Cũng ham lắm. Nhưng mai có cái hẹn quan trọng nên chắc đợt này lại lỡ dịp với mọi người rồi.Sorry sorry.
Mình đồng ý với từ CHÌU này! CHÌU CHUỘNG, NUÔNG CHÌU (chẳng lẽ lại 'nuông chiều' hả ta?) vì đồng ý nên thay vì dùng từ 'có thể' thì mình lại dùng từ 'chắc chắn'. Hehehehe.
Mà mai tập trung lúc mấy giờ để chuẩn bị đi sớm nè!?
Địa điểm Chỗ nào vậy hả anh em
Nhà em đèn sáng lắm, hổng có ma đâu. Bác Sa tham dự cho vui đi/(/hớ Biên hòa quá; Nhưng tối rất sợ ma!
Thời gian: 19 giờ tối nay (ngày 9 tháng 10 năm 2013)
Địa điểm: Nhà tui
--------------------------------------------
Tùng lo giải quyết "nội bộ" đi nha!
--------------------------------------------
Nhà em đèn sáng lắm, hổng có ma đâu. Bác Sa tham dự cho vui đi
Tình hình có vẻ "ta lại với ta"
.
Sao đến bây giờ mà không thấy ai "thương tình" cho em đi ké nhỉ?
Hic hic.
Nghĩa chở bé Tiền (được 2 người) + Tùng nữa là 3 người + Biên Hòa có 3 thành viên
"Say men rượu, ngày mai ta sẽ tỉnh,Hôm qua không say vì môi nhiều .hai con gà một con vịt quay .chỉ tiếc là người quá ít .
Tháng sau khoảng ngày 7 hoặc ngày 8/11/2013 (thứ năm hoặc thứ sáu) vì thứ bảy ndu bận nên không dự được, nếu các bạn nào gần Biên Hòa quan tâm đến ngày gặp mặt sắp đến thì theo dõi bài viết gặp mặt tại Biên Hòa, tôi sẽ Post lên trước 2-3 ngày.
Hôm qua không say vì môi nhiều .hai con gà một con vịt quay .chỉ tiếc là người quá ít .
Sáng chủ nhật tới (ngày 13/10) mình đi cafe Tuổi Ngọc "bàn" lại đi nha!
ăn hết 1 quả dưa hấu xong gia đình NDU mời các chiến hữu món tráng miệng khác
Ku Tùng nhà mình đã giã ớt làm món nước chấm hết rồi! Thầy nói sao mà cay quá là do vậy đó! kakakakHổng lẽ mình say quá, không nhớ hôm qua có món ớt tráng miệng nhỉ?