♪♫♪ ~ Thư Giãn Với Âm Nhạc ~ ♫♪♫ (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Cuối thập niên 90, phim Titanic tạo ra 1 kỷ lục mới trong nền điện ảnh thế giới với tổng doanh thu toàn cầu trong lần ra rạp đầu tiên lên mức $1.843.201.268, 1 con số quả là đáng kinh ngạc & sững sờ, khó có thể bị xô đổ. :clap::clap::clap:
Thời đó mình rất háo hức muốn xem phim vì đi đâu cũng thấy người người bàn tán về phim này nhưng vì lịch học dày đặc kín nên vẫn không có thời gian để xem. Qua bên Úc học nhờ đặt mua tạp chí tháng về sức khỏe (Good Health Magazine) trong 6 tháng nên được khuyến mãi 2 cái vé coi phim Titanic trong dịp nghỉ Đông giữa 2 học kỳ. Có vé rồi hớn hở, khấp khởi rủ con bạn đi xem phim với mình vậy mà bạn mình biết được thì ra sức ngăn cản không cho mình đi mới bực chứ. Anh ấy dọa mình đại loại là “Phim này chỉ dành cho người lớn thôi, em còn con nít (đã 20+ mà nói là người ta là con nít mới cay cú chứ!!! :mad::mad::mad:), chưa đủ tuổi để xem, sau này chúng mình lấy nhau rồi thì anh dẫn em đi xem”. Nghe dọa thế thì sợ quá nên có dám đi xem đâu, đành phải nhường cho con bạn mình 2 tấm vé ấy luôn, nó cám ơn rối rít rồi rủ bạn trai của nó đi xem. Sau này nhờ vậy mà nó & bạn trai lấy nhau luôn. Còn mình thì tới tận bây giờ vẫn chưa xem phim, chả biết hay không, cứ tò mò mãi về phim nhưng vì đã bị dọa nên chưa dám xem.
Lên mạng đọc nội dung về phim thì thấy đa phần nhận xét rằng 2 nhân vật chính của phim - Jack & Rose đã trở thành biểu tượng cho 1 chuyện tình đẹp không kém gì Romeo & Juliet trong áng văn bất hủ của Shakespeare. Hay nói cách khác Jack & Rose chính là Romeo & Juliet thời hiện đại được tái hiện 1 cách chân thật qua Titanic.
Bộ phim cũng được khen ngợi rất nhiều & xứng đáng là 1 trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của nước Mỹ khi đảm bảo 1 loạt các tiêu chí sau - hoành tráng, mạnh mẽ, sống động bên cạnh những câu thoại lãng mạn, tự nhiên. Thậm chí nhà bình luận Janet Maslin của tờ The New York Times còn so sánh Titanic với Cuốn Theo Chiều Gió (Gone With The Wind). (Mr. Cameron's magnificent Titanic is the first spectacle in decades that honestly invites comparison to Gone With the Wind)
Siêu phẩm này cũng đã mở ra những chân trời mới cho 2 ngôi sao Kate Winslet & Leonardo DiCaprio vì cả 2 lúc ấy đều là những gương mặt mới & đang tìm kiếm cơ hội khẳng định vị trí của mình tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Cám ơn Titanic, giờ đây cả 2 đều là những ngôi sao hạng A tại kinh đô điện ảnh thế giới.
Đặc biệt bộ phim có ý nghĩa giá trị về mặt lịch sử, khi khán giả có thể được 1 trải nghiệm 1 cách độc nhất đầy bi thương về cách mà thảm hoạ đã diễn ra & cách mà con người cố gắng thoát khỏi số phận nghiệt ngã của bản thân mình.
Titanic là minh chứng sống động cho bài học của con người trước thiên nhiên, là tuyên ngôn tình yêu của con người trước mọi bất hạnh & là bằng chứng cho tài năng tuyệt vời của James Cameron trong việc khiến thế giới này phải ngã mũ thán phục hết lần này đến lần khác trước khả năng sáng tạo không giới hạn của ông trong nghệ thuật điện ảnh.
Bộ phim được dựa theo sự kiện đau thương có thật vào năm 1912 khi con tàu khổng lồ Titanic bị va phải tảng băng trôi khiến mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo không còn đi theo kế họach dự tính ban đầu, thay đổi toàn bộ số phận hành khách trên con tàu & bị chìm đắm mãi mãi dưới đáy Đại Tây Dương khiến hơn 1000 người tử nạn do sự ngạo mạn của loài người. Đã hơn 1 thế kỷ trôi qua kể từ ngày con tàu Titanic nằm im lìm dưới đáy Đại Tây Dương, ngủ 1 giấc thật dài không bao giờ tỉnh lại nhưng hậu thế vẫn luôn nhắc về nó - 1 thảm kịch của nhân loại, 1 nỗi đau không nguôi ngoai qua nhiều thế hệ. Biết bao hành khách trên con tàu Titanic là các cặp đôi, vợ chồng hay tri kỷ. Và có lẽ, trong khoảnh khắc ranh giới giữa cái sống & cái chết, chuyện tình của bất cứ ai cũng đều đáng quý, đáng trân trọng, thiêng liêng cả. Thật khó mà kết luận rằng ai trong số những hành khách ấy là người sướng hay khổ, may mắn hay bất hạnh - là những người được chết cùng nhau hay là các cặp đôi sống sót trở về với vết sẹo tinh thần dai dẳng tồn tại qua năm tháng & thỉnh thoảng lại ùa về trong ký ức 1 cách đớn đau??? :.,:.,:.,
Và trên 1 bối cảnh như vậy, đạo diễn James Cameron đã tiểu thuyết hoá bằng 1 kịch bản lấy yếu tố tình yêu lãng mạn làm trọng tâm trên nền bi kịch vĩ đại của con người trước thiên nhiên bằng cách khéo léo cài cắm câu chuyện tình yêu theo kiểu bi kịch Shakespeare do vậy không ngoa khi bình luận rằng gắn liền với thảm kịch của 1 con tàu định mệnh là câu chuyện tình đầy nước mắt, không có hậu giữa chàng Jack & nàng Rose. :.,:.,:.,
Nữ chính Rose là 1 cô gái tiểu thư đài các bị ép gả cưới cho 1 anh chàng công tử giàu có với toan tính giúp gia đình thoát khỏi giai đoạn khó khăn về mặt tài chính. Trong khi nam chính Jack là 1 thanh niên trẻ ngang tàng, 1 nghệ sĩ tài năng thực thụ nhưng không có đồng xu nào trong túi, 1 đứa trẻ mồ côi sống bằng tài lanh của mình. Trời run đất rủi thế nào mà 1 người ở khoang hạng nhất còn 1 kẻ nằm ở khoang hạng bét gặp nhau rồi tìm thấy nhau sự đồng điệu trong tâm hồn, điều mà họ chưa bao giờ có trước đây. Thế là… họ yêu nhau. :throb::throb::throb:
Trong giờ phút sinh tử lênh đênh giữa đại dương Jack đã nhường người mình yêu 1 tấm phản khá to rớt ra từ con tàu. Rose may mắn được nằm trên 1 tấm phản gỗ trôi dập dềnh trên mặt biển còn Jack thì đã vĩnh viễn rời xa cô trong làn nước giá lạnh.
Khi sắp cận kề cái chết, Jack đã run rẩy trăn trối với Rose là “Listen, Rose… you’re gonna get out of here, you’re gonna go on & you’re gonna make lots of babies & gonna watch them grow. You’ve gonna die an old, old lady, warm in her bed. Not there, not this night, not like this. Do you understand me?” (Nghe đây, Rose… em sẽ thoát khỏi đây, em sẽ tiếp tục sống & em sẽ sinh thật nhiều con & em sẽ nhìn chúng trưởng thành. Em sẽ chết khi đã là 1 quý bà già nua phúc hậu trên cái giường ấm áp của mình. Không phải ở đây, không phải đêm nay, không phải như vầy. Em hiểu anh chứ?)
You must do me this honor. You must promise me you’ll survive. That you won’t give up, no matter what happens. No matter how hopeless. Promise me now, Rose & never let go of that promise… Never let go” (Em phải làm cho anh việc này. Hứa với anh rằng em sẽ sống sót, em sẽ không bỏ cuộc dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù không còn chút hy vọng nào. Hứa với anh đi Rose & đừng bao giờ thất hứa nhé…)

Và nhờ vào lời hứa danh dự này với Jack mà cuối cùng Rose sống sót, đúng là sức mạnh của tình yêu có thể xoay chuyển mọi việc, có thể biến tuyệt vọng thành hy vọng can thường. :heart::heart::heart:
Quả không sai khi người ta nói chuyện tình đẹp là chuyện tình bi kịch vì khi đó, đau thương sẽ khiến con người bộc lộ hết những vẻ đẹp - tình yêu chân thành hoặc sự ích kỷ trong tình yêu.
Với hàng loạt các yếu tố như quảng cáo truyền miệng, sự xúc động của cái kết, nhạc phim hay & cặp nam nữ diễn viên xuất trẻ chúng đã giúp cho bộ phim có sức lan toả rộng rãi trên toàn cầu & thiết lập 1 kỷ lục mới trong nền điện ảnh Hoa Kỳ. :clap::clap::clap:
Theo thống kê, đa phần phụ nữ đều ra rạp đến vài lần & chính Titanic cũng được đánh giá là 1 trong những phim khiến "nam giới cũng phải khóc". Đúng vậy, những giọt nước mắt dành cho bộ phim là thật & có giá trị bất biến với thời gian.
Titanic với ý nghĩa của nó về tình yêu thương chân thành, cách con người giúp nhau trong lúc cận kề cái chết đã trở thành 1 hiện tượng văn hoá đại chúng trong những năm cuối thể kỉ 20, sẽ mãi mãi là 1 bộ phim đáng trân quý dành cho mọi tầng lớp khán giả, đặc biệt là những người đang yêu, những người mà con tim đã lỡ đem lòng nhớ thương 1 người dưng khác họ.
Thật quả không ngoa khi ai đó đã từng nhận xét về phim Titanic rằng “Có những cái chết đã hóa thành bất tử, để muôn đời sau người ta còn kể cho nhau nghe những câu chuyện tình cảm động vượt thời gian & không gian
Phim hay thế mà chả được xem, Bực!!!

Trong tất cả phim kinh điển của Mỹ, chỉ xem được duy nhất mỗi 1 phim Forrest Gump. Tuy nhiên, xem được là vì phải viết luận văn về nội dung phim & bài học nhân văn sâu sắc mà phim muốn gởi gắm, truyền tải để nộp cho thầy chứ có phải là đến rạp xem đâu. Chán ghê!!! :mad::mad::mad:

Out thôi!!! :cc_scooter::cc_scooter::cc_scooter:
Trời, thư giãn kiểu này chắc có ngày mình cận thị và nhức đầu luôn quá. Công nhận bạn Tú Anh chịu khó gõ bàn phím quá và chắc tặng bạn biệt danh "Cao thủ gõ bàn phím". Xin hỏi ngoài lề chút xíu là không biết Tú Anh lúc trước làm việc gì.
 
Không hiểu là đang thèm zai hay thèm bún đây."
Người ta nói rõ mà. Mỗi người có món mà mình ưa thích. Hồi nhỏ tôi rất thích Bún Chả. Nhưng Bún gì thì cũng chả ai thích Bún bở, phải là Bún zai. Người ta thích Bún zai Bò tót thì có gì là ngạc nhiên? Nhưng chú ý là người ta nói là thích 1 đặc sản chứ không phải 2 đặc sản. Tức người ta thích "Bún zai Bò tót" chứ không phải "Bún, zai Bò tót" nhé :D
 
ai trêu chế cứ nói tôi nghê, tui sống mái ngay.
Thứ rác rưởi thì sống mái với chúng nó chi cho bẩn người, chỉ cần chế biết tui bị chúng nó nhục mạ, mạt sát... 1 cách vô lý, ngang ngược vì lý do tự bịa của chúng là được. Hận!!! :mad::mad::mad:
vì Chúa nhân từ còn bị đóng đinh trên Thập giá mà, thì sá gì một lời nói như gió thoảng mây bay của một con người tội lỗi. Quan trọng là cái tâm phải chính đáng, thì hành động và lời nói chính đáng. Còn ai mạt sát người khác thì họ tự hạ thấp giá trị mình thui
Tuy nhiên, tui rất vui khi chế lại bênh vực tui vậy, chả có mấy ai bênh vực tui vậy đâu vì đa phần là thờ ơ, lãnh đạm hay hớn hở như đang xem kịch hay cứ mặc tui bị nhục mạ hay mạt sát ra sao thì ra. Thiệt lòng là tui vui & hạnh phúc lắm đó. Chả biết nói gì cả, thôi thì nói 1 lời cảm ơn chân thành nhất từ đáy lòng vậy. :):):)
Có qua có lại mới toại lòng nhau, khi nào chế cần tui thì cứ thoải mái mà lên tiếng, tui bận trăm công vạn việc cũng sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề của chế trước. Hứa đó!!! ;););)
Chế thích chịu cùng không?
Tôi bận đi câu rùa vàng rồi, không rảnh chia sẽ niềm đau với chế. Tự mình ên chịu đi. Ha ha :D:D:D:D
Tôi vẫn:
"Đêm đêm nhớ người thương vồ vàn.
Anh luôn nhớ vờ môi em mềm.
Nhờ màu mắt em dịu êm.
Đề về anh nhớ người thương"
Ồhhhhhhhhhhh, ra là vẫn ngày đêm thương nhớ nàng tiên liệm hồn à. Vậy mà cứ tưởng chế đã có bóng hồng khác rồi chứ, vẫn thủy chung, son sắt với nàng ấy à. Phải vậy chứ, tìm được người để mình trao gởi con tim đã khó, giữ lửa cho mối tình ấy càng khó hơn. Tui ủng hộ chế toàn tâm toàn ý luôn vì bản chất tui ghét những kẻ trăng hoa, hay thay lòng đổi dạ lắm. Thứ đó tui mà thấy từ đằng xa là đã chạy bỏ dép rồi từ khuya rồi. Nếu sau này tui mà phát hiện chồng tui lén phéng là tui 1 chân đạp thẳng 1 cú ra khỏi cuộc đời tui luôn, không hẹn ngày tái ngộ, bye for good! Gì chứ trăng hoa là từ đại kỵ trong từ điển cuộc đời tui.
Tui có bao giờ viết code gì đâu
Xạoooooooooooooooooooooo, rõ ràng tui đã từng thấy chế post mấy cái code VBA dài đằng đẵng nhìn muốn đuối luôn vậy mà cứ nhất quyết... xạo. Thua!!! Không hiểu luôn!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Nói như chế là chế đồng ý học chung rồi chứ gì, hị hị, chả mấy khi nhận được niềm vui này!!!!!!!!!!
Trời!!! :eek::eek::eek:
Người ta đã moi ruột moi gan ra cho coi là người ta không có biết gì nhiều về Excel rồi mà vẫn cứ muốn học chung là sao vậy trời??? Bó não với chế luôn!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Từ ngàn đời nay người ta toàn kiếm bạn giỏi để học chung còn chế thì kiếm đứa dốt để học chung là lý lẽ gì vậy??? Lại còn vui vẻ ra mặt nữa chứ??? Bộ muốn dốt Excel giống tui à??? Hỏi thiệt lòng câu này, nhiệt độ đầu của chế đang là bao nhiêu thế??? Có bị hâm bất tử không??? Nếu có thì ra tiệm mua thuốc uống cho hạ sốt rồi đi nghỉ sớm đi cho mau lành bệnh. Àhhhhhhhh, sẵn đây tiếp thị miễn phí cho nhà thuốc của tui luôn, chế muốn mua thuốc giảm sốt không, tui nói cô dược sĩ của nhà tui bán thuốc cho vì nhà tui là tiệm thuốc tây mà. Muốn mua thì hồi âm cho người ta biết nha, ha ha!!! :D:D:D
Có mỗi thế mà nàng ta không chịu hiểu mới là lạ.
Hiểu mới là lạ, không hiểu là mới không lạ.
chắc có ngày mình cận thị và nhức đầu luôn quá.
Vậy thì quá tốt rồi!!! Bạn cận thị & nhức đầu thì phải đi khám mắt, mua mắt kiếng, mua thuốc nhức đầu, vậy có phải là thúc đẩy cung cầu không → thúc đẩy phát triển KT → tạo công ăn việc làm → Chả phải mình đang làm việc tốt sao??? Còn không biết cám ơn mình nữa. Ha ha :D:D:D
Đùa tí thôi, nếu thấy dài quá thì đừng đọc bạn ạ, mình chỉ viết cho những ai muốn đọc thôi, còn nếu không muốn đọc thì mình cũng không phiền lòng.
Công nhận bạn Tú Anh chịu khó gõ bàn phím quá và chắc tặng bạn biệt danh "Cao thủ gõ bàn phím".
Bạn không biết là mình đánh máy rất nhanh à??? Old news!!! Vừa gõ vừa nghĩ, vừa nghĩ vừa gõ nên đôi khi câu văn cũng lủng củng, không có mượt.
Xin hỏi ngoài lề chút xíu là không biết Tú Anh lúc trước làm việc gì.
Lúc còn học đại học thì làm bán thời gian Customer Assistant cho công ty du lịch của Úc (The Travel Agent), sau khi tốt nghiệp thì làm Accountant Assistant cho công ty kế toán (The Accounting Firm) của Úc. Sau đó thì chuyển sang làm Accounts All-Rounder (nghĩa là làm everything từ Accounting đến Admin đến Customer Service đến Personal Assistance for Chairman) cho công ty đồ chơi trẻ em của UK (The UK Activity Play Specialist).
Sao còn théc méc théc mũ gì nữa hông???
Người ta thích Bún zai Bò tót thì có gì là ngạc nhiên?
Anh Hai cứ trêu em Út không hà. :p:p:p
Hồi nhỏ tôi rất thích Bún Chả
Em thì thích Bún Chả Cá Nha Trang. Nhớ ngày xưa từng được bạn em chở đi ăn món này ở 1 tiệm trên Thủ Đức rất là ngon nhưng lâu quá rồi đã không ăn nên không rõ là tiệm còn hay đã đóng cửa??? Hình như em có tâm hồn ăn uống hay sao ấy, cứ hễ nói tới thức ăn là em nói miên man như nhập đồng luôn. Mẹ em thì cứ than là sao em ăn mà sao không chịu mập, có lẽ là cái đám sán lãi nó ăn hết cái đống thức ăn của em rồi. Ha ha!!! :D:D:D
Tức người ta thích "Bún zai Bò tót" chứ không phải "Bún, zai Bò tót" nhé :D
Anh ơi, 2 món này khác nhau sao thế anh, giải thích dùm em với, thiệt lòng em hổng hiểu, não em ngày càng đậu hũ hơn rồi!!! :(:(:(
Chúc mọi người buổi tối hạnh phúc & an bình.
/-*+//-*+//-*+/
 
Em thì thích Bún Chả Cá Nha Trang.
Cái bún chả ngày xưa tôi ăn là với chả thịt lợn nướng trên than hoa.
Còn chả cá thì tôi cũng thích nhưng là cá giã nhuyễn trộn với thì là, người ta đúc thành miếng vuông. Nhớ hồi về VN nói thích ăn chả cá thế là mọi người đưa đi. Khi người ta bưng chả cá ra thì nó là phi lê cá "bẻ nhỏ" chiên trong dầu ăn. Tụt hứng luôn. Tôi không biết lẩu có gì đặc biệt mà người ta thích. Tôi không hiểu gu bây giờ lắm. Tôi thích những món đơn giản như đậu phụ rán, có thể sau rán thì rim cà chua. Chén một lúc 4, 5 bìa luôn. Tôi chịu cũng không hiểu sao người VN mê đùi gà của KFC. Tôi chỉ ăn một lần duy nhất do đi với vợ và vợ gọi món này. Chả thấy gì là ghê gớm. Sống ở đây nhưng bếp nhà tôi luôn là bếp Việt 70%. Không được 100% vì không có gia vị Việt, rau củ Việt.
Anh ơi, 2 món này khác nhau sao thế anh, giải thích dùm em với, thiệt lòng em hổng hiểu, não em ngày càng đậu hũ hơn rồi!!!
Nhìn thì thấy cái trước là 1 món Bún với thịt bò tót. Cái sau là 2 món: món Bún (bún nào cũng được), và món "zai bò tót" (không phải zai nào cũng được mà là zai bò tót). Dấu phẩy dùng để liệt kê các phần trong một danh sách mà.
 
Các cô/ bác thường 'khen' mấy anh có câu là "đẹp dai", không phải "đẹp trai" nhé. (Không biết miền trong thì từ ngữ địa phương như nào?)
Vậy:
"zai" nghĩa là con trai, giống đực.
"bò tót" là con bò tót ấy, đại diện cho sự khỏe mạnh, lực lưỡng. Xem quảng cáo nước uống tăng lực "RedBull" ấy.
"bún" là món bún, món ăn của người Việt.
Dấu phẩy: dùng ngăn cách các ý, các phần tử được liệt kê trong một câu/ một danh sách.
-------
Ghép lại mà không hiểu nghĩa thì chấm com!
 
Tôi thích những món đơn giản như đậu phụ rán, có thể sau rán thì rim cà chua. Chén một lúc 4, 5 bìa luôn. Tôi chịu cũng không hiểu sao người VN mê đùi gà của KFC. Tôi chỉ ăn một lần duy nhất do đi với vợ và vợ gọi món này. Chả thấy gì là ghê gớm.
'Like' anh ở đoạn này. :)
 
Còn chả cá thì tôi cũng thích nhưng là cá giã nhuyễn trộn với thì là, người ta đúc thành miếng vuông. Nhớ hồi về VN nói thích ăn chả cá thế là mọi người đưa đi. Khi người ta bưng chả cá ra thì nó là phi lê cá "bẻ nhỏ" chiên trong dầu ăn. Tụt hứng luôn.
Tụt hứng là chính xác rồi, nếu là em thì em cũng tụt hứng. Bún Chả Cá Nha Trang mà em nói chính là chả cá giã nhuyễn rồi làm chả - giống chả cua, chả tôm, chả lụa, chả bò ấy. Em thích ăn chả lắm, ăn Bún Bò thì em cũng chỉ kêu có chả & gân thôi (nếu gân mềm còn không thì chỉ chả). VN có Chả Cầu Tre rất là ngon, em thích nhất, chả Vissan cũng ngon nhưng em thấy không bằng.
Nói tới món biển thì mới nhớ tới Sứa, bên anh có bán Sứa (Jellyfish) không??? Bên Úc có bán Sứa làm sẵn, đóng gói trong bịch khoảng 200g, em hay mua về làm Gỏi Sứa, nếu anh muốn biết cách làm gỏi Sứa thì nói em, em chỉ cho, ăn cũng ngon lắm đó.
Bên anh có ốc bưu không??? Bên Úc có ốc bưu đông lạnh, đóng gói nhập khẩu từ VN, tụi bạn em hay mua về làm món Ốc xào chuối xanh hay món Bún Ốc, ăn ngon lắm. Tuy nhiên đã lâu em không làm nên công thức đã quên mất rồi. :(:(:(
Món nhậu thì em biết làm món mực xé sợi rim nước mắm với tỏi ớt hay chiên, nhậu cũng không tệ. --=0--=0--=0
Tôi không biết lẩu có gì đặc biệt mà người ta thích.
Lẩu ngon chứ anh, cái thú vị của lẩu là anh có thể san sẻ niềm vui với nhiều người, vừa ăn cùng 1 nồi lẩu, vừa xàm & nhầy nhụa. Em thích lẩu Thái, hơi cay thôi (em không ăn cay nhiều), chua chua & đặc biệt là thích rau nhút. Nếu anh về VN thì đến đường Bà Huyện Thanh Quan ăn lẩu cá kèo nấu lá Giang, món này em rất mê. Bên Úc, mỗi lần tụi em nấu lẩu là hay bỏ Thanh Cua (Crab Sticks) vào ăn với nồi lẩu, thanh cua này chả qua chỉ là bột mì với hương liệu thôi, chẳng có bổ béo gì cả nhưng em thì lại rất thích. Chả hiểu sao??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Nói chung là em thích lẩu vì em thích rau nhưng bây giờ người kinh doanh của VN mất hết tính người rồi hay sao ấy, cái gì cũng có thuốc trừ sâu với hóa chất hay chất kích thích, chả trách sao mà tỉ lệ ung thư ở VN tăng đột biết, thiệt là đau lòng!!! :(:(:(
Mới hôm qua thôi, lang thang ra chợ chơi, tính tìm mua món bánh đúc lá dứa ăn nhưng không có, tuy nhiên lại có chị mời em món rau câu dừa. Em thì rất là mê rau câu, thế là nhào vô mua liền, về nhà ăn thì dai nhách mới té ngửa là biết là món rau câu này đã bỏ hàn the, điên không tả được. Em điên không phải vì tiếc tiền mà vì lương tâm con người bây giờ hình như đã bị chó nó tha rồi hay sao ấy, biết là khách hàng ăn hàn the vô sẽ bị ung thư thế nhưng vẫn xài hàn the, chỉ vì đồng tiền mà con người VN đang dần đánh mất đi lương tâm của bản thân mình. Thiệt là buồn vì XH đảo điên!!! :(:(:( Em được dạy là điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác, hãy luôn đặt bản thân mình vào vị trí người khác (put me in someone's shoes) mà phán xét sự việc thế nhưng hình như chuẩn mực đạo đức này đang dần dần biến mất ở XHVN rồi??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Đó là lý do vì sao mà mẹ em không bao giờ mua hàng ở chợ, chỉ mua ở Siêu thị Big C hay Vinmart hay Coopmart hay cửa hàng an toàn thực phẩm mà thôi. Mẹ em cũng tẩy chay hàng TQ luôn vì mẹ em rất thù tụi khựa.
Nói tới lẩu thì mới nhớ món Canh Chua Cá Bông Lau, anh từng ăn món này chưa??? Em thì chưa nấu bao giờ nhưng đã từng ăn & rất thích. Em thích cá nào có mỡ vì em thích ăn mỡ cá chẳng hạn Cá Bông Lau & Cá Ba Sa.
Nói tới rau thì mới nhớ món Gỏi Cuốn, anh thích ăn Gỏi Cuốn không??? Nếu thích thì nói em, em chỉ anh cách làm nước chấm, đảm bảo vô cùng ngon.
Bên Úc còn có Bì heo (Shredded Pork Skin) đóng gói nữa khoảng 500g, em hay mua về đãi tụi bạn em món Bì Cuốn, ai cũng thích nhưng mà em gói cái cuốn nó hơi lạ, chỉ cuốn lại thôi, không gập 2 đầu nên cái cuốn của em nó hơi dài nên nhìn hơi tếu tếu. --=0--=0--=0 Tuy nhiên, về VN thì không dám ăn Bì vì Bì ở VN đã bị tẩy hóa chất. Sợ thiệt!!! Cái gì cũng hóa chất!!! Bây giờ tìm 1 món nào không có hóa chất ở VN là hàng hiệu rồi!!! :mad::mad::mad:
Anh thích chả giò không??? Em biết cách làm chả giò rất là ngon, cuốn với bánh tráng bò bía, không to lắm, vừa vừa đủ ăn, chiên giòn xong là ăn với rau sống kèm nước mắm chanh ớt chua ngọt, ngon vô cùng.
Nói tới chiên thì không thể quên món Bánh Xèo, cô chủ nhà em ở làm món Bánh Xèo vô cùng ngon, vỏ bánh tráng rất là mỏng, bột bánh vô cùng ngon, tiếc là lúc ấy quá bận học nên không đi theo học hỏi cách cô trộn bột, tiếc ghê!!! Tuy nhiên, em biết là cô có trộn nước cốt dừa & bia vào bột cho vỏ bánh béo & giòn. Mỗi lần cô làm Bánh Xèo là mất cả ngày, đổ sạch sành sanh cả nồi bột rồi nếu ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh, khi nào muốn ăn thì lại lôi ra cho vào lò nướng rồi ăn.
Bên Úc còn có tôm luộc sẵn đỏ au trong Siêu Thị (Coles/Woolworths), tụi em hay mua về, hấp sơ sau đó bóc vỏ rồi cuốn với thịt đùi heo luộc cắt lát mỏng, rau xà lách Cos Lettuce, rau quế Basil, diếp cá Fish Mint, ngò Coriander, Rau thơm Mint... chấm với nước mắm chanh ớt chua ngọt hay tương ăn gỏi cuốn với đậu phộng giã nhỏ. Trời!!! Ngon quên đời luôn!!!
Tôi không hiểu gu bây giờ lắm. Tôi thích những món đơn giản như đậu phụ rán, có thể sau rán thì rim cà chua.
Đậu phụ rán thì em cũng thích nhưng nếu anh muốn rim cà chua thì phải rim loại cắt vuông, chiên rồi rim thì đậu mới ngon & không bị bở nát. Tuy nhiên em thấy đậu phụ làm ở VN không ngon bằng đậu phụ làm tại Úc, miếng đậu rất mềm, rất thơm mùi đậu nành & hơi beo béo còn miếng đậu phục của VN thì chả thơm lại chả bùi, ăn hơi chán.
Nói tới rim cà chua thì anh có thích món xíu mại sốt cà chua ăn với bánh mì không??? Em cũng thích món này. Nói tới bánh mì mới nhớ, bên anh có bán gan gà không??? Nếu có thì mua về làm Ba Tê ăn với bánh mì & thịt nguội (ham, jambon, bacon...), chả lụa, đồ chua, ngò, ớt thì là nhất rồi.
Ăn với cơm thì phải nói tới cá kho, em thích cá kèo kho tiêu với rau răm hay cá lòng tong ruộng kho tiêu. Em kho cá ngon vô cùng tuy nhiên chỉ có 1 nhược điểm duy nhất là cá không có cứng như ở tiệm, chỉ cứng khi bỏ vô tủ lạnh rồi hâm đi hâm lại nhiều lần. Đi hỏi người này người nọ thì họ chỉ là phải chiên cá trước khi kho nhưng em không thích thế nên vẫn đang mày mò bí quyết để kho con cá cứng mình. Em nhớ có lần cùng mẹ hành hương về Cà Mau viếng Cha Trương Bửu Diệp, khoảng chiều tối thì xe dừng lại tại 1 quán ăn bên đường, quán tuy đơn sơ nhưng thức ăn rất là ngon, cá kho rất đẹp, vừa ăn, mình cá lại cứng, cơm thì không đẹp, để trong thố nhỏ, hơi xấu như gạo thứ phẩm nhưng ăn thì lại rất ngon & thơm. Nói chung là thích!!! :):):)

Ở bên anh có cá cơm (Anchovy) không??? Cá này bên Úc đầy rẫy nên tụi bạn em hay nhờ em kho cho tụi nó lắm. Em thì chả bao giờ ăn cơm nên chỉ làm dùm thiên hạ thôi. Bao năm sống ở nước Úc mà em chưa đụng đến 1 hạt cơm, chỉ ăn cơm khi về lại VN. Lúc bên Úc thì em ăn kem & trái cây thế cơm. Trời!!! Em có 1 niềm đam mê mãnh liệt với kem, ăn hoài cũng chả ngán, kem gì cũng thích hết. Kem mua ở Siêu thị Úc về rồi rắc hạt (hạnh nhân Almond, đậu phộng Peanut, mắc ca Macadamia, pine nut...) giã nhuyễn rồi ăn quên trời quên đất luôn. Cái hộp kem 4 lít mà em ăn chưa đầy 3 ngày, tụi bạn em nó biết mà sốc đến tận nóc luôn. :eek::eek::eek:
Còn trái cây thì thích nhất là Cherry & Kiwi. Bên Úc có loại cam Navel Orange vỏ vàng ăn rất ngọt, em thích cam này lắm. Sau khi ăn xong hay để dành vỏ để làm mứt vỏ cam, vô cùng ngon, lần nào mà em làm xong món mứt này là tụi bạn em nó lấy gần hết. Tuy nhiên về VN thì chỉ có cam Navel Orange của Nam Phi, ăn quá là dở, đúng là 1 trời 1 vực so với cam Úc. Chán!!!

Anh có thích ăn bánh chuối nướng không??? Em thích món này lắm đó, em làm món này vô cùng ngon nhưng bánh chuối của em thì chuối lẫn vào trong bột luôn chứ không phải là cắt lát như ngoài tiệm. Bánh nướng lên vẫn có vân tím xen kẽ nhưng em vẫn thích bánh em làm hơn là ở tiệm vì trong bột lẫn cả vị chuối, ngon vô cùng. Bà chủ nhà em ở thích món này lắm, cứ thỉnh thoảng là mua bột mì, chuối, bánh mì, sữa tươi, đường về dụ em làm cho bả ăn, em thì rất là tốt, hễ ai dụ là làm liền miễn là sau đó mình được chia phần là được. Ha ha!!! :D:D:D
Còn chè thí thích chè Khúc Bạch nhất rồi đến chè Thái. Anh có thích ăn chè không??? Em nấu chè chuối nước cốt dừa rất là ngon nhưng không hảo món này cho lắm nên ít làm.
Bánh Flan, anh thích không??? Em làm món này rất là ngon. Tương tự món bánh Flan là Creme Brulee, tuy nhiên Creme Brulee béo hơn bánh Flan & quy trình làm hơi ngược với quy trình làm bánh Flan. Em không có đèn khò nên chưa từng thử làm nhưng nghe nói là rất ngon.
Bên anh có bắp ngọt không??? Giống Bắp Mỹ ấy??? Nếu có thì mua về làm Sữa Bắp uống cho ngon.
Ở siêu thị Úc có bán bắp hột đóng gói khoảng 1kg, em hay mua về rồi xào với tôm khô & hành lá, hành phi... tụi bạn em cũng thích món bắp xào lắm lắm.
Tôi chịu cũng không hiểu sao người VN mê đùi gà của KFC. Tôi chỉ ăn một lần duy nhất do đi với vợ và vợ gọi món này. Chả thấy gì là ghê gớm.
Cái ngon của đùi gà KFC chính là lớp da giòn tẩm bột, em không thích nhưng không chê. Nói tới gà mới nhớ, ngày xưa em thích ăn da gà lắm nhưng sau này khi em lớn thì ba la nói là da gà có nhiều Cholesterol, không nên ăn nhiều thế là bỏ thói quen này luôn. Anh có thích món Cà Ri Gà không??? Em thích món này, cà ri xanh hay cà ri đỏ hay cà ri vàng cũng đều thích tuốt. Nếu ai thích ăn béo thì em cho toàn nước cốt dừa còn nếu muốn giảm béo thì nước cốt dừa + sữa tươi. Tuy nhiên ba em thì lại ít ăn béo nên mẹ em chỉ nấu cà ri với nước dừa xiêm thôi, không béo nên em thấy không ngon lắm.
Nói tới gà thì phải nói tới vịt, em thích gỏi vịt với món Miến Vịt nấu Măng lắm. Em biết 1 tiệm chuyên bán về Vịt cực kỳ ngon, từ gỏi cho tới nước chấm cho tới miến cái gì cũng ngon lại không hôi mùi vịt nhưng lại không biết địa chỉ nên không thể chỉ cho anh. Ngày xưa, khi học ở Úc, em đã từng được học món Vịt nấu chao, ăn cũng khá ngon nhưng chưa làm thử lần nào nên quên mất tiêu công thức & cách nấu rồi.
Em đã từng ăn món tiết canh vịt bên Úc, ngon vô cùng, ăn với bánh tráng nướng (không phải nướng bằng than mà cho vô Microwave Lò Vi Ba nướng <2') nhưng khi về VN đọc bài báo về ông lão có 50 ổ sán lãi trong não vì ăn tiết canh lợn mà kinh quá nên chưa bao giờ dám đụng tới luôn.
Anh có thích món Cháo Lòng không??? Em từng nấu món này ngon vô cùng, bà con của mẹ em ở quê lên chơi, ăn xong thì khen lấy khen để. Sau đó về quê thì nói với mọi người là "Con gái chị [tên mẹ em] đúng là quá đảm đang, con gái nhà khá giả mà lại nấu ăn ngon vô cùng, anh nào mà mai mốt lấy trúng con bé ấy thì đúng là tu truyền kiếp", mẹ em biết chuyện thì mát cả ruột, còn bây giờ thì thấy em giống như thấy của nợ, cứ đá thúng đụng nia miết, mỗi lần vậy cứ phải tìm chỗ lẻn đi cho nó yên thân. Đúng là người càng già càng khó tính, thương mẹ em ghê!!! :snog::snog::snog:Tuy nhiên, em vẫn chưa làm món Dồi của Cháo Lòng mặc dù rất thích ăn, biết cách làm nhưng chưa thử làm, để có dịp rồi sẽ thử sau. Với lại em không nấu món Cháo Lòng thường xuyên vì ăn nội tạng của động vật là không tốt cho sức khỏe, nhiều Cholesterol lắm nên phải tiết chế mặc dù em rất thích tim, bao tử, ruột non, dồi, cổ họng...

Sẵn tiện đây nói tới ẩm thực Ý luôn. Em cũng thích ăn Pizza (& đã từng học cách làm Pizza luôn). Mì sợi sốt Pasta của Ý với nước sốt chuyên dụng (Leggo's Pasta Sauce Carbonara), Thickened Cream, nấm cắt lát (loại nấm to Button Mushroom của Úc chứ không phải nấm rơm của VN), bacon (thịt xông khói) cắt hạt lựu - món này rất béo nên sẽ rất kén người ăn nhưng em lại đặc biệt thích. Lasagna cũng là món em thích. Em thấy ẩm thực của Ý có những món ăn rất là ngon, tuy nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của em thôi.
Em đã từng ăn món Lào, cơm thì giống cơm nếp, dẻo, trong thố, món ăn thì hơi cay, ăn cũng là lạ.
Em chưa từng thử Châu Chấu, Bọ Cạp, Dế... chiên bơ nên tính sau này rủ mẹ đi du lịch Campuchia rồi sẵn thưởng thức mấy món này cho biết luôn.
Mặc dù em không thích tiệc tùng nhưng em rất thích đi du lịch đây đó, khám phá nhiều vùng miền, thử nghiệm nhiều món ăn địa phương vì em có tâm hồn ăn uống mà. Tuy nhiên cho tới giờ chưa bao giờ xách ba lô lên & đi nơi nào cả. Thiệt là quá thất vọng!!! :(:(:(
Sống ở đây nhưng bếp nhà tôi luôn là bếp Việt 70%. Không được 100% vì không có gia vị Việt, rau củ Việt.
Ở bên Úc thì món ăn Việt & gia vị Việt nào cũng có hết chỉ trừ rau nhút & cua đồng, em chưa từng thấy tiệm VN nào bán 2 món này cả. Nước mắm thì đã có nước mắm Việt Hương, gia vị thì ra cửa hàng Việt mà mua, chả thiếu thứ gì cả chỉ sợ thiếu tiền mà thôi.

Nhớ có lần muốn ăn Bún Riêu, thế là tụi bạn em mua ghẹ về, giã nát rồi cho vô máy xay cho nhuyễn sau đó lược nước mà nấu, cũng có riêu, cũng ngon, tuy nhiên không thơm & đậm đà như cua đồng ở VN. Còn rau muống thì mua về, dùng cái cây chẻ rau muống chuyên dụng mà chẻ, thế là đã có nồi bún riêu cho cả đám ăn thả ga luôn.
Em cũng thích món Canh Bún tuy nhiên bên Úc không có bán rau nhút nên chưa từng nấu món này.
Bên anh có hay tổ chức tiệc Barbecue (thịt nướng) ngoài trời không??? Bên Úc nếu thời tiết không quá nóng & chính quyền không cấm tổ chức tiệc (vì Úc hay bị hỏa hoạn với cháy rừng bushfire lắm) thì tụi bạn em hay tổ chức BBQ lắm. Thịt hay đùi gà hay nem... tẩm sẵn gia vị mua ngoài tiệm, xâu thành que mua về, cái lò nướng đặt giữa vườn, cả đám quây quần đứng nướng, vừa nướng vừa ăn, vừa xàm & nhầy nhụa, vui vô cùng. Về VN thì từng đi ăn món nướng ở quán Sumo BBQ, thấy cũng không tệ, chuỗi cửa hàng này là ẩm thực Nhật Bản. Em cũng thích ẩm thực Nhật Bản lắm chẳng hạn Sushi.

Nhìn thì thấy cái trước là 1 món Bún với thịt bò tót. Cái sau là 2 món: món Bún (bún nào cũng được), và món "zai bò tót" (không phải zai nào cũng được mà là zai bò tót). Dấu phẩy dùng để liệt kê các phần trong một danh sách mà.
Em không biết thịt bò tót ăn có ngon không nên mạn phép xin miễn bình luận. Tuy nhiên nói tới bò thì em cũng thích món Bò Kho lắm, tuy nhiên không biết cách làm. Để mai mốt em lấy chồng em làm chuột bạch vậy, ép ảnh ăn mấy món em nấu, chắc là ăn tới ngán lòi cả cái bản họng ra luôn quá. Ha ha!!! --=0--=0--=0
Mẹ em rất là rầu vì nuôi em hoài mà em chả chịu mập, mọi người nói có lẽ là trong ruột của em toàn là sán lãi không nên chúng nó ăn sạch đám thức ăn của em rồi. :D:D:D Cơ mà em sạch sẽ vô cùng với lại cứ 6 tháng thì em uống thuốc xổ lãi 1 lần thì làm sao mà có sán lãi được đây ta??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Mọi người cứ nói oan cho em không hà!!! :(:(:(
"bò tót" là con bò tót ấy, đại diện cho sự khỏe mạnh, lực lưỡng. Xem quảng cáo nước uống tăng lực "RedBull" ấy.
Ừa, mình đã hiểu. Thanks đằng ấy!!! ;););)
Nói tới RedBull mới nhớ, mình đã từng uống loại màu vàng để chống lại cơn buồn ngủ khi đang làm việc, quá ngọt, không giải quyết nổi cả lon nhưng nếu uống chung với đá thì cũng không tệ.
Chúc mọi người ngày Chúa Nhật hạnh phúc, vui vẻ & bình an.
/-*+//-*+//-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xạoooooooooooooooooooooo, rõ ràng tui đã từng thấy chế post mấy cái code VBA dài đằng đẵng nhìn muốn đuối luôn vậy mà cứ nhất quyết... xạo. Thua!!! Không hiểu luôn!!!
Nói ra thì tui mới nhớ, cái ý là code của người ta đấy chứ, tui chỉ có cho thêm dấu chấm dấu phẩy vào , rồi copy và paste trả lại người ta. Chứ mù tịt.
Người ta đã moi ruột moi gan ra cho coi là người ta không có biết gì nhiều về Excel rồi mà vẫn cứ muốn học chung là sao vậy trời??? Bó não với chế luôn!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Từ ngàn đời nay người ta toàn kiếm bạn giỏi để học chung còn chế thì kiếm đứa dốt để học chung là lý lẽ gì vậy??? Lại còn vui vẻ ra mặt nữa chứ??? Bộ muốn dốt Excel giống tui à??? Hỏi thiệt lòng câu này, nhiệt độ đầu của chế đang là bao nhiêu thế??? Có bị hâm bất tử không??? Nếu có thì ra tiệm mua thuốc uống cho hạ sốt rồi đi nghỉ sớm đi cho mau lành bệnh. Àhhhhhhhh, sẵn đây tiếp thị miễn phí cho nhà thuốc của tui luôn, chế muốn mua thuốc giảm sốt không, tui nói cô dược sĩ của nhà tui bán thuốc cho vì nhà tui là tiệm thuốc tây mà. Muốn mua thì hồi âm cho người ta biết nha, ha ha!!! :D:D:D
NÓi thiệt chứ tui chưa bao giờ phải gõ một bảng dữ liệu, chưa bao giờ phải căn chỉnh lề, chưa bao giờ phải bấm nút print, còn chả biết mặt mũi cái máy in nó thế nào. Nói chung là kinh nghiệm là con số không to tướng, chẳng thể che nổi. Như thế thì ai dốt hơn, hay chế chê tôi dốt quá, không xứng tầm học chung?

Hiểu mới là lạ, không hiểu là mới không lạ.
Ai cũng hiểu chỉ có chế không chịu hiểu. Chế kêu dốt Excel thì tôi động viên chế đừng có buồn, vì cuộc đời còn nhiều điều đáng buồn hơn mà người ta vẫn còn lạc quan vui vẻ cơ mà. Tất nhiên tui có chơi chữ trong đó, không tỉnh là không luận ra nổi đâu. hị hi.
 
Các cô/ bác thường 'khen' mấy anh có câu là "đẹp dai", không phải "đẹp trai" nhé. (Không biết miền trong thì từ ngữ địa phương như nào?)
Vậy:
"zai" nghĩa là con trai, giống đực.
"bò tót" là con bò tót ấy, đại diện cho sự khỏe mạnh, lực lưỡng. Xem quảng cáo nước uống tăng lực "RedBull" ấy.
"bún" là món bún, món ăn của người Việt.
Dấu phẩy: dùng ngăn cách các ý, các phần tử được liệt kê trong một câu/ một danh sách.
-------
Ghép lại mà không hiểu nghĩa thì chấm com!

Em chỉ đoán thôi, không rõ có trúng ý "người rơi" không? Và cũng là nhờ Đỗ tiểu thư xác thực hộ cái:

+Bún thì là thứ mềm dẻo, ai cũng biết.
+"Zai"-> con trai.
+Bò tót: Mạnh mẽ, cứng rắn, hung hăng, hùng hục( ám chỉ gã không có chí tuệ ( ngu như bò mà, đằng này là bò tót mới oách)).

-> "zai bò tót" những gã con trai hung hăng, cứng rắn, có chút ngông nghênh kiêu gạo về sức mạnh ( nhưng chả có chút trí tuệ gì)--> tạm gọi là "trai cứng".
->>>>>> Có hai thứ nàng ta thích là bún và trai cứng. Rộng hơn là ăn thứ mềm, chơi thứ cứng. Chiếu theo âm dương thì người ta gọi là trên mềm dưới cứng, nó như là bùn ao ý. Lớp bùn ở trên thì mềm xoạt, nhưng ở dưới thì rất cứng. Nói chung là hai cái này nó quan hệ mật thiết, biện chứng cho nhau.

Ps: Ngày trước học triết toàn phải thi lại mấy lần mới quá.
 
Nói chung là kinh nghiệm là con số không to tướng, chẳng thể che nổi. Như thế thì ai dốt hơn, hay chế chê tôi dốt quá, không xứng tầm học chung?
Trời!!! :eek::eek::eek:
Nghĩ sao mà nói là người ta chê chế dốt vậy không biết nữa??? :eek::eek::eek:
Ý tui là tui sợ chế học với tui riết thì chế thành dốt Excel như tui vậy ấy mà, là tui quan tâm cho chế mà chứ có phải là chê bai gì đâu cơ chứ. Nói thiệt, đừng học chung với tui, là tui không xứng tầm học chung với chế chứ không phải là chế không xứng tầm học chung với tui. Kiếm cao thủ Excel mà học chung đi, befaint ấy, 2 người đàn ông học chung với nhau dễ học hơn vì cùng tiếng nói nên dễ thông cảm cho nhau còn học chung với đứa con gái bánh bèo dốt Excel như tui thì chỉ có xàm & nhầy nhụa thôi, chả có gì bổ ích cả. Quyết định vậy nha!!! ><></><></><></
Ai cũng hiểu chỉ có chế không chịu hiểu. Chế kêu dốt Excel thì tôi động viên chế đừng có buồn, vì cuộc đời còn nhiều điều đáng buồn hơn mà người ta vẫn còn lạc quan vui vẻ cơ mà. Tất nhiên tui có chơi chữ trong đó, không tỉnh là không luận ra nổi đâu. hị hi.
Thôi hay là anh huỵt toẹt ra cho rồi đi, em ngán mấy trò đoán chữ hại não này lắm. Với lại em nghĩ cả cái nhà GPE này chắc là chẳng ai hiểu anh muốn ám chỉ cái giống gì đâu. Em nghĩ hoài mà chẳng thể mường tượng ra, thiệt ra ý anh là gì khi nói tới súng, ống với đạn dược. Không hiểu!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Thua!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Em dốt Excel thì là dốt thiệt nhưng em không có buồn, để khi nào có lửa thì lại học tiếp vậy, từ từ thì cháo nó cũng nhừ mà anh ha. :):):)
Hổng chừng mai mốt em giỏi Excel còn hơn anh nữa ấy chứ!!! :D:D:D [Văng miểng trúng ai thì người đó tự mình ên chịu, tui không có liên can gì hết, phủi sạch sành sanh tất cả trách nhiệm. Ha ha!!! --=0--=0--=0]
Em chỉ đoán thôi, không rõ có trúng ý "người rơi" không? Và cũng là nhờ Đỗ tiểu thư xác thực hộ cái:
+Bún thì là thứ mềm dẻo, ai cũng biết.
+"Zai"-> con trai.
+Bò tót: Mạnh mẽ, cứng rắn, hung hăng, hùng hục( ám chỉ gã không có chí tuệ ( ngu như bò mà, đằng này là bò tót mới oách)).
-> "zai bò tót" những gã con trai hung hăng, cứng rắn, có chút ngông nghênh kiêu gạo về sức mạnh ( nhưng chả có chút trí tuệ gì)--> tạm gọi là "trai cứng".
->>>>>> Có hai thứ nàng ta thích là bún và trai cứng. Rộng hơn là ăn thứ mềm, chơi thứ cứng. Chiếu theo âm dương thì người ta gọi là trên mềm dưới cứng, nó như là bùn ao ý. Lớp bùn ở trên thì mềm xoạt, nhưng ở dưới thì rất cứng. Nói chung là hai cái này nó quan hệ mật thiết, biện chứng cho nhau.
Ps: Ngày trước học triết toàn phải thi lại mấy lần mới quá.
Chả hiểu ý chế muốn nói cái giống gì luôn, tự dưng từ Bún Bò qua anh batman1 thì thành Bún zai bò tót qua tới chế thì thành Bùn. Rốt cuộc tui là người bị xoay như chong chóng, chóng mặt nhức đầu quá. Rốt cuộc, tui không hiểu mọi người muốn bàn cái giống gì luôn - Bún Bò??? Bún zai bò tót??? Bùn???
Tui mà bị bệnh là chế phải đền tiền thuốc cho tui đó vì tui không có 1 xu dính túi nè. :(:(:( Nhắm đền nổi hông??? :D:D:D
Chúc chế tối Chúa Nhật vui vẻ, hạnh phúc & bình an
/-*+//-*+//-*+/
 
Trời!!! :eek::eek::eek:
Nghĩ sao mà nói là người ta chê chế dốt vậy không biết nữa??? :eek::eek::eek:
Ý tui là tui sợ chế học với tui riết thì chế thành dốt Excel như tui vậy ấy mà, là tui quan tâm cho chế mà chứ có phải là chê bai gì đâu cơ chứ. Nói thiệt, đừng học chung với tui, là tui không xứng tầm học chung với chế chứ không phải là chế không xứng tầm học chung với tui. Kiếm cao thủ Excel mà học chung đi, befaint ấy, 2 người đàn ông học chung với nhau dễ học hơn vì cùng tiếng nói nên dễ thông cảm cho nhau còn học chung với đứa con gái bánh bèo dốt Excel như tui thì chỉ có xàm & nhầy nhụa thôi, chả có gì bổ ích cả. Quyết định vậy nha!!! ><></><></><></
Thôi hay là anh huỵt toẹt ra cho rồi đi, em ngán mấy trò đoán chữ hại não này lắm. Với lại em nghĩ cả cái nhà GPE này chắc là chẳng ai hiểu anh muốn ám chỉ cái giống gì đâu. Em nghĩ hoài mà chẳng thể mường tượng ra, thiệt ra ý anh là gì khi nói tới súng, ống với đạn dược. Không hiểu!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Thua!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Em dốt Excel thì là dốt thiệt nhưng em không có buồn, để khi nào có lửa thì lại học tiếp vậy, từ từ thì cháo nó cũng nhừ mà anh ha. :):):)
Hổng chừng mai mốt em giỏi Excel còn hơn anh nữa ấy chứ!!! :D:D:D [Văng miểng trúng ai thì người đó tự mình ên chịu, tui không có liên can gì hết, phủi sạch sành sanh tất cả trách nhiệm. Ha ha!!! --=0--=0--=0]

Chả hiểu ý chế muốn nói cái giống gì luôn, tự dưng từ Bún Bò qua anh batman1 thì thành Bún zai bò tót qua tới chế thì thành Bùn. Rốt cuộc tui là người bị xoay như chong chóng, chóng mặt nhức đầu quá. Rốt cuộc, tui không hiểu mọi người muốn bàn cái giống gì luôn - Bún Bò??? Bún zai bò tót??? Bùn???
Tui mà bị bệnh là chế phải đền tiền thuốc cho tui đó vì tui không có 1 xu dính túi nè. :(:(:( Nhắm đền nổi hông??? :D:D:D
Chúc chế tối Chúa Nhật vui vẻ, hạnh phúc & bình an
/-*+//-*+//-*+/
Tui cũng chỉ vui miệng mà đoán thôi, chứ chế nghĩ nhiều làm gì cho phát sốt, rồi lại thuốc thang, kêu tui chi tiền ( bạc tiền anh chẳng là bao, nhưng tình yêu vô bờ bến). Tui nghèo cháy túi mà, nợ chuyện dẫn chế đi ăn Bún bò Huế mà khó trả, chắc đời này nợ chế hoài hoài, hị hị.
 
Chế đung excel nhiều thì trình nó tự lên, giỏi hơn tôi và nhiều người khác là cái chắc. và tôi cũng chỉ mong ở chế điều đó thôi. Tui thì không phải dùng đến excel nhiều, cả tháng chả phài sờ tới nó. chả có động lực để tìm hiểu về nó.
 
Tui cũng chỉ vui miệng mà đoán thôi, chứ chế nghĩ nhiều làm gì cho phát sốt, rồi lại thuốc thang, kêu tui chi tiền ( bạc tiền anh chẳng là bao, nhưng tình yêu vô bờ bến). Tui nghèo cháy túi mà, nợ chuyện dẫn chế đi ăn Bún bò Huế mà khó trả, chắc đời này nợ chế hoài hoài, hị hị.
Ha ha, vậy kiếp sau anh trả em nha. Đùa thôi!!! :p:p:p
Chế đung excel nhiều thì trình nó tự lên, giỏi hơn tôi và nhiều người khác là cái chắc. và tôi cũng chỉ mong ở chế điều đó thôi. Tui thì không phải dùng đến excel nhiều, cả tháng chả phài sờ tới nó. chả có động lực để tìm hiểu về nó.
Ừa, sắp tới em đi làm Admin cho công ty của Úc rồi nên chắc chẳng có cơ hội dùng nhiều Excel đâu nhưng em vẫn cứ thích học Excel anh à, kiến thức mà, biết nhiều thì chỉ có lợi thôi chứ có lỗ lã gì đâu mà không học. Chỉ là em đang cụt hứng, mất lửa nên chưa học thế thôi, khi nào có lửa lại thì em lại tiếp tục học Excel, em thấy Excel rất là thú vị. Hy vọng sau này chồng em giỏi Excel để có thể hướng dẫn Excel cho em bởi vì hỏi người ngoài nhiều thì ngại quá, không dám hỏi nhiều. Với lại vợ chồng cùng học Excel thì nó cũng vui hơn anh à "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" mà lị. Anh biết chàng nào giỏi Excel hông, giới thiệu cho em đi để em câu. Cám ơn anh trước. :p:p:p
Hôm nay anh đi thăm nàng tiên liệm hồn của anh chưa???
 
Anh có thích món ...
Anh có thích món ...
...
Anh có thích món ...
Thôi đủ rồi. Tra tấn thế ai mà chịu được.
Bếp Việt 100% cũng khó vì không hợp với vợ. Chả nhẽ nấu 2 mâm cho 2 người?Gia vị thì nhiều cái không hợp với nhà Tây. Gì chứ có nước mắm thì bọn Tây bảo có gì thối thế. Gia vị thì không phải đủ cả. Đồ ăn thì chủ yếu bán đồ khô (bún, phở, miến). Bên Tây Âu có nhiều cửa hàng hơn. Bên BL thì chỉ các cửa hàng của người Việt, chủ yếu là ở các thành phố lớn. Về đồ tươi thì thường có ít rau, vd. rau cải, gia vị có ớt (hình như bọn nó trồng ngay bên nước định cư). Đậu phụ thường có vì người ta tự làm. Chỗ tôi muốn mua thì đi ~50 km lên thành phố tỉnh hoặc sang Séc. Nhưng không phải nguyên liệu bao giờ cũng đủ như ở trong nước. Có nhiều món muốn làm thì thậm chí ở Đức, Anh, Mỹ cũng phải thay thế một vài thành phần bằng những thành phần khác, không chuẩn như ở VN. Ví như phở, Tây vào quán Việt khen ngon nhưng người Việt ăn thấy bình thường. Bởi thiếu vài thành phần, và nước dùng không chuẩn. Nhiều người BL thích pizza (tôi không thích nhưng vợ rất thích) nhưng người Ý nói là pizza ở BL chỉ là pizza ở tên gọi thôi. Phải ăn pizza ở Ý mới thấy nó khác thế nào. Thì phở cũng thế thôi. Phải ăn ở VN thì mới có cái so sánh để biết phở ở VN còn ngon hơn nhiều.
 
Em chỉ đoán thôi, không rõ có trúng ý "người rơi" không? Và cũng là nhờ Đỗ tiểu thư xác thực hộ cái:

+Bún thì là thứ mềm dẻo, ai cũng biết.
+"Zai"-> con trai.
+Bò tót: Mạnh mẽ, cứng rắn, hung hăng, hùng hục( ám chỉ gã không có chí tuệ ( ngu như bò mà, đằng này là bò tót mới oách)).

-> "zai bò tót" những gã con trai hung hăng, cứng rắn, có chút ngông nghênh kiêu gạo về sức mạnh ( nhưng chả có chút trí tuệ gì)--> tạm gọi là "trai cứng".
Ý chính xác là thế này:

Bún có bún bở do không biết làm nên nó bở chứ không dẻo dai. Có người chỉ thích bún dẻo dai
"bò tót" thì ý tôi chỉ như ý befaint, tức "là con bò tót ấy, đại diện cho sự khỏe mạnh, lực lưỡng", không có ý gì về trí tụê.
->>>>>> Có hai thứ nàng ta thích là bún và trai cứng.
Không đúng ý. Tôi nói rõ là: "Người ta thích Bún zai Bò tót thì có gì là ngạc nhiên? Nhưng chú ý là người ta nói là thích 1 đặc sản chứ không phải 2 đặc sản. Tức người ta thích "Bún zai Bò tót" chứ không phải "Bún, zai Bò tót" nhé".

Kiểu như đố tục giảng thanh ấy mà. Tức khi nói thì nhiều người có thể hiểu nghĩa (hoặc mình cố tình cho người ta hiểu thế) " Bún, zai Bò tót", trong khi mình lại chỉ nói nghĩa "Bún zai Bò tót", tức Bún dẻo dai với thịt bò tót.

Đôi co chút cho vui thôi. Không có ý sỉ vả ai cả.

Càng không muốn bàn luận về trí tuệ. Vì mình có thể hơn cái này nhưng người khác sẽ hơn mình trong lĩnh vực khác.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phụ nữ chẳng ai thích bún. Ngoại trừ chủ thớt.
Vì thế các "Phụ nam" nên tránh xa các món như bún, sữa đậu nành.
Các quý ông hay dùng bún để test chất lượng sản phẩm tăng lực trước khi mua: Bỏ 1 viên vào tô bún và quan sát, nếu thấy bún dựng lên tua tủa thì đúng là thuốc thật.
 
Cái bún chả ngày xưa tôi ăn là với chả thịt lợn nướng trên than hoa.
Còn chả cá thì tôi cũng thích nhưng là cá giã nhuyễn trộn với thì là, người ta đúc thành miếng vuông. Nhớ hồi về VN nói thích ăn chả cá thế là mọi người đưa đi. Khi người ta bưng chả cá ra thì nó là phi lê cá "bẻ nhỏ" chiên trong dầu ăn. Tụt hứng luôn. Tôi không biết lẩu có gì đặc biệt mà người ta thích. Tôi không hiểu gu bây giờ lắm. Tôi thích những món đơn giản như đậu phụ rán, có thể sau rán thì rim cà chua. Chén một lúc 4, 5 bìa luôn. Tôi chịu cũng không hiểu sao người VN mê đùi gà của KFC. Tôi chỉ ăn một lần duy nhất do đi với vợ và vợ gọi món này. Chả thấy gì là ghê gớm. Sống ở đây nhưng bếp nhà tôi luôn là bếp Việt 70%. Không được 100% vì không có gia vị Việt, rau củ Việt.

Nhìn thì thấy cái trước là 1 món Bún với thịt bò tót. Cái sau là 2 món: món Bún (bún nào cũng được), và món "zai bò tót" (không phải zai nào cũng được mà là zai bò tót). Dấu phẩy dùng để liệt kê các phần trong một danh sách mà.

Từ "chả" ở trong Nam dùng hơi khác với ngoài Bắc. Ngừoi Nam gọi chả nướng là thịt nướng. Cũng như nem, người Nam gọi nem rán là chả giò.

Đậu phụ tuy ngừoi Nam cũng hiểu, nhưng họ gọi là đậu hủ, hoặc tàu hủ - tiếng Hán đậu là đậu/đỗ và hủ là nát, người Việt đọc phá giọng Hoa Nam (Quảng Đông) thành ra từ này. Ngừoi Nam cũng dùng đậu hủ thường xuyên, nhưng chung quy thì cũng không nhiều bằng ngừoi Bắc. Đặc biệt là món đậu hủ kho tương bần thì ít người Nam nghe tới, huống hồ gì ăn.

Về cá thì có một số tiếng gọi theo địa phương, như cá quả và cá lóc; nhưng cũng có một số cá hai miền không có giống nhau. Điển hình cá trắm là một loại cá chép/gáy không có trong Nam; và ngược lại thì cá bông lau là một loại cá giống cá ngát chỉ có trong Nam - cá này có hai miếng mỡ giòn nằm dọc bụng nên rất được ưa chuộng trong những bữa nhậu.

Đùi gà của KFC là một món cũng như gỏi đu đủ bào khô bò bán trước cửa trường học. Ăn được thì mê, không hạp khẩu thì chẳng muốn rớ đến lần thứ hai.

Riêng chuyện mùi của nước mắm thì nó chì là tương đối. Có loại mùi nặng hơn loại khác. Ngay bản thân tôi đâu có dùng được nước mắm nhĩ. Tuy rằng nước mắm cáy tôi dùng vô tư trong khi ngừoi Nam chạy làng. Bọn Âu Tây chúng phê nước mắm thúi là khong công bình. Nếu chỉ phê thì được, nhưng chê là chuyện khác. Món anchovy của nó cũng hôi chả kém mắm bò hóc hay mắm linh. Điển hình nhất là món phó mát, theo đúng gu Tây thì càng hôi càng ngon! (*)

Chuyện bún bò tót là sự chế biến sau này của dân ăn uống, phân tích nó ra chỉ thêm phiền não.

(*) Cũng có khi thằng Tây nó nhìn theo tư tưởng kỳ thị. Tôi đã từng thấy 1 ngừoi VN xịt nước tương vào ổ bánh mì ăn và bị thằng Tây gần đó than "mày ăn cái gì hôi quá" - thực ra, ngừoi này dùng nước tương Maggi, là một loại gia vị của Thuỵ sĩ chứ đâu phải Á đông gì đâu!
 
Bếp Việt 100% cũng khó vì không hợp với vợ. (1)
Gì chứ có nước mắm thì bọn Tây bảo có gì thối thế. (2)
(1)Vợ Anh không phải người Việt ?
(2) Chắc chưa quen đó anh, em thấy nhiều người nước ngoài qua đây cũng thích cà pháo mắm tôm lắm mờ :D
 
Định nghĩa mới về"buông bỏ":
Buông bỏ nghĩa là cầm trái sầu riêng, leo lên ban công, chờ hắn đi ngang qua rồi buông tay.
-.,\;
 
Ý chính xác là thế này:

Bún có bún bở do không biết làm nên nó bở chứ không dẻo dai. Có người chỉ thích bún dẻo dai
"bò tót" thì ý tôi chỉ như ý befaint, tức "là con bò tót ấy, đại diện cho sự khỏe mạnh, lực lưỡng", không có ý gì về trí tụê.

Không đúng ý. Tôi nói rõ là: "Người ta thích Bún zai Bò tót thì có gì là ngạc nhiên? Nhưng chú ý là người ta nói là thích 1 đặc sản chứ không phải 2 đặc sản. Tức người ta thích "Bún zai Bò tót" chứ không phải "Bún, zai Bò tót" nhé".

Kiểu như đố tục giảng thanh ấy mà. Tức khi nói thì nhiều người có thể hiểu nghĩa (hoặc mình cố tình cho người ta hiểu thế) " Bún, zai Bò tót", trong khi mình lại chỉ nói nghĩa "Bún zai Bò tót", tức Bún dẻo dai với thịt bò tót.

Đôi co chút cho vui thôi. Không có ý sỉ vả ai cả.

Càng không muốn bàn luận về trí tuệ. Vì mình có thể hơn cái này nhưng người khác sẽ hơn mình trong lĩnh vực khác.
Em cũng chỉ "đoán ý đồng đội" thôi, vui là chủ yếu, chứ không có dụng ý "dìm hàng" ai cả, mà có ghi chú rõ dàng. Mà đã tìm ra được một điểm chung: Là hai ta thi thoảng nói những điều mà người khác phải nhức đầu mới hiểu được.
 

Tuỳ theo vị trí của ở trên và ở dưới.
Một cách nhìn là phần dưới ngay dưới rốn một chút, và phần trên là cái não. Chính xác cách trên trống dưới đầy là cách diễn tả con bò tót.
 
Riêng chuyện mùi của nước mắm thì nó chì là tương đối. Có loại mùi nặng hơn loại khác. Ngay bản thân tôi đâu có dùng được nước mắm nhĩ. Tuy rằng nước mắm cáy tôi dùng vô tư trong khi ngừoi Nam chạy làng. Bọn Âu Tây chúng phê nước mắm thúi là khong công bình. Nếu chỉ phê thì được, nhưng chê là chuyện khác. Món anchovy của nó cũng hôi chả kém mắm bò hóc hay mắm linh. Điển hình nhất là món phó mát, theo đúng gu Tây thì càng hôi càng ngon! (*)
Tất cả là do không quen thôi. Mà đấy là nói đa số chứ ngoại lệ thì ở đâu cũng có. Phần lớn người Ba Lan được hỏi có sẵn sàng ăn đùi nhái không thì trả lời là không ăn dù không thuộc loại kinh tởm. Nhưng vẫn có người cả nam và nữ đi Pháp về, hỏi ăn đùi nhái bên ấy chưa, ăn ốc sên chưa thì nói ăn rồi, thử thấy cũng ngon. Có bà dẫn con 12 tuổi có với chồng Tây về VN. Có lần đi ăn thịt chó về hỏi có ngon không thì bảo ngon. Hỏi thịt gì thì mẹ nói là thịt chó. Thế là con yêu cầu mẹ khi về không được nói cho ai biết, cả gia đình, bạn bè. Nói ăn thịt chó thì nhiều người trợn mắt, nhưng có bà đi VN về hỏi ăn thịt chó chưa thì nói ăn rồi, rượu mắu rắn cũng uống rồi.
Ở Ý có pho mát với trứng côn trùng. Ở đâu đó người ta ủ cá (không nhớ rõ) trong cát mấy ngày đến "thối rữa". Ở những nơi đó là đặc sản nhưng ở nơi khác đọc thấy "kinh tởm". Nói chung là không quen và do định kiến. Nước mắm thì ép cũng ăn được nhưng người ta không chịu được mùi bốc lên nồng nặc. Do ngửi không quen thôi. Có cho vàng thì nhiều người cũng không ăn trứng vịt lộn.
(1)Vợ Anh không phải người Việt ?
(2) Chắc chưa quen đó anh, em thấy nhiều người nước ngoài qua đây cũng thích cà pháo mắm tôm lắm mờ :D
1. Vợ tôi là người bản xứ.

2. Đúng thế. Nhưng muốn quen thì phải thử. Mà họ có định kiến rồi nên khó để thử.
 
Nước mắm thì ép cũng ăn được nhưng người ta không chịu được mùi bốc lên nồng nặc. Do ngửi không quen thôi.
Còn em nếu ăn cơm mà không có chén mắm chanh ớt có nghĩa là thiếu.
Em chỉ quen ăn mắm ở ngoài quê gởi vào thôi.
Nước mắm này có đặc điểm nặng ký, nặng mùi và hơi mặn.
 
Còn em nếu ăn cơm mà không có chén mắm chanh ớt có nghĩa là thiếu.
Em chỉ quen ăn mắm ở ngoài quê gởi vào thôi.
Nước mắm này có đặc điểm nặng ký, nặng mùi và hơi mặn.
Tất nhiên ngay người VN cũng có người thế này có người thế kia nhưng nói chung thì người VN (Á đông?) không kiêng gì cả. Nhiều thằng Tây hay đùa là người phương Đông ăn tất cả những gì đi được, bò được, bơi được, bay được. Ăn tuốt không trừ gì cả :D
 
Tất nhiên ngay người VN cũng có người thế này có người thế kia nhưng nói chung thì người VN (Á đông?) không kiêng gì cả. Nhiều thằng Tây hay đùa là người phương Đông ăn tất cả những gì đi được, bò được, bơi được, bay được. Ăn tuốt không trừ gì cả :D
Em nhớ láng máng câu này.
Trừ nước điếu và lá ngón,
Còn cức cá và lá xoan vẫn ăn được.
:p:p
 
Các quý ông hay dùng bún để test chất lượng sản phẩm tăng lực trước khi mua: Bỏ 1 viên vào tô bún và quan sát, nếu thấy bún dựng lên tua tủa thì đúng là thuốc thật.
Thế sao không bỏ vô mồm? Phí hoài.
Người khác người ta tận dụng triệt để mà có ông phung phí thế :D

Có ông nọ đi tâm sự với bồ nên làm một viên. Khi về đến nhà rồi mà vẫn thấy "dựng lên tua tủa", nghĩ để thế thì phí quá nên mon men đến vợ để tâm sự. Sau một hồi đi mây về gió vợ hỏi: Anh hôm nay có gì vui, được thưởng nóngchăng mà thưởng em dữ thế? Mấy tuần nay anh kêu áp lực, công việc nước rút làm thâu đêm mà.
 
Thôi đủ rồi. Tra tấn thế ai mà chịu được.
--=0--=0--=0 Anh cũng sợ bị tra tấn bằng thức ăn à, vậy thôi tiêu tùng chồng em rồi, đã thấy viễn cảnh thảm thương khi bị ăn tới lòi cả cái bản họng ra ngoài luôn. Ha ha :D:D:D
Gì chứ có nước mắm thì bọn Tây bảo có gì thối thế.
Em có quen mấy thằng Anglo-Saxon, chúng nó mê nước mắm lắm anh ạ. Không phải ai là Tây cũng chê nước mắm thối đâu. Cái này chỉ là tùy người mà thôi.
Phải ăn ở VN thì mới có cái so sánh để biết phở ở VN còn ngon hơn nhiều.
Em khẳng định 1 điều Phở ở VN không ngon bằng Phở bên Úc vì nước dùng của Úc đậm vị hơn do nấu rất nhiều xương & thịt do thịt bên Úc so với đồng lương thì rẻ hơn rất là nhiều so với VN. Ở VN cũng có quán Phở ngon nhưng chỉ có thể ngang ngửa thôi, không thể ngon bằng Phở bên Úc, điển hình là Phở An. Nói tới tiệm Phở An này mới nhớ, từng bị ATO của Úc phạt vì cái tội khai thuế gian, chả hiểu accountant của họ làm ăn kiểu gì mà khai là họ làm ăn lỗ lã mới sợ trong khi là tiệm ăn nên làm ra nhất nhì của người Việt ở Úc. Thế là ATO nó điên lên, nó cho nhân viên của nó đến trước cửa tiệm, đếm từng người khách vô tiệm, sau đó nó ước tính Income rồi nhờ đó mà ước tính lời bao nhiêu xong nó phạt cái phập AUD150K+, teo luôn, thế là cạch tới già không dám khai gian nữa. Cái này là em nghe bà kế toán trưởng chỗ em học việc Internship kể chứ có biết đâu. Ông bà ta nói không bao giờ sai, đúng là tham thì thâm!!!

Ý chính xác là thế này:
Bún có bún bở do không biết làm nên nó bở chứ không dẻo dai. Có người chỉ thích bún dẻo dai
"bò tót" thì ý tôi chỉ như ý befaint, tức "là con bò tót ấy, đại diện cho sự khỏe mạnh, lực lưỡng", không có ý gì về trí tụê.
Không đúng ý
. Tôi nói rõ là: "Người ta thích Bún zai Bò tót thì có gì là ngạc nhiên? Nhưng chú ý là người ta nói là thích 1 đặc sản chứ không phải 2 đặc sản. Tức người ta thích "Bún zai Bò tót" chứ không phải "Bún, zai Bò tót" nhé".
Kiểu như đố tục giảng thanh ấy mà. Tức khi nói thì nhiều người có thể hiểu nghĩa (hoặc mình cố tình cho người ta hiểu thế) " Bún, zai Bò tót", trong khi mình lại chỉ nói nghĩa "Bún zai Bò tót", tức Bún dẻo dai với thịt bò tót.
Em coi cả cái post mà thấy hoa mắt chóng mặt quá, chỉ hiểu mù mù mờ mờ, khổ ghê!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Tội cho bộ não đậu hũ của mình quá!!! :(:(:(
Đôi co chút cho vui thôi. Không có ý sỉ vả ai cả.
Không lo, vì em không buồn gì cả, chỉ là trò chuyện thư giản, xã giao với nhau thôi mà. Cứ thoải mái anh nha!!! :):):)
Phụ nữ chẳng ai thích bún. Ngoại trừ chủ thớt.
Tại sao thế anh, thích bún thì có gì xấu sao??? Nếu thích bún thì xấu thì em chấp nhận xấu vậy vì em thích Bún Bò mà.
Vì thế các "Phụ nam" nên tránh xa các món như bún, sữa đậu nành.
Tại sao thế anh, mấy món này ăn uống đâu có tệ đâu, sao phải tránh xa thế??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Các quý ông hay dùng bún để test chất lượng sản phẩm tăng lực trước khi mua: Bỏ 1 viên vào tô bún và quan sát, nếu thấy bún dựng lên tua tủa thì đúng là thuốc thật.
Tại sao bún dựng lên tua tủa là thuốc thật, sản phẩm tăng lực thì liên quan gì tới bún, em từng uống nước tăng lực Redbull mà có test cái giống gì đâu, vẫn uống rất ngon mà. Chả hiểu anh muốn nói cái giống gì luôn, đúng là trò hại não!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
gỏi đu đủ bào khô bò
Con mê món này, nhưng không biết cách làm. Đang mày mò tìm công thức làm món khô bò đen nhưng chả biết hỏi ai. Gỏi đu đủ/gỏi ngó sen tôm thịt ăn với nước mắm kiệu chua ngọt con cũng thích luôn. Nói chung là gỏi thì thích, vậy thôi!!! ;););)
Là hai ta thi thoảng nói những điều mà người khác phải nhức đầu mới hiểu được.
Hình như là mọi người rất thích chơi trò đoán chữ hại não lắm thì phải??? Em không mê trò này vì em chả hiểu cái gì cả, mắc công lại hại não, bỏ cuộc sớm cho nó lành. Ha ha :D:D:D
+-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Tuỳ theo vị trí của ở trên và ở dưới.
Một cách nhìn là phần dưới ngay dưới rốn một chút, và phần trên là cái não. Chính xác cách trên trống dưới đầy là cách diễn tả con bò tót.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Là sao??? Hổng lẽ con là con bò tót à??? :eek::eek::eek:
Hu hu :.,:.,:.,
Ý có pho mát với trứng côn trùng.
Pho mát giòi Ý là món casu marzu của đất nước hình chiếc ủng Italy khiến nhiều thực khách phải ngỡ ngàng ít nhiều đấy. Đây là một loại pho mát truyền thống của vùng Sardinia, chắc chắn không phải dành cho người yếu tim. Để làm được món casu marzu này, những người dân nơi đây phải làm món pho mát Pecorino nổi tiếng trước & cho chúng lên men bởi loài ruồi Piophila.
Ở đâu đó người ta ủ cá (không nhớ rõ) trong cát mấy ngày đến "thối rữa". Ở những nơi đó là đặc sản nhưng ở nơi khác đọc thấy "kinh tởm".
Cá mập lên men
Hakarl là món ăn quen thuộc của người Iceland bao gồm thịt của loài "cá mập tắm nắng" (basking shark) lên men rồi đem treo cho khô trong nhiều tháng. Thịt của loài cá mập này có chất độc khi còn tươi, nên nó phải được để lên men rồi phơi khô trước khi ăn. Con cá mập bị moi hết ruột, đặt vào một hố nông trên cát, phủ cát, sỏi lên & dùng đá chặn lên trên. Trong vòng từ 6 tới 12 tuần nó được nằm yên trong cát, các loại chất lỏng tập trung bên ngoài con cá & quá trình lên men được thực hiện. Sau khi lên men xong, thịt cá mập sẽ được đem phơi khô trong nhiều tháng.
Món hakarl chỉ được dọn ăn với những miếng nhỏ, nhưng dù vậy, người nào mới nếm thử lần đầu cũng sẽ phải ọe ra dù không chủ tâm, vì cái vị khủng khiếp của nó. Nếu được mời ăn món này, tốt nhất hãy bịt chặt mũi, vì mùi của món Hakarl còn kinh dị hơn cái vị của nó gấp nhiều lần.

Có cho vàng thì nhiều người cũng không ăn trứng vịt lộn.
Em thì thấy trứng vịt lộn (Balut/duck egg fetus) rất ngon lại nhiều chất bổ & mát nữa. Ông Chairman em từng làm việc kể cho em nghe là ổng đã từng ăn món này rồi nhưng chả nhớ là ổng nói thích hay là không??? Anh ăn món hột vịt lộn/ trứng cút lộn xào me chưa, hơi bị ngon đó. Nghe nói là trứng gà nướng/hột vịt zữa cũng ngon lắm nhưng chưa ăn bao giờ.

Em chỉ quen ăn mắm ở ngoài quê gởi vào thôi.
Nước mắm này có đặc điểm nặng ký, nặng mùi và hơi mặn.
Bạn giống ba mình, chỉ thích ăn nước mắm mặn. Ca Điền Tâm là người miền Trung à???
Nhiều thằng Tây hay đùa là người phương Đông ăn tất cả những gì đi được, bò được, bơi được, bay được. Ăn tuốt không trừ gì cả :D
Không rõ lắm vụ này. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
nước điếu & lá ngón, Còn cức cá và lá xoan vẫn ăn được.
nước điếu & lá ngón là món gì vậy??? cức cá & lá xoan thì chưa từng nghe bao giờ??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Em không hiểu anh đang muốn nói gì.
Give me five!!! ><></><></><></ Ha ha, hóa ra cũng có người có bộ não quả nho giống mình rồi, vui ghê!!! --=0--=0--=0
Ý mình là bạn biết đặc điểm của "bùn ao" để lấy làm ví dụ minh họa...
E rằng không có nhiều người biết đâu, nhất là chủ thớt này. ;)
Trò chơi đoán chữ hại não mà befaint bắt mình phải biết à??? Thôi cho mình xin, mình thà đầu hàng ngay từ đầu cho nó lành, đỡ hại não. --=0--=0--=0
Thế sao không bỏ vô mồm? Phí hoài.
Người khác người ta tận dụng triệt để mà có ông phung phí thế :D
Người thì đòi test, người thì đòi bỏ vô mồm, vậy cách này thì tốt hơn đây???
Có ông nọ đi tâm sự với bồ nên làm một viên. Khi về đến nhà rồi mà vẫn thấy "dựng lên tua tủa", nghĩ để thế thì phí quá nên mon men đến vợ để tâm sự. Sau một hồi đi mây về gió vợ hỏi: Anh hôm nay có gì vui, được thưởng nóngchăng mà thưởng em dữ thế? Mấy tuần nay anh kêu áp lực, công việc nước rút làm thâu đêm mà.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Có vợ rồi mà còn có bồ sao, vậy là lăng nhăng rồi. :eek::eek::eek:
Đọc cả cái post của anh, hiểu được mỗi câu đầu & câu cuối. Bó não với đoạn giữa. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Rốt cuộc là ý anh muốn nói cái giống gì đây??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Good night everyone, dream a little dream of me!!! /-*+//-*+//-*+/
 
Định nghĩa mới về"buông bỏ":
Buông bỏ nghĩa là cầm trái sầu riêng, leo lên ban công, chờ hắn đi ngang qua rồi buông tay.
-.,\;
Hình như là cháu bé này đang bị lạc đường thì phải, cô chú đang bàn chuyện ăn uống mà cháu lại bàn chuyện buông bỏ là sao cháu. Lại đây cô hỏi cái - cháu mấy tuổi rồi, nhà cháu ở đâu, ba cháu đẹp trai không nếu đẹp trai cô thì cho cháu quá giang chở về nhà. Còn nếu không đẹp trai thì cô kêu xe ôm cho cháu tự về rồi ba mẹ cháu trả tiền nhưng cô sẽ lấy tiền cò cô kêu xe dùm cháu. Khổ ghê, tất cả cũng tại cái tính tốt bụng của mình, cứ hễ thấy người hoạn nạn là ra tay nâng đỡ liền nhưng với điều kiện phải có tiền công. Tốt bụng chi cho nó khổ vậy trời??? --=0--=0--=0
:yahoo::yahoo::yahoo:
 
Pho mát giòi Ý là món casu marzu của đất nước hình chiếc ủng Italy khiến nhiều thực khách phải ngỡ ngàng ít nhiều đấy. Đây là một loại pho mát truyền thống của vùng Sardinia, chắc chắn không phải dành cho người yếu tim. Để làm được món casu marzu này, những người dân nơi đây phải làm món pho mát Pecorino nổi tiếng trước & cho chúng lên men bởi loài ruồi Piophila.
Cá mập lên men Hakarl là món ăn quen thuộc của người Iceland bao gồm thịt của loài "cá mập tắm nắng" (basking shark) lên men rồi đem treo cho khô trong nhiều tháng. Thịt của loài cá mập này có chất độc khi còn tươi, nên nó phải được để lên men rồi phơi khô trước khi ăn. Con cá mập bị moi hết ruột, đặt vào một hố nông trên cát, phủ cát, sỏi lên & dùng đá chặn lên trên. Trong vòng từ 6 tới 12 tuần nó được nằm yên trong cát, các loại chất lỏng tập trung bên ngoài con cá & quá trình lên men được thực hiện. Sau khi lên men xong, thịt cá mập sẽ được đem phơi khô trong nhiều tháng.


Aaa, chính xác. Tú Anh cũng am tường chuyện trong thiên hạ quá.
Đọc cả cái post của anh, hiểu được mỗi câu đầu & câu cuối. Bó não với đoạn giữa. Rốt cuộc là ý anh muốn nói cái giống gì đây???
Thế mà trong những chuyện như thế này lại kém cả những cô bé lớp sáu lớp bẩy bây giờ. Tôi không tin. Thế thôi.
 
Aaa, chính xác. Tú Anh cũng am tường chuyện trong thiên hạ quá.
Không phải am tường mà là đã từng đọc bài viết về những món ăn kinh dị nhất trên thế giới do 1 cậu bạn chỉ link cho em. Nếu nói tới chuyện em đã từng đọc thì đương nhiên em sẵn sàng chia sẻ, còn chuyện chưa đọc thì chịu, chỉ chờ người khác nhiều chuyện cho mình hóng hớt. :D:D:D
Thế mà trong những chuyện như thế này lại kém cả những cô bé lớp sáu lớp bẩy bây giờ. Tôi không tin. Thế thôi.
Sao lại chê bai em thế anh, em tốt nghiệp đại học mà làm sao kém những cô bé lớp 7 bây giờ được chứ.
Anh nói thế này
Có ông nọ đi tâm sự với bồ nên làm một viên. Khi về đến nhà rồi mà vẫn thấy "dựng lên tua tủa", nghĩ để thế thì phí quá nên mon men đến vợ để tâm sự. Sau một hồi đi mây về gió vợ hỏi: Anh hôm nay có gì vui, được thưởng nóngchăng mà thưởng em dữ thế? Mấy tuần nay anh kêu áp lực, công việc nước rút làm thâu đêm mà.
Ông nọ có người yêu rồi dẫn người yêu của ổng ra tiệm chẳng hạn Starbuck tâm sự, kêu 2 ly cà phê rồi 2 người tám, xàm & nhầy nhụa với nhau cả buổi nói chuyện trên trời dưới gió xong rồi ổng về nhà thấy dựng lên tua tủa. Bộ xàm & nhầy nhụa với bồ xong thì bị dựng lên tua tủa à??? Xong ổng muốn tám tiếp với vợ của ổng. Em hỏi anh đời thủa này, có ông nào có người yêu rồi mà còn thấy vợ đẹp nữa không mà muốn trò chuyện tâm sự với vợ??? Lúc đó thấy cái bản mặt của vợ thấy ghét là đã muốn 1 chân đạp 1 cú ra khỏi cuộc đời để thoải mái quen bồ mới rồi chứ còn tâm trí gì mà tâm sự với vợ chuyện này chuyện kia chẳng hạn như anh đồng nghiệp bị bồ đá, hay cô đồng nghiệp có người yêu... Nếu anh nói là em sai thì chịu bởi vì từ đó tới giờ em thấy đàn ông mà có bồ rồi thì chả bao giờ còn có tâm điếm xỉa tới vợ nữa, chỉ mong mau mau li dị để đường đường chính chính quen em bồ ấy. Đó là lý do vì sao mà em không hiểu đó. Vậy mà cũng chê là người ta kém cả những cô bé lớp 6 lớp 7. Chúng nó làm sao mà biết được đàn ông khi đã có bồ rồi thì đâm ra ghét cay ghét đắng vợ chỉ muốn li dị cho mau mau vì không muốn mỗi ngày phải thấy cái bản mặt đáng ghét nữa, tâm lý này chúng biết không???
Chúc anh khởi đầu ngày hoàn hảo & tràn đầy năng lượng
:starwars::starwars::starwars:
 
Lúc đó thấy cái bản mặt của vợ thấy ghét là đã muốn 1 chân đạp 1 cú ra khỏi cuộc đời để thoải mái quen bồ mới rồi chứ còn tâm trí gì mà tâm sự với vợ chuyện này chuyện kia chẳng hạn như anh đồng nghiệp bị bồ đá, hay cô đồng nghiệp có người yêu...

Thì người ta đã kể rõ là anh ta nghĩ để thế thì phí quá. Tiếc thôi. Còn chuyện đạp chân thì có thể là sáng hôm sau. Mà nếu cứ "dựng lên tua tủa" thì cũng khổ lắm chứ. Tú Anh là con gái nên không hiểu được nỗi khổ của con trai rồi :D
Chúc anh khởi đầu ngày hoàn hảo & tràn đầy năng lượng
Tú Anh cũng thế nhé
 
Còn chuyện đạp chân thì có thể là sáng hôm sau.
Vậy là anh không biết rồi, ngày xưa trong khu dân cư của em có cặp vợ chồng, chả biết vì chuyện gì mà nửa đêm vợ chồng cãi nhau ầm ầm, lôi cả cái xóm dậy luôn. Ông chồng chả biết có phải là "nửa đêm thấy cái bản mặt của vợ thấy ghét nên muốn 1 chân đạp 1 cú vào bản mặt con vợ cho nó bay ra khỏi cuộc đời luôn" không làm bà vợ tức điên người, ném cả đống thủy tinh vào người ổng, thế là ổng chạy ra đường cầu cứu um sùm cả khu phố. Hôm đó ba mẹ em có ngủ được đâu nên em mới ấn tượng với cái vụ ấy đó & nhớ cho tới tận bây giờ. Sáng hôm sau thì cả khu phố đầy miểng chai luôn, phải nhờ nhân công vệ sinh đến dọn dẹp gấp. Thế nên nếu đạp được lúc nào thì mấy ông chồng đạp liền, dù cho là canh 3 nửa đêm, chả chờ bao giờ đến sáng hôm sau, vì rảnh của nợ lúc nào thì khỏe cái thân mấy ổng lúc ấy. Chỉ tội cho mấy bà vợ, cả đời tận tụy vì chồng vì con, đảm đang, quán xuyến việc nhà thế mà mấy ông chồng chẳng biết trân trọng, yêu thương, chỉ biết chê bai là chính. Bây giờ mà tìm người chồng chung thủy & tâm lý thì khó còn hơn mò kim đáy biển nữa. Chả biết chàng ấy ở đâu để em tới câu??? Ha ha!!! :D:D:D
Tú Anh cũng thế nhé
Cám ơn anh, bây giờ còn rảnh chưa đi làm nên còn xàm & nhầy nhụa chứ tuần sau là bắt đầu đi làm rồi nên không biết có còn được xàm & nhầy nhụa nữa hay không.
Chúc anh 1 ngày mới rực rỡ, hoành tráng & sôi động.
:starwars::starwars::starwars:
 
upload_2018-3-6_11-29-19.png
Sway ~ Michael Bublé
Khi những giai điệu Marimba nổi lên (When Marimba rhythms start to play)
Nào hãy cùng anh khiêu vũ, cùng anh lả lướt (Dance with me, make me sway)
Như đại dương uể oải ôm lấy bờ cát trắng (Like a lazy ocean hugs the shore)
Hãy ôm anh thật chặt, hãy lả lướt với anh nhiều hơn (Hold me close, sway me more)
Như bông hoa cuốn theo chiều gió (Like a flower bending in the breeze)
Hãy cuốn theo anh, ta cùng đu đưa nhịp nhàng (Bend with me, sway with ease)
Khi ta khiêu vũ bên nhau, em đã cùng chia sẻ 1 điệu nhảy với anh (When we dance you got a way with me)
Hãy bên anh, hãy cùng anh lả lướt (Stay with me, sway with me)
Có quá nhiều người đang khiêu vũ trên sàn (Other dancers may be on the floor)
Nhưng, em yêu ạ, trong mắt anh chỉ thấy có mình em thôi (Dear, but my eyes will see only you)
Chỉ duy nhất em có sức lôi cuốn kì diệu đó (Only you have that magic technique)
Khi ta khiêu vũ cùng nhau, anh trở nên thật mềm yếu (When we sway I go weak)
Anh có thể nghe thấy tiếng đàn Violin ngân vang rất lâu trước khi nó bắt đầu (I can hear the sounds of Violins long before it begins)
Hãy khiến anh hồi hộp háo hức theo cách chỉ mình em biết đi (Make me thrill as only you know how)
Hãy lả lướt nhịp nhàng cùng anh ngay lúc này (Sway me smooth, sway me now)

Sway ~ The Pussycat Dolls
Hãy lả lướt với em, khiến em phấn khích, ôm em, uốn cong em, làm em thoải mái dễ chịu (Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me)
Anh chia sẻ chung 1 cảm xúc với em (You have a way with me)
Hãy lả lướt cùng em, ta cùng đu đưa nhịp nhàng theo điệu nhạc, cùng nhau lả lướt (Sway with me, sway, sway)

SWAY do Michael Bublé & The Pussycat Dolls trình bày là phiên bản gần đây nhất của hát Mambo năm 1953 & được tùy chỉnh cảm xúc cho phù hợp với nhiều hoàn cảnh. Do đó, lời bài hát có thể có nhiều ngữ nghĩa khác nhau tùy thuộc vào ai là người trình bày bài hát.
Chẳng hạn nếu trình bày bởi Bublé, bài hát có thể được hiểu như 1 lời ngợi ca nhẹ nhàng cho tình yêu đích thực. Ca từ bắt đầu bằng việc mô tả cách mà âm nhạc ảnh hưởng đến tâm trạng của người khiêu vũ, gây cảm hứng cho anh ta tiếp cận với người con gái anh yêu. Thay vì mạnh mẽ tấn công, anh ta mời cô vào 1 màn khiêu vũ thân mật lả lướt với anh để gây dựng tình cảm.
Do vậy, lời bài hát cũng thách thức những khái niệm truyền thống của tình yêu theo 1 quan điểm chinh phục mới. Mặc dù giọng điệu vui tươi, thoải mái nhưng không nghi ngờ gì rằng chính chàng trai ấy đang cầu xin người con gái anh ta để ý chọn anh ấy thay vì các ứng cử viên tiềm năng khác. Mặc dù chàng trai đó đang lôi kéo cô gái ấy 1 cách vui vẻ & cầu xin tình cảm của cô ta nhưng bài hát khẳng định rõ ràng rằng khi nói về chuyện yêu đương nam nữ lãng mạn mê muội thường tình thì cuối cùng sự lựa chọn vẫn nằm trong quyền phủ quyết của chị em phụ nữ. Ha ha!!! --=0--=0--=0
2 phiên bản khác nhau với 2 cách trình bày khác nhau để lôi cuốn, hấp dẫn đôi tai (catch the ears) của người thưởng thức âm nhạc nhưng mình thích cả 2 phiên bản, đặc biệt là phiên bản của The Pyssycat Dolls.
Enjoy the music!!!
:):):)
-=.,,-=.,,-=.,,
 
Thế nên nếu đạp được lúc nào thì mấy ông chồng đạp liền, dù cho là canh 3 nửa đêm, chả chờ bao giờ đến sáng hôm sau, vì rảnh của nợ lúc nào thì khỏe cái thân mấy ổng lúc ấy.
Lên núi tầm sư mãi mà giờ mới gặp. Ôi xin nhận của tiểu đệ một lạy làm lễ nhập môn.
 
Ha ha, hóa ra cũng có người có bộ não quả nho giống mình rồi, vui ghê
"Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau.
Hai đứa chung vui ý hợp tâm đâu.
...
Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu
Ðốt đèn châm lửa cho nhau
Quên chuyện não to não nhỏ".
Lần này không chơi khó người khó ta, mà sờ sờ ra luôn.
 
Lên núi tầm sư mãi mà giờ mới gặp. Ôi xin nhận của tiểu đệ một lạy làm lễ nhập môn.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Là sao anh??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Chị làm gì nên nông nổi mà anh phải tầm sư học đạo để giữa đêm anh dựng chị dậy trong giấc mộng đẹp để đạp chị thế??? Tội chị của em ghê, làm lỗi gì ghê gớm đến nỗi thê thảm vậy trời??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Anh đạp chị rồi, chị bỏ theo thằng khác thì anh đừng có mà suốt ngày nghêu ngao ca bài "Buồn ơi! Chào mi" nghen. Mà anh có biết bài đó không??? Bài này đây nè

"Còn gì đẹp hơn những ngày bên nhau.
Hai đứa chung vui ý hợp tâm đâu.
...
Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu
Ðốt đèn châm lửa cho nhau
Quên chuyện não to não nhỏ".
Lần này không chơi khó người khó ta, mà sờ sờ ra luôn.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Bó não với chế luôn!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Từ bao đời nay có ai mà hớn hở vì có bộ não quả nho đâu trời??? Lại còn hớn hở vì bên nhau do "chung vui ý hợp tâm đầu" với con nhỏ có não đậu hũ như tui. Hỏi thiệt lòng câu này, đầu chế còn nóng không??? Thôi coi như tui giúp người vậy, tui hỏi cô dược sĩ rồi, chế mua thuốc sủi Efferalgan 500mg mà uống cho hạ sốt. Nếu không sốt lắm thì ngày 3 bữa, mỗi lần 1 viên, còn nếu sốt cao quá thì khoảng 5 tiếng 1 viên, uống sau khi ăn. Uống rồi đi ngủ đi nghen để mau hạ sốt.
Thời đại này rồi mà còn nói tới cái vụ đốt đèn châm lửa cho nhau, chả hiểu ý chế là cái giống gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Chả phải bây giờ người ta toàn dùng bóng đèn huỳnh quang hay Led sao???
Từ đó tới giờ cứ tưởng là chế ý hợp tâm đầu với cô tiên liệm hồn của chế ấy chứ. Thế ra là không phải à??? Vậy là nhất quyết khăng khăng muốn ý hợp tâm đầu với tui sao??? Khó hiểu thế, bộ não quả nho bây giờ đắt giá thế à??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Từ đó tới giờ cứ tưởng là chế ý hợp tâm đầu với cô tiên liệm hồn của chế ấy chứ.
Tôi không biết nàng tiên liệm hồn là nàng tiên thế nào nhưng đọc thấy khiếp. Đã liệm rồi còn hồn. Trí tưởng tượng luôn hướng về một bãi tha ma mà ở đó có một bóng ma áo trắng lượn lờ.
 
Tôi không biết nàng tiên liệm hồn là nàng tiên thế nào nhưng đọc thấy khiếp. Đã liệm rồi còn hồn. Trí tưởng tượng luôn hướng về một bãi tha ma mà ở đó có một bóng ma áo trắng lượn lờ.
"liệm" là cách đọc chệch của "lượm", hay chính là thu hút, hút hồn. "nàng tiên liệm hồn" là người con gái đẹp như tiên hút hồn người khác đấy. Mỗi người đều có một "nàng tiên liệm hồn" riêng, anh có không? Người mà anh thầm thương trộm nhớ ý. Chả nhẽ người ấy của anh lại kinh khủng "sư tử Hà Đông" như anh mô tả ở trên sao.
 
với con nhỏ có não đậu hũ như tui
Tui thích mà, kiếm đâu ra người "não đậu hũ" như chế.
Uống rồi đi ngủ đi nghen để mau hạ sốt.
Cảm ơn chế đã quan tâm tui, đúng là chả có gì đẹp hơn những ngày bên nhau....
đốt đèn châm lửa cho nhau,
dùng bóng đèn huỳnh quang hay Led sao
Chế hiểu theo nghĩa đen là được rồi, sao phải nghĩ xa xôi làm gì. Mặc dù đèn điện là thế đấy, mất điện như cơm bữa ý mà, cánh con trai bọn tui biết điều đó, nên lúc nào chẳng thủ trong người một cái "đèn dầu" dự phòng. Mất điện chả phải tìm người "đốt đèn châm lửa cho nhau" là gì. Kỳ vậy, chế cứ phải để tui nói ra những điều ngài ngại mới chịu.


Thời đại này rồi mà còn nói tới cái vụ đốt đèn châm lửa cho nhau, chả hiểu ý chế là cái giống gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Chả phải bây giờ người ta toàn dùng bóng đèn huỳnh quang hay Led sao???
Từ đó tới giờ cứ tưởng là chế ý hợp tâm đầu với cô tiên liệm hồn của chế ấy chứ. Thế ra là không phải à??? Vậy là nhất quyết khăng khăng muốn ý hợp tâm đầu với tui sao??? Khó hiểu thế, bộ não quả nho bây giờ đắt giá thế à???
Cứ từ từ nang ơi, nàng vội cái gì mà băn khoan nhiêu thế, tui có tiếc chế cái gì đâu.
 
Tôi không biết nàng tiên liệm hồn là nàng tiên thế nào nhưng đọc thấy khiếp. Đã liệm rồi còn hồn. Trí tưởng tượng luôn hướng về một bãi tha ma mà ở đó có một bóng ma áo trắng lượn lờ.

Chuông đổ chiều nao hồi tiễn biệt
Liệm hồn theo xác pháo nhà ai (thơ của một người bạn, câu trên là phỏng lại của bài Hoa Trắng Thôi Cài Trên Áo Tím của Kiên Giang)

Ở đây, bác có thể dùng "liệm" hoặc "lịm", nghĩa khác nhau nhưng đều mang ý "thơ mộng" cả. Tuy nhiên, từ liệm đọc lên sẽ êm hơn lịm. Và thơ thẩn là phải chải chuốt cho nó êm.

Còn từ "lượm" thì trong Nam hay đọc trại thành "lụm". Lần đầu tiên tôi mới nghe đến cách đọc thành liệm.
 
Còn từ "lượm" thì trong Nam hay đọc trại thành "lụm". Lần đầu tiên tôi mới nghe đến cách đọc thành liệm.

Chữ lượm nó đọc chệch đi cho nó phù hợp vời từ "tiên" mà.

còn từ liệm theo cách giải thích của anh "người rơi" thì nó lại nghe như là niệm phật ý.
 
còn từ liệm theo cách giải thích của anh "người rơi" thì nó lại nghe như là niệm phật ý.
Không phải.
Tôi không giải thích. Tôi chỉ viết là tôi liên tưởng. Bởi người ta nói liệm xác.

Trong một từ điển có thế này:
liệm:
Bó xác người chết trước khi bỏ vào quan tài: khâm liệm tẩm liệm
 
Không phải.
Tôi không giải thích. Tôi chỉ viết là tôi liên tưởng. Bởi người ta nói liệm xác.

Trong một từ điển có thế này:
liệm:
Bó xác người chết trước khi bỏ vào quan tài: khâm liệm tẩm liệm

Chính xác (lại từ xác). Từ "liệm" trong tiếng Việt chỉ có 1 nghĩa này. Tôi chưa thấy nghĩa khác.
Người Nam có khi đọc "liệm" và "lịm" giống nhau. Tuy rằng lịm có nghĩa khác hoàn toàn. Chết lịm có nghĩa là chết lặng - chết tê tái.

Bài #345 trên tôi trích thơ ngừoi bạn để dẫn chứng cho bác là dân làm thơ khoái "liệm hồn" lắm. Câu trước dùng "chuông" để ẩn ý có thể là đám ma hoặc đám cưới. Câu sau cố tình dùng cả hai từ "hồn" và "xác".

Chú: đây là tôi giả sử bác không hề nghĩ đến nói lái nhé. Mấy từ này nói lái là bước qua lĩnh vực khác rồi :cool::cool::cool:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chính xác (lại từ xác). Từ "liệm" trong tiếng Việt chỉ có 1 nghĩa này. Tôi chưa thấy nghĩa khác.
Người Nam có khi đọc "liệm" và "lịm" giống nhau. Tuy rằng lịm có nghĩa khác hoàn toàn. Chết lịm có nghĩa là chết lặng - chết tê tái.

Bài #345 trên tôi trích thơ ngừoi bạn để dẫn chứng cho bác là dân làm thơ khoái "liệm hồn" lắm. Câu trước dùng "chuông" để ẩn ý có thể là đám ma hoặc đám cưới. Câu sau cố tình dùng cả hai từ "hồn" và "xác".

Chú: đây là tôi giả sử bác không hề nghĩ đến nói lái nhé. Mấy từ này nói lái là bước qua lĩnh vực khác rồi :cool::cool::cool:
Đúng là tôi không nghĩ đến trường hợp nói lái.
Lúc đầu đọc qua thì tôi thấy có gì đấy huyền bí, có thể dính dáng tới tâm linh. Chính vì nghĩ tới thơ ca nên tôi cứ tạm chấp nhận cái huyền, bí tâm linh này. Sau đó lại nghĩ tới cái hồn của nàng tiên đã mất, vd. do bệnh tật, tai nạn.
 
Tôi không biết nàng tiên liệm hồn là nàng tiên thế nào nhưng đọc thấy khiếp. Đã liệm rồi còn hồn. Trí tưởng tượng luôn hướng về một bãi tha ma mà ở đó có một bóng ma áo trắng lượn lờ.
Anh thiệt là, chẳng lãng mạng tí nào cả. Chứ ngày xưa khi anh yêu chị thì sao, anh có từng cười khùng khùng vì chị chưa hay là lâu lâu nhớ những câu chị nói mà cười tưng tửng ấy. Nàng tiên liệm hồn chính là người khiến con tim anh phản anh, đi nhận ai đó là minh chủ rồi.
Nói tới minh chủ mới nhớ, anh có thích tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung không??? Ba em mê lắm chẳng hạn Thiên Long Bát Bộ, Cô Gái Đồ Long, Anh Hùng Xạ Điêu... Em thì chưa từng coi bao giờ nhưng nếu mà ba em mê thì chắc là hay lắm lắm. Cái gì mà ba em thích em cũng đều muốn thích hết, yêu ba của em lắm lắm!!! :snog::snog::snog:
Em thấy rất nhiều bà vợ được ví như Sư Tử Hà Đông nhưng bản thân em thấy những bà vợ ấy vô cùng dở. Đã quyết định nâng khăn sửa túi cho ai đó rồi thì người đó là trượng phu của mình, hà cớ chi lại như Sư Tử Hà Đông với trượng phu của mình. Sau này chồng em mà nói 1 em không dám hó hé nói 2, chồng em bảo em chạy Đông thì em có ăn gan rồng cũng chả dám đi Tây... Tuy nhiên, khi cần tranh luận lập trường của em thì em cũng sẵn sàng. Thế thôi!!!
Sư Tử Hà Đông ư??? Không phải gu của em.
Tui thích mà, kiếm đâu ra người "não đậu hũ" như chế.
Ra thế, thì ra gu của anh là "não đậu hũ" à??? Sao không nói sớm, em tư vấn cho, chuyện dễ quá mà anh. Mấy người bạn trai của em hay nói là mấy em chân dài thì não ngắn lắm, mà não ngắn thì chắc là não đậu hũ giống em rồi. Vậy nên anh đi cầm cưa đại 1 em chân dài nào đó đi chẳng hạn những em mà befaint thích ấy, khỏi thích em nữa cho nó phẻ ha anh. Quyết định vậy nha!!! ><></><></><></
Cảm ơn chế đã quan tâm tui, đúng là chả có gì đẹp hơn những ngày bên nhau....
Em là người tốt mà, lúc nào em không quan tâm anh, nói thừa!!! :D:D:D

Chế hiểu theo nghĩa đen là được rồi, sao phải nghĩ xa xôi làm gì. Mặc dù đèn điện là thế đấy, mất điện như cơm bữa ý mà, cánh con trai bọn tui biết điều đó, nên lúc nào chẳng thủ trong người một cái "đèn dầu" dự phòng. Mất điện chả phải tìm người "đốt đèn châm lửa cho nhau" là gì. Kỳ vậy, chế cứ phải để tui nói ra những điều ngài ngại mới chịu.
Trời!!! :eek::eek::eek:
Hỏi thiệt lòng anh câu này, bộ thời hiện đại có gì làm anh bất mãn sao mà anh lại muốn trở về cái thời tề thiên thế??? Thời đại này mà còn dự phòng cái đèn dầu trong người, ra tiệm mua đại cái đèn pin cho nó sang chảnh, lại hiện đại. Chán anh ghê, hiện đại không thích lại thích đồ cổ, bó tay luôn!!! :eek::eek::eek:
Cứ từ từ nang ơi, nàng vội cái gì mà băn khoan nhiêu thế, tui có tiếc chế cái gì đâu.
Băn khoăn chứ anh, tại vì em từng thấy anh than thở là ngày nào cũng qua gặp nàng tiên liệm hồn của anh vì nhớ nhung. Thế mà đùng 1 cái anh tuyên bố anh yêu em, ai mà không băn khoăn cho được. Nếu em tuyên bố em yêu anh, anh có băn khoăn không trong khi trong tim em cũng có chàng tiên liệm hồn???
Em băn khoăn là vì em không rõ anh đã giải quyết 2 nàng của anh chưa mà lại tuyên bố yêu em thế??? Anh muốn 1 chân đạp 3 xuồng à???
Cái gì cũng phải có thứ tự lớp lang chứ anh, muốn yêu em cũng được thôi nhưng phải giải quyết rạch ròi với 2 nàng của anh nha rồi ta lại tính tiếp anh ha. --=0--=0--=0
Đừng úp úp mở mở thử thách bộ não đậu hũ của em, em không có bản lĩnh hiểu. Vậy nha!!!
Àhhhhhhhhhhhh, mà sao tim anh thay đổi xoành xoạch thế, em chóng mặt quá, theo không kịp luôn!!! :eek::eek::eek:
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc & bình an.
-=.,,-=.,,-=.,,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bạn thay đổi thế giới sao
Newsboys - That's How You Change The World
 
Ra thế, thì ra gu của anh là "não đậu hũ" à??? Sao không nói sớm, em tư vấn cho, chuyện dễ quá mà anh. Mấy người bạn trai của em hay nói là mấy em chân dài thì não ngắn lắm, mà não ngắn thì chắc là não đậu hũ giống em rồi. Vậy nên anh đi cầm cưa đại 1 em chân dài nào đó đi chẳng hạn những em mà befaint thích ấy, khỏi thích em nữa cho nó phẻ ha anh. Quyết định vậy nha!!!
Suy luận tùm lum quá! Thế nào là một nửa?
Em là người tốt mà, lúc nào em không quan tâm anh, nói thừa!!!
Tui quan tâm cái đoạn sau nhiều hơn, "chả có gì đẹp hơn...."
Trời!!! :eek::eek::eek:
Hỏi thiệt lòng anh câu này, bộ thời hiện đại có gì làm anh bất mãn sao mà anh lại muốn trở về cái thời tề thiên thế??? Thời đại này mà còn dự phòng cái đèn dầu trong người, ra tiệm mua đại cái đèn pin cho nó sang chảnh, lại hiện đại. Chán anh ghê, hiện đại không thích lại thích đồ cổ, bó tay luôn!!!
Đồ cổ có giá cả đấy, chế có muốn có "đèn dầu" dấu trong người như tụi tui cũng chả được đâu, mơ đi.
 
Suy luận tùm lum quá! Thế nào là một nửa?
Anh đừng có hỏi vòng vòng rồi đưa em vào tròng nhé, em không có sập bẫy đâu, tự anh phải hiểu là ý em nói gì. Chả phải là anh nói anh thích não đậu hũ sao, thì em đã chỉ cho anh rằng não ngắn cũng giống não đậu hũ đấy, thì đi thích những em chân dài đi, khỏi thích em nữa, khỏe cho cả anh lẫn em. :D
Như em đã từng nói với anh rằng nếu nước cờ của anh đã bị thua rồi thì phải đi nước cờ khác thôi. Nếu con Xe của anh đã bị em ăn thì dùng tới Pháo vậy, còn nếu Pháo cũng bị ăn luôn thì dùng tới . Tuy nhiên nhớ cẩn thận là đừng bao giờ để em ăn con Tướng của anh nha, như thế thì game over rồi, hết vui! :D

Tui quan tâm cái đoạn sau nhiều hơn, "chả có gì đẹp hơn...."
Đương nhiên anh mãi mãi là bạn của em chỉ cần anh đừng phản bội lòng tin của em & làm em tổn thương như ai đó đã từng làm thì em mãi mãi bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. Mặc dù đã từng nói với anh rồi nhưng em vẫn muốn khẳng định thêm lần nữa với anh rằng những lúc anh buồn sẽ luôn có em bên cạnh anh, anh cứ việc chia nỗi buồn của anh cho em, ta cùng nhau chia thì nỗi buồn sẽ giảm đi, anh 1/2, em 1/2, tai của em sẽ luôn rộng mở cho anh xả nỗi lòng. Những lúc bầu trời bão bùng thì anh cứ việc nép vào em, em sẽ che chở cho anh qua giông bão cuộc đời, khi nào bão tan lại tiếp tục mạnh mẽ đứng dậy như 1 trang anh hùng oanh liệt lẫy lừng. Thế anh nhé! ;)
Em không có nói miệng đâu nha anh, nếu em đã hứa được thì sẽ làm được, nếu em không làm được thì sẽ không bao giờ hứa. Thế thôi!
Em rất ít khi nuốt lời hứa của mình với ai đó chỉ trừ khi hoàn cảnh ép buộc mà thôi. :(

Cám ơn lần nữa về tất cả những gì anh đã làm cho em, it means so much to me, really! Khi anh message riêng cho em là anh sẽ làm abc hay xyz blah blah blah cho em, em chỉ nghĩ đơn giản là anh nói cho có chuyện vui thôi, không để tâm lắm. Nhưng ngoài dự kiến của em & thật là bất ngờ anh lại đá những cú rất là ngoạn mục, vô cùng đẹp, khiến em cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã có anh chở che, bảo vệ & sát cánh cùng em giữa thị phi đảo điên của diễn đàn mà em bị cuốn vào như 1 nạn nhân bất đắc dĩ ngoài ý muốn. Chỉ cần ngày nào em còn ở GPE thì em sẽ không để ai xỉa xói, đá xoáy, xỏ xiên hay cạnh khóe anh đâu, em hứa đấy. ;)
Đồ cổ có giá cả đấy, chế có muốn có "đèn dầu" dấu trong người như tụi tui cũng chả được đâu, mơ đi.
Em chưa từng mơ, em không thích đèn dầu chỉ thích đèn xông tinh dầu thôi. Lúc còn ở bên Úc thì luôn xài đèn xông tinh dầu trong phòng ngủ, bật chế độ tự phun 30'/ lần. Em thích rất nhiều mùi - Vanilla, Citrus (Cam, Chanh...) , Cinnnamon (Quế), Frangipani (đây là mùi thích nhất, chả biết diễn tả sao nhưng rất là thơm), Apple, Lavender (Oải Hương), Coconut, Rose... Đó là lý do mà vì sao ai vô phòng ngủ của em cũng rất là thích vì lúc nào cũng thơm ngát. Giờ về VN thì không còn dùng đèn xông tinh dầu nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn xài nến thơm hay nhang thơm nhưng vẫn chả được như xưa, chán! :(
Tuy nhiên vì trước phòng ngủ của em có ban công rất rộng & trồng rất nhiều cây thân thảo [Trầu Bà, Phát Tài...], hoa [Lan Ý, Sứ...] & rau thơm [Húng Lủi, Quế, Rau Răm... ] nên cũng thoáng khí chứ không bí & ngộp cho lắm.
Chúc anh tối vui.
 
Hôm trước đã đọc, nhưng vì bận mà chưa kịp phản hồi.

Em chưa từng mơ, em không thích đèn dầu chỉ thích đèn xông tinh dầu thôi. Lúc còn ở bên Úc thì luôn xài đèn xông tinh dầu trong phòng ngủ, bật chế độ tự phun 30'/ lần. Em thích rất nhiều mùi - Vanilla, Citrus (Cam, Chanh...) , Cinnnamon (Quế), Frangipani (đây là mùi thích nhất, chả biết diễn tả sao nhưng rất là thơm), Apple, Lavender (Oải Hương), Coconut, Rose... Đó là lý do mà vì sao ai vô phòng ngủ của em cũng rất là thích vì lúc nào cũng thơm ngát. Giờ về VN thì không còn dùng đèn xông tinh dầu nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn xài nến thơm hay nhang thơm nhưng vẫn chả được như xưa, chán! :(
Tuy nhiên vì trước phòng ngủ của em có ban công rất rộng & trồng rất nhiều cây thân thảo [Trầu Bà, Phát Tài...], hoa [Lan Ý, Sứ...] & rau thơm [Húng Lủi, Quế, Rau Răm... ] nên cũng thoáng khí chứ không bí & ngộp cho lắm.
Chúc anh tối vui.

Thế Vương muội về chơi nhà tui, đúng lúc mất điện thì chả phải dùng "đèn dầu" của tui chứ gì, lúc đó ai "đốt đèn châm lửa cho nhau"?

đã có anh chở che, bảo vệ & sát cánh cùng em giữa thị phi đảo điên của diễn đàn mà em bị cuốn vào như 1 nạn nhân bất đắc dĩ ngoài ý muốn

Có thế tui mới nói là :
"Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu
Ðốt đèn châm lửa cho nhau
Quên chuyện thị phi trắng đen"
Anh đừng có hỏi vòng vòng rồi đưa em vào tròng nhé, em không có sập bẫy đâu,
Tui có bao giờ giăng bẫy bao giờ đâu mà muội cứ nói thế, oan cho tui.
Chả phải là anh nói anh thích não đậu hũ sao, thì em đã chỉ cho anh rằng não ngắn cũng giống não đậu hũ đấy, thì đi thích những em chân dài đi, khỏi thích em nữa, khỏe cho cả anh lẫn em.
Muội cố tình diễn dịch sai ý nghĩ câu nói của tui để lé tránh điều tui đề cập.
 
upload_2018-4-4_18-41-18.png
Người Lạ Ơi ~ Orange
...
Có bao giờ bạn cảm thấy cần 1 bờ vai cho bạn nép vào trong những giây phút yếu lòng để vượt qua giông bão của cuộc đời không? Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi, chùn chân & muốn gục ngã vì những thử thách [dồn dập, triền miên, liên tiếp] mà bạn đang phải gồng mình chịu đựng & mong mỏi 1 ai đó lắng nghe nỗi lòng của bạn khi bầu trời bão bùng chưa? Có bao giờ bạn cần ai đó bên cạnh bạn để khẳng định với bạn rằng bạn đi đúng hướng hay nếu không đúng hướng [khi bạn lạc lối] thì chỉ ra cho bạn con đường tốt nhất trong khả năng của bạn để đi chưa? Có bao giờ bạn cần ai đó vực niềm tin & hy vọng của bạn sống dậy trong khi cả thế giới quay lưng chống lại bạn không? Có bao giờ bạn cần ai đó chia sẽ với bạn tất cả niềm vui nỗi buồn, những toan tính đời thường, những tham-sân-si rất con người hay những khát khao mong mỏi [vô cùng tầm thường hèn mọn] chưa? Có bao giờ bạn cần ai đó nói với bạn rằng bạn rất quan trọng [thậm chí quan trọng hơn cả sinh mạng của chính bản thân họ] mặc dù trong tư tưởng định kiến của mọi người có thể bạn chỉ là thứ rác rưởi thấp hèn vất đi chả ai cần đến chưa? Có bao giờ bạn cần ai đó nâng bạn dậy khi bạn vấp ngã hay bảo vệ chở che bạn trong những đảo điên thị phi của cuộc đời chưa? Có bao giờ bạn cần ai đó yêu thương bạn 1 cách bất chấp trong mọi hoàn cảnh không san sẻ không chia sớt chưa?... Nếu có, bạn đã tìm ra người đó chưa?
Vì đời là vô thường nên nếu [đủ] may mắn tìm được người ấy trong biển đời rộng lớn thì hãy nắm tay người ấy thật chặt đừng bao giờ buông ra. Tìm nhau đã khó, đến được với nhau lại khó hơn nhưng có thể nắm tay nhau đi đến trọn cuộc đời [đầy đau khổ] là khó nhất nên phải trân trọng mối nhân duyên gặp gỡ ấy trong chốn hồng trần này, đừng vì 1 chút thử thách xao lòng mà buông tay để rồi phải lạc mất nhau muôn đời. Có lẽ nhiều đôi yêu nhau [tha thiết] đánh mất nhau cũng chỉ vì những lý do vô cùng vớ vẩn, ngớ ngẩn & lãng xẹt như thế này.
Bình dị mà nói bản thân mỗi chúng ta là 1 nửa của 1 nửa, điều đó cũng có nghĩa rằng đa số chúng ta đều sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu không thể tìm thấy 1 nửa thất lạc của mình. Đồng thời, đâu đó trên quả địa cầu này, 1 nửa của chúng ta cũng đang mải miết tìm chúng ta. Đây chính là bài toán mà định mệnh "ép" mỗi người chúng ta phải tự giải, có người giải ra trong hữu hạn cuộc đời nhưng cũng có người lê lết mòn mỏi cả kiếp người trầm luân cũng chả thể nào tìm ra đáp số. Vậy bạn đã giải ra bài toán "vỡ não, hại tim" này chưa?
Thật ra mà nói để trở thành 1 nửa của nhau, tất cả chúng sinh đều phải nhờ chữ Duyên & chữ Nợ. Đó là lý do vì sao Phật từng dạy rằng nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ quen biết. Thế nên, tất cả mọi nhân duyên trên cõi tạm trần gian này đều đã được an bài hết rồi, an bài qua chữ Duyên. Do vậy, tất cả những người đi ngang qua cuộc đời chúng ta dù thân dù sơ đều không phải tình cờ mà họ đi ngang qua đời ta là đều có lý do riêng.
Chân phương hiểu thì duyên đến, duyên ở hay duyên đi dường như cũng đều đã được sắp đặt trong cõi luân hồi nối tiếp từ kiếp này sang kiếp khác. Khi nhân duyên còn thì có phá phách "chia uyên rẽ thúy" cỡ nào cũng không hỏng được nhưng khi duyên hết rồi thì có cố níu kéo "xấu chàng hổ thiếp" kiểu nào cũng bị rã tan. Giản dị hơn thì hết duyên có nghĩa là hết duyên, duyên đến nên quý, duyên hết nên buông. Hay nói cách khác người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn; duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan. Thế thôi!
Suy rộng ra, con người ta gặp rồi yêu nhau nhờ Duyên, bên nhau bởi Nợ & chia ly do Phận… Nếu đã là Duyên thì dù có xa cách ngàn trùng thế nào cũng tìm được đường gặp lại trùng phùng với nhau. Nếu đã là Nợ thì dù có cố tình quyết tâm trốn tránh tới đâu cũng không thể thoát được đã từng bên nhau [mê muội] thế nào. Hiểu theo cách khác thì yêu là duyên, vượt duyên đến nợ, vậy hãy an nhiên với định mệnh ấy thôi! Và khi đã là Phận thì đơn giản là không thể nào cố gắng toan tính để chống lại sự chia ly… Hãy chấp nhận buông tay đối diện với đoạn nhân sinh [đầy nhức nhối] này để lòng được thanh thản.
Tình yêu đâu phải thấy thiếu là đi tìm, thấy mệt là đổi, thấy chán là thay, thấy nản là chấm dứt, thấy đau khổ là chia tay, thấy thích thì ép đối phương yêu mình, thấy không có tương lai thì xem nhau như chưa từng quen biết... Chính xác mà nói thì tình yêu không phải 1 bộ phim do 1 con người độc diễn mà là của hợp đồng song phương [bi-lateral contract] giữa 2 thân phận yêu nhau với đầy đủ tất cả quyền lợi, trách nhiệm & nghĩa vụ.
Có những lương duyên khi bắt đầu [dù chóng vánh như vận tốc của ánh sáng] đã chắc chắn như “ván đã đóng thuyền”; có những duyên phận khi bắt đầu [dù dài lê thê đến khắc cốt ghi tâm] đã định trước là sẽ phải "đường ai nấy bước vì mỗi người mỗi ngã".
Có tình yêu sâu đậm nồng nàn nhưng chẳng biết diễn đạt thể hiện ra sao cho thật hoàn mỹ, đẹp đẽ; có tình yêu biết là không thể gắng gượng níu kéo nhưng không cam tâm rời đi hay dứt bỏ; có tình yêu biết là đau khổ mệt mỏi nhưng không thể trốn chạy dứt khoát; có tình yêu biết là không có tương lai hy vọng nhưng con tim chẳng thể quay lại khởi điểm ban đầu khi cả 2 coi nhau như những kẻ xa lạ qua đường [complete strangers]; có tình yêu biết là đơn phương vô vọng nhưng chẳng thể ngừng yêu "người dưng khác họ" trong nhọc nhằn vụn vỡ; có tình yêu biết là lỗ lã thiệt thòi nhưng con tim chẳng thể thờ ơ lạnh lùng băng giá với đối phương; có tình yêu biết rằng là sai lầm ngay từ khi bắt đầu nhưng con tim không thể ngừng lỗi nhịp vì đã lỡ say nắng người thương; có tình yêu dù đã không còn chung bước nhưng vẫn luôn dõi theo "người đặc biệt của con tim" trong âm thầm lặng lẽ; có tình yêu như 2 đường thẳng song song đến ∞ không có điểm hội tụ để kết thành uyên ương nhưng vẫn 1 mực chung tình sắt son không màng đẩy đưa ong bướm hay lẳng lơ tơ nhện... Quá rõ ràng, tình yêu không phải là trò chơi vì chúng ta không thể chơi lại với tình yêu, nếu chúng ta cố tình toan tính sắp đặt chơi với tình yêu thì rốt cuộc kẻ bị sụp bẫy của chúng ta lại chính là chúng ta & cuối cùng người bị tổn thương nặng nề nhất lại chính là bản thân chúng ta. Hay diễn đạt 1 cách đơn giản mộc mạc hơn thì tình yêu là sự hy sinh chân thành tận tụy của trái tim đang yêu, muốn quên quả thật là không bao giờ làm được. Ngọn nguồn của hạnh phúc & đau khổ cũng là đây, kỳ diệu nhỉ!
Nói ngược nói xuôi thế nào thì việc 2 người thích nhau cũng phản ánh 1 điều là 2 thân phận con người ấy có duyên với nhau rồi. Vì vậy nếu bạn đã từng thích 1 ai đó trong mênh mông cuộc đời thì [xin chúc mừng!] giữa bạn với người ấy đã từng có duyên với nhau. Sống ở trên đời này nếu có duyên đi với nhau 1 đoạn đường đã là quý lắm rồi, bạn nhỉ!

Tóm lại, vạn sự tùy duyên.

Hôm nay có người trách là tôi vô tâm, không biết là anh ấy nói thật hay là nói đùa. :(
Sao dạo này cái đám nhóc inspiration của mình trốn ở cái xó xỉnh nào rồi không biết nữa, mình cũng chả biết là mình đang viết cái giống gì nữa, ý tưởng cứ loạn cào cào cả lên, thiệt là thảm! Giá như có 1 ai đó hiểu mình trong những lúc thế này. :(

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Có, vạn duyên bao giờ cũng khởi từ bước đầu.

Bờ vai nào cũng mong người lạ thành người quen
 
Tình yêu đâu phải thấy thiếu là đi tìm, thấy mệt là đổi, thấy chán là thay, thấy nản là chấm dứt, thấy đau khổ là chia tay, thấy thích thì ép đối phương yêu mình, thấy không có tương lai thì xem nhau như chưa từng quen biết... Chính xác mà nói thì tình yêu không phải 1 bộ phim do 1 con người độc diễn mà là của hợp đồng song phương (bi-lateral contract) giữa 2 thân phận yêu nhau với đầy đủ tất cả quyền lợi & nghĩa vụ.
"
Đêm ấy mưa rơi nhiều
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi còi xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn êm
Mùa thu thương nhớ bao lần đi về có đôi
Mà người còn vắng bóng mãi
Hay duyên nồng thắm ngày ấy nay ... đã phai rồi
Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên
Đời việc gì đến sẽ đến
Những ai bạc bẽo mình vẫn không ... đành lòng quên

"
PS: Tại thời điểm này, không còn tâm trạng chỉnh nhạc nữa rùi. :D:D
 
Hôm nay không đủ sức để ca nữa, chắc chơi "đớp" nhạc cho lành
Ps: Bài nay khá hay, nhạc có lời thì thôi rồi.
 
Thế Vương muội về chơi nhà tui, đúng lúc mất điện thì chả phải dùng "đèn dầu" của tui chứ gì, lúc đó ai "đốt đèn châm lửa cho nhau"?
Đôi co những chuyện không đâu.
Tôi chỉ muốn biết vụ Bún bò Huế tới đâu rồi. Chuyên gia tình yêu đã đi làm, tuy trái nghề nhưng có thu nhập. Chắc đã lĩnh lương rồi, vậy không thể viện lý do thất nghiệp nữa. Tóm lại lời hứa Bún bò Huếu đã được thực hiện chưa?
 

Giữa chốn thị phi náo nhiệt này, gã chợt thấy cô đơn đến kỳ lạ. Ở đâu chăng nữa, giữa chốn vui chơi bạn bè náo nhiệt, hay cắm đầu bên Laptop với những công thức dường như đã quen thuộc, gã chợt cảm thấy lẻ loi và lần đầu tiên cảm nhận được không gian hư ảo này. Có lẽ kể từ khi em âm thầm bước vào cuộc đời gã, cũng là lúc em đã giấu đi tât cả niềm vui và lẽ sống của gã. Kể từ khi ấy, gã bắt đầu một cuộc sống với một phần trái tim khuyết, sống âm thầm và lặng lẽ, nghĩ suy rất nhiều về cuộc sống, trong đầu lúc nào cũng hiện ra câu hỏi lớn về em, về tình yêu và những gì sẽ đến: vì sao và vì sao?

Cũng từ dạo đó mà gã đã bắt đầu có thói quen đi lang thang trong đêm, có thể vì đêm là người bạn đồng hành dễ chịu nhất, biết lắng nghe tâm tư bất cứ ai trong im lặng. Rồi trong một đêm vắng vẻ, tình cờ mà nên duyên, gã gặp Thụy Du. Trên con đường khuya thanh vắng, tiếng dạo nhạc êm dịu văng vẳng như quyến rũ bước chân người tìm đến.


***

Hãy nói về cuộc đời
Khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì
Về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
Thụy ơi và tình ơi.


Giọng hát cất lên như tiếng lòng của bất cứ ai đang yêu, chất chứa những ưu phiền. Và gã biết đến Khúc Thụy Du.


Rồi những bước chân như của kẻ mộng du cũng đưa gã đến góc phố, nơi một quán cà phê nhỏ lặng lẽ nép mình bên tán cây lớn, cành lá run rẩy bên những ánh nến thắp xung quanh. Gã lặng lẽ bước vào quán, chọn một chỗ ngồi khuất, tựa mình vào mảng tường vàng úa loang lổ vì thời gian. Gọi cho mình 1 ly cà phê, khẽ lim dim đôi mắt, gã thả mình vào từng giai điệu của bài hát.


***

Như loài chim bói cá
Trên cọc nhọn trăm năm


Từ thời còn trai trẻ, gã đã tự biết mình không đẹp, và không có tài. Tuy nhiên gã biết mình có duyên, có sức thu hút người khác. Rồi những cuộc tình chóng vánh cũng đi qua, nhanh như gió thoảng, nhanh đến nỗi gã không kịp biết nó đến và đi tự bao giờ. Đến khi quá nửa đời người, gã có lần đã tự hỏi, mình đã biết yêu chưa nhỉ?


***

Trăm năm loài bói cá
Vẫn mải miết đi tìm
Một bóng hình hư ảo
Trong vũng nước cuộc đời

Ngày ấy, em viết cho gã những dòng tin nhắn dài tưởng như vô tận. Những vui, những buồn, chiếc lá khô vừa rơi ngoài khung cửa, giọt mưa vừa vương vào mắt, tiếng chổi xào xạc bên đường,…em vô tư, hồn nhiên như những giọt sương sớm. Dù chưa quen, chưa biết, chưa một lần gặp mặt, gã vẫn vui mừng đón nhận, vẫn hồi hộp khi tin nhắn vang lên, đắm chìm vào những dòng chữ dường như thân thương tự bao giờ. Và cũng có những ngày gã âm thầm lặng lẽ, mong chờ khi không nhận tin em. Dù quay quắt đợi mong, gã vẫn tự hứa với lòng mình: em là hư ảo, là không có thật trên đời này.

***

Em là mây là gió
Bay ngang cuộc đời anh
Vũng nước anh không thể
Giữ hoài hình bóng em


Một lần em nói với gã: “Em không muốn chúng ta gặp mặt nhau. Hãy để tình yêu chúng ta được trọn vẹn. Hãy để trái tim ta mách bảo”

Thật lạ kỳ, gã cũng nghĩ như vậy. Gã cũng không muốn gặp mặt em.

Em không nhắc đến ngày mai, đến tương lai, đến mái nhà và những đứa trẻ. Gã cũng thế.

***

Đừng bao giờ em hỏi
Vì sao ta yêu nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao và vì sao?


- Anh nè, mình có con đi anh.
- ...?
- Thiệt mà. À anh đừng có tưởng bở, không bao giờ cho anh địa chỉ để kiếm em đâu. Em không dùng email, không facebook, không gì hết.
- …
- Hi hi, mình nuôi ảo trên mạng đó anh.

Nàng là vậy đó. Gã vẫn thầm cười mỉm như mọi lần, vẫn kiệm lời, vẫn lắng nghe, vẫn yêu.

Chúng mình là vậy, xa nhau nhưng vẫn yêu nhau, không biết đến ngày mai. Trong thế giới xa hoa phù phiếm này, yêu và được yêu vẫn là một diễm phúc mà Chúa trời ban cho. Tại sao yêu, vì sao yêu, yêu để được gì và mất gì? Hình như chưa bao giờ mình hỏi nhau phải không em?

Đến ngày nào đó, chỉ có một câu hỏi duy nhất còn ở lại mãi mãi:

Thụy bây giờ về đâu?

***
Giọt cà phê cuối cùng. Đắng, ấm nóng như giọt máu cuối cùng gã chắt chiu từ con tim khô héo.

Âm thanh cuối cùng của bản nhạc cũng ngân lên rơi vào thinh không.

Nàng cũng thế. Nàng cũng đã rời xa gã.

Gã thảng thốt khi điện thoại nàng hiện lên tin nhắn từ người nhà của nàng.

Căn bệnh quái ác từ lâu đã găm nàng một chỗ trong căn phòng có khung cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ. Gã ước mình là chiếc lá khô vô tình, là giọt mưa đi ngang được ghé thăm một lần.

Để được một lần gặp nàng, nắm tay nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng để nói: ANH YÊU EM.


Anh là chim bói cá
Em là ánh trăng ngà
Cách nhau một mặt hồ
Mà phương trời cách biệt
Thụy bây giờ về đâu?


Đêm vắng. Một đêm tháng tư như mọi đêm.



 
Em chưa được miếng nào, đang rủ nàng ấy đóng phim chung.
Phim có giới hạn tuổi không đấy? Tức phim người lớn hay phim trẻ con.

Nếu phim có cảnh nhân vật nữ diện mốt eve thì cho tôi đặt 1 vé. Kín cổng cao tường thì chỉ mất thời gian vì xem nhiều rồi. Mốt eve cũng xem nhiều rồi nhưng không phải là "sao" này (đang nổi như cồn)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phim có giới hạn tuổi không đấy? Tức phim người lớn hay phim trẻ con.

Còn nếu phim có cảnh nhân vật nữ diện mốt eve thì cho tôi đặt 1 vé. Kín cổng cao tường thì chỉ mất thời gian vì xem nhiều rồi
Anh đã nghe nhận vật Vương cô nương chưa? Đang tuyển Cô Tô Mộ Dung, anh có hứng không?
 
Anh chỉ thích Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh ?
Tôn Ngộ Không, Tam quốc diễn nghĩa thì hồi nhỏ cũng biết nhưng bây giờ bảo kể lại cũng chịu.
Nói rộng ra thì có nhiều cái phải sống trong nước, hàng ngày nói chuyện, xem tivi, nghe đài, các bảng nhan nhản trên phố đập vào mắt thì mới biết mới nhớ. Ngay như cụm từ đơn giản bây giờ đọc đâu cũng thấy là "như này". Không hiểu ngày xưa tôi nói "như thế này" còn bây giờ người ta nói gọn lại hay do tôi nhớ sai. Tú Anh nói "anh GATO đi" mà chẳng hiểu gì. Hay là "anh Gà Tồ đi"? :D
 
Đời việc gì đến sẽ đến
Những ai bạc bẽo mình vẫn không ... đành lòng quên
Sao thế người lạ, nhớ là anh đang rất hạnh phúc trong mối tình với NTLH của anh mà. Sao tự dưng có chuyện bạc bẽo ở đây vậy trời? Ai bạc bẽo với anh thế? Tâm sự cho em nghe xem, em làm quân sư quạt mo free of charge case này cho. :D
Chuyên gia tình yêu đã đi làm
Hí hí [cái này là ăn cắp bản quyền của anh truongvu317, chuyện gì chứ ăn cắp bản quyền là em tài giỏi hơn người :p]
Sao tự dưng hôm nay anh Cả phóng hỏa tiễn đưa em 1 phát bay lên tới chuyên gia tình yêu luôn vậy. Vụ này ngon lành à nha! :D

Chắc đã lĩnh lương rồi, vậy không thể viện lý do thất nghiệp nữa. Tóm lại lời hứa Bún bò Huếu đã được thực hiện chưa?
Đúng là em không còn thất nghiệp, lương cũng đã lãnh nhưng em có nợ người lạ ấy tô bún bò nào đâu mà phải thực hiện lời hứa thế? Nếu em nhớ không nhầm thì người lạ ấy còn nợ em tô bún bò nha, chưa trả đó. Em là chủ nợ, không xiết nợ đòi nợ thì thôi cớ sao người lạ đó lại đòi em thế? Logic gì vậy trời? :eek:
Anh rảnh thì đòi người lạ ấy tô bún bò giùm em đi rồi em chia hoa hồng cho. :D
Em chưa được miếng nào
Người lạ ơi! Hình như người lạ còn nợ em tô bún bò chưa trả nha, em nợ người lạ tô bún bò khi nào vậy mà đòi miếng này với miếng nọ thế? Mà em nhớ rất rõ là người lạ ngoài Bắc em trong Nam nên cho dù em có nợ thật đi chăng nữa [đừng nhầm lẫn nhé, không có nợ à nha] thì làm sao em trả cho người lạ đây? Tuy nhiên, em lại là người rất rộng rãi phóng khoáng với bạn bè của mình, người lạ chờ khi nào em ra Bắc làm việc đi rồi em sẽ dẫn người lạ đi đập quán đập xá. Thật ra mà nói thì em đã có dự tính ra Hà Nội định cư lâu rồi nhưng đang lên kế hoạch thì đùng 1 cái công ty em gọi em đi phỏng vấn & sau cuộc phỏng vấn chưa tới 10' thì manager người Úc của em đồng ý ký hợp đồng với em luôn, thế là bể kế hoạch Bắc tiến. Vì công ty em là công ty con của 1 tập đoàn chuyên về Consulting Services rất lớn của thế giới, hiện tại đang được niêm yết [listed] tại thị trường chứng khoán Mỹ [NYSE] nên có rất nhiều thủ tục [procedures] rắc rối, 1 vài thương hiệu của công ty em đang là leading trên toàn cầu với mạng lưới chi nhánh phủ rộng khắp trên hơn 150+ quốc gia vì thế ở VN thì cả Bắc lẫn Nam đều có chi nhánh của công ty em. Thế nhưng theo em biết rằng nếu muốn công ty điều ra Bắc làm việc thì em phải có thâm niên làm việc ít nhất là 12 tháng [đang có kế hoạch tăng lên 36 tháng đấy :(] & còn phụ thuộc vào công ty ngoài Bắc có vacancy không nữa & quan trọng hơn hết là manager người Úc của em có duyệt đơn xin điều công tác của em hay không. Cho nên chờ đi, nếu mọi việc suôn sẻ thì khoảng ngày này năm sau em sẽ nộp đơn xin điều ra Bắc làm việc [không có chắc là đơn được duyệt à nha]. Sau khi Bắc tiến thành công thì em dẫn người lạ đi ăn những món người lạ thích, ăn đến khi người lạ lết về nhà không nổi thì dừng, chịu chưa. Tuy nhiên đừng coi đây là lời hứa nhá, em không hứa gì cả, có nhắc thì em cũng bình thản "quăng cục lơ". --=0
Theo em được biết thì có vẻ manager người Úc của em không có ý định điều em ra Bắc đâu, anh ấy còn đang lên kế hoạch trong tương lai là em phải bay đi công tác làm thông dịch viên [simultaneous English translation] cho anh ấy đấy cho nên chuyện em ra Bắc làm việc là điều gần như là vô vọng rồi. :D

Nếu phim có cảnh nhân vật nữ diện mốt eve thì cho tôi đặt 1 vé. Kín cổng cao tường thì chỉ mất thời gian vì xem nhiều rồi. Mốt eve cũng xem nhiều rồi nhưng không phải là "sao" này (đang nổi như cồn)
Trên cõi đời này chỉ có 1 người đàn ông duy nhất là chồng Chí Phèo của em thì mới có có hội được xem em trong những trang phục kiểu vậy anh nhá. Không ngoại lệ, không nhưng nhị!
Không phải chồng em thì ngủ cũng đừng bao giờ mơ tới việc ấy anh ạ.
Tuy nhiên, em chỉ thắc mắc là thường thì đàn ông mấy anh muốn coi thì kiếm mấy người đẹp sắc nước hương trời, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn.... mà coi cớ sao Thị Nở mà cũng bon chen đòi book vé coi vậy trời, không sợ coi xong mất cảm xúc với vợ luôn à? Em mà là đàn ông con trai thì Thị Nở là em ruồng bỏ đá ngay vì thói thường là đàn ông mê gái đẹp mà cho nên em cũng vậy thôi, cũng như bao người, chả khác gì :D [Yểu điệu thục nữ quân tử háo cầu], có cho em vé năn nỉ em xem em cũng chê bai chả cần điếm xỉa tới cho nó mệt óc, hại não, mỏi mắt, đau thần kinh, suy tim, hại gan hại thận; cho vàng & kim cương cũng từ chối hợp tác. Thị Nở ư? Không phải [& chưa bao giờ] là gu của đàn ông [trừ Chí Phèo]! Ngày xưa đã thế, bây giờ đang thế & muôn đời sau cũng sẽ thế!
Thời đại nào cũng vậy, phụ nữ chỉ cần đẹp là có tất cả trong tay - quyền, tiền & đàn ông! Phụ nữ xấu á? Xin lỗi, chụy không có quà! Chỉ cần chụy đẹp thì chồng [đại gia] của thiên hạ cũng sẽ là chồng chụy, tiền của thiên hạ cũng sẽ lọt vào tài khoản chụy, quyền lực của thiên hạ chụy cũng cướp về trong tay không khó khăn gì cả. Chụy sẽ được ưu ái đạp lên đầu thiên hạ để mà sống như bà hoàng 1 cách phủ phê, đầy đủ, sung sướng & thỏa mãn cho nên nếu chụy sinh ra đã lỡ là Thị Nở thì nhớ kiếp sau cẩn thận chọn đường khác mà đầu thai thành Tây Thi thì mới mong thay đổi vận mạng [vì Tây Thi mới là gu muôn kiếp không bao giờ lỗi mốt của đàn ông], vậy chụy nhé! :D

Anh đã nghe nhận vật Vương cô nương chưa? Đang tuyển Cô Tô Mộ Dung, anh có hứng không?
Quá trình tuyển Cô Tô Mộ Dung tiến triển tới đâu rồi người lạ? Sắp bấm máy quay phim chưa thế? Tuyển cho lẹ lên để em còn tất toán hợp đồng rồi chuyển sang đóng phim ngôn tình nữa chứ. --=0
Đến khi quá nửa đời người, gã có lần đã tự hỏi, mình đã biết yêu chưa nhỉ?
Vậy rốt cuộc là bây giờ anh biết yêu hay là chưa biết yêu? Sao mà khó hiểu thế nhỉ? +-+-+-+
Dù quay quắt đợi mong, gã vẫn tự hứa với lòng mình: em là hư ảo, là không có thật trên đời này.
Rốt cuộc theo anh là có thật hay là hư ảo vậy trời? +-+-+-+
Có tồn tại thì đương nhiên có thật rồi, vậy mà cũng làm mọi chuyện rối tung lên thế chi cho khổ thân anh vậy? +-+-+-+

Ngày ấy, em viết cho gã những dòng tin nhắn dài tưởng như vô tận.
Trời! :eek:
Trên đời này cũng có người có thói quen viết dài giống em à? Chắc là chị em khác cha khác mẹ khác tổ tông rồi. :D
Nói tới viết dài mới nhớ, hình như có người từng góp ý, nhắc nhở là em không nên viết dài mà sao bây giờ người ta lại viết dài giống em thế nhỉ? Hình như là người ta có khuynh hướng bị em ảnh hưởng rồi. Ha ha! --=0

yêu và được yêu vẫn là một diễm phúc mà Chúa trời ban cho.
Give me five! Yeah, to love & to be loved is the greatest thing on earth! :throb:
Còn không biết cám ơn Chúa nữa. Thanks God, I'm so blessed! [Ơn Chúa, con tràn đầy hồng ân] :)
Đừng bao giờ quên tâm sự với Chúa câu sau mỗi ngày - Lạy Chúa, con tín thác cuộc đời con vào Chúa! :)

Tại sao yêu, vì sao yêu, yêu để được gì và mất gì? Hình như chưa bao giờ mình hỏi nhau phải không em?
Không biết hay chưa rõ yêu để được gì thì nghe chuyên gia tình yêu [cái này là anh batman1 phóng hỏa tiễn nhá, em không liên can gì hết, chỉ quăng siêu bom thôi :D] phán nè.
Love is mad, love is crazy, love makes us literally insane but why we all still unconditionally love our special someones with all our hearts though at least it might be in vain. It’s all because the most beauty of our lives is to know & to fall in love with our loved ones. In a nutshell, it’s wonderful at least to have someone to love, to care, to think of rather than being unable to find our special someones, isn’t it ?
Undeniably, we have already acquainted our loves or unable to come back to the time when we could talk with our special someones like complete strangers. Yes, we have already known them or our loved ones & it’s definitely fate though might not necessarily end up in ever happy ending marriages.
Of highlighted happiness, what consoles ourselves finally is that we have put all our efforts into the love relationship throughout its life – the beginning, the middle & the end although we could not make things through afterall as long as we have loved heartily, sincerely, foolishly & unselfishly.
Còn yêu bị mất gì á? Quá rõ ràng, con tim [& cuộc đời] của anh chứ còn cái gì nữa.
Get it? I hope you will!
Cân đo đong đếm giữa được & mất thì anh lời quá rồi còn gì, còn không lấy tiền lãi đó đãi em ăn uống no say nữa vì đã vắt óc, suy tổn trí não tư vấn cho anh. :D

Để được một lần gặp nàng, nắm tay nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng để nói: ANH YÊU EM.
Sao thảm thế anh, vậy là rốt cuộc vẫn chưa bày tỏ được nỗi lòng với chị à?
Mà phải công nhận 1 điều rằng con tim anh đa tình thật đấy, mới có 2 tháng ngắn ngủi mà em chứng kiến con tim anh say nắng 4 người phụ nữ [thực tế có thể là 4+]. Cho nên em hiểu nguyên nhân vì sao anh vẫn mòn mỏi cô đơn lang thang 1 mình trên đường tình rồi. Tuy nhiên em không tiết lộ cho GPE biết đâu để cho mọi người tò mò đoán non đoán già chơi vì em thích chơi trội làm chuyện nổi mà. Ha ha! :D

Thật ra hiện tại trong tim anh chị nào mới là người anh yêu thương nhiều nhất thế? +-+-+-+ Nhiều chuyện đi cho em hóng hớt với. --=0
Tú Anh nói "anh GATO đi" mà chẳng hiểu gì. Hay là "anh Gà Tồ đi"? :D
GATO = Ghen Ăn Tức . Get it?

Chúc những chuẩn men em mến ngày Chúa Nhật rất là vui vẻ & bình an. [em không chúc đại trà nhá, chỉ những người em mến thôi :)]
 
Sao thế người lạ, nhớ là anh đang rất hạnh phúc trong mối tình với NTLH của anh mà. Sao tự dưng có chuyện bạc bẽo ở đây vậy trời? Ai bạc bẽo với anh thế? Tâm sự cho em nghe xem, em làm quân sư quạt mo free of charge case này cho

Một phút yếu lòng mà, tui vừa tra lại thì nó là sự vụ "Lời hứa gió bay" mà tui đã từng trao đổi với muội đó ( Ghi chú là anh batman1 cũng đã từng để cập tới cái "lời hứa gió bay" trong một thớt khác, nhưng không hề liên quan tới sự vụ của em nhé). Tại đây cũng nói với muội là NTLH đã khẳng định rằng vụ "Lời hứa gió bay" không liên quan tới tui. Có lẽ nó chỉ là sự trùng hợp đến bất ngờ, mà như tui đã nói, kể cả có liên quan tui vẫn vui mà.
Quá trình tuyển Cô Tô Mộ Dung tiến triển tới đâu rồi người lạ? Sắp bấm máy quay phim chưa thế? Tuyển cho lẹ lên để em còn tất toán hợp đồng rồi chuyển sang đóng phim ngôn tình nữa chứ.
Có ý mời anh "người rơi" nhưng anh bảo không mê. Khó!
Vậy rốt cuộc là bây giờ anh biết yêu hay là chưa biết yêu? Sao mà khó hiểu thế nhỉ?
Rốt cuộc theo anh là có thật hay là hư ảo vậy trời?
Nghe sao cũng thê thảm như tui vậy, anh @bebo021999 nan giải nhỉ, giải mãi chả ra.
 
Cái tôi không hiểu và thực sự quan tâm là cái kia.
Vậy chứ anh Cả muốn biết [& quan tâm] cái gì? Thiệt lòng là không hiểu, không có nói điêu nhé, có Chúa làm chứng. Sợ quá, cứ mỗi lần em không hiểu cái gì là em phải nói có Chúa làm chứng, không thì mọi người lại nghĩ là em nói điêu hay giả nai, khổ quá đi :D
 
Vậy chứ anh Cả muốn biết [& quan tâm] cái gì? Thiệt lòng là không hiểu, không có nói điêu nhé, có Chúa làm chứng. Sợ quá, cứ mỗi lần em không hiểu cái gì là em phải nói có Chúa làm chứng, không thì mọi người lại nghĩ là em nói điêu hay giả nai, khổ quá đi :D
Ngay như cụm từ đơn giản bây giờ đọc đâu cũng thấy là "như này". Không hiểu ngày xưa tôi nói "như thế này" còn bây giờ người ta nói gọn lại hay do tôi nhớ sai.
 
Ngay như cụm từ đơn giản bây giờ đọc đâu cũng thấy là "như này". Không hiểu ngày xưa tôi nói "như thế này" còn bây giờ người ta nói gọn lại hay do tôi nhớ sai.
Là người ta nói gọn lại đấy anh ạ, anh không có nhớ sai đâu. Mà nói như này thì có vẻ là hợp thời hơn. Em thì dùng búa xua, lúc thì như thế này, lúc thì như này, chả biết đâu mà lần.
Chúc anh Cả tối vui.
 
..............................1524142860010.png
............................................................................ So Far Away (Vượt Khỏi Tầm Với)
- Hãy thắp đuốc lên, hãy bừng lửa lên (Light 'em up, light 'em up)
Hãy nói tôi biết em đang ở nơi nào thế (Tell me where you are, tell me where you are)
Những đêm hè rạo rực với ánh sáng chan hòa (Summer nights, bright lights)

Và những ngôi sao băng kia đang xé nát tim tôi (And the shootin' stars, they break my heart)
Gọi cho em nhưng em chẳng buồn bắt máy (Callin' you now, but you're not pickin' up)
Hình bóng em thật gần gũi như em chưa từng rời xa tôi (Shadows so close if that's still in love)
Hãy thắp lửa lên, hãy rực sáng lên (Light a match, light a match)
Em yêu, hãy nói tôi biết em đang ở đâu trong đêm đen mịt mờ ấy (Baby, in the dark, show me where you are)
Ôi, tình yêu (Oh, love)
Tôi nhớ em điên dại từng ngày khi tôi chợt thấy em thấp thoáng trong cuộc đời tôi (How I miss you every single day when I see you on those streets)
Tình yêu ơi (Oh, love)
Cứ dối gạt tôi rằng đâu đó có 1 dòng sông tình tôi có thể ngụp lặn để mang em về lại bên tôi (Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me)
Bởi tôi chẳng thể học cách yêu ai khác nữa ('Cause I don't know how to love someone else)
Tôi không làm sao quên được khuôn trăng của em (I don't know how to forget your face)
Tình yêu ơi là tình yêu (Oh, love)
Chúa ơi, tôi nhớ em si dại mỗi ngày nhưng giờ đây thì em đã vượt khỏi tầm với của tôi (God, I miss you every single day & now you're so far away)
Em rời xa tôi thật rồi (So far away)

- Chỉ nghĩ mất anh thôi cũng khiến em tan nát cõi lòng (It's breakin' me, losin' you)
Chúng ta đúng là không phải là 1 cặp hoàn hảo nhưng cũng đâu tệ lắm đâu anh (We were far from perfect but we were worth it)
Những cuộc cãi vã xung đột làm nước mắt ta rơi nhưng ta chưa bao giờ hạ mình xin lỗi nhau (Too many fights & we cried but never said we're sorry)
Làm ơn đừng nói rằng anh yêu em nữa (Stop sayin' you love me)

Dãy số của anh đang hiện ra trên điện thoại của em nhưng em chẳng thể bắt máy (You're callin' me now but I can't pick up)
Hình bóng anh vẫn thật gần & tim em vẫn còn thổn thức vì anh (Your shadow's still close & I'm still in love)
Mùa hạ nồng nhiệt đã qua rồi nhưng nó vẫn khiến tim em vụn vỡ (The summer's over now but somehow it still breaks my heart)
Đáng lý ra đôi ta đã có tất cả (We could have had this stars)

+ - Oh, love
How I miss you every single day when I see you on those streets
Oh, love
Tell me there's a river I can swim that will bring you back to me
'Cause I don't know how to love someone else
I don't know how to forget your face
Oh, love
God, I miss you every single day & now you're so far away

So far away
So far away
So far away
So far away

So far away........................................
 
.....................................1525142989024.png
.........The Fighter [Chiến Binh Tình Yêu] ~ Keith Urban ft. Carrie Underwood
- Anh biết hắn làm tổn thương em [I know he hurt you]
Khiến em sợ hãi, mất niềm tin vào tình yêu [Made you scared of love, too scared to love]
Hắn ta không xứng đáng với em đâu [He didn't deserve you]
Vì trái tim em rất trân quý ['Cause you're precious heart is a precious heart]
Ơn Chúa! Hắn không biết hắn đang sở hữu điều quý giá gì đâu [He didn't know what he had and I thank God]
Và sẽ chẳng bao lâu nữa [And it's gonna take just a little time]
Em sẽ nhận thấy rằng anh sinh ra là để yêu em [But you're gonna see that I was born to love you]

- Sẽ thế nào nếu như em gục ngã? [What if I fall?]
- Anh sẽ không để em gục ngã đâu [I won't let you fall]
- Nếu em khóc thì sao? [What if I cry?]
- Anh [hứa] sẽ không bao giờ làm em rơi lệ [I promise myself] [I'll never make you cry]
- Còn nếu em cảm thấy sợ hãi? [And if I get scared?]
- Anh sẽ ôm chặt em vào lòng [I'll hold you tighter]
Khi bọn họ cố làm tổn thương em, anh sẽ là chiến binh bảo vệ em [When they're tryin’ get to you, baby I'll be the fighter]

Hãy nhìn vào gương đi [Look in the mirror]
Em xinh đẹp rạng ngời nhường nào [You're beautiful, so beautiful]
Anh nơi đây để nhắc em nhớ rằng [I'm here to remind you]
Em là độc nhất vô nhị với anh, hãy để anh là người chữa lành mọi tổn thương mà hắn gây ra cho em [You're my only one, let me be the one to heal all the pain that he put you through]
Bằng
1 tình yêu mà em chưa bao giờ cảm nhận được [It's a love like you never knew]
Vậy hãy để anh chứng minh cho em thấy [Just let me show you]

- Anh yêu, em muốn tin rằng anh chinh phục được em rồi [I wanna believe that you got me baby]
- Anh xin thề anh sẽ mãi yêu em cho đến kiếp lai sinh trong cõi luân hồi [I swear I do from now until the next life]
- Em muốn yêu anh & trao gởi trọn con tim mình cho anh [I wanna love, wanna give you all my heart]
Hy vọng mỗi người phụ nữ trên thế gian này đều có 1 chiến binh sẵn sàng hết lòng ra sức bảo vệ họ trong giông bão, thị phi của cuộc đời, hopefully!
................................
............................. THE REMNANT BEHIND THE OVER OF A LOVE AFFAIR
Knock! Knock! Knock!
“Who is there?“
“Faith in love again“
“No th-anks! I have already bought an insurance policy for my heart to prevent it from vicious cycles of heartbreak, emotional loss, misery, extreme grief & anything as such in eternity“
Ring! Ring! Ring!
“Heartbroken’s speaking. Could I know with whom I am talking?“
“Faith in love again”
“No th-anks! I have already had a medicare for my heart to get through such difficult times“
And that’s that. These are our most & perhaps best responses after we have been left after the [deeply] “broken” love relationship.
Yes, after the love affair is over, the loved one has gone & so has the romantic love story. The only remaining left with us is the heartbreak that tends to break our faith in love into million pieces. More often than not, heartbreak leaves in our heart a permanently inconsolable scar that hurts us in eternity whenever “the weather changes”. As a result, our lenses become darker & more depressing as well as to look at life with more doubtful visions. So do our temper & our mood. They become easily to be in an outburst & to have a tendency to exacerbate small "run of the mill" matters into bigger & bigger issues. Consequently, only “a small grain of sand”, though, is still able to bring out the most recurrent hurtful feeling of all destructive agonies, causing the heart to become more love-averse & commitment-phobic. As such, we are more likely to lose our faith & hope in love [We are hopeless, should I say so?]. It is such a very private human experience. Undeniably, each of us experiences the end of a romance in our own unique emotional way & our hearts surely heal over time at our own pace.
Yet, at the end of the day, no matter what happens to our relationships, never ever should we forget that falling down & getting back up again is itself a part of life. Obviously, life just trains us to become better & stronger individuals and from these “tumbled” experiences, we’d better learn to appreciate & cherish our future love more than we used to. Maybe, the truth is that God wants us to meet a few wrong people before actually meeting our “RIGHT SOULMATE” so that when the right person [Mr. or Ms. Right] finally comes along our lives, we should know by then how to be grateful for that splendid gift.
Even more importantly, no matter what life hands us, no matter how hard we fall, there is always hope, God will carry us at the worst time of our lives, God’s footprints are there everywhere in our daily lives.
And
Knock! Knock! Knock!
“Who is there?“
“Faith in love again“
“Coming in, I am waiting for you for so long. Welcome back!“
Ring! Ring! Ring!
“Heartbroken’s speaking. Could I know who is in the other line?“
“Faith in love again”
“Ahhhhhhhhh, yeah, I think that it's time for me to fall in love again, isn’t it? Which topic shall we start discussing, fall in love again, I suppose?!“
ALL IN ALL, KEEPING YOUR FAITH IN LOVE & NEVER EVER LOSING YOUR HOPE.
7 năm, đúng thế, chính xác đã 7 năm rồi khi mình viết đoản văn trên. Đoản văn trên được chia sẻ sau khi đọc tâm sự của 1 người phụ nữ Úc bị người yêu của cô ấy bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn & quyến rũ hơn. Ông bà ta nói chả bao giờ sai “Cái lạ bằng tạ cái quen”, chỉ mới quen người phụ nữ kia chẳng bao lâu mà người đàn ông ấy sẵn sàng phủ phàng rũ bỏ người mình yêu, người chia ngọt sẻ bùi với mình từ thời còn “mài đũng quần” ở ghế đại học cho tới khi mình thành danh đầy đủ tiền tài. Nghe cô ấy tâm sự mà mình cảm thấy xót xa & thông cảm nhiều lắm nên mới quyết định viết đoản văn trên. Cô ấy nói rằng cô ấy rất vui sau khi đọc bài chia sẻ của mình & lấy lại tinh thần rất nhiều làm mình cũng cảm thấy vui lây. Chả biết bây giờ cô ấy ra sao nữa, không biết có còn triền miên đắm chìm, ngụp lặn trong nước mắt & sự thống khổ thất tình nữa hay không nhưng mình luôn thật tâm hy vọng cô ấy sẽ mãi bình yên & luôn hạnh phúc. Mang niềm vui & nụ cười đến cho người khác cũng là 1 trong những kỷ niệm rất đẹp của đời mình.
Hôm nay trời rất đẹp, rất xanh, rất trong & rất nắng. Hy vọng cuộc đời mình sẽ mãi chói chang, rực rỡ, tràn ngập ánh nắng & đẹp đẽ như ngày hôm nay.
............................................................ Một ngày nắng rực rỡ của tháng 5
 
"Trước sau thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi
Sang đón Tú Anh người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
Rể mặc đơn sơ còn cô dâu mới tóc không cài hoa
Đâu có bao nhiêu đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
GPE tuy đông nhưng đành dấu hết không mời một ai
Chú rể ngậm ngùi tay bưng khay trầu mà nghe chua xót
Trong lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong đời
Đừng buồn nghe em vì còn đôi tay mình lo tương lai
Biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau "
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dam-cuoi-ngheo-truong-vu.fHXIjuElVZOR.html

1578466782388772.png
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đi qua bao nhiêu khó khăn
Đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm
Đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên,
là người mang đến cho anh những tiếng cười.

 
7 năm, đúng thế, chính xác đã 7 năm rồi khi mình viết đoản văn trên. Đoản văn trên được chia sẻ sau khi đọc tâm sự của 1 người phụ nữ Úc bị người yêu của cô ấy bỏ rơi để chạy theo người phụ nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn & quyến rũ hơn. Ông bà ta nói chả bao giờ sai “Cái lạ bằng tạ cái quen”, chỉ mới quen người phụ nữ kia chẳng bao lâu mà người đàn ông ấy sẵn sàng phủ phàng rũ bỏ người mình yêu, người chia ngọt sẻ bùi với mình từ thời còn “mài đũng quần” ở ghế đại học cho tới khi mình thành danh đầy đủ tiền tài. Nghe cô ấy tâm sự mà mình cảm thấy xót xa & thông cảm nhiều lắm nên mới quyết định viết đoản văn trên. Cô ấy nói rằng cô ấy rất vui sau khi đọc bài chia sẻ của mình & lấy lại tinh thần rất nhiều làm mình cũng cảm thấy vui lây. Chả biết bây giờ cô ấy ra sao nữa, không biết có còn triền miên đắm chìm, ngụp lặn trong nước mắt & sự thống khổ thất tình nữa hay không nhưng mình luôn thật tâm hy vọng cô ấy sẽ mãi bình yên & luôn hạnh phúc. Mang niềm vui & nụ cười đến cho người khác cũng là 1 trong những kỷ niệm rất đẹp của đời mình.
Tui lại nhớ tới một câu của người Việt ta: "Một duyên hai nợ ba tình", hồi lâu có nghe một người giải thích ý nghĩa mà quên mất, tra trên google thì cũng mờ mịt, ai hiểu ý nghĩa của câu này thì giải thích giúp mình.
 
1525825572220.png
Vì Yêu ~ Kasim Hoàng Vũ
Giữa 8 tỷ dân số thế giới, gặp được 1 ai đó & nảy sinh ngoài dự định thứ tình cảm không màng toan tính vụ lợi, vì người đó mà lỗi nhịp trái tim, hay vì người ấy mà sẵn sàng làm đủ thứ chuyện - dù cho linh tinh, dù cho vớ vẩn, dù cho nhảm nhí, dù cho sến sẩm, dù cho thiệt thòi, dù cho mất mặt cũng cố đâm đầu lao theo bất chấp hậu quả - đó là yêu. Vì yêu mà sến, vì yêu mà bất chấp, vì yêu mà dại, vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà chấp nhận, vì yêu mà hi sinh, vì yêu mà quan tâm & lo lắng... Khùng nhỉ! Không đâu, yêu mà!
Yêu là cả 2 cùng nhau nhìn thẳng vào vấn đề khuất tất & giải quyết mâu thuẫn khi xung đột. Yêu là khi cả 2 chấp nhận những trái tính trái nết trong nhau & chấp nhận luôn cả những xấu xí của nhau. Yêu là khi cùng nhau trả những món nợ yêu thương ân tình & cùng nhau hàn gắn những tổn thương xưa cũ hay làm bừng sáng cuộc sống của nhau bằng nhiều sắc màu tươi mới thay cho những gam cũ kỹ đậm màu tăm tối, u ám, uất hận, khổ đau, nhức nhối.
Nếu đã yêu thì đừng vì giận hờn tranh cãi mà buông tay nhau vì có tranh cãi thì mới hiểu nhau hơn, mới biết rõ đối phương sẽ giải quyết sự việc đó như thế nào, theo chiều hướng ra sao… để chấp nhận cái tính khó chịu hay vô lý ngang ngược của đối phương, rồi chọn cách im lặng sau đó từ từ nhẹ nhàng khuyên bảo & cuối cùng chấp nhận cái tính càn dở ương bướng của đối phương. Yêu mà, chỉ cần yêu thì người bình thường cũng sẽ làm được điều phi thường. Yeah, I’m in love & I’m a Superhero!
Last but not least, yêu là cần người ấy 1 cách chấp mê bất hối trong mọi hoàn cảnh vì có cần ta mới mong khi quay về nhà, đóng cửa cài then lại vẫn thấy có 1 ai đó đang chờ ta trong ấy mặc cho bầu trời trên đầu có bão bùng giông tố hay cuộc sống ngoài kia có thị phi đảo điên.
 
Tui lại nhớ tới một câu của người Việt ta: "Một duyên hai nợ ba tình", hồi lâu có nghe một người giải thích ý nghĩa mà quên mất, tra trên google thì cũng mờ mịt, ai hiểu ý nghĩa của câu này thì giải thích giúp mình.
Câu chuyện này nói về mối tình Trương Chi và Mỵ Nương trên đồi Lim có bến Tiêu Tương
Mỵ Nương đau đớn can tràng
Hạt châu rơi xuống vỡ tan thuyền tình!
 
Câu chuyện này nói về mối tình Trương Chi và Mỵ Nương trên đồi Lim có bến Tiêu Tương
Mỵ Nương đau đớn can tràng
Hạt châu rơi xuống vỡ tan thuyền tình!
Mình chưa nghe tới câu chuyện đó, chỉ muốn biết ý nghĩa mà ông cha ta muốn nhắn nhủ cho tớ
 
1526044430060.gif
1526044446797.gif
1526044455131.gif
Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời ~ Hợp Ca
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Khi bạn yêu 1 ai đó, bạn có khuynh hướng mong muốn người ấy hạnh phúc, huyễn hoặc người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh bạn, rằng bạn chính là nơi bình yên nhất mà họ thuộc về, là nơi an toàn nhất che chở cho họ nương thân trong mưa bão & giông tố của cuộc đời. Khi bạn thẳng thắn đối diện với khuyết điểm xấu xí của người thương, bạn nhẹ nhàng nhắc nhở họ rồi chấp nhận tính càn dở, vô lý, ương bướng của họ hay thậm chí muốn thay đổi những khuyết điểm của họ. Và đương nhiên họ cũng vậy. Nhưng ai trong chúng ta có thể thay đổi & cần sự thay đổi khi yêu? Chúng ta ấn tượng về nhau rồi yêu nhau khi còn là chính mình, vậy tại sao yêu rồi lại bắt nhau phải thay đổi? Đã yêu thì phải chấp nhận mọi xấu xí của nhau, trái tính trái nết trong nhau. Trên đời này ai mà hoàn hảo như ngọc không tì vết đâu, vậy cớ chi nhọc lòng thay đổi đối phương. Tuy nhiên, tin tốt lành là hầu hết mỗi 1 chúng ta ai cũng có xu hướng phấn đấu & thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất & phù hợp nhất với người mà ta yêu hay đẹp nhất trong mắt đối phương. Cho nên chả cần bạn phí thời gian tâm tư thay đổi người bạn yêu làm gì, tự họ sẽ thay đổi vì bạn nếu họ thật lòng yêu bạn & khát khao được hòa hợp với bạn đến vĩnh kết đồng tâm. Sự thay đổi có thể xảy ra trong ngắn hạn, có thể trung hạn nhưng cũng có thể dài hạn. Ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn không quan trọng, quan trọng là người ấy yêu bạn, có thiện chí muốn thay đổi vì bạn & mong muốn cả 2 thuộc về nhau mãi mãi. Hooray!
Cõi vô thường này luôn khắc nghiệt, chông gai, nhiều thử thách & đầy nước mắt vì đời là bể khổ. Tuy nhiên, may mắn thay nhờ sự hiện diện của người khiến bạn "tim đập thình thịch, chân run bần bật & bồn chồn khôn nguôi” mà bạn hiểu thế nào là tình yêu & sống trọn vẹn từng giây phút còn tồn tại hiện hữu trên cõi đời này
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
To wake at dawn with a wing heart & give thanks for another day of loving ~ Kahlil Gibran, the Prophet
Đến 1 lúc nào đó trong dòng chảy thời gian bạn sẽ hiểu ra rằng thế gian này mãi mãi lạnh lẽo & băng giá; thế nhân mãi mãi đa đoan & khó lường; lòng người mãi mãi vô tình & thâm sâu; tri kỷ mãi mãi thật khó tìm & hiếm hoi; tình yêu mãi mãi vô cùng quý giá & đẹp đẽ. Thế nên, nếu đã từng cầu nguyện Thượng Đế tác hợp cho bạn & người thương để bạn được lấy người bạn yêu thì hãy trân trọng – trân trọng tình yêu ấy, trân trọng người thương ấy, trân trọng cuộc đời & đừng quên cảm ơn Thượng Đế!
Đa số ai trong chúng ta cũng đều có mấy mươi năm cuộc đời để học, để lớn, để trưởng thành, để ra đời tự lập & để khôn nhưng lại chỉ có vài năm ngắn ngủi để yêu & học yêu 1 người sao cho đúng.
Vì vậy,
Hôm nay con tim bạn thấy nhớ ai [quay quắt & điên cuồng] thì hãy chủ động nhắn tin hỏi han người ấy hay lân la tìm cách trò chuyện với đối phương. Đừng kiên trì bị động chờ người ta luôn là người mở lời trước, bởi đến 1 lúc nào đó người ta sẽ mệt mỏi nản lòng, bỏ cuộc & tự động dần dần rời xa bạn.
Hôm nay bạn nhận ra rằng con tim bạn yêu ai [thiết tha & mặn nồng] thì hãy mạnh dạn đối mặt & can đảm tỏ bày cho đối phương thấu hiểu. Tấm chân tình cần được trân trọng, cảm kích & nâng niu chứ không phải là để bưng bít, ém nhẹm & che giấu đi.
Hôm nay bạn thấy tình yêu của bạn đang có nguy cơ đứng bên bờ vực tan vỡ, nếu cảm thấy còn yêu [sâu đậm] & còn luyến tiếc [vô ngần] thì hãy dứt khoát chủ động níu kéo tình yêu dù chỉ 1 lần. Nếu đã hết yêu, người ta dĩ nhiên vẫn sẽ rời đi, nhưng chí ít thì bạn cũng không phải hối hận, ăn năn điều gì nếu tương lai có giây phút bồi hồi quay đầu nhìn lại quá khứ dĩ vãng. Nếu như vẫn còn yêu, người ta sẽ cảm kích vạn vạn lần vì ít ra bạn đã không chủ ý chứng minh cho người thương thấy rằng trong tim bạn, người ta có 1 vị trí quan trọng đến nhường nào, điều mà [có thể] bạn luôn [vô tình] che giấu đối phương.
Quá rõ ràng, hôm nay rồi sẽ trở thành hôm qua của ngày mai & ngày mai sẽ trở thành hôm qua của ngày mốt cho nên tình yêu & người yêu có thể trở thành tình cũ & người cũ. Do đó, nếu còn cơ hội thì hãy cháy hết mình 1 cách không ngần ngại, không toan tính, không so đo để tình yêu nồng nàn của bạn sưởi ấm con tim người bạn yêu & làm thăng hoa đời sống tình cảm của cả 2. Thế nên, tại sao phải do dự & cân nhắc được mất hơn thua bằng cách đặt ra hàng vạn câu hỏi về tình yêu & người thương để bộ não "trăm công nghìn việc" của bạn phải khó khăn xử lý – Mình có nên chủ động nhắn tin? Mình có nên bày tỏ tình yêu của mình? Mình có nên chủ động hàn gắn? Mình có nên níu kéo mối tình này... Chắc chắn với hàng loạt câu hỏi hóc búa, không nhìn trước được tương lai như thế thì não bạn sẽ bị treo máy đình công ngay. Yêu là không phải để cái đầu lạnh điều khiển mà hãy để trái tim nóng dắt lối cho bạn lang thang trong thiên đường tình ái đầy mê sảng, huyễn hoặc & lãng mạn. Yêu là phải chấp mê bất hối, yêu là phải bất cần tất cả ngoại trừ người thương, đã yêu thì phải liều vì trời chỉ ưu đãi cho những ai có máu liều đỏ đen [không phải đen đỏ] trong canh bạc tình yêu, càng liều thì càng có cơ hội thắng lớn. Đừng đắn đo & chần chừ nữa – nhớ thì bày tỏ; yêu thì thổ lộ; thiết tha, mong mỏi, không cam tâm buông tay rời bỏ thì hãy giữ chặt lấy & đừng bao giờ để người thương vuột khỏi tầm tay!
Tóm lại, học cách yêu 1 người là cả 1 nghệ thuật mà có học cả đời cũng cảm thấy không bao giờ đủ & bạn sẽ luôn luôn bị tình yêu & người bạn yêu làm cho bất ngờ, đầu choáng mắt hoa, 1 giây phút trước bạn đang ở thiên đàng, 1 giây kế tiếp có lẽ bạn đang ở tầng cuối cùng của địa ngục... Muốn trở thành 1 người yêu tâm lý chưa bao giờ là điều dễ dàng cả vì tình yêu & con tim luôn luôn có lý lẽ riêng khó lý giải của nó. Do đó, bạn phải nhức não, xoắn óc, suy tim decipher & decode hàng vạn mã codes phức tạp của tình yêu & con tim. Căng, gay go & phức tạp nhỉ! Worry not! Nghe thì có vẻ bi kịch, khó khăn & nan giải thế thôi nhưng nếu bạn đã có lòng có sức quyết tâm để học cách yêu 1 người thì chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ lĩnh hội rồi ngộ ra được chân lý thôi – If there is a will, there is a way, that’s that!
Chúc bạn mãi viên mãn tình đôi lứa đến bách niên hảo hợp.

Sài Gòn, 11 May 2018
 
"Trước sau thôi đành dựng lên đám cưới cho có lệ mà thôi
Sang đón Tú Anh người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn
Rể mặc đơn sơ còn cô dâu mới tóc không cài hoa
Đâu có bao nhiêu đàng trai đàng gái đếm hơn hai chục người
GPE tuy đông nhưng đành dấu hết không mời một ai

Chú rể ngậm ngùi tay bưng khay trầu mà nghe chua xót
Trong lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong đời
Đừng buồn nghe em vì còn đôi tay mình lo tương lai
Biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau "
https://www.nhaccuatui.com/bai-hat/dam-cuoi-ngheo-truong-vu.fHXIjuElVZOR.html
Sao em bèo bọt thế anh, lấy chồng mà phải giấu giấu diếm diếm cái kiểu xấu hổ, mất mặt thế. Bộ lấy em anh nhục nhã, ê chề lắm sao mà anh than thở cái kiểu giống như là anh đau khổ đến dằn xéo tận tâm can vậy? Lấy chồng kiểu này em không ham anh à, chưa từng được định nghĩa trong từ điển lấy chồng của em, thà em ở vậy 1 mình suốt đời cho nó lành. Em đâu cần phải có chồng mới tồn tại được đâu anh, tự bản thân em lo được cho em mà, cho chồng em cơ hội bao bọc & cung phụng em mà còn bày đặt chảnh chẹ làm cao cái kiểu vậy thì không nao núng, không đắn đo đạp thẳng 1 phát bay ra khỏi cuộc đời em mãi mãi luôn cho nó khỏe thân & rảnh nợ. Pái pai anh, em không dám làm phiền đến anh nữa, anh đi kiếm những người đẹp chim sa cá lặn quý giá khác mà cưới làm vợ nghen, Thị Nở xấu xí & bèo bọt em không xứng với anh. :p
Ta chia tay nhau tại đây là đủ đẹp, đủ hoàn hảo, đủ viên mãn & đủ hạnh phúc rồi phải không chồng hụt của em. :p
Lạy anh, chồng hụt của em, em bận rộn đi câu rùa vàng. --=0

Thế Vương muội về chơi nhà tui, đúng lúc mất điện thì chả phải dùng "đèn dầu" của tui chứ gì, lúc đó ai "đốt đèn châm lửa cho nhau"?
Có thế tui mới nói là :
"Về đây em có bàn tay nhỏ đêm thâu
Ðốt đèn châm lửa cho nhau
Quên chuyện thị phi trắng đen"
Em không sống ở thời Tề Thiên cổ đại giống anh nên anh thích đèn dầu cứ giữ khư khư sở thích ấy mà dùng từ từ. Em bận câu trai rồi nên không rảnh để đốt đèn châm lửa cho anh.
Ối, mà anh muốn mời em ra HN chơi à, đang thích đi HN chơi đây nhưng mà nghèo cháy túi không có tiền. Tự dưng có người mời ra HN chơi chùa, đúng ý em quá rồi. Mời thật lòng không? Nếu thật lòng thì anh trả tiền vé máy bay khứ hồi HCM–HNHCM & khách sạn cho em nhé. Chịu chuyển tiền vào tài khoản của em đi rồi em mới lên kế hoạch về nhà anh chơi cụ thể sau.

Tui có bao giờ giăng bẫy bao giờ đâu mà muội cứ nói thế, oan cho tui.
Thế là bể mánh, ai vừa mới thú nhận rằng người ta giăng bẫy em vậy ta nhưng mà em ranh mãnh & lõi đời nên không lọt bẫy của người ta, ha ha! :p
Muội cố tình diễn dịch sai ý nghĩ câu nói của tui để lé tránh điều tui đề cập.
Vậy là rõ rõ ràng ràng là em không có cố tình diễn dịch sai ý nghĩa của anh nhé. Chả phải là anh thích NTLH sao, mà NTLH là chân dài đấy thôi. Cứ lý trấu lý sự nhưng rốt cuộc cũng bị em phát hiện & lật tẩy, thế là hết chối đây đẩy & lý sự. Em nằm vùng chờ cơ hội để chém cái tật ba xạo này của anh lâu rồi nhưng đến hôm nay mới có, thiệt là sảng khoái & thỏa mãn! :p
 
Em không sống ở thời Tề Thiên cổ đại
Trời! Thời nào chả thế, đều thuận tình hình mà làm. Mất điện mà lại cứ đòi những cái loại đèn cần điện thì chịu nàng rùi.

Ối, mà anh muốn mời em ra HN chơi à, đang thích đi HN chơi đây nhưng mà nghèo cháy túi không có tiền. Tự dưng có người mời ra HN chơi chùa, đúng ý em quá rồi. Mời thật lòng không? Nếu thật lòng thì anh trả tiền vé máy bay khứ hồi HCM–HNHCM & khách sạn cho em nhé. Chịu chuyển tiền vào tài khoản của em đi rồi em mới lên kế hoạch về nhà anh chơi cụ thể sau.
"Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn
Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn
Muốn mua món quà tặng cho em
Làm duyên với nàngkhông tiền
Nhờ em thông cảm cho mình liền "
Thế là bể mánh, ai vừa mới thú nhận rằng người ta giăng bẫy em vậy ta nhưng mà em ranh mãnh & lõi đời nên không lọt bẫy của người ta, ha ha!
Vụ đó qua lâu rồi, vụ fb chứ gì. Nhắc lại làm gì.
Vậy là rõ rõ ràng ràng là em không có cố tình diễn dịch sai ý nghĩa của anh nhé. Chả phải là anh thích NTLH sao, mà NTLH là chân dài đấy thôi.
Rõ rành rành là tui chỉ đích ranh chế ở bài viết #343, vậy mà nàng lại đi diễn dịch sai để "né trạm". Tui không hiểu, tình muốn rồi mà còn e là sao. Nếu không có tình thì sao lại phải "nằm vùng chờ cơ hội" làm gì, tình này tui báo đáp sao cho lại đây. Muốn chém chứ gì, người khác thì đừng có hòng động chân động tay với tui, riêng chỉ có Vương tiểu muội muốn chém là tui đứng yên, bất động luôn, tui tiếc gì nào. Tui là cứ bị tình cảm nó khống chế, khổ lắm đấy. Chúc mừng nàng, nàng đã lật tẩy của tui, cái tẩy là tui có tình với nàng, và nàng cũng có ý với tui. Về vấn đề "tình" và "ý" hình như có một lần tui đã đăng bài rồi, mà không nhớ nó ở đoạn nào nữa, hê hê.
 
Kính thưa toàn thể anh em trong GPE, xin vào đây mà chứng kiến hộ mình về việc @Đỗ Tú Anh vừa thừa nhận mối quan hệ "tình ý" với mình. Lòng này quyết không có phụ tình nàng đâu nhé. Nàng đừng có buồn về hiện tại, chuyện còn dai mà: "Biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau " " Há há, tự nhiên sụp bẫy vô điều kiện! Căn bản mình cũng đẹp zai có khác.
 
View attachment 195335
View attachment 195336
View attachment 195337
Con Quỳ Lạy Chúa Trên Trời ~ Hợp Ca
Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con lấy được người con yêu
Khi bạn yêu 1 ai đó, bạn có khuynh hướng mong muốn người ấy hạnh phúc, huyễn hoặc người ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh bạn, rằng bạn chính là nơi bình yên nhất mà họ thuộc về, là nơi an toàn nhất che chở cho họ nương thân trong mưa bão & giông tố của cuộc đời. Khi bạn thẳng thắn đối diện với khuyết điểm xấu xí của người thương, bạn nhẹ nhàng nhắc nhở họ rồi chấp nhận tính càn dở, vô lý, ương bướng của họ hay thậm chí muốn thay đổi những khuyết điểm của họ. Và đương nhiên họ cũng vậy. Nhưng ai trong chúng ta có thể thay đổi & cần sự thay đổi khi yêu? Chúng ta ấn tượng về nhau rồi yêu nhau khi còn là chính mình, vậy tại sao yêu rồi lại bắt nhau phải thay đổi? Đã yêu thì phải chấp nhận mọi xấu xí của nhau, trái tính trái nết trong nhau. Trên đời này ai mà hoàn hảo như ngọc không tì vết đâu, vậy cớ chi nhọc lòng thay đổi đối phương. Tuy nhiên, tin tốt lành là hầu hết mỗi 1 chúng ta ai cũng có xu hướng phấn đấu & thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất & phù hợp nhất với người mà ta yêu hay đẹp nhất trong mắt đối phương. Cho nên chả cần bạn phí thời gian tâm tư thay đổi người bạn yêu làm gì, tự họ sẽ thay đổi vì bạn nếu họ thật lòng yêu bạn & khát khao được hòa hợp với bạn đến vĩnh kết đồng tâm. Sự thay đổi có thể xảy ra trong ngắn hạn, có thể trung hạn nhưng cũng có thể dài hạn. Ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn không quan trọng, quan trọng là người ấy yêu bạn, có thiện chí muốn thay đổi vì bạn & mong muốn cả 2 thuộc về nhau mãi mãi. Hooray!
Cõi vô thường này luôn khắc nghiệt, chông gai, nhiều thử thách & đầy nước mắt vì đời là bể khổ. Tuy nhiên, may mắn thay nhờ sự hiện diện của người khiến bạn "tim đập thình thịch, chân run bần bật & bồn chồn khôn nguôi” mà bạn hiểu thế nào là tình yêu & sống trọn vẹn từng giây phút còn tồn tại hiện hữu trên cõi đời này
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta được thêm ngày nữa để yêu thương
To wake at dawn with a wing heart & give Cảm ơn for another day of loving ~ Kahlil Gibran, the Prophet
Đến 1 lúc nào đó trong dòng chảy thời gian bạn sẽ hiểu ra rằng thế gian này mãi mãi lạnh lẽo & băng giá; thế nhân mãi mãi đa đoan & khó lường; lòng người mãi mãi vô tình & thâm sâu; tri kỷ mãi mãi thật khó tìm & hiếm hoi; tình yêu mãi mãi vô cùng quý giá & đẹp đẽ. Thế nên, nếu đã từng cầu nguyện Thượng Đế tác hợp cho bạn & người thương để bạn được lấy người bạn yêu thì hãy trân trọng – trân trọng tình yêu ấy, trân trọng người thương ấy, trân trọng cuộc đời & đừng quên cảm ơn Thượng Đế!
Đa số ai trong chúng ta cũng đều có mấy mươi năm cuộc đời để học, để lớn, để trưởng thành, để ra đời tự lập & để khôn nhưng lại chỉ có vài năm ngắn ngủi để yêu & học yêu 1 người sao cho đúng.
Vì vậy,
Hôm nay con tim bạn thấy nhớ ai [quay quắt & điên cuồng] thì hãy chủ động nhắn tin hỏi han người ấy hay lân la tìm cách trò chuyện với đối phương. Đừng kiên trì bị động chờ người ta luôn là người mở lời trước, bởi đến 1 lúc nào đó người ta sẽ mệt mỏi nản lòng, bỏ cuộc & tự động dần dần rời xa bạn.
Hôm nay bạn nhận ra rằng con tim bạn yêu ai [thiết tha & mặn nồng] thì hãy mạnh dạn đối mặt & can đảm tỏ bày cho đối phương thấu hiểu. Tấm chân tình cần được trân trọng, cảm kích & nâng niu chứ không phải là để bưng bít, ém nhẹm & che giấu đi.
Hôm nay bạn thấy tình yêu của bạn đang có nguy cơ đứng bên bờ vực tan vỡ, nếu cảm thấy còn yêu [sâu đậm] & còn luyến tiếc [vô ngần] thì hãy dứt khoát chủ động níu kéo tình yêu dù chỉ 1 lần. Nếu đã hết yêu, người ta dĩ nhiên vẫn sẽ rời đi, nhưng chí ít thì bạn cũng không phải hối hận, ăn năn điều gì nếu tương lai có giây phút bồi hồi quay đầu nhìn lại quá khứ dĩ vãng. Nếu như vẫn còn yêu, người ta sẽ cảm kích vạn vạn lần vì ít ra bạn đã không chủ ý chứng minh cho người thương thấy rằng trong tim bạn, người ta có 1 vị trí quan trọng đến nhường nào, điều mà [có thể] bạn luôn [vô tình] che giấu đối phương.
Quá rõ ràng, hôm nay rồi sẽ trở thành hôm qua của ngày mai & ngày mai sẽ trở thành hôm qua của ngày mốt cho nên tình yêu & người yêu có thể trở thành tình cũ & người cũ. Do đó, nếu còn cơ hội thì hãy cháy hết mình 1 cách không ngần ngại, không toan tính, không so đo để tình yêu nồng nàn của bạn sưởi ấm con tim người bạn yêu & làm thăng hoa đời sống tình cảm của cả 2. Thế nên, tại sao phải do dự & cân nhắc được mất hơn thua bằng cách đặt ra hàng vạn câu hỏi về tình yêu & người thương để bộ não "trăm công nghìn việc" của bạn phải khó khăn xử lý – Mình có nên chủ động nhắn tin? Mình có nên bày tỏ tình yêu của mình? Mình có nên chủ động hàn gắn? Mình có nên níu kéo mối tình này... Chắc chắn với hàng loạt câu hỏi hóc búa, không nhìn trước được tương lai như thế thì não bạn sẽ bị treo máy đình công ngay. Yêu là không phải để cái đầu lạnh điều khiển mà hãy để trái tim nóng dắt lối cho bạn lang thang trong thiên đường tình ái đầy mê sảng, huyễn hoặc & lãng mạn. Yêu là phải chấp mê bất hối, yêu là phải bất cần tất cả ngoại trừ người thương, đã yêu thì phải liều vì trời chỉ ưu đãi cho những ai có máu liều đỏ đen [không phải đen đỏ] trong canh bạc tình yêu, càng liều thì càng có cơ hội thắng lớn. Đừng đắn đo & chần chừ nữa – nhớ thì bày tỏ; yêu thì thổ lộ; thiết tha, mong mỏi, không cam tâm buông tay rời bỏ thì hãy giữ chặt lấy & đừng bao giờ để người thương vuột khỏi tầm tay!
Tóm lại, học cách yêu 1 người là cả 1 nghệ thuật mà có học cả đời cũng cảm thấy không bao giờ đủ & bạn sẽ luôn luôn bị tình yêu & người bạn yêu làm cho bất ngờ, đầu choáng mắt hoa, 1 giây phút trước bạn đang ở thiên đàng, 1 giây kế tiếp có lẽ bạn đang ở tầng cuối cùng của địa ngục... Muốn trở thành 1 người yêu tâm lý chưa bao giờ là điều dễ dàng cả vì tình yêu & con tim luôn luôn có lý lẽ riêng khó lý giải của nó. Do đó, bạn phải nhức não, xoắn óc, suy tim decipher & decode hàng vạn mã codes phức tạp của tình yêu & con tim. Căng, gay go & phức tạp nhỉ! Worry not! Nghe thì có vẻ bi kịch, khó khăn & nan giải thế thôi nhưng nếu bạn đã có lòng có sức quyết tâm để học cách yêu 1 người thì chắc chắn thế nào bạn cũng sẽ lĩnh hội rồi ngộ ra được chân lý thôi – If there is a will, there is a way, that’s that!
Chúc bạn mãi viên mãn tình đôi lứa đến bách niên hảo hợp.

Sài Gòn, 11 May 2018
Không rõ lắm! nhưng tui nghe sao lại có phần liên quan tới chuyện của tui và NTLH. Tối hôm qua tui đã thông được cái não về chuyện ý rồi, chỉ là chưa hoàn chỉnh và có thời gian. Có gì tui sẽ trả lời quan tin nhắn riếng lúc có thể. Nói chung là mọi khổ đau đều xuất phát từ tui, NTLH vô tội, tui quá nôn nóng, đốt cháy giai đoạn mà gây lên.
 
Trời! Thời nào chả thế, đều thuận tình hình mà làm. Mất điện mà lại cứ đòi những cái loại đèn cần điện thì chịu nàng rùi.
Hà Nội thảm thế à anh, hay cúp điện lắm à? Vậy thì thành thật chia buồn với anh, quận em ở theo em được nhớ thì ít khi nào cúp điện lắm. Mà có cúp điện thì nhà em cũng có máy phát điện mà, lo gì nhưng mà đã lâu cũng chưa sử dụng tới nó rồi vì có bao giờ cúp điện đâu mà xài. Nên em chả cần đèn dầu anh nhá, anh giữ đèn dầu của anh rồi từ từ xài dần đi, em chỉ thích đèn Led thôi.
"Mình nghèo tay trắng tương lai cũng héo mòn
Quen người con gái thấy em còn nghèo hơn
Muốn mua món quà tặng cho em
Làm duyên với nàngkhông tiền
Nhờ em thông cảm cho mình liền "
Nghèo mà cũng bày đặt mời người ta đến nhà mình chơi. Bớt cái tật ham hố đi, em chỉ mới thử thôi mà đã than thở cái kiểu đó rồi mai mốt mời NTLH thật thì làm sao có tiền mà mời. Chừa cái thói sĩ diện hão đi là vừa rồi đó anh ạ. :p
Vụ đó qua lâu rồi, vụ fb chứ gì. Nhắc lại làm gì.
Nhớ là đã từng bẫy tui là tốt rồi, tui chỉ cần có vậy thôi à, không ham hố gì nhiều hơn. :p
Muốn chém chứ gì, người khác thì đừng có hòng động chân động tay với tui, riêng chỉ có Vương tiểu muội muốn chém là tui đứng yên, bất động luôn, tui tiếc gì nào. Tui là cứ bị tình cảm nó khống chế, khổ lắm đấy. Chúc mừng nàng, nàng đã lật tẩy của tui, cái tẩy là tui có tình với nàng, và nàng cũng có ý với tui.
Kính thưa toàn thể anh em trong GPE, xin vào đây mà chứng kiến hộ mình về việc @Đỗ Tú Anh vừa thừa nhận mối quan hệ "tình ý" với mình. Lòng này quyết không có phụ tình nàng đâu nhé. Nàng đừng có buồn về hiện tại, chuyện còn dai mà: "Biết đâu sau này chúng ta sang giàu ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau " " Há há, tự nhiên sụp bẫy vô điều kiện! Căn bản mình cũng đẹp zai có khác.
Anh bớt cái thói ham hố & ranh mãnh đi, anh không có cái thói đó thì không ai ở GPE quên sự tồn tại của anh đâu. Muốn cưới người ta nhưng người ta không thèm mà còn không biết thân biết phận nữa, cứ ảo tưởng viễn vong. Cứ đi mây về gió ảo tưởng cái kiểu này có ngày té lọi cổ thì đừng có trách là sao em không nhắc nhở anh. :p
Không rõ lắm! nhưng tui nghe sao lại có phần liên quan tới chuyện của tui và NTLH. Tối hôm qua tui đã thông được cái não về chuyện ý rồi, chỉ là chưa hoàn chỉnh và có thời gian. Có gì tui sẽ trả lời quan tin nhắn riếng lúc có thể. Nói chung là mọi khổ đau đều xuất phát từ tui, NTLH vô tội, tui quá nôn nóng, đốt cháy giai đoạn mà gây lên.
Biết con tim mình yêu ai rồi thì ráng giữ cho chặt vào đừng bao giờ buông tay, trời có gầm cũng cương quyết lì lợm không nhả & bớt cái thói tự ti dở hơi giùm tôi cái. Anh mà lơ là giữ NTLH không đủ chặt là không chỉ có T3 đâu mà còn nhiều người con trai khác sẽ ngang ngược chen chân vào mối quan hệ giữa anh & NTLH ngay. Lúc đó thì đừng có khóc khô cả dòng lệ nghe, em bận đi câu trai rồi nên không có thời gian điếm xỉa đến cái anh đâu.
Ngày nào NTLH chưa có chồng có nghĩa là anh còn 100% cơ hội nên chả có lý do gì mà tự ti bỏ cuộc cả. NTLH chưa lấy T3 có nghĩa T3 chả là cái đinh rỉ gì cả, nếu anh bỏ cuộc có nghĩa là anh thua cả cái đinh rỉ. Nếu ngay cả cái đinh rỉ mà anh còn thua thì em không điếm xỉa đến anh nữa, em chỉ thích những ai sang chảnh thôi. Khi nào anh đủ tự tin, đủ sang chảnh để kiên trì theo đuổi tiếng gọi của con tim anh cưa đứt NTHL thì hãy tiếp tục 8 với em còn không thì ta chia tay nhau tại đây cho nó đẹp anh nha. :p
 
Hà Nội thảm thế à anh, hay cúp điện lắm à? Vậy thì thành thật chia buồn với anh, quận em ở theo em được nhớ thì ít khi nào cúp điện lắm. Mà có cúp điện thì nhà em cũng có máy phát điện mà, lo gì nhưng mà đã lâu cũng chưa sử dụng tới nó rồi vì có bao giờ cúp điện đâu mà xài. Nên em chả cần đèn dầu anh nhá, anh giữ đèn dầu của anh rồi từ từ xài dần đi, em chỉ thích đèn Led thôi.
Chỗ tui ở thì cùng bình thường mà, hôm nay vừa bị cắt điện để sửa đường dây, chuyện quy trình ý mà. Nói chung là nàng dùng đèn gì cũng được, đèn dầu, đèn huỳnh quang, đèn led ok tất. Miễn sao nàng thích là được.
Ps: Tui biết là nàng gây thơ, hoặc ít nhất là giả gây thơ, nói chung vụ đèn dầu này nó nhảy cảm theo thời vụ. Đừng nhắc đến nó nữa, tui xấu hổ tới tận cổ rồi.;);););););)


Nghèo mà cũng bày đặt mời người ta đến nhà mình chơi. Bớt cái tật ham hố đi, em chỉ mới thử thôi mà đã than thở cái kiểu đó rồi mai mốt mời NTLH thật thì làm sao có tiền mà mời. Chừa cái thói sĩ diện hão đi là vừa rồi đó anh ạ
NÓi đúng ra là nàng ham hố đấy chứ, tui chỉ nói là "về đây em", chứ có nói là mua vé máy bay cho nàng đâu. Thích rồi mà còn bày đặt điệu nữa.
Anh bớt cái thói ham hố & ranh mãnh đi, anh không có cái thói đó thì không ai ở GPE quên sự tồn tại của anh đâu. Muốn cưới người ta nhưng người ta không thèm mà còn không biết thân biết phận nữa, cứ ảo tưởng viễn vong. Cứ đi mây về gió ảo tưởng cái kiểu này có ngày té lọi cổ thì đừng có trách là sao em không nhắc nhở anh.
Làm người ta tưởng bở mấy hôm nay. Nàng định dập tắt hi vọng của tui sao?
Tui không tự ti bỏ cuộc cả, chỉ là biết hoàn cảnh của mình, tui vẫn tiếp tục kế hoạch "giành giật" mà, cả "tranh thủ" nữa.
em chỉ thích những ai sang chảnh thôi.
Cái này tui không có biết đường, làm sao để sang, để chảnh.
 
Chỗ tui ở thì cùng bình thường mà, hôm nay vừa bị cắt điện để sửa đường dây, chuyện quy trình ý mà. Nói chung là nàng dùng đèn gì cũng được, đèn dầu, đèn huỳnh quang, đèn led ok tất. Miễn sao nàng thích là được.
Úi xời, cả cái nhà GPE này ai mà lại chả biết em giả nai, trừ duy nhất có 1 người thôi. Đúng vậy chỉ có duy nhất 1 người tin em 1 cách vô điều kiện cho dù em có gi-ả dối & đa đoan. Cám ơn lắm! :)
Để theo kịp với “nghệ sĩ kịch ưu tú” gi-ả dối & đa đoan của GPE em buộc phải giả nai anh à không thôi thì những thành viên gạo cội “đáng kính trọng” ấy sẽ giống như hổ được chắp thêm cánh ngày càng lộng ngôn. :mad:
Bề ngoài giả tạo thì đáng kính nhưng thực chất bên trong thì thối nát & rác rưởi. :mad:

Dò sông dò bể dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người
Lòng người bạc như vôi, miệng đời toàn chát đắng
Đứa khờ khạo như con cứ ngỡ người ta cười là bình lặng,
đâu biết nơi tâm bão dừng thường sóng lặng bể yên
Thứ đáng sợ nhất trên đời không phải năm tháng triền miên, cũng không phải bão táp phong ba hay sóng cuồng biển động. Thứ đáng sợ nhất trên đời là lòng người tưởng rộng hoá ra lại hẹp đến khôn cùng
Người ta cứ tàn nhẫn, lạnh lùng. Giẫm đạp lên nhau, mỉa mai nhau mà sống. Người ta đề phòng nhau, từng ánh nhìn thận trọng. Ráo hoảnh trước thế thái nhân tình, trước những nỗi đau riêng
Người ta cứ phán xét điềm nhiên & điềm nhiên người ta buộc tội, chẳng cần biết ai là người có lỗi, những miệng đời kết án đến ngàn năm
Đã qua hết nửa đời cát bụi, mới thấm câu bia đá thì mòn...Vẽ người… vẽ mặt… khó vẽ xương. Biết người… biết mặt… khó biết lòng
Chân thành quá mức là một cái tội, tin người quá vội là một cái ngu
 
Tui không tự ti bỏ cuộc cả, chỉ là biết hoàn cảnh của mình, tui vẫn tiếp tục kế hoạch "giành giật" mà, cả "tranh thủ" nữa.
Ừa, vậy thì tốt rồi. Nếu như anh có lúc mệt mỏi, nản lòng & muốn bỏ cuộc thì cứ thoải mái, tự nhiên, mặt dày qua “Phòng Khám Yêu Thương” của em, em kê toa cho
1526317350848.png
Nhớ là uống có hiệu quả thì nhớ giới thiệu bệnh nhân tương tư mới giùm em, nói là “Bác Sĩ Ái Tình” Đỗ Tú Anh kê toa đấy. Nhớ nghen! :p
p.s. có ai đoán ra được số 257-12-100 có ý nghĩa gì không?
 
Ừa, vậy thì tốt rồi. Nếu như anh có lúc mệt mỏi, nản lòng & muốn bỏ cuộc thì cứ thoải mái, tự nhiên, mặt dày qua “Phòng Khám Yêu Thương” của em, em kê toa cho
Nhớ là uống có hiệu quả thì nhớ giới thiệu bệnh nhân tương tư mới giùm em, nói là “Bác Sĩ Ái Tình” Đỗ Tú Anh kê toa đấy. Nhớ nghen! :p
p.s. có ai đoán ra được số 257-12-100 có ý nghĩa gì không?



he he he Today not tomorrow!
 

File đính kèm

  • Untitled.jpg
    Untitled.jpg
    27.5 KB · Đọc: 10
Úi xời, cả cái nhà GPE này ai mà lại chả biết em giả nai, trừ duy nhất có 1 người thôi.
Ừ, thêm một người ngây thơ đây rồi. Tui cũng phải vớt vát tí chút cho người ấy chứ. Có lẽ người ấy chỉ ngây thơ với nàng thui. Hoặc trong con người ấy sự ngây thơ, và ranh mãnh vẫn tồn tại đồng thời, nó cân bằng, nhưng lại giằng xé nhau, họ chỉ giành sự ngây thơ cho một người ngây thơ khác hoặc giành cho một người họ tin tưởng. Tui chỉ đoán vậy.
“Phòng Khám Yêu Thương”
Có gì chắc phải qua tay Vương quân sư bày kế cho mất.
có ai đoán ra được số 257-12-100 có ý nghĩa gì không?
Chỉ biết nó là Số BHYT của "cây si", còn tại sao thì chịu, cần thêm gợi ý chắc.
 
Tui thử đoán đại vậy:
+Số 12 kia là 12 tháng.
+Số 100 là 100 năm
+257 là một con số nó cũng gợi cho tui vài suy nghĩ, nhưng có lẽ tui chưa nói ra vội, vì nếu hai số kia tui đoán đúng thì tui mới dám đoán số cuối này.
 
NÓi đúng ra là nàng ham hố đấy chứ, tui chỉ nói là "về đây em", chứ có nói là mua vé máy bay cho nàng đâu. Thích rồi mà còn bày đặt điệu nữa.
Anh mới đúng là ham hố đấy, thế chứ anh giải thích câu này như thế nào?
Thế Vương muội về chơi nhà tui
Nhà anh ở đâu? Ở HN chứ gì. Vậy thì anh mời em ra HN rồi còn gì. Vậy nên mới có post #385 hồi âm lời mời của anh đấy thôi.
Vậy ai là kẻ ham hố đây? :p

Làm người ta tưởng bở mấy hôm nay. Nàng định dập tắt hi vọng của tui sao?
Hy vọng làm chi với cái thứ giả nai, giả ngây thơ & đa đoan. Kiếm người tốt hơn mà ham hố & tưởng bở có phải đáng hơn không. Dập tắt hi vọng của anh là tốt với anh rồi, còn không lo cám ơn em đi nữa.
Tui không tự ti bỏ cuộc cả, chỉ là biết hoàn cảnh của mình, tui vẫn tiếp tục kế hoạch "giành giật" mà, cả "tranh thủ" nữa.
Ừa, tranh thủ & giành giật, con tim đã quyết, cứ thế mà làm.
Cái này tui không có biết đường, làm sao để sang, để chảnh.
Trời! Người ta viết rõ thế mà, sang chảnh ở ngữ cảnh này có nghĩa là không thấp h-èn hơn cái đinh rỉ đấy. Hiểu chửa, bé con. :p
Ừ, thêm một người ngây thơ đây rồi.
Chưa chắc anh sành đời hơn anh ấy đâu, đừng có bày đặt làm bác sĩ tâm lý, anh chưa đủ tầm đâu. :p
Tui cũng phải vớt vát tí chút cho người ấy chứ. Có lẽ người ấy chỉ ngây thơ với nàng thui. Hoặc trong con người ấy sự ngây thơ, và ranh mãnh vẫn tồn tại đồng thời, nó cân bằng, nhưng lại giằng xé nhau, họ chỉ giành sự ngây thơ cho một người ngây thơ khác hoặc giành cho một người họ tin tưởng. Tui chỉ đoán vậy.
Đơn giản vì anh ấy tin tưởng em, còn anh & cả cái nhà GPE này chưa ai từng tin tưởng em, vậy thôi!
Mấu chốt chính là đây, hiểu chửa?

Có gì chắc phải qua tay Vương quân sư bày kế cho mất.
Ừa, có gì thì cứ qua em khóc tu tu, em hứa danh dự là em sẽ cho anh mượn cái tay áo đã không giặt 1 tháng cho anh hỉ mũi & chùi nước mắt kèm nhem. :p
Chỉ biết nó là Số BHYT của "cây si", còn tại sao thì chịu, cần thêm gợi ý chắc.
Câu này quá dễ, con nít mới yêu còn đoán được, anh đoán được thì chả có cao siêu gì cả.
Tui thử đoán đại vậy:
+Số 12 kia là 12 tháng.
+Số 100 là 100 năm
+257 là một con số nó cũng gợi cho tui vài suy nghĩ, nhưng có lẽ tui chưa nói ra vội, vì nếu hai số kia tui đoán đúng thì tui mới dám đoán số cuối này.
Ừa, em cũng thẳng thắn trả lời không quanh co luôn 12 đúng là 12 tháng & 100 chính xác là 100 năm. Còn 257 thì từ từ mà đoán đi nhé, em chờ anh bung lụa. :)
Cứ tưởng tượng khi anh yêu NTLH thì anh sẽ nhớ nhung, khát khao, mong mỏi, mơ ước điều gì thì sẽ đoán ra thôi ấy mà, chuyện viết mấy cái codes phức tạp xoắn não mà anh còn giải ra thì nói chi mấy cái chuyện nhỏ hơn con kiến này, just a piece of cake, isn’t it?
he he he Today not tomorrow!
Sai bạn nhé. Đoán tiếp xem nào, nếu dễ đoán thế thì đố làm chi, còn gì là thú vị đâu mà đố với đoán.
 
Còn 257 thì từ từ mà đoán đi nhé, em chờ anh bung lụa.
Nhiều ý quá, lúc khác tui trả lời sau, nếu 12 và 100 đều đúng thì tui trả lời như này, lúc đó tui nghĩ tới NTLH, nàng ấy sinh ngày gì thì nàng biết rồi đấy. Nhưng con số 257 nó hơi ngược ngược nên tui cũng không dám chắc nữa. Trưa nay tui cũng nghĩ tới chuyên sn NTLH, có vài ý tưởng rồi, nhân dịp này tui cũng phải tìm cách trình diện trước bà con cô bác ( fb) mơi được. Tối qua tui cũng đăng status, thấy khá hài lòng vì thông điệp mà tui gửi gắm.
 
Ngồi xem kịch mỏi tê cả cái "phần ngồi" mà vẫn chưa thấy hồi kết. Chán.

Màn "chuyên gia tư vấn tình yêu" dài lê thê. Màn "Bác sỹ tình yêu kê đơn" chắc cũng dài lê thê. Thôi về, lâu sau xem tiếp màn "chuyên viên hướng dẫn thực hành tình yêu".
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom