Gặp mặt ở Biên Hòa chiều tối ngày 2/12/17 (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter OverAC
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

OverAC

Đỗ Nguyên Bình
Thành viên BQT
Administrator
Tham gia
30/5/06
Bài viết
2,698
Được thích
15,152
Thân gởi anh chị ở Biên Hòa và khu vực lân cận,

Lâu quá không gặp các anh chị ở Biên Hòa, nhân tiện chiều thứ 7 tuần nay Bình có mặt ở Biên Hòa, mong muốn gặp anh chị ở gần gặp mặt một buổi thân tình.
Thời gian: dự kiến tầm 4g30 chiều ngày 2/12
Địa điểm: sẽ thông báo sau
Liên lạc: Bình o9o9191958

Thân
Bình
 
Danh sách các thành viên gặp gỡ, giao lưu tại Biên Hòa - Đồng Nai, gồm:
- Ban quản trị: OverAC, tungnguyen_kt.
- Thành viên Biên Hòa: Tôi, ndu, Lê Duy Thương, Ca Điền Tâm.
Thành viên nào ở Biên Hòa và khu vực lân cận muốn gặp mặt giao lưu một buổi thân tình thì tiếp tục đăng ký. Căn cứ vào số lượng đăng ký thì chiều mai (thứ năm ngày 30/11/2017) tôi sẽ thông báo cho các thành viên tham gia được biết địa điểm chính thức, Nếu dưới 10 thành viên có thể địa điểm là nhà tôi số 165, đường Trương Định, phường Tân Mai (gần bệnh viện Quốc Tế).
Liên lạc: Bé 01224944333
 
Chốt chưa anh Bé, nếu nhà anh thì em gửi cái thực đơn qua mail anh chuẩn bị ik chang dậy nha anh.
 
Chốt chưa anh Bé, nếu nhà anh thì em gửi cái thực đơn qua mail anh chuẩn bị ik chang dậy nha anh.
Hôm nay chốt địa điểm để anh em gặp gỡ, giao lưu là nhà anh, số 165, đường Trương Định, phường Tân Mai (gần bệnh viện Quốc Tế), chỗ khoanh tròn màu đỏ.

Theo hình đi hướng cầu Đồng Nai vào. Qua cầu Đồng Nai khoảng 1 Km gặp cầu vượt, đi bên dưới cầu vượt và rẽ trái khoảng 1 Km gặp tiếp cầu Đồng Nai thứ 2, chạy thẳng khoảng 2 Km thì gặp ngã tư sẽ thấy 1 cây cầu khác, vừa qua cầu thì đến ngã ba và rẽ trái khoảng 200m thì rẽ phải vào đường Hà Huy Giáp đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì rẽ phải khoảng 3 Km thì gặp ngã tư thì trước mặt là Vincom Biên Hòa, qua Vincom Biên Hòa khoảng 200m thì rẽ phải theo đường nhựa khoảng 1 Km thì đến ngã 5 (nhà tôi ngay ngã 5).
Nha_1.JPG

Theo hình, đi hướng cầu Mới vào. Qua cầu hỏi đường đi bệnh viện Tâm Thần (cách cầu Mới khoảng 3 Km), nhìn bên phải sẽ thấy nhà lao Tân Hiệp rồi đến ngã ba vào đường Dương Tử Giang, qua đường rày khoảng 500m gặp ngã ba có đèn xanh, đèn đỏ rẽ trái vào đường Phan Trung đi 1 Km sẽ gặp ngã tư (có chợ chồm hỗm) vào khoảng 200m gặp ngã 5, nhìn trước mặt là nhà trẻ Ngọc Thành (nhà tôi ngay ngã 5).
Nha.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hên quá . mình nghỉ thứ 7+CN+T2 . nhưng buồn không uống được 1lit chuối hột như ngày xưa. giờ do sức khỏe đang dần dần đi xuống nên ráng chỉ được 750ml thôi.:):)
nếu thêm nữa là đi lộn nhà luôn.có bình chuối anh BE09cho ngâm đến giờ chưa có ai uống . Ngày mai có người dùng rồi
 
Chổ tập trung có gần nhà Thương không vậy các bạn?
 
Mình có thằng cháu đang học trường Đại Học Lạc Hồng. Nó cũng rất ngưỡng mộ các thành viên trên GPE (qua lời kể của mình) nên nó muốn nhân cơ hội này được gặp mặt người thật việc thật một lần cho biết
Vậy ngày mai mình sẽ đi... 2 suất
 
Mình có thằng cháu đang học trường Đại Học Lạc Hồng. Nó cũng rất ngưỡng mộ các thành viên trên GPE (qua lời kể của mình) nên nó muốn nhân cơ hội này được gặp mặt người thật việc thật một lần cho biết
Vậy ngày mai mình sẽ đi... 2 suất

Vậy mấy thành viên chưa quen biết ai trên GPE như em có được đăng kí ko vậy thầy ? +-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Mình có thằng cháu đang học trường Đại Học Lạc Hồng. Nó cũng rất ngưỡng mộ các thành viên trên GPE (qua lời kể của mình) nên nó muốn nhân cơ hội này được gặp mặt người thật việc thật một lần cho biết
Vậy ngày mai mình sẽ đi... 2 suất
Nhất trí thôi, thằng cháu nó gặp anh nhiều lần rồi.
 
Chị ở nhà thôi. Có 25 cái nem chua à. Mà mấy bình Riệu nị
Đến 50 cái nem, đem từ Lai Vung - Đồng Tháp về (của ít lòng nhiều), dự kiến có 10 thành viên đến, nếu chia ra thì mỗi người ít ra cũng được 5 cái và còn những món khác nữa, ví dụ: Heo nướng lò.

H.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
/(hông nên chia đều cho mỗi thành viên trong bàn; Nên chia theo tỉ lệ nghịch hay thuận với C2H5OH/BIA!

Mà cái thứ Lai Vung này cần có đế mới trị được

(Mình mới sửa lại công thức, chết thật lú quá đi rồi!)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
/(hông nên chia đều cho mỗi thành viên trong bàn; Nên chia theo tỉ lệ nghịch hay thuận với C2H2OH/BIA!

Mà cái thứ Lai Vung này cần có đế mới trị được
Rượu Đồng nai ,chưa uống đã say.
Rượu quốc tế, hắc hai ...thế lầy... :crazy:
 
Đồng Nai xa quá
 
Cho em "xí xọn" đoán tên mọi người nghen.
Trong hình 1, người mặc áo ca rô xanh dương là thầy ndu96081631, người mặc áo sọc vàng sọc xanh là anh Ca Điền Tâm.
Trong hình 3, người mặc áo sơ mi đen là cháu thầy ndu96081631.
Còn lại thì hổng có biết, bác be09 ơi, giới thiệu những người còn lại cho con làm quen với bác.
Em đoán giỏi hông mọi người, mọi người thưởng gì cho em nà?:D
Mọi người có nhậu xỉn quắc cần câu hông dzậy? Chỉ có mấy lon Tiger thì làm sao mà xỉn nổi, lâng lâng thôi, đúng hông!
Chúc mọi người 1 ngày chủ nhật rực rỡ & hoành tráng.
p.s. Nhìn cái đám mồi mà... chảy cả nước miếng. :p
 
Đến 50 cái nem, đem từ Lai Vung - Đồng Tháp về (của ít lòng nhiều), dự kiến có 10 thành viên đến, nếu chia ra thì mỗi người ít ra cũng được 5 cái và còn những món khác nữa, ví dụ: Heo nướng lò.
View attachment 187535
Trời! Con đang đói mà bác lại nói đến nem Lai Vung với heo nướng lò thì có là... "tàn nhẫn" với con quá không bác be09. Bác hết xỉn chưa vậy bác? Chắc là ngủ 1 đêm xong thì đã tỉnh táo rồi phải không ạ.
Lúc con bên Úc, con có học được cách làm heo quay, con làm thử ăn giống tiệm làm lắm nhưng lâu rồi không có làm nên cũng quên công thức mất rồi nhưng nhơ nhớ là thịt heo mua cả da & mỡ, sau đó lau khô (không được rửa nước), ướp màu đỏ, 1 ít muối, sau đó bỏ vô ngăn mát tủ lạnh (hình như là qua đêm thì phải) sau đó đem nướng ở nhiệt độ 180º
khoảng 30', vậy là đã có món heo quay rùi (đại loại thế vì con không làm món này đã lâu lắm lắm nên không còn nhớ chi tiết cách làm).
Con chưa có ăn nem Lai Vung nên chẳng biết ngon cỡ nào nhưng mẹ con cũng hay mua nem Huế trong Coopmart cho gia đình con ăn lắm, con cũng thích lắm. Àh, mà sao nem mà lại không có chả nhỉ, con cũng thích chả lắm, nếu có dịp bác mua chả Cầu Tre ăn thử đi, gia đình con chịu món ấy lắm đó bác. Trong tất cả các loại chả, con chỉ thích có chả Cầu Tre thui.
Bác có thích món phá lấu không thế? Con mê món đó lắm à nha. Nhưng món đó chỉ có mấy ông bán trước cổng trường trung học (con nhớ là hình như trường Ngô Tất Tố ở đường Đặng Văn Ngữ thì phải) thì mới ngon thui, con chưa ăn tiệm nào ngon như mấy ổng hết. Cũng tìm tòi học làm món đó rùi nhưng sao lại thấy không ngon như mấy ổng làm, chả biết bí quyết của mấy ổng là gì nữa, thiệt là làm người ta thắc mắc quá đi.
Con thấy có gà luộc nữa nè, ngon quá đi thui, bí quyết luộc làm sao mà da gà vàng óng ánh thế, có phải là lúc luộc gà phải mở nắp nồi không thế. Gà luộc thì ăn với muối tiêu chanh với 1 ít rau răm thì mới là đúng điệu. Nếu gà này mà làm gỏi gà xé phay thì... trên cả tuyệt vời. Con mê món gỏi đó lắm, bắp cải bào/hoa chuối bào, đậu phộng rang giã nhuyễn, hành phi, rau răm xắt nhỏ, nước mắm tỏi ớt ngon, gà xé, hành tây/tím ngâm dấm đường, 1 ít ngò, đảm bảo ăn quên đường về nhà luôn.:)

Hic, càng nói càng thấy đói.
Con chúc bác luôn vui.
 
Cho em "xí xọn" đoán tên mọi người nghen.
Trong hình 1, người mặc áo ca rô xanh dương là thầy ndu96081631, người mặc áo sọc vàng sọc xanh là anh Ca Điền Tâm.
..........................................
Chỉ có mấy lon Tiger thì làm sao mà xỉn nổi, lâng lâng thôi, đúng hông!
Chúc mọi người 1 ngày chủ nhật rực rỡ & hoành tráng.
p.s. Nhìn cái đám mồi mà... chảy cả nước miếng.

Do bàn hơi chật nên để cái thùng bên dưới.

Hình 1 gồm các thành viên theo số thứ tự như sau:
01 - ndu96081631.
02 - be09.
03 - Admin OverAC (Đỗ Nguyên Bình).
04 - Lê Duy Thương.

Hình 2 người ngồi xa nhất là Ca Điền Tâm.

H.JPG
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời! Con đang đói mà bác lại nói đến nem Lai Vung với heo nướng lò thì có là... "tàn nhẫn" với con quá không bác be09. Bác hết xỉn chưa vậy bác? Chắc là ngủ 1 đêm xong thì đã tỉnh táo rồi phải không ạ.
Lúc con bên Úc, con có học được cách làm heo quay, con làm thử ăn giống tiệm làm lắm nhưng lâu rồi không có làm nên cũng quên công thức mất rồi nhưng nhơ nhớ là thịt heo mua cả da & mỡ, sau đó lau khô (không được rửa nước), ướp màu đỏ, 1 ít muối, sau đó bỏ vô ngăn mát tủ lạnh (hình như là qua đêm thì phải) sau đó đem nướng ở nhiệt độ 180º
khoảng 30', vậy là đã có món heo quay rùi (đại loại thế vì con không làm món này đã lâu lắm lắm nên không còn nhớ chi tiết cách làm).
Con chưa có ăn nem Lai Vung nên chẳng biết ngon cỡ nào nhưng mẹ con cũng hay mua nem Huế trong Coopmart cho gia đình con ăn lắm, con cũng thích lắm. Àh, mà sao nem mà lại không có chả nhỉ, con cũng thích chả lắm, nếu có dịp bác mua chả Cầu Tre ăn thử đi, gia đình con chịu món ấy lắm đó bác. Trong tất cả các loại chả, con chỉ thích có chả Cầu Tre thui.
Bác có thích món phá lấu không thế? Con mê món đó lắm à nha. Nhưng món đó chỉ có mấy ông bán trước cổng trường trung học (con nhớ là hình như trường Ngô Tất Tố ở đường Đặng Văn Ngữ thì phải) thì mới ngon thui, con chưa ăn tiệm nào ngon như mấy ổng hết. Cũng tìm tòi học làm món đó rùi nhưng sao lại thấy không ngon như mấy ổng làm, chả biết bí quyết của mấy ổng là gì nữa, thiệt là làm người ta thắc mắc quá đi.
Con thấy có gà luộc nữa nè, ngon quá đi thui, bí quyết luộc làm sao mà da gà vàng óng ánh thế, có phải là lúc luộc gà phải mở nắp nồi không thế. Gà luộc thì ăn với muối tiêu chanh với 1 ít rau răm thì mới là đúng điệu. Nếu gà này mà làm gỏi gà xé phay thì... trên cả tuyệt vời. Con mê món gỏi đó lắm, bắp cải bào/hoa chuối bào, đậu phộng rang giã nhuyễn, hành phi, rau răm xắt nhỏ, nước mắm tỏi ớt ngon, gà xé, hành tây/tím ngâm dấm đường, 1 ít ngò, đảm bảo ăn quên đường về nhà luôn.:)

Hic, càng nói càng thấy đói.
Con chúc bác luôn vui.
Hôm nào lên Biên Hòa - Đồng Nai một chuyến thì sẽ được thưởng thức tất cả các món kể trên.
 
Do bàn hơi chật nên để cái thùng bên dưới.
Hình 1 gồm các thành viên theo số thứ tự như sau:
01 - ndu96081631.
02 - be09.
03 - Admin OverAC (Đỗ Nguyên Bình).
04 - Lê Duy Thương.
Hình 2 người ngồi xa nhất là Ca Điền Tâm.
View attachment 187591
Xin chào mọi người,
Ối giời ơi, đoán thế mà chỉ đúng có 1 người thôi, vậy là con đoán sai anh Ca Điền Tâm rùi. Vậy cuối cùng con cũng biết hết tất cả mọi người rồi à nha. Nhìn anh Đỗ Nguyên Bình mà cứ tưởng là anh Ca Điền Tâm mới ghê chứ.
Chúc mọi người luôn vui.
 
Hôm nào lên Biên Hòa - Đồng Nai một chuyến thì sẽ được thưởng thức tất cả các món kể trên.
Bác ơi, Biên Hòa - Đồng Nai xa nhà con quá bác à. Con chỉ biết đường đi vòng vòng Q1, Q3, QPN, QTB mà thôi, xa hơn con không có biết đi, con không rành đường thành phố đâu. Đi xa tí cỡ Q2 là ba con phải chở con đi rồi. Con nhớ có lần con chạy xe lên Q10 bị lạc, vất vả mãi mới lết được về tới nhà an toàn nên con sợ đi xa lắm lắm, con "lúa" quá bác nhỉ. Nếu đi đâu chơi thì toàn là đi với ba mẹ không hà hay là đi với bạn bè, tụi nó dẫn đi đâu thì đi đó chứ đi 1 mình thì đi xa con hổng có dám. Đó là lý do vì sao mà con tìm việc mãi chẳng thấy đó bác vì con chỉ muốn tìm việc gần nhà con thui, xa là con hổng biết đường mà đi, cho nên mới thất nghiệp đến tận bây giờ. Chắc là con hổng có cơ hội được thưởng thức mấy món ngon đó rùi, đúng là hổng có... số hưởng bác ơi. Mai mốt ai làm chồng con chắc khổ vì con lắm bác ha vì cưới đúng con "2 lúa" thứ thiệt mới ghê, con cũng khổ tâm cái dzụ này lắm lắm. :(
Con chúc bác luôn vui.
 
Bác ơi, Biên Hòa - Đồng Nai xa nhà con quá bác à. Con chỉ biết đường đi vòng vòng Q1, Q3, QPN, QTB mà thôi, xa hơn con không có biết đi, con không rành đường thành phố đâu. Đi xa tí cỡ Q2 là ba con phải chở con đi rồi. Con nhớ có lần con chạy xe lên Q10 bị lạc, vất vả mãi mới lết được về tới nhà an toàn nên con sợ đi xa lắm lắm, con "lúa" quá bác nhỉ. Nếu đi đâu chơi thì toàn là đi với ba mẹ không hà hay là đi với bạn bè, tụi nó dẫn đi đâu thì đi đó chứ đi 1 mình thì đi xa con hổng có dám. Đó là lý do vì sao mà con tìm việc mãi chẳng thấy đó bác vì con chỉ muốn tìm việc gần nhà con thui, xa là con hổng biết đường mà đi, cho nên mới thất nghiệp đến tận bây giờ. Chắc là con hổng có cơ hội được thưởng thức mấy món ngon đó rùi, đúng là hổng có... số hưởng bác ơi. Mai mốt ai làm chồng con chắc khổ vì con lắm bác ha vì cưới đúng con "2 lúa" thứ thiệt mới ghê, con cũng khổ tâm cái dzụ này lắm lắm. :(
Con chúc bác luôn vui.
Thì sử dụng 03 thứ này: smartphone, Google Maps, xe dân biểu.
Thì cỡ nào cũng đế được.
 
Thì sử dụng 03 thứ này: smartphone, Google Maps, xe dân biểu.
Thì cỡ nào cũng đế được.
Bác ơi,
Con có 2 mobiphones nhưng khi con ra đường, con thích dùng cái Samsung nhỏ xíu cùi bắp của con hơn vì bỏ vô túi quần gọn nhẹ, không bị cộm. Mà cái con Samsung đó thì chỉ có chức năng gọi & nhắn tin thôi, đâu có chức năng vô mạng hay gì gì đó đâu. Với lại chắc có lẽ là con "chuối" nên coi google map chỉ đường thì chả hiểu mô tê gì hết. Mỗi lần con đi đâu vòng vòng gần nhà con là con đều tìm đường đi bằng Vinalo hết đó, chép cẩn thận từng đường vào giấy vậy mà nhiều khi cũng tìm đường vã cả mồ hôi mới ra. Chỉ có ba con là rành đường, mỗi khi con đi đâu nếu xa tí thì ba con lại chở con đi, còn nếu không chở được thì ba lại cẩn thận chỉ đường con đi nhưng mà nói chung con ngại đi xa lắm vì sợ lạc đường. Chắc là số con hổng có lộc ăn đó bác ơi.:(
Con chúc bác luôn vui.
 
Anh @Ca Điền Tâm ơi,
Đứa bé ngồi cạnh anh là con anh đấy à. Anh chăm con khéo thế, cậu bé bụ bẩm dễ sương quá đi, cho em bẹo má nó cái nghen. Nó có khóc vì đau thì anh nhét mấy cái kẹo cho nó dùm em nghen, không thui nó khóc thì mọi người không có nhậu được lại trách em phá đám thì... oan cho em lắm lắm.
Hay mình làm sui gia đi anh chịu hông? Nếu mai mốt (xa lắc xa lơ/ xa tít tắp mù khơi) nếu em có lấy chồng mà đẻ ra con gái thì em sẽ gả con gái em cho con trai anh, anh chịu hông? Fun only, đừng tưởng thiệt nha, tội nghiệp bọn trẻ, đã qua cái thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rồi", cứ để chúng tự do tìm tình yêu của cuộc đời chúng, miễn chúng hạnh phúc với sự chọn lựa của chúng thì bậc làm cha mẹ cũng hạnh phúc, anh nhỉ.
Chúc anh luôn vui.
 
Anh @Ca Điền Tâm ơi,
Đứa bé ngồi cạnh anh là con anh đấy à. Anh chăm con khéo thế, cậu bé bụ bẩm dễ sương quá đi, cho em bẹo má nó cái nghen. Nó có khóc vì đau thì anh nhét mấy cái kẹo cho nó dùm em nghen, không thui nó khóc thì mọi người không có nhậu được lại trách em phá đám thì... oan cho em lắm lắm.
Hay mình làm sui gia đi anh chịu hông? Nếu mai mốt (xa lắc xa lơ/ xa tít tắp mù khơi) nếu em có lấy chồng mà đẻ ra con gái thì em sẽ gả con gái em cho con trai anh, anh chịu hông? Fun only, đừng tưởng thiệt nha, tội nghiệp bọn trẻ, đã qua cái thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy rồi", cứ để chúng tự do tìm tình yêu của cuộc đời chúng, miễn chúng hạnh phúc với sự chọn lựa của chúng thì bậc làm cha mẹ cũng hạnh phúc, anh nhỉ.
Chúc anh luôn vui.
Đứa bé ngồi cạnh Ca Điền Tâm là con của Lê Duy Thương.
 
... thích dùng cái... bỏ vô túi quần gọn nhẹ, không bị cộm..
Mình thì thích ngược lại...
Đứa bé ngồi cạnh Ca Điền Tâm là con của Lê Duy Thương.
Dzụ này muốn chắc ăn hơn thì hỏi anh Lê Duy Thương
Sau tàn cuộc, mình với Anh Bé đi uống cà phê tán dóc, được ảnh lì xì cho 2 tờ vé số.
Sáng chủ nhật, hình như vợ giặt đồ "dò" luôn rồi.
Nô ên sắp về, buôn làng ơi !!!:xmastongue:
 
Không phải chủ quan đâu anh.
Hỏi kiểu này? Lê Duy Thương xem lại, sao nó giống thằng hàng xóm hơn mình (nhà bị phá tan hoang là cái chắc).
Cũng không đến nỗi "nhà bị phá tan hoang" nhưng mà câu đùa này.. không vui.
Tâm lý chung của người VN nó là vậy!
 
Làm lại?
 
Ối giời ơi, hớ hàng rùi. Em xin lỗi anh nghen Ca Điền Tâm.
Anh Lê Duy Thương ơi, con trai anh dễ thương quá hà, anh chăm con khéo ghê.
Chúc cả nhà luôn vui.
Anh đâu có chăm gì đâu. tại mê excel nên để thằng nhóc nó đói.mà đói thì nó ăn nhiều,:):):).Ai có con nhỏ cứ đưa tôi nuôi giúp đảm bảo mập như thằng nhóc.nhưng phí hơn cao:D:D:D
 
Ai có con nhỏ cứ đưa tôi nuôi giúp đảm bảo mập như thằng nhóc.nhưng phí hơn cao:D:D:D
Dzậy là em hớn hở hổng có trong danh sách "bị chặt chém" rùi vì em vừa nghèo lại chưa có con. Đùa thôi nghen anh!:D:D:D
Mà phí cao thì cụ thể cao thế nào anh để cho anh chị em khác có con còn chuẩn bị tâm lý & tiền gởi con cho anh nuôi nữa chứ. Ai mà gởi con cho anh, anh cứ post hình lên GPE rồi em gởi kẹo ảo cho tụi nó ăn khỏi bị sún răng. Vậy nha anh!
 
Cưa di cưa biết Biên Hòa
Di zồi mới wấy, toàn n'à với xe
Ban qày xe cạy lấy le
Ban dêm sợ mất, xe ze vô n'à
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom