Gặp gỡ ở Tp.HCM (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter NH_DK
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

NH_DK

Let's patience
Tham gia
29/7/10
Bài viết
865
Được thích
1,204
Nghề nghiệp
Kế toán
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!
Mobile: 0963628880
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!

Lựa chỗ nào cạnh "khu phố văn hóa" đứng nha, dễ nhận dạng hơn. kè kè....
 
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!

nếu thực sự muốn mọi người dễ nhận ra nhất, thì up avata lên nhìn là biết ngay ag!
 
Hi.... như anh tungnguyen_kt nói có lẽ phải tìm chỗ nào thật quen mà đứng thui. Nhưng biết chỗ nào đâu anh tungnguyen_kt ơi!? Anh chỉ dùm em nhé!
 
Hi.... như anh tungnguyen_kt nói có lẽ phải tìm chỗ nào thật quen mà đứng thui. Nhưng biết chỗ nào đâu anh tungnguyen_kt ơi!? Anh chỉ dùm em nhé!

Liên hệ bác Concogia, dzụ này bác ấy rành, Bác ấy cũng đang ở HCM nên biết nhiều điểm.
 
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!

Hỏi người thân ở khu vực nào rồi mới tính.
 
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!
Hỏng bít bạn là boy hay girl? Nếu là boy thì mình đăng ký một người đi, nếu là girl thì mình đi hai người. hihi%#^#$
 
Mình là boy. 100% boy. Hì....hì....!!! Người thân của em ở Ngã tư ga ah!
 
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!
Sẵn dịp vào Nam, vào luôn An Giang đi. Mình chịu chỗ ăn, ở, nhậu, ... miễn phí (nhà mình, mình ở một mình, cái gì cũng một mình, nhưng nói là thiệt tình...)
 
Ngã 4 ga cụ thể là ở đâu vậy NH_DK, nhà mình gần đấy.

Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen
Hỏng bít bạn là boy hay girl? Nếu là boy thì mình đăng ký một người đi, nếu là girl thì mình đi hai người. hihi%#^#$
Nếu là girl thì tiếc quá, mình kẹt đi công tác xa rồi.
 
Hỏng bít bạn là boy hay girl? Nếu là boy thì mình đăng ký một người đi, nếu là girl thì mình đi hai người. hihi%#^#$
boy hay girl thì đi 1 hay 2 cũng thế (nếu có ý gì thi liên hệ riêng)vì ngày đó mình tin rằng có nhiều thành viên khác nữa, dù đi 1 người thì ......"hay sợ có đối thủ"
nếu người thân ở gần nhà thầy PTM0412 thì liên hệ thầy cho 1 điểm không dễ hơn sao!
 
sao không ghé biên hòa hả Ngọc. ngã tư ga gần nhà thầy PTM0412 đó
Anh ah, em có sang Biên Hòa đó anh. Em cũng có 1 người bạn thân ở Biên Hòa anh ah.
Thông báo vô trong đó mà quên chưa đưa lên số cầm tay. Hi....!
Đây là số của em: 0963628880
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sẵn dịp vào Nam, vào luôn An Giang đi. Mình chịu chỗ ăn, ở, nhậu, ... miễn phí (nhà mình, mình ở một mình, cái gì cũng một mình, nhưng nói là thiệt tình...)
Thầy Ba tê ơi, emm cũng muốn đi nhiều nơi trong đó lắm. Em mong co thật nhiều thời gian để thăm hết mọi người. Nhưng có lẽ phải để dành dịp sau nữa thầy ah!
 
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn. Em muốn được gặp gỡ giao lưu với các thành viên trong đó và các khu vực lân cận. Có lẽ từ lâu rùi em ấp ủ kế hoạch này. Dịp này em đã thực hiện được rùi.
Em tả qua ngoại hình của em để mọi người nhận biết cho dễ nhé:
- Cao: 1.70cm
- Nặng: bảy mươi tám ký.
- Khuôn mặt to và hơi đen (Nhìn lâu cũng không ưa lắm!)
- Mặc: Chuyên quần áo sơ mi thui...
-....hi...hi....
Em sẽ rất vui được gặp các AC!

Em hãy tìm một bức tường thật trắng, đứng trước đó và đừng quên mặc áo đồng phục GPE nhé --=0 .

Chúc em có những buổi giao lưu vui vẻ với các thành viên GPE Miền Nam.
 
Hi..... Cám ơn thầy Tuân nhiều! Em mới nhờ được một tài xế xe ôm rùi.... Những ngày trong đó phải nhờ người này chỏ thui. Vì đây là lần đầu tiên em vô trong đó thầy ah!
 
Hi.... như anh tungnguyen_kt nói có lẽ phải tìm chỗ nào thật quen mà đứng thui. Nhưng biết chỗ nào đâu anh tungnguyen_kt ơi!? Anh chỉ dùm em nhé!

Anh "tungnguyen_kt" không chỉ thì để Nhím chỉ cho: Bạn cứ đến KPVH ở ngay đầu cầu Thị Nghè (tính từ đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai í) là dễ nhận biết nhất. %#^#$
 
OKie. Lần này vô không biết chuẩn bị quà gì cho mọi người cả!! Nghĩ mã mà cho chọn được mòn quà nào cả!!!?
 
OKie. Lần này vô không biết chuẩn bị quà gì cho mọi người cả!! Nghĩ mã mà cho chọn được mòn quà nào cả!!!?

Trời vô SG lần đầu cần gì chuẩn bị cho nhiều chi. Ghé xuống phía Bắc Giang - Cầu Đuống mua ít vải + nhãn khô, qua Hải Dương - Hưng Yên làm ít bánh đậu xanh, tiện thì mua thêm ít Bánh Cáy Thái Bình, vòng về HN mua Cốm xanh, rùi coi dọc đường có gì mua đó. GPE SG nhiệt tình lắm %#^#$
 
Trời vô SG lần đầu cần gì chuẩn bị cho nhiều chi. Ghé xuống phía Bắc Giang - Cầu Đuống mua ít vải + nhãn khô, qua Hải Dương - Hưng Yên làm ít bánh đậu xanh, tiện thì mua thêm ít Bánh Cáy Thái Bình, vòng về HN mua Cốm xanh, rùi coi dọc đường có gì mua đó. GPE SG nhiệt tình lắm %#^#$
Hic..anh nói cần gì nhiều mà anh liệt kê hết đặc sản của các tỉnh ùi.%#^#$
 
Trời vô SG lần đầu cần gì chuẩn bị cho nhiều chi. Ghé xuống phía Bắc Giang - Cầu Đuống mua ít vải + nhãn khô, qua Hải Dương - Hưng Yên làm ít bánh đậu xanh, tiện thì mua thêm ít Bánh Cáy Thái Bình, vòng về HN mua Cốm xanh, rùi coi dọc đường có gì mua đó. GPE SG nhiệt tình lắm %#^#$
Vậy là "khủng bố".
Làm cho các TV miền Bắc vào Nam "Quá sợ".
Hổng có gì đâu các bạn ơi.
Nhậu say thì nghỉ, tỉnh dậy nhậu nữa, say lại ngủ, (Nếu xuống An Giang khoảng vài ... tháng thì về).
Ẹc...
 
Vậy là "khủng bố".
Làm cho các TV miền Bắc vào Nam "Quá sợ".
Hổng có gì đâu các bạn ơi.
Nhậu say thì nghỉ, tỉnh dậy nhậu nữa, say lại ngủ, (Nếu xuống An Giang khoảng vài ... tháng thì về).
Ẹc...

Thầy ơi, thầy chưa gặp "cao thủ" miền Bắc đấy ạ.
Lần này thầy chuẩn bị tinh thần cao độ tiếp đón thành viên miền Bắc nhé.
Nhậu xong đừng có sỉn là được ạ.
 
Trời vô SG lần đầu cần gì chuẩn bị cho nhiều chi. Ghé xuống phía Bắc Giang - Cầu Đuống mua ít vải + nhãn khô, qua Hải Dương - Hưng Yên làm ít bánh đậu xanh, tiện thì mua thêm ít Bánh Cáy Thái Bình, vòng về HN mua Cốm xanh, rùi coi dọc đường có gì mua đó. GPE SG nhiệt tình lắm %#^#$

Còn thiếu ạ, ghé về Vĩnh Phúc mua ít bánh hòn nữa ạ. A
Anh Nhím "thành thạo" các đặc sản của từng vùng miền nhỉ? Anh hẹn gửi cho em món gì anh còn nhớ không?
Hay là em phải vào tận nơi để ....đòi ... ạ???
 
Còn thiếu ạ, ghé về Vĩnh Phúc mua ít bánh hòn nữa ạ. A
Anh Nhím "thành thạo" các đặc sản của từng vùng miền nhỉ? Anh hẹn gửi cho em món gì anh còn nhớ không?
Hay là em phải vào tận nơi để ....đòi ... ạ???
Cô nàng này ghe quá, ko nể mặt mũi gì của nhím hết , đòi ở web chưa chịu còn đòi đến nhà nữa! Kèo này Anh nhím khỏi gửi, đe nàng đen nhà đòi ......ko cho về luôn
 
Cô nàng này ghe quá, ko nể mặt mũi gì của nhím hết , đòi ở web chưa chịu còn đòi đến nhà nữa! Kèo này Anh nhím khỏi gửi, đe nàng đen nhà đòi ......ko cho về luôn

To Anh bate: ko biết dân vùng nước gập dân xứ lạnh thì sao nhỉ? Dân đây gập dân nước thì chịu rồi, gập đế mô Phật / a men
 
Nếu tụ tập vào các tối 2-4-6 thì cho mình 1 suất nhé ^^
 
Thầy ơi, thầy chưa gặp "cao thủ" miền Bắc đấy ạ.
Lần này thầy chuẩn bị tinh thần cao độ tiếp đón thành viên miền Bắc nhé.
Nhậu xong đừng có sỉn là được ạ.
Chị ơi. Nếu nhóc được coi là "cao thủ" thì sẽ được gọi là cao thủ của miền nào ạ? Nhóc nhớ lần trước anh Phantuhuong bị nhóc hạ ngay từ vòng đầu.--=0
 
Chị ơi. Nếu nhóc được coi là "cao thủ" thì sẽ được gọi là cao thủ của miền nào ạ? Nhóc nhớ lần trước anh Phantuhuong bị nhóc hạ ngay từ vòng đầu.--=0

Thế này thì thua rồi. Nhóc cao thủ quá nên chị...run lắm...

Nhưng anh NH_DK tức anh Ngọc sẽ đủ sức tiếp chiêu với thành viên Sì Gòn.
To anh Ngọc!
Chúc anh chuyến đi thượng lộ bình an, vui vẻ và may mắn!
 
Chị XuanNguyen mâm nào cũng có nhưng đến phút cuối hỏng thấy tăm hơi đâu cả!!!!!! hic hic
 
Mùa này ngoài í có quả gì, ta?

Mơ;

Mận;

Đào;
. .. ..

Chứ vải Lục ngạn hay HD, nhãn HY, Ổi Cầu Bo thì chưa có hay chưa ngon!
 
Chị ơi. Nếu nhóc được coi là "cao thủ" thì sẽ được gọi là cao thủ của miền nào ạ? Nhóc nhớ lần trước anh Phantuhuong bị nhóc hạ ngay từ vòng đầu.--=0

Quần quật suốt ngày thì chịu thế nào được, ngửi mùi bia là muốn ngất rồi --=0
 
Chào tất cả các thành viên GPE - Khu vực Tp HCM và các tỉnh lân cận! Sang tuần sau (vào ngày 29/03/2013 và có 2 ngày ở trong đó. Hi....!) em có chuyến thăm người thân trong Sài Gòn...Mobile: 0963628880

Không biết mùa này HN có đã có sấu chưa nhỉ, cho em gửi 1 ít với ạ%#^#$
 
Ngon nhứt Sấu xào, nhì cốm vòng,..........nhưng mỗi tội em thấy cốm vòng in hộp in nhãn đẹp lắm mà sao ngay chỗ "Hạn dùng: 15 ngày kể từ ngày sản xuất mà chỗ ngày sản xuất hỏng có ghi là ngày nào mới ghê, mí anh chị đi công tác ngoài đó mua về lần nào em cũng xem mà hỏng có.......quá date cũng hỏng biết!!!!!!!!!!
 
Thầy ơi, thầy chưa gặp "cao thủ" miền Bắc đấy ạ.
Lần này thầy chuẩn bị tinh thần cao độ tiếp đón thành viên miền Bắc nhé.
Nhậu xong đừng có sỉn là được ạ.
cao thủ miền bắc cỡ anh PTH là cùng. nhưng còn phụ thuộc vào thời tiết nữa. cao hơn thì tôi chưa biết
 
Cám ơn mọi người nhiều! Có lẽ mai em sẽ tìm một chút ô mai cho các thành viên nữ và quả gì nữa cho các thành viên nam!!!? Ui khó quá! Hay em mang theo rượu vậy! Hi.....
 
Cám ơn mọi người nhiều! Có lẽ mai em sẽ tìm một chút ô mai cho các thành viên nữ và quả gì nữa cho các thành viên nam!!!? Ui khó quá! Hay em mang theo rượu vậy! Hi.....

Em chỉ thích "Đào" thôi ah... huhuhu
 
Có lẽ mai em sẽ tìm một chút ô mai cho các thành viên nữ và quả gì nữa cho các thành viên nam!!!?
Ui khó quá! Hay em mang theo rượu vậy! Hi.....

Nghe nói rượu là TungNguyen chạy bỏ dép đó.

Cái này chỉ khi lên An Giang mà thôi!
 
Em có ít rượu ngâm amacong người ta biếu thui ah! Hi..... Không biết mọi người thích không ta?
 
Thức uống này nên hỏi CCG!

Mà mình cũng tệ quá; Chưa hỏi dù hơn 700 ngày rồi!
 
Cám ơn mọi người nhiều! Có lẽ mai em sẽ tìm một chút ô mai cho các thành viên nữ và quả gì nữa cho các thành viên nam!!!? Ui khó quá! Hay em mang theo rượu vậy! Hi.....

Ô mai anh ra phố Cổ nhé, đã mang ô mai thì phải mua ở phố Cổ mới là chất lượng. Thành viên Nam thì anh mang theo 5 chai ...quốc lủi. Rượu Ba Vì Hà Tây nhé.
 
Ô mai anh ra phố Cổ nhé, đã mang ô mai thì phải mua ở phố Cổ mới là chất lượng. Thành viên Nam thì anh mang theo 5 chai ...quốc lủi. Rượu Ba Vì Hà Tây nhé.

Gởi một chút "hương HN" vào là vui rồi. còn quà cáp thì cần thiết gì, giờ mình thấy đâu đâu cũng có bán đặc sản hết.
 
Gởi một chút "hương HN" vào là vui rồi. còn quà cáp thì cần thiết gì, giờ mình thấy đâu đâu cũng có bán đặc sản hết.

Thực ra thì ở đâu cũng có đặc sản, chỉ cần mang chút chút thôi, không cần nhiều, quà có giá trị chính là ở tấm lòng rồi, còn mang chút chút "hương Hà Nội" là đủ. Vấn đề là món quà tuy nhỏ, nhưng chặng đường 2000km để mang vào tận nơi mới là ...đáng nói.
 
Ngon nhứt Sấu xào, nhì cốm vòng,..........nhưng mỗi tội em thấy cốm vòng in hộp in nhãn đẹp lắm mà sao ngay chỗ "Hạn dùng: 15 ngày kể từ ngày sản xuất mà chỗ ngày sản xuất hỏng có ghi là ngày nào mới ghê, mí anh chị đi công tác ngoài đó mua về lần nào em cũng xem mà hỏng có.......quá date cũng hỏng biết!!!!!!!!!!

Lý do đơn giản là không biết chỗ mua thôi
 
Túm lại là bao giờ có thể gặp, ở đâu và khi nào vậy?
 
Như lịch của mình định gặp mọi người vào thứ 7. Có thể buổi trưa hoặc buổi tối. Mình đang chốt thời gian. Còn địa điểm mình sẽ thống báo bằng topic này trước 12 giờ gặp. Như vậy, mọi người cho ý kiến nhé!! Hi..........
 
Nếu trước 5PM chiều thứ 7 thì mìn đăng ký 2 suất nhen ^^
 
Như lịch của mình định gặp mọi người vào thứ 7. Có thể buổi trưa hoặc buổi tối. Mình đang chốt thời gian. Còn địa điểm mình sẽ thống báo bằng topic này trước 12 giờ gặp. Như vậy, mọi người cho ý kiến nhé!! Hi..........

Theo mình biết là tối thứ 7 là 31/3 ngày đó buổi tối nhiều người có bận 1 cái tiệc khác, chắc khoảng 8 giờ mới rảnh.
 
Như lịch của mình định gặp mọi người vào thứ 7. Có thể buổi trưa hoặc buổi tối. Mình đang chốt thời gian. Còn địa điểm mình sẽ thống báo bằng topic này trước 12 giờ gặp. Như vậy, mọi người cho ý kiến nhé!! Hi..........

Túm lại là e ủng hộ tối t7 nè, tối cho nó mát mẻ a ạ ^^, mà ủng hộ khu văn hoá Thị Nghè nữa,...túm lại là e xin đăng ký 1 suất nhen, lâu lắm rùi không được tham gia với mọi người }}}}}
 
Tình hình là off như thế nào đây ta? Chủ topic lặn đâu mất tăm rồi?
 
Tình hình là off như thế nào đây ta? Chủ topic lặn đâu mất tăm rồi?

chủ top đi thu dọn hành lý rôi................cuốn gói đi đâu ko biết à nghen

spam zui chut:
" hỏng biết có phải bị bà nhà tông cỏ hay ko nữa mà đi cuốn góii nhanh thế "
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Sáng chưa kịp dụ dỗ thì cúp máy. Bực bội hà. Mà tình hình này chắc lại là điệp khúc hồn ai nấy giữ quá ^^

Tình hình là chủ topic liện hệ đuọc buổi sáng (sau 4 lần dt) buổi chiều theo thống kê nhà mạng thì mình gọi hơn 10 lần mà lần nào cũng không liên lạc được. potay cho chủ topic.

Dzậy ai khác mà "ngon" giơ tay lên mình sẽ tiếp chiêu!

PS:Lấp ló, lấp ló là con..gia
 
Chiều tới giờ ai đó cứ gọi vô cố định của mình rồi bỏ máy!

Điên rồi đó nha!

@$@!^%@$@!^% @$@!^%@$@!^% @$@!^%@$@!^%@$@!^%
 
Hehe, vụ này chắc chủ pic bị hạ gục ở chiến trường nào đó rùi :tease:
 
Lạy trừi tối thầy giáo bị đau đột xuất cho con ăn nhậu 1 bữa thầy ơi. Gần nhà mới dễ điên chớ +-+-+-+
 
Tình hình là chủ topic liện hệ đuọc buổi sáng (sau 4 lần dt) buổi chiều theo thống kê nhà mạng thì mình gọi hơn 10 lần mà lần nào cũng không liên lạc được. potay cho chủ topic.

Dzậy ai khác mà "ngon" giơ tay lên mình sẽ tiếp chiêu!

PS:Lấp ló, lấp ló là con..gia
Ko biết HN sóng thế nào, mà Nàng Xuân Nguyễn nhập viên rồi, mà điên thoại Hoài cũng ko có được, nên chắc chủ thớt này cũng vậy
 
Hehe, vụ này chắc chủ pic bị hạ gục ở chiến trường nào đó rùi :tease:
Anh Hải 18h30 có mặt tại quán số 1 Bờ Sông - Khu văn hóa nha.
Tùng đã liên hệ với chủ topic rồi.
Có mấy phi vụ để lâu mà không biết đợt này có thực hiện được không:
1. Hai người đổi áo: Thầy ndu, anh Nghĩa.
2. Có người nhờ GPE để mua con xe ưng ý ...
 
Anh Hải 18h30 có mặt tại quán số 1 Bờ Sông - Khu văn hóa nha.
Tùng đã liên hệ với chủ topic rồi.
Có mấy phi vụ để lâu mà không biết đợt này có thực hiện được không:
1. Hai người đổi áo: Thầy ndu, anh Nghĩa.
2. Có người nhờ GPE để mua con xe ưng ý ...
Kiểu này phải có nổi bọt mới sạch à nha, băng không màu mè len luốt ráng chịu__--__
 
Anh Hải 18h30 có mặt tại quán số 1 Bờ Sông - Khu văn hóa nha.
Tùng đã liên hệ với chủ topic rồi.
Có mấy phi vụ để lâu mà không biết đợt này có thực hiện được không:
1. Hai người đổi áo: Thầy ndu, anh Nghĩa.
2. Có người nhờ GPE để mua con xe ưng ý ...
Thế còn người lên ...lon hôm nay thì sao nhỉ???
 
Híc, vài hôm xóa bớt bài lại "tăng" số sao xoay xoay ấy mà ... Chừng nào mình có một chiếc huy chương rồi hãy tính. (hỏng biết chừng nào ...)

Với "tốc độ" viết bài chất lượng như thế này chắc nhanh đấy. Thế hoá ra sao xoay vẫn đẹp "lung linh" hơn nhỉ? Hihi. Sáu sao lung linh của mình vẫn "bắt mắt" hơn ha? Hihi.
 
ủa sao kỳ zậy ta, lâu lâu em mới có tình thần ăn chơi 1 bữa mà hổng lẽ ông trời bắt làm con ngoan sao ta, rầu qớ à ???????????
 
Như lịch của mình định gặp mọi người vào thứ 7. Có thể buổi trưa hoặc buổi tối. Mình đang chốt thời gian. Còn địa điểm mình sẽ thống báo bằng topic này trước 12 giờ gặp. Như vậy, mọi người cho ý kiến nhé!! Hi..........

Và như thế, chiều tối qua, tụi mình lại "offline" với những gương mặt cũ xìiiiiiiiiiiiiiiiiii.
 
Hic...vậy là anh NH_DK hỏng có mặt ạ?
 
Chắc nhà mạng bị "sập" nên gọi hơn chục cuộc đều thông báo "thuê bao quý khách ...."

Đính chính là máy vẫn đổ chuông nhưng kh6ong nghe máy chứ không phải ò ý e nhưng trưa, cụ thể từ 4h chiều trở đi cho tới 7h tối em gọi không dưới 20 cuộc máy vẫn nghe nhạc (đổ chuông) nhưng.......
 
Đính chính là máy vẫn đổ chuông nhưng kh6ong nghe máy chứ không phải ò ý e nhưng trưa, cụ thể từ 4h chiều trở đi cho tới 7h tối em gọi không dưới 20 cuộc máy vẫn nghe nhạc (đổ chuông) nhưng.......

Haizz, chỉ cần thiện chí, ko cần nhiều lời.
Đề nghị close topic này, bà con ai về nhà nấy, giải tản: khỏe!!!
 
Haizz, chỉ cần thiện chí, ko cần nhiều lời.
Đề nghị close topic này, bà con ai về nhà nấy, giải tản: khỏe!!!
Chưa có lời giải của chủ topic sao lại đóng được, cứ để đó, chủ topic còn giải quyết, ...
Anh Nghĩa nói ruvilet: nhắn tin không ra được, thế nào ngày mai cũng nói "sao hỏng mời" cho mà xem ...
 
Chưa có lời giải của chủ topic sao lại đóng được, cứ để đó, chủ topic còn giải quyết, ...
Anh Nghĩa nói ruvilet: nhắn tin không ra được, thế nào ngày mai cũng nói "sao hỏng mời" cho mà xem ...

Ack ack...anh Nghĩa bôi bác mình dữ ta, vậy mà nói iu mình. Giận. Tấy chay anh Nghĩa!!!!

@ Leo: okie Leo, cũng có khi bạn ấy gặp chuyện j đó nên ko thể đến cùng anh em, có rất nhiều tình huống xảy ra nhưng tốt nhất ko nên suy diễn khi chưa biết nguyên nhân thực sự là gì, heng :) [nước đôi ớn lạnh lun @@]
 
hì hì. biết đâu chỉ là tai nạn.
 
Vụ này hơi lo cho cu đen đây. Chưa gì đã khoe lần đầu, không khéo quá sức nằm đâu rồi. )*&^)
 
Ack ack...anh Nghĩa bôi bác mình dữ ta, vậy mà nói iu mình. Giận. Tấy chay anh Nghĩa!!!!

@ Leo: okie Leo, cũng có khi bạn ấy gặp chuyện j đó nên ko thể đến cùng anh em, có rất nhiều tình huống xảy ra nhưng tốt nhất ko nên suy diễn khi chưa biết nguyên nhân thực sự là gì, heng :) [nước đôi ớn lạnh lun @@]
yêu thì mới cần nói ngay nói thẳng, ko thì sau này có mà ...... thân ly ....dị tật gì đó thì còn mệt hơn " chỉ có trăng hoa tuyết nguyệt mới cần đầu môi chót lưỡi thôi em (nói bóng nói gió cho vừa lòng em , các anh tràng miệng lưỡi ngọt ngào em cận thận nhe, lỡ dại dáng mà chiu --=0)"
 
Ngọc đầu rồi nhỉ, thật là ngại quá
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom