Ai dám kiểm điểm lỗi của mình mỗi ngày thì vào đây? Dũng cảm lên nào! (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Trước Tết chặt 1 buồng chuối hột, hứa sẽ ngâm rượu, nhưng cái bình 20 lít cũ chưa hết, vì thế chuối hột đã ép, phơi khô vẫn còn trong tủ lạnh, chưa ngâm được.
Tội lỗi, tội lỗi quá.
Cả cái tết không giải quyết được 20 lít thì "mắc cỡ" quá đi, không dám nhận thêm của anh đâu.

Đợi khi nào khỏe em vào chỗ bác chia sẻ cái "tội lỗi" đó nhé :p
 
Lỗi của em là có rất nhiều lỗi. Không biết liệt kê từ lỗi nào và từ thời điểm nào. Vì quá nhiều lỗi, lỗi chồng lỗi mà sao không hết lỗi.
huhuhu
 
Lỗi của tui là gặp ai tui cũng đẩy đưa ong bướm, đã cố cai một thời gian. Hôm kia, hôm qua, và hôm nay bệnh lại tái phát.
 
Lỗi của em là có rất nhiều lỗi. Không biết liệt kê từ lỗi nào và từ thời điểm nào. Vì quá nhiều lỗi, lỗi chồng lỗi mà sao không hết lỗi.
huhuhu
Bỏ hết, làm lại từ đầu chứ sao, chứ gỡ cái mớ lỗi lầm đó chắc hết đời.
 
Lỗi của tui là gặp ai tui cũng đẩy đưa ong bướm, đã cố cai một thời gian. Hôm kia, hôm qua, và hôm nay bệnh lại tái phát.
Anh cứ cái thói đẩy đưa ong bướm thì cũng có ngày bị dao phay chặt phập phập cho mà xem. Cũng hên là trên GPE này không có ai thương em chứ không thôi là anh bị ăn dao phay thành vạn mảnh rồi, chắc ba má anh không biết đường mà nhặt lại anh về quá. :p
 
Lỗi của em là có rất nhiều lỗi. Không biết liệt kê từ lỗi nào và từ thời điểm nào. Vì quá nhiều lỗi, lỗi chồng lỗi mà sao không hết lỗi.
huhuhu
Biết lỗi mà dám kiểm điểm nhận lỗi là hơn rất nhiều người rồi. Có “ng-ụy qu-ân t-ử” làm lỗi nhưng chối đây chối đẩy không nhận lỗi, lại còn xấu xa muốn gắp lửa bỏ tay người nữa chứ. Không biết mình làm lỗi cũng không sao nhưng sau khi bị thiên hạ vạch lỗi trắng trợn ra cho xem rành rành đó đến nỗi câm miệng, cứng họng, im lặng không dám phản pháo lại nhưng vẫn còn trơ trẽn không nhận là mình sai nữa mới đáng có kh-inh chứ. :mad:
Hãi với lòng người g-iả dố-i, đa mang quá! :mad:
Sao mà thời đại này có nhiều ng-ụy qu-ân t-ử thế không biết nữa? Đúng là “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
 
Anh cứ cái thói đẩy đưa ong bướm thì cũng có ngày bị dao phay chặt phập phập cho mà xem. Cũng hên là trên GPE này không có ai thương em chứ không thôi là anh bị ăn dao phay thành vạn mảnh rồi, chắc ba má anh không biết đường mà nhặt lại anh về quá. :p
Hơi sợ!
"Gpe mơ màng và đẹp lắm,
Nàng ơi! ai nỡ chia đôi mình?
Để tình ta ngày tháng phải mong chờ!?"

Nhưng vẫn phải ngoan cường:
"Nhủ riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đêm, tui sẽ về dệt mơ ước."
 
Hơi sợ!
"Gpe mơ màng và đẹp lắm,
Nàng ơi! ai nỡ chia đôi mình?
Để tình ta ngày tháng phải mong chờ!?"

Nhưng vẫn phải ngoan cường:
"Nhủ riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đêm, tui sẽ về dệt mơ ước."
Đấy, ai bảo Vương muội cứ thế, tật xấu của tui lại tái phát rùi đấy.
 
Anh cứ cái thói đẩy đưa ong bướm thì cũng có ngày bị dao phay chặt phập phập cho mà xem. Cũng hên là trên GPE này không có ai thương em chứ không thôi là anh bị ăn dao phay thành vạn mảnh rồi, chắc ba má anh không biết đường mà nhặt lại anh về quá. :p
Dạo này bỏ mấy anh "xác xơ" đi quen "dân đâm thuê chém mướn" sao mà ngôn từ sặc mùi giang hồ thế, Tú Anh?
 
Dạo này bỏ mấy anh "xác xơ" đi quen "dân đâm thuê chém mướn" sao mà ngôn từ sặc mùi giang hồ thế, Tú Anh?
Anh chột dạ rồi hay sao, từ trước tới nay có lỡ lời gì không? Theo tinh thần của thớt này thì anh nên thẳng thắn nói ra đi, không lại bị chặt phập phập cho mà xem.
 
Anh chột dạ rồi hay sao, từ trước tới nay có lỡ lời gì không? Theo tinh thần của thớt này thì anh nên thẳng thắn nói ra đi, không lại bị chặt phập phập cho mà xem.
Chẳng nhớ nữa. Trí nhớ thuộc loại hơi bị tốt, chỉ tội hơi ngắn :D
Nhưng mà đã được phong "kiếm sĩ", tức loại đầu gấu giỏi đao kiếm, nên bọn đâm thuê chém mướn tầm thường phải sợ tôi chứ nhỉ?
 
Chẳng nhớ nữa. Trí nhớ thuộc loại hơi bị tốt, chỉ tội hơi ngắn :D
Nhưng mà đã được phong "kiếm sĩ", tức loại đầu gấu giỏi đao kiếm, nên bọn đâm thuê chém mướn tầm thường phải sợ tôi chứ nhỉ?
Nhưng mà anh ơi! Bình thường thì nên dùng mồm để giải quyết, chứ ai lại đao với kiếm. Anh có cần đồng minh không?
 
Hơi sợ!
"Gpe mơ màng và đẹp lắm,
Nàng ơi! ai nỡ chia đôi mình?
Để tình ta ngày tháng phải mong chờ!?"
Nhưng vẫn phải ngoan cường:
"Nhủ riêng ai đó tha thiết đợi chờ ngày đêm, tui sẽ về dệt mơ ước."
Nói 1 đằng nhưng lại làm 1 nẻo. Bó tay với anh rồi. Sao mấy cái colours anh chọn xấu thế nhỉ, làm cụt hứng của em ghê. Đúng là khiếu thẩm mỹ của anh kém thật. Quen em bao lâu nay mà không học hỏi được chút ít gì về mỹ thuật từ em à? Kém cỏi thế anh.
Đấy, ai bảo Vương muội cứ thế, tật xấu của tui lại tái phát rùi đấy.
Bệnh này của anh nặng lắm rồi, để bữa nào em gặp NTLH của anh em thèo lẽo lại cái thói xấu này để NTLH của anh chém anh xấc bấc xang bang luôn cho anh chừa cái thói xấu này đi.
Tuy nhiên, em hỏi anh câu này, anh cứ đẩy đưa kiểu vậy lỡ có ngày em sụp bẫy tình của anh thiệt thì sao? [đừng nhầm lẫn là sự thật nhé, em chỉ đang giả sử thôi]. Nếu ngày đó xảy ra nhưng tim anh chỉ có 1 NTLH, vậy anh để em cho ai thương? Anh không thể thương em rồi đó, vậy có phải là anh tạo nghiệt không? Sống vậy không có đức đâu anh nhá. Nhắm có thể yêu thương người ta & lo cho người ta trọn đời trọn kiếp thì hãy đẩy đưa còn không thì buông tha cho người ta, anh con trai thì không sao, “nay Đào mai Mận” là chuyện thường nhưng con gái người ta có phải vậy đâu. Em khuyên anh, bớt tạo nghiệt đi để sau này về già thanh thản tâm hồn. Con gái bây giờ mơ mộng dữ lắm, anh đẩy đưa như vậy cỡ nào cũng sẽ có em lọt bẫy cho coi, lỡ làng cả tuổi thanh xuân của người ta hết, anh nhắm anh có đền nổi tuổi thanh xuân cho người ta không mà lại cứ tái diễn cái tật xấu đẩy đưa này thế. Hên cho anh là em không bao giờ để đầu óc em trên mây nên anh cũng bớt nghiệp chướng phần nào, có thấy em tốt với anh chưa. Ơn nghĩa này nhớ phải trả đó, đừng bao giờ quên, em nhớ dai lắm đó, sẽ níu áo đòi tới khi nào trả thì thôi. :p

Dạo này bỏ mấy anh "xác xơ" đi quen "dân đâm thuê chém mướn" sao mà ngôn từ sặc mùi giang hồ thế, Tú Anh?
Giang hồ hiểm ác anh ạ, dạo này ng-ụy qu-ân tử đang là mốt nên em cũng phải theo “giang hồ” cho nó kịp trào lưu, rõ khổ thân em, tất cả cũng tại thế nhân ép em phải trở thành thế mà. Không nhờ xã hội đen bảo kê cho em thì lạng quạng cái đám ng-ụy qu-ân tử chúng nó ném đá em lủng đầu chứ chẳng chơi. Hãi với cái đám ng-ụy qu-ân tử quá đi thôi. Lúc nào cũng chực chờ thủ sẳn đá để nhằm em mà ném mới kinh sợ chứ. :mad:
Anh chột dạ rồi hay sao, từ trước tới nay có lỡ lời gì không? Theo tinh thần của thớt này thì anh nên thẳng thắn nói ra đi, không lại bị chặt phập phập cho mà xem.
Ai mà dám chặt phập phập anh Cả batman1 là em sống mái với tên ấy ngay. Tránh xa anh Cả batman1 ra, đừng đụng đến anh ấy không thì em xé xác thành vạn mảnh không nhặt được xác luôn bây giờ. :mad:
Chẳng nhớ nữa. Trí nhớ thuộc loại hơi bị tốt, chỉ tội hơi ngắn :D
Nhưng mà đã được phong "kiếm sĩ", tức loại đầu gấu giỏi đao kiếm, nên bọn đâm thuê chém mướn tầm thường phải sợ tôi chứ nhỉ?
Anh Cả mà, ai mà chả sợ. Đặc biệt là cái bọn ng-ụy qu-ân tử, gi-ả dối, đa m-ang.
Nhưng mà anh ơi! Bình thường thì nên dùng mồm để giải quyết, chứ ai lại đao với kiếm. Anh có cần đồng minh không?
Nhiều người trên GPE không có dùng mồm bình thường đâu anh ạ, trong ngôn ngữ của họ lúc nào cũng đặt cả hố chông cho anh lọt vào. Cẩn thận chứ anh. Anh mà không cẩn thận là lọt bẫy chông của họ ngay, không thương tích đầy mình thì cũng bỏ mạng. Hãi! :mad:
Không đặt chông thì thủ sẵn đá, nằm vùng chờ cơ hội là ném từ tứ phía, anh nhắm anh đỡ nổi không? Không lủng đầu thì cũng chấn thương sọ não. Hãi tập 2! :mad:

Anh có cần đồng minh không?
Anh muốn là đồng minh à sao lại hỏi thế?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói 1 đằng nhưng lại làm 1 nẻo. Bó tay với anh rồi. Sao mấy cái colours anh chọn xấu thế nhỉ, làm cụt hứng của em ghê. Đúng là khiếu thẩm mỹ của anh kém thật. Quen em bao lâu nay mà không học hỏi được chút ít gì về mỹ thuật từ em à? Kém cỏi thế anh.
Đậu hủ thì cũng chỉ nghĩ được đến thế là cùng thui mà.
Bệnh này của anh nặng lắm rồi, để bữa nào em gặp NTLH của anh em thèo lẽo lại cái thói xấu này để NTLH của anh chém anh xấc bấc xang bang luôn cho anh chừa cái thói xấu này đi.
Tuy nhiên, em hỏi anh câu này, anh cứ đẩy đưa kiểu vậy lỡ có ngày em sụp bẫy tình của anh thiệt thì sao? [đừng nhầm lẫn là sự thật nhé, em chỉ đang giả sử thôi]. Nếu ngày đó xảy ra nhưng tim anh chỉ có 1 NTLH, vậy anh để em cho ai thương? Anh không thể thương em rồi đó, vậy có phải là anh tạo nghiệt không? Sống vậy không có đức đâu anh nhá. Nhắm có thể yêu thương người ta & lo cho người ta trọn đời trọn kiếp thì hãy đẩy đưa còn không thì buông tha cho người ta, anh con trai thì không sao, “nay Đào mai Mận” là chuyện thường nhưng con gái người ta có phải vậy đâu. Em khuyên anh, bớt tạo nghiệt đi để sau này về già thanh thản tâm hồn. Con gái bây giờ mơ mộng dữ lắm, anh đẩy đưa như vậy cỡ nào cũng sẽ có em lọt bẫy cho coi, lỡ làng cả tuổi thanh xuân của người ta hết, anh nhắm anh có đền nổi tuổi thanh xuân cho người ta không mà lại cứ tái diễn cái tật xấu đẩy đưa này thế. Hên cho anh là em không bao giờ để đầu óc em trên mây nên anh cũng bớt nghiệp chướng phần nào, có thấy em tốt với anh chưa. Ơn nghĩa này nhớ phải trả đó, đừng bao giờ quên, em nhớ dai lắm đó, sẽ níu áo đòi tới khi nào trả thì thôi.
Đã biết, đã hiểu, nhưng là bênh mà, có thế mới cần kiểm điểm, chứ tui có "giăng bẫy" ai bao giờ đâu. Hôm trước tui còn đẩy đưa luôn một gã ( kinh1).

có thấy em tốt với anh chưa. Ơn nghĩa này nhớ phải trả đó, đừng bao giờ quên
Có thấy chứ nhưng mà nàng đang sụp bẫy của tui đấy à, cố mà thoát nhé!!!!!!!!!!!! Tui lo chuyện NTLH đã bở hơi tai rùi. Chắc kiếp trước nàng nợ lần tui rồi.
"Thôi giã từ người bạn tình ơi
Khi xưa chẳng có tội gì
Nên duyên kiếp nay đã lỡ làng
Trời Sao nỡ đoạ đày mình xa nhau. "

Tui không có "cảnh cáo" ai đâu nhé;););););)
Ai mà dám chặt phập phập anh Cả batman1 là em sống mái với tên ấy ngay. Tránh xa anh Cả batman1 ra, đừng đụng đến anh ấy không thì em xé xác thành vạn mảnh không nhặt được xác luôn bây giờ.
Tui nói là nói nàng sẽ là người tự tay chặt phập phập anh "người rơi" đấy.
Anh muốn là đồng minh à sao lại hỏi thế?
Sợ anh ý yêu thế mới có ý giúp thôi.
 
Sợ anh ý yêu thế mới có ý giúp thôi.
Tôi có ong bướm đâu mà sợ?
Mà đã là kiếm sĩ thì sao lại sợ bọn Anglo xác "xơ" với bọn đâm thuê chém mướn tầm thường chỉ biết cầm mã tấu rồi lao vào vung loạn xạ? Kiếm sĩ dùng kiếm thì ít mà dùng đầu là nhiều chứ không như bọn đâm thuê chém mướn nhé.
 
Tôi có ong bướm đâu mà sợ?
Mà đã là kiếm sĩ thì sao lại sợ bọn Anglo xác "xơ" với bọn đâm thuê chém mướn tầm thường chỉ biết cầm mã tấu rồi lao vào vung loạn xạ? Kiếm sĩ dùng kiếm thì ít mà dùng đầu là nhiều chứ không như bọn đâm thuê chém mướn nhé.
Hề hề, biết anh là cao thủ kiếm thuật, em chém gió kiếm ít tình cảm và danh tiếng ý mà. Thiên hạ đồn rằng Trường Vũ vung kiếm giúp "người rơi", ối, vinh dự quá trời.
 
Kiểm điểm cái nào!
Cái nút "Thêm vào danh sách đen" lợi hại thật, tôi lỡ bấm vào nó nên bây giờ không biết chuyện gì là "cái chuyện gì".
 
Mang tiếng là thầy giáo nhưng tư chất còn thấp h-èn hơn kẻ vô học, vô giáo dục, không có liêm sĩ, không có 1 chút xíu nào gọi là lòng tự trọng.
Mắc mửa với cái thứ gi-ả dối, ng-ụy qu-ân tử này quá!
Tui tự kiểm điểm rằng mình sao đậu hũ thế, phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ tui mới tìm ra cách tô màu chữ màu đỏ. NÒ là FF0000
 
Lỗi của tui là gặp ai tui cũng đẩy đưa ong bướm, đã cố cai một thời gian. Hôm kia, hôm qua, và hôm nay bệnh lại tái phát.
Muốn hết đâu cần đi xa, tìm chính trong tâm của bạn, như bạn nói:
Bỏ hết, làm lại từ đầu chứ sao, chứ gỡ cái mớ lỗi lầm đó chắc hết đời.

Nói vậy trai ong bớm 3 7 đường duyên, Nữ (như bạn) ong bớm thì 7 3 đường thuyền cũng tan
Nhưng yên tâm giờ công nghệ tối tân lắm, không lo như thời thuyền kia nát có lành được không. Giờ xoẹt xoẹt 1 3 tháng là lành ngon hơn xưa.
 
Nói vậy trai ong bớm 3 7 đường duyên, Nữ (như bạn) ong bớm thì 7 3 đường thuyền cũng tan
Nhưng yên tâm giờ công nghệ tối tân lắm, không lo như thời thuyền kia nát có lành được không. Giờ xoẹt xoẹt 1 3 tháng là lành ngon hơn xưa
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn, nhưng mà mình không hiểu lắm, không hiểu cái 3 cái 7, cái 1 3. Má ơi! Tui là con trai, mà cộng đồng mạng cứ đổ xô vào bảo tui là con gái là thế nào vậy trời. Mấy thằng cha nội đặt tên giấy khai sinh của tui đặt sai, đã sửa rồi, mà giờ dư âm vẫn còn tới ngày nay.
 
Anh cứ cái thói đẩy đưa ong bướm thì cũng có ngày bị dao phay chặt phập phập cho mà xem. Cũng hên là trên GPE này không có ai thương em chứ không thôi là anh bị ăn dao phay thành vạn mảnh rồi, chắc ba má anh không biết đường mà nhặt lại anh về quá. :p
Ai nói vậy Thị Nở, vậy Chí Phèo này bỏ đi đâu. Lâu quá cũng không lên GPE, sao diễn đàn nay nhìn khác quá.
 
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn, nhưng mà mình không hiểu lắm, không hiểu cái 3 cái 7, cái 1 3. Má ơi! Tui là con trai, mà cộng đồng mạng cứ đổ xô vào bảo tui là con gái là thế nào vậy trời. Mấy thằng cha nội đặt tên giấy khai sinh của tui đặt sai, đã sửa rồi, mà giờ dư âm vẫn còn tới ngày nay.
con trai mà để hình girl xinh nên dễ hiểu lầm.
 
Tên của tui đã nói lên tui là con trai đấy chứ, chả phải lăn tăn chuyện này.
Người xưa nói "Trăm lần nghe không bằng một lần thấy" thấy rỏ là con gái nói trăm lần cũng không tin
Thời nay nói "Trăm lần thấy không bằng một lần sờ" Vàng thao lẩn lộn, có sờ cũng không biết là gì
 
Người xưa nói "Trăm lần nghe không bằng một lần thấy" thấy rỏ là con gái nói trăm lần cũng không tin
Thời nay nói "Trăm lần thấy không bằng một lần sờ" Vàng thao lẩn lộn, có sờ cũng không biết là gì
Nghe một lần là bụm mũi chạy rồi, bạn còn đòi thấy !!!
Đã nghe, đã thấy mà bạn còn đòi sờ !?!?!?
 
Cảm ơn bạn đã hướng dẫn, nhưng mà mình không hiểu lắm, không hiểu cái 3 cái 7, cái 1 3. Má ơi! Tui là con trai, mà cộng đồng mạng cứ đổ xô vào bảo tui là con gái là thế nào vậy trời. Mấy thằng cha nội đặt tên giấy khai sinh của tui đặt sai, đã sửa rồi, mà giờ dư âm vẫn còn tới ngày nay.
3 7, 7 3 là các con số thể hiện theo nguyên lý âm dương
1 3 thì dễ, đó là từ 1 đến 3 tháng, giờ lazer thì còn nhanh nữa 1 3 tuần/ngày
 
Nói vậy trai ong bớm 3 7 đường duyên, Nữ (như bạn) ong bớm thì 7 3 đường thuyền cũng tan
Nhưng yên tâm giờ công nghệ tối tân lắm, không lo như thời thuyền kia nát có lành được không. Giờ xoẹt xoẹt 1 3 tháng là lành ngon hơn xưa.
3 7, 7 3 là các con số thể hiện theo nguyên lý âm dương
1 3 thì dễ, đó là từ 1 đến 3 tháng, giờ lazer thì còn nhanh nữa 1 3 tuần/ngày
Của tui là hàng nguyên đai nguyên kiện, sao phải xoẹt xoẹt? Anh cũng thông thạo mấy cái mòn này nhỉ? Chắc sẽ có nhiều người được nhờ lắm.
 
Nghe một lần là bụm mũi chạy rồi, bạn còn đòi thấy !!!
Đã nghe, đã thấy mà bạn còn đòi sờ !?!?!?
Nghe không bình thường, thấy không bình thường, tò mò muốn biết cái không bình thường là gì?!?!?! Gần đây, mình có trang bị nón sắt, mặt nạ phòng độc, đồ bảo hộ sinh hóa, dây thoát hiểm... nghe bạn cảnh báo không biết có đủ an toàn không? Lo quá
 
Nghe không bình thường, thấy không bình thường, tò mò muốn biết cái không bình thường là gì?!?!?! Gần đây, mình có trang bị nón sắt, mặt nạ phòng độc, đồ bảo hộ sinh hóa, dây thoát hiểm... nghe bạn cảnh báo không biết có đủ an toàn không? Lo quá
Tưởng người ta ham chắc, nằm mơ giữa ban ngày mà không chịu tỉnh. À à, chính cái gã này hôm trước mình đẩy đưa ong bướm đây mà, chắc đã sụp bẫy, nên mới ảo tưởng. Tỉnh đi, không có cửa đâu, tầm cỡ NTLH thì tui mới động lòng nhá!
 
Nhưng đã kiểm tra kỹ chưa? Hàng xịn hay không chưa bàn tới nhưng đã xem chưa? NTLH nhìn bốc lửa như thế nhưng có nhiều phụ kiện không, kiểm tra chưa?
Lạy anh đấy! Chỉ có mấy anh như HieuCD mới có cái suy nghĩ kiểm tra này lọ. Em đã thích NTLH là em đã chấp nhận mọi thứ về NTLH, về con người, về quá khứ, và cả tương lai. Anh cũng lớn tuổi, kinh nghiệm đường đời dày hơn em, chắc chắn đã thấm đẫm cái chữ chấp nhận người mình yêu như thế nào rồi đấy, em không có múa rìu qua mắt kiểm lâm đâu. Chúc anh buổi tối ngon giấc.
 
Ai nói vậy Thị Nở, vậy Chí Phèo này bỏ đi đâu.
Thế à, anh biến thành Chí Phèo khi nào mà em không biết thế anh?
Nghe giang hồ đồn rằng có người đào bới cả cái Internet để tìm ra FB của em trong khi thiên hạ thì nhao nhao rằng có người ngày ngóng đêm trông em lên GPE để 8. Anh nhắn nhủ với người ấy giùm em là giữa tháng 4 em đã thiết lập tất cả tài khoản trên mạng XH của em ở chế độ private hết rồi, có Google cũng chả thể nào tìm ra. Dù cho có Google ra thì cũng chả thể nào vào được bên trong để coi nội dung nên bỏ cuộc là thượng sách anh ạ. Quên đi chuyện hack tài khoản của em anh nhé, em có 1 đội ngũ IT hùng hậu đứng phía sau support cho em rồi nên chuyện đó là không tưởng rồi.

con trai mà để hình girl xinh nên dễ hiểu lầm.
Đã nói anh truongvu317 rồi mà anh ấy có nghe em đâu nên em mặc kệ anh ấy luôn, để bị ném đá 1 lần thì tự khắc đổi ấy mà.
Nhưng đã kiểm tra kỹ chưa? Hàng xịn hay không chưa bàn tới nhưng đã xem chưa? NTLH nhìn bốc lửa như thế nhưng có nhiều phụ kiện không, kiểm tra chưa?
Em thì nghĩ thế này, là đàn bà con gái ai lại chẳng có mưu cầu xinh đẹp, vậy nên mới được gọi là phái đẹp đấy thôi. Nếu mưu cầu đẹp vì người mình yêu để làm người ấy hãnh diện về mình thì khát vọng ấy là chính đáng, không đến nỗi phải bị bài xích cực đoan, hẹp hòi. Nói đâu xa, ngay cả hoa hậu như Mai Phương Thúy hay Kỳ Duyên cũng tùm lum đồ giả thì trách chi con gái bình thường không phải là hoa khôi, hoa hậu gì. Em thì không cổ xúy phong trào đồ giả hay giải phẫu thẩm mỹ nhưng em lại không hề bài xích cực đoan, miễn là đẹp thì em ủng hộ. La Bruyere từng khẳng định thế này “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”, cho nên làm đẹp là nhu cầu cơ bản & tối thiểu của bất cứ người phụ nữ nào.
Tuy nhiên, quan trọng là bản thân mình đừng chạy theo 1 cách mù quáng, quá lệ thuộc vào cái đẹp phù phiếm, giả tạo bên ngoài mà bỏ quên vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong hay những điều cốt lõi quan trọng khác ở 1 người phụ nữ đó là nhân cách, kiến thức, tâm & tầm… như ai đó đã từng nói rằng “Sinh ra làm phụ nữ hãy là bà hoàng của cuộc đời mình – kiêu hãnh & tỏa hương”
............................................1525799620696.jpg

Lạy anh đấy! Chỉ có mấy anh như HieuCD mới có cái suy nghĩ kiểm tra này lọ. Em đã thích NTLH là em đã chấp nhận mọi thứ về NTLH, về con người, về quá khứ, và cả tương lai. Anh cũng lớn tuổi, kinh nghiệm đường đời dày hơn em, chắc chắn đã thấm đẫm cái chữ chấp nhận người mình yêu như thế nào rồi đấy, em không có múa rìu qua mắt kiểm lâm đâu. Chúc anh buổi tối ngon giấc.
Để ý chi quan điểm của thiên hạ cho thêm nhức đầu, mệt óc, hại não, đau gan, suy thận, thiên hạ nói gì thì cứ việc nói, anh yêu NTLH của anh thì cứ việc yêu. Đừng bao giờ quên lời khẳng định của em rằng “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững hơn kiềng 4 chân”. Hãy luôn nhớ rằng trong cuộc sống của anh người quan trọng nhất với anh là người anh yêu, là NTLH, thiên hạ chỉ là tiêu ớt hành ngò nêm nếm cho “món canh tình yêu” của anh thêm đẹp mắt, thú vị mà thôi, có cũng được, không có thì cũng chả làm món canh tình yêu ấy thiếu đậm đà bao giờ. NTLH chính là muối, là đường, là bột nêm, là tất cả gia vị cho món canh tình yêu ấy. Thiếu NTLH thì món canh tình yêu mới dở dở ương ương thiếu vị mà thôi [những nguyên liệu còn lại thì làm ơn ra Vinmart mua giùm em]. Khi yêu nhau thì dù râu tôm nấu với ruột bầu nhưng có nhau cũng thấy hạnh phúc toàn vẹn, ngất ngây mà, phải không anh!?
Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm yêu có nghĩa là “chấp nhận mọi thứ về NTLH, về con người, về quá khứ, và cả tương lai” vì yêu là hiểu, là chấp nhận, là cần nhau, là nhớ nhau trong từng giây phút tồn tại của cuộc đời. Tuy nhiên, cần làm rõ điểm này với anh là không chỉ chấp nhận khuyết điểm của NTLH mà còn phải yêu cả những khuyết điểm đó nữa.
 
Thế à, anh biến thành Chí Phèo khi nào mà em không biết thế anh?
Nghe giang hồ đồn rằng có người đào bới cả cái Internet để tìm ra FB của em trong khi thiên hạ thì nhao nhao rằng có người ngày ngóng đêm trông em lên GPE để 8. Anh nhắn nhủ với người ấy giùm em là giữa tháng 4 em đã thiết lập tất cả tài khoản trên mạng XH của em ở chế độ private hết rồi, có Google cũng chả thể nào tìm ra. Dù cho có Google ra thì cũng chả thể nào vào được bên trong để coi nội dung nên bỏ cuộc là thượng sách anh ạ. Quên đi chuyện hack tài khoản của em anh nhé, em có 1 đội ngũ IT hùng hậu đứng phía sau support cho em rồi nên chuyện đó là không tưởng rồi.


Đã nói anh truongvu317 rồi mà anh ấy có nghe em đâu nên em mặc kệ anh ấy luôn, để bị ném đá 1 lần thì tự khắc đổi ấy mà.

Em thì nghĩ thế này, là đàn bà con gái ai lại chẳng có mưu cầu xinh đẹp, vậy nên mới được gọi là phái đẹp đấy thôi. Nếu mưu cầu đẹp vì người mình yêu để làm người ấy hãnh diện về mình thì khát vọng ấy là chính đáng, không đến nỗi phải bị bài xích cực đoan, hẹp hòi. Nói đâu xa, ngay cả hoa hậu như Mai Phương Thúy hay Kỳ Duyên cũng tùm lum đồ giả thì trách chi con gái bình thường không phải là hoa khôi, hoa hậu gì. Em thì không cổ xúy phong trào đồ giả hay giải phẫu thẩm mỹ nhưng em lại không hề bài xích cực đoan, miễn là đẹp thì em ủng hộ. La Bruyere từng khẳng định thế này “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp”, cho nên làm đẹp là nhu cầu cơ bản & tối thiểu của bất cứ người phụ nữ nào.
Tuy nhiên, quan trọng là bản thân mình đừng chạy theo 1 cách mù quáng, quá lệ thuộc vào cái đẹp phù phiếm, giả tạo bên ngoài mà bỏ quên vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong hay những điều cốt lõi quan trọng khác ở 1 người phụ nữ đó là nhân cách, kiến thức, tâm & tầm… như ai đó đã từng nói rằng “Sinh ra làm phụ nữ hãy là bà hoàng của cuộc đời mình – kiêu hãnh & tỏa hương”
............................................View attachment 195144


Để ý chi quan điểm của thiên hạ cho thêm nhức đầu, mệt óc, hại não, đau gan, suy thận, thiên hạ nói gì thì cứ việc nói, anh yêu NTLH của anh thì cứ việc yêu. Đừng bao giờ quên lời khẳng định của em rằng “Dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững hơn kiềng 4 chân”. Hãy luôn nhớ rằng trong cuộc sống của anh người quan trọng nhất với anh là người anh yêu, là NTLH, thiên hạ chỉ là tiêu ớt hành ngò nêm nếm cho “món canh tình yêu” của anh thêm đẹp mắt, thú vị mà thôi, có cũng được, không có thì cũng chả làm món canh tình yêu ấy thiếu đậm đà bao giờ. NTLH chính là muối, là đường, là bột nêm, là tất cả gia vị cho món canh tình yêu ấy. Thiếu NTLH thì món canh tình yêu mới dở dở ương ương thiếu vị mà thôi [những nguyên liệu còn lại thì làm ơn ra Vinmart mua giùm em]. Khi yêu nhau thì dù râu tôm nấu với ruột bầu nhưng có nhau cũng thấy hạnh phúc toàn vẹn, ngất ngây mà, phải không anh!?
Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm yêu có nghĩa là “chấp nhận mọi thứ về NTLH, về con người, về quá khứ, và cả tương lai” vì yêu là hiểu, là chấp nhận, là cần nhau, là nhớ nhau trong từng giây phút tồn tại của cuộc đời. Tuy nhiên, cần làm rõ điểm này với anh là không chỉ chấp nhận khuyết điểm của NTLH mà còn phải yêu cả những khuyết điểm đó nữa.
Chí Phèo ft Thị Nở chắc còn dư âm của 1/4. Làm sao anh nhắn nhủ người nào đó giùm em trong khi anh không biết thông tin gì về người đó.
 
Để ý chi quan điểm của thiên hạ cho thêm nhức đầu, mệt óc, hại não, đau gan, suy thận, thiên hạ nói gì thì cứ việc nói, anh yêu NTLH của anh thì cứ việc yêu
Tui ngấm đòn rồi, hôm trước chả nói về cái "lòng tin" rồi còn gì. Thực ra với anh batman1 thì tui coi như bạn, anh ý chém gió thì tui ứng tác thôi, Nhớ rằng lúc ấy là nửa đêm, giờ đậu hủ của tui, mà hôm đó hình như cũng đang ưng ức cái chuyện gì gì đó, mệt quá, nên tui mới dùng từ "lạy anh đấy". Chứ với những thanh niên có ác tâm mà chém gió lúc ấy ý à, một là tui không thèm nói, hai là tui nhảy bổ vào chúng nó mà chém cho tan xác pháo luôn, lúc đó tui không còn biết sợ sệt là gì.
Tuy nhiên, cần làm rõ điểm này với anh là không chỉ chấp nhận khuyết điểm của NTLH mà còn phải yêu cả những khuyết điểm đó nữa.
Cái này thì đúng nhưng tui lại nghĩ thoáng hơn chút nữa, đương nhiên là phải chấp nhận, nhưng tui lại để ý tới vấn đề phát triển. Không phải vì yêu mà mình bất chấp mọi thứ, kể cả tính xấu, chấp nhận là điều đầu tiên, nhưng không phải là để đấy, mà là để tìm cách thay đổi, tìm cách phát triển nó. Mà là cùng nhau thay đổi tính xấu đó. Giả sử NTLH của tui là một sát thủ máu lạnh, tui có thể chấp nhận hiện thực, chứ nhất quyết không chịu sống chung một sát thủ đến cuối đời. Bắt buộc tui phải thay đổi NTLH, không thay đổi được thì coi như tui là kẻ bại trận.

Tai đây tui tự kiểm điểm mình về việc những lúc đậu hũ tui yêu mềm như con gái.
 
Thế à, anh biến thành Chí Phèo khi nào mà em không biết thế anh?
Nghe giang hồ đồn rằng có người đào bới cả cái Internet để tìm ra FB của em trong khi thiên hạ thì nhao nhao rằng có người ngày ngóng đêm trông em lên GPE để 8. Anh nhắn nhủ với người ấy giùm em là giữa tháng 4 em đã thiết lập tất cả tài khoản trên mạng XH của em ở chế độ private hết rồi, có Google cũng chả thể nào tìm ra. Dù cho có Google ra thì cũng chả thể nào vào được bên trong để coi nội dung nên bỏ cuộc là thượng sách anh ạ. Quên đi chuyện hack tài khoản của em anh nhé, em có 1 đội ngũ IT hùng hậu đứng phía sau support cho em rồi nên chuyện đó là không tưởng rồi.

Câu chuyện này là có phần của tui rồi, thực ra là giang hồ có 2 người tìm cách đào bới internet mới đúng. Nó bắt đầu từ việc hai thành viên gpe có tám chuyện với nhau trên một nhóm fb. LÚc đầu tui không biết người đó là ai, sau này điều tra ra được, người đó luôn muốn đào với internet cơ đấy, tui là định chụp ảnh cuộc hội thoại đó gửi cho nàng, nhưng nó dài quá, chụp không nổi. Tui định gửi nàng link bài viết đó, nhưng mà tui thấy nhóm fb đó là nhóm kín, tức là phải là thành viên của nhóm đó mới xem được. Đúng lúc này, cái đầu đậu hủ của tui nó tỏa sáng, tui đã nghĩ ra một kế hoạch, kế hoạch tự chui đầu vào rọ không mất công gì, tui nghĩ rằng: "Nếu gửi link cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không xem được, muốn xem được thì phải tham gia nhóm, mà tham gia nhóm thì fb của nàng sẽ nằm trong danh sách các thành viên. Tui chỉ việc đợi là sẽ có kết quả" Nghĩ vậy tui mới tô phấn tô son cho cuộc hội thoại đó, để nàng háo hức, và tự sụp bẫy. Nhưng ai đâu ngờ, người tính chả bằng trời tính, lại không bị sụp bẫy mà tui giăng ra. Đời!

Tui có nên tự kiểm điểm về lỗi lầm đó không:
+Kế hoạch đó thật xấu.
+Không nên đào bới internet
+Hay tui đã thực hiện kế hoạch đó không tới nơi.
+Tui vẫn là đầu đậu hũ, mà là đất sét cung nên.?????????????????????
 
Câu chuyện này là có phần của tui rồi, thực ra là giang hồ có 2 người tìm cách đào bới internet mới đúng. Nó bắt đầu từ việc hai thành viên gpe có tám chuyện với nhau trên một nhóm fb. LÚc đầu tui không biết người đó là ai, sau này điều tra ra được, người đó luôn muốn đào với internet cơ đấy, tui là định chụp ảnh cuộc hội thoại đó gửi cho nàng, nhưng nó dài quá, chụp không nổi. Tui định gửi nàng link bài viết đó, nhưng mà tui thấy nhóm fb đó là nhóm kín, tức là phải là thành viên của nhóm đó mới xem được. Đúng lúc này, cái đầu đậu hủ của tui nó tỏa sáng, tui đã nghĩ ra một kế hoạch, kế hoạch tự chui đầu vào rọ không mất công gì, tui nghĩ rằng: "Nếu gửi link cho nàng, nàng chắc chắn sẽ không xem được, muốn xem được thì phải tham gia nhóm, mà tham gia nhóm thì fb của nàng sẽ nằm trong danh sách các thành viên. Tui chỉ việc đợi là sẽ có kết quả" Nghĩ vậy tui mới tô phấn tô son cho cuộc hội thoại đó, để nàng háo hức, và tự sụp bẫy. Nhưng ai đâu ngờ, người tính chả bằng trời tính, lại không bị sụp bẫy mà tui giăng ra. Đời!

Tui có nên tự kiểm điểm về lỗi lầm đó không:
+Kế hoạch đó thật xấu.
+Không nên đào bới internet
+Hay tui đã thực hiện kế hoạch đó không tới nơi.
+Tui vẫn là đầu đậu hũ, mà là đất sét cung nên.?????????????????????
Ra là vậy, giang hồ gồm bạn và 1 người nào đó.
 
Chí Phèo ft Thị Nở chắc còn dư âm của 1/4.
Em già rồi anh ạ nên não đã xuống cấp, chả nhớ gì cả. :p
Làm sao anh nhắn nhủ người nào đó giùm em trong khi anh không biết thông tin gì về người đó.
Ờ thì em nhắn nhủ không không vậy ấy mà, không biết thì thôi. Cứ coi như em lẳng lơ tự tạo cơ hội 8 với anh để câu anh ấy mà. Mê trai mà! Cứ hễ thấy trai là em tươm tướp. Rõ khổ với thân phận Thị Nở của em. :p
Cha nội này khùng khùng vừa thôi, cha nội định nhớ tới lời hứa ngày cá tháng tư sao?
Chả nhớ là đã hứa gì cả? Ủa em đã hứa gì sao ta? Đâu có đâu. +-+-+-+
Thực ra với anh batman1 thì tui coi như bạn, anh ý chém gió thì tui ứng tác thôi
Chứ với những thanh niên có ác tâm mà chém gió lúc ấy ý à, một là tui không thèm nói, hai là tui nhảy bổ vào chúng nó mà chém cho tan xác pháo luôn, lúc đó tui không còn biết sợ sệt là gì.
Để ý chi quan điểm của thiên hạ
Em dùng từ thiên hạ ở đây chưa từng có ý nghĩ ám chỉ anh Cả batman1 trong đó [nếu điêu thì trời tru đất diệt]. Anh Cả batman1 là bất khả xâm phạm rồi.
Cái này thì đúng nhưng tui lại nghĩ thoáng hơn chút nữa, đương nhiên là phải chấp nhận, nhưng tui lại để ý tới vấn đề phát triển. Không phải vì yêu mà mình bất chấp mọi thứ, kể cả tính xấu, chấp nhận là điều đầu tiên, nhưng không phải là để đấy, mà là để tìm cách thay đổi, tìm cách phát triển nó. Mà là cùng nhau thay đổi tính xấu đó. Giả sử NTLH của tui là một sát thủ máu lạnh, tui có thể chấp nhận hiện thực, chứ nhất quyết không chịu sống chung một sát thủ đến cuối đời. Bắt buộc tui phải thay đổi NTLH, không thay đổi được thì coi như tui là kẻ bại trận.
Ví dụ NTLH là sát thủ là ở thái cực extreme rồi, không tính. Trường hợp extreme thì phải có logic extreme để lý giải.
Khi anh yêu 1 ai đó, anh có khuynh hướng mong muốn người ấy hạnh phúc. Anh nhắc nhở họ rồi anh chấp nhận tính càn dở vô lý của họ & cuối cùng cố thay đổi những khuyết điểm của họ. Em hoàn toàn đồng ý với quan điểm đầu & thứ 2 nhưng bất đồng với quan điểm cuối. Rõ ràng, anh có ấn tượng với NTLH là vì đó là NTLH độc nhất vô nhị bao gồm cả thói hư tật xấu ấy, vậy tại sao yêu rồi lại phải thay đổi người con gái anh yêu? Logic gì thế?
Tuy nhiên, anh yên tâm đi, nếu NTLH yêu anh thì NTLH sẽ thay đổi vì anh thôi do mỗi chúng ta có xu hướng phấn đấu & thay đổi để trở thành phiên bản tốt nhất & phù hợp nhất với người mà ta yêu. Cho nên chả cần anh thay đổi NTLH làm gì, tự NTLH sẽ thay đổi nếu NTLH yêu anh.

Tai đây tui tự kiểm điểm mình về việc những lúc đậu hũ tui yêu mềm như con gái.
Muốn đi Thái không?
Nhưng ai đâu ngờ, người tính chả bằng trời tính, lại không bị sụp bẫy mà tui giăng ra. Đời!
+Hay tui đã thực hiện kế hoạch đó không tới nơi.
Em không khôn lõi, ranh ma đến nỗi tránh được bẫy của anh hay là anh thực hiện kế hoạch đó không tới nơi. Chả qua là em không có hứng tham gia bất cứ nhóm nào trên FB cả nên chả buồn để tâm đến mấy chuyện cà na xí muội trong đó. Cuộc sống em bận rộn lắm rồi, thức tới tận 1h sáng mà không hết việc thì làm sao mà có thời gian xàm & nhầy nhụa ở mấy nhóm đó.
Mà em nhớ rất rõ là em đã gợi ý cho anh cách tìm ra FB của em rồi mà, anh tìm không ra là do anh kém cõi, vậy thì phải kiểm điểm về sự kém cõi này đi anh nhé. :p
Anh từng lý sự với em là do không có duyên, ngụy biện! Mình dở mình chịu, vậy thôi, đừng có lý sự & ngụy biện.

Tui có nên tự kiểm điểm về lỗi lầm đó không
Rãnh nhỉ? Rãnh thì làm ơn đi hứng đá giùm em với, em sợ bị lủng đầu bất tử lắm. :p
+Tui vẫn là đầu đậu hũ, mà là đất sét cung nên.?????????????????????
Lo gì, đậu hũ hay đất sét thì anh vẫn là người có ích & quý giá mà. Sẽ tới lúc NTLH nhận ra chân giá trị của anh & trân trọng anh thôi. Hy vọng anh nhé vì yêu xa vốn đã đủ khó khăn rồi do cả 2 phải phụ thuộc hoàn toàn vào Internet & laptops. Chỉ cần “dặm mắm thêm muối” 1 chút giận dỗi, tự ái thì anh biết chuyện tồi tệ gì cũng có thể xảy ra rồi.
Cá tháng 4 cũng có lời hứa vậy mà mình không nhớ, mà lục lại kí ức để xem lại thì mạng lag ơi là lag.
Ảnh dóc tổ đấy, đừng tin. :p
Ra là vậy, giang hồ gồm bạn và 1 người nào đó.
Cặp bài trùng song kiếm hợp bích cùng đào bới Internet mà. :p
Vậy là anh sắp có đồng minh rồi, vui chưa? :p
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chả nhớ là đã hứa gì cả? Ủa em đã hứa gì sao ta? Đâu có đâu.
Tui cũng chả nhớ, chỉ nhớ ngày ấy qua thì mọi lời hứa cũng theo cát bụi bay đi thôi.
Rõ ràng, anh có ấn tượng với NTLH là vì đó là NTLH độc nhất vô nhị bao gồm cả thói hư tật xấu ấy, vậy tại sao yêu rồi lại phải thay đổi người con gái anh yêu? Logic gì thế?
Nàng nên nhớ tình yêu dùng để làm gì, không phải để trang trí, nó hướng tới cuộc sống tốt đẹp, tình yêu thì phải vun đắp cho tới cuối đời, nếu không nó sẽ mai một. Khi hai bên mâu thuẫn về một tính cách nào mà không thể hòa hợp thì tình cảm tất có xu hướng đi xuống. Nàng nghĩ sao khi nàng yêu một người, lấy họ về làm chồng, vài hôm sau họ dở chứng, nàng không thể thay đổi họ, nàng tự phải thay đổi, với tính của nàng thì tui tin rằng nàng sẽ co cẳng đạp hắn một phát bay ra khỏi cuộc đời nàng không thương tiếc ấy chứ.
Em không khôn lõi, ranh ma đến nỗi tránh được bẫy của anh hay là anh thực hiện kế hoạch đó không tới nơi. Chả qua là em không có hứng tham gia bất cứ nhóm nào trên FB cả nên chả buồn để tâm đến mấy chuyện cà na xí muội trong đó. Cuộc sống em bận rộn lắm rồi, thức tới tận 1h sáng mà không hết việc thì làm sao mà có thời gian xàm & nhầy nhụa ở mấy nhóm đó.
Mà em nhớ rất rõ là em đã gợi ý cho anh cách tìm ra FB của em rồi mà, anh tìm không ra là do anh kém cõi, vậy thì phải kiểm điểm về sự kém cõi này đi anh nhé. :p
Anh từng lý sự với em là do không có duyên, ngụy biện! Mình dở mình chịu, vậy thôi, đừng có lý sự & ngụy biện.
Chuyện nick fb thì tui xin gác lại, vì tui cũng đừng nói với nàng nguyên cớ rồi còn gì, còn sự vụ tui kể ra là nó xảy ra lâu rồi. Nói một câu chuyện cũ để nàng hiều, tui có kết bạn với chị của NTLH, nhưng do một số vấn đề nhỏ, tui đã hủy kết bạn, sau này tui có giải thích nguyên nhân hủy kết bạn, cùng lời xin lỗi. Và kết bạn lại, nhưng chị NTLH đã không nhận, tui không có buồn chuyện này, mặt khác chúng tui vẫn thi thoảng qua lại, trao đổi tin tức. Có lẽ tui cũng chỉ cần có thế, chứ tui có cần cái bằng chứng kết bạn đâu. Nàng hiểu ý tui chứ, từ việc đó nên tui mới không tiếp tục nghĩ cách tìm fb của nàng nữa. Nói chính xác thì tui bỏ việc đó mà lại không bỏ ( nghe hài, nếu có cơ duyên tui sẽ giải thích cái lý của tui cho nàng nghe).

Khổng, NTLH ở đâu thì tui bám ngót theo cùng.
Rãnh nhỉ? Rãnh thì làm ơn đi hứng đá giùm em với, em sợ bị lủng đầu bất tử lắm.
Hứng hết rồi mà, mà tui thấy đấy là lỗi nên mới vậy.
Lo gì, đậu hũ hay đất sét thì anh vẫn là người có ích & quý giá mà. Sẽ tới lúc NTLH nhận ra chân giá trị của anh & trân trọng anh thôi. Hy vọng anh nhé vì yêu xa vốn đã đủ khó khăn rồi do cả 2 phải phụ thuộc hoàn toàn vào Internet & laptops. Chỉ cần “dặm mắm thêm muối” 1 chút giận dỗi, tự ái thì anh biết chuyện tồi tệ gì cũng có thể xảy ra rồi.
Cái vụ học tiếng ấy, tui nghĩ thông rồi, thực ra tui không có khả năng học. Tui chưa quyết tâm vì biết điều đó ( tui thích làm việc gì cũng phải tới nơi mà). tuy vậy có thể khẳng định rằng NTLH cũng chỉ dạy tui những điều cơ bản thôi, gọi là biết bảng chữ cái chẳng hạn. Nàng ý dạy free, online, và dạy chủ yếu là để lấy kinh nghiệm, do vậy mà tui đã đồng ý. Nàng bảo bây giờ NTLH kiếm đâu ra một người để nghe nàng ấy dậy ( người chưa có kinh nghiệm mà). Vừa là thân, vừa không biết một tẹo tiếng, mà tui cũng quý nàng ấy, có đi khắp thế gian chắc chả kiếm được ai hơn tui đâu nhỉ.
Cặp bài trùng song kiếm hợp bích cùng đào bới Internet mà.
Vậy là anh sắp có đồng minh rồi, vui chưa?
Thôi! Cho tui xin, mỗi người một đường thì hay hơn nhiều.
 
/-)ầu óc mình dạo này u tối quá, toàn ngẫm đến chuyện cũ không đâu vào đâu & chả hay ho gì!

Cuộc sống chỉ thêm ảm đạm vì chúng, tệ thiệt đó!!
 
/-)ầu óc mình dạo này u tối quá, toàn ngẫm đến chuyện cũ không đâu vào đâu & chả hay ho gì!

Cuộc sống chỉ thêm ảm đạm vì chúng, tệ thiệt đó!!

Chuyện cũ thì cũng là chuyện của mình, có chết chóc ai đâu mà bạn lo là "lỗi", cần "kiểm điểm"
 
Chuyện cũ thì cũng là chuyện của mình, có chết chóc ai đâu mà bạn lo là "lỗi", cần "kiểm điểm"
Theo 1 nhà triết học thì: "Con người là tổng hòa các mối quan hệ"
Cho nên 1 vài mối quan hệ sẽ sinh sôi hay chết chóc mà!

Nói đơn giản hơn: "Con người sống không thể tách rời môi trường"
Nên 1 con người bị tha hóa đi 1 chút hay vững chãi hơn 1 chút cũng ít xíu nào đó tác động đến môi trường toàn XH cơ mà!

Chúc mọi người vui vẻ, thành đạt & quan trọng hơn là không khiếm khuyết nào trong ngày!
 
Chúng tôi nhận lỗi là đi nhậu ở Bình Dương mà chẳng rủ rê thêm ai!

P/s: Những "trưởng lão" của giaiphapexcel.com.IMG-3456c455bb569521d5c3390bf712ac61-V.jpgIMG-fe74e7d1bd7afb7eea5cd6d47a8d2600-V.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tự nhận lỗi là nhiều lỗi quá cơ!
Tội cũng lắm mà lỗi cũng nhiều!
 
Dạo này tui toàn bị vỡ kế hoạch, cứ dự định, rồi lại bỏ qua, dự định rồi lại bỏ qua.....
 
hôm qua hứa về đưa vợ đi ăn sinh nhật, vậy mà chiều phải làm thêm, tối 9h mới về đến nhà, vợ bảo bận thì thôi để hôm khác
Nói thế thôi chứ mình hiểu cô ấy không vui, rất không vui :(:(
 
Hôm nay tôi kiểm điểm mình. Dạo này đam mê công việc, bỏ bê nhiều thứ và cũng thấy áy náy có lỗi với 1 số bạn bè. Tôi không biết nói sao chỉ mong các bạn hiểu.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom