Tăng 2.... Tăng 2.... Hổng có hình hả BNTT??? Để coi hình thử coi "Hôm nay ai đưa GÂN về" ... Hahaha...
Bác Gân ơi, Ca_Dafi ơi ... Cũng may là cái lúc ngồi góc đường không ai "chộp" hình của mình... Nếu không thì... gá gá gá... mắc cở chít luôn![]()
DOREAMON đã viết:Tăng 2.... Tăng 2.... Hổng có hình hả BNTT??? Để coi hình thử coi "Hôm nay ai đưa GÂN về" ... Hahaha...
DOREAMON đã viết:Bác Gân ơi, Ca_Dafi ơi ... Cũng may là cái lúc ngồi góc đường không ai "chộp" hình của mình... Nếu không thì... gá gá gá... mắc cở chít luôn
Này anh này chị này em, con tim không bao giờ ghen ghét.
Ngày anh này chị này em, con tim không bao giờ ghét ghen.
Tim ghét ghen là tim héo hon, Tim ghen ghét là tim úa tàn.
Tim xanh xao là tim thiếu máu.
Tim ghen ghét là tim ghét ghen. (Rep 2).
Hớ hớ.... Bà xã mà thấy là.... chít ngay.
Đi dự offline mà đầu óc luôn nghĩ về cv, về các khó khăn đang gặp phải nên khi được cầm mic thì rối tung suy nghĩ. Ăn nói không có bài bản gì cả. Rất mong tất cả các mem bỏ qua cho những gì là sai trái và không phù hợp của binhminhcaonguyen2.
Cảm ơn bạn vungoc rất nhiều, bạn tedaynui-hoangdanh282 và các mem khác nữa. Tiếc là không được gặp bác SA và bác ptm để trực tiếp xin lỗi về những gì không phải của mình trên GPE.
Dạ ! Vì nhà ở xa , sợ không có xe bus về nên em phải xin về sớm , không đi được tăng 2 , âu cũng tiếc nhĩ , vì 2 một năm mới có một lần , tiếc nhĩ , nhưng em cũng đã nhận lỗi ra về của mình là hát 1bài rồi mới về như chị Thắm nói !!! Nhóm 5 của mình sau tiệc như thế nào rồi anh cadafi nhĩ , mong anh kể cho em nghe với . Rất vui được giao lưu với mọi người !!!!
Bữa đó bận quá chẳng đi được tiếc ghê. Hy vọng lần sau có cơ hội đi