TPHCM - Offline nhân dịp stevenvo về thăm quê hương (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Ạnh Tùng ơi? thiếu em nhé...em đã bảo bay vào trỏng rùi mà hổng thấy ai hoan nghêng, bùn quá
p/s dỗi rồi, hổng vào trong nữa
 
Kính thưa toàn thể cọ chú, anh chị em GPE

- Sau 3h tạm rời xa diễn đàn để đi lấy ý kiến đại đa số những thành viên và cuối cùng em xin đưa ra thông báo chính thức về buổi offline tại HCM - Chào đoán stevenvo (bảy dzõ) về thăm quê hương thăm anh em bạn bè, thăm cả GPE.

Mình hỏi ngoài lề chút! Bạn ấy đang ở đâu mà gọi là về thăm quê vậy?
 
Ạnh Tùng ơi? thiếu em nhé...em đã bảo bay vào trỏng rùi mà hổng thấy ai hoan nghêng, bùn quá
p/s dỗi rồi, hổng vào trong nữa

Ớ... hôm này là ngày gì thế nhỉ? hồi sáng hỏng biết đi làm bước chân nào ra khỏi nhà trước, ức ức.....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình hỏi ngoài lề chút! Bạn ấy đang ở đâu mà gọi là về thăm quê vậy?

Em le te trả lời luôn:
Bạn í làm ở bên Singapor anh ạ!
Lâu ngày zìa thăm nhà.

(Không biết có đi lạc nữa không ấy chứ?) hihi


Zậy là tháng ni đi 2 lượt, lượt 1 : Sing-> HCM; lượt 2: Sing--> Hà nội.

Ở Nam, làm ngoài Bắc và ngược lại cũng được gọi là "zìa thăm quê" choa!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Dạ em làm việc ở Singapore, kỳ này về nhà có một ít chuyện nên sẵn tiện hy vọng gặp mọi người đó thầy

kiểu này offline nói chuyện bằng tiếng anh hen anh
stevenvo
em nghe nói bến nước đó sử dụng NGÔN NGỮ ANH nhiều lắm, em chúc tất cả thành viên offline vui vẻ.
 
kiểu này offline nói chuyện bằng tiếng anh hen anh
stevenvo
em nghe nói bến nước đó sử dụng NGÔN NGỮ ANH nhiều lắm, em chúc tất cả thành viên offline vui vẻ.
Tiếng Anh mình hổng rành, tiếng Việt thì toàn dưới 5 phẩy, tiếng Hoa thì nó biết mình còn mình chỉ biết ngó nó thôi hihihi...
 
Thêm một người Thầy đã lâu anh em chúng ta ít gặp sẽ tham dự kỳ này với chúng ta.

thunghi nội công thâm hậu sẽ có mặt vui với chúng ta ngày hôm ấy

Ban liên lạc GPE chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với rất nhiều anh chị, cô chú đang ở ẩn luyện công sẽ xuất hiện lần này.
 
Tiếng Anh mình hổng rành, tiếng Việt thì toàn dưới 5 phẩy, tiếng Hoa thì nó biết mình còn mình chỉ biết ngó nó thôi hihihi...

Ít ra cũng biết nói "su gơ HCM tắt tắt" là đường Sài Gòn hay bị kẹt xe, ẹc ẹc
 
Thêm một người Thầy đã lâu anh em chúng ta ít gặp sẽ tham dự kỳ này với chúng ta.

thunghi nội công thâm hậu sẽ có mặt vui với chúng ta ngày hôm ấy

Ban liên lạc GPE chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ với rất nhiều anh chị, cô chú đang ở ẩn luyện công sẽ xuất hiện lần này.

Chắc tối nay phải zề đi xì-pa mới được ^^
Tự nhiên biến thành buổi offline HCM luôn, vui ơi là vui, vui gì đâu là vui, vui dễ sợ luôn á @$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Chắc tối nay phải zề đi xì-pa mới được ^^
Tự nhiên biến thành buổi offline HCM luôn, vui ơi là vui, vui gì đâu là vui, vui dễ sợ luôn á @$@!^%@$@!^%@$@!^%

Nhân tiện rivulet rủ angola Hoa Quỳnh đi luôn, làm tiệc chia tay thời độc thân
 
Có 4 vị đang đăng nhập dạng "khách", đề nghị "lộ diện mau" viết bài tham dự đi, biết ai rồi đó nhoa, kè kè...
 
Chắc tối nay phải zề đi xì-pa mới được ^^
Tự nhiên biến thành buổi offline HCM luôn, vui ơi là vui, vui gì đâu là vui, vui dễ sợ luôn á @$@!^%@$@!^%@$@!^%

Được gặp các tiền bối của GPE thật là vinh dự nữa chứ.
Làm mình cũng thèm được dự quá.
 
Đã lâu lắm rồi diễn đàn mình không có dịp họp mặt đông vui như thế, hi vọng mọi người sẽ sắp xếp công việc và đến tham dự đầy đủ.
Mong mau mau tới thứ 6, là lá la...
 
Còn 1 thành viên từ Guangzhou trở về nữa chứ, không biết anh có tới dự không nhỉ?
 
Anh Tùng ơi, em có ý kiến xíu, cái bảng chỉ đường đó, "Chào đón" chứ hổng phải "Chào đoán" **~**
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Được gặp các tiền bối của GPE thật là vinh dự nữa chứ.
Làm mình cũng thèm được dự quá.
Vậy chị em mình quyết định sẽ có mặt chị nhé! Em thì mọi người đều bít mẹt ùi, nhưng chị thì có nhìu người ao ước được nhìn thấy chị lém đó.-\\/.
 
thành viên nào ở Quảng Châu (GuangZhou) what's name??????
Dạ!
Anh ấy nói là anh ấy có về thì sẽ tới dự, không cần đăng ký tên trước...anh ạ. (Nếu anh có mặt ở đây, anh đừng "mắng" em nhá...em nhìn thấy anh lấp ló rùi...hic hic...đừng đánh đòn em như hum trước là được ạ)

  • !$@!!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy chị em mình quyết định sẽ có mặt chị nhé! Em thì mọi người đều bít mẹt ùi, nhưng chị thì có nhìu người ao ước được nhìn thấy chị lém đó.-\\/.

Hic, mẹt chị cũng nhìu người bít "gồi". Hay ta dự online? có mặt online? hic hic.
Nhiều người cứ nói chị "bí ẩn", nhưng có bí ẩn đâu nà. Cũng gặp thành viên rồi nè, cũng nói chuyện điện thoại và online trò chuyện với mọi người nè, bí ẩn tẹo nào đâu?
ví dụ như bạn Chí chủ topic này nè. Hôm trước ra tựn sân bay Nội Bài đón, nhưng suýt nhầm "hàng". Hic.

  • --=0
Chị Bí ẩn đâu,....nhóc nhì? hì hì.
(cho cái hình lên đây khỏi bí ẩn...nhóc nhì...)
 
Hic, mẹt chị cũng nhìu người bít "gồi". Hay ta dự online? có mặt online? hic hic.
Nhiều người cứ nói chị "bí ẩn", nhưng có bí ẩn đâu nà. Cũng gặp thành viên rồi nè, cũng nói chuyện điện thoại và online trò chuyện với mọi người nè, bí ẩn tẹo nào đâu?
ví dụ như bạn Chí chủ topic này nè. Hôm trước ra tựn sân bay Nội Bài đón, nhưng suýt nhầm "hàng". Hic.

  • --=0
Chị Bí ẩn đâu,....nhóc nhì? hì hì.
(cho cái hình lên đây khỏi bí ẩn...nhóc nhì...)
Hihi...mọi người nói chị bí ẩn vì chưa bít chị. Nhưng mà nhóc được nhìn thấy chị ùi. Bạn chủ topic còn đang ở nước ngoài mừ sao chị đi đón được, hic...Hay là sinh nhật GPE này chị tham dự nhé chị. Em sẽ cùng chị đi dự sinh nhật ở HN luôn, chụp nhiều hình post lên để chị hết bí ẩn luôn.
 
Hihi...mọi người nói chị bí ẩn vì chưa bít chị. Nhưng mà nhóc được nhìn thấy chị ùi. Bạn chủ topic còn đang ở nước ngoài mừ sao chị đi đón được, hic...Hay là sinh nhật GPE này chị tham dự nhé chị. Em sẽ cùng chị đi dự sinh nhật ở HN luôn, chụp nhiều hình post lên để chị hết bí ẩn luôn.

Lần trước về VN 1 lần rùi. Nhưng không nhiều thời gian nên cũng không thông báo trên GPE. Cũng không chụp hình post lên GPE. Tại chị không hay post hình, lần sau gặp nhóc hai chị em chụp nhiều rùi em post hình lên thế là chị "lên hình" theo.

Còn X thì Sao nè, vé máy bay đã mua để vào Nam gặp mọi người vào ngày đó rồi đó. Nhớ gửi hình để ko bị lầm người như lần đón C ở hà nội nhé

Hì hì...Ok nhá nhóc! Chị cũng rất mong được gặp nhóc.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lần trước về VN 1 lần rùi. Nhưng không nhiều thời gian nên cũng không thông báo trên GPE. Cũng không chụp hình post lên GPE.



Hì hì...Ok nhá nhóc! Chị không bí ẩn tẹo nào mà. Chị cũng rất mong được gặp nhóc.
sự bí ẩn hay ko ko phải ở 2 tấm hình hay là gặp mặc đâu Nhóc à, mà ở cái gì khác khác cơ " tóm lại bí ẩn là ko thể nói, hãy tham gia hành trinh tìm kho bấu đi, khám phá ......bí ẩn" __--__
 
sự bí ẩn hay ko ko phải ở 2 tấm hình hay là gặp mặc đâu Nhóc à, mà ở cái gì khác khác cơ " tóm lại bí ẩn là ko thể nói, hãy tham gia hành trinh tìm kho bấu đi, khám phá ......bí ẩn" __--__

Lạc đề rùi nhá! Tập trung chủ đề chính đi ạ! Hic hic!
 
Cúi cùng cục là mình có thấy tấm hình nào đâu :g:
P/S: hum đó ai rành đường đề nghị trưng số điện thoại lên đây cho ACE bà con cô bác hỏi ạ.
 
Cúi cùng cục là mình có thấy tấm hình nào đâu :g:
P/S: hum đó ai rành đường đề nghị trưng số điện thoại lên đây cho ACE bà con cô bác hỏi ạ.

tungnguyen_kt 0918508067
Cadafi 0903737393
Hoàng Trọng Nghĩa 0938520520
 
Cúi cùng cục là mình có thấy tấm hình nào đâu :g:
P/S: hum đó ai rành đường đề nghị trưng số điện thoại lên đây cho ACE bà con cô bác hỏi ạ.

Hỏng biết có anh chị nào ở khu vực Quận 9 - Thủ Đức không ạ!!!!!!!!
 
Hỏng biết có anh chị nào ở khu vực Quận 9 - Thủ Đức không ạ!!!!!!!!
Lúc trước có anh Tùng, dọc đường từ Bình Dương, Thủ Đức, Q.9, ... có em nào là anh ấy vớt em đó. Từ sau khi lấy dzợ rồi thì anh ấy hỏng dám nữa. Nếu tập trung tại Bình Thạnh, vậy thì chờ người từ Bình Dương, Biên Hòa đổ về, đón lấy 1 anh.
(Mà nhớ tí xíu ở Biên Hòa mà, chuyển khẩu rồi chăng?)
 
Lúc trước có anh Tùng, dọc đường từ Bình Dương, Thủ Đức, Q.9, ... có em nào là anh ấy vớt em đó. Từ sau khi lấy dzợ rồi thì anh ấy hỏng dám nữa. Nếu tập trung tại Bình Thạnh, vậy thì chờ người từ Bình Dương, Biên Hòa đổ về, đón lấy 1 anh.
(Mà nhớ tí xíu ở Biên Hòa mà, chuyển khẩu rồi chăng?)
Vâng, em chuyển lên Quận 9 gần Coopmart đó ạ! Em sẽ đến hơi trễ một chút vì em đi xe đưa rước nên khoảng 6h hơn em mới có mẹttttttt ở Hàng Xanh ạ!
 
Hôm qua dzụ dzỗ được một "ẻm" "chổng có chừa" đi offline lần này, hỏng biết chủ topic nhà ta có dzợ chưa?
 
ok quyết định vậy đi. ko say thì ...đi dzìa...^_6 hẹn gặp mọi người tại buổi offline....welcome come back Stevenvo!

Thế mới là Mai Anh ngày nào chứ? sắp tới cũng có khá nhiều chương trình, mong rằng mai Anh tiếp tục "cống hiến" sự nhiệt tình cho GPE trong các phong trào tiếp theo.
 
Hôm qua dzụ dzỗ được một "ẻm" "chổng có chừa" đi offline lần này, hỏng biết chủ topic nhà ta có dzợ chưa?

Chẳng ai thèm nên theo chủ nghĩa độc thân cho rồi Tùng ơi

ok quyết định vậy đi. ko say thì ...đi dzìa...^_6 hẹn gặp mọi người tại buổi offline....welcome come back Stevenvo!

Thanks Anne1811...
 
Ở #1 có cái anh thứ 5 trong danh sách vẫn đang chờ "xác nhận" kà ===\.
 
tramykt86nt

Cô bé "kiu kì" đã xác nhận một vé tham dự lần off này, rất vui được chào đón em sau hơn 2 tháng xa cách, ố là la....
 
Hình ảnh gởi về từ xa miền tổ quốc. mong được về tìm thấy "hình bóng quê hương" ố là lá la la..... lá lá là la là....


sydney2012_zps640c1e3e.jpg
 
Trưng hình hốt-boi lên làm cả nhà đứng hình lun. Hông ai nói năng được j nữa trọi //**/
 
Kỳ này kiếm cái đầu heo, tèo teo teo tèo teo....
Chết thật, nhóc đi tìm gặp hotboy mà lại nói đi tìm đầu heo là sao? Huhu...**~**
Ps: hỏng bít có phải hình của chủ topic hông hay anh lại post hình của anh diễn viên Hàn Quốc nào để dụ mấy nhóc ngây thơ như nhóc đấy.
 
Chết thật, nhóc đi tìm gặp hotboy mà lại nói đi tìm đầu heo là sao? Huhu...**~**
Ps: hỏng bít có phải hình của chủ topic hông hay anh lại post hình của anh diễn viên Hàn Quốc nào để dụ mấy nhóc ngây thơ như nhóc đấy.

Nhóc có hot boy thì anh có đầu heo... haha... bào đảm ảnh của chủ topic. kaka
 
Chẳng ai thèm nên theo chủ nghĩa độc thân cho rồi Tùng ơi



Thanks Anne1811...
nay tùng đã khỏe hẳng , độc trong người Tùng đã được cô nàng sinh đẹp tình nguyện hút hết ra rồi, nên Thân Tùng giờ hoàn toàn hết Độc
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chứng nhận mê..............
Ai nói thía...hí..hí..thấy hình hotboy làm mình thêm quyết tâm đi off đó-\\/.

Mà sao lạ thật, Óp là Óp, lâu lâu mới có cơ hội mọi người tụ tập ăn chơi, đâu phải đợi có anh đẹp giai mới quyết tâm đi chứ hè!!!!!!!!
 
Trưng hình hốt-boi lên làm cả nhà đứng hình lun. Hông ai nói năng được j nữa trọi //**/

Các "nường" đứng màn hình chứ các hot boy như "Nghĩa đẹp trai" thì sao mà đứng hình được, đâu phải là "chị ấy" đâu mà đứng hình "chài".
 
nay tùng đã khỏe hẳng , độc trong người Tùng đã được cô nàng sinh đẹp tình nguyện hút hết ra rồi, nên Thân Tùng giờ hoàn toàn hết Độc

Có thể như thế hihi

Ai nói thía...hí..hí..thầy hình hotboy làm mình thêm quyết tâm đi off đó-\\/.

di để gặp mọi người là chính đúng ko bạn, ko có mình Crystal Rose vẫn đi.

Trưng hình hốt-boi lên làm cả nhà đứng hình lun. Hông ai nói năng được j nữa trọi //**/

Dung chọc anh mà, anh có nước hốt-rác chứ ko dám nhận từ kia...
 
C ơi kiểm tra lại giùm cái coi, hình như mã vé gửi mình mà nhầm số CMND.


XÁC NHẬN ĐẶT CHỖ lại nhá!
 
Chị em GPE hào hứng thế này ... Sao giống đi hỏi dzợ cho Bảy Dzõ wá dzậy?
 
Edit rồi mà vẫn thấy ấm ức với cái hot-niu. Thôi, trưng lại nhen . Đợt này GPE mình tổ chức team building bên Sing đi. Có mạnh thường quân tài trợ chúng ta %$$:fishing1: và sau đó thì anh í...:help: ..hổng chừng chúng ta phải :stretcher: anh í đến bệnh viện mất thoai. Nhưng mà em vô tội nhen đồng chí :whistling: và đây là bằng chứng:

[4:27:56 PM] rivulet: ah, hay nói GPE làm team building bên Sing ta
[4:29:17 PM] Steven Vo - GPE: qua day di
[4:29:23 PM] Steven Vo - GPE: moi ng qua day anh tiep
[4:30:06 PM] rivulet: anh típ được phần nào để em copy làm bằng chứng "sâu" cho bà con biết ạ?
[4:30:43 PM] Steven Vo - GPE: haha qua day dan di choi an uong

...

[4:48:06 PM] Steven Vo - GPE: an uong dan di choi dau co gi dau em
[4:48:20 PM] Steven Vo - GPE: nhung ma ca GPE qua het la hoi cang hahahaha
[4:48:28 PM] rivulet : vậy chắc em phải "gài hàng" độ lớn lớn mới được
[4:48:28 PM] Steven Vo - GPE: anh se lam het nhung gi co the ma
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy hả X, để C kiểm tra lại và gửi qua email cho nhé.... Xin lỗi á

Không sao mà. Chuyện đó không quan trọng đâu. Cho mình số DT chỗ C đặt vé mình tự kiểm tra cho.
Tập trung lo việc chính của C đi.

Hic, chàng này sợ quá không dám thò mặt vào topic này nữa.

Mọi người vui vậy mà, để cho C có không gian ấm cúng và làm quen dần từ trên diến đàn, khi về sẽ cảm nhận được cảm giác thân thiết ấy.
Mọi thành viên trên GPE là bạn và ai cũng thân thiện thế đấy.

Hôm đó C đứng giữa "rừng hoa ngát hương" không khéo lại ...ngất và ...xỉu...

Có gì nhớ nhờ hốt boi Tùng Nguyễn và Leonguyenz hoặc hốt boi khác trợ giúp nhé.

(hôt boi Leonguyenz và Tungnguyenz còn chưa dám đọ với men lỳ anh Tuấn, Concogia, ptm0412,...đâu á)

Có ngất thì cố nói câu: Cho C dùng quyền trợ giúp! Thế là được roài!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh ơi Bảy Dzõ was dzậy nghĩa là thế nào hử anh? Hic...em nghĩ mãi mà hỏng ra.%#^#$
Stevenvo = Bảy Dzõ.
Còn 3 ngày nữa để các nàng chuẩn bị.
Thấy tiểu thư hoaquynh407 dù bận rộn chuẩn bị lên xe hoa, cũng háo hức đến gặp gỡ với mọi người. Xem ra cuộc hội ngộ lần này đầy đủ anh tài nữ tú, ai không đến thì hối hận lắm đây.
(Hỏng biết thầy Tuấn có mắng mình không, chứ lần trước mắng mình có dzợ rồi đừng bon chen, để Thầy ấy kiếm thêm dzợ ... ẹc ... ẹc ...)
 
Từ SN năm ngoái tới giờ chưa gặp ai của GPE. Phen này nhất quyết không vắng mặt.
 
Stevenvo = Bảy Dzõ.
Còn 3 ngày nữa để các nàng chuẩn bị.
Thấy tiểu thư hoaquynh407 dù bận rộn chuẩn bị lên xe hoa, cũng háo hức đến gặp gỡ với mọi người. Xem ra cuộc hội ngộ lần này đầy đủ anh tài nữ tú, ai không đến thì hối hận lắm đây.
(Hỏng biết thầy Tuấn có mắng mình không, chứ lần trước mắng mình có dzợ rồi đừng bon chen, để Thầy ấy kiếm thêm dzợ ... ẹc ... ẹc ...)

Hôm đó toàn là hot boi.... còn gì nữa....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nàng có vô SG không thì để ta đặt vé cho. Đặt sớm đi, không chừng hôm ấy máy bay kẹt vì off của GPE đó

Hổng bít có "gống" với zụ anh bay ra HN không ta?
Anh chuẩn bị tinh thần đi nhé.....(trước và sau vụ off)..
Hihi, zui quá là zui!

GPE như sắp có hội lớn ấy. Chợt nhớ bài này của thành viên....nào đó:

Một phong cách GPE. GPE có những tinh thần văn hóa riêng, có nét đẹp riêng...

Giải pháp excel ta nối vòng tay lớn
Phương trời xa cũng chỉ một bến yêu thương
Excel trong tim và trên mọi nẻo đường
Nối kết tình thân từ mọi miền Tổ quốc
Vòng tay bè bạn dẫn ta về phía trước
Tay trong tay trao kiến thức mênh mông
Lớn dần lên những ý chí quyết tâm
Nào cùng dựng xây GPE trong niềm tin bè bạn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không sao mà. Chuyện đó không quan trọng đâu. Cho mình số DT chỗ C đặt vé mình tự kiểm tra cho.
Tập trung lo việc chính của C đi.

Hic, chàng này sợ quá không dám thò mặt vào topic này nữa.

Mọi thành viên trên GPE là bạn và ai cũng thân thiện thế đấy.

Hôm đó C đứng giữa "rừng hoa ngát hương" không khéo lại ...ngất và ...xỉu...

Có ngất thì cố nói câu: Cho C dùng quyền trợ giúp! Thế là được roài!
Gươm mọc giữa rừng hoa á!!!!!!!!!

 
Chị X! hương gì mà ... có sức tàn phá ghê dzậy?

Không có gì hấp dẫn và cuốn hút hơn mùi hương của phụ nữ.
Phụ nữ là loài hoa đẹp nhất, thơm hương nhất và quyến rũ nhất.
Phụ nữ Thơm hơn hoa Hồng, mặn nồng hơn hoa Ly, chung thủy hơn hoa...Cúc...mang đến hạnh phúc cho...các chàng...

Mà hôm đó quy tụ đủ các cô gái dễ thương của GPE, chàng Sing sẽ ngất vì rừng hoa ngát hương đó mà.

Hí hí hí...hihihihi
 
Xin lỗi chịu hông nổi. Em mà bị mất diệc là vì thầy ptm và mọi người nhé =]]
 
Cái nì là hữu xạ tự nhiên hương hay là do tác động bên ngoài nào khác ta?

Chỉ cần add nick YM lão chết tiệt, ngay câu mở đầu là ngấm (Đu ai nâu du), nếu buzz 1 cái là lãnh nguyên quả, sau đó nếu chịu nổi, sẽ từ từ ngấm vào trong rồi phát ra ngoài.
 
Chỉ cần add nick YM lão chết tiệt, ngay câu mở đầu là ngấm (Đu ai nâu du), nếu buzz 1 cái là lãnh nguyên quả, sau đó nếu chịu nổi, sẽ từ từ ngấm vào trong rồi phát ra ngoài.

=)) =)) ngấm càng lâu càng...chết tiệt hahaha
 
Chỉ cần add nick YM lão chết tiệt, ngay câu mở đầu là ngấm (Đu ai nâu du), nếu buzz 1 cái là lãnh nguyên quả, sau đó nếu chịu nổi, sẽ từ từ ngấm vào trong rồi phát ra ngoài.
Ack ack =]]]

( No, Du đon nâu mi)
 
Mai zìa rồi đấy! Giữ sức khỏe mà ngất giữa rừng hoa C nhé! hehehe.

Có xúc động cũng đừng có khóc như sáng nay nhá!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tinh thần anh stevenvo thật đáng quý!!! Trong khi đó nhiều thành viên quanh ta chỉ toàn "núp gió"...
 
Nói chứ làm anh hùng Núp rất là vui. Nhưng trong này có núp cũng bị thấy nên thoai, "show" luôn cho rồi ^^
 
Tinh thần anh stevenvo thật đáng quý!!! Trong khi đó nhiều thành viên quanh ta chỉ toàn "núp gió"...


Anh yên tâm, lượt sau "ai đó" ra HN em sẽ giúp anh tập hợp quân số đầy đủ nhá.
Thế trưa nay có gặp mặt để làm nốt việc kia không bác?
 
Anh Hướng nhà mình lúc nào cũng "phong thái" như thế nhỉ? hihi

"Phong thái" là sao ta?

Phong = gió = thổi (gió thổi mạnh không?) gió thổi thì cây lay.--->cây lay thì gãy gốc---> xe bị kẹt, có cành cây rơi vào xe--> mang xe đi giám định..
==> Phong = giám
Thái = hiểu nguyên văn

Ái cha...Phong thái = Giám + hiểu nguyên văn và đọc ngượcHIC.

Ối giời ơi, Tùng thâm quá là thâm anh Hướng ơi...kHI NÀO TÙNG LÓ MẶT RA HÀ NỘI THÌ...

Phải gọi là "TRẢM PHONG" CHỨ EM TÙNG BÈNG!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tinh thần anh stevenvo thật đáng quý!!! Trong khi đó nhiều thành viên quanh ta chỉ toàn "núp gió"...

Thầy ơi, thầy đề cao em quá rồi...

To all: đọc mà cười đau bụng, C đang ngồi họp mà cứ cười hoài mọi người nhìn C tưởng bị mát dây nè....
 
"Phong thái" là sao ta?

Phong = gió = thổi (gió thổi mạnh không?) gió thổi thì cây lay.--->cây lay thì gãy gốc---> xe bị kẹt, có cành cây rơi vào xe--> mang xe đi giám định..
==> Phong = giám
Thái = hiểu nguyên văn

Ái cha...Phong thái = Giám + hiểu nguyên văn và đọc ngượcHIC.

Ối giời ơi, Tùng thâm quá là thâm anh Hướng ơi...kHI NÀO TÙNG LÓ MẶT RA HÀ NỘI THÌ...

Phải gọi là "TRẢM PHONG" CHỨ!


Ẹc ẹc... bụng làm dạ hỏng có chịu đâu đó nghen!
 
"Phong thái" là sao ta?

Phong = gió = thổi (gió thổi mạnh không?) gió thổi thì cây lay.--->cây lay thì gãy gốc---> xe bị kẹt, có cành cây rơi vào xe--> mang xe đi giám định..
==> Phong = giám
Thái = hiểu nguyên văn

Ái cha...Phong thái = Giám + hiểu nguyên văn và đọc ngượcHIC.

Ối giời ơi, Tùng thâm quá là thâm anh Hướng ơi...kHI NÀO TÙNG LÓ MẶT RA HÀ NỘI THÌ...

Phải gọi là "TRẢM PHONG" CHỨ EM TÙNG BÈNG!

Khâm phục X thiệt, như vậy cũng nghĩ ra hahaha
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom