Đố vui... (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Vậy là đi xa chủ đề của chúng ta quá rồi huynh ới ời..... Mục đích là : "Đập phá" tùy thích ở cái bảng điện ==> LÀM BÓNG CHÁY
Mấy bác nóng tính quá. Cần gì làm thế. Cho một cái rờ le tự đóng mở được vào 1 công tắt để nó cứ chớp chớp cho đẹp. Còn 1 trong 2 cái công tắt kia thì bật đại 1 cái. Qua xem xem cái nào chớp thì nó chứa ai. Cái nào sáng đều thì cũng lại nó rồi. Còn cái nào im re thì a chà lại nó nữa. Biết liền mà. Có khó gì mà cứ đập phá nhà người ta. Kẻo mất mấy miếng thịt mông bây giờ?!!??! Thân.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mấy bác nóng tính quá.
Cần gì làm thế. Cho một cái rờ le tự đóng mở được vào 1 công tắt để nó cứ chớp chớp cho đẹp. Còn 1 trong 2 cái công tắt kia thì bật đại 1 cái.
Qua xem xem cái nào chớp thì nó chứa ai. Cái nào sáng đều thì cũng lại nó rồi. Còn cái nào im re thì a chà lại nó nữa. Biết liền mà.
Có khó gì mà cứ đập phá nhà người ta. Kẻo mất mấy miếng thịt mông bây giờ?!!??!
Thân.
Cách tốt nhất là đục tường, bất đầu từ công tắc lần theo theo dây tới bóng, ra ngay à...--=0 Khỏi tốn Role nhé !
 
Cách tốt nhất là đục tường, bất đầu từ công tắc lần theo theo dây tới bóng, ra ngay à...--=0 Khỏi tốn Role nhé !
Đục tường lần theo dây he he ... được đó Bác. Em có một cách nhanh hơn đục thông hai phòng tha hồ bật tắt công tắc, khỏi phải đóng mở cửa hic hic ..
 
Ah.. mà đã ĐỤC TƯỜNG thì.. nhìn ra luôn.. lần theo dây làm gì... Hic...
Đục lớp vữa thì đúng hơn...
Đục tường lần theo dây he he ... được đó Bác. Em có một cách nhanh hơn đục thông hai phòng tha hồ bật tắt công tắc, khỏi phải đóng mở cửa hic hic ..
Ý kiến quá hay ! nếu không được thì làm quả ...mìn....
Chúc cả nhà vui vẻ, xả tress chút...tiếp tục nhường đất cho những bài toán đố vui
 
He... he... Tôi có cách khác khỏi đục tường đây, cũng khỏi tốn tiền mua Relay.. (chỉ tốn khoảng 2000 VND)....
Tôi bảo vợ tôi đứng ở phòng bên kia, xong vừa bật công tắc vừa gọi đt nói chuyện và bảo với bả đánh dấu dùm ông thần đèn nào đang sáng...
----------------------
Nảy giờ đố vui... giờ đố.. buồn nha!
Có chàng thanh niên thuyết phục cô gái rằng: "Em tin anh đi, anh hỏng có làm gì em đâu!"
Vậy theo các bạn là cô gái có thể tin chàng trai này ko? Nó có giống như câu nói của bà cụ rằng: "Bà ngữi chứ bà ko ăn" ko?
 
Nảy giờ đố vui... giờ đố.. buồn nha!
Có chàng thanh niên thuyết phục cô gái rằng: "Em tin anh đi, anh hỏng có làm gì em đâu!"
Vậy theo các bạn là cô gái có thể tin chàng trai này ko? Nó có giống như câu nói của bà cụ rằng: "Bà ngữi chứ bà ko ăn" ko?
Em đưa ra 3 giả thiết:
- Có thể chành trai nói ngọng thành "anh hỏng có làm em đâu" thì chàng trai đâu có phải là dì của cô gái.
- Hoặc có anh nào đó tên là "hỏng" thì sao nhỉ?
- Hoặc vấn đề là ở câu "Em tin anh đi", anh đi rồi thì làm được gì nữa, heeee
 
Giãi đáp nghe cũng lý thú... Thế liên quan gì đến chuyện .. "BÀ NGỮI... "
 
Giãi đáp nghe cũng lý thú... Thế liên quan gì đến chuyện .. "BÀ NGỮI... "
Theo em nó sẽ giống câu "Bà ngữi..." trong những trường hợp sau:
- Trường hợp nghĩa của câu "Em tin..." được hiểu theo cách hiểu của đa số mọi người}}}}}
- Trường hợp thứ 2 là giống ở việc nói ngọng **~** (biết đâu tiếng địa phương thì sao nhỉ)
- "Em tin anh đi,...." -> anh bỏ đi không muốn làm gì em nữa; "Bà ngữi.." -> Bà chỉ ngửi chứ bà không thèm ăn! heeeee
 
Bạn này tưởng tượng phong phú nhỉ !!!
BÀ KO THÈM ĂN THẬT À ???
 
Không biết bà có thèm ăn thật không nữa! Bác đặt ra tình huống của chàng trai làm em nghí đến cấu "Cá rán để miệng mèo" -> Vậy còn mèo có ăn không?
Em cũng xin đưa ra một câu đố:

NASA received three messages in a strange language from a distant planet. The scientists studied the messages and found that "Necor Buldon Slock" means "Danger Rocket Explosion" and "Edwan Mynor Necor" means "Danger Spaceship Fire" and "Buldon Gimilzor Gondor" means "Bad Gas Explosion". What does "Slock" mean?

a. Danger

b. Explosion
c. Nothing
d. Rocket
e.Gas
 
"NecorBuldon Slock"
"DangerRocket Explosion"
"Edwan Mynor Necor"
"Danger Spaceship Fire"
"Buldon Gimilzor Gondor"
"Bad Gas Explosion"
 
"NecorBuldon Slock"
"DangerRocket Explosion"
"Edwan Mynor Necor"
"Danger Spaceship Fire"
"Buldon Gimilzor Gondor"
"Bad Gas Explosion"
Dáp án của bác đưa ra là chính xác rồi, và tiện đây em xin gửi thêm một câu đố nữa!
Căn cứ vào thành tích trong công việc một giám đốc quyết định thưởng cho 3 nhân viên những chiếc đĩa DVD, người thứ nhất được 1/2 số đĩa, người thứ 2 được 1/3 số đĩa, người thứ 3 chỉ được 1/9 số đĩa. Nhưng khi lấy đĩa ra để chia thì ông ta mới thấy rằng tổng số đĩa ông ta có lúc đó là 17 chiếc, và ông vẫn muốn chia 17 chiếc đĩa này theo tỷ lệ trên. Vậy theo bạn mỗi người được mấy chiếc đĩa?
 
Theo mình nghĩ là 9, 6 và 2
 
Dáp án của bác đưa ra là chính xác rồi, và tiện đây em xin gửi thêm một câu đố nữa!
Căn cứ vào thành tích trong công việc một giám đốc quyết định thưởng cho 3 nhân viên những chiếc đĩa DVD, người thứ nhất được 1/2 số đĩa, người thứ 2 được 1/3 số đĩa, người thứ 3 chỉ được 1/9 số đĩa. Nhưng khi lấy đĩa ra để chia thì ông ta mới thấy rằng tổng số đĩa ông ta có lúc đó là 17 chiếc, và ông vẫn muốn chia 17 chiếc đĩa này theo tỷ lệ trên. Vậy theo bạn mỗi người được mấy chiếc đĩa?

Hi!
Giải thế này không biết có đúng không?
Tự Giám đốc thưởng cho mình 1/18 số đĩa là xong.
Do đó tổng cộng vị giám đốc này có 18 đĩa.
Người 1 được 1/2 : 9 đĩa
Người 2 được 1/3 : 6 đĩa
Người 3 được 1/9 : 2 đĩa
=> Đã hết 17 đĩa.
Giám đốc được 1/18 : 1 đĩa (Hì hì đừng để đĩa này lên bàn chia)
 
Dáp án của bác đưa ra là chính xác rồi, và tiện đây em xin gửi thêm một câu đố nữa!
Căn cứ vào thành tích trong công việc một giám đốc quyết định thưởng cho 3 nhân viên những chiếc đĩa DVD, người thứ nhất được 1/2 số đĩa, người thứ 2 được 1/3 số đĩa, người thứ 3 chỉ được 1/9 số đĩa. Nhưng khi lấy đĩa ra để chia thì ông ta mới thấy rằng tổng số đĩa ông ta có lúc đó là 17 chiếc, và ông vẫn muốn chia 17 chiếc đĩa này theo tỷ lệ trên. Vậy theo bạn mỗi người được mấy chiếc đĩa?
Chắc chắn là ông Giám Đốc giữ lại đĩa gốc rồi + 17 cái copy chia cho nhân viên hic hic theo tỷ lệ
1 = 9
2 = 6
3 = 2
Sau này có bạn nào có thành tích lại copy ra rồi lại chia he he ...
 
Đáp án các bác đưa ra là đúng rồi, nhưng điểm hay là ở chiếc đĩa thứ 18 ý!
Chúc mọi người vui vẻ!
 
Vụ chia đỉa này thật ra là biến tấu từ 1 bài toán dân gian có từ rất lâu đời rồi các đồng chí ơi...
 
Bác Tuất Anh nói đúng rồi đó, mục đích chính là để mọi người vui là chính.__--__ heeee! Có ai có câu đố vui nào xin mời!)(&&@@
 
Gửi anh em câu đó dân gian nhé!
1. "Vừa bằng quả bưởi, triệu rưỡi người ăn" => Là gì?
2. "Vừa bằng cái nia, chia cho cả làng" => Là gì?
(Nia: Vật hình tròn dùng để hứng phía dưới cùng khi bà nông dân giần sàng thóc gạo)
3. Cái gì càng gọt càng to ?
4. Cái gì càng to càng nhỏ ?
5. Cái gì dùng càng to?
6. Cái gì càng dùng càng nhỏ?
.......
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom