Ở cạnh nhà thằng hàng xóm gian tham! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Bác ơi, đừng Select (sờ đến nó) mà cũng đừng ClearContents, mà cứ Clear (Clear All) hoặc Delete thẳng tay luôn bác ạ.
Vậy thì đừng đụng tới nó, Chơi với "cấp trên" của nó mới xứng công viết code

Sub TieuDiet()
Range("MoToChaMay").Clear
End Sub
 
Các bác chuẩn bị chưa? Em thì em đã sẵn sàng rồi. Mấy ngày nay ngày nào cũng thức dậy từ 5h sáng trực chiến.
 

File đính kèm

  • 1969137_286012194908525_4152621473208086075_n.jpg
    1969137_286012194908525_4152621473208086075_n.jpg
    21.1 KB · Đọc: 146
Lần chỉnh sửa cuối:
Em nhận thấy cái được cái mất bây giờ nó không rõ ràng lắm anh Khamha ạ
Mình mất đi cái này sẽ được cái khác
Đừng để mọi người bảo nó hay mày mất tất cả là được bác ạ
Tất nhiên thời buổi công nghệ phải dùng trí chứ không nên dùng sức
Sinh nhật lần này bác bố trí thời gian về nhé, năm trước em uống hộ phần bác đấy nhé, Uống bao nhiêu bác hỏi thầy PhanTuHuong

Cảm ơn hieuxd đã giúp...có dịp sẽ "uống trả" gấp đôi ,hè này co kh đưa hai chau về gửi học hè (chữ việt" ở thanh hoá...tiện thể ra thăm quê ngoại luôn...chỉ sợ ko đúng vào dịp SN.

* đọc trên FB thấy cái này: Trung quốc < Chó ghẻ.

13170image_tn.jpg
 
Cả thế giới phải sợ người Mỹ vì người Mỹ đã nói là làm. Thế nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Vậy, người Nhật sợ ai? Xin thưa, đó là người Trung quốc, vì người Trung Quốc không nói cũng làm. Vậy, xin hỏi người Trung Quốc sợ ai? đó là người Việt Nam, vì người Việt Nam nói một đằng làm một nẻo, chẳng biết đâu mà lần. (nhặt trên fb một người bạn)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhiều Bài nói về thần thánh nhiều quá rồi vậy các bạn cho tôi hỏi một tí Về Ma nhé

1/ Ma có không...nếu có trích dẫn nguồn thông tin hay cơ sở khoa hoc....

2/ Tại sao các cô đồng, bà bóng hay các nhà ngoại cảm lại phán trúng....

3/ Mối liên hệ giữa con người và ma quỹ....

4/ Trong cuộc đời tôi có những cái từng chiêm nghiệm nên tôi vẫn có một cái gì đó hơi tin

thôi....khoãng 40/60 %
 
Nhiều Bài nói về thần thánh nhiều quá rồi vậy các bạn cho tôi hỏi một tí Về Ma nhé

1/ Ma có không...nếu có trích dẫn nguồn thông tin hay cơ sở khoa hoc....

2/ Tại sao các cô đồng, bà bóng hay các nhà ngoại cảm lại phán trúng....

3/ Mối liên hệ giữa con người và ma quỹ....

4/ Trong cuộc đời tôi có những cái từng chiêm nghiệm nên tôi vẫn có một cái gì đó hơi tin

thôi....khoãng 40/60 %

Chỉ tham gia mục 1 thoai

Ngày xưa học vật lý có định luật bào toàn gì đó nhớ không nổi, nội dung nói rằng

"Vật chất không bao giờ mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác"
Rồi theo duy vật biện chứng nói rằng "Tinh thần là một dạng đặc biệt của vật chất"

Ghép cả hai lại thì thấy rằng: Khi con người qua đời thì
Thể xác chuyển hóa thành cát bụi
Tinh thần ( Là một dạng đặc biệt của vật chất ) chắc cũng phải chuyển hóa thành dạng nào đó, có lẽ là MA

Nghe nói có ma tốt, ma xấu, ma xó và nhiếu loại khác. Riêng tui khoái nhất là ma men
 
Lần chỉnh sửa cuối:
.........................................

Đã là thư giãn thì cứ thư giãn.
Có người bị hù giật mình thì "Chúa ơi!", có người thì "Mô Phật!", có người thì "Trời ơi!", có người thì "ĐM!", có người thì "...!", ... của ai đâu hổng biết.
"Uýnh giá" người khác khi mình đứng ở vị trí nào.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhiều Bài nói về thần thánh nhiều quá rồi vậy các bạn cho tôi hỏi một tí Về Ma nhé

1/ Ma có không...nếu có trích dẫn nguồn thông tin hay cơ sở khoa hoc....

2/ Tại sao các cô đồng, bà bóng hay các nhà ngoại cảm lại phán trúng....

3/ Mối liên hệ giữa con người và ma quỹ....

4/ Trong cuộc đời tôi có những cái từng chiêm nghiệm nên tôi vẫn có một cái gì đó hơi tin

thôi....khoãng 40/60 %
Chuyện ma thì tôi tin là có, trước đây tôi nghe Ông Bà nội tôi kể nhiều nhiều rồi, ở làng tôi nhiều ma lắm, dù tôi chưa thấy ma. Có người thì bị ma đưa đi, có người bị ma nhập...
 
(huyện ma thì tôi hết sức tin!

Có những điều mình fải tin, bỡi không tin thì sao có thể có ụ nổi ở thềm lục địa VN?!?
 
ụ nổi là sao Bạn, Hông Hiểu lắm

/(/ó là thế này:

(/õ Văn /(iệt là thủ tướng của đường dây 500K; 2 giờ sáng đi thăm bạn tù là người bạn làm ngành điện lực của mình;

Còn NTD là Th. tướng của VINASHIN & VINALINE!
 
(huyện ma thì tôi hết sức tin!

Có những điều mình fải tin, bỡi không tin thì sao có thể có ụ nổi ở thềm lục địa VN?!?

Cái này thì đúng là MA, nhưng là nó là MA GIÁO hoặc ma cà rồng hút máu người ta, chứ không phải là hồn ma loại thường đâu.
 
/(/hà dột từ nóc!

Cái thằng ngu "TKS" đem cái nhà máy sản xuất Al quái dị đi lên TNguyên; Giờ không biết khi nào mới thu hồi vốn đây!

Mấy thằng chệch này bỏ chút đầu tư là mấy cán bộ nhà mình từ cấp to đến cấp nhỏ liền có hành vi "Bán nước" ngay thôi mà!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Như đã nói từ hôm qua, tôi sẽ xóa những bài viết mà tôi cho là không có giá trị (tính từ bài 65)
Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy những bài tương tự thế nữa. Ai muốn "bàn" tiếp, tự nhắn tin riêng mà "bàn"
Nói ít, mong các bạn hiểu nhiều...
 
Như đã nói từ hôm qua, tôi sẽ xóa những bài viết mà tôi cho là không có giá trị (tính từ bài 65)
Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy những bài tương tự thế nữa. Ai muốn "bàn" tiếp, tự nhắn tin riêng mà "bàn"
Nói ít, mong các bạn hiểu nhiều...

Tôi ủng hộ việc bạn xoá đi những bài xét ra thuộc loại không nên xuất hiện ở diễn đàn học hỏi như diễn đàn này.
Nhưng cái từ "giá trị" thì tôi thiết nghĩ nên hiểu theo ngữ cảnh không gain và thời gian "trên diễn đàn này". Tuy hiểu ngầm cũng được nhưng nếu nói thẳng ra:
"không có giá trị hoặc có nội dung không thích hợp đối với diễn đàn này" thì vẫn lịch sự hơn.
 
Thằng hàng xóm vẫn và đang tiếp tục giở trò đấy! Cương quyết & khôn khéo đâu hết nhỉ? +-+-+-+
 
Bọn nước lạ ngày càng hung hăng, lấn tới! :mad::mad::mad:
Screenshot_20190719-203444.png
 
Cha ông ta có cái tâm thế nhịn nhục (nhịn đi với nhục) với người khổng lồ phương Bắc từ ngàn xưa và được kế tục bởi thế hệ hiện tại. Bởi thế lịch sử mới có chuyện.
  1. Để tống tiễn giặc Minh về nước, Lê Lợi đã đồng ý cấp hàng trăm tàu thuyền, hàng ngàn con ngựa cùng lương thực phục vụ cho cả vạn con người đủ ăn cho chuyến rút quân nhiều tháng trong tình cảnh người dân đói khổ, đất nước kiệt quyệt sau 20 năm giặc Minh chiếm đóng, cướp bóc và hủy diệt. Chưa kể suốt mấy trăm năm sau đó, nhà Lê dâng cả trăm tượng vàng (cộng lại đến cả hàng tấn vàng) thế mạng Liễu Thăng - tướng chết trận nhà Minh để tỏ thành ý hối lỗi.
  2. Đến đời Tây Sơn, dù mang tiếng thắng to nhà Thanh nhưng Quang Trung cũng cắt đất ở Thăng Long xây đền thờ Sầm Nghi Đống - tướng chết trận nhà Thanh nhằm tôn vinh công đức họ Sầm và nối lại việc cống nạp cho nhà Thanh vốn bị gián đoạn khỉ xảy ra nội chiến. Đích thân Quang Trung (được cho là người giả mạo) cùng tùy tùng sang chầu vua Thanh nhằm tỏ ý thần phục.
  3. Đến thời Nguyễn Ánh thì đẻ ra cái chuyện xin đổi quốc hiệu và được nhà Thanh đặt cho cái tên Việt Nam.
Tình cờ đọc qua lịch sử anh Miến Điện lạc hậu láng giềng mới biết chuyện anh ấy 3 lần đại phá quân Thanh. Nhưng ngạc nhiên nhất là việc tướng Miến Điện bên đó lột sạch vũ khí hàng binh Thanh đem nấu chảy, rồi làm nhục quân Thanh bằng cách phơi nắng rồi tha về không xe không ngựa. Kết quả hàng vạn quân Thanh được thả ra chết dọc đường vô số, chỉ có được trăm mống về đến nhà. Cách đối đãi của người Miến Điện với giặc xâm lược phương Bắc thật quá khác biệt với ông cha ta.

Thế hệ con cháu người Miến Điện cũng cư xử với Trung Quốc cũng đường hoàng, ngang vai vế. Thế nên mới có chuyện chính phủ Miến hủy bỏ dự án thủy điện tỷ đô với Trung Quốc vì nguy cơ hủy hoại môi trường mà chả do dự, quân đội Miến thậm chí còn đem bom ném qua Trung Quốc nhằm diệt trừ bọn thổ phỉ thân Tàu quấy nhiễu.

Chúng ta cứ hay lấy lý do nước nhỏ (95 triệu so với 1,3 tỷ dân) để biện bạch cho cách hành xử nhịn nhục của mình mà quên mất anh Miến điện cũng chỉ hơn 52 triệu dân (chỉ hơn nửa dân ta) và lạc hậu hơn ta mấy chục năm thế mà vẫn họ vẫn có cái tâm thế đĩnh đạc ngang hàng với anh làng giềng phương Bắc khổng lồ.

Đời cha ông chúng ta đã nhịn nhục và chịu thiệt thòi trước kẻ mạnh rồi chả nhẽ đến đời con cháu lại phải tiếp tục như thế? Liệu chúng ta có cần phải thay đổi tâm thế không?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhà kính cổng cao tường là nó khỏi làm gì, khóa các kiểu, khỏi thằng nào dòm ngó.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom