TPHCM - Offline nhân dịp stevenvo về thăm quê hương

Liên hệ QC
Mạn phép chủ topic, mình hỏi ngoài lề chút:
Có ai có thể liên lạc được với bạn huuthang_bd
không?
Đây cũng là một trong số những thành viên mmình rất mong gặp mặt
Hy vọng b
ạn huuthang_bd nhín chút thời gian đến dự offline. Một là vui cùng chủ topic, hai cũng là cơ hội để chúng ta trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn
Cảm ơn!


Ố là la... nhắn tin trên "fay sờ bút" hỏng thấy "ổng" trả lời gì hết, quay lại thấy "ổng" đang ở topic này, kà kà
 
Mạn phép chủ topic, mình hỏi ngoài lề chút:
Có ai có thể liên lạc được với bạn huuthang_bd
không?
Đây cũng là một trong số những thành viên mmình rất mong gặp mặt
Hy vọng b
ạn huuthang_bd nhín chút thời gian đến dự offline. Một là vui cùng chủ topic, hai cũng là cơ hội để chúng ta trò chuyện và hiểu nhau nhiều hơn
Cảm ơn!

Cảm ơn anh. Lâu lâu GPE có một buổi offline xôm tụ, em rất muốn đi nhưng bây giờ em không có mặt ở HCM nên lần này không tham gia được cùng mọi người rồi.

Cảm ơn anh, hẹn gặp anh vào một dịp khác vậy.

Cảm ơn stevenvo. Chúc mọi người có một buổi off vui vẻ và ý nghĩa.
 
Cảm ơn anh. Lâu lâu GPE có một buổi offline xôm tụ, em rất muốn đi nhưng bây giờ em không có mặt ở HCM nên lần này không tham gia được cùng mọi người rồi.

Cảm ơn anh, hẹn gặp anh vào một dịp khác vậy.

Cảm ơn stevenvo. Chúc mọi người có một buổi off vui vẻ và ý nghĩa.

Tội nghiệp cho mấy ông mùa kiểm toán phải "chu dzu" hết tỉnh này tới tỉnh khác, hẹn Hữu Thắng vài dịp offline team của GPE sắp tới nha.
 
chú hong phải có anh nào đó bảo.... túm ai cũng dzậy, túm dùm anh đi anh cám ơn hả? có hong ta?
Ơ...chị ơi anh nào đó chị chỉ cho em bít với..-\\/.. Nếu hỏng tìm được thì chị ngồi bên trái thầy rót bia cho thầy còn em ngồi bên phải uống giùm thầy chị nhé.-\\/.
 
Cầu trời đừng ai túm lấy tui. khửa khửa....
 
Vừa rồi tôi nhận được tin nhắn của chủ topic vào đt. Nội dung tin nhắn là hẹn gặp mặt chiều hoặc tối nay do gần nhà.

Tiếc rằng tôi không thích nhắn tin, 1 tin nhắn đt phải bấm 10 phút trở lên mới xong 1 câu đơn giản. Nên chưa trả lời.

Thôi thì đằng nào ngày mai cũng gặp, hơn nữa buổi tối tôi cũng rất bận rộn vì công việc nhiều, tối mai đi là cố lắm, và chắc cũng ghé 1 chút thôi.

Xin cáo lỗi trước.
 
Hôm qua ổng "hại" em, giờ còn chưa nuốt được gì trong bụng ngoài uống được nước lọc thôi.

Lần đầu tiên anh offline là ở TPHCM, cũng ngay ngày hôm đó, chạy xuống Bình Dương off tiếp và gặp đồng chí "mèo máy" ở đấy luôn. Nhớ lại những năm đó sao mà vui vẻ, đoàn kết thế ...
 
Vừa rồi tôi nhận được tin nhắn của chủ topic vào đt. Nội dung tin nhắn là hẹn gặp mặt chiều hoặc tối nay do gần nhà.

Tiếc rằng tôi không thích nhắn tin, 1 tin nhắn đt phải bấm 10 phút trở lên mới xong 1 câu đơn giản. Nên chưa trả lời.

Thôi thì đằng nào ngày mai cũng gặp, hơn nữa buổi tối tôi cũng rất bận rộn vì công việc nhiều, tối mai đi là cố lắm, và chắc cũng ghé 1 chút thôi.

Xin cáo lỗi trước.

em xin lỗi thầy em không biết thầy cảm thấy không thuận tiện để trả lời tin nhắn. Mai mốt em chuyển qua gọi tuốt tuồn tuột luôn. Thầy nhín chút thời gian để tham dự buổi họp mặt như thế theo em nghĩ mọi người đã quá vui...
thầy Tuấn ơi, Mai thầy cho em săn sóc đặc biệt thầy nha. Chờ dịp này khá lâu rồi hihi
 
Lần đầu tiên anh offline là ở TPHCM, cũng ngay ngày hôm đó, chạy xuống Bình Dương off tiếp và gặp đồng chí "mèo máy" ở đấy luôn. Nhớ lại những năm đó sao mà vui vẻ, đoàn kết thế ...

"Năm nay ta đã trở lại và...... ăn hại hơn xưa". khà khà khà....

Bác Mỹ năm nay già rồi, măt kém nên không nhắn tin được. Mong anh em thông cảm. Nói câu này xong, ngày mai không dám ngồi gần lão già này đâu. hehehe.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết Tùng báo với bác Sa thế nào mà bác Sa hiện giờ đã ở địa điểm đó, không thấy ai và đang phải chạy về. Thêm 1 người chịu phạt, 1/2 quả mít có chỗ dùng.
 
em xin lỗi thầy em không biết thầy cảm thấy không thuận tiện để trả lời tin nhắn. Mai mốt em chuyển qua gọi tuốt tuồn tuột luôn. Thầy nhín chút thời gian để tham dự buổi họp mặt như thế theo em nghĩ mọi người đã quá vui...
thầy Tuấn ơi, Mai thầy cho em săn sóc đặc biệt thầy nha. Chờ dịp này khá lâu rồi hihi
săn sóc đặc biệt La thế nào ta? Có phải cho lão năm liệt luôn ko? Tại thương thây mây cô Y Tá và BS thương nó câu, ông/bà nào phải được đưa bao phòng săn sóc đặc biết!!!, ôi zời kiểu này lúc đến thâm lại phải tốn kém mấy quả Borồirồi__--__
 
Bác Good Luck ơi, cái đó hên xui hihi... Bác muốn sao em phục tùng vậy...
 
stevenvo giống tên bạn mình quá, mình cũng muốn đi gặp xem có phải không? :D Chúc cả nhà offline vui vẻ. ^^
 
stevenvo giống tên bạn mình quá, mình cũng muốn đi gặp xem có phải không? :D Chúc cả nhà offline vui vẻ. ^^

Wow, lâu lắm rồi mới thấy những gương mặt "một thời" xuất hiện! Diễn đàn cứ thế mà phát triển nhé!

Phải nói sao đây ta? Cám ơn bạn stevenvo rất nhiều!
 
em xin lỗi thầy em không biết thầy cảm thấy không thuận tiện để trả lời tin nhắn. Mai mốt em chuyển qua gọi tuốt tuồn tuột luôn. Thầy nhín chút thời gian để tham dự buổi họp mặt như thế theo em nghĩ mọi người đã quá vui...
thầy Tuấn ơi, Mai thầy cho em săn sóc đặc biệt thầy nha. Chờ dịp này khá lâu rồi hihi

Gọi tuốt tuồn tuột càng tốt, có gì nói rẹt 1 phát, lỡ bị "chết tiệt" muốn cãi cũng cãi 1 cái đùng.

Mà ngộ nhe, sao lại muốn đánh quả lẻ với lão chết tiệt nhỉ?
 
Không biết

Tùng báo với bác Sa thế nào mà bác Sa hiện giờ đã ở địa điểm đó, không thấy ai và đang phải chạy về. Thêm 1 người chịu phạt, 1/2 quả mít có chỗ dùng.

dang ngủ tự nhiên giật mình, thì ra...ai biết dâu.
 
Vì lý do đặc biệt nên nhóc không tham gia được. Nhóc chúc các thầy, anh chị và các bạn thật vui ạ.
 
Web KT
Back
Top Bottom