Ở cạnh nhà thằng hàng xóm gian tham! (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ghét cay ghét đắng nó nhưng nhiều lúc không làm gì được, ra chợ cầm cái gì lên xem cũng là của nó làm ra, mà thường là mình không có sự lựa chọn nào khác. Chẳng hiểu nổi.
Hay tại mình nhỉ, những thứ đơn giản thì không thèm làm, còn những thứ phức tạp hoặc cao cấp thì không làm được, nếu có làm được thì giá thành cao quá không dám để dùng.
 
Thằng kế bên cũng bặm trợn nhất xóm, mà thằng hang xóm còn hăm he, huống chi là mình. Không biết trị nó kiểu gì đây.
 
Sử sách cho ta thấy rằng cứ 200 năm ta & thắng láng giềng quýnh nhau 1 lần thật bự! Tính từ thời Mãn Thanh đến giờ không biết đủ sở hụi chưa nữa?

Nhưng ta & hắn lâu nay vẫn là láng giềng! Đành sống chung với lũ thôi!

Kể ra thằng cha này hiễm hơn bọn to xác nhiều!

Thôi chuyện í để mấy quan lo; Ta lo chống quan tham đi các bạn; Thù trong khó chịu hơn giặc ngoài nhiều

Giương Mỵ Châu - Trọng Thủy rành ra đấy!

 
DỤC HÒA THƯỢNG HẠ...
NHẪN TỰ VI TIÊN...
...
HÀNG XÓM NHẪN CHI
PHƯỜNG XÃ PHÁT TRIỂN.. __--__ (bịa 2 câu này ạh)
...
Người xấu rồi thì cũng chả tốt được đâu -> thôi thì 9 bỏ làm 10 thầy ạh...
 
Thằng Khựa ngày càng hung hăng, hành vi của chúng là xâm lược. Xin chia buồn với các chiến sĩ đã hy sinh và bị thương vì Tổ Quốc!
Hãy hành động để dàn khoan phải cút khỏi VN hoặc chìm vĩnh viễn dưới đáy biển Đông!
 
Bạn à! Hãy để những chuyện đó cho bọn tham những làm!
Chúng có giữ nước mới có cơ may tham những tiếp sao này!
 
Thằng Khựa ngày càng hung hăng, hành vi của chúng là xâm lược. Xin chia buồn với các chiến sĩ đã hy sinh và bị thương vì Tổ Quốc!
Hãy hành động để dàn khoan phải cút khỏi VN hoặc chìm vĩnh viễn dưới đáy biển Đông!
Cài thằng này "bi lớn" mà "xạo" quá ta?
Đấm vỡ mỏ nó cho nó hết xạo coi nào.
http://www.thanhnien.com.vn/pages/default.aspx
tautrungquocngangnguoc.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Các trương trình ủng hộ trường sa, mình đều tham gia. Có 1 viên gạch của em đặt ở đó làm chủ quyền rồi. Vậy mà bọn này vẫn ngang nhiên kéo tàu đến phun vòi rồng. Bực quá
 
Tôi ở cạnh nhà hàng xóm vừa côn đồ, vừa bẩn thỉu, vừa tham lam... Bộ mặt thì rất đạo đức nhưng nó luôn tìm mọi cách để gây hấn nhà xung quanh, coi thường pháp luật! Nó sẵn sàng đe dọa người này người kia để đạt được ý muốn tham lam đó.
Nó cũng gây hấn, đe dọa , vào nhà ăn cướp những đồ vật nhà tôi nhiều lần rồi... Nhưng vì tôi HÈN, tôi yếu... nên chỉ dám thò cổ qua chăn bông lèm bèm phản đối vài câu! Chẳng lẽ tôi cứ phản đối kiểu này mãi????

Xin một lời khuyên của các thành viên!!!

Thằng này hình như tên là: bắt đầu bằng "Ch" và kết thúc bằng "a" ,tạm gọi là: "ChoChina" ,Nó giống i hệt thằng hàng xóm nhà ông anh kết nghĩa của mình ,hàng năm nó hay lấn đất của ông anh mình bằng cách: làm hàng rào mới...thay vì phá hàng rào cũ làm mới...thì nó lại ăn gian bằng cách mua hàng rào làm sẵn và áp vào hàng rào cũ (Phía đất nhà ông anh mình) ,Sau nhiều năm nó đã lấn được hơn một mét...Thấy mà thương ông anh quá...vì ko làm gì được hắn.
Nhà hắn có tổng cộng 12 người ,trong đó có tới 10 thằng con trai + thêm thằng bố mất dậy là 11...còn bên ông anh mình có 04 người ,thì "huyền" có đến ba cái.
 
Thế hệ các thầy các chú có suy nghĩ ở đây già rồi
Nếu có một ngày vị cha già sống lại hô một câu Sum(Động Viên)
liệu lại có bài thơ: "Ông già vượt tường trốn"
Em rất buồn cho thế hệ trẻ hiện nay trong đó có một số anh chị em trong nhà không chịu học hành ham chơi lúc đi xét tuyển thì xin hết lý do này nọ thậm chí chạy tiền để qua vòng xét tuyển
 
Mưu hèn. Tuyển thêm 2 tay cơ trên hạng (huyền) và kết bạn thêm 10 người ngoại hạng vậy.

Có lý: chơi tay ngang với nó chỉ có thiệt (Nó chỉ có đợi vậy là "oánh" mình liền") ,Hiện nay nó đã ngang ngửa với mấy thằng kia "N & M" rồi...Chỉ còn nước nhờ vả thôi...
 
Thế hệ các thầy các chú có suy nghĩ ở đây già rồi
Nếu có một ngày vị cha già sống lại hô một câu Sum(Động Viên)
liệu lại có bài thơ: "Ông già vượt tường trốn"
Em rất buồn cho thế hệ trẻ hiện nay trong đó có một số anh chị em trong nhà không chịu học hành ham chơi lúc đi xét tuyển thì xin hết lý do này nọ thậm chí chạy tiền để qua vòng xét tuyển

Hồi xưa khác...bây giờ khác...
- Hồi xưa còn gì đâu mà mất.
- Bây giờ phải tính đến phương án khả thi nhất "ít cái phải mất"
 
Hồi xưa khác...bây giờ khác...
- Hồi xưa còn gì đâu mà mất.
- Bây giờ phải tính đến phương án khả thi nhất "ít cái phải mất"
Em nhận thấy cái được cái mất bây giờ nó không rõ ràng lắm anh Khamha ạ
Mình mất đi cái này sẽ được cái khác
Đừng để mọi người bảo nó hay mày mất tất cả là được bác ạ
Tất nhiên thời buổi công nghệ phải dùng trí chứ không nên dùng sức
Sinh nhật lần này bác bố trí thời gian về nhé, năm trước em uống hộ phần bác đấy nhé, Uống bao nhiêu bác hỏi thầy PhanTuHuong
 
Lần chỉnh sửa cuối:
. .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hệ xã hội bất dung thì không nên gắn kết. "Bất nhân với kẻ bất nhân là Nhân Đạo nhân"
Thực sự bạn trích dẫn và nói những câu khó hiểu
Chưa từng gặp bạn nên chưa hiểu bạn
Cái câu trên ý định mình thêm vào chỉ để tìm cách liên lạc và mời gọi bác Khamha về quê hương tham dự sinh nhật GPe Lần này
Nếu bạn ở gần Hà Nội mời bạn đăng ký Off để anh em hiểu nhau
 
Tự dưng đọc được bài này cũng đúng dịp này. Giờ tình hình nhà bác Phan Tu Huong bị như thế rồi, các bác tính thế nào?
 
Vừa mới Record cái Macro

PHP:
Sub Macro1()
    Range("China").Select
    Selection.ClearContents
End Sub
Bác ơi, đừng Select (sờ đến nó) mà cũng đừng ClearContents, mà cứ Clear (Clear All) hoặc Delete thẳng tay luôn bác ạ.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom