GPE HCM - Offline tất niên 2012 (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

tungnguyen_kt

Thành viên gắn bó
Thành viên BQT
Super Moderator
Tham gia
25/6/08
Bài viết
2,900
Được thích
12,083
Giới tính
Nam
Đến hẹn lại lên, đã qua vài năm chúng ta từng tụ họp lại với nhau trong không khí mừng xuân, chia tay năm cũ chào đón năm mới và cũng chừng ấy năm qua có biết bao là kỷ niệm cho cái ngày được coi là tất niên.

Để có thể tay bắt mặt mừng trao cho nhau những "lời yêu thương", chúc cho nhau những điều may mắn, gởi cho nhau những tình cảm nhân dịp sắp chào đón năm mới với biết bao hy vọng.

Em xin phép đại diện cho nhóm những người có cùng sở thích (thích những gì đã nói ở trên) trân trọng kính mời bà con cô bác, anh chị em, bạn bè đã đang và sắp sửa là thành viên GPE đến gặp mặt cuối năm:

Địa điểm: Quán số 1 Nguyễn Thị Minh Khai _ Hồ Chí Minh
Thời gian bắt đầu lúc 18h00 ngày thứ 4 ngày 30/01/2013.


Anh chị em nào nhất trí hay có ý kiến gì khác vui lòng chon biết nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Hiện tại có 6 User bấm cảm ơn ah, mà bấm cảm ơn chưa chắc đã tham dự, thôi ngồi chờ tiếp dzậy. hic!
 

File đính kèm

  • 28-01-2013 10-02-36 AM.jpg
    28-01-2013 10-02-36 AM.jpg
    26.1 KB · Đọc: 64
Thì trên tinh thần là THÍCH nhưng chưa chắc thôi
Với lại sao không tổ chức ở Thủ Đức cho 4 phương hội tụ nhỉ?

Hờ hờ... bởi dzậy mới ghi là dự kiến địa điểm, vì không biết số lượng tham dự khu vực nào đông hơn, nếu mà Đồng Nai được ">3" thành viên tham dự thì địa điểm có thể là khu Thanh Đa (Bình Quới).
 
Hờ hờ... bởi dzậy mới ghi là dự kiến địa điểm, vì không biết số lượng tham dự khu vực nào đông hơn, nếu mà Đồng Nai được ">3" thành viên tham dự thì địa điểm có thể là khu Thanh Đa (Bình Quới).

Nếu mà tui đi thì số thành viên sẽ =3 rồi đấy
Ẹc... Ẹc...
 
Sao không chọn thứ bảy hay chúa nhật, thứ 4 ngày 30/01/2013 chắc anh không dự được.
 
Hiện tại có 6 User bấm cảm ơn ah, mà bấm cảm ơn chưa chắc đã tham dự, thôi ngồi chờ tiếp dzậy. hic!

Bấm cảm ơn là "cần phơm" luôn rùi nha em ui! Thứ bảy chủ nhật tuần này, nhiều công ty tổ chức tất niên lắm! Đi ngày thường thì được! ^
 
Bấm cảm ơn là "cần phơm" luôn rùi nha em ui! Thứ bảy chủ nhật tuần này, nhiều công ty tổ chức tất niên lắm! Đi ngày thường thì được! ^

Chết cha! Vậy là BÚT SA GÀ CHẾT sao trời?
(nói vậy thôi chứ đừng ăn món gà nghen)
 
Bấm cảm ơn là "cần phơm" luôn rùi nha em ui! Thứ bảy chủ nhật tuần này, nhiều công ty tổ chức tất niên lắm! Đi ngày thường thì được! ^

Chính xác là thứ 7 và chủ nhật rất nhiều anh chị bận tất niên cơ quan, một số tất niên ở nhà nên khó tổ chức 2 ngày này nên em nghĩ thứ 4 là tiện nhất, vừa hỏng đụng độ mà cũng vừa có thời gian hồi phục "nội công" cho cuối tuần.
 
Xin lỗi các tình yêu, trò không cần phơm bởi trò phải để nội công cho ngày này rồi

Họp mặt tất niên cùng các cô con gái nuôi và em nuôi của trò đi

ACE mềnh sẽ gặp nhau vào Thứ Năm, nhằm ngày 31/01/2013 vào lúc 18h30 tại địa điểm: LẨU DÊ BẢY HỒNG, hẻm 149 Trần Quang Khải, Quận 1 để thưởng thức Dê Xối Sả Dê Tại Bàn....kakaka

Các bạn sẽ hân hạn diện kiến dung nhan các ẻm chân dài của trò đây.
Chi phí: Hợp tác kinh doanh là chính

Tại nơi đây có thể Dê Xối Sả Dê Tại Bàn.. được ạ

Các em và cô gái chân dài, vài ảnh tiêu biểu của trò đây:

523923_571501792866416_1748635207_n.jpg


400070_582777595072358_116862874_n.jpg


15680_457967534239684_2046661177_n.jpg


424455_324709820973902_364209920_n.jpg


Có cả ông thần lửa, thần tài, thổ địa của giaiphapexcel nữa đây

543796_494364747276184_1934074272_n.jpg
 
Họp mặt tất niên cùng các cô con gái nuôi và em nuôi của trò đi

ACE mềnh sẽ gặp nhau vào Thứ Năm, nhằm ngày 31/01/2013 vào lúc 18h30 tại địa điểm: LẨU DÊ BẢY HỒNG, hẻm 149 Trần Quang Khải, Quận 1 để thưởng thức Dê Xối Sả Dê Tại Bàn....kakaka



Có cả ông thần lửa, thần tài, thổ địa của giaiphapexcel nữa đây

543796_494364747276184_1934074272_n.jpg

Đây cũng được xem là một ý kiến rất hay cho tất niên cùng với anh Ndu và anh Cadafi.

Cảm ơn Bác KTGG, mong Bác tiếp tục làm chủ (đầu tàu) cho topic này nhé!
 
Hỏng biết có sáng kiến nào hay cho ngày offline này thêm ý nghĩa không nhỉ?
 
Vậy thời ý kiến cả nhà đã quyết định thời gian và địa điểm như thế nào rồi, chớ mấy cô con gái em muốn vào ngày 31/10/2013 đấy
 
Hình như zụ này không ai tham gia thì phải, còn 2 ngày à. Chưa thấy ai đăng ký nên hỏng giám. Nếu ốp lai rai Quán 45 - Bình Thạnh thì Biên Hòa chạy thêm chặng, thực ra từ Bình Thạnh hay Thủ Đức đều trung tâm, mà khu vực Hàng Xanh vẫn thân quen hơn. Còn 4 ngày nữa bắc tiến ăn tết quê rồi, hy vọng sẽ tham dự được cùng các thầy và anh chị em ! Nếu (hì hì, lại nếu ... ) không tham dự được thì em xin chúc các thầy và anh chị em gặp nhau cuối năm vui vẻ. Chúc các thầy và anh chị em GPE sang năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công !
 
Tui đăng ký 1 chân. À mà Tùng Nguyễn đi 2 hay 3 người zậy?
 
Vậy quyết định 31/01/2013 nhá! Em cũng sẽ dẫn theo nhiều cô em gái họ, em gái nuôi bấy lâu "chưa thịt" đi cùng luôn cho thêm phần xôm tụ cuối năm nhá!
 
31/10/2013 là ngày gì dzậy Chời?!?


Thì 30 nhằm thứ tư ===> Suy ra 31/10/2013 là thứ năm
Còn phải hỏi
Ẹc... Ẹc... (hổng tin cứ tra lịch)

Chỉ có Thầy ndu96081631 hiểu ý trò mà thôi, có gì mới có người post lại F5 ạ. Vậy mà Thầy Bá Tuế hỏng chịu hiểu dùm.

Ả Hoàng Tử với Tùng cùng cả nhà chọn địa điểm nào để tiện thịt được đây chứ, không lẻ tìm chỗ kín để thịt ạ.
 
Chỉ có Thầy ndu96081631 hiểu ý trò mà thôi, có gì mới có người post lại F5 ạ. Vậy mà Thầy Bá Tuế hỏng chịu hiểu dùm.

Ả Hoàng Tử với Tùng cùng cả nhà chọn địa điểm nào để tiện thịt được đây chứ, không lẻ tìm chỗ kín để thịt ạ.

Em ngán thịt rồi, thèm hải sản thôi! Mà thịt gì vậy ạ?
 
Bác KTGG và Anh Cadafi chốt thời gian, địa điểm giúp em với.
 
Chú Nghĩa và Bình lo giúp dùm đi, chỉ có cái chốt mà không chốt thì ai chốt đây chời

Cưng yêu ơi, vì không biết số lượng thành viên, cũng như chỗ ở của họ đa số ở đâu nên không chốt ngay được đấy thôi.

Cưng yêu có đi với anh không? Cho cưng một vé "xơi thịt" với các anh nhé!
 
Túm lại là tình hình sao rồi? Anh em ở SG lên tiếng đi chứ? Tại có mình em ở Bình Dương thì đường nào cũng chạy xuống SG nên chỗ nào em cũng ok cả.
 
Túm lại là tình hình sao rồi? Anh em ở SG lên tiếng đi chứ? Tại có mình em ở Bình Dương thì đường nào cũng chạy xuống SG nên chỗ nào em cũng ok cả.

Chị muốn nói nhiều cùng cậu, tiếc thay 2 bài đã bị xóa trong đấy, giờ ếch thèm ý kiến ý cò gì cả. Vả lại bản thân, lúc này kinh doanh trứng vịt tại Sóc Trăng đang ế, vì trứng vịt đã un hết nên chả có xu nào dính túi để đi chơi.
 
Chị muốn nói nhiều cùng cậu, tiếc thay 2 bài đã bị xóa trong đấy, giờ ếch thèm ý kiến ý cò gì cả. Vả lại bản thân, lúc này kinh doanh trứng vịt tại Sóc Trăng đang ế, vì trứng vịt đã un hết nên chả có xu nào dính túi để đi chơi.

Ngộ hén, sao chị biết "tui" xóa bài của Chị thế nhỉ? đem trứng un đó lên mà dùng thay vì tiền?
 
èo, trưởng ban tổ chức chốt địa điểm chứ chờ ai làm gì nhỉ?

lẹ lẹ để còn xếp lịch. Túm lại là tối nay hén?
 
èo, trưởng ban tổ chức chốt địa điểm chứ chờ ai làm gì nhỉ?

lẹ lẹ để còn xếp lịch. Túm lại là tối nay hén?

Ok... tối nay thì tối nay, được "bâu" nhiêu chơi bấy nhiêu, Anh Bình gút địa điểm luôn giúp em nhé!

@ KTGG: Bác đang ở nơi mô?
 
Ok... tối nay thì tối nay, được "bâu" nhiêu chơi bấy nhiêu, Anh Bình gút địa điểm luôn giúp em nhé!

@ KTGG: Bác đang ở nơi mô?

Cuối cùng "gút" lại thế nào đây? Địa điểm? Thời gian?
Tôi đang bệnh nhưng sẽ cố gắng! Chơi lúc 6 giờ chiều hổng biết làm cách nào đi cho kịp đây?
 
Ok... tối nay thì tối nay, được "bâu" nhiêu chơi bấy nhiêu, Anh Bình gút địa điểm luôn giúp em nhé!
Èo, đá qua em em đá lại cho anh rồi.
Thế này đi, quán số 1 Nguyễn Thị Minh Khai cho gần nhiều người hơn.
Tối nay đề nghị không hát để dành thời gian tâm sự nên mọi người đừng tính tới chuyện hát nhé. Nếu muốn thì mình ngồi tại chổ hát cho nhau nghe là được.

Thời gian: 6g bắt đầu đón khách, 7g nhập tiệc (vậy đi nghe cho giống đám cưới. ha ha)
Còn việc ai đón khách thì tính sau. Tùng được không?
Đón khách = tới sớm ngồi tâm sự với những người tới sớm.
 
Èo, đá qua em em đá lại cho anh rồi.
Thế này đi, quán số 1 Nguyễn Thị Minh Khai cho gần nhiều người hơn.
Tối nay đề nghị không hát để dành thời gian tâm sự nên mọi người đừng tính tới chuyện hát nhé. Nếu muốn thì mình ngồi tại chổ hát cho nhau nghe là được.

Thời gian: 6g bắt đầu đón khách, 7g nhập tiệc (vậy đi nghe cho giống đám cưới. ha ha)
Còn việc ai đón khách thì tính sau. Tùng được không?
Đón khách = tới sớm ngồi tâm sự với những người tới sớm.

Em tiện đi SG nên ghé Hồ Văn Huê trả đồ luôn nên sẽ tới đó khoảng 6h30. nên đón khách chắc nhờ anh Trọng Nghĩa, Cadafi & KTGG.
 
Èo, đá qua em em đá lại cho anh rồi.
Thế này đi, quán số 1 Nguyễn Thị Minh Khai cho gần nhiều người hơn.
Tối nay đề nghị không hát để dành thời gian tâm sự nên mọi người đừng tính tới chuyện hát nhé. Nếu muốn thì mình ngồi tại chổ hát cho nhau nghe là được.

Thời gian: 6g bắt đầu đón khách, 7g nhập tiệc (vậy đi nghe cho giống đám cưới. ha ha)
Còn việc ai đón khách thì tính sau. Tùng được không?
Đón khách = tới sớm ngồi tâm sự với những người tới sớm.

Nhất định vậy đi, KHU PHỐ VĂN HÓA THỊ NGHÈ!
 
Chị muốn nói nhiều cùng cậu, tiếc thay 2 bài đã bị xóa trong đấy, giờ ếch thèm ý kiến ý cò gì cả. Vả lại bản thân, lúc này kinh doanh trứng vịt tại Sóc Trăng đang ế, vì trứng vịt đã un hết nên chả có xu nào dính túi để đi chơi.

Hột vịt vữa, hột vịt ung ăn cũng ngon lắm đó! Đem theo vài xị đế Gò Đen của Hai Lúa nữa chắc sẽ êm bụng! Bác Ba Tê chơi món chuối hột nữa nhé!
 
Những ngày tháng cuối năm, ai cũng đều tất bật tạt lon, lịch kín đầy, khó lòng bỏ nơi này đến nơi kia, chỗ nào cũng ân tình, ân nghĩa. Trò đã có lịch hẹn trước rồi nên chiều nay không đến dự được bởi nguyên nhân không có thưởng thức Dê Xối Sả Tại Bàn vả lại điểm này tính tiền đắt thấy bà cố luôn, làm giàu cho chủ quán, trò chỉ đến những điểm bình dân như Phượng Cát (tại quận Tân Phú) hoặc Hòn Đất còn giúp được cho các gia đình, các em khó khăn với tà áo không dây.

ACE mềnh sẽ gặp nhau vào Thứ Năm, nhằm ngày 31/01/2013 vào lúc 18h30 tại địa điểm: LẨU DÊ BẢY HỒNG, hẻm 149 Trần Quang Khải, Quận 1 để thưởng thức Dê Xối Sả Dê Tại Bàn....kakaka

Các bạn sẽ hân hạn diện kiến dung nhan các ẻm chân dài của trò đây.
Chi phí: Hợp tác kinh doanh là chính

Tại nơi đây có thể Dê Xối Sả Dê Tại Bàn.. được ạ
 
Trò răng đã yếu, mắt thì mờ, chân thì khập khiễng, ăn có được nhiều đâu chỉ cần 1 dĩa mồi như thế này cũng hàn thuyên tâm sự đến sáng

62902_326453080799576_304752773_n.jpg

Hỏng tin, xem tại đây biết
 
Kinh doanh chuối tại Đà lạt lúc này đang ế ểm, đã chuyển về Xì Gòn bán lê ky ma đây. Mời cả nhà đến đầu cầu Thị Nghè ủng hộ vài cân để hàng hết sớm kẻo công an đuổi bắt thì chỉ có nước đem lê ky ma về ấp thôi.

598838_327836610661223_1437550309_n.jpg

)*&^) )*&^) Hỏng lẻ chiều nay ôm mấy quả trứng vàng này họp mặt với các bạn ư -=.,, -=.,,
 
Để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí ấm áp của buổi "tất niên" chúng ta không nên chọn bàn trong phòng nhạc vừa mắc tiền lại vừa ồn ào, vậy Cô chú, anh chị nào đến trước chúng ta nên chọn bàn khu vực phía ngoài phòng, vừa thoáng mát vừa tĩnh lặng lại có thể quan sát mọi động tĩnh cái "Khu Phố Văn Hóa" nữa.



PS: Bé Mộng.... gì kia kìa, nói ngày mai bận đi học, hôm nay rảnh mà sao hok thấy nói năng gì cứ ló thụt thế kia.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí ấm áp của buổi "tất niên" chúng ta không nên chọn bàn trong phòng nhạc vừa mắc tiền lại vừa ồn ào, vậy Cô chú, anh chị nào đến trước chúng ta nên chọn bàn khu vực phía ngoài phòng, vừa thoáng mát vừa tĩnh lặng lại có thể quan sát mọi động tĩnh cái "Khu Phố Văn Hóa" nữa.

Các bạn chọn gì thì cứ chọn, mình tham gia thôi, nhưng nói trước là hôm nay thì được nhé, mai và mốt mình bận túi bụi, không đi được đâu đấy! Thông cảm.
 
Các bạn chọn gì thì cứ chọn, mình tham gia thôi, nhưng nói trước là hôm nay thì được nhé, mai và mốt mình bận túi bụi, không đi được đâu đấy! Thông cảm.

Ôi... sao cứ như bị ép buộc thế Anh Trai của em. mà đã gút là chiều hôm nay rồi mà còn nói trước nói sau gì nữa. ẹc ẹc
 
Để không làm ảnh hưởng đến bầu không khí ấm áp của buổi "tất niên" chúng ta không nên chọn bàn trong phòng nhạc vừa mắc tiền lại vừa ồn ào, vậy Cô chú, anh chị nào đến trước chúng ta nên chọn bàn khu vực phía ngoài phòng, vừa thoáng mát vừa tĩnh lặng lại có thể quan sát mọi động tĩnh cái "Khu Phố Văn Hóa" nữa.

PS: Bé Mộng.... gì kia kìa, nói ngày mai bận đi học, hôm nay rảnh mà sao hok thấy nói năng gì cứ ló thụt thế kia.

Gần chỗ có Webcam (WC) nhe, được không chú
 
Thùy An đã bê cả rổ lê ky ma vào dành chỗ trước rồi.
 
Vậy rốt cục là chỗ nào cho chiều tối nay vậy các Anh Chị?
 
Vậy rốt cục là chỗ nào cho chiều tối nay vậy các Anh Chị?
"Tất niên online" anh ạ --=0
Thấy anh Bình nói Quán Số 1 Bờ Sông kìa.
Tình thần là không hát hò, nhưng không hát hò thì cũng không vui lắm. Không hát hoặc là hát thì chỗ đó tiện.
Hiện tại em không dám đăng ký vì phải đi mua ít đồ về quê. Lấp ló topic hoài mà không lên tiếng cũng kỳ, không biết năm nay tất niên như thế nào nữa ?!
 
Vay thong nhat la ngay mai 31.01 nha ca nha, dia diem o dau nho bao em nja.
 
Thúi quẫy gì đâu, đã sợ bác cò "bấm" cái bao thư nên đã giành lại cái bao lì xì mà BQT gửi tặng cho nhóm thành viên điều hành. Về nhà vội vã khoe với gấu anh được BQT giaiphapexcel có chút chút quà mừng Xuân Quý Tỵ 2013, MK cái xui vẫn đeo đuổi, mở ra chỉ còn cái thư cám ơn không, còn tiền lì xì 200USD mất mẹ đâu rồi, tính ra chầu nhậu mất toi 400 USD lãng nhách thật. Dám đâu đó còn dưới chân bàn tại quán rồi đây, mấy em chân dài nó lượm nhặt được cũng không biết tiêu. Hỏng lẻ giờ này chạy lại đó xem có còn hay không chời. Có thể lúc ấy móc bao thư ra xem cái con dấu của Công Ty TNHH GIAIPHAPEXCEL sao đóng bên góc phải mà không đóng bên góc trái.
 
Thúi quẫy gì đâu, đã sợ bác cò "bấm" cái bao thư nên đã giành lại cái bao lì xì mà BQT gửi tặng cho nhóm thành viên điều hành. Về nhà vội vã khoe với gấu anh được BQT giaiphapexcel có chút chút quà mừng Xuân Quý Tỵ 2013, MK cái xui vẫn đeo đuổi, mở ra chỉ còn cái thư cám ơn không, còn tiền lì xì 200USD mất mẹ đâu rồi, tính ra chầu nhậu mất toi 400 USD lãng nhách thật. Dám đâu đó còn dưới chân bàn tại quán rồi đây, mấy em chân dài nó lượm nhặt được cũng không biết tiêu. Hỏng lẻ giờ này chạy lại đó xem có còn hay không chời. Có thể lúc ấy móc bao thư ra xem cái con dấu của Công Ty TNHH GIAIPHAPEXCEL sao đóng bên góc phải mà không đóng bên góc trái.
Kiểu này Bác phải đi xả xui đi thôi, cuối năm tiền ra hoài ko thấy đi vào.
 
Vay cu the la o dau, may h...vay anh em? Bao som de em con chuan bi nha.
 
Hihi sorry em dùng điện thoại....hơi lười tí...em sẽ khắc phục...
 
Trong cuộc sống của mỗi con người, có những lúc chỉ ước mơ những điều đơn giản

Em ước mỗi sáng, em có thể tự mình cột tóc đuôi gà, có thể tạo kiểu tóc mình thích.
Ước gì em có thể đi đâu mà mình thích bằng xe máy của mình...


Hoặc đôi khi chỉ cần ước mơ có quyển sách VBA TRONG EXCEL CẢI THIỆN VÀ TĂNG TỐC, sản phẩm đầu tay, đứa con tinh thần của admin kyo (NGUYỄN KHẮC DUY) được ai đó tặng mình
(Trích Theo ảnh của chú Kiệt - Hoàng Tử Cadafi trên fết bút)

601163_4265663000687_1628952380_n.jpg


734752_4265663240693_310045669_n.jpg

Ảnh chụp tại ven bờ sông Cầu Thị Nghè - Nhà Hàng Số 1 Bờ Sông - Nguyễn Thị Minh Khai - Q.1
 
Thúi quẫy gì đâu, đã sợ bác cò "bấm" cái bao thư nên đã giành lại cái bao lì xì mà BQT gửi tặng cho nhóm thành viên điều hành. Về nhà vội vã khoe với gấu anh được BQT giaiphapexcel có chút chút quà mừng Xuân Quý Tỵ 2013, MK cái xui vẫn đeo đuổi, mở ra chỉ còn cái thư cám ơn không, còn tiền lì xì 200USD mất mẹ đâu rồi, tính ra chầu nhậu mất toi 400 USD lãng nhách thật. Dám đâu đó còn dưới chân bàn tại quán rồi đây, mấy em chân dài nó lượm nhặt được cũng không biết tiêu. Hỏng lẻ giờ này chạy lại đó xem có còn hay không chời. Có thể lúc ấy móc bao thư ra xem cái con dấu của Công Ty TNHH GIAIPHAPEXCEL sao đóng bên góc phải mà không đóng bên góc trái.
Chắc tại Bác bo rồi nhưng do say quá không nhớ ấy chứ.
 
Trò đâu có bò và có say đâu Thầy yeudoi, chắc lấy cái thư đó ra xem con dấu của Công Ty TNHH GIAIPHAPEXCEL tại sao đóng bên góc phải mà không đóng bên góc trái
 
Trò đâu có bò và có say đâu Thầy yeudoi, chắc lấy cái thư đó ra xem con dấu của Công Ty TNHH GIAIPHAPEXCEL tại sao đóng bên góc phải mà không đóng bên góc trái

Cái dấu đặt bên phải được hiểu rằng Bức thư đó không phải là một công văn, nhưng nó có đóng dấu để xác định rằng "Thư chính chủ", không phải "thư nhái, thư phô tô, thư mượn, thư ngoại lai... " nào khác! hehehehe
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom