TPHCM - Offline nhân dịp stevenvo về thăm quê hương (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

stevenvo giống tên bạn mình quá, mình cũng muốn đi gặp xem có phải không? :D Chúc cả nhà offline vui vẻ. ^^
Hi Pansy flower, GPE mọi người đều đã hoặc sẽ là bạn của nhau mà.... Steven gì đó của bạn tên gì? Topic này có hình của mình, bạn thử truy tìm trẻ lạc xem đúng ko nhé. Dù sao có thể mình ko là bạn cũ mà sẽ là mới...
 
Gọi tuốt tuồn tuột càng tốt, có gì nói rẹt 1 phát, lỡ bị "chết tiệt" muốn cãi cũng cãi 1 cái đùng.

Mà ngộ nhe, sao lại muốn đánh quả lẻ với lão chết tiệt nhỉ?
Thầy ơi, vì thầy có sức hấp dẫn riêng của thầy....
 
Híc, bác Sa cũng gọi cho mình hỏi " hổng đi nhậu hả Cò già ???", mình lại thật thà và nhanh miệng "Hôm nay có độ với các bạn rồi bác Sa ạ", hổng có biết là bác Sa ở địa điểm hẹn của....ngày mai, cứ tưởng bác Sa có độ rủ mình "quánh" quả lẻ nên nhanh miệng từ chối
Híc, biết thế mời bác Sa đi nhậu với mình ............tới giờ này mới xong cho nó đã
Thương bác Sa quá
Híc
 
Híc, bác Sa cũng gọi cho mình hỏi " hổng đi nhậu hả Cò già ???", mình lại thật thà và nhanh miệng "Hôm nay có độ với các bạn rồi bác Sa ạ", hổng có biết là bác Sa ở địa điểm hẹn của....ngày mai, cứ tưởng bác Sa có độ rủ mình "quánh" quả lẻ nên nhanh miệng từ chối
Híc, biết thế mời bác Sa đi nhậu với mình ............tới giờ này mới xong cho nó đã
Thương bác Sa quá
Híc

Tèn tén ten..... hôm nay mới là 5/4 cơ mà...... kiểu này chắc chiều nay trốn quá. hú là la

Hôm qua tâm trạng quá, tự nhiên ngồi buồn ra quán cắt tóc trước nhà nói "cha" cắt tóc ẽn ẽn ẽn khoảng 10 phút sau cái đầu cao "ngiều ngiệu" hic.... nhỏ đến lớn có khi nào cắt tóc cao dzầy đâu ta, thế là tèn tén ten chiều ai cho mượn cái mũ (nón) nha.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tèn tén ten..... hôm nay mới là 5/4 cơ mà...... kiểu này chắc chiều nay trốn quá. hú là la

Hôm qua tâm trạng quá, tự nhiên ngồi buồn ra quán cắt tóc trước nhà nói "cha" cắt tóc ẽn ẽn ẽn khoảng 10 phút sau cái đầu cao "ngiều ngiệu" hic.... nhỏ đến lớn có khi nào cắt tóc cao dzầy đâu ta, thế là tèn tén ten chiều ai cho mượn cái mũ (nón) nha.

Trốn mà được sao Tùng... Sau một ngày dưỡng thương thì công lực đã phục hồi và có thể chiến đấu tiếp????
 
Trốn mà được sao Tùng... Sau một ngày dưỡng thương thì công lực đã phục hồi và có thể chiến đấu tiếp????

Chiều hôm qua chỉ ăn được cháo thôi, híc... đang định ra mua 3 ngày thuốc tây uống dồn vào một ngày cho mau khỏi nè, tình hình vẫn đang là tình hình.....
 
Tình hình là cho em búc thêm 1 ghế nhen. Định trốn nhà đi nhậu nhẹt mừ sợ có người ở nhà tự kỉ rồi chốc chốc lại bị hối nên thoai...bưng đi luôn cho thoải con gà mái ^^

@ Tùng: chươg trình cụ thể là như nào? Quang Vinh xong còn đi đâu khác hông?
 
Chiều hôm qua chỉ ăn được cháo thôi, híc... đang định ra mua 3 ngày thuốc tây uống dồn vào một ngày cho mau khỏi nè, tình hình vẫn đang là tình hình.....
Kiểu ấy đúng là nhanh khỏe, ko những chỉ Khỏe mà khỏe luôn hết bệnh mãi mãi, nhưng lúc đến thâm "Lân cuối", thì ko như thầy ptm (tặng Boom nữa), mà là 3 cây ngòi dẫn đốt pháo-0-/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tình hình là cho em búc thêm 1 ghế nhen. Định trốn nhà đi nhậu nhẹt mừ sợ có người ở nhà tự kỉ rồi chốc chốc lại bị hối nên thoai...bưng đi luôn cho thoải con gà mái ^^

@ Tùng: chươg trình cụ thể là như nào? Quang Vinh xong còn đi đâu khác hông?

Chương trình 1: Ăn nhậu, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm
Chương trình 2: Ăn phải lựa, làm phải coi (túm lại nếu ai còn sức thì tăng 2 như mọi khi)
 
Có "ngon" thì chiều ghé đi, "mút" luôn á +-+-+-+
Công nhân Tùng vui, thích ghẹo chú em này hơn ....... (Do chưa tham gia được, nên ko sợ bắt cóc), nếu tham gia được thì khác a (khi ấy nói năng phải cận thận hơn) , ..... Một thanh viên out "xuất" cho 1 ly chắc đủ phải nằm liệt
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chương trình 1: Ăn nhậu, muốn ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm
Chương trình 2: Ăn phải lựa, làm phải coi (túm lại nếu ai còn sức thì tăng 2 như mọi khi)


Tùng ơi, cho lại địa điểm và giờ chính xác nhé! Up up cho bác đắc hàng cái coi!
 
Em muốn vô Sài Gòn hôm nay, hu hu hu :(( :(( :((.....
 
Tình hình là cho em búc thêm 1 ghế nhen. Định trốn nhà đi nhậu nhẹt mừ sợ có người ở nhà tự kỉ rồi chốc chốc lại bị hối nên thoai...bưng đi luôn cho thoải con gà mái ^^

@ Tùng: chươg trình cụ thể là như nào? Quang Vinh xong còn đi đâu khác hông?

Thế cho anh búc thêm 1 ghế lun nhá em Tùng iu! Anh cũng sợ có người ngồi nhà tự kỷ giống vậy! Kaka.....
 
Tùng ơi, cho lại địa điểm và giờ chính xác nhé! Up up cho bác đắc hàng cái coi!

Ngày giờ thì như bài 1 xuyên xuốt từ đầu đến "chỗ cuối" chứ có "lệch" đi đâu đâu?.

Công nhân Tùng vui, thích ghẹo chú em này hơn ....... (Do chưa tham gia được, nên ko sợ bắt cóc), nếu tham gia được thì khác a, ..... Một 1 viên out cho 1 ly chắc phải năm liệt

Em đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, đọc từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài rồi lại từ ngoài vào trong mà ---> em hiểu được em chết liền á......

Túm lại là em quan tâm một điều là: Chiều nay... ai đó có ... "góng khe"?

em biết mà, Anh Tùng vui tính...hehee

Em gái, tại tính anh vui chứ anh hỏng có vui tính

Tiện đây cho em hỏi lun là giờ mình tính theo giờ Nhật hay Việt Nam quê hương tui??? Đang tẩy chay dây thung nhen ^^
[ Trừ khi bị OT đột xuất +-+-+-+ ]

Giờ "VN mi" nếu ai không tới đúng giờ thì chúng ta xem như đến muộn: ps/ muộn <> trễ

Em muốn vô Sài Gòn hôm nay, hu hu hu :(( :(( :((.....

Nhớ em.... anh sẽ chờ... tờ tơ tơ tờ tơ
Thế cho anh búc thêm 1 ghế lun nhá em Tùng iu! Anh cũng sợ có người ngồi nhà tự kỷ giống vậy! Kaka.....

Hiểu luôn... em đi tự kỷ đây!
 
Nhớ em.... anh sẽ chờ... tờ tơ tơ tờ tơ
Vậy tối anh truyền thanh trực tiếp ra Hải Phòng cho em gặp chủ thớt nghe anh, trước thấy hình anh em muốn đứng tim, giờ thầy hình chủ thớt em muốn đứng GAN, đứng THẬN luôn á, hiiiiiiiiiiiiiii
 
Vậy tối anh truyền thanh trực tiếp ra Hải Phòng cho em gặp chủ thớt nghe anh, trước thấy hình anh em muốn đứng tim, giờ thầy hình chủ thớt em muốn đứng GAN, đứng THẬN luôn á, hiiiiiiiiiiiiiii

Chờ anh nha em, chúng ta còn nhiều thời gian mà. khà khà... +-+-+-+
 
Chủ thớt đâu ta?
...............................
 
Vậy tối anh truyền thanh trực tiếp ra Hải Phòng cho em gặp chủ thớt nghe anh, trước thấy hình anh em muốn đứng tim, giờ thầy hình chủ thớt em muốn đứng GAN, đứng THẬN luôn á, hiiiiiiiiiiiiiii
Pe hoamattrangmap ơi, em làm quá làm Anh tưởng Anh là tội nhân thiên cổ quá em
 
cùng nhau chào đón anh Davinci người đã trúng giải đấu giá nhân dịp sinh nhật GPE lần thư 3 cũng sẽ có mặt với chúng ta ngày hôm nay.
_)(#;_)(#;_)(#;_)(#;_)(#;
 
@ Tùng: vậy là hông hiểu dụng ý của anh chị roài. Bọn ta muốn "úp" bài mừ ^^
Thoai, bái bai cả nhà. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Em còn nợ cái báo cáo chiều nay 1h trả mà chưa có nghĩ ra cái j hết...
 
holcimbt (Ngọc) cây văn nghệ đã góp phần làm nên thành công trong dịp sinh nhật GPE lần thứ 6 vừa qua cũng sẽ đến chúng vui với chúng ta chiều nay. _)(#;_)(#;_)(#;_)(#;_)(#;
 
ặc ặc... mới đi vắng có chút mà...các bác "chém" dữ quá ....Đúng là cao thủ ở trong tủ ^_^ lâu mới thấy xuất hiện

@Tungnguyentk: 6g chu ko phai 6g30 a'?
 
Chiều ai đi trễ chắc hết chỗ gửi xe, mình đến sớm quây 1 góc thu vé gửi xe chơi, khà khà. Đến trễ bị chém ráng chịu nha.
 
  • Trả lời: 346
  • Lần đọc: 4,028 hic... kinh nhỉ?
 
nguyenkieu89 la ai mà lấp ló trong đây ta?
 
Pe hoamattrangmap ơi, em làm quá làm Anh tưởng Anh là tội nhân thiên cổ quá em
Trời ơi, anh gọi em là P............é gì thế? em nói thiệt mà, xem hình anh xong, ngoài con tim vẫn còn đập ra thì mọi thứ ĐỨNG hết luôn á, hi hi hi

Chúc anh và mọi người chiều nay vui vẻ hen, thấy SG nhộn nhịp mà thèm cái không khí ấy quá, hic hic hic
 
Trời ơi, anh gọi em là P............é gì thế? em nói thiệt mà, xem hình anh xong, ngoài con tim vẫn còn đập ra thì mọi thứ ĐỨNG hết luôn á, hi hi hi

Chúc anh và mọi người chiều nay vui vẻ hen, thấy SG nhộn nhịp mà thèm cái không khí ấy quá, hic hic hic

Hihihi. Rất may mắn.... Em là con gái...
 
Không biét chủ thớt đang làm gì nhỉ? hay là tới đó ngồi rồi hỏng chừng ah
 
Thêm một "ẻm" nữa chiều nay xuất hiện, kà kà...
 
Đông vui quá nhưng chắc là chiều nay NTTV không tham gia được rồi, bữa nay một người thành 2 rùi (Đọ bụng với bác Doraemon@$@!^%). Chúc cả nhà chơi thật vui vẻ nhé! Nhớ các anh, chị nhiều nhiều!

Có sao đâu, thì ưu tiên cho đăng ký 3 vé vào cửa. Hihii. Lâu quá hổng gặp NTTV rồi đó.
 
Có sao đâu, thì ưu tiên cho đăng ký 3 vé vào cửa. Hihii. Lâu quá hổng gặp NTTV rồi đó.
Anh trốn biệt mấy năm nay mà sao gặp em được. Cũng muốn đi lắm anh, mà thằng nhỏ nó hành quá, thằng lớn nó không cho đi, không biết làm sao giờ! Hihi
 
Anh trốn biệt mấy năm nay mà sao gặp em được. Cũng muốn đi lắm anh, mà thằng nhỏ nó hành quá, thằng lớn nó không cho đi, không biết làm sao giờ! Hihi

Thì thằng lớn chở em đi, còn em dỗ ngọt thằng nhỏ. Hihihi. Tới chỗ thì cho thằng lớn nhậu, em với thằng nhỏ ăn. Hihihi. Kế hoạch hoàn hảo.
 
Thì thằng lớn chở em đi, còn em dỗ ngọt thằng nhỏ. Hihihi. Tới chỗ thì cho thằng lớn nhậu, em với thằng nhỏ ăn. Hihihi. Kế hoạch hoàn hảo.
Chắc phải hẹn bữa khác rùi, bữa nào rảnh uống cafe nhen anh, chọn mấy quán gần cầu Công Lý á, gần nhà em. Hihi. Không làm loãng topic nữa chứ không anh em mình bị xử á!
 
Chưa gì mà chủ thớt tranh thủ chạy ra ngoài truyền một chai nước biển để chiều nay đủ sức gặp anh chị em rồi
 
Em Tùng nghe có vẻ ...còi to thế nhỉ? Chiều nay có khi 1 ly đã ...say cả..chấy rồi...hihi

Sáng giờ em dồn được một ít sức lực còn lại, chiều nay mình dùng lối "đánh phủ đầu" vừa vào là tấp bia liên tiếp nếu "ổng" chủ thớt hỏng say thì em say, may ra còn thời gian cho mấy chị em tiếp chiu cho ổng tiêu luôn.
 
Thông tin lại lần nữa:

Số dt có thể liên hệ chiều nay:
0918508067 là Mr "tui"
0947820396 là Mr Chí (chủ thớt á)

PS: riêng Mr "tui" không nghe máy sau 7h tối
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng giờ em dồn được một ít sức lực còn lại, chiều nay mình dùng lối "đánh phủ đầu" vừa vào là tấp bia liên tiếp nếu "ổng" chủ thớt hỏng say thì em say, may ra còn thời gian cho mấy chị em tiếp chiu cho ổng tiêu luôn.
Tự nhiên Anh cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, lên máu, sốt 40 độ Tùng ơi, chắc phải kêu cấp cứu gấp quá....
 
Sáng giờ em dồn được một ít sức lực còn lại, chiều nay mình dùng lối "đánh phủ đầu" vừa vào là tấp bia liên tiếp nếu "ổng" chủ thớt hỏng say thì em say, may ra còn thời gian cho mấy chị em tiếp chiu cho ổng tiêu luôn.

Nếu đánh phủ đầu thì phải

Không uống rượu, bia nhanh: Uống rượu từ từ cũng là cách giảm cơn say của bạn vì 1 lượng cồn lớn bất ngờ “đổ bộ” vào cơ thể trong thời gian ngắn có thể gây tác động nhanh, mạnh tới não bộ, có thể dẫn tới choáng và nhanh say hơn.

(Em phủ đầu kiểu hạ gục nhanh tiêu diệt gọn là em tiêu luôn đó)

Nam vô tửu như cờ vô phong, nhưng "phong" quá là về ...phòng nằm bẹp luôn

Trong lúc uống cố gắng nói nhiều và cười vừa tạo không khí vui vẻ, vừa bay bớt hơi rượu.(em vừa uống, vừa hát cũng được đó)

Trước khi uống làm vài quả chanh, vắt lấy nước, nếu thấy chua qua thì thêm một ít nước sôi nóng rồi uống. Rượu là Bazo, Chanh là axit (AX+BZ=Muối+Nước..), nó hòa tan nhau. Lại uống thoải mái

Thế có được không nhỉ?

Nhưng mà ai làm zậy, đã chơi thì hết mình, cho thắm tình anh em chớ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa gì mà chủ thớt tranh thủ chạy ra ngoài truyền một chai nước biển để chiều nay đủ sức gặp anh chị em rồi
Anh hứa một điều với lòng là cho dù hôm nay Anh về bằng băng ca Anh cũng vắt toàn sức tiễn chú đi trước á
 
Trời ơi, anh gọi em là P............é gì thế? em nói thiệt mà, xem hình anh xong, ngoài con tim vẫn còn đập ra thì mọi thứ ĐỨNG hết luôn á, hi hi hi

Chúc anh và mọi người chiều nay vui vẻ hen, thấy SG nhộn nhịp mà thèm cái không khí ấy quá, hic hic hic
Anh xin lỗi vì đã nhát ma và làm pé ói nhiều quá nhé... :)
 
Anh hứa một điều với lòng là cho dù hôm nay Anh về bằng băng ca Anh cũng vắt toàn sức tiễn chú đi trước á

Tèn ten ten ten..... tèn tén tèn ten......

Xe ta bon bon, lon ton ... trên con đường, con đường về Sài Gòn hôm nay, lá là la.....

IMAG0092_zpsc0d45b6c.jpg


IMAG0090_zpsa146330f.jpg
 
Nếu hôm nay mình ko tới thì sẽ ra sao ta??? Éc không dám nghĩ tới cảnh đó luôn hix hix
 
Tình hình là sếp chuyển lịch báo cáo xuống 4:30...hy vọng về kịp h.
2 file dịch vẫn chưa xong...
Tối chủ nhà đóng cửa lúc 9:00PM ...hong lẽ có nhà mà ko được về sao ta...
Hum nay nhiều chuyện quá, nhất định phải "xả xui"!!!
 
Tèn ten ten ten..... tèn tén tèn ten......

Xe ta bon bon, lon ton ... trên con đường, con đường về Sài Gòn hôm nay, lá là la.....
Nếu k nhầm thì đang ở Đại lộ Bình Dương, hướng xe đi ngược với hướng về SG. Chém gió chăng? tằng tắng tăng...
 
Tình hình là đã có nhiều người đã ói và có ác mộng, cho nên mong Tùng giúp gỡ cái hình xuống giùm đe đó ám ảnh quá
 
Nếu hôm nay mình ko tới thì sẽ ra sao ta??? Éc không dám nghĩ tới cảnh đó luôn hix hix

Thì... Ngày mai là thứ 7, nhiều người được nghỉ, sẽ có chiến dịch "TRUY NÃ" trên diện rộng.

@ Tùng: Hôm trước ở BD là tại vì nghe than khóc nhậu nhiều nên tha cho đó nhe. Còn hôm nay thì.....
 
Thì... Ngày mai là thứ 7, nhiều người được nghỉ, sẽ có chiến dịch "TRUY NÃ" trên diện rộng.

@ Tùng: Hôm trước ở BD là tại vì nghe than khóc nhậu nhiều nên tha cho đó nhe. Còn hôm nay thì.....

Đại ka, tha cho em đi... sự thật là chiều nay chỉ uống được tối đa 2 chai sapporo thôi.
 
Tốt nhất bạn Tùng nên xài chiu "chưa uống đã say" í. Vừa bước vô nằm 1 đống liền, hy vọng có 1 vài đôi mắt xót thương nào đó liếc ngang. )*&^)
 
rút quân thôi, 5g rồi, thẳng tiến....google coi địa chỉ nằm chổ nào ^_^
 
Ơ ơ ơ...... Anh Tùng ơi, em phải đi công tác đột xuất rồi.... Chắc không tới được sớm.... Khi nào anh uống gần xỉn thì nhắn tin cho em nhé... Hahaha
 
Lần chỉnh sửa cuối:
haixxxxxxxx, Anh Chi được đi nhậu, em đang còn cắm vào bảng tính...sai bét tè lè nhè hihi
 
Alo, ai tới cõng tui đi được hem?
 
Quang Vinh hay Quang Dinh vậy Tùng ời, đối diện quán Ông bà bảy chỉ cò quán 143 thôi. Còn Quang Dinh (ko phải Vinh) là 143/4B hix hĩ
 
Túm lại là ở đó, tới đó đứng khóc phải hong?
 
Bác Tùng ơi làm ơn bắt máy giùm
 
Thầy Mỹ ơi, ở đây ng ta nói ko có số 143/3B mới đau thầy ơi. Thây đang ở đâu em chạy qua đón thầy....
 
Quang Dinh 143/4B nhé các Anh chị....
 
Hôm nay, được ăn, được nói, được gói mang về. Về tới nhà 12 giờ đúng. Con gái gọi 2 lần (hic). Cùng tâm trạng (được mang về) là ndu, chằc phải 1 rưỡi mới về tới nhà (trên 45 km)

Hình ảnh chắc phải chờ bebo hoặc leonguyen, 2 tên này không chắc có còn tỉnh.

Ai nói bebo chán GPE? 2 anh em về cùng đường, vui phết!
 
Thằng em "Bảy võ" này thật nghĩa khí! Tôi rất quý bạn!
 
Hôm nay, được ăn, được nói, được gói mang về. Về tới nhà 12 giờ đúng. Con gái gọi 2 lần (hic). Cùng tâm trạng (được mang về) là ndu, chằc phải 1 rưỡi mới về tới nhà (trên 45 km)

Hình ảnh chắc phải chờ bebo hoặc leonguyen, 2 tên này không chắc có còn tỉnh.

Ai nói bebo chán GPE? 2 anh em về cùng đường, vui phết!
hí hí hí....trò cảm ơn thầy và anh Stevenvo nhiều lắm, hôm nay lần đầu được nói chuyện với sư phụ ndu, hiiiiiiiiii. Vui quá cơ!!!! Chả biết sao đang nói chuyện thì con điện thoại của trò nó lại ngắt, hic hic hic....cũng may hỏng thì đốt tiền điện thoại của anh stevenvo mất vì 2 thầy trò có nhiều chuyện để nói quá...:D :D :D.

Em cảm ơn anh stevenvo 1 lần nữa nhé!!^^
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom