Hãy cùng chia sẻ với tâm sự của bạn binhminhcaonguyen2 (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

Pansy_flower

...nợ người, nợ đời...
Thành viên danh dự
Tham gia
3/6/06
Bài viết
1,611
Được thích
14,002
Nghề nghiệp
...thiết kế máy bay cho VOI tự lái...^.^
binhminhcaonguyen2 đã viết:
Mới đó mà đã hơn 4 năm trôi qua rồi. Bạn thì ở HN, còn tôi thì ở tận cao nguyên miền Nam. Chúng ta chưa từng biết nhau. Tự nhiên trước khi tiếp tục hành trình về phía trước tôi cảm thấy buồn. Dự án mà tôi đang làm và sắp biết kết quả thì không dễ dàng để hiểu cho phần lớn số đông. Không tìm được người cùng làm thì tôi vẫn phải làm theo cái cách khi chỉ có một người. Công việc căng thẳng, nhiều lúc mất hẳn niềm tin nhưng không một ai biết và cũng chẳng có một lời động viên an ủi. Tự nhiên bây giờ cảm thấy cô đơn quá. Đôi khi tôi tự ví mình như là một vật thể bay không xác định vậy. Chính vì lẽ đó mà nick yahoo của tôi là ufo_partner.

Cùng tất bí-bí tất biến-biến tất thông. Thi thoảng cứ phải lôi câu này ra để tự động viên mình. Bạn bè thông thường thì vô khối, đủ mọi thành phần-lứa tuổi. Nhưng bạn bè thật sự thấu hiểu công việc của mình thì chẳng có mấy ai. Hình như những người tuổi dần thường phải chiến đấu đơn độc một mình thì phải. Nếu thì thì chẳng có gì phải buồn. Thành công rồi ta sẽ có thể đi du lịch xuôi bắc-ngược nam cho thỏa ước ao.Vài lời vu vơ-tạm biệt người bạn không quen mà gặp.

Trên đây là tâm sự của bạn binhminhcaonguyen2. Bạn ấy đã gửi tin nhắn cho Jenni.(không biết có nhầm người không?!@!##). Mọi người cùng chia sẽ với bạn ấy nhé!

Và bạn ơi, có điều gì bạn cần chia sẽ hay khúc mắc bạn cứ nói ra. Mọi người sẽ lắng nghe lời tâm sự của bạn và sẽ cho bạn những lời khuyên thật hữu ích.

Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc. Vững tin và cố lên bạn nhé!.
 
Bạn ấy đã gửi tin nhắn cho Jenni.(không biết có nhầm người không?!@!##).
Không nhầm đâu. Kiếm đâu ra đúng 1 SMod vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa thông minh lại chịu khó giúp đỡ như Jenni, binhminhcaonguyen2 quả có mắt tinh đời.
Nói cho vui thôi, binhminh có khó khăn về dự án thì cứ hỏi trên diễn đàn, mọi người sẽ giúp bạn. Còn nếu cần người an ủi, động viên thì cứ tìm Jenni.
 
Trước hết, em xin trân trọng cảm ơn pác ptm0412 vì cái cách động viên chia sẻ pác. Thật sự lúc đầu em có hơi bị "choáng" nên có gửi tin nhắn riêng đến làm phiền pác. Trong trường hợp này có lẽ em phải ereka thật to rằng: ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Thật sự thì em rất buồn vì mình không được đối xử công bằng chút nào trong cuộc sống riêng. Do đó, nên khi tình cờ biết được diễn đàn này thì em đánh liều miệng niệm thần "chú vừng ơi! mở ra". Nhưng vấn đề là liệu "vừng có khép cửa" lại giữa chừng để em bị mắc kẹt hay không. Thật sự em cũng hơi bối rối. Tuy nhiên, em vẫn tin và hi vọng rằng trong một tương lai gần em sẽ nhận được từ nơi pác và các thành viên của GPE sự hỗ trợ chân tình nhất.

Cuối cùng, em trân trọng chúc pác và đại gia đình GPE mọi sự tốt đẹp.
 
Binhminhcaonguyen Chia sẻ với Jeni thì đúng là phù hợp rồi vì Jeni chính là " Trời chiều người em gái vẫn đi trên thảo nguyên xanh"

Tặng bạn bài hát mà Jeni thích nhé : Tình ca thảo nguyên


Cuộc đời không bao giờ có sự hoàn hảo, vì vậy mới có câu : Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh . . . . . Sông có khúc, người có lúc!!

Cùng tất bí, bí tất biến, biến tất thông!! Triết lý Việt hóa thật đơn giản!!
Dĩ bất biến ứng vạn biến!! Lòng người không đổi, như thế mới đứng vững được bạn ạ.

Ở những lúc này, phép thắng lợi tinh thần của AQ có hiệu lực rất tốt đấy.

Thân!
 
Đôi lời cùng pác Mr Okebab

Chào pác Okebab.
Em thật sự cảm động vì những phản hồi từ pác và từ các thành viên khác của diễn đàn GPE đã dành cho em. Em thật sự không biết nói gì hơn, thật sự em không biết diễn đạt trạng thái tâm lý của mình như thế nào nữa. Tuy nhiên em rất tin tưởng vào sự hỗ trợ của các pác dành cho em. Dưới đây, là một ít thông tin trích ngang về cá nhân em:
- 6 tuổi bị sốt tê liệt.
- sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì em mất đi cơ hội học tiếp vì điều kiện kinh tế gia đình.
- 17 tuổi theo bố đi làm rừng(khai thác gỗ lậu) bằng xe trâu.
- 20t thì em đã phải nhiều lần ăn rừng ngủ bụi. Tai nạn rừng rú cũng không nhiều. chỉ có điều mỗi khi nhớ lại thì thấy hình như cái ông ở tuốt trên cao xanh kia thích thử thách mình.
Từng nhiều lần định rũ áo bỏ về "quê hương"( trần gian là cõi tạm-thiên đường là quê hương). --=0Thế nhưng, ( nợ văn chương khách thơ hờ hững-nợ tang bồng mây gió buồn lây-Nợ tình duyên một khối thân gầy-mơ lại thấy thân đầy máu nhuộm...) --=--nên em quyết định sẽ hoàn thành tốt vai diễn của mình cho đến khi nào "đạo diẽn" chấm dứt vai trò của em trên sân khấu cuộc đời này thì thôi.
Đôi lúc nghĩ cũng buồn. Người ta đi thi thì có quá nhiều sự trợ giúp từ người thân và bạn bè-còn em đi thi thì chỉ thui thủi một mình. Thế nhưng, dường như đó là số phận và em quyết không buồn.
--=--Lục bát không đề
(Một mình chơi với câu thơ
Một mình chơi với lơ thơ nắng chiều
Một mình mình có buồn hiu
Một mình sợi nắng ban chiều đong đưa
Chợ sớm rồi tới chợ trưa
Chợ chiều e ấp ta chưa biết buồn
Rồi mai nước lại về nguồn
Tình ta ai bán tình đời ai buôn)}}}}}
Đó, các pác thấy không. Em không có buồn vì cái gì đâu nhé.
Thứ tư tuần này em sẽ có mặt ở sg và rất mong được gặp các pác để thỏa lòng mong đợi. Hi vọng các pác sẽ chiếu cố cho em một cơ hội offline, và em cũng mong các pác sẽ mang theo một chiếc laptop để em có thể dẽ dàng trình bày một vài nội dung trong dự án mà em đã và đang theo đuổi từ nhiều năm nay. Vì dự án này có phần liên quan quan trọng đến chuyên môn excel, mà nói về excel thì em hơi bị mù ạ. Mù vì chưa từng được đào tạo và cũng chưa từng tự học ạ. Tuy nhiên, không vì thế mà em không biết tí ti gì về khả năng của excel đâu ạ.
Trích:
Cuộc đời không bao giờ có sự hoàn hảo, vì vậy mới có câu : Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh . . . . . Sông có khúc, người có lúc!!

Cùng tất bí, bí tất biến, biến tất thông!! Triết lý Việt hóa thật đơn giản!!
Dĩ bất biến ứng vạn biến!! Lòng người không đổi, như thế mới đứng vững được bạn ạ.

Ở những lúc này, phép thắng lợi tinh thần của AQ có hiệu lực rất tốt đấy.

Thân!
Thưa pác Okebab, em không đồng ý về nội dung mà em đã tô đỏ đâu ạ. với em thì không bao giờ tồn tại bất cứ một khái niệm nào về "phép thắng lợi tinh thần của AQ" đâu. Cũng có thể như vậy là em hơi bị cứng đầu nhưng em hoàn toàn không đồng ý việc phải sử dụng "AQ" trong mọi tình huống khó khăn thua thiệt đâu. :=\+
Trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi thành viên của GPE.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thưa pác Okebab, em không đồng ý về nội dung mà em đã tô đỏ đâu ạ. với em thì không bao giờ tồn tại bất cứ một khái niệm nào về "phép thắng lợi tinh thần của AQ" đâu. Cũng có thể như vậy là em hơi bị cứng đầu nhưng em hoàn toàn không đồng ý việc phải sử dụng "AQ" trong mọi tình huống khó khăn thua thiệt đâu. :=\+
Trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi thành viên của GPE.


Không quan trọng và ngàn lần không quan trọng việc đồng ý hay không đồng ý!!
Quan trọng là sự cảm thông!!

Nhưng đọc các dòng trên của bạn mới thấy rằng bạn (và cả tôi) mới thấy rằng chúng ta còn hơn rất nhiều người khác nữa (những trẻ em tật nguyền vì chất độc da cam, những trẻ em lang thang không viết thế nào là con chữ chứ đùng nói gì đến laptop, đến excel . . ). Thậm chí ở một mặt nào đó bạn còn hơn cả tôi!

Đó mới đích thực là "AQ" bạn ạ!

Hẹn gặp bạn!


Thân!

P/S : Để hiểu hết về triết lý AQ (chứ không phải con người AQ - vì triết lý này chính là của Lỗ Tấn) thì không phải là đọc hết "AQ chính truyện" là thấu hiểu đâu bạn ạ. Cuộc sống sẽ giúp ta thẩm thấu hết triết lý này.
 
ptm0412 đã viết:
Bạn ấy đã gửi tin nhắn cho Jenni.(không biết có nhầm người không?!@!##).
Không nhầm đâu. Kiếm đâu ra đúng 1 SMod vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa thông minh lại chịu khó giúp đỡ như Jenni, binhminhcaonguyen2 quả có mắt tinh đời.
Đoạn trên của anh ptm0412 làm em bất chợt nhớ đến: "khen cho con mắt tinh đời-anh hùng đoán giữa trần ai mới già...." của Nguyễn Du quá. Em thật sự cũng mong rằng 'binhminhcaonguyen2 quả có mắt tinh đời' như nhận xét của anh. Chỉ có điều, theo ngu ý của em thì mọi chuyện vẫn đang còn ở phía trước. Con mắt của em có "tinh đời" hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa ạ. Trong một tương lai gần, nếu em đạt được thành công trong công việc của mình mà có .... thì em nghĩ anh mới chính là người "có mắt tinh đời".
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bạn nói bạn chỉ học hết cấp 2, mà thơ văn dạt dào, trích dẫn và xuất khẩu thành chương như thế, e rằng khối người chạy theo bạn không kịp.
Thứ hai, bạn chưa từng được đào tạo về Excel, và tự học cũng không, nhưng bạn tự hào rằng không vì thế mà không biết tí ti về Excel (sic)

Vậy (cám ơn Mr OkeBab về triết lý Lỗ tấn thông qua nhân vật AQ), bạn cũng chẳng cần đến tinh thần AQ nữa rồi.

Còn về con mắt của tôi có tinh đời hay không, xin cám ơn bạn. Mọi chuyện còn đang ở phía trước!

TB: Thứ lỗi tôi hơi tò mò, cái dự án của bạn có thể tiết lộ 1 tí ti được không?
 
Thân gửi pác Mr Okebab

Không quan trọng và ngàn lần không quan trọng việc đồng ý hay không đồng ý!!
Quan trọng là sự cảm thông!!
Hẹn gặp bạn!


Thân!
P/S : Để hiểu hết về triết lý AQ (chứ không phải con người AQ - vì triết lý này chính là của Lỗ Tấn) thì không phải là đọc hết "AQ chính truyện" là thấu hiểu đâu bạn ạ. Cuộc sống sẽ giúp ta thẩm thấu hết triết lý này.
Cùng pác Mr Okebab:
Rất cám ơn pác vì những gì mà pác đã viết cho em. Thật sự thì khả năng và học vấn của em, nếu xét trên phương diện bằng cấp thì quả thật là em không bằng ai đâu ạ. Do đó, khi đề cập đến vấn đề triết học và trình độ cảm thụ một nền tảng tư duy triết lý nào đó thì quả thật em biết mình vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều nữa ạ. Đối với em, thì vấn khuyết tật của cá nhân mình xét trên phương diện thể chắt thì không có gì quan trọng. Bởi vì em có một định nghĩa khác đối với vấn đề này. Theo định nghiã của em thì: những người được xem là khuyết tật khi và chỉ khi cá nhân người đó hoàn toàn mất khả năng tư duy để học hỏi và nhận biết cuộc sống quanh mình. Chính vì suy nghĩ như vậy nên em rất tự tin trong cuộc sống, cho dù em vẫn còn phải đối mặt với bộn bề khó khăn-thách thức để có thể khẳng định được giá trị và năng lực của cá nhân trong môi trường xã hội này. "Quan trọng là sự cảm thông". Có nhiều người cho rằng mọi giao tiếp trong không gian ảo là không đáng tin tưởng. Nhưng em thì nghĩ khác. Ngày nay, công nghệ thông tin đã làm được rất nhiều điều kỳ diệu, mà một trong số những điều kỳ diệu mà nó mang lại cho mỗi chúng ta chính là sự xóa nhòa đi cái gọi là khoản cách địa lý trong mọi giao tiếp. Còn vấn đề tin hay không tin những gì mình đã nói và nhận được từ môi trường giao tiếp của thế kỷ này thì nó phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ hành động như thế nào để khẳng định những gì mà chúng ta đã trao đổi trong môi trường này. Chắc chắn là em sẽ gọi cho bạn Jenni theo số máy mà bạn ấy cho để gặp được pác và anh ptm0412 trong một offline gần đây. Em hi vọng pác cũng sẽ cho em số máy của pác để em tiện liên lạc trong trường hợp vì một lý do gì đó mà em không thể liện lạc được với bạn Jenni. Hôm nay là ngày 10/6/2008. Theo dự kiến của em thì trong ngày 12 đến 14 tháng 6 em sẽ có mặt ở sg. Rất mong nhận được phản hồi từ pác.
Trân trọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Tác giả tự dịch đoạn văn tiếng Tàu giúp pác SA_DQ

SA_DQ đã viết:
Còn vấn đề tin hay không tin những gì mình đã nói và nhận được từ môi trường giao tiếp của thế kỷ này thì nó phụ thuộc vào việc chúng ta sẽ hành động như thế nào để khẳng định những gì mà chúng ta đã trao đổi trong môi trường này.
Pác xem phần trên rồi xem tiếp phần này nha:...bạn có tin vào những gì mình đã nói và hứa trong diễn đàn hoặc trong các chat room trực tuyến hay không? điều này phụ thuộc vào việc bạn và bạn chat của bạn sẽ hành động như thế nào để khẳng định những gì mà hai bên đã trao đổi là sự thật.

Mong pác SA_DQ thông cảm cho cái sự diễn tả rối rắm của em.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
binhminhcaonguyen2 đã viết:
...Chắc chắn là em sẽ gọi cho bạn Jenni theo số máy mà bạn ấy cho để gặp được pác và anh ptm0412 trong một offline gần đây. Em hi vọng pác cũng sẽ cho em số máy của pác để em tiện liên lạc trong trường hợp vì một lý do gì đó mà em không thể liện lạc được với bạn Jenni. Hôm nay là ngày 10/6/2008. Theo dự kiến của em thì trong ngày 12 đến 14 tháng 6 em sẽ có mặt ở sg. Rất mong nhận được phản hồi từ pác...
Bạn binhminhcaonguyen2 ơi, Bác Mr OkeBap là Tía của bạn Jenni đấy !
 
Bạn binhminhcaonguyen2 ơi, Bác BNTT là Ba của bạn Jenni đấy !
--- *** ---
Theo tôi nghĩ, bạn này có rất nhiều tâm tư ... (!!!)

Nhưng nên đặt vấn đề một cách rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn ... dễ hiểu hơn thì mọi người mới dễ tham gia chia sẻ hoặc giải quyết cùng bạn!

Thân ái!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trong cuộc sống ai ai cũng có chuyện vui, chuyện buồn...
Trước AnhNT có đọc bài biết "Thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời" trên GPE, thấy khá là thú vị.
Hy vọng mỗi người trong chúng ta đều có thái độ đúng để tìm được hạnh phúc riêng cho mình, tìm được cái may mắn của cuộc đời mình.
Chúc các bạn thành công!
 
Cùng bạn vungoc

Bạn binhminhcaonguyen2 ơi, Bác BNTT là Ba của bạn Jenni đấy !
--- *** ---
Theo tôi nghĩ, bạn này có rất nhiều tâm tư ... (!!!)

Nhưng nên đặt vấn đề một cách rõ ràng, cụ thể, ngắn gọn ... dễ hiểu hơn thì mọi người mới dễ tham gia chia sẻ hoặc giải quyết cùng bạn!

Thân ái!
Cảm ơn bạn vungoc trước nha. Thật ra, nếu vấn đề mà binhminh đang gặp phải và có thể trình bày dễ dàng theo như sự góp ý của bạn thì binhminh đâu phải lang thang hết từ chat room này đến diễn đàn nọ đâu. Thôi thì binhminh sẽ cố gắng cụ thể 1 góc nhỏ khó khăn mà binhminh đang gặp phải dưới đây:
Sinh ra tui chẳng bị gì
Đến năm 6 tuổi tui thì bị teo (bị sốt tê liệt rùi tứ chi ẻo lả teo dần dần...)
Hơn năm sau mới lần lần
Tập đi rồi té-té rồi tập đi
.....
Thật ra thì tui sống trong một gia đình mà ba tui đại diện cho trường phái cai trị theo kiểu bảo thủ-độc tài và gia trưởng. Do vậy, nên khi kinh tế gia đình đã tốt hơn từ cách đây hơn 8 năm, tui vẫn không có cơ hội được hoàn thiện tri thức của mình từ bất cứ một môi trường sư phạm nào cả. Suy ra: đến giờ phút này tui vẫn chưa có thể có được một nghề nghiệp đủ để tự mình nuôi sống bản thân. Cách đây 5 năm, tui đã mạo hiểm đem hết mọi cái mà mình tích lũy được từ việc đọc sách-báo để tạo ra sự đột phá cho mình.( chuyện đột phá này hơi dài và bây giờ tui vẫn chưa có ý định từ bỏ nó). Tui đã từng phải lang thang giữa sg như một kẻ không anh em-nhà cửa, rồi đi bán vé số để kiếm tiền đi học (bán được hơn 2 tháng, lúc đó tui dự định cùng lắm thì chỉ khoản 2 năm là đủ tiền). Thế nhưng, con tạo khéo trêu ngươi, nó bắt tui phải vào Chợ Rẫy để mổ cấp cứu cái ruột thừa bị vỡ. Thế là lại phải về nhà đi chăn bò cho ông bố. Tui phải đấu tranh rất quyết liệt mới được gia đình cho một cái PC. Thế là ngày đi chăn bò, chăn thêm bò thuê cho người ta. Tối về bật máy lên ngồi gõ lóc cốc mọi kiến thức mà tui có để biến một ý tưởng từ yêu cầu thực tế và từ sự thách thức của cuộc sống thành một dự án khả thi nghiêm túc. Công việc luôn bị cản trở từ những khó khăn ngoài ý muốn....
Chắc bạn hiểu hơn tui về những thành kiến mà xã hội dành cho NKT...
Có lẽ tui không viết được nhiều hơn nữa. Hi vọng trong một tương lai gần( 2 ngày nữa tui sẽ xuống sg) chúng ta sẽ offline và bạn sẽ hiểu tui hơn. Tui cũng mong các bạn sẽ giúp tôi giải quyết một vài khó khăn nhỏ trong cái dự án mà tui đang làm.
Thân ái chào bạn.
 
Chắc bạn hiểu hơn tui về những thành kiến mà xã hội dành cho NKT...Có lẽ tui không viết được nhiều hơn nữa. Hi vọng trong một tương lai gần(. . . ) chúng ta sẽ offline và bạn sẽ hiểu tui hơn. Tui cũng mong các bạn sẽ giúp tôi giải quyết một vài khó khăn nhỏ trong cái dự án mà tui đang làm. Thân ái chào bạn.
Bạn đang nói đến NKT loại nào đây? Loại mà bạn định nghĩa:

Theo định nghiã của em thì: những người được xem là khuyết tật khi và chỉ khi cá nhân người đó hoàn toàn mất khả năng tư duy để học hỏi và nhận biết cuộc sống quanh mình.
Hay là loại mà xã hội wen quan niệm?
(ho fép tôi xin trả lồi câu này, vì quá dễ:
/)/ếu theo quan niệm của bạn thì XH không mấy ưa!
/(/ếu theo quan niệm chung nhất của XH này, thì bạn sai hoàn toàn;
Thứ nhất, 'Xã hội' mà bạn dùng là tập đoàn người, nói tiếng phô thông là chủ yếu, có giai cấp & giai cấp lãnh đạo nó là giai cấp CN; XH này được quản lý bỡi Nhà nước do dân & vì dân; Vì dân ở chổ, từng bước tạo ~ mội trường, điều kiện tối ưu nhất có thể cho ~ người khuyết tật (NKT theo đúng nghĩa đen của nó); NNc & các tổ chức chính trị XH của nó đã & đang ra sức tạo nhiều công ăn việc làm cho NKT; . . . . .
Tất nhiên còn fải fấn đấu rất nhiều mới có thể bằng, ngay đến bạn bè xung quanh!

Rất &ui được tiếp uục với bạn trao đổi!
 
Quả thật bạn là người có nghị lực vô cùng mãnh liệt. Tận đáy lòng, mình vô cùng cảm động và thán phục bạn !
Mình cũng có 1 anh bạn, khi học lớp 7, bệnh sốt bại liệt đã lấy đi đôi chân nhưng cũng nhờ nghị lực mạnh mẽ anh đã đi lại được (còn khập khiễng)... rồi anh cũng đam mê vi tính xin vào giữ xe cho Cty T&H, rồi anh nhận đi giao hàng cho Cty những lúc thiếu người, rồi thành người giao hàng, rồi .... thành thủ kho... Hiện giờ anh đã có 1 Cty nho nhỏ chuyên cung cấp lịnh kiện và lắp ráp máy tính. Một số trường học của vài quận huyện Tp.HCM đã nhờ Cty anh trang bị phòng vi tính, thiết kế hệ thống mạng...

Mong rằng, bạn luôn kiên nhẫn, lạc quan. Chúc bạn sớm đạt được mong ước !

Hy vọng sớm được Offline và làm quen với bạn.

TDN
 
Thân gửi đến bạn tedaynui

Quả thật bạn là người có nghị lực vô cùng mãnh liệt. Tận đáy lòng, mình vô cùng cảm động và thán phục bạn !
Mình cũng có 1 anh bạn, khi học lớp 7, bệnh sốt bại liệt đã lấy đi đôi chân nhưng cũng nhờ nghị lực mạnh mẽ anh đã đi lại được (còn khập khiễng)... rồi anh cũng đam mê vi tính xin vào giữ xe cho Cty T&H, rồi anh nhận đi giao hàng cho Cty những lúc thiếu người, rồi thành người giao hàng, rồi .... thành thủ kho... Hiện giờ anh đã có 1 Cty nho nhỏ chuyên cung cấp lịnh kiện và lắp ráp máy tính. Một số trường học của vài quận huyện Tp.HCM đã nhờ Cty anh trang bị phòng vi tính, thiết kế hệ thống mạng...

Mong rằng, bạn luôn kiên nhẫn, lạc quan. Chúc bạn sớm đạt được mong ước !

Hy vọng sớm được Offline và làm quen với bạn.

TDN
Chào bạn.
Nếu số phận đã may mắn cho tôi cơ hội để nhận được từ các bạn của GPE những lời động viên và sự chia sẻ chân tình như thế này thì tôi quả thật là hạnh phúc rồi. Mà thật sự, giờ này tôi cảm thấy dường như cuộc đời mình sẽ bước sang một trên mới với nhiều đổi thay và hạnh phúc hơn. Tôi tin chắc rằng linh cảm sẽ không đánh lừa mình. Tôi tin chắc mình sẽ(trong một tương lai gần) nhận được nhiều sự cảm thông-chia sẻ hơn từ phía các bạn. Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng chuẩn bị những tài liệu cần thiết cho cái hẹn offline sắp tới. Mong bạn cho tôi biết số điện thoại di động để tôi dễ liên lạc trong 1 vài ngày nữa. Có lẽ giờ này bạn Jenni quá bận rộn để lo cho sinh nhật của GPE chăng? Tôi vẫn chưa liên lạc lại được với bạn ấy để sắp xếp thời gian-địa điểm và các nội dung chính mà tôi sẽ trình bày trong buổi offline sắp tới.
Xin mạng phép gửi đến bạn và các thành viên trong gia đình bạn lời chúc tốt đẹp nhất.
thân.
 
Thân gửi bạn SA_DQ

Bạn đang nói đến NKT loại nào đây? Loại mà bạn định nghĩa:


Hay là loại mà xã hội wen quan niệm?
(ho fép tôi xin trả lồi câu này, vì quá dễ:
/)/ếu theo quan niệm của bạn thì XH không mấy ưa!
/(/ếu theo quan niệm chung nhất của XH này, thì bạn sai hoàn toàn;
Thứ nhất, 'Xã hội' mà bạn dùng là tập đoàn người, nói tiếng phô thông là chủ yếu, có giai cấp & giai cấp lãnh đạo nó là giai cấp CN; XH này được quản lý bỡi Nhà nước do dân & vì dân; Vì dân ở chổ, từng bước tạo ~ mội trường, điều kiện tối ưu nhất có thể cho ~ người khuyết tật (NKT theo đúng nghĩa đen của nó); NNc & các tổ chức chính trị XH của nó đã & đang ra sức tạo nhiều công ăn việc làm cho NKT; . . . . .
Tất nhiên còn fải fấn đấu rất nhiều mới có thể bằng, ngay đến bạn bè xung quanh!

Rất &ui được tiếp uục với bạn trao đổi!
Chào bạn.
Cảm ơn vì những gì mà bạn đã viết. Theo tôi hiểu, thì mỗi một cá nhân trong xã hội này( môi trường vĩ mô), xét trên một phương diện nào đó thì đều có những cách cảm thụ và những quan điểm mang tính cách cá nhân khác nhau. Cùng một vấn đề, nhưng trong một số trường hợp, xét trên sự khác biệt thì có lẽ chúng ta không cùng quan điểm. Hơn những điều mà tôi đã định nghĩa theo những gì mà tôi cảm nhận được từ trong môi trường sống bằng chính sự trải nghiệm của mình,(có lẽ định nghĩa đó đã hoàn toàn sai và hoàn toàn đối lập với tư duy của đa số chăng?). Bạn đã nhìn thấy sự khác biệt trong quan điểm và nhận thức của tôi. Rất cám ơn bạn vì điều đó...
Những gì mà bạn đã viết làm tôi chợt nhớ đến câu này: A minority maybe wrong, but a majority is not alway rights.(sic). Nguyên văn câu này của một triết gia phương tây. Tôi thì không thích hiểu câu này theo đúng như nguyên văn của nó. Tôi muốn hiểu nó theo như cách diễn đạt sau: Trong một môi trường vĩ mô, thì luôn tồn tại sự khác biệt trong cách tư duy và nhận thức của một nhóm cá nhân nhỏ. Có lẽ bạn cũng hiểu điều nay: sự thay đổi và phát triển của xã hội loài người( xét về mặt khoa học kỹ thuật và các cải cách của hệ thống quản lý xã hội) có lẽ sẽ dừng lại nếu như tất cả mọi hành vi quyết định đến sự đổi thay đã được định đoạt bởi tư duy của số đông. Theo tôi, thì nền tảng để tạo nên sự đổi thay và phát triển xã hội chính là tư duy khác biệt. Phải chăng tôi đã quá sai rồi?Tôi vốn tài sơ học thiển nên rất không muốn đề cập đến các vấn đề chính trị. Và có lẽ khi viết đến đây thì tôi đã phạm thêm sai lầm chăng?
Rất mong bạn thông cảm bỏ qua và đừng vì sự khác biệt trong cách trình bày quan điểm và nhận thức của tôi mà phá vỡ đi mối quan hệ bằng hữu trong tương lai. Mong bạn hiểu, vì hiện tại tôi không muốn tranh luận và đụng chạm đến các vấn đề chính trị.
Thân.
P/: Tôi sinh năm 74. Mong bạn sẽ nói cho tôi biết chúng ta sẽ xưng hô với nhau như thế nào cho đúng. Rất mong sẽ được gặp bạn trong một offline gần đây.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đúng là trên diễn đàn này, nội quy không tán đồng nói chuyện chính trị, nhưng chính bạn đụng đến chính trị trước mình, một khi nói rằng XH này ác cảm gì gì đó vớ NKT;
Điều này không ít thì nhiều, chúng ta bàn đến sẽ đụng đến chính trị. Vì lẽ thường XH nào cũng có NhNc từ cách đây hơn 2.000 năm(?!)

Thôi, chúng ta không bàn chính trị nữa, chúng ta bàn sang lĩnh vực phát triển XH, theo cách nghĩ của bạn sau đây:

Chào bạn.
Có lẽ bạn cũng hiểu điều nay: sự thay đổi và phát triển của xã hội loài người( xét về mặt khoa học kỹ thuật và các cải cách của hệ thống quản lý xã hội) có lẽ sẽ dừng lại nếu như tất cả mọi hành vi quyết định đến sự đổi thay đã được định đoạt bởi tư duy của số đông.
Khẵng định với người đọc là chúng tôi tranh luận để hiểu nhau hơn mà thôi; Nếu không tranh luận sẽ không rõ sai đúng của mình & của mọi người
Đề tài đề cập đến là mộn khoa học nhất trong các môn khoa học kia đó;

Theo mình,cũng như BAB trên đã nêu, sự phát triển XH nhờ mâu thuẩn; Có mâu thuẩn sẽ phải giải quyết mâu thuẩn = cuộc cách mạng; Mà muốn có cách mạng phải có lực lượng; Vậy logic vấn đề là quần chúng tạo nên sự phát triển vượt bậc của XH!
Nếu không có quần chúng thì cái tư duy ưu việc mà bạn nói cũng để lên bàn thờ mà thôi.

Theo tôi, thì nền tảng để tạo nên sự đổi thay và phát triển xã hội chính là tư duy khác biệt. Phải chăng tôi đã quá sai rồi?Tôi vốn tài sơ học thiển nên rất không muốn đề cập đến các vấn đề chính trị. Và có lẽ khi viết đến đây thì tôi đã phạm thêm sai lầm chăng?
Tư duy khác biệt này không thể là nền tảng theo mình nghĩ, nó chỉ là tiền đề cho sự phát triền, nếu đó tư duy hoàn toàn logic hợp quy luật khách quan; Ta không thể hòa đồng cái tư duy của ~ thằng dỡ người với Volte của thế kỷ 17-18, thậm chi Platon của nhiều kỉi trước.
Rất mong bạn thông cảm bỏ qua và đừng vì sự khác biệt trong cách trình bày quan điểm và nhận thức của tôi mà phá vỡ đi mối quan hệ bằng hữu trong tương lai. Mong bạn hiểu, vì hiện tại tôi không muốn tranh luận và đụng chạm đến các vấn đề chính trị. /:
/)/(ột lần nữa, xin cứ tranh luận nếu có thể, đó đã & sẽ là nền tảng của mối quan hệ chúng ta;
 
Bác binhminhcaonguyen, bác SA ạ!!

Lý thuyết thì xám xịt, mà cây đời thì mãi xanh tươi.
Khi nói đến những quan điểm và nhận thức thì quả thực là khó thật. Nhiều khi cả hai cũng nói về 1 thứ (cây đời), nhưng lại có 2 cách gọi khác nhau.
Đơn giản : tớ gọi là BỐ, bạn gọi là BA, người khác gọi là CHA. Thực ra cùng là . . . là họ cả, đều là người mà Mẹ . . "khoái".

Nói quay về quan điểm mà hai bác đang tranh luận (dĩ nhiên có cả em trong đó nữa), em tán đồng với các bác " chỉ là tranh luận" chứ không bôi nhọ, nói xấu hay làm bất cứ cái gì xúc phạm đến nhau, đến các cá nhân tổ chức khác.


Nguyên văn bởi binhminhcaonguyen2
Chào bạn.
Có lẽ bạn cũng hiểu điều nay: sự thay đổi và phát triển của xã hội loài người( xét về mặt khoa học kỹ thuật và các cải cách của hệ thống quản lý xã hội) có lẽ sẽ dừng lại nếu như tất cả mọi hành vi quyết định đến sự đổi thay đã được định đoạt bởi tư duy của số đông.
Điều này đúng 1 phần, rất quan trọng : Đó là số đông quyết định sự phát triển của xã hội. Nhưng bác phải hiểu rõ rằng số đông là ai ????

Số đông là nhân dân bác ạ ??? Trong các cuộc đấu tranh, phe nào giành được sự ủng hộ của nhân dân thì phe đó thắng. Nhưng nhân dân lại rất dễ lung lay tư tưởng, vì thế khi mâu thuẫn giữa các trường phái tư tưởng, giữa các tập đoàn chính trị, giữa các tập đoàn kinh tế . . . đẩy lên đến 1 đỉnh cao thì sự xuất hiện điều khác biệt rất dễ làm dân tin theo. Tuy ban đầu có thể gặp khó khăn để dân chúng tiếp nhận nó, nhưng nếu nó hợp với nguyện vọng của nhân dân lúc đó, nó sẽ phát triển nhanh chóng, còn không, phải chờ thời gian trả lời.

Các cuộc khởi nghĩa nông dân, các cuộc cần vương, các cuộc cách mạng đều mang màu sắc đó.

Nếu sự khác biệt hợp với quy luật khách quan, hợp với sự phát triển của loài người thì nó trường tồn cho đến khi sự khác biệt trở thành lạc hậu (một cách rõ ràng) : Những phát biểu của Galile, của Newton . . . là một mình chứng hùng hồn

Nếu sự khác biệt là một bước đi lùi của nhận thức, của sự phát triển thì nó sẽ nhanh chóng bị bánh xe lịch sử chôn vùi, các cuộc khởi nghĩa mang màu sắc tôn giáo chẳng hạn


Lại nói về tính ổn định của nhân dân, khi lòng người đã ổn thì dù có sự khác biệt thì rất khó lay chuyển họ, nhưng khi lòng người lung lay thì chỉ 1 cơn gió thoảng qua cũng làm thành sóng lớn.

Bạn không thể khuyên người Hồi Giáo từ bỏ tín ngưỡng, nhưng trong các cuộc chiến tranh tôn giáo, khi nhân dân đã chán ghét các bên thì chỉ cần 1 tôn giáo nào đó mang lại cho họ những cái mà họ cần ở đạo giáo thì họ sẽ theo ngay. Đấy cũng chính là sự khác biệt


Bác SA là một người từng trải, bác binhminhcaonguyen và em cộng lại cũng chưa bằng, đó là điều sắp tới bác sẽ thấy.

Theo tôi, thì nền tảng để tạo nên sự đổi thay và phát triển xã hội chính là tư duy khác biệt. Phải chăng tôi đã quá sai rồi?Tôi vốn tài sơ học thiển nên rất không muốn đề cập đến các vấn đề chính trị. Và có lẽ khi viết đến đây thì tôi đã phạm thêm sai lầm chăng?
Bác lại đúng và lại sai rồi, đúng là tư duy khác biệt rất quan trọng đến mức : Anh hùng tạo thời thế. Khi đó chính là sự nhảy vọt về chất, đó chính là phát triển.
Sự khác biệt đó chính là kết tinh lâu dài của mâu thuẫn, khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh cao thì sẽ xảy ra đấu tranh với người đứng đầu mang một tri nhận thức vượt lên trên hết.

Còn nếu sự khác biệt là lạc hậu (như cái Đạo Dừa gì đó, hay mấy việc chữa bệnh = nước thánh . . . ), thì sẽ bị đào thải ngay.

Cũng có sự khác biệt mang tính phát triển, tuy nhiên lúc đó chưa thực sự là cần thiết nên không để lại dấu ấn gì, khi đó được gọi là "Anh hùng sinh nhầm thời".

........................................................
Còn rất nhiều điều để nói với bạn, theo dõi bạn qua mấy bài viết thì thấy rằng bạn chưa thẩm thấu nhiều về triết lý AQ!!

Thân!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mã:
                       Chắc bạn hiểu hơn tui về những thành kiến mà xã hội dành cho NKT...
1.1
Không ở trong chăn làm sao biết có rận?
VuNgoc hình như không thuộc diện NKT, theo như tôi đoán biết.
2.1 Xã hội này chỉ thành kiến với những NKT phi vật thể mà thôi. Jhà. . khà. . .
2.2 Xã hội này không chứa chấp & kinh bĩ với những người có thành kiến với NKT.
Thương, Tội nghiệp & sẵn giúp đỡ không hết đối với NKT nữa là!
2.3 Nếu tồn tại những người kinh rẻ NKT, thì chỉ là những người thuộc nhóm NKT phi vật thể, He. . . . he. . . . . .

Vui lên đi bạn, Bạn có nhiều mặc cảm với XH quá, làm sao hòa đồng cho được.
 
Về cái vụ "Bạn có quá nhiều mặc cảm với XH quá....

Mã:
                       Chắc bạn hiểu hơn tui về những thành kiến mà xã hội dành cho NKT...
1.1
Không ở trong chăn làm sao biết có rận?
VuNgoc hình như không thuộc diện NKT, theo như tôi đoán biết.
2.1 Xã hội này chỉ thành kiến với những NKT phi vật thể mà thôi. Jhà. . khà. . .
2.2 Xã hội này không chứa chấp & kinh bĩ với những người có thành kiến với NKT.
Thương, Tội nghiệp & sẵn giúp đỡ không hết đối với NKT nữa là!
2.3 Nếu tồn tại những người kinh rẻ NKT, thì chỉ là những người thuộc nhóm NKT phi vật thể, He. . . . he. . . . . .

Vui lên đi bạn, Bạn có nhiều mặc cảm với XH quá, làm sao hòa đồng cho được.
Trước hết, tôi thật sự cảm động về tất cả những bài viết của mọi mem đã dành cho tôi trong topic Chia sẻ, Hãy cùng chia sẻ tâm sự với bạn binhminhcaonguyen2
Sau nữa là tôi muốn tâm sự với các bạn một đôi Điều nho nhỏ này:
Điều một: về cái vụ "Bạn có nhiều mặc cảm với XH quá"
Quá nhầm lẫn, thật sự nhầm lẫn đến mức tôi phải đính chính lại. Bạn cũng chưa từng sống và cùng làm việc với tôi nên bạn đã nghĩ rằng tôi mặc cảm và bạn đã động viên tôi như toàn văn ở trên. bạn cũng chưa từng đọc và suy nghĩ về mọi nội dung liên quan đến nick binhminhcaonguyen2 trên diễn đàn này. do đó bạn đã nhầm lẫn về cái vụ mặc cảm. xin khẳng định với bạn một điều rằng: những việc mà tôi đã làm từ năm tôi 18t đến năm 2006 thì chưa chắc bạn đã đủ khả năng để làm như tôi. vào thời điểm kinh tế gia đình khó khăn, tính từ năm tôi 18t đến năm 2000, tôi đã đi làm rừng. lúc đó, tôi cũng đánh xe trâu, cũng vào rừng cưa gỗ, cũng thuê mướn nhân công vào nằm trong rừng cưa gỗ cho tôi. (công việc của những thằng 'nhất phá sơn lâm-nhì đâm hà bá'). e rằng, nếu bạn cùng làm với tôi thì chắc rằng bạn sẽ gục ngã trước tôi mất. sự vất vả-khó khăn-nguy hiểm của nghề khai thác gỗ lậu theo phương pháp thủ công. rồi phải đi ăn nhậu-đút lót cho nhân viên kiểm lâm, rồi vẫn bị bắt, phải đi năn nỉ đóng phạt. sự vất vả vì tính chất cv, sự nhẫn nhục vì phải chịu đựng thái độ dọa nạt hống hách của những kẻ có quyền bắt hoặc thả tôi. nếu bạn là tôi, bạn có thể chịu đựng nỗi không? những người cùng làm rừng với tôi vẫn còn, các đại lý mua gỗ cũng còn. cả những ngôi nhà gỗ và một số ngôi chùa từng mua gỗ của tôi cũng vẫn còn
trong một thời gian dài, tôi đã đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm và cơ cực thì làm sao tôi "có nhiều mặc cảm với XH quá". bạn rừng của tôi,có người tàn phế, có người đã chết vì tai nạn rú rừng. năm 2005, có một thằng nữa đã bị giết một cách dã man vì vấn đề tranh dành mua bán vật tư-thiết bị trộm cắp trên công trường thủy điện Đại Ninh.....
Tóm lại: bạn đã sai lầm đến mức tôi cần phải đính chính lại nhận xét của bạn về tôi. tôi không phải là mẫu người ủy mị hoặc có một chút tí gì gọi là tự ti "mặc cảm" về di chứng của căn bệnh sốt bại liệt. ngược lại, tôi rất tự tin trong vấn đề giao tiếp XH và các vấn đề khác. ngày tôi còn ở nhờ nhà bác tôi ngoài QN để ăn học, bạn học của tôi đã từng tặng cho tôi biệt danh là "Quang cách mạng". Quang trong quang cách mạng là tên trong học bạ của tôi. bạn tôi ngoài QN vẫn còn, đứa kỹ sư-đứa làm nhà giáo, thằng thì đang làm quan ở phường. -=09=
Bây giờ, tôi đưa ra một vấn đề như sau: thế nào là một đối tượng thực thể? thế nào là một đối tượng phi thực thể?
Trong một phạm vi hẹp, bạn hãy tự mình định nghĩa về hai đối tượng trên.(bài viết không dài quá 2 trang A4)
Viết xong rồi, hãy post lên diễn đàn để mọi người phản biện. Số đông sẽ đánh giá chất lượng bài viết của bạn. Người ta sẽ xét về tính đúng-sai và khả năng ứng dụng định nghĩa của bạn. Tin chắc rằng, khi bạn hoàn thành bài thi nhỏ này thì cũng là lúc bạn sẽ dần hiểu ra giá trị về sự định nghĩa của tôi đối với vấn đề NKT.+-+-+-+
Mục đích của tôi khi đến với diễn đàn này là gì? Chắc chắn không phải là để tất cả các mem mà biết đến topic Chia sẻ-hãy cùng chia sẻ tâm sự với bạn binhminhcaonguyen2 do bạn Jenni lập ra để động viên -an ủi tôi rồi.
Như vậy thì tôi đến với diễn đàn này để làm gì?
Một phần kế hoạch cv của tôi thì đòi hỏi phải sử dụng Excel. Thêm nữa, tôi gặp một ít khó khăn trong vấn đề kiếm việc làm thêm và nơi ăn ở để có chi phí cho kế hoạch dự phòng trong trường hợp mọi việc sắp tới không như dự định của tôi khi tôi xuống SG.
Tạm thời tôi chỉ tâm sự với các bạn đến đây thôi.
Trong một tương lai gần, có lẽ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn qua các buổi offline.
Thân ái chào các bạn đã-chưa và sẽ biết binhminhcaonguyen2
Chúc các bạn cẩn thận hơn trong cái vụ viết-lách của mình
P/S: Nếu biết rằng yêu là vô số tội
Thà cứ yêu hơn chẳng có tội gì. +-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Lâu rồi mơí có điều kiện vào GPE. Đọc chủ đề này tôi có một vài ý kiến như sau:
1. Tôi cho rằng bài viết của bạn Binhminhcaonguyen2 có rất nhiều điều không thực tế. Về quan điểm tôi đồng ý với Topic này là chia se với những người khuyết tật nhưng Tôi không biết bạn bị đến mức độ nào nhưng việc kể lể ra mình như này như kia ... ---> tôi cho rằng bạn Quá yếu đuối. Bạn nghĩ Topic này sẽ giúp được gì cho bạn? Sức mạnh tinh thần????
2. Các bạn nghĩ tôi nói cục cằn thô lỗ? Tôi xin nói thẳng luôn: bản thân tôi cũng là người khuyết tật nhưng có sao đâu? Chẳng ai coi thường những người khuyết tật chúng ta cả, đơn giản chúng ta cũng là con người. Nhân bất thập toàn. Ta thiếu đi một thứ này thì sẽ có một thứ khác hơn hẳn mọi người bình thường. Người nào coi ta là kẻ khuyết tật thì chúng họ mới là người khuyết tật: họ chính là khuyết tật về đầu óc = Thiếu phần người.
3. Bạn nói về chuyện khổ sở khi đi làm rừng: tôi nói thẳng chuyện bạn nói không có thật.
KL: Bạn có thể viết tiểu thuyết được nhưng đừng làm mất thời gian của mọi người trên 4R này.
Hãy chia sẻ với nhưng người đang không có nhà, lang thang, những người mất hết người thân qua trận bão ở Mianma, động đất ở Tứ Xuyên (TQ)...
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom