Chém gió thư giãn (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter VetMini
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

VetMini

Đang đi tìm hòn đá
Tham gia
21/12/12
Bài viết
17,867
Được thích
24,785
Nghề nghiệp
Thầy bói bài ta

Chú thừa nước đục thả câu, ứng tuyển đi. :D:p:D:p

Câu dưới đây được thêm vào sau khi bài này được dời đến đây theo chương trình làm đẹp thành phố:

http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/bqt-diễn-đàn-gpe-có-tuyển-dụng-nhân-sự-staff-không-ạ.132843/#post-843589
<quote> các bài không đúng chủ đề qua topic mới<unquote>


(theo đúng từ khoá thì bài #1 này, và ít nhất là bài #2 kế tiếp phải đáp ứng điều kiện chủ đề [sic] "tuyển dụng nhân sự" của cái thớt ban đầu. Nhưng có lẽ tại nó thiếu từ Staff [sic] cho nên bị loại)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em nhớ là có 1 đợt BQT lăn nỉ quá trời mà anh ấy không làm đó Thầy ạ

Đồ gàn rỡ.
Chắc mình lết bờ lạch, ồ nhầm, bơ lách lít hắn quá. Ngừoi hết cơ hội làm quan thì chả thèm chơi, không nhờ vả gì được.
 
Em thấy bác giới thiệu gia đình nghề nghiệp như vậy để làm đơn chắc không được duyệt.
Bản thân em cũng không thích sản phẩm của marketing.
Bác OverAC nói chuẩn luôn ạ.
 
Em thấy bác giới thiệu gia đình nghề nghiệp như vậy để làm đơn chắc không được duyệt.
Bản thân em cũng không thích sản phẩm của marketing.
Bác OverAC nói chuẩn luôn ạ.
Marketing cũng tốt, ít ra là nhờ vậy mà mình biết được anh Kenny đã có gia đình & 2 con trai.
đã có gia đình và 2 con trai
Chú thừa nước đục thả câu, ứng tuyển đi. :D:p:D:p
Bác VetMini ơi, bác ứng cử đi, con bỏ cho bác 1 phiếu. Nếu cần thì con lôi kéo thêm mấy em trai mà con quen ở GPE bỏ phiếu cho bác luôn. Mà chắc cũng chẳng cần lôi kéo ai hết, chỉ cần bác ra ứng cử là trúng tuyển liền. Hớn hở chờ tới ngày bác VetMini làm SMod quá hà. -\\/.-\\/.-\\/.
Nếu có ngày đó xảy ra thì hôm đó để ăn mừng sự kiện long trọng này thì con hứa sẽ nhậu xỉn quắc cần câu luôn.
:drunk::drunk::drunk:
 
Đồ gàn rỡ.
Chắc mình lết bờ lạch, ồ nhầm, bơ lách lít hắn quá. Ngừoi hết cơ hội làm quan thì chả thèm chơi, không nhờ vả gì được.
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra thế, vậy có nghĩa là befaint hết thời rồi à??? Thế thì con không chạy theo xun xoe nịnh nọt befaint nữa, chả xơ múi được gì nữa cả, người hết thời thì không có hứng chơi nữa. Giờ phải chạy lon ton đi tìm cái ô khác để nịnh nọt nương thân thôi. --=0--=0--=0
 
Ồhhhhhhhhhhhhh, ra thế, vậy có nghĩa là befaint hết thời rồi à??? Thế thì con không chạy theo xun xoe nịnh nọt befaint nữa, chả xơ múi được gì nữa cả, người hết thời thì không có hứng chơi nữa. Giờ phải chạy lon ton đi tìm cái ô khác để nịnh nọt nương thân thôi. --=0--=0--=0
Tôi thấy bạn chỉ tìm phi công trẻ chứ có quan trọng chuyện dân đen hay quan to đâu?
 
Tôi thấy bạn chỉ tìm phi công trẻ chứ có quan trọng chuyện dân đen hay quan to đâu?
Ha ha, anh batman1 cứ thích bắt bẻ em út không hà.
Nhưng thôi anh đã bắt bẻ thì cũng trả lời để anh thỏa mãn chứ. ;););)
Tìm phi công trẻ là để đào mỏ tình cảm anh ạ còn lóc cóc tìm ô to là để đào mỏ quyền thế, địa vị, chức tước... anh ơi. --=0--=0--=0
2 phạm trù này khác nhau mà anh. Tình cảm đâu có nuôi em sống mỗi ngày được đâu anh, chứ thế từ đó tới giờ anh nghĩ em hít khí trời & uống nước lã để lê lết qua ngày sao???
Tình cảm làm con người giàu về tinh thần còn địa vị, tiền bạc... làm con người giàu về vật chất. Nếu có cả 2 thì tốt còn không thì chọn phương diện nào mà người ta cảm thấy hạnh phúc nhất nhưng vẫn có thể sống qua ngày, anh ha!!! Chả phải mục tiêu cuối cùng, cao nhất, quan trọng nhất... của 1 đời người là kiếm tìm hạnh phúc đó sao!
Cũng như anh, lên GPE giao lưu, chia sẻ kiến thức Excel với các thành viên là để tìm vui trong cuộc sống đấy thôi, đó là chả là lý do làm cuộc sống anh tràn ngập tiếng cười hay nôm na là hạnh phúc sao!!!
Em út chúc anh khởi đầu ngày thứ 5 vui vẻ & tràn đầy năng lượng.
/-*+//-*+//-*+/
 
Đề nghị anh @OverAC hay Mod nào đó khóa thớt, không thành chỗ chém gió.
 
Đề nghị anh @OverAC hay Mod nào đó khóa thớt, không thành chỗ chém gió.
Trời!!! :eek::eek::eek: Vậy mà cũng có người đòi khóa thớt??? Đồng ý là mấy cái posts kia hơi ngoài lề tí nhưng đây thứ nhất topic này không phải là topic chuyên môn hỏi về Excel, thứ 2 chả phải anh Kenny đang muốn ứng tuyển thành Staff sao, chém gió chả qua chỉ là cơ hội để Staff tương lai hiểu hơn về thành viên GPE thôi mà.
Bạn PhanTuHuong có khắt khe quá không vậy???
 
Đây là hộp "góp ý" mờ.
Đề nghị tức là mọt hình thức gớp ý, là chuyện đúng đắn thôi.
Chỉ mình là dân quen làm chuyện không đúng đắn. Khoá thớt rồi thì mình chờ kiếm thớt khác đùa tiếp. Không cho đùa nữa thì mình kiếm cách khác.
 
Đây là hộp "góp ý" mờ.
Đề nghị tức là mọt hình thức gớp ý, là chuyện đúng đắn thôi.
Chỉ mình là dân quen làm chuyện không đúng đắn. Khoá thớt rồi thì mình chờ kiếm thớt khác đùa tiếp. Không cho đùa nữa thì mình kiếm cách khác.
Dạ cám ơn bác VetMini đã chỉ bảo ạ.
Chúc bác chiều thứ 5 rực rỡ & sôi động ạ.

/-*+//-*+//-*+/
 
Tìm phi công trẻ là để đào mỏ tình cảm anh ạ còn lóc cóc tìm ô to là để đào mỏ quyền thế, địa vị, chức tước... anh ơi.
Cái này cứ cho là thế đi, nhưng cái kia không thuyết phục.
Tôi cho là không hẳn là tình cảm hoặc không hẳn chỉ tình cảm. Bởi nếu chỉ tình cảm thì sao lại cứ phải là phi công trẻ?
Nếu là cảm có lẽ là cảm xúc thì đúng hơn, còn nếu là tình thì có lẽ là tình ... - thôi tạm gọi là tình tính tang :D
 
Cái này cứ cho là thế đi, nhưng cái kia không thuyết phục.
Tôi cho là không hẳn là tình cảm hoặc không hẳn chỉ tình cảm. Bởi nếu chỉ tình cảm thì sao lại cứ phải là phi công trẻ?
Nếu là cảm có lẽ là cảm xúc thì đúng hơn, còn nếu là tình thì có lẽ là tình ... - thôi tạm gọi là tình tính tang :D
Trời!!! :eek::eek::eek: Anh không thấy bài #20 PhanTuHuong đề nghị SMod khóa bài với sự ủng hộ, đồng tình của befaint sao mà anh còn tiếp tục chém gió thế??? Bộ anh muốn có bị ban nick à??? :eek::eek::eek: Bây giờ ban nick đang là mốt à nha, là câu nói cửa miệng của rất nhiều thành viên GPE đấy. o_Oo_Oo_O
Tình cảm có thể nuôi dưỡng mà anh, có nhiều cặp vợ chồng trước khi lấy nhau có yêu nhau đâu mà sau khi lấy nhau lại thương nhau thắm thiết đấy thôi. Em từng nói là em có ấn tượng với phi công trẻ để tránh trường hợp em có tình cảm với người lớn hơn em quá nhiều tuổi. Thế thôi!!! --=0--=0--=0
Nói túm lại, em đang ép mình đi theo con đường phải thích phi công trẻ chứ em chả có tình cảm gì với tụi nó hết. Tình cảm mà, ép thế nào mà chả ra thương thương mến mến, tình cảm thì có thể nuôi dưỡng được, vậy thôi!!! --=0--=0--=0
Hỏng biết là có phải mấy em phi công trẻ đọc được bài em hay sao ấy mà message riêng cho em tới tấp để kết nối, giao lưu. Ha ha!!! --=0--=0--=0
Chúc anh luôn vui & hạnh phúc.

/-*+//-*+//-*+/
 
Trời!!! :eek::eek::eek: Vậy mà cũng có người đòi khóa thớt??? Đồng ý là mấy cái posts kia hơi ngoài lề tí nhưng đây thứ nhất topic này không phải là topic chuyên môn hỏi về Excel, thứ 2 chả phải anh Kenny đang muốn ứng tuyển thành Staff sao, chém gió chả qua chỉ là cơ hội để Staff tương lai hiểu hơn về thành viên GPE thôi mà.
Bạn PhanTuHuong có khắt khe quá không vậy???

Đây là ý kiến của bạn chủ topic với BQT. Trong khi chủ topic trao đổi thì ít mà toàn các thành viên bên ngoài trao đổi ngoài lề.
Bạn chắc còn trẻ, sinh hoạt với diễn đàn chắc chưa được bao nhiêu. Làm bao năm quản trị tôi rất hiểu các thành viên những ai thân thiết, yêu quý GPE, chia sẻ với cộng đồng, những ai chỉ vào kiếm kiến thức,... Còn năm đắp chăn chém gió trên mạng thì dễ lắm, ai cũng làm được.
Còn làm BQT rất dễ và cũng rất khó! :)
 
Đây là ý kiến của bạn chủ topic với BQT. Trong khi chủ topic trao đổi thì ít mà toàn các thành viên bên ngoài trao đổi ngoài lề.
Bạn chắc còn trẻ, sinh hoạt với diễn đàn chắc chưa được bao nhiêu. Làm bao năm quản trị tôi rất hiểu các thành viên những ai thân thiết, yêu quý GPE, chia sẻ với cộng đồng, những ai chỉ vào kiếm kiến thức,... Còn năm đắp chăn chém gió trên mạng thì dễ lắm, ai cũng làm được.
Còn làm BQT rất dễ và cũng rất khó! :)
Chào anh PhanTuHuong,
Nghe anh nói thế thì biết chắc là anh lớn tuổi hơn em rồi. Em đồng ý với anh topic này là ý kiến của anh Kenny với BQT. Nhưng mà như em đã đề cập đấy ạ, đây đâu phải là topic chuyên môn đâu anh, vậy thì khó khăn quá làm gì. Topic chuyên môn, theo em nghĩ, chém gió chút chút để thắt chặt tình thương mến thương giữa các thành viên còn chấp nhận được nữa mà huống hồ chi đây không phải là topic chuyên môn. Không phải tiêu chí của GPE là phát triển bền vững với thời gian sao, thành viên vui, đoàn kết, thắt chặt tình thân ái... cũng góp phần làm GPE phát triển thịnh vượng đấy thôi anh. Chém gió cũng là 1 hình thức để thắt chặt tình cảm, giúp thành viên hiểu nhau hơn mà anh. ;););)
Đồng ý với anh làm thành viên BQT rất phức tạp vì phải xem xét thiệt hơn giữa lợi & hại của nhiều vấn đề, em đã từng làm lớp trưởng 1 lần & tởn tới già nên không bao giờ dám vác trách nhiệm kiểu vậy vào người nữa. Ai muốn phấn đấu gì thì cứ phấn đấu, em thì chỉ muốn an phận chấp nhận "kiếp dân đen" thôi anh ạ. Chỉ lo lắng duy nhất là làm dân đen đôi khi sẽ bị người có chức tước ức hiếp mà không thể cãi lại dù là có lý, thế thôi!!! :(:(:(
Chúc anh buổi tối vui vẻ, hạnh phúc & bình an.
/-*+//-*+//-*+/

p.s. anh đoán như thần, em tham gia diễn đàn mới hơn 3 tháng thôi à.
 
Trời!!! :eek::eek::eek: Anh không thấy bài #20 <tên người> đề nghị SMod khóa bài với sự ủng hộ, đồng tình của <tên người> sao mà anh còn tiếp tục chém gió thế??? Bộ anh muốn có bị ban nick à??? :eek::eek::eek: Bây giờ ban nick đang là mốt à nha, là câu nói cửa miệng của rất nhiều thành viên GPE đấy. o_Oo_Oo_O
...

Đối với những người có khả năng gặp nhau giao nhau thân hữu thì người ta mới có cơ hội đùa vui thoải mái.
Những người không có cơ hội thì bắt buộc phải chụp lấy bất cứ lúc nào để thoải mái vài lời với người mình mến. Cái đó thì lớp người trên cho là chém gió. Nhưng đối với tôi nó quý lắm. Điển hình là nhờ vậy tôi mới biết bác kia là người Hà nội xưa, chỉ tiếc chưa kịp hỏi thăm thêm thì đã bị xóa và khóa mất. Nhưng tôi kiên nhẫn lắm, đợi dịp khác cũng được.

Người ta vào đây để học hỏi. Tôi cũng đâu có khác người ta. Chỉ là những cái tôi học và cách học của tôi nó không vừa ý người ta mà thôi.
 
Đối với những người có khả năng gặp nhau giao nhau thân hữu thì người ta mới có cơ hội đùa vui thoải mái.
Những người không có cơ hội thì bắt buộc phải chụp lấy bất cứ lúc nào để thoải mái vài lời với người mình mến. Cái đó thì lớp người trên cho là chém gió. Nhưng đối với tôi nó quý lắm. Điển hình là nhờ vậy tôi mới biết bác kia là người Hà nội xưa, chỉ tiếc chưa kịp hỏi thăm thêm thì đã bị xóa và khóa mất. Nhưng tôi kiên nhẫn lắm, đợi dịp khác cũng được.
Người ta vào đây để học hỏi. Tôi cũng đâu có khác người ta. Chỉ là những cái tôi học và cách học của tôi nó không vừa ý người ta mà thôi.
Bởi vậy con mới nói là bác ra ứng cử làm SMod đi. Bác làm SMod thì quyền hành trong tay bác, bác muốn học thế nào mà chả được dù cho cách học của bác có điên hơn người thì cũng chả ai dám lấn cấn, chả ai đòi ban nick bác, chả có thành viên nào hăm he report bác với SMod hay kiến nghị SMod ban nick bác. Không chừng lúc đó những người đã từng không vừa ý bác cũng sẽ đi theo xun xoe vịn hơi thơm của bác nữa là đằng khác. Lúc đó con tình nguyện chạy theo lon ton xách giày cho bác để hưởng soái ké lộc SMod của bác. --=0--=0--=0
Bác là người Hà Thành à??? Con đang tính bay ra Hà Thành định cư đây ạ nhưng kẹt là mấy cái nhà của ba mẹ con thì toàn ở Sài Thành không, chả có cái nào ở ngoài Hà Thành cả nên đang phân vân không biết sống ở đâu đây nè, thiệt là đau đầu!!! :(:(:( Con đang tính dụ ông già bán cái nhà của con ở Q12 để lấy tiền mua nhà ở Hà Thành vì dù gì con cũng chả có ở đó nhưng chưa dám mở lời, khó nói quá đi. :(:(:(
Bác góp ý dùm con ở Hà Thành thì nên thuê nhà ở đâu cho an ninh ạ, con chỉ sống có 1 mình thôi nên muốn thuê căn hộ 1 người ở, không share với chủ nhà, dạng như căn hộ 1 phòng ngủ ấy bác. Mắc tí cũng được miễn là an ninh & đầy đủ tiện nghi là okay rồi. Cám ơn bác đã tư vấn. :):):)
Chúc bác luôn vui & hạnh phúc.

/-*+//-*+//-*+/
 
Chị liên hệ với anh đẹp trai mà Thầy VetMini nhắc đến ở bài trên í. Nhà anh ấy có cái áo nuôi cá tòa lắm. Ngay Hà Nội luôn. Anh í còn dư mấy cái chòi thả hồ mà tá túc. Ngày ngày cùng anh í cho cá ăn, cùng nhau nghe nhạc "Con cò be bé". Và vào GPE nữa...:p:p:p
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị liên hệ với anh đẹp trai mà Thầy VetMini nhắc đến ở bài trên í. Nhà anh ấy có cái áo nuôi cá tòa lắm. Ngay Hà Nội luôn. Anh í còn dư mấy cái chòi thả hồ mà tá túc. Ngày ngày cùng anh í cho cá ăn, cùng nhau nghe nhạc "Con cò be bé". Và vào GPE nữa...:p:p:p
Cái này đang nhắc đến @befaint chứ gì. -.,\;
 
Hôm trước mình đi thăm anh bạn tên Phong trong bệnh viện, ảnh nói bị người ta chém nhằm.
Tội nghiệp anh gió nhà mình, ai gặp cũng đòi chém.!:p
 
Chào mọi người,
Không để ý là trong topic này có nhiều bài mới như vậy.

anh @PhanTuHuong việc em ra cũng bất ngờ và thông báo ít ngày, chuyện gặp gở giao lưu chỉ là thêm phần hiểu biết chứ không có ý nghĩa chuyện đánh giá gì cả. Trước giờ có nhiều người vào BĐH khi chưa gặp mặt ngoài đời mà.
anh @kennypham ; lần khác sẽ nhắn riêng anh khi em ra nhé. Còn nhiều dịp, dự kiến năm tới chắc em sẽ đi HN nhiều lần.
Gởi tất cả mọi người, chuyện tranh cãi xin dừng lại ở đây nhé. Chuyện làm mod sau này sẽ có nhiều thay đổi về mặt ý nghĩa góc nhìn, nên mọi chuyện bây giờ không có nhiều ý nghĩa.

Cảm ơn tất cả đã góp ý.

Thân Chào
Bình - OverAC


Chuyện này tôi coi là nghiêm túc nên, là ý kiến của chủ thớt với BQT, nên tránh lan man.

Còn chuyện chém gió thì nên vào mục thư giãn trao đổi hay hơn.
 
"Nghiêm túc" là ý chủ quan của từng người.
Có người cả đời không nói đùa một câu. Nhưng cũng có ngừoi làm việc gì cũng qua trò đùa (Trạng Quỳnh), hay trò móc lò (Đông Phương Sóc)
Cái ý nghĩa của "học hỏi" và "trao đổi kiến thức" vì vậy cũng tuỳ theo thái độ và thành kiến của ngừoi nhận mà tính chuyện "hay" hoặc "dở".

Từ thuở sinh ra tôi đã bị dị tật, không ăn nói thẳng như ngừoi ta được. Ngược lại thì cái cột xương sống lại bị đơ, không cong lại được.

Tôi chưa dám ví mình như Ngũ Tử Tư, thách thức đem đầu mình treo cổng thành Cô Tô. Nhưng tôi sẵn sàng noi gương Tư Mã Thiên. Có hoạn tôi vẫn viết sử như thường.
 
Chị liên hệ với anh đẹp trai mà Thầy VetMini nhắc đến ở bài trên í. Nhà anh ấy có cái áo nuôi cá tòa lắm. Ngay Hà Nội luôn. Anh í còn dư mấy cái chòi thả hồ mà tá túc. Ngày ngày cùng anh í cho cá ăn, cùng nhau nghe nhạc "Con cò be bé". Và vào GPE nữa...:p:p:p
Không dám nhờ befaint cho tá túc em gái, chuyện này chị tự lo được, chuyện gì tự lo được thì chị lại không thích nhờ vả, mang ơn thì biết chừng nào mới trả cho xong, kiếp sau đầu thai trả chắc??? Mà lỡ vợ befaint biết chuyện befaint cho chị tá túc rồi hiểu lầm này nọ thì chị phải giải thích làm sao??? Vả lại biết đâu befaint không thích người khác nhờ vả mấy chuyện tá túc thì sao??? Thôi, tự mình lo cho thân mình là khỏe nhất em gái ha. :):):)
Cái này đang nhắc đến @befaint chứ gì. -.,\;
Mới đầu đọc không hiểu là PacificPR nói đến ai, nhờ bạn mà mình mới biết là befaint ấy chứ. Cám ơn bạn nhiều. :):):)
befaint ơi,
Tư vấn dùm mình ở Hà Thành thì nên thuê nhà ở đâu cho an ninh thế, mình chỉ sống có 1 mình thôi nên muốn thuê căn hộ 1 người ở, không share với chủ nhà, dạng như căn hộ 1 phòng ngủ ấy bác. Mắc tí cũng được miễn là an ninh & đầy đủ tiện nghi là okay rồi. Cám ơn befaint đã tư vấn. :):):)
Chúc mọi người luôn vui & hạnh phúc.
 
"Nghiêm túc" là ý chủ quan của từng người.
Có người cả đời không nói đùa một câu. Nhưng cũng có ngừoi làm việc gì cũng qua trò đùa (Trạng Quỳnh), hay trò móc lò (Đông Phương Sóc)
Cái ý nghĩa của "học hỏi" và "trao đổi kiến thức" vì vậy cũng tuỳ theo thái độ và thành kiến của ngừoi nhận mà tính chuyện "hay" hoặc "dở".
Từ thuở sinh ra tôi đã bị dị tật, không ăn nói thẳng như ngừoi ta được. Ngược lại thì cái cột xương sống lại bị đơ, không cong lại được.
Tôi chưa dám ví mình như Ngũ Tử Tư, thách thức đem đầu mình treo cổng thành Cô Tô. Nhưng tôi sẵn sàng noi gương Tư Mã Thiên. Có hoạn tôi vẫn viết sử như thường.
Đồng ý là mỗi người mỗi ý, chả ai giống ai vì trăm người vạn ý mà. Nhưng có 1 điều là tất cả mọi người đều có cùng ý kiến, không ai dám ho he, chống đối lại chính là "ý kiến của bác hay thành viên thì không quan trọng, ý kiến của thành viên BQT mới có trọng lượng", thế thôi!!!
Mà bác ơi, con ngu Sử lắm ạ, con không biết Đông Phương Sóc, Ngũ Tử Tư, Tư Mã Thiên là ai hết, thiệt là tệ!!! :(:(:(
Chúc bác luôn vui & tràn đầy năng lượng.
 
Đồng ý là mỗi người mỗi ý, chả ai giống ai vì trăm người vạn ý mà. Nhưng có 1 điều là tất cả mọi người đều có cùng ý kiến, không ai dám ho he, chống đối lại chính là "ý kiến của bác hay thành viên thì không quan trọng, ý kiến của thành viên BQT mới có trọng lượng", thế thôi!!!
Mà bác ơi, con ngu Sử lắm ạ, con không biết Đông Phương Sóc, Ngũ Tử Tư, Tư Mã Thiên là ai hết, thiệt là tệ!!! :(:(:(
Chúc bác luôn vui & tràn đầy năng lượng.
Đông Phương Sóc cũng cà sóc cỡ lão Quỳnh vậy.
Ngũ Viên thì thù dai vật mồ vua cũ.
Tào Tháo nằm mơ thấy 3 ngựa ăn 1 máng. Mà A Man chỉ nghĩ tới 3 cha con họ Mã (Đằng, Đại ,Siêu).
Chứ không ngờ nhà Ngụy lại bị mất về tay của 3 con ngựa khác (Ý, Chiêu , Viêm)
Buổi tối khu Thảo cầm viên cũng có nhiều Tư Mã Thiên lắm đó.
 
Đông Phương Sóc cũng cà sóc cỡ lão Quỳnh vậy.
Ngũ Viên thì thù dai vật mồ vua cũ.
Tào Tháo nằm mơ thấy 3 ngựa ăn 1 máng. Mà A Man chỉ nghĩ tới 3 cha con họ Mã (Đằng, Đại ,Siêu).
Chứ không ngờ nhà Ngụy lại bị mất về tay của 3 con ngựa khác (Ý, Chiêu , Viêm)
Buổi tối khu Thảo cầm viên cũng có nhiều Tư Mã Thiên lắm đó.
:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap::clap2::<>:clap:
Cám ơn Ca Điền Tâm, mình hơi hơi hiểu rồi. :):):)
Tuy nhiên mình cũng hơi hơi không hiểu. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Bạn giải thích Đông Phương Sóc thì mình hiểu, Ngũ Viên thì có thể hiểu là Ngũ Tử Tư tuy nhiên lại không hiểu ý của bạn về Tư Mã Thiên cho lắm. Thiệt tệ!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Mình hổng có hiểu cái ý đỏ đỏ ấy, giải thích dùm mình đi Ca Điền Tâm. Cám ơn Ca Điền Tâm. :):):)
Chúc Ca Điền Tâm luôn vui.
 
Tư Mã Thiên là một trong những người tôi tôn sùng. Và tôi đưa vào làm ví dụ để tỏ rõ cảm giác hiện tại của mình.
Câu chuyện "thảo cầm viên" là bạn ấy không biết vô tình hay cố ý nói móc tôi.
Nếu thực ý nói móc cũng không sao. Không ai trách được kẻ chọn chiều gió.
 
Rồng vàng tắm nước ao ...

(bài này là đứa con rơi. Tự động bị gán ghép vào đây)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sang mục thư giãn thì chém thoải mái hơn.
Làm Mod (hay đúng hơn là Staff) là công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Làm tốt thì không sao, có vấn đề là bị chê trách ngay.
Mod chuyên môn ít nhiều đòi hỏi người có trình độ, có khả năng online, vì còn liên quan đến việc quản lý, phát triển Box...
Còn Mod thư giãn, giải trí, ngoài lề... thì lại không cần kiến thức, mà cần tính phóng khoáng, cởi mở. Ít nhiều cũng có các cuộc gặp gỡ thành viên ở nơi khác. Ngoài HN ngày trước có bác VioletDylan rất năng nổ, tổ chức các sự kiện SN GPE rất chu đáo.
Tôi rất bất ngờ khi có thành viên xung phong làm Mod ở HN, trong khi đó BQT từng kêu gọi, vận động những thành viên tích cực làm Mod nhưng hầu hết bị từ chối. Hiện ngoài HN, lực lượng quản trị rất mỏng (chính thức còn 2 Mod) vì mọi người lần lượt xin nghỉ.
Như tôi đã nói, xác định làm Mod thì phải hy sinh. Ngoài thời gian online thì những buổi offline, SN GPE, các giao lưu khác cũng nên có mặt. Nhưng điều này có vẻ xa xỉ với nhiều người, kể cả thành viên tích cực. Đơn giản nhất là 1 năm SN GPE 1 lần, ngoài HN bao giờ cũng chỉ khoảng 45-60 người, phần lớn biết nhau đã biết nhau, cả bên WKT nữa. Còn rất ít có người mới. Do vậy, thành viên đăng ký làm Mod mà chưa bao giờ tham dự sinh hoạt của GPE dù đã vào diễn đàn từ lâu cũng là dấu hỏi với BQT.
 
Tư Mã Thiên là một trong những người tôi tôn sùng. Và tôi đưa vào làm ví dụ để tỏ rõ cảm giác hiện tại của mình.
Câu chuyện "thảo cầm viên" là bạn ấy không biết vô tình hay cố ý nói móc tôi.
Nếu thực ý nói móc cũng không sao. Không ai trách được kẻ chọn chiều gió.
Bác à, là con không biết thiệt mà. Nếu con nói xạo hay cố ý nói móc bác thì chấp nhận bị Chúa phạt sao thì phạt thậm chí sáng mai ra đường xe cán chết bất đắc kỳ tử không toàn thây cũng được. Nếu con biết thì con đã chả thắc mắc, con đâu có rảnh rỗi làm chuyện ruồi bu như vậy. Con chưa bao giờ là kẻ nhỏ mọn hay thích gây sự cả, nếu không thì con đã không có nhiều bạn bè đến như vậy. Nói ra chắc bác chả tin đâu nhưng đám con trai Anglo Saxon thương con thì con không đếm nổi & cũng chả biết được là có đếm hết không, đó là chưa kể đến đám con gái Anglo Saxon.
Con luôn sống thật tâm, những gì bác thấy ở con chính là những gì thật sự thuộc về con. Không lẽ thừa nhận não mình toàn đậu hũ với bả đậu thì hãnh diện lắm sao bác??? Con thấy thành viên GPE quá là thâm sâu, nhiều khi chém gió hay nói đùa với nhau mà con chả hiểu gì cả. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Nhiều khi hổng hiểu nhưng ngại không dám hỏi vì sợ lộ ra cái ngu của mình. Nếu con không ưa bác, thích gây sự với bác thế thì con đã chẳng nói là con bỏ phiếu cho bác ứng cử làm SMod rồi. Con ngu nhưng không ngu đến nỗi gây sự với người tốt như bác. Thiệt là đọc post của bác xong thấy buồn vô cùng. :(:(:( Thì ra trong ấn tượng của bác từ đó tới giờ con xấu xa đến vậy. :(:(:( Là loại người thích nói móc người khác hay là thích kiếm chuyện gây sự. Chỉ biết nghẹn ngào!!! :.,:.,:.,
Con khẳng định lại lập trường của mình, con thật lòng không hiểu chuyện Tư Mã Thiên ở Thảo Cầm Viên & vụ Tào Tháo mất nhà Ngụy vào tay 3 con ngựa Ý Chiêu Viêm. Hôm qua không hiểu, bây giờ cũng không hiểu. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Con nói con không hiểu với ý nghĩa thuần trong sáng là con không hiểu, không có ý nói móc hay muốn gây sự với bác. Và con khẳng định lập trường mình lần nữa là nếu con xạo thì tùy Chúa (hay bất cứ đấng bề trên nào cũng được) phạt sao thì phạt, con không oán lấy 1 lời. Thế thôi!!! Tin hay không thì tùy nhưng những gì con nói con không hiểu là nói sự thật có Chúa làm chứng. Nếu ai tốt thì giải thích dùm con cho con biết còn không thì con chấp nhận không biết. Vậy thôi!
Trường đời là con dốt đặc, cái này là nói thật lòng, ai tin thì tốt, không tin thì cũng chả chết ai. Đơn giản là vậy! :(:(:(
Chúc bác buổi tối vui vẻ & bình an.
 
Bác à, là con không biết thiệt mà...

Không cần phải làm dữ vậy.
Tôi biết bạn không biết nhiều về sử, và văn học sử Á Đông cho nên không thể nào móc.

Tôi muốn nói về việc "Buổi tối khu Thảo cầm viên cũng có nhiều Tư Mã Thiên lắm đó."
Người biết văn học sử Á Đông thì khả năng nương chiều gió dùng cái này để móc rất cao.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không cần phải làm dữ vậy.
Tôi biết bạn không biết nhiều về sử, và văn học sử Á Đông cho nên không thể nào móc.
Tôi muốn nói về việc "Buổi tối khu Thảo cầm viên cũng có nhiều Tư Mã Thiên lắm đó."
Người biết văn học sử Á Đông thì khả năng nương chiều gió dùng cái này để móc rất cao.
Àhhhhhhhhhhhh, ra là không phải bác nói con. Đúng là bánh bèo!!! :mad::mad::mad:
Mà cái đỏ đỏ là cái giống gì vậy mà sao người ta có thể dùng nó để nói móc bác chứ, bực thiệt, nghĩ hoài mà chả ra câu trả lời. +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chả biết khi nào con mới hết bánh bèo nữa??? Thiệt là chán bộ óc đậu hũ của con quá hà!!! (@$%@(@$%@(@$%@
Chúc bác khởi động tuần mới vui vẻ & năng động.
 
Sang mục thư giãn thì chém thoải mái hơn.
...

Tức là chính sách không đầu đành chém đít?

...
Làm Mod (hay đúng hơn là Staff) là công việc ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Làm tốt thì không sao, có vấn đề là bị chê trách ngay.
...

Ai chê trách vậy? Chứng minh cho tôi thấy có ít nhất 1 lần bị chê trách mà các mót không bênh nhau rồi nói chuyện tiếp.

...
Mod chuyên môn ít nhiều đòi hỏi người có trình độ, có khả năng online, vì còn liên quan đến việc quản lý, phát triển Box...
Còn Mod thư giãn, giải trí, ngoài lề... thì lại không cần kiến thức, mà cần tính phóng khoáng, cởi mở. Ít nhiều cũng có các cuộc gặp gỡ thành viên ở nơi khác. ...

Nếu chính mót hỏi bài chuyên môn xong làm lơ không thèm phúc đáp đúng sai thì do tính "phóng khoáng cởi mở"? Hay là do mót này màu đỏ nên nằm ngoài chuyên môn lẫn giải trí?
 
Tham gia diễn đàn hồi nào giớ mới thấy cái tiêu đề THƯ GIÃN 01 lần đầu tiên đó
Nghe cũng... tếu tếu...
(bởi theo ước lượng thì chắc là phòng có THƯ GIÃN 99? ***&&%)
 
Tham gia diễn đàn hồi nào giớ mới thấy cái tiêu đề THƯ GIÃN 01 lần đầu tiên đó
Nghe cũng... tếu tếu...
(bởi theo ước lượng thì chắc là phòng có THƯ GIÃN 99? ***&&%)

Tiêu đề là do anh gì có tài khoản màu cam ngắn ngắn (Không phải anh màu cam ở trên) đặt.
Ước tính mỗi mùa xuân cái phòng Thư Giãn sẽ nhảy lên 1 số. Bao lâu thì có phòng 99 đây ?
 
Tức là chính sách không đầu đành chém đít?



Ai chê trách vậy? Chứng minh cho tôi thấy có ít nhất 1 lần bị chê trách mà các mót không bênh nhau rồi nói chuyện tiếp.



Nếu chính mót hỏi bài chuyên môn xong làm lơ không thèm phúc đáp đúng sai thì do tính "phóng khoáng cởi mở"? Hay là do mót này màu đỏ nên nằm ngoài chuyên môn lẫn giải trí?

Nếu anh tham gia GPE lâu rồi thì sẽ biết nhiều sự vụ nhé, tôi không cần giải thích nhiều.
Còn những vụ cafe trao đổi kiến thức, sinh nhật GPE thì không có BTC người kêu gọi, triển khai (chủ yếu là lực lượng Staff) thì sao làm nổi?
 
Nếu anh tham gia GPE lâu rồi thì sẽ biết nhiều sự vụ nhé, tôi không cần giải thích nhiều.

Sự vụ này thì biết cũng khá lâu:
mót đã từng xác định rằng việc làm của 1 mót là tiếng nói chung của ban quản trị. Tất cả các mót luôn luôn thống nhất ý kiến nhau.
Vậy thì chê trách vào lỗ tai ai? Từ "chê trách" chỉ là đầu môi chót lưỡi.

Gần đây biết thêm một sự vụ nữa:
tức là mót nít đỏ thì không cần phải phản ánh lại câu hỏi của mình.
(ở đây chỉ có vài nít đỏ, tìm bài hỏi thì biết, tôi không cần chỉ đích danh)

Biết là một chuyện. Hiểu là một chuyện khác.

Hỏi thêm: Có ai giúp giùm tôi định nghĩa "tham gia GPE lâu rồi"
1. Bao nhiêu năm? Tôi có thể đăng ký 10 năm trước, bây giờ mới trở lại. Như vậy phải xét điểm kế tiếp.
2. Trong thời gian gần đây nhất (1 tháng, hoặc 1 tuần, hoặc 3 ngày) có lên hay không? Tôi có thể vào thường xuyên nhưng chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Vậy thì lại hải xét tiếp.
3. Trong thời gian tham gia đọc bao nhiêu bài, viết bao nhiêu bài? lai bao nhiêu người và đươc bao nhiêu lai?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiêu đề là do anh gì có tài khoản màu cam ngắn ngắn (Không phải anh màu cam ở trên) đặt.
Ước tính mỗi mùa xuân cái phòng Thư Giãn sẽ nhảy lên 1 số. Bao lâu thì có phòng 99 đây ?

Nếu qua Tết, đến Thanh Minh mà còn ở đây thì sẽ đạt chỉ tiêu 99.
Không than dữ thì đã chọn lấy tên rùa, trăm năm không một tiếng.
 
Tiêu đề "Thư giãn 01: tách ra từ topic hỏi tuyển dụng mod"
Thể hiện sự lúng túng trong việc đặt tiêu đề, lúng túng trong cách xử lý, thiếu chính danh - thành viên thường đặt thế này chắc lại cho vào phạm quy
Nên yên tâm không đến 99 đâu mà lo, thậm chí đến 999 thì có sao thư giãn là vui sao phải lo chăng (?)
 
Tiêu đề "Thư giãn 01: tách ra từ topic hỏi tuyển dụng mod"
Thể hiện sự lúng túng trong việc đặt tiêu đề, lúng túng trong cách xử lý, thiếu chính danh - thành viên thường đặt thế này chắc lại cho vào phạm quy
Nên yên tâm không đến 99 đâu mà lo, thậm chí đến 999 thì có sao thư giãn là vui sao phải lo chăng (?)
Đúng là tôi đã lúng túng khi đặt tiêu đề, vì nhiều nội dung quá: Sử, văn, phi công, họp mặt, giao lưu, ... Vậy nhờ bạn góp ý cho cái tiêu đề để tôi sửa lại.
 
Đúng là tôi đã lúng túng khi đặt tiêu đề, vì nhiều nội dung quá: Sử, văn, phi công, họp mặt, giao lưu, ... Vậy nhờ bạn góp ý cho cái tiêu đề để tôi sửa lại.
Tôi không biết, vì không phải viết bài, cũng không biết mục đích thật của việc chuyển chủ đề là sao? nên không thể giúp được.
 
Sau con số 99 sẽ là 0A các bạn à;
Con cuối cùng có thể là ZZ hay hơn nữa không chừng.
 
....
(gởi dư bài. Tự xóa)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiêu đề "Thư giãn 01: tách ra từ topic hỏi tuyển dụng mod"
Thể hiện sự lúng túng trong việc đặt tiêu đề, lúng túng trong cách xử lý, thiếu chính danh - thành viên thường đặt thế này chắc lại cho vào phạm quy
Nên yên tâm không đến 99 đâu mà lo, thậm chí đến 999 thì có sao thư giãn là vui sao phải lo chăng (?)

Thư có nghĩa là văn kiện
Giãn có nghĩa là kéo dài ra

Áng văn kéo dài quá, đứt đôi. Con số 01 đi theo đoạn sau.
Túm lợi, cái thớt kia vốn mang số 11. Bị kéo dài thành 1001. Đứt thành 2 đoạn. Đoạn trước giữ số 10 ở lại. Đoạn sau mang sô 01 trôi về đây.

Ý nghĩa thâm như thế mà bảo là lúng túng thì khó tánh quá.
 
Tôi không biết, vì không phải viết bài, cũng không biết mục đích thật của việc chuyển chủ đề là sao? nên không thể giúp được.
Tôi thấy bạn góp ý "lúng túng" đúng quá nên tưởng bạn có thể góp ý được tận cùng. Thì thôi vậy.
 
.... vì nhiều nội dung quá: Sử, văn, phi công, họp mặt, giao lưu, ... .
Đọc thoáng qua mình thấy có : trách móc, thanh minh, giải thích.....gần đủ Hỷ, Nộ, Ái, Ố ==> nhiều......gia vị
Kết hơp với
vì nhiều nội dung quá: Sử, văn, phi công, họp mặt, giao lưu, ...
==> nhiều....nguyên liệu
tui đề nghị gom 2 thằng vô, đổi tên thành LẨU THẬP CẨM
Còn 01 để hay bỏ cũng được, Nếu để thì cứ 100 bài thì sang 02, không để thì (hình như) các Mod cũng tự "sang trang" khi quá nhiều bài
Đề nghị ngoài lề: từ giờ trở đi những bài "chém gió" hoặc lan man không vào chủ đề chính của bài hỏi thì........."lụm" bỏ vào LẨU THẬP CẨM hết....cho gọn
Đây chỉ là đề nghị cá nhân
 
...
Đề nghị ngoài lề: từ giờ trở đi những bài "chém gió" hoặc lan man không vào chủ đề chính của bài hỏi thì........."lụm" bỏ vào LẨU THẬP CẨM hết....cho gọn
Đây chỉ là đề nghị cá nhân

"ngoài lề" của lẩu thập cẩm thì có được "lụm" bỏ vào lẩu gì gì đó hôn?
Hay là bạn đề nghị đã là lẩu thập cẩm thì là tận cùng rác rưởi, không còn nơi nào thấp hơn?
 
Ngăn "Thùng rác" đã có từ khi xuất hiện "GPE.COM" mà. $$$$@

Lưu í nha các bạn!
 
Vậy ư?
Bây giờ chỉ còn định nghĩa phân biệt "đúng đề", "chém gió" và "rác"

À mà không quan trọng. Nó cũng chẳng nằm trong tầm tay mình.
 
Vậy ư?
Bây giờ chỉ còn định nghĩa phân biệt "đúng đề", "chém gió" và "rác"

À mà không quan trọng. Nó cũng chẳng nằm trong tầm tay mình.
Đúng thế.
Luật thì có rồi: nếu ai xả rác ra đường thì bị phạt xyz xèng.
Nhưng cái gì là rác? Anh A đổ ABC thì là đổ rác, còn anh B đổ DEF thì không là đổ rác? Mà thậm chí khi cả 2 cùng đổ ABC thì cũng tùy ông quan. Anh A là người dưng thì dĩ nhiên là đổ rác rồi. Còn anh B là bạn, thậm chí cũng là quan luôn, thì dĩ nhiên là không đổ rác rồi. Anh A có thể là tiểu tiện bậy nhưng anh B là tưới cây cho cây xanh tốt.
 
Ông bà mình nói:
"Thương cho roi vọt, ghét cho ngọt ngào"
Mệnh đề này còn đúng trên thế gới ảo vậy không, các bạn?
 
Thế giới ảo cũng có chủ và khách.
Đã là khách thì nhập gia tuỳ tục. Hai từ đúng sai chỉ dùng để... chém gió. Mà chém bậy bạ cũng có thể được đưa vào cõi rác.

Rác của thế giới ảo có thối không quý vị?
 
Rác của thế giới ảo có thối không quý vị?
Chúng không mùi, vị fèn của Long Châu Sa
Chúng có công dụng trong việc cung cấp điện năng tái tạo & 1 số lợi ích khác trong tương lai gần.
 
Chúng không mùi, vị fèn của Long Châu Sa
Chúng có công dụng trong việc cung cấp điện năng tái tạo & 1 số lợi ích khác trong tương lai gần.

Hầu hết rác do con ngừoi thải ra là hữu cơ. Chất hữu cơ ở dạng chưa bị tổng hợp thì rất dễ phân hoá. Trong quá trình phân hoá nó sẽ tiết ra mê tan. Tuy nhiên kỹ thuật thu hồi mê tan để làm chất đốt một cách an toàn và hiệu quả còn là chuyện tương lai.
Nếu trong quá trình phân huỷ, ta trộn vào một mớ rơm rạ và một ít u rê để kích thích vi khuẩn thì chúng sẽ chóng thành chất phục hồi đất trồng trọt.
 
Nói chung con người tự làm khó nhau
Đề ra nội quy, rồi mỗi người 1 ý, lúc thì khóa thì xóa, lúc thì chuyển --> loạn tùm lum là phải ==> chính cái cách làm lúng túng ấy là rác
 
Đúng là tôi đã lúng túng khi đặt tiêu đề, vì nhiều nội dung quá: Sử, văn, phi công, họp mặt, giao lưu, ... Vậy nhờ bạn góp ý cho cái tiêu đề để tôi sửa lại.
Bác ơi, sao không đặt tiêu đề là Chém Gió Thư Giãn, con thấy nó cũng hợp lý mà. Chém Gió thì nội dung là không giới hạn, có thể nói lan man mà không bao giờ lạc chủ đề.
Chúc bác luôn vui vẻ, hạnh phúc & thành công
/-*+//-*+//-*+/
 
Nói chung con người tự làm khó nhau
Đề ra nội quy, rồi mỗi người 1 ý, lúc thì khóa thì xóa, lúc thì chuyển --> loạn tùm lum là phải ==> chính cái cách làm lúng túng ấy là rác
Thật ra mình thấy là SMods có cái trăn trở, nỗi niềm riêng của SMods & thành viên thì cũng có băn khoăn, trăn trở riêng của thành viên. Thôi thì cả 2 bên bỏ qua hết những lấn cấn, bất đồng mà cảm cảm thông thông cho nhau đi.
Mà nội quy là do con người đặt ra có thể linh hoạt, uyển chuyển áp dụng để hợp tình hợp lý. Thôi thì là thành viên thì hãy cảm thông với nỗi niềm băn khoăn, trăn trở của thành viên BQT đi.
Tuy nhiên, mình hy vọng là không 1 thành viên GPE nào sau này bị ban nick vì chém gió hen, bị ban nick vì lý do gì thì còn chấp nhận được chứ bị ban nick vì chém gió thì hơi bị vô duyên ha bạn.
Chém gió chút chút ở topic chuyên môn để thắt chặt tình thân ái giữa các thành viên là đáng khuyến khích hen bạn miễn đừng quá lố là được. Còn topic không chuyên môn thì theo mình cứ việc chém gió thoải mái để thành viên hiểu nhau hơn, thắt chặt tình thương mến thương... Thành viên vui, đoàn kết, hiểu nhau hơn, thắt chặt mối quan hệ... thì cũng góp phần thúc đẩy, phát triển GPE ngày 1 thịnh vượng & vững bền.
Năm hết Tết đến rồi, mọi người cùng nhau vui vẻ đón Xuân thái bình, an lạc & hạnh phúc nhe.
/-*+//-*+//-*+/
 
Ngày xuân sắp tới, mình xin lãng đãng với nhóm từ "Nội 2ui"

Ở 1 tập hợp nào của con người đều fải có nội qui (N2); Chuyện hiễn nhiên
Ở bàn nhậu, có khi vì không tuân thủ N2 cũng đã là mất mạng;
Tuy nhiên N2 luôn không theo kịp với sự fát triển của cộng đồng (CĐ) đã đề ra nó; & như vậy N2 luôn cần cập nhật để duy trì sự fát triển của nhóm CĐ đó.
Cứ coi như N2 là khuôn fép của CĐ được đại đa số thành viên trong CĐ đó chấp nhận.

Đến đây là có chuyện:

Vì là đại đa số tán đồng, nên N2 sẽ có tiểu số nào đó không tán đồng;
Tiểu số này có cả những thành viên có trọng trách gìn giữ N2 nữa chứ không chỉ thành viên bình thường không đâu.
Nhóm này họ tự coi mình không thuộc về N2, tự coi đứng trên N2, hay chí ít đứng ngoài N2
Lí ra 1 khi thấy N2 đã "lỗi thời" ở khía cạnh nào đó, họ nên đóng góp xây dựng N2 hoàn thiện hơn vì cộng đồng; Thì ngc lại, họ xĩa xói, châm chọc hay chê bai, . . . cái N2 nói chung đó.

N2 thời fong kiến là: "Vua bảo chết là fải chết"
N2 của bọn SS hay IS chắc cũng khác máu lắm thì fải
. . . .
N2 của GPE.COM thì sao?
Tất nhiên nó không thể vừa í hết tất cả mọi người. Nhưng nó cần để duy trì CĐ này & mọi người trong CĐ fải tuyệt đối tuân thủ N2 hiện hành của CĐ
Đó là hành vi đáng có của các thành viên chân chính thuộc về CĐ này

Chúc các bạn có mùa xuân vui vẻ & tràn đầy hạnh fúc!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chó chết hết chuyện. Năm chó mà để chó chết thì cũng hơi kỳ.

Vả lại, mình không nhậu. Ngả chó ra rồi ai chén đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói chung con người tự làm khó nhau
Đề ra nội quy, rồi mỗi người 1 ý, lúc thì khóa thì xóa, lúc thì chuyển --> loạn tùm lum là phải ==> chính cái cách làm lúng túng ấy là rác
Nội quy đặt ra cũng có mục "xử lý linh hoạt". Lần trước trong topic khác tôi xóa hàng loạt, thì tôi thấy một số ý kiến không hài lòng (dù tôi vẫn cho là xử lý đúng nội quy là không để lại những bài làm loãng topic).
Lần này tôi không xóa mà tách ra (vẫn đúng theo nội quy là không để lại những bài làm loãng topic), đó là xử lý linh hoạt và hy vọng là không bị ý kiến nữa. Kết quả là vẫn không vừa lòng một số người khác.
Còn đối với bạn, nếu như bạn chỉ góp ý đúng có 1 chuyện là tôi lúng túng (tôi đã nhận), ngoài ra không góp được ý gì hay hơn thì thôi. Còn bạn góp ý bảo cách tôi xử lý là rác thì tôi không nhận đâu nhé, nhưng tôi sẽ không tranh luận.

Bác ơi, sao không đặt tiêu đề là Chém Gió Thư Giãn, con thấy nó cũng hợp lý mà. Chém Gió thì nội dung là không giới hạn, có thể nói lan man mà không bao giờ lạc chủ đề.
Chúc bác luôn vui vẻ, hạnh phúc & thành công
Tôi sẽ sửa theo ý của bạn.
 
Ủa tôi là người đứng đầu thớt mà. Đáng lẽ tiêu đề là phải do tôi chọn chứ. Chả nhẽ BQT nhìn nhận bới cái bài kia là tiêu đề cũ phạm quy?
 
Ủa tôi là người đứng đầu thớt mà. Đáng lẽ tiêu đề là phải do tôi chọn chứ. Chả nhẽ BQT nhìn nhận bới cái bài kia là tiêu đề cũ phạm quy?
Tôi đang lắng nghe mọi người anh ạ, từ hôm tôi tách ra đến giờ bị 1 bạn góp ý là lúng túng và sau đó không gợi ý 1 tiêu đề, tôi vẫn chờ bất kỳ ai góp ý cho 1 tiêu đề. Nếu anh có ý kiến khác thì xin cứ nói ạ.

TB: Nếu coi tiêu đề cũ là phạm quy thì tôi cũng đang sửa sai mà anh?
 
Tôi thấy cái tiêu đề cũ nó vui chứ có gì đâu.

Chú 1: tôi "lai" ở cái chỗ bạn dùng TB thay vì Ps theo mốt mới số đông bi giờ. Té ra thời buổi nhiễu nhương Tây Ta lẫn lộn vẫn có ngừoi "gàn" như tôi.

Chú 2: thực ra từ đầu ở cái thớt kia tôi thấy cái từ "staff" nó chướng mắt nên vào diễu chút đỡ buồn thôi. Đơn xin việc mà pha Tây Ta tùm lum là chủ ý khoe trình độ Tây của mình? hay là muốn tỏ ý rằng mình ủng hộ việc Tây hoá ngôn ngữ càng nhiều càng tốt?
 
Chú 2: thực ra từ đầu ở cái thớt kia tôi thấy cái từ "staff" nó chướng mắt nên vào diễu chút đỡ buồn thôi. Đơn xin việc mà pha Tây Ta tùm lum là chủ ý khoe trình độ Tây của mình?
Rất có thể.
Ở một chủ đề nọ họ cũng nói với tôi: "gọi cho anh ***, và cho anh Nguyễn Duy Tuân giám đốc ... nhé"
Tôi không gọi vì chả liên quan tới chủ đề đó, và nếu gọi thì hỏi gì? Hỏi là họ có là người quen, thân? Cũng may mà không gọi để hỏi chứ không thì cả hai đều ngỡ ngàng. Vì sau đó một thời gian có bài: "Em là *** đây, anh có nhớ là ... và hai anh em uống cà phê ở ... không? Tức nếu trước đó tôi gọi cho Tuân hỏi có quen xyz không thì chắc chắn là Tuân chịu.
Khoe thôi.
 
Ủa tôi là người đứng đầu thớt mà. . . . .
Chả là chuyện bác được nâng đỡ đó thôi' Bác đâu fải là người viết bài đầu tiên; Bài viết của bác được đưa lên đầu thôi mà!
 
Bài của anh ở vị trí #1 nhưng bài của em nằm trên bài của anh. :eek::eek:
Ca này hơi khó ạ.

Trịnh thống trị Bắc hà trong khi Nguyễn vào Nam.
Ở trong Nam thì Nguyễn vẫn là chúa, tự mở bờ cõi. Trong khi Trịnh thì đã tự khoá cứng ở bờ sông Gianh.

Chú thêm:
Thật ra khi sửa tiêu đề thì ngừoi ta đã chính thức cắt mất cái liên lạc của thớt này với thớt kia. Theo tôi thì cái tiêu đề kia nó mới thật sự có ý nghĩa. Bản chất "lúng túng" trong cái tên cho thấy người làm có chút xíu "phân vân" trong lúc cắt bài. Phân vân vì/về cái gì thì tuỳ trí tưởng tượng của mỗi người.
Bàn rằng cái tên Ah Q (Ả Kiêu) đem đổi thành Trương Tam cho nó gần gũi với ngừoi dân đen Trung Hoa hơn à? Lấy lý do rằng ngừoi Hoa làm gì có tên Q à? Xin lỗi, Làm như thế thì đâu thể là Lỗ Tấn.
Tuy nhiên, dầu sao thì tôi cũng cảm ơn những người phê bình cái tiêu đề và đề nghị đổi nó. nhờ vậy mà tôi thấy rõ hơn cái cảnh trên đe dưới búa của một vài người (một vài người chứ không phải mọi người).
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chả là chuyện bác được nâng đỡ đó thôi' Bác đâu fải là người viết bài đầu tiên; Bài viết của bác được đưa lên đầu thôi mà!
Bác ơi, nếu là con thì con cũng nâng đỡ bác VetMini thôi à vì con cũng thích bác VetMini giống bác ptm0412. Người ta thích thì ta ưu tiên người ấy thôi, lấn cấn, ý kiến ý cò cái gì!
Hình như là con với bác ptm0412 có cùng tiếng nói trong cái vụ này hay sao ấy. Ha ha ><></><></><></
Chúc bác năm mới hạnh phúc, đoàn viên, vui vẻ & sum vầy
 
Trịnh thống trị Bắc hà trong khi Nguyễn vào Nam.
Ở trong Nam thì Nguyễn vẫn là chúa, tự mở bờ cõi. Trong khi Trịnh thì đã tự khoá cứng ở bờ sông Gianh.
Chú thêm:
Thật ra khi sửa tiêu đề thì ngừoi ta đã chính thức cắt mất cái liên lạc của thớt này với thớt kia. Theo tôi thì cái tiêu đề kia nó mới thật sự có ý nghĩa. Bản chất "lúng túng" trong cái tên cho thấy người làm có chút xíu "phân vân" trong lúc cắt bài. Phân vân vì/về cái gì thì tuỳ trí tưởng tượng của mỗi người.
Bàn rằng cái tên Ah Q (Ả Kiêu) đem đổi thành Trương Tam cho nó gần gũi với ngừoi dân đen Trung Hoa hơn à? Lấy lý do rằng ngừoi Hoa làm gì có tên Q à? Xin lỗi, Làm như thế thì đâu thể là Lỗ Tấn.
Tuy nhiên, dầu sao thì tôi cũng cảm ơn những người phê bình cái tiêu đề và đề nghị đổi nó. nhờ vậy mà tôi thấy rõ hơn cái cảnh trên đe dưới búa của một vài người (một vài người chứ không phải mọi người).
Trời!!! :eek::eek::eek:
Toàn Sử với Sử, chả hiểu gì hết trơn. :eek::eek::eek:
Bác ơi giải thích dùm con mấy cái đỏ đỏ đi ạ, thiệt lòng hổng có hiểu!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chúc bác năm mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an & tấn sức khỏe.

/-*+//-*+//-*+/
 
Đe = anvil
Búa = hammer
Nằm trên cái đe, chịu sức dập của cái búa: chịu áp lực, không hoàn toàn tự chủ.
Câu tương đương tiếng Anh là "between a rock and a hard place". Riêng thành ngữ này thì tiếng Việt hay hơn tiếng Anh nhiều.
 
Chả là chuyện bác được nâng đỡ đó thôi' Bác đâu fải là người viết bài đầu tiên; Bài viết của bác được đưa lên đầu thôi mà!

Thì ngày xưa Nguyễn Hoàng vào Nam cũng nhờ làm em vợ của Chúa Trịnh. Chứ có phải là thằng cha căng chú kiết nào đâu.
 
Đe = anvil
Búa = hammer
Nằm trên cái đe, chịu sức dập của cái búa: chịu áp lực, không hoàn toàn tự chủ.
Câu tương đương tiếng Anh là "between a rock and a hard place". Riêng thành ngữ này thì tiếng Việt hay hơn tiếng Anh nhiều.
Hơi hiểu hiểu rồi bác ạ, cám ơn bác nhiều. :):):) Bánh bèo bác ha!!!
Năm mới hạnh phúc, vui vẻ & sum vầy nghen bác.

/-*+//-*+//-*+/
 
Bác ơi, nếu là con thì con cũng nâng đỡ bác VetMini thôi à vì con cũng thích bác VetMini giống bác ptm0412. ...
Hình như là con với bác ptm0412 có cùng tiếng nói trong cái vụ này hay sao ấy. Ha ha
Không hẳn là cùng ý kiến đâu:
Nâng đỡ: Tôi chẳng nâng đỡ. Còn đối với anh VetMini thì cảm xúc của tôi có từ mấy năm nay, còn ban mới vào chưa biết hết.
Tiêu đề thay đổi: chẳng qua chết đuối vớ cả bọt. Tuy đã đổi nhưng nghe anh VetMini nói thì lại thấy tiếc

TB (lại TB): Tôi cũng đang chém gió
TTB: Bạn nên học lại sử nhiều hơn, và cả các thành ngữ tiếng Việt. Không biết Tư Mã Thiên thì còn du di chứ "trên đe dưới búa" mà không biết thì quá tệ.
TTTB: tôi cũng biết hài hước chút chút
 
Không hẳn là cùng ý kiến đâu:
Nâng đỡ: Tôi chẳng nâng đỡ. Còn đối với anh VetMini thì cảm xúc của tôi có từ mấy năm nay, còn ban mới vào chưa biết hết.
Con cũng hổng rõ là ý mình muốn/nói gì nữa, hơi bị ba phải, gió chiều nào thì ngã vào chiều ấy đó mà??? :(:(:(
Mà nâng đỡ thì có sao đâu nè, bác là SMod nhưng bác cũng là con người mà, con người thì đương nhiên là có cảm xúc, có thương, có ghét. Người mình thương thì mình đặc biệt quan tâm người đó hơn người khác thì có gì lạ đâu. Như bác cũng thừa nhận là bác có cảm xúc với bác VetMini đấy thôi. Dù bác có nói là bác không nâng đỡ (có thể là sự thật đi) nhưng khó có người tin lời bác lắm. Biết đâu có thể bác nâng đỡ 1 cách vô thức mà bác không nhận ra đấy thôi, chả rõ nữa??? ===\.===\.===\.

Tiêu đề thay đổi: chẳng qua chết đuối vớ cả bọt. Tuy đã đổi nhưng nghe anh VetMini nói thì lại thấy tiếc
Sao lại tiếc, ý bác VetMini nói là đổi chủ để rồi có nghĩa là cắt đứt luôn mối liên hệ giữa topic này với topic kia. Mối liên hệ giữa 2 topics quan trọng lắm sao??? Cắt đứt thì càng tốt chứ sao, để cứ hễ sau này ai thích nói xàm, chém gió thì vô topic này mà nhiều chuyện. Vả lại con thấy càng về sau thì chủ để đã quá lan man rồi, nói đủ thứ đề tài giống nồi tả pí lù, đâu có còn nói về đề tài anh Kenny ứng tuyển làm Staff nữa đâu. Cho nên mối liên hệ giữa 2 topics đã tự bị thành viên GPE cắt đứt rồi chứ không phải là bác đâu (do đổi tên topic) mà bác phải tiếc. Vậy thôi!
Àhhhhhhhhhhh, mà bác không cần biết nhiều về con làm chi, chả có gì thú vị để biết cả, chỉ cần bác không xài xể, lên lớp con hay tạt cả lu nước lạnh vào mặt con đến nỗi con bị bẽ bàng, nhục nhã, xấu hổ... như thành viên GPE khác đã từng làm là con cám ơn bác lắm lắm rồi ạ
. :):):)
TB (lại TB): Tôi cũng đang chém gió
Chả có gì là lạ cả nếu như bác là con người. Con người thì ai lại không có miệng mà đã có miệng thì thể nào trong cuộc đời của họ cũng sẽ có lần chém gió. Chỉ trừ phi bác nói với con là bác là cá mà bác chém gió thì con mới ngạc nhiên thôi. Bác chém gió thì thành viên hiểu bác nhiều hơn, thắt chặt hơn tình thân ái, mối quan hệ giữa SMod & thành viên sẽ được cải thiện hơn nhờ vậy mà thúc đẩy sự phát triển, lớn mạnh của GPE. Đây chẳng phải là mục tiêu trăn trở hàng đầu của người làm SMod như bác sao!??
TTB: Bạn nên học lại sử nhiều hơn, và cả các thành ngữ tiếng Việt. Không biết Tư Mã Thiên thì còn du di chứ "trên đe dưới búa" mà không biết thì quá tệ.
Có bao giờ mà bác nghe con nói là con không tệ chưa??? Là con tệ mà, ai cũng nói thế đấy. Với lại thành ngữ VN thì nhiều vô số kể, học cả đời cũng chưa chắc học hết huống chi là con chỉ mới sống gần nửa đời người thôi. Người ta nói thế này "Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp VN".
Con phải thừa nhận 1 điều là trình độ chém gió & nói đùa của thành viên GPE quá là thâm sâu, phong phú. Nhiều khi họ chém gió & nói đùa với nhau mà con đọc chả hiểu gì hết mặc dù là tiếng Việt (cái này là nói thiệt lòng), tuy nhiên, lại không dám hỏi vì sợ lộ ra cái ngu của mình, con cũng khổ tâm về mình lắm lắm! :(:(:(
2 lúa thứ thiệt là con mà, bác không biết à??? Old news!!!

TTTB: tôi cũng biết hài hước chút chút
Ông bà ta nói "1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ", bác hài hước thì chỉ giúp bác & thành viên cười nhiều hơn. Mà mọi người cười nhiều hơn thì mọi người cùng khỏe mạnh, sống lâu... chả phải là win-win situation sao??? Nói thiệt lòng con muốn được thấy bác cười nhiều hơn, cười thật rạng rỡ, thoải mái & vui vẻ, như thế thì tốt đẹp biết bao phải không bác vì khi ấy bác đã hòa nhịp vào cách suy nghĩ, trăn trở... của thành viên & đứng trên lập trường của thành viên mà nhìn nhận sự việc trong tư cách của SMod. Đấy mới là người SMod có tâm & có tài. Thu phục lòng người bằng tâm thì luôn luôn làm người khác tâm phục khẩu phục hơn là thu phục lòng người bằng nắm đấm, sức mạnh & quyền lực, thế thôi! :):):)
Chúc bác năm mới an khang, thịnh vượng, vui vẻ, hạnh phúc, đoàn viên & an lạc.

/-*+//-*+//-*+/
p.s. chém gió với bác cũng thú vị lắm đấy. Hy vọng sẽ có dịp chém gió với bác nữa. :):):) Looking forward to it!!!
 
Công nhận là bạn lan man thật. Cảm xúc có muôn ngàn dạng chứ đâu phải chỉ có thương và ghét? Còn nữa, tôi nói tiếc chứ đâu có nói là tiếc tiêu đề cũ đâu? Biết đâu tôi tiếc là đáng lẽ tự bơi hoặc vớ cái phao thay vì vớ đám bọt.
Trước khi hỏi ý kiến về tiêu đề thì tôi có nghĩ đến 1 danh từ "chương trình tạp lục", nhưng từ đó cũ quá (trước 1975)
 
Công nhận là bạn lan man thật (trước 1975)
Con nói chuyện chân tình với bác mà bác lại nói là lan man, hết ý kiến luôn. Thôi bác muốn nói sao thì nói.
Biết đâu tôi tiếc là đáng lẽ tự bơi hoặc vớ cái phao thay vì vớ đám bọt.
Trước khi hỏi ý kiến về tiêu đề thì tôi có nghĩ đến 1 danh từ "chương trình tạp lục", nhưng từ đó cũ quá (trước 1975)
Nếu bác thấy tiêu đề Chém gió thư giản là đám bọt thì bác vẫn còn có thể thay đổi được mà, đâu có ai quy định là tiêu đề chỉ được sửa 1 lần đâu bác, thấy sai thì vẫn cứ sửa sai thôi, sai 1000 lần thì sửa sai 1000 lần. Thích Chương trình tạp lục thì cứ dùng, cớ sao không dùng mà lại tiếc vì vớ phải đám bọt??? Bây giờ bác đổi cũng chả muộn màng gì.
Chúc bác năm mới tấn tài, tấn lộc & tấn bình an
 
Không cần phải làm dữ vậy.
Tôi biết bạn không biết nhiều về sử, và văn học sử Á Đông cho nên không thể nào móc.

Tôi muốn nói về việc "Buổi tối khu Thảo cầm viên cũng có nhiều Tư Mã Thiên lắm đó."
Người biết văn học sử Á Đông thì khả năng nương chiều gió dùng cái này để móc rất cao.
Cùng một mảnh đất, nếu trồng cà thì được cà , còn trồng ớt thì được ớt.
 
Cùng một mảnh đất, nếu trồng cà thì được cà , còn trồng ớt thì được ớt.
Đối với người trưởng giả trồng chơi cho vui thì đúng. Đối với người bần cố nông, mảnh đất thích hợp cho ớt chưa chắc đã trồng được cà.
 
Cùng một mảnh đất, nếu trồng cà thì được cà , còn trồng ớt thì được ớt.
Sao tự dưng cà & ớt ở đây vậy trời??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chả phải bác VetMini đang ám chỉ người biết Văn học sử Á Đông thì khả năng nương chiều gió dùng câu "Buổi tối khu Thảo cầm viên cũng có nhiều Tư Mã Thiên lắm đó" để móc rất cao mà. Sao đổi chủ đề trớt quớt vậy trời??? Chả hiểu gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Đối với người trưởng giả trồng chơi cho vui thì đúng. Đối với người bần cố nông, mảnh đất thích hợp cho ớt chưa chắc đã trồng được cà.
Là sao??? Hổng hiểu gì cả??? Thua!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Chưa chắc đâu anh, thế còn "Gieo gió gặt bão" thì sao?
Nhiều người bên đạo Chúa của em ỷ là có xưng tội rồi sẽ sạch tội nên cứ thoải mái làm việc xấu trước đi rồi thì sau này đi xưng tội là sạch tội chứ gì nên họ cứ thoải mái làm việc độc ác mà không đắn đo, áy náy, cân nhắc, phân vân, lưỡng lự, suy nghĩ... gì cả. :mad::mad::mad:
Tuy nhiên họ lại quên câu "Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác". Em chưa bao giờ có ý nghĩ sống ác độc, cay nghiệt, khắc khe... hay lên án, mạt sát, nhục mạ... người nào cả. Tuy rằng cuộc đời em rất là thất bại nhưng em thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều người, sống rất là an nhàn, không lo cơm áo gạo tiền, được rất nhiều bạn bè quan tâm, yêu thương... Có lẽ vì Chúa thương em hiền lành, chân phương. Nói thiệt lòng là từ đó tới bây giờ, em chưa bao giờ phải hổ thẹn với Chúa về bất cứ điều gì cả trừ việc hay cãi lại ba mẹ & bài xích, ghét cay ghét đắng, thù hận những người ức hiếp, nhục mạ, lên án... em mà thôi. Tuy nhiên, em là con người mà, có phải thánh nhân đâu, có tội là đương nhiên rồi nhưng em chắc chắn 1 điều là trong cuộc đời em từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai em chưa & sẽ không bao giờ "Gieo gió" cả nên chắc chắn mãi mãi sẽ không "Gặt Bão". Chỉ có những người ức hiếp, nhục mạ, mạt sát, lên án... em 1 cách vô lý, ngang ngược... mới "Gặt Bão" thôi, chắc chắn là thế!!!
:mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad: Hận tận tủy những con người độc ác, giả dối, 2 mang... này!!! :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:

Vậy là bội thu, xin chúc mừng.:<>
Chỉ sợ chuyển thành áp thấp nhiệt đới thì hỏng cả bánh kẹo
Trời "Gieo gió" để bị "Gặt bão" mà bạn cũng chúc mừng sao??? Thua!!! Hổng hiểu ý muốn nói gì luôn??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Thì ngày xưa Nguyễn Hoàng vào Nam cũng nhờ làm em vợ của Chúa Trịnh. Chứ có phải là thằng cha căng chú kiết nào đâu.
Trịnh Kiểm xuất thân từ nghèo khó đi lên, nhờ làm rể của Nguyễn Kim nên mới thành danh.
Còn Nguyễn Hoàng là con trai của Nguyễn Kim.
Khi Nguyễn Kim mất vào 1545 lúc đó Kiểm 42 tuổi, mà Hoàng chỉ có 20 nên mọi binh quyền đều nằm trong tay anh rể hết.
Như vậy phải nói Kiểm nhờ làm anh rễ thì mới đúng hơn.
Thời của Kiểm-Hoàng hai nhà Trịnh-Nguyễn vẫn còn vui vẻ với nhau.
Chỉ bắt xung đột từ khi Trịnh Tùng nối ngôi chúa
 
Sao tự dưng cà & ớt ở đây vậy trời??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+

Cái này không cần hiểu nhiều lắm.
Nếu muốn hiểu theo nghĩa bình thường thì cà ớt là một lời ngầm ý châm biếm. Người nói ra chỉ tuyên bố suông mà thôi. Ai có tịch thì rục rịch.
Nếu muốn hiểu theo kiểu khác thì cà và ớt có nghĩa khá tục.
 
Cái này không cần hiểu nhiều lắm.
Nếu muốn hiểu theo nghĩa bình thường thì cà ớt là một lời ngầm ý châm biếm. Người nói ra chỉ tuyên bố suông mà thôi. Ai có tịch thì rục rịch.
Nếu muốn hiểu theo kiểu khác thì cà và ớt có nghĩa khá tục.
Cám ơn bác đã chỉ dẫn ạ mặc dù vẫn chưa hiểu. :):):)
Vậy nếu mai mốt con mà gặp bác ngoài đời thì bác giải thích riêng cho con nha. Cám ơn bác ạ. :):):)
Chúc bác khởi đầu ngày mới vui vẻ & tràn đầy năng lượng.

/-*+//-*+//-*+/
 
Cám ơn bác đã chỉ dẫn ạ mặc dù vẫn chưa hiểu. :):):)
Cô này hoặc là giả nai hoặc cả đời chắc chỉ sách vở chả chịu thăm thú gì cả. Đã mục sở thị chưa? Ở mảnh đất này thì cà to nhưng ớt bé tí tẹo. Ở mảnh đất khác thì ngược lại. Nhưng có những mảnh đất thì cà to ớt mẩy. Hiểu chưa? Tôi không thu học phí, khỏi lo. :D
 
Cô này hoặc là giả nai hoặc cả đời chắc chỉ sách vở chả chịu thăm thú gì cả. Đã mục sở thị chưa? Ở mảnh đất này thì cà to nhưng ớt bé tí tẹo. Ở mảnh đất khác thì ngược lại. Nhưng có những mảnh đất thì cà to ớt mẩy. Hiểu chưa? Tôi không thu học phí, khỏi lo. :D
Trời!!! :.,:.,:.,
Tức đến nghẹn ngào luôn. Đây là lần thứ 2 trong ngày mình bị thiên hạ kết luận là giả nai. :.,:.,:.,
Thôi được, nếu em hiểu ý nghĩa cà & ớt là gì mà vẫn giả nai không hiểu, sáng mai em trên đường đến
gặp 2 Team Leaders mà em phải làm việc cho họ thì sẽ bị xe cán chết bất đắc kỳ tử không toàn thây hoặc là bị Chúa phạt gì thì phạt, em không oán lấy 1 lời.
Em không hiểu, hôm qua không hiểu & bây giờ vẫn chưa hiểu, cà & ớt thì liên quan gì tới nói móc??? Cà to & ớt bé tí tẹo hay mẩy thì liên can gì tới nói móc Tư Mã Thiên ở công viên chứ. Em không hiểu là có Chúa làm chứng, nếu nói gian thì sẽ bị Chúa phạt.
Thiệt là uất đến nghẹn ngào luôn. :.,:.,:.,
Chả biết dạo này bị sao quả tạ hay sao ấy, cách đây vài bữa thì bị chúng nó chửi là xàm & nhầy nhụa vì ý nghĩ tự bịa của chúng, bây giờ thì bị chửi là giả nai. Em hiểu rồi thì thắc mắc làm gì, em đâu có rảnh làm chuyện ruồi bu vậy.
Tới giờ qua lời giải thích của anh xong, em vẫn chưa hiểu luôn. Nếu em hiểu thì đã chả thắc mắc, bộ anh nghĩ em rảnh rỗi đến sinh nông nổi vậy sao??? Với lại sao em phải giả nai với bác VetMini & anh Ca Điền Tâm vậy??? Em đâu có động cơ đâu. Anh bây giờ cũng hùa theo thiên hạ nói là em lên GPE để kiếm chác sao??? :.,:.,:., Vậy thì theo anh thì em lên GPE để kiếm chác gì thế??? Danh vọng??? Tiền bạc??? Địa vị??? Nổi tiếng??? Đại gia??? Mấy cái này thì miễn đi nha anh, em chưa từng nghĩ tới, em có đủ tự trọng & không túng thiếu đến mức phải làm vậy. Còn nếu anh nói là không phải thì là gì thế???
Sao mà ai cũng chụp mũ là mình giả nai vậy ta??? Chả hiểu nổi, không lẽ không có nhiều kinh nghiệm về trường đời là xấu xa lắm sao mà phải bị lên án dữ vậy??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Trường đời là em dốt đặc, anh tin cũng được, không tin thì cũng chả chết ai. Thế thôi!!!
Buồn!!! Vì người khác nói em giả nai thì em không buồn nhưng anh batman1 nói em giả nai thì em buồn vì em nghĩ là anh đã đọc nhiều posts của em nên chắc đã hiểu về em thế mà vẫn kết luận là em giả nai. :(:(:(
Em khẳng định lại lập trường của em lần nữa - em không hiểu cà & ớt thì liên quan gì đến nói móc Tư Mã Thiên ở công viên & nếu em nói gian thì em chấp nhận đón nhận bất cứ hình phạt nào từ Chúa (hay bất kỳ Đấng tối cao nào), em không oán lấy 1 lời.
Đúng là 1 buổi chiều không bình yên!!! :.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,
Chúc anh 1 buổi chiều rực rỡ & sôi động
/-*+//-*+//-*+/
p.s. buồn quá!!! Vì lòng người thiệt là khó chiều. Sống thật lòng thì họ lại mạt sát, lên án, kết luận... là xàm, là nhầy nhụa, là lên GPE để kiếm chác, là ngu như heo, là không học hành thật tâm, là không có tự trọng, là giả nai.... :.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời!!! :.,:.,:.,
Tức đến nghẹn ngào luôn. Đây là lần thứ 2 trong ngày mình bị thiên hạ kết luận là giả nai. :.,:.,:.,
Cô nàng Tú Anh ơi, tôi viết rõ mà.
Cô này hoặc là giả nai hoặc cả đời chắc chỉ sách vở chả chịu thăm thú gì cả
Tức một trong 2 khả năng. Không nhất thiết là khả năng 1.
Buồn!!! Vì người khác nói em giả nai thì em không buồn nhưng anh batman1 nói em giả nai thì em buồn vì em nghĩ là anh đã đọc nhiều posts của em nên chắc đã hiểu về em thế mà vẫn kết luận là em giả nai.
...
p.s. buồn quá!!! Vì lòng người thiệt là khó chiều. Sống thật lòng thì họ lại mạt sát, lên án, kết luận... là xàm, là nhầy nhụa, là lên GPE để kiếm chác, là ngu như heo, là không học hành thật tâm, là không có tự trọng, là giả nai.
Xin lỗi. Tôi xin hứa là từ nay tôi không đùa nữa. Tôi đã hứa thì thường làm được. Chấm dứt.
 
Cô nàng Tú Anh ơi, tôi viết rõ mà.
Tức một trong 2 khả năng. Không nhất thiết là khả năng 1.

Xin lỗi. Tôi xin hứa là từ nay tôi không đùa nữa. Tôi đã hứa thì thường làm được. Chấm dứt.
Anh ơi chớ có giận hờn
Em đây biết lỗi em rồi anh ơi
Cũng tại cái não quả nho
Cho nên có lỡ lời nào xin tha
Em xin hứa với anh rằng
Từ nay em sẽ không làm anh đau
Những lời em hứa với anh
Em xin khắc cốt trong dạ mãi thôi
Nếu anh đọc tới dòng này
Anh tha em với ta lại như xưa. ;););)

Xin lỗi, tại em không để ý đến từng câu từng chữ, tại em cùi bắp ấy mà. Đừng giận nữa nha, là người ta vô ý chứ bộ, không hiểu rõ chứ có phải là người ta hiểu rõ câu chữ của anh rồi mà còn cố tình ghi vậy đâu. ;););)

Thôi coi như em út xin lỗi anh batman1 vậy nha. Em thích đọc post hài hước của anh vì anh mang tiếng cười đến cho cuộc đời đầy đau buồn của em nên nếu anh không đùa nữa thì có nghĩa là anh gián tiếp đẩy em tiếp tục vào con đường đau buồn rồi, không lẽ anh nhẫn tâm thế sao??? Không lẽ anh lo là con người ấy sẽ mạt sát anh là xàm, là nhầy nhụa... giống như đã từng mạt sát, nhục mạ em sao???
Coi như lần này mình xé nháp nha. Tại em đang giận người khác nên có lẽ đọc ba chớp ba nháng ấy mà. Em hận thiên hạ nhục mạ, mạt sát... em mà không hiểu rõ về chính bản thân em & vì ý nghĩ tự bịa đặt của họ. Họ nhục mạ em là xàm, là nhầy nhụa, là lên GPE để kiếm chác, là không có học hành thực tâm, là không có tự trọng, là ngu như heo, là không làm ra cơm ra cháo gì cả (ở cái tuổi đó chưa biết bản thân mình có làm ra cơm cháo gì không nhưng đã tự tin mạt sát người khác không làm ra cơm cháo gì rồi mới ghê??? Không hiểu luôn??? Thua!!!)... Quá khứ của em bị ức hiếp rất là nhiều nên em rất mẫn cảm nếu lại tiếp tục bị nhục mạ, mạt sát... Thật không sao nào ngờ nổi ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà có thể post được những bài mà câu chữ thâm thúy đến rợn tóc gáy, kiến thức Excel & Finance thì thuộc hàng đỉnh của đỉnh, cả ngày chỉ la cà ở GPE giải bài cho thành viên mà chả chịu cắp sách đến trường, không hề học bài gì cả nhưng vẫn giỏi như thường, không lẽ bây giờ trường cấp 3 ở VN dạy kiến thức Tài Chính cho học sinh sao ta??? Mà dạy bằng tiếng Anh nữa mới sợ chứ... Nếu anh đã từng đọc những cái post của con người đó thì anh sẽ thấy được hết sự thâm thúy trong từng câu từng chữ của họ, sự thâm thúy mà chỉ có ở những người đã từng trải, từng lăn lộn với đời, ngoài 50 tuổi thì mới có thể viết ra. Ngày xưa không hề để ý nhưng bây giờ mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại mới thấy ngấm ngấm bài viết của Ca Điền Tâm. Thiệt không hiểu nổi con người ấy nhưng em chắc chắn 1 điều là đó chỉ là vẻ bề ngoài giả dối của họ mà thôi, chắc chắn họ là 1 con người hoàn toàn khác đằng sau bức màng GPE - già dặn, đầy kinh nghiệm, lão luyện, giả dối, nhiều mặt nạ, ngoài 50 tuổi.... Em có thể lấy cả tính mạng của mình ra mà đánh cược nếu ai đó muốn đỏ đen. Hận!!! :mad::mad::mad:

Vậy ta huề được chưa vậy anh, phát chút tín hiệu cho em út biết đi để tối nay em út vui vẻ mà sáng mai còn có tâm trạng đi gặp 2 Team Leaders của em nữa. Cuộc đời em sau này ăn cơm hay ăn cháo là phụ thuộc vào sự thứ tha của anh batman1 hết đó nha, please!!! ;););)
Chúc kiếm sĩ của GPE 1 buổi tối vui vẻ, bình an & hạnh phúc
:starwars::starwars::starwars:
 
Anh ơi chớ có giận hờn
Tôi chả giận gì ai. Chỉ khi bị "đâm", nhưng lúc đó tôi chửi thẳng. Còn những chuyện như thế này thì chả lý gì lại giận. Nhưng để tránh những hiểu lầm có thể có thì tốt nhất là thôi. Thế thôi. Chả có gì phải phiền lòng cả, nhé Tú Anh.
 
Tôi chả giận gì ai. Chỉ khi bị "đâm", nhưng lúc đó tôi chửi thẳng. Còn những chuyện như thế này thì chả lý gì lại giận. Nhưng để tránh những hiểu lầm có thể có thì tốt nhất là thôi. Thế thôi. Chả có gì phải phiền lòng cả, nhé Tú Anh.
Cám ơn anh batman1 chân thành. :):):)
Chúc anh ngủ thật ngon & mơ thật nhiều mộng đẹp
/-*+//-*+//-*+/
 
Thiệt không hiểu nổi con người ấy nhưng em chắc chắn 1 điều là đó chỉ là vẻ bề ngoài giả dối của họ mà thôi, chắc chắn họ là 1 con người hoàn toàn khác đằng sau bức màng GPE - già dặn, đầy kinh nghiệm, lão luyện, giả dối, nhiều mặt nạ, ngoài 50 tuổi....

Bạn kết luận có vội quá chăng ? Có thể lại phải thêm 1 lần xin lỗi.
Số cái tai gấp 2 lần số cái miệng
:D:D:D
(Hổng biết có được tặng mũ giống nhiều người nữa không ?)
 
Bạn kết luận có vội quá chăng ? Có thể lại phải thêm 1 lần xin lỗi. [1]
Số cái tai gấp 2 lần số cái miệng :D:D:D [2]
(Hổng biết có được tặng mũ giống nhiều người nữa không ?) [3]
[1] Sao lại phải xin lỗi, nếu chém gió mà phải xin lỗi thì cả cái nhà GPE này hầu hết ai cũng phải xin lỗi, không riêng gì mình, bạn nhé!!!
[2] Ý bạn muốn nói là nghe nhiều hơn nói chứ gì. Đồng ý, mình chả có phản đối. Mình cũng chả ngạc nhiên khi bạn bênh vực người đó vì người bị mạt sát, nhục mạ... 1 cách vô lý, ngang ngược vì lý do tự bịa của họ là mình, không phải bạn. Đợi đến khi bạn bị mạt sát vô lý, ngang ngược... như mình thì bạn tự khắc sẽ thấm thôi mà. Rõ ràng mình vô topic là để giúp chủ topic mà chứ có phải muốn học hỏi hay là xàm & nhầy nhụa đâu, còn chuyện chém gió chút chút thì ai mà chả có. Bạn đã từng chém gió trong topic chuyên môn chưa??? Nếu bạn nói rằng bạn chưa bao giờ thì cái post này của bạn là công tâm như tên của bạn còn nếu đã từng chém gió rồi thì nên xem xét lại.
[3] Ý bạn nói tặng mũ có phải là nói mình chụp mũ bạn không??? Vậy thì bạn sai, mình không có ý muốn chụp mũ bạn, chỉ có bản thân bạn chụp mũ bạn thôi nếu bạn là người đã từng chém gió, từng nói xàm. Thế thôi!!!
Àhhhhhh súyt chút nữa thì quên, sẵn đây nói với bạn luôn, người từng mạt sát mình là xàm & nhầy nhụa cũng từng xàm, thế mới tài!!! Bản thân mình xàm thì không sao, còn người khác xàm thì mạt sát, nhục mạ... là xàm & nhầy nhụa. Hạt bụi trong mắt người ta thì soi ra nhưng tảng đá to chình ình trong mắt mình thì không nhìn thấy, quả không hổ là chuyên gia Excel & Finance.

Chúc bạn luôn vui.
 
[1] Sao lại phải xin lỗi, nếu chém gió mà phải xin lỗi thì cả cái nhà GPE này hầu hết ai cũng phải xin lỗi, không riêng gì mình, bạn nhé!!!
[2] Ý bạn muốn nói là nghe nhiều hơn nói chứ gì. Đồng ý, mình chả có phản đối. Mình cũng chả ngạc nhiên khi bạn bênh vực người đó vì người bị mạt sát, nhục mạ... 1 cách vô lý, ngang ngược vì lý do tự bịa của họ là mình, không phải bạn. Đợi đến khi bạn bị mạt sát vô lý, ngang ngược... như mình thì bạn tự khắc sẽ thấm thôi mà. Rõ ràng mình vô topic là để giúp chủ topic mà chứ có phải muốn học hỏi hay là xàm & nhầy nhụa đâu, còn chuyện chém gió chút chút thì ai mà chả có. Bạn đã từng chém gió trong topic chuyên môn chưa??? Nếu bạn nói rằng bạn chưa bao giờ thì cái post này của bạn là công tâm như tên của bạn còn nếu đã từng chém gió rồi thì nên xem xét lại.
[3] Ý bạn nói tặng mũ có phải là nói mình chụp mũ bạn không??? Vậy thì bạn sai, mình không có ý muốn chụp mũ bạn, chỉ có bản thân bạn chụp mũ bạn thôi nếu bạn là người đã từng chém gió, từng nói xàm. Thế thôi!!!
Àhhhhhh súyt chút nữa thì quên, sẵn đây nói với bạn luôn, người từng mạt sát mình là xàm & nhầy nhụa cũng từng xàm, thế mới tài!!! Bản thân mình xàm thì không sao, còn người khác xàm thì mạt sát, nhục mạ... là xàm & nhầy nhụa. Hạt bụi trong mắt người ta thì soi ra nhưng tảng đá to chình ình trong mắt mình thì không nhìn thấy, quả không hổ là chuyên gia Excel & Finance.

Chúc bạn luôn vui.

Chúng nó còn chém chém 2 3 4 tay luôn: 1 tay chém gió, 1 tay khi là thước (2 3 thước luôn), là dao, là khóa ... Gặp bọn này có mà chém ra lửa, không ra lửa cháy thì sẽ đóng cửa bốc khói lùng bung bên trong
Đố ai biết chúng nó là ai?
 
Chúng nó còn chém chém 2 3 4 tay luôn: 1 tay chém gió, 1 tay khi là thước (2 3 thước luôn), là dao, là khóa ... Gặp bọn này có mà chém ra lửa, không ra lửa cháy thì sẽ đóng cửa bốc khói lùng bung bên trong
Đố ai biết chúng nó là ai?
Trước khi bạn kết luận về ai thì bạn phải biết rõ đầu cua tai nheo mới kết luận chứ bạn. Bạn luôn hời hợt như vậy sao??? Mình cứ ngỡ bạn là người biết lý lẽ lắm mà, sao lại vội vàng kết luận mình kiểu vậy??? Bạn từng message riêng cho mình với lý lẽ rất chân tình mà sao bây giờ khác thế??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
Không hiểu??? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+ Thua!!! +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Đúng là nếu đọc mà không hiểu thì bó tay, thua thật.
Tú Anh đã từng 2 lần hiểu sai bài viết của tôi.
Bài này cũng hiểu sai nốt. Đọc kỹ thì sẽ biết curuanon không nói về bạn. Mà nói về những người mà bạn cũng từng nói rất nhiều lần.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom