♪♫♪ ~ Thư Giãn Với Âm Nhạc ~ ♫♪♫

Liên hệ QC
Ngồi xem kịch mỏi tê cả cái "phần ngồi" mà vẫn chưa thấy hồi kết. Chán.

Màn "chuyên gia tư vấn tình yêu" dài lê thê. Màn "Bác sỹ tình yêu kê đơn" chắc cũng dài lê thê. Thôi về, lâu sau xem tiếp màn "chuyên viên hướng dẫn thực hành tình yêu".
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngồi xem kịch mỏi tê cả cái "phần ngồi" mà vẫn chưa thấy hồi kết. Chán.

Màn "chuyên gia tư vấn tình yêu" dài lê thê. Màn "Bác sỹ tình yêu kê đơn" chắc cũng dài lê thê. Thôi về, lâu sau xem tiếp màn "chuyên viên hướng dẫn thực hành tình yêu".

"Give me sorrow or nothing. I ll take sorrow anytime" (của 1 thi sĩ Mê hi cô, tôi quên mất tên)
Bệnh nhân chỉ muốn được cảm thấy đớn đau để cảm thấy mình là con người.
Loại tuồng kịch này chỉ xem được khúc đầu thôi. Tới khoảng 1/4 tuồng thì bắt đầu phân vân giữa về sớm thì tiếc tiền mua vé mà ở lại thì phí thì giờ của mình. Tới 1/2 tuồng mà chưa về còn ở lại xem thì chỉ có 1 lý do duy nhất: vợ dẫn con về thăm bên ngoại, ở nhà trống quá sợ ma.

(cái phần lý thuyết thì dài nhưng thực hành có thể chỉ thoáng như cơn gió nhẹ - 1 vài giây là cùng, sợ cũng chả có gì để coi)
 
Ngồi xem kịch mỏi tê cả cái "phần ngồi" mà vẫn chưa thấy hồi kết. Chán.

Màn "chuyên gia tư vấn tình yêu" dài lê thê. Màn "Bác sỹ tình yêu kê đơn" chắc cũng dài lê thê. Thôi về, lâu sau xem tiếp màn "chuyên viên hướng dẫn thực hành tình yêu".
Anh ham hố quá mà, gì mà ngồi đến tê "phần ngồi". Nói luôn là cái mà anh xem đó chỉ là phiên bản rút ngọn thôi nhé, phần full thì còn hấp dẫn hơn nhiều. Mời anh tham gia vai "Cô Tô Mộ Dung" mà lại chê, giờ thấy tiếc rồi phải không. Người diễn kịch chả thấy mệt, cớ sao anh lại mệt. Còn nhiều phần lắm anh ạ, dài hơn cả "cô dâu 8 tuổi" cơ. Mong anh dành thời gian đón xem.
 
Bệnh nhân chỉ muốn được cảm thấy đớn đau để cảm thấy mình là con người.
Em thích ý này, nhưng thực sự không hiểu nghĩa. MOng anh giải thích thêm.
cái phần lý thuyết thì dài nhưng thực hành có thể chỉ thoáng như cơn gió nhẹ - 1 vài giây là cùng, sợ cũng chả có gì để coi
Anh chỉ đoán là giỏi, cố đợi xem đến cuối phim đi, hay cực.
 
Hôm nay thử đoán lại ý nghĩa của dãy số trên, 257 chính là Hai Năm Bảy, Là viết tắt của từ Hai Người Yêu Nhau. 12-100 chính là 100 năm, là chọn đời chọn kiếp.
Chốt lại là "Hai người yêu nhau, trọn đời trọn kiếp"

:(:(:(:(:(Ps: Nếu không có đúng thì chắc phải gọi điện cho người thân, hoặc nhờ thêm gợi ý.;);););););)
Cứ tưởng tượng khi anh yêu NTLH thì anh sẽ nhớ nhung, khát khao, mong mỏi, mơ ước điều gì thì sẽ đoán ra thôi ấy mà
Giờ mới đọc đến cái đoạn này, thấy chột dạ luôn. Chắc lạc đề mất rồi. NÓi đến cái nhớ nhung, mong mỏi, mơ ước chắc phải nhắn tin riêng mất, ngại "bỏ mẹ".

Hy vọng làm chi với cái thứ giả nai, giả ngây thơ & đa đoan. Kiếm người tốt hơn mà ham hố & tưởng bở có phải đáng hơn không. Dập tắt hi vọng của anh là tốt với anh rồi, còn không lo cám ơn em đi nữa.
Hôm trước, ai nói là phải chấp nhận mọi tật xấu, mà tui có thấy đó là tật xấu đâu. Vẫn ngây thơ thấy bở!
Trời! Người ta viết rõ thế mà, sang chảnh ở ngữ cảnh này có nghĩa là không thấp h-èn hơn cái đinh rỉ đấy. Hiểu chửa, bé con.
Tui muốn mình sang mình chảnh không vì T3 đinh rỉ, T3 không đáng để tui thay đổi. Tui muốn sang chảnh là vì NTLH và cũng là chính cho bản thân tui.
Chưa chắc anh sành đời hơn anh ấy đâu, đừng có bày đặt làm bác sĩ tâm lý, anh chưa đủ tầm đâu.
Tui có nói gì đâu, tui có đoán là người ấy "ranh mãnh" nữa cơ mà. đọc kỹ chưa VTM.
Đơn giản vì anh ấy tin tưởng em, còn anh & cả cái nhà GPE này chưa ai từng tin tưởng em, vậy thôi!
Mấu chốt chính là đây, hiểu chửa?
Đã hiểu, như chưa bao giờ được hiểu, mà cái anh ý giống T3 thế, đùng một cái xuất hiện làm tui té ngửa ra. Theo như NTLH thì nàng ấy đã nói với T3 về sự tồn tại của tui ( nàng ý tự khai với T3 luôn ý). Trong trường hợp này T3 của nàng có biết tui không, hay nàng có tự khai không vậy.
Ừa, có gì thì cứ qua em khóc tu tu, em hứa danh dự là em sẽ cho anh mượn cái tay áo đã không giặt 1 tháng cho anh hỉ mũi & chùi nước mắt kèm nhem.
Sợ! Thế này tui lau mặt xong thì tui còn dám đi đâu nữa, hiểu chứ. Ở bẩn vậy quá trời, 1 tháng mà mà không giặt, đồ bỏ đi à, nàng sạch lắm cơ mà, nghĩ cái tay áo ấy phát _tởm_ như mấy cái gã gì gì đó.
Câu này quá dễ, con nít mới yêu còn đoán được, anh đoán được thì chả có cao siêu gì cả.
cây si, tượng trưng cho sự bám trụ chứ có gì đâu, mọc dễ trước cổng luôn ý.
Nhà anh ở đâu? Ở HN chứ gì. Vậy thì anh mời em ra HN rồi còn gì. Vậy nên mới có post #385 hồi âm lời mời của anh đấy thôi.
Vậy ai là kẻ ham hố đây?
Ơ! có người thích người ta kìa, cứ muốn được ăn dưa bở. "Thế Vương muội về chơi nhà tui ", cái từ quan trọng nhất là "Thế", đó là một giả thuyết mà người ta nêu ra để minh chứng một quan điểm về .... ( đã nói là không đề cập tới nữa hôm trước vì xấu hổ tới ngực). Bây giờ nàng lăn ra ăn vạ tui, tui biết tính sao đây? Thôi cứ cho là nàng đúng đi.
;););););););););););););););););)
"Chuyện mình tương lai trong lòng em mơ chi
Em đừng ôm ấp hãy giải bày lòng cùng anh. "
:):):):):):):):):):):):):):):):)
 
.... Mời anh tham gia vai "Cô Tô Mộ Dung" mà lại chê, giờ thấy tiếc rồi phải không. ...
Cô Tô là đất Ngô, miền Nam. Nhà Mộ Dung vốn từ nước Yên, miền Bắc. Trong truyện, Kim Dung nhấn mạnh rằng Mộ Dung Phục lưu vong và luôn luôn có cái tâm phục quốc. Nói xa xôi thì cả bố con Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục đều theo tư tưởng ích kỷ cứu cánh biện mình cho phương tiện (the end justifies the means)

Ở đây, bác ấy tuy đang sống ở nước ngoài nhưng chưa chắc đã là lưu vong - theo tôi hiểu thì do gia đình bác ấy thôi. Còn cái tư tưởng phục quốc thì tôi chưa hề thấy bác ấy lộ ra chỗ nào.

Bạn nhập vai cho người ta táo bạo như vậy ai mà dám nhận. (tôi bắt đầu hiểu tại sao cô bé kia không chấp nhận "tình yêu" của bạn)
 
Cô Tô là đất Ngô, miền Nam. Nhà Mộ Dung vốn từ nước Yên, miền Bắc. Trong truyện, Kim Dung nhấn mạnh rằng Mộ Dung Phục lưu vong và luôn luôn có cái tâm phục quốc. Nói xa xôi thì cả bố con Mộ Dung Bác và Mộ Dung Phục đều theo tư tưởng ích kỷ cứu cánh biện mình cho phương tiện (the end justifies the means)

Ở đây, bác ấy tuy đang sống ở nước ngoài nhưng chưa chắc đã là lưu vong - theo tôi hiểu thì do gia đình bác ấy thôi. Còn cái tư tưởng phục quốc thì tôi chưa hề thấy bác ấy lộ ra chỗ nào.

Bạn nhập vai cho người ta táo bạo như vậy ai mà dám nhận. (tôi bắt đầu hiểu tại sao cô bé kia không chấp nhận "tình yêu" của bạn)
Hề hề, em không có nghĩ xa như anh đâu, đóng vai chio vui, chứ em vó nghĩ tới việc anh batman1 đang ở nước ngoài đâu, chả liên quan gì tới thân thế ngoài đời thực của anh ấy. Đang lúc cần tuyển thì em có lời mời anh ấy. Mà liên quan tới NTLH thì em chưa hiểu ý anh, mong ảnh nói rõ hơn, em cong biết đường thay đổi để lấy đưoqcj trái tim NTLH.
 
A Người diễn kịch chả thấy mệt, cớ sao anh lại mệt. Còn nhiều phần lắm anh ạ, dài hơn cả "cô dâu 8 tuổi" cơ. Mong anh dành thời gian đón xem.
Mỏi tê "phần ngồi" là nói thực trạng. Còn tôi có kêu mệt đâu? Tôi chỉ kêu chán.
Kịch hay thật nhưng cứ diễn đi diễn lại một màn thì cũng ớn. Không phải cái gì tốt thì càng nhiều càng tốt. Ngay như thuốc bổ mà mỗi ngày làm cả lọ thì cũng sớm đi Văn Điển thôi.
Tôi bị tê "phần ngồi" cũng là do nán lại xem những vụ như hơn cả "cô dâu 8 tuổi". Nhưng đợi mãi có thấy đâu?
Thôi thì bỏ về, lâu sau khi tới màn "rước nàng về dinh" thì xem chuyên viên Tú Anh mở khóa học cho những anh chàng mới bước vào đời với tiêu đề: "Hướng dẫn sử dụng con gái - cơ bản và nâng cao"
 
Nói chung phải kiên nhẫn đợi thôi anh. Anh nghĩ ra những cái tiêu đề gì mà nghe kinh thế.
"Hướng dẫn sử dụng con gái - cơ bản và nâng cao"?

Tôi đã đọc thấy trên báo nói về một bà được nhiều người biết đến (feminist). Bà ta lên giọng giảng một bài mà bà ấy đặt tiêu đề là "Hướng dẫn sử dụng đàn bà". Tiêu đề có vẻ "khiêu khích", gây sự tò mò nhưng nội dung thì ...

Đại loại là: các vị đàn ông, các vị chưa hiểu gì về đàn bà. Các vị không biết là tâm sinh lý của người đàn đàn bà hoàn toàn khác. Các vị không biết là người đàn bà thường lãng mạn hơn, cần sự âu yếm mỗi ngày mỗi giờ, không chỉ khi "gần gũi". Một cái ôm nhẹ, sự quan tâm. Các vị không hiểu nhiều khi tại sao người đàn bà của mình khó chịu hơn. Bởi vì các vị không biết là người đàn bà có những ngày "nhạy cảm", nó làm cho tâm lý người đàn bà thay đổi.

Vân vân và vân vân. Tóm lại là: Người đàn bà còn phức tạp hơn cả những cỗ máy tinh vi nhất. Các vị hãy đọc đi, và hiểu, để có sự quan tâm đúng mức, để có thể yêu chiều, cung phụng người đàn bà của mình một cách tốt nhất.

Không có một lời nào về việc làm thế nào để "khai thác" người đàn bà. Chỉ có: hãy học, hãy hiểu, để có thể quan tâm và cung phụng người đàn bà của mình một cách tốt nhất.
 
Cái này như ngôn tình thời @
Giờ lớp trẻ nhẽm cái thói ngôn tình nhưng lại chưa 9 tới, nên thành ra cứ lơn nhơn câu từ

Con người vốn phức tạp vì bản chất nó không phức tạp nhưng chính con người họ hoặc người xung quanh làm phức tạp vấn đề lên.
 
Trưa nay tui cũng nghĩ tới chuyên sn NTLH, có vài ý tưởng rồi, nhân dịp này tui cũng phải tìm cách trình diện trước bà con cô bác ( fb) mơi được. Tối qua tui cũng đăng status, thấy khá hài lòng vì thông điệp mà tui gửi gắm.
Anh message nhiều chuyện cái vụ này cho em có cơ hội hóng hớt với. :p
Ngồi xem kịch mỏi tê cả cái "phần ngồi" mà vẫn chưa thấy hồi kết. Chán.
Màn "chuyên gia tư vấn tình yêu" dài lê thê. Màn "Bác sỹ tình yêu kê đơn" chắc cũng dài lê thê.
Ơ, thì anh truongvu317 ơi thì em ới thôi mà, em chỉ nương theo gió mà đẩy thuyền thôi, có phải em muốn dài đâu anh, tình thế ép buộc mà. Anh chán thì cứ việc về nhà quanh quẩn chơi với vợ, em với anh truongvu317 tiếp tục đóng kịch để nâng cao kỹ năng cho bằng các diễn viên kịch khác. Chán anh Cả ghê, anh em với nhau mà cũng nỡ lòng nào lật tẩy của nhau nữa, sao cứ thích làm mất thể diện nhau thế nhỉ? :p
Thôi về, lâu sau xem tiếp màn "chuyên viên hướng dẫn thực hành tình yêu".
Ủa, trong phần quảng cáo vở kịch này có đề cập đến cái vụ hướng dẫn thực hành tình yêu sao? Vé bán ra không có bao gồm phần này nghen anh, muốn coi thì phải trả fee anh nhé & em nói thẳng không úp mở luôn là anh trả fee cho những ai muốn đóng còn em thì không có kinh nghiệm đóng nên không nhận vai anh nhé. Chúc anh Cả xem màn “chuyên viên hướng dẫn thực hành tình yêu” mãn nguyện & hài lòng với diễn viên ấy.
Nói luôn là cái mà anh xem đó chỉ là phiên bản rút ngọn thôi nhé, phần full thì còn hấp dẫn hơn nhiều. Còn nhiều phần lắm anh ạ, dài hơn cả "cô dâu 8 tuổi" cơ. Mong anh dành thời gian đón xem.
Anh có cần huỵch toẹt ra cho thiên hạ biết là cái đám messages riêng của anh & em đã reach “gần ½ cuộc đời” rồi không? Đúng là nhiều chuyện để nói anh nhỉ, thấy cũng rất là vui khi nhắc đến cái đám cà na xí muội đó. :p
Thôi thì bỏ về, lâu sau khi tới màn "rước nàng về dinh" thì xem chuyên viên Tú Anh mở khóa học cho những anh chàng mới bước vào đời với tiêu đề: "Hướng dẫn sử dụng con gái - cơ bản và nâng cao"
Ủa, có khi nào em nói là em sẽ hướng dẫn anh truongvu317 cái vụ “Hướng dẫn sử dụng con gái – cơ bản và nâng cao” đâu. Em chỉ dừng ở tư vấn tình yêu thôi không kiêm cái vụ đó anh nhé, anh tìm lộn địa chỉ rồi.
Cái này như ngôn tình thời @
Giờ lớp trẻ nhẽm cái thói ngôn tình nhưng lại chưa 9 tới, nên thành ra cứ lơn nhơn câu từ
Hỏi thật lòng câu này, khi bạn khẳng định những bài viết của mình là cái thói ngôn tình lơn nhơn câu từ chưa 9 tới là có suy nghĩ kỹ trước khi post bài viết chưa vậy? Bạn có thật sự hiểu là bạn đang nói gì không? Bài nào, đoạn nào, ý nào, câu nào, chữ nào là cái thói ngôn tình lơn nhơn câu từ chưa 9 tới? Bạn khẳng định thế thì bạn dẫn chứng ra cho mình hoan hỉ, tâm phục & khẩu phục xem nào.
Con người vốn phức tạp vì bản chất nó không phức tạp nhưng chính con người họ hoặc người xung quanh làm phức tạp vấn đề lên.
Cái này thì mình không đồng ý vì bản chất con người là 1 tổng thể vô cùng phức tạp, đa đoan, khó hiểu & khôn lường, nhiều khi học 1 người mà học cả đời cũng không thể hiểu nổi người ấy. Đó là lý do vì sao mà tỉ lệ ly dị ngày càng leo thang đấy thôi. Nếu bản chất con người đơn giản thì mối quan hệ giữa người với người đã vô cùng dễ dàng rồi, làm gì có hiểu lầm, làm gì có xích mích, làm gì có tranh luận… Là bản chất phức tạp của con người làm phức tạp hóa vấn đề [vốn đã phức tạp].
Không nói đâu xa, có nhiều bài viết khẳng định rằng vợ chồng thường có tướng phu thê, điều đó có nghĩa là 2 con người ấy sẽ có khuynh hướng là bản sao của nhau hay nói cách khác sẽ có điểm gì đó giống nhau. Có thể lúc chưa lấy nhau cả 2 sẽ không giống nhau lắm nhưng thời gian ở với nhau càng lâu sẽ càng ngày càng giống nhau từ tính cách cho đến ngôn từ, cách hành văn, sở thích…
Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao vợ chồng giống nhau vậy cuối cùng vẫn ly dị để đường ai nấy đi? Chả phải cả 2 đã quá hiểu nhau rồi sao? Thế lý do ly dị là gì? Có thể 1 trong những nguyên nhân là do tính cách phức tạp của 1 trong 2 hay cả 2 đã làm mối quan hệ hôn nhân ấy rạn nứt & tan vỡ. Cho nên bạn nói rằng bản chất con người không phức tạp là bạn có cái nhìn hơi hạn hẹp, thiển cận hoặc là do bạn chưa thực sự thấy bản chất gi-ả dối, đa đoan & phức tạp của con người. Mình khẳng định bản chất con người đa đoan, khó lường & phức tạp còn bạn nói khác thì đó là tùy bạn nhưng không có nghĩa là bạn đúng hay là sự thật này không tồn tại, nó chỉ đơn thuần có ý nghĩa là bạn không thực sự nhận ra hay chấp nhận thẳng thắn đối diện sự phức tạp & đa đoan của bản chất thế nhân thôi.
 
Anh có cần huỵch toẹt ra cho thiên hạ biết là cái đám messages riêng của anh & em đã reach “gần ½ cuộc đời” rồi không? Đúng là nhiều chuyện để nói anh nhỉ, thấy cũng rất là vui khi nhắc đến cái đám cà na xí muội đó. :p
Tui có nói gì đâu, tui chỉ nói cho nó có phần hấp dẫn mà, nàng đang vô tình "huỵch toẹt ra cho thiên hạ biết" đấy, biết hớ chưa?
Ơ, thì anh truongvu317 ơi thì em ới thôi mà, em chỉ nương theo gió mà đẩy thuyền thôi, có phải em muốn dài đâu anh, tình thế ép buộc mà.
Thế ai liên tục giăng bẫy người ta? Ai đòi ăn bún bò Huế. Tui là người bị oan đây nè.

Có người đóng kịch cho mà xem mà mấy anh ý cứ chê ngắn chê rộng, chắc phải mời thêm vài diễn viên chuyên nghiệp tiếng tăm cơ T3 ( anh này thì hát hay phải biết) hoặc 3T vào chắc mấy anh ý mới thích. 3T thì mất mặt rùi, T3 thì đang ở nước ngoài, phải một năm nữa mới về, mà có về thì tui sẽ cho nó thành đinh rỉ thật sự, dám đánh úp tui à, cho liệt luôn tại gia.
 
Hôm nay thử đoán lại ý nghĩa của dãy số trên, 257 chính là Hai Năm Bảy, Là viết tắt của từ Hai Người Yêu Nhau. 12-100 chính là 100 năm, là chọn đời chọn kiếp.
Chốt lại là "Hai người yêu nhau, trọn đời trọn kiếp"
Cây trả lời là sai, tuy nhiên em thẳng thắn thừa nhận không quanh co luôn 2 chính xác là tượng trưng cho 2 người. Đoán tiếp đi anh, nếu chẳng ai đoán ra thì cuối tuần em post câu trả lời đúng cho mọi người biết nhé.
Hôm trước, ai nói là phải chấp nhận mọi tật xấu, mà tui có thấy đó là tật xấu đâu.
Xạooooooooooooooooooooo :p
Đã hiểu, như chưa bao giờ được hiểu, mà cái anh ý giống T3 thế, đùng một cái xuất hiện làm tui té ngửa ra. Theo như NTLH thì nàng ấy đã nói với T3 về sự tồn tại của tui ( nàng ý tự khai với T3 luôn ý). Trong trường hợp này T3 của nàng có biết tui không, hay nàng có tự khai không vậy.
Anh ấy không có đùng 1 cái xuất hiện đâu anh nhé, anh ấy đã tồn tại rất lâu rồi nhưng em chưa bao giờ đề cập đến anh ấy thôi. ;)
Anh diễn giải sai lệch mối quan hệ giữa em & anh ấy rồi – giữa T3 & NTLH là quan hệ yêu đương nam nữ còn giữa em với anh ấy là quan hệ anh em không ruột thịt tôn trọng lẫn nhau, là anh trai của em ;), ít nhất theo em nghĩ đó là cách anh ấy đối với em. Is it clear enough?

Tui muốn mình sang mình chảnh không vì T3 đinh rỉ, T3 không đáng để tui thay đổi. Tui muốn sang chảnh là vì NTLH và cũng là chính cho bản thân tui.
Đúng là không đáng nhưng là động lực để anh phấn đấu sang chảnh. Hiểu ý em không?
Thế ai liên tục giăng bẫy người ta? Ai đòi ăn bún bò Huế. Tui là người bị oan đây nè.
Là quan hệ con nợ & chủ nợ anh nhé. Bớt ham hố đi. Thiếu nợ thì phải trả nợ, định quỵt nợ à? :p
 
2 chính xác là tượng trưng cho 2 người.
Tui google thì được đáp án về số 257 như này:

GIẢI MÃ Ý NGHĨA "257"
Số 2: Có nghĩa là yêu ( tình yêu của một đôi) , là một con số thể hiện lên điều hạnh phúc
Số 5: Là một con số bất diệt, mang ý nghĩa mãi mãi
Số 7: Là một con số tượng trưng cho uy lực, nó còn được gán ghép với một vật mà bản thân mình xem là thứ quý báu nhất ( vợ, người thân,...)
=> 257 : Tôi mãi mãi yêu lão bà của tôi.

Thấy hớ rồi phải không?
Anh ấy không có đùng 1 cái xuất hiện đâu anh nhé, anh ấy đã tồn tại rất lâu rồi nhưng em chưa bao giờ đề cập đến anh ấy thôi. ;)
Anh diễn giải sai lệch mối quan hệ giữa em & anh ấy rồi – giữa T3 & NTLH là quan hệ yêu đương nam nữ còn giữa em với anh ấy là quan hệ anh em không ruột thịt tôn trọng lẫn nhau, là anh trai của em ;), ít nhất theo em nghĩ đó là cách anh ấy đối với em. Is it clear enough?
Giống nhau nhiều điểm mà, tạm gọi người ấy là T3A nhứ ( có nghĩa là T3 của Tú Anh). T3 thì vẫn tồn tại âm thầm, T3A cũng vậy. T3 và T3A chắc đều biết tui, nhưng tui lại không hề biết về hai người đó, và đùng một cái, hai người đó đều nhảy bổ ra trước mắt tui. Còn chuyện của nàng với T3A như thế nào thì tui làm sao mà biết được, miễn bàn. Có thế tui mới hình dung họ giống nhau. T3A có biết hát hơm.
Đúng là không đáng nhưng là động lực để anh phấn đấu sang chảnh. Hiểu ý em không?
Tui chả hiểu cái chi, thì chính thức nàng cũng có hiểu gi đâu? hay nàng đang định đánh lạc hướng tui vậy, tui chỉ muốn nàng giúp tui sang chảnh là được, thanh kiu ve li mắt
Là quan hệ con nợ & chủ nợ anh nhé. Bớt ham hố đi. Thiếu nợ thì phải trả nợ, định quỵt nợ à? :p
Thật! nhưng tui muốn chuyển tiền thành tình thì sao, tui làm gì có tiền, nàng có đợi cả đời tui được không?
 
Tui google thì được đáp án về số 257 như này:
GIẢI MÃ Ý NGHĨA "257"
Số 2: Có nghĩa là yêu ( tình yêu của một đôi) , là một con số thể hiện lên điều hạnh phúc
Số 5: Là một con số bất diệt, mang ý nghĩa mãi mãi
Số 7: Là một con số tượng trưng cho uy lực, nó còn được gán ghép với một vật mà bản thân mình xem là thứ quý báu nhất ( vợ, người thân,...)
=> 257 : Tôi mãi mãi yêu lão bà của tôi.
Câu trả lời là em không chắc, để em hỏi tác giả của con số 257-12-100 mới được, có lẽ có ý nghĩa này cũng nên. Nhưng 257 mà em đề cập ở đây không được lý giải theo ý nghĩa này mà là ý nghĩa khác. Vậy là anh tiếp tục đoán sai, có đoán nữa hay là không? Nếu bỏ cuộc không muốn đoán nữa thì em post đáp án cho anh chiêm ngưỡng.
Giống nhau nhiều điểm mà, tạm gọi người ấy là T3A nhứ (có nghĩa là T3 của Tú Anh). T3 thì vẫn tồn tại âm thầm, T3A cũng vậy. T3 và T3A chắc đều biết tui, nhưng tui lại không hề biết về hai người đó, và đùng một cái, hai người đó đều nhảy bổ ra trước mắt tui. Còn chuyện của nàng với T3A như thế nào thì tui làm sao mà biết được, miễn bàn. Có thế tui mới hình dung họ giống nhau. T3A có biết hát hơm.
Em đã giải thích mối quan hệ giữa em với anh ấy rồi, còn anh muốn hiểu sao thì hiểu, em không có ý kiến gì cả. Chuyện anh ấy có biết hát không thì em không rõ.
Thật! nhưng tui muốn chuyển tiền thành tình thì sao, tui làm gì có tiền
Anh chuyển bằng cách nào?
nàng có đợi cả đời tui được không?
Ngộ nha, rất nhiều đàn ông con trai đã từng hỏi em câu hỏi này, làm như có huôn hay sao ấy. Vậy em trả lời thẳng thắn, thành thật & không quanh co với anh luôn là KHÔNG BAO GIỜ. Em không rãnh & có vui thú để làm chuyện ruồi bu kiến đậu này anh nhé.
p.s. cả ngày hôm nay em message riêng cho anh & các anh thành viên khác nhiều quá nên giờ mệt & đuối vô cùng :(, chắc phải uống thuốc [em chưa có hết cái bệnh ho mà em message riêng nói với anh, thiệt là bực cả cái mình :mad:] rồi lên giường ngủ sớm quá. Hy vọng mai sáng thức dậy thì khỏi hẳn bệnh ho. Tự dưng mắc mưa có 1 trận mà cảm & ho gần cả tháng luôn, thiệt là uất ức. Mặc dù cảm đã hết & chỉ thỉnh thoảng còn ho thôi nhưng khó chịu vô cùng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Câu trả lời là em không chắc, để em hỏi tác giả của con số 257-12-100 mới được, có lẽ có ý nghĩa này cũng nên. Nhưng 257 mà em đề cập ở đây không được lý giải theo ý nghĩa này mà là ý nghĩa khác. Vậy là anh tiếp tục đoán sai, có đoán nữa hay là không? Nếu bỏ cuộc không muốn đoán nữa thì em post đáp án cho anh chiêm ngưỡng.
Hôm nay tui cũng mệt lắm cơ, mớ tin nhắn kia còn chưa đọc xong, mà giờ cũng là giờ đậu hũ rồi mà. Thôi nói luôn đáp án đi, nói sớm để thanh thản cái đầu, rồi còn lo việc khác.
Anh chuyển bằng cách nào?
Mời đi nhậu đâu đó chẳng hạn, ăn lo là tình cảm nó tự đến. tui nghĩ đơn giản vật thui.
Tui thừa biết đáp án, nàng còn đi câu zai, thời gian đâu mà đợi con nợ của mình, thà xóa nợ cho nó nhanh.
 
257-12-100 chắc là:

Anh sẽ yêu em,
Cả một ngày nếu có hai lăm giờ
Cả bảy ngày một tuần
Cả năm trọn mười hai tháng
Trăm năm kiếp này hiến trọn cho em.

Có ai hứa với nàng vậy chưa?
 
257-12-100 chắc là:

Anh sẽ yêu em,
Cả một ngày nếu có hai lăm giờ
Cả bảy ngày một tuần
Cả năm trọn mười hai tháng
Trăm năm kiếp này hiến trọn cho em.

Có ai hứa với nàng vậy chưa?
Chắc là không đúng đâu anh, vì số 2 là hai người ( cái này đã có gợi ý rồi), mà nếu thế thì phải viết là 25-7-12-100 thì mới hợp lý.
 
Web KT
Back
Top Bottom