befaint
|||||||||||||
- Tham gia
- 6/1/11
- Bài viết
- 14,600
- Được thích
- 19,840









Mình đang chui vô tủ lạnh xem đá banh để chia sẻ với U23.



Cái lịch sử chả có nghĩa lý gì cả. Điểm quan trọng là xong vụ này có anh nào hy vọng được mấy câu lạc bộ Âu châu ký hợp đồng hôn thôi. Câu lạc bộ hạng nhì hạng ba gì cũng được. Chủ yếu là lấy kinh nghiệm đấu đá.lịch sử sẻ ghi dấu ấn lần đầu tiên đoạt giải cao nhứt là về : Nhì
Coi lại bài này Con Giám nó dự báo Linh thật ...lần trước con key nó dự báo trúng ... lần này xem con Gián ...
https://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/...n-vi-chon-u23-uzbekistan-vo-dich-3703797.html





Trước đó còn 120 phút * hệ số 10 nữa sư phụ ơi.- 6 giờ trên máy bay
- 5 giờ diễu hành trên đường phố Hà Nội
- Còn mấy tiếng nữa cho việc gặp mặt Thủ Tướng + Gala giao lưu với người hâm mộ?
Quá khủng khiếp!
U23 Việt Nam xô ngã mọi giới hạn
Nếu có bài ca của Bức tường thể hiện thì tuyệt!...Sân Mỹ Đình Hà Nội ... Gala vinh danh các tuyển thủ U23 Việt Nam
Mạnh cũng khoái ban nhạc đó ... Trần lập .... hayNếu có bài ca của Bức tường thể hiện thì tuyệt!...
Sao nghe mấy cái đang phát không thể... trôi được, cứ ái ái.!!!Mạnh cũng khoái ban nhạc đó ... Trần lập .... hay




Cái Em bá cổ ý Mượt NhỉThử thách cuối cùng của thầy trò "Đường Seo": động Bàng tơ của Vietjet.
View attachment 190902
View attachment 190901
Có "Bức Tường" rồi anh kìaNếu có bài ca của Bức tường thể hiện thì tuyệt!...




"Siêu phẩm" sút tung lưới những Siêu sao U23 từ những "Siêu phồn thực", được nghĩ ra bởi những bộ óc "Siêu hạ đẳng"
Sao bữa mình đi Vietjet hổng thấy cái "động" này ta?Thử thách cuối cùng của thầy trò "Đường Seo": động Bàng tơ của Vietjet.
Ham hố!Sao bữa mình đi Vietjet hổng thấy cái "động" này ta?
Chắc đi chung với ông Ac bị xui hay sao ấy
Trường hợp đó gọi là BỊ ÁM HẠI chứ anh!Ham hố!
Lỡ bị chụp ảnh, lên mạng thì không thấy ... đường vào nhà.
Giải thích rằng "bị ám hại" chỉ khi nào trong ảnh "cặp mắt" của mình "ngó lơ chỗ khác" như không hề hay biết.Trường hợp đó gọi là BỊ ÁM HẠI chứ anh!
Đố anh hổng "quá đã" được đó? Trai "thẳng tưng" kia mà, lại còn dạy môn Sinh vật với thể Dục nữa chứGiải thích rằng "bị ám hại" chỉ khi nào trong ảnh "cặp mắt" của mình "ngó lơ chỗ khác" như không hề hay biết.
Đàng này, mắt nhìn "lom lom" vào cái chỗ nào đó, cái miệng cười "chành bành" thể hiện cảm giác "quá đã" thì sao nói bị ám hại được?


Ham hố!
Lỡ bị chụp ảnh, lên mạng thì không thấy ... đường vào nhà.