Các bác cho em nói một tiếng
Em vẫn tâm đắc câu: Tôi không có ước mơ mà chỉ có những dự định.
Ngày càng nâng cao các tiện ích cho GPE là điều mà em vẫn hằng trăn trở, nhưng tình hình hiện nay của chúng thì chúng ta chỉ làm được đến đây thì tạm thời chấp nhận ở mức này vậy.
Những dự định về việc nâng cao tiện ích của GPE vẫn nằm trong đầu em chứ nói ra mà em làm không được thì mang tiếng thất hứa thì tệ quá. Em chỉ dám nói là em sẽ cố gắng. Một khi chúng ta phát triển thì nói gì tới chuyện post hình, chúng ta còn có thể nói được nhiều chuyện khác nữa.
Nhưng tới mức nào. Để em nói một vài mức các anh chị tham khảo.
- Tháng 5/2006 lơ tơ mơ, em chỉ làm được GPE ở mức độ đơn giản
- Tháng 6/2006 được sự giúp đở, động viên của nhiều người các anh chị trong nhóm admin cùng em làm cho ra đời được GPE đàng hoàng để đến 2/7/2006 tự hào khai trương GPE. Trong giai đoạn đó, em không có tiền mua host phải nhờ bên anh Tâm (haitam - admin webketoan)
- Tháng 11/2006 em tự lập được cho GPE (GPE tự thuê host cho riêng mình) thời kỳ đó thì dung lượng upload file của các anh chị thành viên, mod còn rất hạn chế.
- Nhiều tháng sau đó, dung lượng upload và băng thông cho GPE càng ngày càng tăng một cách âm thầm. Em nói một cách âm thầm vì việc này có lúc chỉ có một mình em biết và mỗi lần như vậy đánh dấu một sự phát triển của GPE và đánh dấu trách nhiệm duy trì phát triển GPE được tăng lên một bật.
- Tháng 2/2008, cùng với sự hổ trợ của các anh chị thành viên (qua đợt vận động đóng góp) GPE đã phải tăng giá thuê host lên gấp 3 lần chỉ vì dung lượng và băng thông hạn chế.
- Tháng 4/2008 (mới đây) GPE đã chuyển host với gói host đảm bảo chạy nhanh hơn.
Khó khăn hiện tại không phải không có, nhiều vấn đề còn cần phải được quan tâm.
Vấn đề về vụ hình ảnh, em ghi nhận nhưng không dám nói trước khi nào có thể thực hiện được. Mong mọi người không lấy làm phiền với việc hiện tại của chúng ta.
Hãy tin rằng, chúng ta đang ngày càng tốt hơn.
Thân.
OverAC