Gặp nhau ở An Giang (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

havietchuong

Thành viên tiêu biểu
Tham gia
16/6/09
Bài viết
490
Được thích
570
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên tiểu học.
Nhân dịp KhoaVu về công tác ở Cần Thơ để có dịp về thăm anh Ba Tê và tôi (havietchuong) ở Phú Tân - An Giang.
Tuy với một buổi tiệc ngắn ngủi nhưng thắm đượm đầy tình thân ái.
Hy vọng sẽ có được nhiều dịp hội ngộ thân thương cùng nhiều bạn bè GPE.

IMG_0632.JPG

IMG_0635.JPG

IMG_0636.JPG

IMG_0638.JPG

IMG_0642.JPG

IMG_0643.JPG

 
Con Chúc Bố và Gia Đình Năm mới An khang thịnh vượng.
 
Có phải bác havietchuong trong hình thứ 3 và chụp riêng với cậu Vũ không vậy?
 
Sao hình chụp lâu rồi hôm nay Bác mới đăng lên nhỉ, không cho mọi người biết sớm
 
Do quá xin thôi. Thông cảm.
 
Lần trước về An Giang cùng PhanTuHuong mà k được gặp bác havietchuong, tiếc thật.

Hà Nội đang lạnh 8 độ, cả tủ quần áo đang khoác trên người, nhìn mọi ng áo phông, sơ mi mà thèm quá :)

Chúc các thầy cô năm mới an khang thịnh vượng
 
Lần trước về An Giang cùng PhanTuHuong mà k được gặp bác havietchuong, tiếc thật.

Hà Nội đang lạnh 8 độ, cả tủ quần áo đang khoác trên người, nhìn mọi ng áo phông, sơ mi mà thèm quá :)

Chúc các thầy cô năm mới an khang thịnh vượng

Đúng là thấy cái rét mà 8 độ thì không biết sẽ như thế nào. Nhớ trước đây có về quê ở Bắc Ninh thì thời tiết lúc đó là 10 độ nhưng cảm thấy lạnh cắt da cắt thịt rồi. Thôi anh Nghĩa cố gắng chịu lạnh nha và gửi anh thêm ít nắng nữa nè
[video=youtube_share;U-SDvh7As0g]http://youtu.be/U-SDvh7As0g[/video]
 
Lần trước về An Giang cùng PhanTuHuong mà k được gặp bác havietchuong, tiếc thật.

Hà Nội đang lạnh 8 độ, cả tủ quần áo đang khoác trên người, nhìn mọi ng áo phông, sơ mi mà thèm quá :)

Chúc các thầy cô năm mới an khang thịnh vượng
"Chời ơi"!
Mới đọc tin violetdylan đang ở Bắc Kinh, bi giờ nói là đang ở Hà Nội!
Lão Già Gân này khó tin thật.
http://www.giaiphapexcel.com/forum/...p-nhau-vào-tối-31-12-2011&p=370332#post370332
Dù ở HN hay BK, chúc Nghĩa và Gia đình năm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc.
 
Cám ơn violetdylan cùng tất cả các bạn đã quan tâm. Hy vọng chuyến sau sẽ được đón các bạn ở An Giang.
Untitled_thumb[2][1].jpg
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Hôm nay mùng 1 tết.
Chúc tất cả các bạn luôn vui vẻ, yêu đời, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống.

chucmung.gif




7d4ae38b10456828470ace77c54e8fc3.gif

 
Vừa bước chân vào Cần Thơ sau một năm, nhớ lại lúc gặp mặt các thành viên GPE ở An Giang.
Tuần này có thành viên Miền Tây đang công tác ở Cần Thơ không nhỉ? vào đây tối nhiều thời gian, có dịp gặp gỡ giao lưu.
PM: bác Bate cuối tuần qua Cần Thơ chơi ko? nếu có alo cháu nhá.hi
 
Vừa bước chân vào Cần Thơ sau một năm, nhớ lại lúc gặp mặt các thành viên GPE ở An Giang.
Tuần này có thành viên Miền Tây đang công tác ở Cần Thơ không nhỉ? vào đây tối nhiều thời gian, có dịp gặp gỡ giao lưu.
PM: bác Bate cuối tuần qua Cần Thơ chơi ko? nếu có alo cháu nhá.hi
Đã ở nhà mình một đêm rồi mà còn ngại gì nữa, lên An Giang đi.
Sáng Thứ bảy mình đi Thốt Nốt (Cần Thơ), có rảnh thì liên hệ với Thế Triều (Con rễ mình) thứ bảy về Thốt Nốt chơi luôn, chiều thứ bảy về nhà mình, Chủ Nhật "đi lưu diễn", chiều Chủ nhật hoặc sáng Thứ Hai về Cần Thơ cùng Thế Triều.
 
Tháng 9/2017 này mình sẽ về hưu. Các bạn có về An Giang hay có khi rãnh việc hãy a lô cho mình 0919 996 947.
 
Vậy sao chúng ta không lập thêm 1 câu lạc bộ những người nghỉ hưu, nhỉ?
 
Vậy sao chúng ta không lập thêm 1 câu lạc bộ những người nghỉ hưu, nhỉ?
Em nhất trí với bác vụ này, bác khởi xướng em bầu bác làm hội trưởng (luôn).
Qua sinh nhật GPE, em với bác đi An Giang một chuyến (GPE lúc này hưu cũng nhiều rồi) để họp mặt thành viên GPE (hưu) lần đầu tiên ta họp mặt tại nhà Batê và bầu tiếp hội phó (kinh phí đi lại khỏi lo, em mới hưu ngoài sổ hưu còn lãnh thâm niên được 40ch).
 
Em nhất trí với bác vụ này, bác khởi xướng em bầu bác làm hội trưởng (luôn).
Qua sinh nhật GPE, em với bác đi An Giang một chuyến (GPE lúc này hưu cũng nhiều rồi) để họp mặt thành viên GPE (hưu) lần đầu tiên ta họp mặt tại nhà Batê và bầu tiếp hội phó (kinh phí đi lại khỏi lo, em mới hưu ngoài sổ hưu còn lãnh thâm niên được 40ch).
Tui ủng hộ "chiện này" 2 tay, 2 chân luôn. Nghe anh be09 muốn xuống nhà mình mà xúc động.
Có xuống thì chơi vài ngày mới "đã", chứ như lão Sa_DQ và lão Già gân (có 2 hộ vệ Bình và Nghĩa) xuống có 1 đêm rồi "dông" chưa đã gì cả.
 
Tui ủng hộ "chiện này" 2 tay, 2 chân luôn. Nghe anh be09 muốn xuống nhà mình mà xúc động.
Có xuống thì chơi vài ngày mới "đã", chứ như lão Sa_DQ và lão Già gân (có 2 hộ vệ Bình và Nghĩa) xuống có 1 đêm rồi "dông" chưa đã gì cả.
Giờ hưu rồi thì mấy ngày cũng được, chắc phải đợi hội trưởng (lão Sa_DQ) lên tiếng mới tính tiếp.
 
Mong thông tin từ các bạn. Tôi cũng nhớ Ba Tê lắm rồi.
 
Qua sinh nhật GPE, em với bác đi An Giang một chuyến (GPE lúc này hưu cũng nhiều rồi) để họp mặt thành viên GPE (hưu) lần đầu tiên ta họp mặt tại nhà Batê và bầu tiếp hội phó (kinh phí đi lại khỏi lo, em mới hưu ngoài sổ hưu còn lãnh thâm niên được 40ch).

Từ đây đến sinh nhật GPE.COM cũng còn lâu lắm!
Thầy HVC chịu khó chờ nha; hay Thầy lên dự SN lần này được không?
 
Mong thông tin từ các bạn. Tôi cũng nhớ Ba Tê lắm rồi.
Còn một tháng nữa là đến ngày sinh nhật GPE rồi, thầy "havietchuong" cùng với thấy "Ba Tê" về thành phố HCM dự sinh nhật GPE (lần thứ 11), tiện thể ta họp mặt hội người cao tuổi lần thứ nhất luôn.

Tiếp theo là bàn chuyện về An Giang một chuyến.
 
Lâu rồi ít lên thăm GPE nên cũng không nhớ ngày sinh nhật. Mong được các bạn cho biết thêm địa điểm, thời gian định tổ chức, ....
 
Anh Ba Tê có kế hoạch gì chưa à? Việc đi đứng với tôi thì không được hay, anh có kế hoạch gì cho tôi hay dí nha. Tôi biết rồi ngày 02/07
 
Anh Ba Tê có kế hoạch gì chưa à? Việc đi đứng với tôi thì không được hay, anh có kế hoạch gì cho tôi hay dí nha. Tôi biết rồi ngày 02/07
Tôi thì có "lỡ hứa" với "GPE xinh đẹp" là phải đi dự, nhưng chưa biết địa điểm nên chưa quyết là đi bằng "trâu nhà" hay bằng "xế đò".
Có gì thì tôi alô cho anh.
 
Theo mình thì tuổi càng cao càng cần phương tiện giao thông có nhiều bánh càng tốt.
 
Cám ơn PhanTuHuong đã quan tâm. Tôi ở huyện Phú Tân, khu vực tôi ở không bị sạt lở như những thông tin sạt lở thuộc tỉnh An Giang PhanTuHuong ạ.
 
Hai bạn nói vậy tui chưa đồng í lắm!
Chuyện sạt lỡ chủ iếu do Cát tặc! Chúng không thể tung hoành được nếu không có ai chống lưng!

Bọn chống lưng là bọn đòn sóc hai đầu!
Chúng lấy tiền của đầu nậu & kêu gào ra rã để Nhà nước rót tiền cho chúng, nhân danh chúng lo cho dân!

Nhà cửa của dân sụp xuống sông là nhãn tiền; tôi đang lo hơn là thể chế này đang sắp bị hà bá nuốt chững!
 
Cuối tháng 10 em có việc ở TP. Vĩnh Long, do tính ham chơi nên đang tính qua thăm mấy bác :):):)
 
Nếu được thì Hướng ghé Long Xuyên hay Chợ Mới - An Giang "tụ tập".

Khỏe lại nên em lại máu đi lang thang, xách cả vũ khí hạng nặng này đi nữa . Trong tầm ngắm nếu sức khỏe tốt là:
1. TP. Cần Thơ.
2. TP. Vĩnh Long - tham dự hội thảo ở trường ĐH xây dựng miền Tây :) .
3. TP. Sa Đéc.
4. An Giang chỗ bác.

Đi miền Tây.png

63425662_2436930849690398_6155154242198831104_n.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom