Việt nam và U23 Asian Cup! Dự đoán kết quả dành cho các tín đồ GPE (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Xong!
Thua ở giây cuối cùng
Thôi kê! Huy chương bạc cũng được
He... he...
 
Chúnh đã cố gắng hết sức, nhưng đành chịu thua ở giây cuối cùng, dù sao đạt được Huy chương bạc cũng là niềm hạnh phúc trụ vững đến giây cuối cùng cũng là niềm tự hào lắm rồi.
 
Anh em nào có mặt ở sân Thường Châu leo lên mái lôi cái máy tạo tuyết xuống đây.
 
Buồn quá. Có nhiều chuyện bất lợi quá.
 
lịch sử sẻ ghi dấu ấn lần đầu tiên đoạt giải cao nhứt là về : Nhì
 
lịch sử sẻ ghi dấu ấn lần đầu tiên đoạt giải cao nhứt là về : Nhì
Cái lịch sử chả có nghĩa lý gì cả. Điểm quan trọng là xong vụ này có anh nào hy vọng được mấy câu lạc bộ Âu châu ký hợp đồng hôn thôi. Câu lạc bộ hạng nhì hạng ba gì cũng được. Chủ yếu là lấy kinh nghiệm đấu đá.
 
Nhìn hình sau thấy Tinh thần dân tộc Cổ vũ cho U23 VN
kkk.jpg
25591743_1908388406143530_1097510303663180806_n.jpg
 
Tối hôm qua cả 3 miền vẫn đi bão dù thua...
Thấy không khí còn hơn cả Tết...
 
Đón tiếp hoành tráng, còn hơn cả đón Tổng Thống
 
Kết thúc giải đấu chúng ta đã lập nên một kỳ tích chắc chả có ai có thể lập lại lần thứ 2 ngay cả với ...chính chúng ta đó là chúng chỉ thắng duy nhất 1 trận và cầm hòa liên tục 4 trận liên tục nếu chỉ tính trong giờ thi đấu chính thức (và không quên cả 1 trận thua Korea nữa :D). Ngoài việc cầm hòa 3 ông lớn của bóng đá châu Á, chúng ta cũng vã mồ hôi hột để cầm hòa đội chót bảng đến từ một nước diện tích chỉ bằng nửa nước ta, dân số chỉ bằng 1/5 chúng ta và đang chịu cảnh khốn cùng của chiến tranh. Nói như thế cho thấy là kết quả dù chỉ là giải bạc như vẫn là kỳ tích nếu so với thực lực của chúng ta.

Và hiển nhiên là đội tuyển nhận được rất nhiều những mỹ từ ca ngợi nghe rất quen thuộc như dũng cảm, kiên cường, bản lĩnh, xuất sắc... nhưng tôi vẫn thích nhất 2 từ "bất khuất" (không chịu khuất phục) của một nhà báo nước ngoài dành cho chúng ta. Tôi nghĩ đó là 2 từ tả được đầy đủ nhất, chính xác nhất những gì mà đội tuyển đã thể hiện.
 
- 6 giờ trên máy bay
- 5 giờ diễu hành trên đường phố Hà Nội
- Còn mấy tiếng nữa cho việc gặp mặt Thủ Tướng + Gala giao lưu với người hâm mộ?
Quá khủng khiếp!
U23 Việt Nam xô ngã mọi giới hạn
 
- 6 giờ trên máy bay
- 5 giờ diễu hành trên đường phố Hà Nội
- Còn mấy tiếng nữa cho việc gặp mặt Thủ Tướng + Gala giao lưu với người hâm mộ?
Quá khủng khiếp!
U23 Việt Nam xô ngã mọi giới hạn
Trước đó còn 120 phút * hệ số 10 nữa sư phụ ơi.
 
Mà nhìn hình mấy con mụ trên máy bay phát kinh. Nếu không có cái nóc ca bin thì mình đã cho là các cầu thủ đang đi uống bia ôm.
Sự tiếp đón đáng ra nó phải có cái chừng mực về vấn đề trang nhã.
 
"Siêu phẩm" sút tung lưới những Siêu sao U23 từ những "Siêu phồn thực", được nghĩ ra bởi những bộ óc "Siêu hạ đẳng"

 
"Siêu phẩm" sút tung lưới những Siêu sao U23 từ những "Siêu phồn thực", được nghĩ ra bởi những bộ óc "Siêu hạ đẳng"

Có lẽ ngừoi ta nghĩ đến thành ngữ xưa nên đem chuyện "ăn xôi" ra thưởng các cầu thủ "cố đấm"
 
Ham hố!
Lỡ bị chụp ảnh, lên mạng thì không thấy ... đường vào nhà.
Trường hợp đó gọi là BỊ ÁM HẠI chứ anh!
Giống như trường hợp U23 ở trên, đó gọi là BỊ ÁM HẠI, không ai trách cả (chỉ trách những quả bóng... vô tình...)
 
Trường hợp đó gọi là BỊ ÁM HẠI chứ anh!
Giải thích rằng "bị ám hại" chỉ khi nào trong ảnh "cặp mắt" của mình "ngó lơ chỗ khác" như không hề hay biết.
Đàng này, mắt nhìn "lom lom" vào cái chỗ nào đó, cái miệng cười "chành bành" thể hiện cảm giác "quá đã" thì sao nói bị ám hại được?
 
Giải thích rằng "bị ám hại" chỉ khi nào trong ảnh "cặp mắt" của mình "ngó lơ chỗ khác" như không hề hay biết.
Đàng này, mắt nhìn "lom lom" vào cái chỗ nào đó, cái miệng cười "chành bành" thể hiện cảm giác "quá đã" thì sao nói bị ám hại được?
Đố anh hổng "quá đã" được đó? Trai "thẳng tưng" kia mà, lại còn dạy môn Sinh vật với thể Dục nữa chứ

###@#!

Nếu có "vui" thì cứ "vui" trước đi chứ sao phải hoãn cái sự "sung sướng" đó lại? Bị sạn thận rồi lại trách ông Trời sao bất công! _)()(-
Về đến nhà mới tính sau đi anh!
Ẹc... Ẹc...
 
Ham hố!
Lỡ bị chụp ảnh, lên mạng thì không thấy ... đường vào nhà.

Thấy đường vào nhà là một chuyện. Sau này có con nhỏ, đi học, lỡ bị bạn bè nêu tấm hình ra chọc ghẹo thì tội nghiệp cho trẻ.

Thời buổi hình chụp tứ tung, mạng xã hội tè le mà không giữ ý tứ sẽ có nhiều phức tạp về sau.

Cái công ty hàng không bày trò thiếu suy nghĩ !!!
 
Nói đến đây mới nhớ: Con gái Trung tá bước vô Trường Sơn Quán đã tự vẫn do bạn học trêu!
 
Ông Park Hang Sơn Đoòng mà nên Việt Nam thua sao được :)))
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom