Quan Điểm Của Bạn Về Ăn Thịt Chó (3 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Thực ra mình cũng không thích ăn thịt chó cho lắm. Có người thì lại tuyệt đối không bao giờ ăn thịt chó đó cũng là nguyên nhân do người ta coi trọng con vật gần gũi với con người nhất này.
 
Thực ra mình cũng không thích ăn thịt chó cho lắm. Có người thì lại tuyệt đối không bao giờ ăn thịt chó đó cũng là nguyên nhân do người ta coi trọng con vật gần gũi với con người nhất này.



Thỉnh
thoảng làm bữa thịt chó cũng ngon ra phết!
nhất là trời mưa.
 
Mình nghĩ Việt Nam nên bỏ món này đi...nhìn những chú chó thật sự thấy rất thương.
 
Vui quá!
Sắp được nghỉ hè, còn nghe nói tháng 7 "tăng nương" chín chục, bình quân mỗi ngày ba ngàn.
Thịt chó một trăm, hổng đủ.
Ở đâu hổng biết chứ chỗ mình mỗi sáng ba ngàn là được vắt xôi "no nóc".
Quá đẽããã.....................ãẽ.
 
Vui quá!
Sắp được nghỉ hè, còn nghe nói tháng 7 "tăng nương" chín chục, bình quân mỗi ngày ba ngàn.
Thịt chó một trăm, hổng đủ.
Ở đâu hổng biết chứ chỗ mình mỗi sáng ba ngàn là được vắt xôi "no nóc".
Quá đẽããã.....................ãẽ.
Chia vui với anh!

Hình như anh có nhã ý "dzũ dzê" anh em thưởng thức....hay sao, mà đưa lên mục này dzậy?
"Một tay làm chẳng "nên lon"
Bốn tay xúm lại thì còn thùng không.."
Chín chục nhân bốn, nhẩm nhẩm 3 xị mấy, lai rai được chưa anh?
 
Chia vui với anh!

Hình như anh có nhã ý "dzũ dzê" anh em thưởng thức....hay sao, mà đưa lên mục này dzậy?
"Một tay làm chẳng "nên lon"
Bốn tay xúm lại thì còn thùng không.."
Chín chục nhân bốn, nhẩm nhẩm 3 xị mấy, lai rai được chưa anh?
Chỉ là lên "nương" không bằng dĩa thịt chó, "vui" quá nên "nhảy cẫng" vậy thôi mà.
Mình cũng không biết ăn thịt chó.
 
Chỉ là lên "nương" không bằng dĩa thịt chó, "vui" quá nên "nhảy cẫng" vậy thôi mà.
Mình cũng không biết ăn thịt chó.
Thương mấy thầy mấy cô!

Trước kia, một thầy-cô giáo lương nuôi cả nhà, nay ngược lại.
Thôi thì, nhìn khía cạnh lạc quan đi anh, còn lên là được (dù không chạy nước rút bằng vật giá).

/-*+//-*+//-*+/
 
Thầy Ba Tê còn được lên Nương lần này, chứ ConCòGià & mình thì chưa thấy mấy chã cục cựa gì; Hết biết!

Ôi dào, nói là nói vậy thôi; chả ham chuyện lên Nương đâu; Trên đó có gì hơn đâu mà lên kia chứ.

Cái đáng lo hơn, đến mất ngủ, đang là chả có Nương để là lên nữa kia!
 
Thầy Ba Tê còn được lên Nương lần này, chứ ConCòGià & mình thì chưa thấy mấy chã cục cựa gì; Hết biết!
----------------------------------
Hình như "thì là mà" những "lão Ca, đại Tỷ" thuộc diện "nĩnh nương hiu" cũng được tăng khoảng 7% ( tỷ lệ tăng 1210000 --> 1300000)
Anh & concogia nếu mỗi tháng "nương hiu" 10 triệu sẽ tăng được 7 trăm ngàn, tương đương 7 "dĩa chó".
Đừng có "no".
 
mỗi người một ý nhưng riêng mình thì không bao giờ ăn thịt chó.
 
Mình cũng chả thịt chó; Cứ thịt cầy mà quất thôi; Ngon hết biết!

Nhưng thuộc loại thịt 'đỏ'; Vậy nên dè xẻn trong tháng mà thôi!

Kể ra mà nói, thịt con nào vô tay bọn lếu láo đều trở thành bỉ ổi cả thôi.
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom