Thân gởi các Thành viên mới hoặc không mới nhưng chưa chú ý.

Liên hệ QC

Ba Tê

Cạo Rồi Khỏi Gội
Tham gia
5/5/09
Bài viết
12,125
Được thích
17,581
Giới tính
Nam
Lưu ý khi gửi bài:
- Bài viết không dấu Tiếng Việt sẽ bị xóa
- Đặt tựa đề theo sát nội dung câu hỏi/ trả lời. Các bài viết có tựa đề chung chung như
Help me, cứu cứu, cứu em, gấp gấp,... sẽ bị xoá
- Giải thích/ mô tả câu hỏi càng chi tiết càng tốt
- Nên gửi thêm tập tin Excel kèm chú thích về câu hỏi nếu có

Xem thêm Nội Quy Diễn Đàn

1/ Các bạn gởi bài hỏi chung chung, không kèm file và kết quả muốn có,.... tưởng rằng mình diễn đạt ý mình qua câu văn 1000 từ thì mọi người sẽ hiểu, nhưng thật ra: "Ai cũng không hiểu chỉ một mình bạn hiểu". (Đọc xong phát quạu, xem lại cách hành văn của mình)
2/ Khi bạn đọc được 1 bài trả lời của các thành viên khác cho bạn, lịch sự nhất là bấm nút "Cảm ơn" dù là bài trả lời không đúng ý bạn. (Trừ những bài Spam vào topic của bạn)
3/ Khi không có kết quả vừa ý, bạn tiếp tục hỏi ở topic đang mở, đừng nghĩ rằng tạo topic mới, hỏi lại vấn đề đã hỏi ở topic cũ thì sẽ có bài trả lời sớm hơn. (Sai lầm thường mắc, khi Thành viên nào đó đã đọc qua topic trước, thấy topic này cùng câu hỏi và cùng file đính kèm thì ... "Người có văn hoá không được ...bỏ của chạy lấy người" )
4/ Khi nào nghĩ ra chuyện gì mới sẽ thông báo đến các bạn./
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đó gọi là văn hóa nhờ giúp đỡ thời @ bác ạ! --=0
 
Đó gọi là văn hóa nhờ giúp đỡ thời @ bác ạ! --=0

Nghĩa là chẳng thèm biết mình hỏi gì và người khác giúp mình được gì.
Cứ "phang" tới tới vì nghĩ rằng đây là mạng công cộng, chẳng cần biết ai là ai, mấy "thằng" trả lời chọ mình hay không trả lời cũng chỉ là" thằng MẠNG".
"Văn hoá" với mấy "thằng" không biết nhau trên mạng thì cũng chỉ là:
"Có nghĩa gì đâu một buổi chiều"(HMT)
Con cháu đời sau nó ra sao?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nghĩa là chẳng thèm biết mình hỏi gì và người khác giúp mình được gì.
Cứ "phang" tới tới vì nghĩ rằng đây là mạng công cộng, chẳng cần biết ai là ai, mấy "thằng" trả lời chọ mình hay không trả lời cũng chỉ là" thằng MẠNG".
"Văn hoá" với mấy "thằng" không biết nhau trên mạng thì cũng chỉ là:
"Có nghĩa gì đâu một buổi chiều"(HMT)
Con cháu đời sau nó ra sao?

Tội nghiệp cho bài viết! Số thành viên "nghía qua" topic này toàn là thành viên cũ xì mà thôi! ẹc ... ẹc ...
 
Nghĩa là chẳng thèm biết mình hỏi gì và người khác giúp mình được gì.
Cứ "phang" tới tới vì nghĩ rằng đây là mạng công cộng, chẳng cần biết ai là ai, mấy "thằng" trả lời chọ mình hay không trả lời cũng chỉ là" thằng MẠNG".
"Văn hoá" với mấy "thằng" không biết nhau trên mạng thì cũng chỉ là:
"Có nghĩa gì đâu một buổi chiều"(HMT)
Con cháu đời sau nó ra sao?
Đọc bài viết của thày mà thấy buồn. Thôi nói mà chi !
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tội nghiệp cho bài viết! Số thành viên "nghía qua" topic này toàn là thành viên cũ xì mà thôi! ẹc ... ẹc ...

Thật ra chúng ta không cần phát triển số lượng thành viên đạt đến một con số nào đó. Chúng ta chỉ cần những ai đã đến GPE là những người thật tâm muốn HỌC, HỎI và CHIA SẺ ---> Chúng ta mong mỏi sự phát triển về CHẤT LƯỢNG
Vậy nên chúng ta cũng không cần bận tâm việc "ai đó" có đọc topic này hay không.
Cá nhân tôi là SMod sẽ luôn thẳng tay xóa bài và ban nick với những bài viết vi phạm nội quy, trừ những bài viết không cố tình vi phạm
Chủ đề này nói mãi, cũng... phát chán rồi
VĂN HÓA là... VĂN HÓA! Thế thôi! Tự mình phải biết, không cần phải đợi người khác nhắc nhở
 
Tối qua, đêm đầu tiên của năm, có một thành viên (tôi nghĩ là thành viên nữ) đã nhắn tin chúc tết và tặng một món quà cho sự nhiệt tình giúp đỡ về code VBA cho bạn ấy! Mặc dù mình đã cố giải thích là thành viên giúp nhau một cách phi lợi nhuận, chỉ nhận ở bạn ấy tấm lòng và xin trả lại quà, nhưng bạn ấy nói đã gửi tặng rồi mà không nhận thì không hay lắm, nên mình nhận quà, nhưng quý hơn là ở cái tình người!

Một món quà đầu tiên của năm! Thật ngạc nhiên và tràn đầy thú vị!

@Thầy Ba Tê: Cũng đâu đến nỗi nào đâu phải không Thầy?
 
Tối qua, đêm đầu tiên của năm, có một thành viên (tôi nghĩ là thành viên nữ) đã nhắn tin chúc tết và tặng một món quà cho sự nhiệt tình giúp đỡ về code VBA cho bạn ấy! Mặc dù mình đã cố giải thích là thành viên giúp nhau một cách phi lợi nhuận, chỉ nhận ở bạn ấy tấm lòng và xin trả lại quà, nhưng bạn ấy nói đã gửi tặng rồi mà không nhận thì không hay lắm, nên mình nhận quà, nhưng quý hơn là ở cái tình người!

Một món quà đầu tiên của năm! Thật ngạc nhiên và tràn đầy thú vị!

@Thầy Ba Tê: Cũng đâu đến nỗi nào đâu phải không Thầy?

tôi có tà tâm một chút.
Mã:
vì sao ko có thành viên nam tặng quà cho anh Nghĩa, mà là thàng viên nữ...hichic
 
Tôi có tà tâm một chút:
PHP:
vì sao ko có thành viên nam tặng quà cho anh Nghĩa, mà là thàng viên nữ...hichic

(/ì nếu là fái nam thì đã rủ nhau nhậu rồi!

Chúc mừng năm mới với tất cả mọi người!

 
Thật ra chúng ta không cần phát triển số lượng thành viên đạt đến một con số nào đó. Chúng ta chỉ cần những ai đã đến GPE là những người thật tâm muốn HỌC, HỎI và CHIA SẺ ---> Chúng ta mong mỏi sự phát triển về CHẤT LƯỢNG
Vậy nên chúng ta cũng không cần bận tâm việc "ai đó" có đọc topic này hay không.
Cá nhân tôi là SMod sẽ luôn thẳng tay xóa bài và ban nick với những bài viết vi phạm nội quy, trừ những bài viết không cố tình vi phạm
Chủ đề này nói mãi, cũng... phát chán rồi
VĂN HÓA là... VĂN HÓA! Thế thôi! Tự mình phải biết, không cần phải đợi người khác nhắc nhở
Cũng nên nói 1 chút có sao đâu. Có lẽ cuộc sống tất bật quá nên nhiều người đã để rơi 2 chữ "Văn hóa" ít ỏi đó chăng.
 
Tôi thấy thỉnh thoảng lại có 1 số thành viên vào nói nhăng, nói cuội, có những lời lẽ vô văn hóa hoặc hỏi 1 câu hỏi không có đầu, có đuôi lại không đính kèm File, làm cho các thành viên khác muốn giúp thì phải nặng óc ra suy nghĩ, mò mẫm, đoán già, đoán non để trả lời, nhưng đôi khi người hỏi lại không cám ơn mà còn vặn vẹo nói này, nói nọ.

Theo tôi nghĩ: Có lẽ những thành viên hay gút mắc này là những người nhỏ tuổi thiếu kinh nghiệm nên hỏi không có đầu có đuôi, khi hỏi hay nói thiếu suy nghĩ, bộc trực nên có nhưng lời lẽ không có gì là hay ho cho lắm.

Chính gì vậy tôi sẽ lưu trữ những Nick này, khi gặp họ là tôi không ý kiến, ý cò và cũng không trả lời vì vô tích sự lại mất thời gian vô nghĩa, họ không cám ơn mà còn chuốt oán.

Với động thái này tôi nghĩ các thành viên nhỏ tuổi cần rút kinh nghiệm để sửa sai mà có những lời lẽ cho nó lịch sự hơn, còn khi hỏi thì nên hỏi tất tần tật cái mình cần để người giúp biết mình cần những thứ gì mà có những giải pháp tốt hơn, chứ đừng nghĩ là cần phải như thế này, cần phải giải quyết như thế kia có lẽ như ra lệnh, bắt buộc.

Một lần nữa tôi xin nhắc nhỡ các thành viên nhỏ tuổi một số vấn đề như sau:

- Trước khi hỏi thì phải ghi nháp trước bên ngoài, đọc kỹ nhiều lần coi hỏi như vậy thì có đúng chưa, có đáp ứng được cái mình cần chưa và khi hỏi phải có đầu có đuôi (ý nói là các tiêu chí mình cần).

- Khi hỏi thì nên đính kèm 1 File với khoảng 5 dòng dữ liệu (để giảm dung lượng File đến tối thiểu), có 1 số bạn gửi File mà không có dữ liệu thì ai ở không đâu mà ngồi gõ nhập mất thời gian khi ra kết quả rồi lại ngồi đoán già, đoán non đôi khi kết quả lại không đáp ứng được yêu cầu.

- Các bạn nên nhấn nút cám ơn để khích lệ tinh thần người giúp để còn dịp gặp gỡ lần sau, có bạn đôi khi không cám ơn lại còn hỏi vặn vẹo và có những lời lẽ xúc phạm người giúp.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trước khi hỏi thì phải ghi nháp trước bên ngoài, đọc kỹ nhiều lần coi hỏi như vậy thì có đáp ứng được cái mình cần chưa và khi hỏi phải có đầu có đuôi (ý nói là các tiêu chí mình cần).
Em thấy hay là anh làm hẳn 1 chương trình ứng dụng luôn đi. Người ta chỉ điền.. "tham số" vào là có ngay bài hỏi (nháp làm gì trong khi mình có máy tính)
Ẹc... Ẹc... --=0
 
Em thấy hay là anh làm hẳn 1 chương trình ứng dụng luôn đi. Người ta chỉ điền.. "tham số" vào là có ngay bài hỏi (nháp làm gì trong khi mình có máy tính)
Ẹc... Ẹc... --=0

Ông, Bà xưa có câu "hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói".

Chính vì lẽ đó mà anh mới nêu ghi nháp để nghiền ngẫm, đọc kỹ những nội dung mình cần hỏi, và xem những nội dung nào gây phản cãm hoặc xúc phạm đến thành viên khác không để sửa chữa cho hợp lý rồi mới Post bài thì vẫn tốt hơn.

Vì có một số thành viên khi viết bài rất cẩu thả, viết không có đầu có đuôi, viết xong không đọc kỹ lại bài viết nên đôi khi bị lỗi chính tả tùm lum, tè loe, có nhiều khi viết tiếng Việt mà không có dấu, có nhiều khi họ viết mà khi họ đọc lại bài viết của mình còn không hiểu thì làm sao người giúp hiểu được cho dù họ có nhiệt tình đến mấy mà khi đọc bài viết mà không hiểu được thì làm sao giúp được.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Web KT
Back
Top Bottom