Hôm nay, Bạn đang cảm thấy gì .....hãy chia sẻ. (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

chuyển công ty, chuyển nhà mệt nhoài, người như que củi khô huhu
 
Sao bả lại gọi cô ta là CON QUỶ nhỉ?
Cô ta đã chết đâu!
 
Gần 1 ngày chưa vào diễn đàn mà thấy GPE "thay da đổi thịt"....hình ảnh đẹp, màu nền và không gian khác hẳn...
Giải pháp excel "thay áo mới"...hihi...
 
Cảm thấy gì ư? Thấy mệt sau khi xỉn 6 giờ!
 
GPE đổi font nền đẹp quá, thích thích hì hì
 
Hôm qua đi ăn Noel sớm, bao tử trộn bia lẫn rượu :ded_moroz:, sáng cố lết vào công ty, giờ còn thấy mệt :xmassad:

GPE mặc áo mới :xmasohmy: ... :xmashappy:, tiếc là thiếu sắc đỏ may mắn :ded_snegurochka2::santa3::xmasph34r::santa2::snegurochka::xmasmad::xmaslaugh::xmasbiggrin::xmaswink::xmasw00t::xmastongue:
 
Hôm qua đi ăn Noel sớm, bao tử trộn bia lẫn rượu :ded_moroz:, sáng cố lết vào công ty, giờ còn thấy mệt :xmassad:

GPE mặc áo mới :xmasohmy: ... :xmashappy:, tiếc là thiếu sắc đỏ may mắn :ded_snegurochka2::santa3::xmasph34r::santa2::snegurochka::xmasmad::xmaslaugh::xmasbiggrin::xmaswink::xmasw00t::xmastongue:

Hic, màu xanh, màu của niềm tin hy vọng....Hy vọng một năm mới tốt đẹp...Hihi...
 
Hôm nay em không thấy buồn, cũng không thấy vui, em thấy trong lòng chỉ mong muốn một chút thôi, mong cho ấm áp tới mọi người, mong cho Bố Mẹ và các em không lạnh, mong cho tất cả mọi người được mạnh khỏe, may mắn...!
 
Hi, Hôm nay tôi thấy một người rất trẻ con và tôi sợ người này sẽ trẻ con đến lúc già! Nào chúng ta hãy chờ xem!
 
Hình như mình thấy hơi...đói, cảm giác hoa mắt....hình như sắp tụt huyết áp...............híc. hình như cần ....cái gì đó...kéo nó lên trước khi nó tụt xuống.............
 
Mái trường xưa
3032942.gif
/(/ao lòng bụi fấn tóc thầy

Chênh vênh bục giảng vai gầy dáng cô

Về thăm sau những giang hồ

Hồn nhiên thỏa tắm bến bờ thơ ngây

Mười năm mấy đốt ngón tay

Mười năm kỉ niệm vơi đầy tâm can.
k5824633.gif
 
Thà rằng tốn 10 000 đồng để cho bác chèo đò chở qua sông, còn hơn phải bỏ ra 3 năm để luyện chiêu đi lướt trên mặt nước để qua sông.
 
Hôm nay nhức đầu quá!

Vật lộn với rừng code và rừng name!
 
Những anh chàng đó đâu si nhê gì, mình kiếm bạch mã hoàng tử của lòng mình đó chứ!

Ôi tự nhiên mình thèm hôn một ai đó!


Anh đúng là "VUI TÍNH" ... xả tress rồi, làm việc tiếp thôi...! Em cũng muốn nghiên cứu rừng name nhưng không phức tạp với tầm như Anh.hihi
 
Buổi sáng nay, 1 từ đủ diễn tả cảm giác, đó là "đau".
 
Thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt......
Còn hơn phải le lói suốt trăm năm.!!!!!!!!!!!!!!

Haizzzzzzzzz, mệt, thấy bùn ngủ vật vã
 
Cảm thấy lạnh.đau đầu, chóng mặt...!ốmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
 
lạnh quá trời, không run nổi nữa
 
Xuân đến mọi nhà

-+*/
Đời con sông có bên bồi bên lở;

Bên tiển nhau đi, bên mỏi con sào

Hàng cau sau nhà rũ ra nổi nhớ

Như vọng fu nhìn mây bạc chao nao

:=\+ Xóm chài nho nhỏ, xuân vùi trong cát

Thằng bé tèm nhem vọc mấy miễn sò

Bên tấm fên dừa mục nát xát xơ

Bà mẹ gầy nheo mắt ngó xuân nghèo

}}}}} Bên kia sông thêng thang dòng fố thị

Xe cộ trùng trùng, sáng rỡ xiêm y

Lòe loẹt nước hoa, rộn ràng, siêu thị

Tấp nập dòng người, ngã ngớn cười vui

--=0 Xuân vẫn thế hồn nhiên cho tất cả

Gọi nắng mai hồng chia trọn niềm vui

Fả tràn ngập làn xuân sang bảng lảng

& con người, cảnh vật trở nên thơ.
--=0
(Sửa của người khác)
 
"Thà làm hai đường thẳng song song, để mãi không bao giờ gặp nhau; còn hơn làm hai đường thẳng cắt nhau, gặp nhau một lần rồi mãi mãi chia xa..."

Hai đường thẳng song song được một cậu bé vạch ra trên một tờ giấy dài vô tận. Đường thẳng này ngắm nhìn đường thẳng kia, ngày qua ngày và bỗng thấy thật buồn chán. "Chúng mình thật giống nhau, cùng là hai đường thẳng thật đặc biệt, dài tít tắp về hai đầu". Thế là ngày nối ngày, đường thẳng kia cứ muốn xích lại thật gần, xích lại thật gần, mong muốn cho khoảng cách giữa hai đường thẳng được nhỏ lại. Cứ mỗi lần khoảng cách bé đi một chút, là đường thẳng kia vui lắm, nhưng cớ sao một đường thẳng thì cứ mải miết mong muốn tiến lại gần, một đường thẳng thì lại dửng dưng đứng im một chỗ... ?.

"Này, sao không tiến lại phía tôi, ngày nào tôi cũng cố gắng để lại gần bạn đấy !".

"Chả ích gì đâu, ngốc ạ !".

"Khi nào tôi tiến sát vào bạn, chúng mình sẽ là một đường chì rất đậm, rất đẹp. Màu đỏ của tôi và màu xanh của bạn, chúng mình sẽ hòa vào nhau".

Thế là đường thẳng kia ngày nối ngày vẫn mải miết, mải miết tiến lại gần đường thẳng song song với chính nó. Nó có một niềm tin kỳ lạ, khi hai màu hòa vào nhau, nét chì trên giấy sẽ đẹp long lanh không còn đơn điệu như hai đường song song lúc trước...

Bỗng một ngày, khi mà đường thẳng đỏ đã tiến tới rất gần với đường thẳng xanh, cậu bé liền tẩy đường thẳng xanh đi.

"Cậu bé ơi, sao không cho chúng tôi lại gần nhau, tôi sắp tiến tới đường thẳng xanh rồi" - đường thẳng đỏ khóc lóc.

"Ngươi thật là ngốc nghếch, đến một đứa nhóc như ta còn biết, hai đường thẳng song song nào có bao giờ gặp nhau".

"Có mà, tôi sắp gặp được rồi !".

"Ngốc thật, ngươi nhầm rồi. Ta xóa đường thẳng xanh đi để nói cho ngươi một điều rất nhỏ, hai đường thẳng song song không thể cắt được nhau đâu, nó sẽ cắt nhau, nhưng mà là ở xa tít tắp, mà ta thì chả biết xa tít tắp là ở phương nào cả, sao ngươi cứ phải cố tình lừa dối mình như thế ?".

Đường thẳng đỏ buồn lắm, giờ nó có một mình, trên một trang giấy trắng toát, nó nổi bật, nó đẹp cái sắc đỏ tươi, nhưng nó không còn được thấy đường thẳng song song với chính nó nữa. Có lẽ nào hai đường thẳng song song chỉ cắt nhau ở vô cực, có khi nào, khi tờ giấy không còn dài tít tắp, không còn quá rộng thênh thang, thì hai đường thẳng song song rồi sẽ gặp được nhau ?.

Nếu như cho tôi một niềm tin và ngây thơ con trẻ, chắc chắn tôi sẽ đóng vai đường chì đỏ, hỏi cậu chủ của nó rằng : "Cậu bé ơi, có khi nào, hai đường thẳng song song gặp được nhau, cho dù có là ngoài tờ giấy ?".

"Thà làm hai đường thẳng song song để có thể cùng đi với nhau đến cuối đường, còn hơn là làm hai đường thẳng cắt nhau -- chỉ giao nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi".

Có chắc chắn là vậy không... ?.

Hai con đường song song trong phép toán sẽ luôn luôn đi cùng nhau, nhưng hai con đường trong cuộc sống thì có gì đảm bảo được điều đó ?. Trong chuyến hành trình của đôi chân, làm sao ngăn được bước chân có lúc rẽ ngang rẽ dọc ?.

Làm hai con đường song song, đến một lúc nào đó, có một đường thẳng đột ngột rẽ hướng khác, vậy đường thẳng còn lại sẽ chỉ còn-lại-một-mình.. rời xa nhau mà không được "bước" vào nhau một lần nào.. lúc ấy có lẽ mới thấy rằng, làm hai đường thẳng song song chưa hẳn đã tốt, làm hai đường thẳng cắt nhau chưa hẳn là một-nỗi-đau...

Thế nhưng..

Dù cho song song hay cắt nhau, thì có lẽ vẫn còn dễ chịu hơn là chéo nhau.

Nhìn thoáng qua, những tưởng là hai đường thẳng ấy cắt nhau, nhưng thật sự, nó chỉ đơn thuần là chéo nhau -- lướt ngang qua nhau rồi đi xa mãi, không gặp nhau và cũng không được bên nhau.

Đường thẳng -- là tôi, là bạn, là mỗi người trong chúng ta.

Dù là cắt nhau, song song hay chỉ là chéo nhau, thì đích đến cuối cùng của mỗi con đường vẫn là hạnh phúc.
------------------------------------
------------------------------------
Alibaba Phương!
 
Hai đường thẳng song song có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, luôn bên cạnh nhau dù con đường có nhiều gập ghềnh thác núi. Hai đường thẳng song song có thể luôn nhìn thấy nhau khi chúng cùng 1 chiều, nếu ngược chiều, cũng là song song nhưng không cùng về một phía. Giống như hai người yêu nhau không phải là hai ánh mắt nhìn nhau mà là hai ánh mắt cùng nhìn về một phía...

Nếu có thể là đường thẳng song song thì hãy cùng nhau đi tiếp đến khi cả hai cùng không thể kéo dài được nữa...Hai đường thẳng cứ song song mà không cần biết nơi đâu là cuối con đường...và cũng chẳng cần biết điều đó....phải không anh?

Em - một đường thẳng song hành cùng đường thẳng là Anh. Em đã từng hứa với anh là sẽ ở bên anh ...chúng ta....như hai đường thẳng song song...
 
hihi, hai chị tâm trạng quá , mai em được ngủ tới 10h sáng, rét quá...được ngủ nướng.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
hihi, hai chị tâm trạng quá hehe, mai em được ngủ tới 10h sáng, rét quá...hihi
Ngủ vậy có bị mẹ mắng không chị? Ngoài đó rét lắm sao? Trong em cũng bình thường thôi!Nhớ là tối đi ngủ đắp 2 chăn không kẻo đau sáng ngày không lên diễn đàn được đó chị nguyen canh. Em ước gì giờ mà anh chị nào có bài tập hay đưa lên chị em mình học với !
 
Ngủ vậy có bị mẹ mắng không chị? Ngoài đó rét lắm sao? Trong em cũng bình thường thôi!Nhớ là tối đi ngủ đắp 2 chăn không kẻo đau sáng ngày không lên diễn đàn được đó chị nguyen canh. Em ước gì giờ mà anh chị nào có bài tập hay đưa lên chị em mình học với !

rất nhiều bài tập trên diễn đàn mà bạn, hihi, mai tớ mới được ngủ mà, cả tháng nay lao động rồi mà, mấy chị ở phòng trêu " lao động hăng say, tình yêu sẽ đến" đúng thật tình yêu của mình là những giấc ngủ hihi
 
hihi, hai chị tâm trạng quá , mai em được ngủ tới 10h sáng, rét quá...được ngủ nướng.

Đôi khi, mệt mỏi vì cuộc sống, vì công việc, vì cái gì đó....thì để tâm trạng mình thư thái cùng những suy nghĩ khác về cuộc sống, viết những suy nghĩ của mình, tránh nghĩ đến công việc và những chuyện khác...cũng là 1 liều thuốc để tự cân bằng mình em ạ.
 
rất nhiều bài tập trên diễn đàn mà bạn, hihi, mai tớ mới được ngủ mà, cả tháng nay lao động rồi mà, mấy chị ở phòng trêu " lao động hăng say, tình yêu sẽ đến" đúngthật tình yêu của mình là những giấc ngủ hihi
Hôm nay em được mở rộng kiến thức nữa rồi "Nếu lao động hăng sau thì tình yêu đến chính là giấc ngủ" he he
 
Sao hôm nay ụống tới 12 giờ đêm vẫn chưa say
Chán quá
Chán mọi thứ
Chỉ muốn vào diễn đàn kiếm bài nào dễ dễ để giải cho tỉnh táo mà...... hổng có
Cóc kiếm được topic "Điểm danh thức khuya" nên điểm danh ở đây luôn
 
Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm rớt tỏm xuống ao.​
 
Những thành viên thường xuyên sử dụng VBA trên diễn đàn không như bạn mô tả. Điển hình : Thầy Ptm, concogia,Tedaynui, Nghĩa Phúc, Quanghai, Hoàng Danh, Cadafi, Ba Tê .....thuộc hàng 7 tới 8 nút ( hơi chủ quan tí tẹo - tức là có cộng trừ 2 )..... chỉ có bác Sa QD tuy hơi già nhưng.....hổng có xấu, thầy Ndu tuy ....không được trắng nhưng....có duyên ngầm
Híc ( chưa nói tới một số thành viên mà mình chưa gặp mặt như thầy Sealand, Trung Chính, VietHoai, Bé Còi, nhapmon ........mình nghĩ cũng đẹp .......cực kỳ)
Túm lại
Anh Cò ơi nếu cộng thêm 2 nữa thì chắc em 10 nút rồi. Tính theo bài cào là thua chắc rồi. Híc híc.
 
Tình hình là dhn46 thấy bác Cò "Uống" đêm => chẳng hay bác Cò đi ăn đêm rồi tiện thể rơi tõm xuống "ao tửu"?
Thật ra ngày nào mình cũng uống ( không nhiều, khoảng 5- 7 lon thôi), nhưng chỉ có hôm nay uống mãi không say
Hổng hiểu
Hổng hiểu
Híc
 
Khó khăn sẽ bớt đi nếu cùng chia sẻ với người khác (không phải ai lúc nào cũng khó khăn hay bất hạnh và không phải ai lúc nào cũng được sung sướng và hạnh phúc).
Vui nhất là khi làm cho người khác được vui. Hạnh phúc nhất là khi cũng làm cho người khác được hạnh phúc.

Mình cảm thấy rất vui và cuộc sống nhẹ nhàng hơn khi nhận được sự chia sẻ của người khác. Và mình cảm nhận được em còn vui và hạnh phúc hơn khi chia sẻ như vậy.

Cuộc sống đầy khó khăn ở phía trước, chúng ta hãy cố gắng để vượt qua, em nhé! Cảm ơn em đã chia sẻ cùng với cuộc sống này. Cảm ơn em rất nhiều! Chúc em luôn có được niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc!
 
Cảm giác vừa buồn cười vừa thất vọng cứ đan xen lẫn nhau sau khi mình đọc một lá thư của một người con gái mà mình chưa từng quen biết gửi cho mình. Tại sao lại như vậy? Một sự thật là những cảm giác ngọt ngào đã ra đi khi mình đọc lá thư đó? Sau khi đọc lá thư, cái nhìn từ buổi đó lại hiện lên ám ảnh mình mãi.....hỡi ............kia, hãy tránh xa một tâm hồn trong sáng, đừng làm vẩn đục một hồ nước trong.
 
Cảm giác vừa buồn cười vừa thất vọng cứ đan xen lẫn nhau sau khi mình đọc một lá thư của một người con gái mà mình chưa từng quen biết gửi cho mình. Tại sao lại như vậy? Một sự thật là những cảm giác ngọt ngào đã ra đi khi mình đọc lá thư đó? Sau khi đọc lá thư, cái nhìn từ buổi đó lại hiện lên ám ảnh mình mãi.....hỡi ............kia, hãy tránh xa một tâm hồn trong sáng, đừng làm vẩn đục một hồ nước trong.
chị bị một chị nào đó tỏ tình nên chị sợ phải không chị? __--__
 
Tự nhiên thấy lạnh, nổi da gà!!!!!!!!!!!
 
LLLLLLLLLLLL ạ nnnnnnnnnnnnnnnnnnnhhhhhhhhhhhh!!
 
Lạnh buốt hết cả tay, muốn có 1 bàn tay để sưởi ấm :D
 
Bình loạn về cái khẩu hiệu

Đầu hẽm nhà mình có 1 nhà trẻ công lập.
Ngay nơi trang trọng trên tường rào có treo khẩu hiệu:

[thongbao]
CỔNG TRƯỜNG EM SẠCH ĐẸP, AN TOÀN.​
[/thongbao]

Đi ngang qua bao lâu nay chả sao, tự dưng hôm nay có tâm trạng, nên lật ngược suôi vấn đề:
Khẩu hiệu này có ở tất cả các trường fổ thông công lập (Mình biết vậy & không chắc nó hiện hữu ở các trường dân lập)

Nó hiện hữu bỡi do 1 quyết định của cấp có thẩm quyền cao lắm của Bộ thì fải;
Lí do là mình thấy mọi nơi đều có cùng màu sơn nền cũng như màu chữ & cùng kiểu chữ viết nữa.

Chắc người ra văn bản muốn nhắc nhỡ & cầu mong các em học sinh luôn cần giữ cổng trường mình sạch, đẹp & an toàn; Đó cũng là điều mọi người trong XH này, chứ không chỉ các em học sinh hay nhà trường mong muốn.
Rất hay!
Nhưng khẩu hiệu này cũng fải treo ở 1 cơ sở nhà trẻ thì mình thấy nó sao, sao ấy. . . . (?)

(*) Có lạm fát khẩu hiệu quá chăng?
Có hình thức quá chăng?

(*) Có làm "lờn thuốc", gây tác động ngược, dẫn đến xem thường những câu hô hào hữu bổ cũng như vô bổ, cá mè 1 lứa.

(*) Với những đứa trẻ mới rời vú mẹ thì làm chi đã biết đọc;
Với những fụ huynh hút thuốc hay ăn quà vặt thì khẩu hiệu này có lay động lương tâm của họ không thì mình không chắc lắm! Nhưng mình dám chắc 1 điều là nếu xung quanh khẩu hiệu không có thùng rác thì rác thải của fụ huynh trong khi chở đón con em họ vẫn tràn trề rất gần đâu đó.
Khi đó XH sẽ trở thành: "Ai nói cứ nói; Ai làm gì thì cứ làm, theo nhu cầu. . . . . "
& ngôi thứ ba số nhiều sẽ là: Kệ bây, cha được nói, bây cứ nói; cha làm bậy thì cứ làm đi. . . chả màn, đụng vô rách việc thêm!

(*) . . . . .
 
lạnh quá, lạnh thật, giá mà có cái lò sưởi thì mình cũng chẳng phải đi tìm cái chăn 37 độ --=0
 
lạnh quá, lạnh thật, giá mà có cái lò sưởi thì mình cũng chẳng phải đi tìm cái chăn 37 độ --=0
Thấy em than thở là lạnh quá mà anh phát thèm. Đúng là " kẻ ăn không hết người lần không ra". Đêm nào anh cũng phải mở máy lạnh tốn tiền điện muốn chết
 
00:13, qua ngày mới rồi.....dẹp đi mọi thứ.........suy nghĩ làm gì cho nhọc óc.....cũng đừng than thở nữa...4 năm UEH để 6 tháng là IA rồi bây giờ là MA sao???????hình như mình spam GPE nhiều quá rồi........ngày mai fb sẽ được đóng.Hoặc là thay đổi.....hoặc là chấp nhận.....cấm than vãn.........
 
Sao đóng FB vậy em, ai chọc em giận à?
Phải chi được nghĩ: Hôm nay mình cảm thấy gì, mà có thời gian đâu để cảm nhận ...
 
[thongBao]
Kẻo kẹt trên dòng Hương giang

Đưa người qua lại dọc ngang bến đò

Líu lô giọng hát câu hò

Sáng chiều 2 bận học trò sang sông

Trưa buồn rỗi nghĩ lông bông

Ba tháng hè sẽ trống không, nổi buồn



[/thongBao]​
 
ốm rồi, mệt quá, chân tay dã dời..................nhập viện ))
 
Vẫn là một cảm giác lạnh tê tái!!
 
[thongbao]

Tay em cầm dưới mưa ngâu
Giọt rơi fảng fất mang màu chia xa
Bàn tay luyến tiếc thiết tha
Nghe tim ngừng thở, ngân hà sóng dâng
Em về sủa túi khăn nâng
Anh đây lặng lẽ vần trăng một mình
Mưa ngâu che khuất chuyện tình
Mưa dăng che khuất bóng hình của ai.

[/thongbao]
 
hi hôm nay nhìu việc đuối quá mọi người ah
 
HÀ NỘI mưa rồi, mưa to lắm, đang ốm tối đi làm gặp mưa sợ cảm giữa đường...))
 
Mắt nóng, tay chân rã rời... Có lẽ có một trận sốt đang chờ mình ở đâu đó...
 
(/ề nhà sau tan học;
Em chân sáo tung tăng
Thuở tuổi trăng chưa tròn
Tôi mong là người lớn
Để cùng em iêu thương
|||||
Từ đó trong lớp học
Nghí ngoái ngó không iên
Xé tập gấp thành viên
Gói câu thơ hàm í
Mà nào dám gởi đâu!
)*&^)

Cũng có lần như rứa
Giờ ra chơi, ngồi nguyên
Em đâm chiêu ưu fiền
Xa xâm qua cửa sổ
Có về tôi trong nớ?
-=.,,

Cứ thế & cứ thế
Thời gian trôi, . . . thời gian
Hè về mây lang thang
Không che nổi nắng vàng
Xa em rồi,. . . mãi thôi!
 
Mắt nóng, tay chân rã rời... Có lẽ có một trận sốt đang chờ mình ở đâu đó...
Đêm, ăn được 1 chén cơm rồi nằm bẹp tới sáng. Chỉ 1 cảm giác rõ nét nhất mà mình có thể cảm nhận được: MỆT...
Tới giờ vẫn còn thấy uể oải, 2 mắt vẫn nóng ran và tay chân vẫn mỏi rã rời...
 
Đêm, ăn được 1 chén cơm rồi nằm bẹp tới sáng. Chỉ 1 cảm giác rõ nét nhất mà mình có thể cảm nhận được: MỆT...
Tới giờ vẫn còn thấy uể oải, 2 mắt vẫn nóng ran và tay chân vẫn mỏi rã rời...
Coi chừng bị H5N1 nhé.
 
Đêm, ăn được 1 chén cơm rồi nằm bẹp tới sáng. Chỉ 1 cảm giác rõ nét nhất mà mình có thể cảm nhận được: MỆT...
Tới giờ vẫn còn thấy uể oải, 2 mắt vẫn nóng ran và tay chân vẫn mỏi rã rời...
"Đói ăn rau, đau ... uống ... rượu"!!!!!!!!
Chắc ngâm tỏi với rượu uống quá... Giống như trị bệnh cho gà vậy đó. Nếu không khỏi bệnh thì cũng "ngủm củ tỏi" luôn. Hic...
 
Thùy An cũng mắc bệnh rồi, bụng dạ không biết như thế nào mà sáng nay nôn toàn ra máu. Mẹ định đưa đi bệnh viện, Thùy An bảo với mẹ rằng con bệnh như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài thôi mẹ ạ. Xin mẹ hãy an lòng.
Sao Thùy An bị bệnh trùng hợp với anh yêu Nghĩa Phúc quá à. Biết đâu chừng anh Nghĩa Phúc là Lương Sơn Bá còn Thùy An là Chúc Anh Đài ở kiếp trước chăng?
 
Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ,Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua.
-Cua Cự : Con Cá Của Cua.
-Còng Cãi : Con Cá Của Còng.
Cua Còng Cứ Cãi Cọ: Của Cua - Của Còng, Của Cua - Của Còng.
Cạnh Có Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ.
-Cò: Cua Còng Cá Của Cò Cả

khi buồn đọc 1 câu chuyện cười cũng vui chút đỉnh mà....

Alípapa_Phương
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thùy An cũng mắc bệnh rồi, bụng dạ không biết như thế nào mà sáng nay nôn toàn ra máu. Mẹ định đưa đi bệnh viện, Thùy An bảo với mẹ rằng con bệnh như Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài thôi mẹ ạ. Xin mẹ hãy an lòng.
Sao Thùy An bị bệnh trùng hợp với anh yêu Nghĩa Phúc quá à. Biết đâu chừng anh Nghĩa Phúc là Lương Sơn Bá còn Thùy An là Chúc Anh Đài ở kiếp trước chăng?
Cái cô bé này, cứ lo đi bán chuối mà chẳng chịu tậu một hũ rượu chuối hột, đảm bảo uống vào là hết nôn ra máu liền à.
 
Cạnh Chùm Cây Chi Chít Cỏ,Có Con Cua Canh Chừng Chụp Con Cá. Chợt Con Còng Chụp Con Cá Của Cua.
-Cua Cự : Con Cá Của Cua.
-Còng Cãi : Con Cá Của Còng.
Cua Còng Cứ Cãi Cọ: Của Cua - Của Còng, Của Cua - Của Còng.
Cạnh Có Con Cò Cũng Cùng Coi Chúng Cãi Cọ.
-Cò: Cua Còng Cá Của Cò Cả

khi buồn đọc 1 câu chuyện cười cũng vui chút đỉnh mà....

Alípapa_Phương
Chợt concongia Cầm Chai C2h5oh Cười Cười: Cò, Cua, Còng, Cá - Chiên Cả. Cạn !:drunk:
 
Bạn bè thân thiết nhất từ khi chưa có chỏm tóc giờ mỗi năm lần lượt bỏ ta ra đi.

Thời buổi kinh tế tụt dốc, ăn uống kham khổ nên lần lượt các em thân thương tả hữu từ tạ ta ra đi;

Trước khi vĩnh biệt ta, em & ta đau đớn đến mấy ngày;

Ta & em không hạt cơm dính bụng, nên từ ta là fải; Âu cũng là qui luật rồi;

Giờ chỉ còn vài em làm chức năng nhai giúp ta từ đây đến mãn đời mà thôi!

Nhớ em quá, làm sao tối nay ngủ đây!
Chắc nhờ đến GPE.COM để vơi đi fần nổi sầu da diết!


 
chữ kí của nguyencanh160890;469723 nên đổi lại cho hợp với thời kinh tế thị trường

không có việc gì khó
chỉ sợ không có xiền
đào núi và lấp biển
không làm nên
thì thuê.
 
Đừng che dấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời. Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và tim bạn còn rung động.
Alipapa Phương ^^

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay không còn mệt như mọi hôm nữa. Hôm nay cũng được chồng dậy sớm tự tay chuẩn bị bữa sáng và cơm mang đi bữa trưa cho vợ. Thật hạnh phúc biết nhường nào. Cơm thì cũng không có gì đặc sắc lắm so với mọi hôm, nhưng có lẽ, nó có vị đặc biệt hơn, có tình cảm của chồng gửi gắm trong đó, mình ăn rất ngon miệng. Bữa sáng mình cũng húp cạn tớigiọt cúoi cùng. Cảm ơn chồng nhiều lắm!
 
Cáo già mà cảm thất yêu đời thì chắc là vồ được mồi ngon rùi còn gì.
Thật khổ thân cho con môi đó !!!! hic hic......
 
Hôm nay không còn mệt như mọi hôm nữa. Hôm nay cũng được chồng dậy sớm tự tay chuẩn bị bữa sáng và cơm mang đi bữa trưa cho vợ. Thật hạnh phúc biết nhường nào. Cơm thì cũng không có gì đặc sắc lắm so với mọi hôm, nhưng có lẽ, nó có vị đặc biệt hơn, có tình cảm của chồng gửi gắm trong đó, mình ăn rất ngon miệng. Bữa sáng mình cũng húp cạn tớigiọt cúoi cùng. Cảm ơn chồng nhiều lắm!
Đôi vợ chồng mới cưới là đây! Thế là hạnh phúc thực sự rồi. Chúc mừng bạn
 
Sau 1 thời gian KTGG (Người Đưa Tin) truy cập trên FB, trò được các fan hâm mộ quá các bác ạ.

65218_325045054273712_165815491_n.jpg

Cũng may mắn chưa bị ném đá
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không biết bị trúng tà hay thế nào mà dạo gần đây lười viết bài quá. Đã vậy đọc nhiều bài không thấy hữu ích đâm ra muốn nổi cáo. Thêm nữa có 1 số bài làm mình tự hỏi không biết mình trán ngắn hay người ta tóc vàng.
 
Sau một thời gian ít online vì lý do cá nhân, sáng nay quay lại đọc cái trang iu dấu GPE này thấy nhớ nó quá, hic. Nói nhớ nó chứ đâu phải chỉ nó không đâu, trên đây còn có cả Cô chú, anh chị, bạn bè đang online --> nhớ tất cả.
 
Hôm nay, trò học được thêm hai chữ: Nhẫn và Tâm, kết hợp hai chữ lại là Nhẫn Tâm ạ.
 
Bốn chữ đó vẫn không bằng 2 chữ "chết tiệt" đâu
 
Thấy bực mình, vụ này phải trả thù... sẽ cố gắng học tốt hơn ... đó là cách trả thù tốt nhất:=\+
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom