Ở cạnh nhà thằng hàng xóm gian tham! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vậy thì đúng rồi! PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI CÒN ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI mà
Xét về đẳng cấp (tính từ xưa đến giờ) thì cái "thằng hàng xóm" nó phải sợ mình chứ đâu thể ngược lại được (cho dù hiện giờ phong độ nó đang lên cao)
Ẹc... Ẹc...
ndu tài thật, hiểu đúng (đúng ý chính mình) trong mọi tình huống, ẹc ẹc ...

đọc bài của app, cứ theo bài trên kia, mình hiểu app muốn nói ngược lại cơ: thằng hàng xóm mới "đẳng cấp", còn mình thì không nên "phong độ"
app đã viết:
Còn với em thì ở tình cảnh này chỉ tìm cách làm sao để nó không xuống tay... bởi có đỡ thì tay cũng ...rớt. Nói ra thì nhục đây nhưng em tự biết sức mình ở đâu.
 
Vậy thì đúng rồi! PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI CÒN ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI mà
Xét về đẳng cấp (tính từ xưa đến giờ) thì cái "thằng hàng xóm" nó phải sợ mình chứ đâu thể ngược lại được (cho dù hiện giờ phong độ nó đang lên cao)
Ẹc... Ẹc...​
Nghe khẩu khí của anh mà chắc không phải chỉ riêng em mà nhiều người cũng phải phấn chấn hẳn lên. Hy vọng với bản lĩnh đã có tiếng, trong một ngày không xa mọi người sẽ thấy tên NDU anh nằm trong top 10 Interview Street để cho bọn chúng thấy đúng như lời cụ Nguyễn Trãi từng tuyên bố:
Dẫu mạnh yếu từng lúc khác nhau nhưng hào kiệt đời nào cũng có
Còn không thì anh clear vài trang Web chẳng cần đến cấp TW chỉ cần cấp Phường thôi cũng được. Có gì thì để lại dòng chữ sau để dọa chúng###@#!
THIS WEBSITE IS CLEARED BY NDU960..
Nếu sợ chúng dốt tiếng Anh thì anh thêm dòng chữ tàu này nữa <Google Translate>:
本网站被清除NDU960..的
Có thế mới thỏa lòng uất ức bị mấy thằng hàng xóm đó ăn hiếp bao lâu nay.:drinks:
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chi mong mấy hàng xóm kết hợp nện cho nó 1 trận, đưa nhà nó trở về thời kỳ đồ đá mới hết bạo ngược.
 
Thôi, mong PTHUONG bình tâm & đừng mắt mưu bọn này;

Hay là chuyển vô Nam đi, xa chúng đến gần 2.000 cây số cũng đỡ tức hơn!
 
Mình đã gợi ý rồi. Cứ mua vài cái ổ khóa đi. Canh đúng đêm giao thừa qua khóa cửa nhà nói lại. Sáng mùng 1 tết cười híp cả mắt vui lắm.
 
Mình đã gợi ý rồi. Cứ mua vài cái ổ khóa đi. Canh đúng đêm giao thừa qua khóa cửa nhà nói lại. Sáng mùng 1 tết cười híp cả mắt vui lắm.
Anh cứ nói bừa, cười híp mắt xong mở mắt ra thấy người ta tặng cho con số 8. __--__
 
Có trời mới biết là mình làm. Nếu cần thì lấy 2 cái bịch nylon đeo vô tay trước khi hành sự.

Nhưng bạn cần thuê trẻ con làm; bạn mà làm thì thiết bị mắt ó trên trời sẽ fát hiện ra đó; Dù là thiết bị của thằng khác, nhưng sẽ bán thông tin cho thằng hàng xóm bạn để kiếm tí cháo thì khổ thân, . . . .

(/ới kẻ nhỏ mọn & ti tiện thì ta nên cao thượng!
 
Thôi các bác cứ vòng vo mãi.
Theo tui cứ đợi nó sụp đổ chính trị vì chính nó.
Lúc đó ta tranh thủ trả thù cũng không muộn.
Lịch sử đã ghi lại là gì (Liên Xô ấy)
Ta nên đừng bàn nữa vì càng bàn càng thấy tủi
&&&%$R
 
Bẩn, thâm, độc. Thực tế là nó đã từng làm cho anh em trong nhà đánh nhau đến máu đổ đào rơi nữa kia. Ý nó là muốn mua rẻ, thậm chí là tìm cách cướp không đất nhà mình. Đơn giản là nó quá tham và ngôi đất nhà mình thì có vị trí đẹp vô cùng.
 
Chưa biết ai à nha!

[thongbao]Theo tui cứ đợi nó sụp đổ . . . .[/thongbao]

!$@!! !$@!! !$@!! --=-- !$@!! !$@!! !$@!!
 
Nó lại gây hấn, tôi vẫn lại đắp chăn lèm bèm chửi vài câu. Đợt trước nó cà khịa anh hàng xóm bên kia, anh này cũng rắn nên không dễ bắt nạt.
 
Nó lại gây hấn, tôi vẫn lại đắp chăn lèm bèm chửi vài câu. Đợt trước nó cà khịa anh hàng xóm bên kia, anh này cũng rắn nên không dễ bắt nạt.

Anh ơi, dũng cảm lên tý đi nhỉ, lúc cần "hùng hồn đến át cả sông Ngân Hà" hay cần "nói những câu khiến quỷ thần phải khóc" thì lại chẳng nói được gì thì thất vọng quá (chỉ to miệng ở đâu đâu ấy.............................................hic
 
Nó lại gây hấn, tôi vẫn lại đắp chăn lèm bèm chửi vài câu. Đợt trước nó cà khịa anh hàng xóm bên kia, anh này cũng rắn nên không dễ bắt nạt.
Nghe nói anh Hướng chuẩn bị sẵn đồ nghề rồi (mới mua gì đó của bạn cũ), thằng hàng xóm sang thì cứ thế mà đập cho nó một trận. Mấy lần anh Hướng đều đập cho nó te tua rồi thì giờ sợ gì.
 
Nhà mềnh thì thằng hàng xóm nó toàn mang rác đến gần cổng nhà đặt đó
 
Hàng xóm của thầy cũng là hàng xóm của em, nghĩ về hắn mà đau đầu
Sả chút: Em đau đầu từ chiều hôm qua đây
chú Hàng sóm trọ cạnh nhà em thì sống chịu thương chịu khó, thương vợ con ra ngõ gặp hàng xóm đều vui vẻ hỏi thăm
Đùng một cái nghe bà mẹ vợ kêu khóc dãy dụa sang nhà hỏi thăm thì bảo chú ấy đã chết vì tai lạn đường tàu, nhiều cái chết không thể lý giải nổi chú ấy ra đi mà chưa đầy 27 tuổi. Đàn ông trong nhà mất việc vợ con đã khổ đằng này lại mất mạng
 
Hàng xóm của thầy cũng là hàng xóm của em, nghĩ về hắn mà đau đầu
Sả chút: Em đau đầu từ chiều hôm qua đây
chú Hàng sóm trọ cạnh nhà em thì sống chịu thương chịu khó, thương vợ con ra ngõ gặp hàng xóm đều vui vẻ hỏi thăm
Đùng một cái nghe bà mẹ vợ kêu khóc dãy dụa sang nhà hỏi thăm thì bảo chú ấy đã chết vì tai lạn đường tàu, nhiều cái chết không thể lý giải nổi chú ấy ra đi mà chưa đầy 27 tuổi. Đàn ông trong nhà mất việc vợ con đã khổ đằng này lại mất mạng

Mong sao chú đó được siêu thoát, nhưng trẻ quá!!! Khổ vợ, khổ con thôi... **~**
 
Vâng cả xóm trọ đều thương tiếc
vợ thì mới 26 tuổi con thơ dại chưa được 1 tuổi, Anh em tham gia giao thông phải chú ý nhé đừng chủ quan kẻo khổ vợ khổ con
 
Vâng cả xóm trọ đều thương tiếc
vợ thì mới 26 tuổi con thơ dại chưa được 1 tuổi, Anh em tham gia giao thông phải chú ý nhé đừng chủ quan kẻo khổ vợ khổ con

Anh đã mở thớt mới, nếu có hoàn cảnh nào đáng thương hoặc cần trao đổi, anh em bàn ở đây nhé:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/...-ý-tưởng-tổ-chức-thực-hiện-của-CLB-Xã-hội-GPE
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom