Tôi chỉ nói về "quan điểm" của mình thôi. Nếu bạn cho là tôi bắt bẻ bạn thì bạn yên tâm - tôi sẽ cố gắng không bao giờ bắt bẻ bạn nữa. Bài #60 tôi viết lúc trước để trả lời bài #55 của bạn. Bây giờ tôi mới đọc bài #59 nên tôi vẫn để lại bài #60.Tks bác SA_DQ. Lần đầu tiên thấy có người ủng hộ quan điểm của tôi. Hôm qua tôi bị "ném đá" tới tấp vì "bắt bẻ câu chữ" giữa mùa cả nước lo chống dịch, (kể cả bạn Batman#53).
Luật pháp Việt Nam cũng rõ ràng thôi, không chỉ luật của Tây. Không phải Tây cái gì cũng tốt nhất.Nói thêm tý cho vui nhé, bọn tây - (nơi người nhà tôi ở), cũng như vầy nhưng nó làm (vắn tắt) như sau:
Chính Phủ Quyết định từ 0h ngày 15.3.2020 trên toàn lãnh thổ:
I. - "Tất cả công dân không được rời khỏi nơi đang cư trú" , NGOẠI TRỪ: 1- Đi làm việc / 2- Đi mua nhu yếu phẩm (TP, thuốc, ....) / 3- Đi khám chữa bệnh / 4- Đi thăm người thân / 5- Đi ra công viên / 6- Dắt chó mèo đi vệ sinh / ...
II.- "Dừng mọi hoạt động kinh doanh", NGOẠI TRỪ : 1- Cửa hàng thực phẩm / 2 -hiệu thuốc / 3- Đồ online / ....
Luật rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ điều chỉnh, vì họ chỉ thay đổi chữ NGOẠI TRỪ mà thôi.
III,- ....
Tất nhiên mỗi nơi có cấm hơi khác nhau.
Ở Ba Lan là:
- chỉ được phép ra đường khi đi làm, đi mua thực phẩm, thuốc men. Không có chuyện đi thăm người thân, đi ra công viên, dắt chó mèo đi vệ sinh. Cấm tụ họp quá 2 người.
- trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, tức vd. 17 tuổi 11 tháng, ra ngoài phải có người lớn đi kèm.
- mọi nơi dùng để đi bộ giải trí, công viên bị đóng cửa. Không có chuyện ra công viên.
- nhà máy, cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc được phép mở cửa. Những loại như hiệu cắt tóc, làm đẹp mấy ngày trước chưa bị cấm, nhưng giờ cũng phải đóng cửa.
- người có vấn đề về sốt, ho, khó thở không được phép tự đến bác sỹ, đến phòng khám, đến bệnh viện - cấm tuyệt đối. Chỉ được phép gọi cho Trạm Vệ sinh Dịch tễ. Và họ sẽ cho địa chỉ nơi cần đến kiểm tra, cách ly. Làm như thế để ngăn ngừa bệnh viện trở thành ổ dịch.
Lần chỉnh sửa cuối: