Ở cạnh nhà thằng hàng xóm gian tham! (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

PhanTuHuong

VBA & VB.NET for Excel & AutoCad
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
7,201
Được thích
24,662
Tôi ở cạnh nhà hàng xóm vừa côn đồ, vừa bẩn thỉu, vừa tham lam... Bộ mặt thì rất đạo đức nhưng nó luôn tìm mọi cách để gây hấn nhà xung quanh, coi thường pháp luật! Nó sẵn sàng đe dọa người này người kia để đạt được ý muốn tham lam đó.
Nó cũng gây hấn, đe dọa , vào nhà ăn cướp những đồ vật nhà tôi nhiều lần rồi... Nhưng vì tôi HÈN, tôi yếu... nên chỉ dám thò cổ qua chăn bông lèm bèm phản đối vài câu! Chẳng lẽ tôi cứ phản đối kiểu này mãi????

Xin một lời khuyên của các thành viên!!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Quê tôi cũng có 1 thằng như vậy, nó cứ lén lén dời cột ranh đất, lén lén vẽ bản đồ đất đai vườn tượt của nó vào đất mình, Lâu lâu nó qua nhà mình gặp món gì quý giá thì nói là của nó hôm trước qua chơi "bỏ quên"....
Híc! Tui phải làm sao đây?
Các thành viên có lời khuyên nào cho Phan Tự Hướng thì cũng cho tôi luôn một lời khuyên.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Vì là trong BOX thư giản nên thế nào nhỉ?

Hoặc là "Mua" hàng xóm luôn, hoặc đi tìm hàng xóm khác;

Nhưng trước khi đi nên chuyển chủ quyền nhà cho đối tượng "Khó chơi" với giá mềm hơn 5 fân (Hỏi thêm bên chuyên canh "Bất động sản" (hình như trên diễn đàn ta có!))
 
Tôi ở cạnh nhà hàng xóm vừa côn đồ, vừa bẩn thỉu, vừa tham lam... Bộ mặt thì rất đạo đức nhưng nó luôn tìm mọi cách để gây hấn nhà xung quanh, coi thường pháp luật! Nó sẵn sàng đe dọa người này người kia để đạt được ý muốn tham lam đó.
Nó cũng gây hấn, đe dọa , vào nhà ăn cướp những đồ vật nhà tôi nhiều lần rồi... Nhưng vì tôi HÈN, tôi yếu... nên chỉ dám thò cổ qua chăn bông lèm bèm phản đối vài câu! Chẳng lẽ tôi cứ phản đối kiểu này mãi????

Xin một lời khuyên của các thành viên!!!

Thế thầy không viết code để Clear All được à?
 
Quê tôi cũng có 1 thằng như vậy, nó cứ lén lén dời cột ranh đất, lén lén vẽ bản đồ đất đai vườn tượt của nó vào đất mình, Lâu lâu nó qua nhà mình gặp món gì quý giá thì nói là của nó hôm trước qua chơi "bỏ quên"....
Híc! Tui phải làm sao đây?
Các thành viên có lời khuyên nào cho Phan Tự Hướng thì cũng cho tôi luôn một lời khuyên.

Ngày trước Nó còn thuê đất nhà em trồng cây, sau khi cây lớn nó bảo vườn đó của nó vì nhà nó tòan trồng loại cây này. Đêm đêm nó nhổ hàng rào lấn chiếm từng tý 1...
 
Tôi ở cạnh nhà hàng xóm vừa côn đồ, vừa bẩn thỉu, vừa tham lam... Bộ mặt thì rất đạo đức nhưng nó luôn tìm mọi cách để gây hấn nhà xung quanh, coi thường pháp luật! Nó sẵn sàng đe dọa người này người kia để đạt được ý muốn tham lam đó.
Nó cũng gây hấn, đe dọa , vào nhà ăn cướp những đồ vật nhà tôi nhiều lần rồi... Nhưng vì tôi HÈN, tôi yếu... nên chỉ dám thò cổ qua chăn bông lèm bèm phản đối vài câu! Chẳng lẽ tôi cứ phản đối kiểu này mãi????

Xin một lời khuyên của các thành viên!!!
Và anh hàng xóm đấy chỉ bắt nạt những anh hàng xóm vừa kém cỏi lại vừa thật thà, cả tin chỉ khéo “đóng cửa bảo nhau”, ít tham vọng chỉ biết bằng lòng với cơm no 3 bữa, áo 3 manh, nhà to, tiền đầy túi, bằng này bằng nọ treo đầy tường.

Còn với những anh hàng xóm năng động, nhạy bén, có tính hướng ngoại ham học hỏi cái hay cái lạ của thiên hạ, luôn mang tinh thần cầu tiến, có ý chí phấn đấu không ngừng để không chỉ hơn đời ông cha mà còn phải sánh vai cả ông Tây thì bác hàng xóm xấu tính này cũng nể trọng, dè dặt cân nhắc thiệt hơn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ngày trước Nó còn thuê đất nhà em trồng cây, sau khi cây lớn nó bảo vườn đó của nó vì nhà nó tòan trồng loại cây này. Đêm đêm nó nhổ hàng rào lấn chiếm từng tý 1...

Trường hợp của anh thì cũng giống như trường hợp của em, anh cũng ở cạnh nhà thằng hàng xóm tham lam, ích kỹ, nhưng bộ mặt thì rất đạo đức, nó nói nó làm giáo viên của 1 trường dạy nghề, đâu thèm lấn đất của anh làm gì, nó vừa đánh trống vừa la làng, anh chửi vào mặt nó mà nó giả câm, giả điếc phớt lờ chẳng nghe. Nhưng anh làm ở Tài nguyên và Môi trường đâu có sợ gì nó, sang năm anh đổi giấy tờ nhà đất xong là anh kiện nó ra Tòa án đồng thời lấy giấy mời của Tòa án kèm theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất thưa nó đến nhà trường để nó bị kỹ luật và buộc thôi việc cho nó hết ngông cuồng.
 
Bác nói câu này chắc vì chưa được đọc bài viết sau rồi:


Cái này giống chuyện so bó đũa chọn cột cờ, nhưng mà ở 1 nơi mà đũa quá nhiều thì có khi cũng tìm được cột cờ xịn.

Thế chả lẽ thằng ăn cướp nó giỏi chém người rồi mình coi như nó giỏi môn đấu kiếm à?
Ẹc... Ẹc...
 
Thế chả lẽ thằng ăn cướp nó giỏi chém người rồi mình coi như nó giỏi môn đấu kiếm à?
Ẹc... Ẹc...
Không biết là anh nói thế nhằm trả lời góc độ nào nhỉ? Còn với em thì ở tình cảnh này chỉ tìm cách làm sao để nó không xuống tay... bởi có đỡ thì tay cũng ...rớt. Nói ra thì nhục đây nhưng em tự biết sức mình ở đâu.

Mà em nói cái này cho anh nghe thử nhé. Nếu anh cài Windows lậu hay Office lậu hay đại loại là 1 cái phần mềm lậu nào đó thì đến hơn 90% là máy anh đang nuôi 1 em virus "Made in China" đấy cho dù anh cài đến 10 cái phần mềm anti-virus loại tốt bởi nếu diệt nó rồi thì Windows, Offices cũng... 1 là vòi tiền bản quyền, 2 là ra đi theo. Chưa kể mấy rom (cái để điều khiển phần cứng) máy tính của anh cùng "From China" cả.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình mạo muội đưa ra 1 chiêu. Tuy hơi tốn kém nhưng hiệu quả lắm. Ra chợ mua cái ổ khóa. Canh lúc nào có thể qua nhà nó bóp ổ khóa cửa. Cũng đã tức lắm. Nếu làm được đúng vào đêm giao thừa sáng mùng một tết coi như thành công mỹ mản.
 
Không biết là anh nói thế nhằm trả lời góc độ nào nhỉ? Còn với em thì ở tình cảnh này chỉ tìm cách làm sao để nó không xuống tay... bởi có đỡ thì tay cũng ...rớt. Nói ra thì nhục đây nhưng em tự biết sức mình ở đâu.
.

Ôi dào... "nó" cũng nhiều lần xuống tay rồi còn gì... mà lần nào "nó cũng nhận được "quả đắng" thôi. Lần này cũng không ngoại lệ
Tôi tin chắc như vậy! Cóc sợ!
Ẹc... Ẹc...
 
Thì cũng biết là nó khỏe hơn mình, dính vào nó thì thiệt... Nhưng nó cứ gây sự suốt thế này, chẳng lẽ mình cứ giở võ "mồm" ra chiến đấu???? !$@!!
 
Em cũng gặp đó, hàng xóm này "mặc váy" nhưng vẫn đầu gấu..., hic.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghe nói nó đang tích trữ đồ ăn đó bác Hướng, bác chuẩn bị ra vườn đào hầm đi là vừa...
 
Thì cũng biết là nó khỏe hơn mình, dính vào nó thì thiệt... Nhưng nó cứ gây sự suốt thế này, chẳng lẽ mình cứ giở võ "mồm" ra chiến đấu???? !$@!!
Nếu là tôi thì tôi chẳng ngại gì cái việc phải "dính" vào "nó" (mình ghét nó thì chắc cũng có khối người không ưa nó, muốn cùng mình "đập" cho nó 1 trận)
Vấn đề là "người nhà" của thầy có cùng chí hướng với thầy không ấy chứ
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hì, anh em đừng bảo mình hơi hướng AQ chứ mình nghiệm ra 1 điều rằng: Ở đời phàm những kẻ nào lấy "anh hùng" ra làm nghiệp thì chả bao giờ nên công trạng. Từ Hải ngày xưa cũng chết uổng. Ba anh em Lưu Quan Trương lừng lẫy đến tầm hiển thánh nhưng sự nghiệp vẫn giang dở. Đúng là ngoài "anh hùng" phải hiểu thời, thông thế. Phải biết mình biết người, trông trước ngó sau mới nên công trạng được.
Vậy nên, những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, bất chấp lý lẽ thì chẳng đáng nói mà nên tránh thì hơn, chấp chi nhọc mình vì cao nhân ắt hữu cao nhân trị. Anh nằm trong chăn lầm bầm là hơn khối kẻ ở chữ "NHẪN". Bây giờ trời tối nhưng rồi sẽ sáng. Lẽ trời công bằng, chẳng cái chi bất công vô lý tồn tại được, không sớm thì chầy quả báo nhỡn tiền thôi.
Mà sao lại nói vậy nhỉ, các thầy tinh thông kim cổ thì có lẽ viết cho vui thôi. Nhưng dẫu sao chữ Tầu thâm nhỉ. Con tim quăn thắt co lại như con tôm nhưng vẫn kiên trì ôm mũi dao vào lòng chờ đợi, đó là chữ "NHẪN", khác hẳn chữ "HÈN" mà thầy dùng mình thấy không đắc lắm...
 
Hàng xóm mình cũng thế. Hồi xưa ông cố nội mình đã "xử đẹp" ông cố nội nó khi ông cố nội nó đang đêm xua chó qua vườn nhà mình làm bậy. Vậy mà giờ hắn dám đang đêm mò ra vườn lén nhổ cọc ranh cắm lấn sang vườn nhà mình. Khổ một nỗi con mình đang học thêm bên nhà hắn miễn phí, hắn lại là sếp của mình ở công ty, cái chức trưởng phòng của mình cũng do hắn cất nhắc. Bây giờ làm to chuyện thì coi như là "tèo" hết. Con vợ mình định bắc loa sang chửi, nhưng mình không cho, bảo chửi bé bé anh nghe được rồi. Thế có khổ không? Vả lại nhà hắn có mấy con chó bec giê to lắm cơ...
 
Bàn chuyện thế gian chỉ thế nặng lòng. Thôi thì nhân đây là thư mục thư giãn và cũng khá nhiều cánh con trai nên mình cũng xin góp 1 câu chuyện thư giãn “Voi đá banh với chuột”.

Theo dân gian thì hình như voi sợ chuột thì phải nhưng câu chuyện này thì dường như ngược lại.

Số là vào vòng loại cuối cùng Worldcup 2006, Brazil đội bóng luôn xếp là hàng đầu gặp Nhật Bản. Tình cảnh lúc đó chú voi Brazil chắc xuất đi tiếp vì có 2 trận toàn thắng, còn chuột Nhật Bản thì chả còn gì để mất vì toàn thua 2 trận trước. Trước đội bóng yếu thế, Brazil chả mặn mà gì nên dù vẫn giữ lối đá Samba nhưng cũng chỉ là vờn anh Nhật là chủ yếu.

Anh Nhật cũng biết thế đuối nên cũng nai lưng ra chống, cốt mong sao anh Brazil đừng “hiếp em”.

Cứ ngỡ trận đấu cứ diễn ra theo kiểu “voi vờn chuột tình thương mến thương” nhưng khổ nỗi mấy anh Nhật lại nung nấu cái tinh thần đã từng giúp ông cha họ nhấn chìm hạm đội hùng mạnh của Nga trên biển Hoàng Hải, đập tan hạm đổi Mỹ ở Chân Châu. Thế là trong một phút không biết nên gọi là xuất thần hay …lỡ chân, tiền đạo Nhật thọc cho voi Brazil một quả. Voi Brazil bị thọt điếng quá trừng mắt nhìn anh chuột Nhật “Anh đã nương mà chú chơi thế à”. Kết cục gần cả hiệp một, anh Brazil chả buồn ghi bàn nào nhưng sau bàn thắng của chú chuột Nhật thì voi Brazil “ngứa chân” dậm cho chú chuột Nhật 4 quả làm kỷ niệm.

Quả là một kỳ Worldcup thương đau nhưng từ đó, bóng đá Nhật mới chịu phấn đấu lên một cảnh giới mới (cảnh giới cũ là chỉ cần thắng mấy anh châu Á thôi). Giờ đây thì tuy Nhật vẫn thua Brazil nhưng cũng là thua êm ái ơi. Tuy nhiên với tinh thần của mình, Nhật luôn nung nấu một ngày lật đổ ngôi vương bóng đá.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bàn chuyện thế gian chỉ thế nặng lòng. Thôi thì nhân đây là thư mục thư giãn và cũng khá nhiều cánh con trai nên mình cũng xin góp 1 câu chuyện thư giãn “Voi đá banh với chuột”.

Theo dân gian thì hình như voi sợ chuột thì phải nhưng câu chuyện này thì dường như ngược lại.

Số là vào vòng loại cuối cùng Worldcup 2006, Brazil đội bóng luôn xếp là hàng đầu gặp Nhật Bản. Tình cảnh lúc đó chú voi Brazil chắc xuất đi tiếp vì có 2 trận toàn thắng, còn chuột Nhật Bản thì chả còn gì để mất vì toàn thua 2 trận trước. Trước đội bóng yếu thế, Brazil chả mặn mà gì nên dù vẫn giữ lối đá Samba nhưng cũng chỉ là vờn anh Nhật là chủ yếu.

Anh Nhật cũng biết thế đuối nên cũng nai lưng ra chống, cốt mong sao anh Brazil đừng “hiếp em”.

Cứ ngỡ trận đấu cứ diễn ra theo kiểu “voi vờn chuột tình thương mến thương” nhưng khổ nỗi mấy anh Nhật lại nung nấu cái tinh thần đã từng giúp ông cha họ nhấn chìm hạm đội hùng mạnh của Nga trên biển Hoàng Hải, đập tan hạm đổi Mỹ ở Chân Châu. Thế là trong một phút không biết nên gọi là xuất thần hay …lỡ chân, tiền đạo Nhật thọc cho voi Brazil một quả. Voi Brazil bị thọt điếng quá trừng mắt nhìn anh chuột Nhật “Anh đã nương mà chú chơi thế à”. Kết cục gần cả hiệp một, anh Brazil chả buồn ghi bàn nào nhưng sau bàn thắng của chú chuột Nhật thì voi Brazil “ngứa chân” dậm cho chú chuột Nhật 4 quả làm kỷ niệm.

Quả là một kỳ Worldcup thương đau nhưng từ đó, bóng đá Nhật mới chịu đẩy thức thách lên một giới hạn mới (giới hạn cũ là chỉ cần thắng mấy anh châu Á thôi). Giờ đây thì tuy Nhật vẫn thua Brazil nhưng cũng là thua êm ái ơi.
Vậy thì đúng rồi! PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI CÒN ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI mà
Xét về đẳng cấp (tính từ xưa đến giờ) thì cái "thằng hàng xóm" nó phải sợ mình chứ đâu thể ngược lại được (cho dù hiện giờ phong độ nó đang lên cao)
Ẹc... Ẹc...
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom