Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi, sáng rồi, đi ngủ thôi!!! Trả slot lại cho GPE!
 
Laptop xài pin + cục 3G cao lắm là 3h nữa đi ngủ nha cưng!!^^

Hic, hỏng được đến 3h đã tắt ngóm đành đi ngủ. Cục 3g thoải mái, chỉ có Laptop hết pin....Tại khách quan thôi nha anh! chứ còn vẫn thức đó.
 
Hic, cả khu vực mình ở chìm trong bóng tối, mất điện, mất điện thì không thể ngủ nổi, trời lại mưa, pin Laptop còn 100%, không biết điểm danh đến mấy giờ thì ...ngỏm...cục 3G thì vẫn OK, giá như có pin vạn năng cắm vào máy tính này nhỉ? Nếu em ngỏm sớm, có anh/chị/em nào điểm danh thức khuya nhớ điểm danh giùm em nha. Em cảm ơn nhiều nhiều!
 
Chài ai, pin còn có 59% thôi, đèn pin đã đục đục rồi, hình như sắp hết năng lượng!
 
Chài ai, pin còn có 59% thôi, đèn pin đã đục đục rồi, hình như sắp hết năng lượng!
Chị ơi! Ngoài HN vẫn mất điện phải hem chị? Sao dạo này hay thấy chị điểm danh thức khuya? Chị hỏng ngủ được phải hem? Còn em thì hỏng hỉu sao khi buồn thì buồn lắm, nhưng hai hôm sau lại hết buồn. Hihi
 
Chị ơi! Ngoài HN vẫn mất điện phải hem chị? Sao dạo này hay thấy chị điểm danh thức khuya? Chị hỏng ngủ được phải hem? Còn em thì hỏng hỉu sao khi buồn thì buồn lắm, nhưng hai hôm sau lại hết buồn. Hihi

Mất điện cứ như cả vũ trụ chìm trong bóng tối í em ạ.
Dạo này chị ngủ sớm hơn trước chứ? trước toàn là 3 hay 4h sáng, giờ rút ngắn lại rồi. Mà hôm nay chắc chẳng làm gì được. hic hic.
Không phải thức khuya là buồn đâu, chắc là vì nhớ...........................ai đó chăng? mà cũng chưa nghĩ ra mình đang nhớ ai nữa???hihi(hihihihihihihi).
 
Mất điện cứ như cả vũ trụ chìm trong bóng tối í em ạ.
Dạo này chị ngủ sớm hơn trước chứ? trước toàn là 3 hay 4h sáng, giờ rút ngắn lại rồi. Mà hôm nay chắc chẳng làm gì được. hic hic.
Không phải thức khuya là buồn đâu, chắc là vì nhớ...........................ai đó chăng? mà cũng chưa nghĩ ra mình đang nhớ ai nữa???hihi(hihihihihihihi).
Chị ơi sao bây giờ em hỏng thấy nhớ ai cả. Nếu như có ai đó để mà nhớ thì tốt nhỉ. Mà em bị mắc một bệnh rất lạ. Tự nhiên mấy hôm nay hỏng muốn ăn uống gì. Thế nên em ước, giá như hỏng ăn gì mà vẫn sống bình thường thì tốt quá.
 
Chị ơi sao bây giờ em hỏng thấy nhớ ai cả. Nếu như có ai đó để mà nhớ thì tốt nhỉ. Mà em bị mắc một bệnh rất lạ. Tự nhiên mấy hôm nay hỏng muốn ăn uống gì. Thế nên em ước, giá như hỏng ăn gì mà vẫn sống bình thường thì tốt quá.

Lại câu: có thực mới vực được đạo nhé! Cố mà ăn uống, có thể tại thời tiết chăng? Hay phải uống ...cốm kích thích ăn uống? hức, thôi cố mà ăn nhé. Không ốm ra đấy chị lại phải đến tận nơi thăm hỏi. hihihi.
 
Chị ơi sao bây giờ em hỏng thấy nhớ ai cả. Nếu như có ai đó để mà nhớ thì tốt nhỉ. Mà em bị mắc một bệnh rất lạ. Tự nhiên mấy hôm nay hỏng muốn ăn uống gì. Thế nên em ước, giá như hỏng ăn gì mà vẫn sống bình thường thì tốt quá.
Em ước thế thì anh cũng muốn được như thế!
"không ăn uống mà vẫn sống ngon lành cành đào"
Con người sao KHỔ vậy! hiiiii
 
Chị ơi sao bây giờ em hỏng thấy nhớ ai cả. Nếu như có ai đó để mà nhớ thì tốt nhỉ. Mà em bị mắc một bệnh rất lạ. Tự nhiên mấy hôm nay hỏng muốn ăn uống gì. Thế nên em ước, giá như hỏng ăn gì mà vẫn sống bình thường thì tốt quá.
Chắc là bị bệnh rồi. Đi khám bác sỹ thôi
 
Lại câu: có thực mới vực được đạo nhé! Cố mà ăn uống, có thể tại thời tiết chăng? Hay phải uống ...cốm kích thích ăn uống? hức, thôi cố mà ăn nhé. Không ốm ra đấy chị lại phải đến tận nơi thăm hỏi. hihihi.
Ui...ai lại ăn cốm kích thích ăn uống, chị làm như em còn bé lắm í. Em nói nhỏ nhé, em lớn rồi. hii
 
Ui...ai lại ăn cốm kích thích ăn uống, chị làm như em còn bé lắm í. Em nói nhỏ nhé, em lớn rồi. hii

Vậy "người lớn" ngoan nhé, chịu khó ăn uống vào, chứ k ăn uống, da dẻ tái xanh, gầy ốm đó nha.
...Mà dạo này "người lớn" có nhìu tâm sự thía? chị đọc bài là chị biết rùi nhá. Có cần chỗ để trút bầu tâm sự hong? hihi.
 
Vậy "người lớn" ngoan nhé, chịu khó ăn uống vào, chứ k ăn uống, da dẻ tái xanh, gầy ốm đó nha.
...Mà dạo này "người lớn" có nhìu tâm sự thía? chị đọc bài là chị biết rùi nhá. Có cần chỗ để trút bầu tâm sự hong? hihi.
Hihi....em có nhiều tâm sự đến mấy thì chỉ mấy hôm là quên hết à. hihi
Em ước thế thì anh cũng muốn được như thế!
"không ăn uống mà vẫn sống ngon lành cành đào"
Con người sao KHỔ vậy! hiiiii
Hihi...thía là có người giống nhóc rồi...là lá..la..
Chắc là bị bệnh rồi. Đi khám bác sỹ thôi
Hic...bệnh này bác sỹ cũng không chữa được đâu bạn ơi...ẹc ẹc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thôi mệt rồi (say hay là mệt cũng chẳng biết nữa - uống từ chiều đến giờ) đi ngủ sớm 1 hôm nào.
To: CR , XN đi ngủ sớm đi nhé!
 
Thôi mệt rồi (say hay là mệt cũng chẳng biết nữa - uống từ chiều đến giờ) đi ngủ sớm 1 hôm nào.
To: CR , XN đi ngủ sớm đi nhé!

Hic, thôi, mới uống từ 6h chiều tới giờ nhằm nhò gì anh ui!
Ngủ sớm đi,, mai còn việc....chưa hoàn thành đâu nhá! hihihaha!
 
Thôi mệt rồi (say hay là mệt cũng chẳng biết nữa - uống từ chiều đến giờ) đi ngủ sớm 1 hôm nào.
To: CR , XN đi ngủ sớm đi nhé!
Hai cô đi ngủ sớm đi.
\Để còn giữ gìn nhan sắc chứ?
Hai cô là hay ngủ muộn lắm đấy! hii
 
EM đã hoàn thành chưa mà bảo anh chưa hoàn thành ... hihihi (chít, hình như say rùi thì phải)

Hic, hỏng biết nữa. Em hoàn thành chưa nhỉ? hình như....ớ hình như em vừa uống cốc nước Cam mà say cũng Cam rồi thì phải. Câu hỏi này khó, cho quyền trợ giúp: gọi điện cho người thân. hihi.
............
Mai trả lời!
 
Cho hỏi nhỏ tí: sao có khách đến nhà lại đi ngủ? Quan là ai mà số đỏ thế?

Dạ, cũng có 1 quan khách nói là: Khi nào tớ tới Hà Nội nhớ cho tớ trú chân, mà em thì không cho trú chân bao giờ, chỉ cho trú tay thôi, thế nên em phải đi ngủ sớm, đóng cửa, không cho trú chân, có trú tay thì trú!
Tại khách quan - quan khách này đấy!
 
Tui còn thức nhưng hổng biết nói gì, nói nhiều Cò Già lại bảo là "dô dziên".
 
Chào mừng bác Ba Tê trở về hội thành viên thức khuya!!!!! Hoan hô, hoan hô!
Bác Cò già dạo này vắng mặt quá, không biết nền công nghiệp bảo vệ nước của bác tới đâu rồi?
 
Dạ, cũng có 1 quan khách nói là: Khi nào tớ tới Hà Nội nhớ cho tớ trú chân, mà em thì không cho trú chân bao giờ, chỉ cho trú tay thôi, thế nên em phải đi ngủ sớm, đóng cửa, không cho trú chân, có trú tay thì trú!
Tại khách quan - quan khách này đấy!
Không sợ
"được đằng tay, nài đằng chân, được đằng chân, lân đằng đầu, được đằng đầu thả câu đằng...còn lại"
à ?
 
Gần sang ngày mới. Tui còn thức
 
thức khuya hoài mà k có mần vào đây, hôm nay mần vào điểm danh cái coi hehe
 
Mình cũng còn thức.....
 
Mình thấy có người hình như lại ngủ quên, không biết có bị muỗi chít như lần trước không nữa. Hic...(@$%@
 
Ngồi lâu mỏi lưng quá. Đi ngủ thôi, chúc mọi người ngủ ngon.
 
Tui còn thức, chưa mắc ngủ.
 
Tui còn thức!
(Giời ạ! sao hôm nay Bác Ba Tê "mắc" nhiều thứ thế không biết!
nhưng không thấy: "mắc lưới (tình)"
 
Nhóc tức không ngủ được. Có người ỷ thế bắt nạt nhóc...hic....+-+-+-+ đáng ghét. Rõ là đáng ghét...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tui còn thức, chưa mắc ngủ.
Tui còn thức!
(Giời ạ! sao hôm nay Bác Ba Tê "mắc" nhiều thứ thế không biết!
nhưng không thấy: "mắc lưới (tình)"
Mắc gì thì mắc chứ tí nữa thì nhớ mắc mùng nha các bác, mùa này muỗi nhiều lắm đó, không chịu mắc mùng thì coi chừng lại mắc chết nữa.
 
Mắc gì thì mắc chứ tí nữa thì nhớ mắc mùng nha các bác, mùa này muỗi nhiều lắm đó, không chịu mắc mùng thì coi chừng lại mắc chết nữa.

Không mắc mùng là có con muỗi nó ...hôn trộm! rồi bệnh sốt rét ác tính, ÁC TÌNH gì đó. bênh ngấm vào người, chạy lên ruột, gan, tim nữa là tiêu tùng!
 
Em mắc mùng từ lúc nãy, bây giờ thì mắc ngủ rồi, chúc cả nhà ngủ ngon nhé --=----=----=--
 
Ba Tê: mắc cười = xuan.nguyen82: buồn cười
Ba Tê: nhột = xuan.nguyen82: buồn
Tóm lại:
Tui còn thức, chưa nhột ngủ
Híc
Tam đoạn luận nhiều khi không chắc đúng à nghe.
Muốn cười = Mắc cười => Mắc = Muốn
Mắc cười = Buồn cười => Buồn = Mắc
=>Muốn = Buồn => Muốn vợ = Buồn vợ ???
Híc!
 
Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp lại ngày mai!
 
choài ai choài, mãi không ngủ được thía này?
 
Tôi điểm danh lần cuối. Tui hết mắc thức!
 
Em chốt hạ điểm danh đêm nay!
 
hỏng có đâu c XN ơi e nà.
Đêm đã khuya màn sương bao phủ
Em vẫn ngồi bên ánh đèn bàn
Nghĩ vẩn vơ ....................

Điểm danh cái nèo tọe rảnh điểm danh típ hehe
 
Giữ chỗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Chúc cả nhà ngủ ngon
 
Điểm danh cái rồi gặp anh "Trần Bốn Giương" để "chặn hai đầu quân". Hic. Hơi lạnh gáy!
 
Giờ đâu phải khuya mà điểm danh, chút nữa đi.
 
Chiều hôm qua đi nhậu. Con trai 4 tuổi mới hỏi rằng: Bố đi mô đó?
Bố: Bố đi uống bia con ạ
Con: Bố đi khi mô thì về với con?
Bố: Khoảng 11h đêm bố mới về
Con: Bố về muộn rứa?
Bố: Rứa con muốn mấy giờ bố về với con?
Con: khoảng 1h sáng bố nha.
Bố: Rứa con xin phép mẹ cho bố với. Khoảng 5h sáng bố về luôn chứ về nhà 1h sáng phải nằm ngoài thềm muỗi chích đau lắm
Con: Con muốn bố về thật sớm với con, 5h sáng cũng được nhưng đừng về muộn quá nha bố.
 
Chiều hôm qua đi nhậu. Con trai 4 tuổi mới hỏi rằng: Bố đi mô đó?
Bố: Bố đi uống bia con ạ
Con: Bố đi khi mô thì về với con?
Bố: Khoảng 11h đêm bố mới về
Con: Bố về muộn rứa?
Bố: Rứa con muốn mấy giờ bố về với con?
Con: khoảng 1h sáng bố nha.
Bố: Rứa con xin phép mẹ cho bố với. Khoảng 5h sáng bố về luôn chứ về nhà 1h sáng phải nằm ngoài thềm muỗi chích đau lắm
Con: Con muốn bố về thật sớm với con, 5h sáng cũng được nhưng đừng về muộn quá nha bố.
Đụng hàng rồi, tình huống này giống y như nghiaphuc, mấy lần đi nhậu với bạn bè buổi tối, bao giờ cu Bin (gần 5 tuổi) cũng hỏi: Khi nào ba về?
Ba: Khoảng 10 về ba về nha.
Bin: Ứ, 10 giờ nhiều lắm, 2 giờ ít hơn.
Ba: Ừ, vậy thì 2 giờ ba về với Bin nha.
Bin: Dạ...
Nghĩ cũng vui thiệt, đúng rồi, rõ ràng 2 ít hơn 10, cu nhóc nói chỉ có trúng phóc, ba nó mừng hết lớn nổi. Khà khà...
 
Hic, có người không trả lời mình kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bùn mún chít lun!
 
Chia tay rùi, mùa nóng thì phải gặp anh Trần Bốn Giương, mùa lạnh gặp anh Nạn Kim Đêm. Mùa nào gặp anh đấy, giống như là: mùa nào thức ấy...hic
Hic, kiểu như quen 2 anh, một anh xấu trai nhưng nhà giàu, một anh đẹp trai nhưng nhà nghèo. Cưới luôn cả 2 anh, ban ngày ở nhà anh nhà giàu, buổi tối ở nhà anh nhà nghèo...
 
Hic, kiểu như quen 2 anh, một anh xấu trai nhưng nhà giàu, một anh đẹp trai nhưng nhà nghèo. Cưới luôn cả 2 anh, ban ngày ở nhà anh nhà giàu, buổi tối ở nhà anh nhà nghèo...

Hỏng phải, hic, chiện "iu" và cưới khác chiện này nha. Không bắt cá 2 tay:

Xin đừng bắt cá hai tay
Cá thì xuống biển, chim bay lên trời"

ỦA, câu này lạ thật...biết vì sao lạ không ta?
 
Đêm đã khuya rồi anh ngủ chưa?
Em vẫn thức và nhìn về...nơi ấy
Gió khẽ gọi trời sao bừng lửa cháy
Rạo rực trong lòng mãnh liệt lời yêu
Dù ở nơi nào hay xa cách bao nhiêu
Thì tình em vẫn hướng về nơi ấy
Anh xa em nhưng thương yêu biết mấy
Mà vẫn lặng im dù yêu đến cháy lòng
Say đắm bên anh những ánh mắt ngập ngừng
Em không dám gửi tình mình trong đó
Chỉ dám gửi nó vào cơn gió
Sao gió vô tình bay mãi đến nơi xa
Để giờ đây giữa màn đêm bao la
Em vẫn thức và nhìn về...nơi ấy....????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhà thơ của Diễn đàn (Thanh Xuân) hôm nào cũng nhiều tâm trạng thì phải?!
 
Em vẫn thức và nhìn về...nơi ấy
...
Thì tình em vẫn hướng về nơi ấy
...Em vẫn thức và nhìn về...nơi ấy....????
Nơi ấy là nơi nào nhỉ?
Đất nước VN trải dài từ nam-trung-bắc, từ HN đến mũi Cà mau.
Ánh sáng thì truyền theo đường thẳng,
nhiều địa phương dính đạn lắm.
Nơi ấy là nơi mô?
 
Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Nơi ấy là nơi nào nhỉ?
Đất nước VN trải dài từ nam-trung-bắc, từ HN đến mũi Cà mau.
Ánh sáng thì truyền theo đường thẳng,
nhiều địa phương dính đạn lắm.
Nơi ấy là nơi mô?

Bắc, Trung, Nam...dặm non sông
Để em chất chứa sầu đong vơi đầy???
Nhớ, mong, yêu...nơi ấy tối ngày ( (nơi ấy là nơi có người thương mến hihihi),)
Mình se ruột thắt, thân gầy xác ve.
 
Mifnh cuxng conf thuwcs.....
 
Trời bài này phạm quy roài. Chắc ngủ rồi mà cố online bằng điện thoại phải hong anh ....riu?
 
Hix sao hoong quanhs dduowcj tieengs vieetj ta
 
Nhóc ứ ngủ được....tại nhóc mắc mắc = buồn buồn
 
Chắc anh í dùng bộ gõ, không phải telex, không phải VNI, mà là bộ gõ...(ôi, không thể nói ra được).
Anh Cadafi giỏi lắm thức được đến 00h15 phút, hihi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời ạ! Chị Xuannguyen.82 đi ngủ đi cho nhóc đi ngủ với nào. Hôm nào cũng thức thía này, chắc nhóc già khụ mất. Hic...
 
Điểm danh lần cuối trong đêm nay. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.
 
Môt bên áo đỏ, một bên xanh
Hai hai thằng bé, chạy loanh quanh
Ô- Lym- Píc ở Luân Đôn, đá
Mặc xác chúng mày, ông .....điểm danh
Híc
 
hôm nay sao mình cứ loanh quanh
trằn trọc đêm khuya giấc chẳng lành
giật mình còn việc chưa làm hết
cùng bác cò già ta điểm danh
ẹc ẹc
 
hôm nay sao mình cứ loanh quanh
trằn trọc đêm khuya giấc chẳng lành
giật mình còn việc chưa làm hết
cùng bác cò già ta điểm danh
ẹc ẹc

Chỉ còn mỗi mình em với anh
Loanh quanh trong cái box điểm danh
Thức khuya đã đến 1h sáng
Đi ngủ thoi anh, giấc mộng lành
 
Không buồn ngủ gọi là sao ta?
Buồn <>Vui
Ngủ<>Thức
==> buồn ngủ <>vui thức
Ah, nghĩa là đang vui thức, vui thì mới thức, ẹc ẹc...
Buồn thì mới ngủ, Vui thì mới thức
Mình đang vui đây...
 
Em điểm danh rồi đi ngủ để lấy sức mai đi off thôi.--=--
 
Đôi mắt em lúng liếng
Như vì sao xa xanh
Miệng ngọc em lên tiếng
"Xin vào đây điểm danh"
Lát nữa lại loanh quanh
Vào điểm danh lần nữa...
hihihihi.
 
Lành mộng giấc em thôi ngủ đi
1h sáng rồi sao là khuya?
Điểm danh trong box lanh quanh thế
Điểm danh trong mùng ai với ai?

Ô kìa có bóng dáng của ai
Ôm trọn vầng trăng đổ vệt dài
Bóng hình như in vào Lòng đất
Điểm danh trong mùng...ai với ai?
 
Điểm danh 3 lần liền, giữ chỗ. hihihihaha, Ta là ...vô địch!
 
Nghe miệng ngọc lên tiếng
Nên vào đây điểm danh
Dẫu có đi loanh quanh
Vẫn điểm danh lần nữa... trước khi "mắc ngủ"
HìHìHì.
 
Thoai, hôm nay gạo tẻ ốc nhạt quá, đi ngủ thôi hỉ?
Điểm danh lần nữa !
 
"Người ta"ơi.......đã gần một tuần rồi, người ta có biết người ta buồn lắm "người ta" ơi...."người ta" ơi....
 
Mình cũng tranh thủ chút, điểm danh một phát ngủ trước 11h pm
 
Thôi đi ngủ đây, chúc cả nhà ngủ ngon. Chúc người ấy ngủ ngon.-\\/.
 
Khi lướt trên mặt hồ lặng sóng sẽ thấy được sự bình yên, nhưng sự bình yên cũng không phải là mãi mãi. Cuộc đời sẽ có lúc gặp sóng cả, gió to, bão chớp, mưa giông, quan trọng là biết vượt qua nó, phải không "người ơi"?
Giờ biển lặng, sóng yên, còn có gì để mà nhớ đến lúc bão táp mưa sa???????????????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đụng hàng rồi, tình huống này giống y như nghiaphuc, mấy lần đi nhậu với bạn bè buổi tối, bao giờ cu Bin (gần 5 tuổi) cũng hỏi: Khi nào ba về?
Ba: Khoảng 10 về ba về nha.
Bin: Ứ, 10 giờ nhiều lắm, 2 giờ ít hơn.
Ba: Ừ, vậy thì 2 giờ ba về với Bin nha.
Bin: Dạ...
Nghĩ cũng vui thiệt, đúng rồi, rõ ràng 2 ít hơn 10, cu nhóc nói chỉ có trúng phóc, ba nó mừng hết lớn nổi. Khà khà...

Tâm hồn lớn luôn gặp nhau Bác Phúc nhỉ. Khà khà...
 
Mình xin chân điểm danh đây
"Có em"!
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom