Quan Điểm Của Bạn Về Ăn Thịt Chó (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Kiều Mạnh

I don't program, I beat code into submission!!!
Tham gia
9/6/12
Bài viết
5,538
Được thích
4,132
Giới tính
Nam
Mấy hôm nay Mạnh coi Tivi ... BTV nói về thịt chó, nơi chuyên giết chó vv....về thịt chó ...thấy sợ chết ...--=0|||||+-+-+-+
 
--=0--=0--=0......Vậy chuyển sang xem tin về "Con Heo" đi anh!

Ghi chú: Mình không ăn thịt Chó nghen...! "A Di Đà Phật"

Và: Mới liếc qua thì có 2 anh chàng chuyên gây rối đang măm me bài của Bác Mạnh....--=0--=0--=0

Khoãng 6 hay 7 Năm rồi Mạnh ko Ăn thịt chó ....

Kể từ ngày hay nghe Kinh Phật ....Tuy nhiên Mạnh ko theo Tôn giáo nào Cả ( Tôn Giáo - Không )
 
Mỗi nơi 1 quan niệm, mỗi người 1 quan điểm.

- Chó thân thiết với người => Không ăn thịt chó nhưng lại ăn thịt mèo
- Mèo thân thiết với người => Không ăn thịt mèo nhưng lại ăn thịt bò
- 1 số đạo không ăn thịt bò nhưng lại ăn thịt Lợn

Vân vân và mây mây. Nếu con người coi thuyết chọn lọc sinh học là đúng và đem vào trường lớp giáo dục về cái chọn lọc này thì cớ gì lại tự mình phản bác?
 
Cũng đã mấy năm qua rồi, diễn đàn ta lại muốn thảo luận lại món thịt cầy!

Hiện đang chức Fó hội CFC & cũng đã đàm đạo với hội trưởng bên mân cầy tơ vài tháng trước đây,. . . .

Xin góp í kiến thế này:

Về tổng quát mà nói,
Hễ thịt súc vật nào bán chạy là lập tức có đồ giả với mọi hình thức (thực vật, rau cỏ cũng không loại trừ), do chúng ta đang bước trên con đường kinh thế thị trường (KTTT)!
Hễ có cầu ắc có cung, bất chấp thủ đoạn
Thời bao cấp, thịt cầy không năm trong fiếu fân fối cho mọi người như đậu hủ; Cho nên thịt cầy được cho di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác tương đối dễ so với gà, ngan ngỗng,. . . .
Bước sang "công cuộc đổi mới", thịt cầy vẫn fát huy vai trò của nó trong sinh viên học sinh & viên chức không mánh mun
Quán thịt cầy khi đó nhiều hơn quán cà fê,. . .
Sang thế kỉ này, tỉnh nào cũng có nhà máy bia, mà thịt cày thì fải đi với thức uống khác bia, nên dần dần thi bị thu hẹp thi fần.
Tuy nhiên lâu lâu ta vẫn nghe đâu đó việc trọm chó bị đốt xe máy, đánh chết người & người bắt trộm bị dính đạn súng hoa cà, . . . . Nghĩa là thịt cầy vẫn còn đất sống ở đâu đó vùng ven hay ngoại ô.

Nhiều người giờ ghét bọn trộm chó, chắc vì:

(*) Thời nay trộm cắp nhiều qua, mà CA thì lo việc lớn(!), nên người dân fải cầu đến con vật này để giữ của cho mình & gia đình mình; Só người này coi bọn trộm chó là nguồn cơn của mọi loại trộm khác (ngoài trộm cắp tài sản XHCN!)

(*) Người giàu nhiều lên, nuôi các loại chó quí hiếm trên hành tinh & nhiều con vật lạ khác; Có con chó lên cả chục triêu
Nhưng khi mất thì việc đánh giá giá trị tài sản thiệt hại trong trộm lại bị coi là như con heo con gà; Vấn đề xử lí nhẹ hều nên nhiều chủ sở hữu không đồng tình

Tuy nhiên trộm cho vẫn hoàng hành vì người tiêu thụ thịt cầy vẫn còn đâu đó & tồn tại đôi khi do ngẫu hứng lí qua cầu!

(òn quan điểm của mình về thịt cầy ư?

(*) Thịt cầy fải có FC (có hội, có thuyền); Ai đó ngồi 1 mình với đĩa cầy tơ & cút C2H5OH thì là sắp tiêu tùng!
(*) Thịt cầy bị gôm vô loại thịt 'đỏ" không lợi cho người già, huyết áp cao, gan nhiễm mỡ,. . . .
(*) Thịt cầy chưa có văn bản nào qui định đóng dấu kiểm dịch! Vệ sinh TF đành fó thác cho đạo đức nhà cung cấp.
(*) Thịt cầy làm khó tiêu thụ bia, nên các Tỉnh không bao giờ ửng hộ!
(*) Nhiều người qun niệm rằng con chó rất trung thành; nên đã thích con vật này sẽ ghét bọn nhăm nhe tiêu thụ chúng nó!
(*) . . . .
. . . . . . )*&^)
 
Khoãng 6 hay 7 Năm rồi Mạnh ko Ăn thịt chó ....

Kể từ ngày hay nghe Kinh Phật ....Tuy nhiên Mạnh ko theo Tôn giáo nào Cả ( Tôn Giáo - Không )
1 con chó bị ăn thịt trong 1 ngày, thì trong ngày đó có 100 con bò, 1000 con heo bị ăn thịt. Vậy nên hễ ăn thịt tức trực tiếp hoặc gián tiếp sát sanh. Vậy Kiều Mạnh có ăn chay trường không?

Còn nói theo Kinh Địa Tạng, con người làm việc ác sẽ đầu thai thành súc vật. Nếu hết kiếp con vật sẽ lại đầu thai làm người. Vậy đôi khi thịt một con vật người ta lại hóa kiếp cho nó để nó đầu thai thành người cũng nên!
 
Ngày trước tôi hay ăn thịt chó, nhưng giờ giảm còn 1/10 thôi. Nghĩ cảnh cho thịt nguồn gốc từ bọn bắt trộm cũng cảm thấy áy náy. Lâu lại thấy vụ dân nện bọn trộm cho thập tử nhất sinh mà buồn -+*/
 
Ngày trước tôi hay ăn thịt chó, nhưng giờ giảm còn 1/10 thôi. Nghĩ cảnh cho thịt nguồn gốc từ bọn bắt trộm cũng cảm thấy áy náy. Lâu lại thấy vụ dân nện bọn trộm cho thập tử nhất sinh mà buồn -+*/
Tôi trước đât rất thích món rượu mận , nhưng đã bỏ khoảng 7-8 năm gì đó
lý do : Tôi nuôi con chó nhưng bị bọn chó tặc(cẩu tặc) bắt mất . nên thề không ăn nưa--=0--=0
 
Món này thì sao các bác?

1434179642-onjhphan_doi_an_thit_cho_1_dlsl.jpg
 
Ngày trước tôi hay ăn thịt chó, nhưng giờ giảm còn 1/10 thôi. Nghĩ cảnh cho thịt nguồn gốc từ bọn bắt trộm cũng cảm thấy áy náy. Lâu lại thấy vụ dân nện bọn trộm cho thập tử nhất sinh mà buồn -+*/
Em giống anh cái lý do.
Trước có giờ không.
 
Vấn đề ăn thịt chó thật ra vô cùng đơn giản nhưng mà nhiều người do là tiếp xúc văn hóa phương Tây, hoặc do tư tưởng "hiện đại" mới phán nó thành hành động xấu xa. Tuy nhiên phân tích 1 cách trung lập, thịt chó thực chất là 1 món ăn truyền thống từ Việt Nam xưa, họ dùng chó săn để lùng những con cầy (chó sống trong tự nhiên) và bắt về làm thịt. Như vậy thì nó cũng chỉ là 1 món ăn từ thiên nhiên, không có khái niệm tốt xấu hay đạo đức gì ở đây cả. Còn vẫn 1 lý do phản biện muôn thưở, nếu bắt chó ăn là xấu xa vậy tại sao việc bắt các động vật khác lại là chuyện chấp nhận được? Ví dụ đơn giản, loài heo thực ra cũng rất thông minh (khoa học chứng minh rồi), vậy tại sao lại cứ ăn thịt heo trong khi thịt chó lại bảo là không được ăn? (việc mà nói chó là loài thông minh hay trung thành, .v.v. vậy heo có gì khác biệt?)

Vậy khi nói thịt chó xấu xa thì thực sự chưa hiểu là dựa vào cơ sở nào để nói như vậy. Ở đây không phải là phán xét ai phê phán thịt chó, mà trọng tâm ở đây là "thực sự vì lý do gì của bản thân mà nói như vậy?"
 
Tháng rồi tôi có mang cây quạt cũ đến bán cho một bãi đồng nát bên quận 9. Đang đợi ông chủ nghe giọng giống người xứ Thanh trả tiền thì tôi chợt thấy một đứa bé tầm 4-5 tuổi (chắc con ông chủ) mặc một cái áo lem nhem nhưng không mặc quần ngồi xổm xuống cái nền bê tông và thản nhiên làm một bãi.... Chưa hết ngỡ ngàng, tôi lại thấy một chú chó ta lao tới và đánh chén ngon lành cái món nóng sốt và nặng mùi ấy. Tôi đành ngoảng mặt đi để khỏi nhìn cảnh tượng ngoài mong đợi dù mùi thì cứ nồng nặc xông lên mũi--=0.

Nếu bên Tây, người ta xem con chó như là một con vật vừa là bạn vừa là người bảo vệ thì bên miền quê Việt Nam, chó còn có chức năng "dọn dẹp vệ sinh". Đó là chức năng rất kỳ lạ mà tôi nghe được từ thím tôi trong một lần về quê ngoài Bắc cách đây rất lâu.

Mà chả hiểu sao giống chó ta lại rất khoái khẩu những món nặng mùi kiểu này (kể cả bãi lợm nhợm của các anh say tháo ra) --=0, đặc biệt là mấy chú chó thả rông. Và mấy chú chó thả rông lại là đối tượng mà các chú trộm chó rất ưa thích. Không ngoa khi nói gần 100% món cầy thơm phức được chế biến từ những chú chó thả rông có sở thích ẩm thực kỳ quái mà tôi nêu ở trên. --=0

Tôi thấy các anh khoái thịt chó thừờng chê mùi vị của giống chó cảnh, chó tây (nuôi bằng thức ăn chế biến) nhạt nhẽo không đặc biệt bằng giống chó ta. Phải chăng nguồn thức ăn ảnh hưởng đến hương vị của các chú cầy chăng?????
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chó vừa giúp ta giữ nhà vừa dọn vệ sinh, làm gì có con vật nào sánh nổi, vậy nên chúng ta không nên ăn thịt chó là đúng thôi, chẳng con vật nào dám ghen tị đâu. (không ai cúng thịt chó cả).
 
Quan điểm của tôi là không nên ăn thịt cầy vì 2 vấn đề sau:

1/ Nếu ta ăn thịt cầy là khuyến khích bọn trộm chó hoành hành và nguy hiểm và táo tợn hơn là bắn chết người truy đuổi, đọc bài viết ở Link sau:

http://www.tinmoi.vn/ke-trom-cho-ban-chet-nguoi-truy-duoi-011085969.html

Thêm 1 Link nữa:

http://www.tinmoi.vn/khoi-to-2-ke-trom-cho-ban-chet-can-bo-tinh-011095398.html

2/ Nếu không dùng súng bắn chó mà nó đánh bã thuốc, ta ăn thịt cầy vào là tự rước họa vào thân, ăn lâu dần thì sẽ bị ung thư và gây chết người.

Tốt nhất là ta nên từ bỏ thịt cầy.
 
Chuyện xã hội mà!

Nhớ khi xưa, lần đầu tiên qua CPC, rất nhiều nhà không có cửa; Fân nữa xe có động cơ không có biển số,. . . .
Cô hướng dẫn nói rằng đã lâu lắm rồi đất nước này không có mấy ăn trộm
Ăn trộm dưới thời P. P, cũng giống như trước đây là bị chặt tay

Vậy ăn trộm do ai đó du nhập vô?

Ăn trộm con chó giá bình quân chỉ ~ 5 chai là cao thị chịu rất nhiều hình fạt & oán hận của mọi người;

Nhưng CB ta làm mất ngàn tỉ thì nước ta đối xử ra sao?
- "Là cuộc chiến lâu dài"
- "Ném chuột coi chừng bễ bình" (tuy là bình đựng thứ thối hơn ***!)
- "Kỹ luật hết thì lấy ai làm!"
. . . . . .

(Đó là các câu trích từ các WV BCT trở lên đó nha!)
!$@!! !$@!! !$@!!
 
Không nên không nên. Ai cũng có thời trẻ con chơi đùa với người bạn thân nhất của mình
 
Quan điểm của mình thì thịt con gì nhúc nhích là ăn, ngon là ăn (trừ mấy con gián, nhện, bù hóng, côn trùng độc hại). Heo, bò, gà, chó, mèo, chim, chuột, hổ, báo, sư tử, dê, ngựa, rắn, ba ba, tắc kè, kỳ nhông, kỳ đà ăn tuốt. Mà ngon nhất là ăn chung với lúa mạch lên men, ngồi với các bô lão GPE đàm đạo kiếm pháp thì càng ngon. --=0--=0--=0
 
Đọc bài của Cadafi mới nhớ lại ~ chuyện cũ:

Ăn bọ xít, ai đã từng?
Xưa, lúc đói quá, bọn này ở nội trú & là tuổi ăn, tuổi lớn, nhưng có cốc khô gì đẩ ăn đâu; Nên đã tạo ra qui trình xơi con bọ xít.
Cũng ngơn, không khác gì châu chấu cào cào đâu nha, mà có khi còn đậm đà hơn là đằng khác!

Còn trong dân gian thì cá ốc nốc biết làm cũng ngon mà!

Vấn đề là tuân thủ qui trình để không bị chết người;

Để chấm dứt bài: Giờ thì gây chết người, lũ lụt này nọ, họ đều rêu rao là thực hiện đúng 2ui trình;

Chắc 2ui trình í viết cho bọn chó thực hiện!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom