Hôm nay, Bạn đang cảm thấy gì .....hãy chia sẻ. (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh, các Chị trên diễn đàn GPE...em có lẽ xin phép tạm biệt mọi người và sớm hẹn lại mọi người vào ngày 20-11-1013!
Trong thời gian qua, cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh, các Chị đã giúp đỡ, hi vọng rằng với vốn kiến nhỏ bé của mình mà em học được trên diễn đàn có thể là căn bản để em học những bước tiếp theo...xem ra, em đã thuộc được 1 chữ A trong bảng chữ cái rồi, các chữ cái còn lại em sẽ cố gắng rèn luyện và thuộc trong 1 thời gian dài dài nữa...
Chúc các Thầy, các Anh, Chị mạnh khỏe, chúc các bạn mới ngày càng học được kiến thức nhiều hơn.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!!!

Híc, bạn là Chức Nữ hỉ ?
 
Cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh, các Chị trên diễn đàn GPE...em có lẽ xin phép tạm biệt mọi người và sớm hẹn lại mọi người vào ngày 20-11-1013!
Trong thời gian qua, cảm ơn tất cả các Thầy, các Anh, các Chị đã giúp đỡ, hi vọng rằng với vốn kiến nhỏ bé của mình mà em học được trên diễn đàn có thể là căn bản để em học những bước tiếp theo...xem ra, em đã thuộc được 1 chữ A trong bảng chữ cái rồi, các chữ cái còn lại em sẽ cố gắng rèn luyện và thuộc trong 1 thời gian dài dài nữa...
Chúc các Thầy, các Anh, Chị mạnh khỏe, chúc các bạn mới ngày càng học được kiến thức nhiều hơn.
Chúc diễn đàn ngày càng phát triển!!!

Sao lại là tạm biệt và phải tới 20/11/2013 nguyencanh?
 
Đến cuối tháng 12 này là TẬN THẾ, chết queo hết trơn, chẳng biết đến năm 2013 còn "gặp" được "ma" nào không?
Ẹc... Ẹc...

Dù sao thì cũng cứ vui trước cái, đến đó rồi tính. Chỉ tiếc một điều là nếu 21/12 này "ngủ bụi" cả thì mình mất cha nó nửa tháng lương chưa kịp lãnh
 
Đến cuối tháng 12 này là TẬN THẾ, chết queo hết trơn, chẳng biết đến năm 2013 còn "gặp" được "ma" nào không?
Ẹc... Ẹc...
Dù sao thì cũng cứ vui trước cái, đến đó rồi tính. Chỉ tiếc một điều là nếu 21/12 này "ngủ bụi" cả thì mình mất cha nó nửa tháng lương chưa kịp lãnh

tận thế gì vậy ta???.............................
 
Sao buồn quá, chuyển về upper cho dòng chữ này không được các bác ạ:

A1 = Mai Hoa Thủy Tiên B1=Upper(A1) ===> Kết quả: MAI HOA THủY TIÊN
Còn sử dụng chiêu pháp tại đây của Thầy Long,
Chưa biết rồi. A1 = Mai Hoa Thủy Tiên B1=upperuni(A1) sao lại ra kết quả: #NAME? này nhỉ?
Đã có nhúng đoạn code của Thầy Long vào
Hay là em phải quay lại thời tận thế hỡi các sư huynh
 
Sao buồn quá, chuyển về upper cho dòng chữ này không được các bác ạ:

A1 = Mai Hoa Thủy Tiên B1=Upper(A1) ===> Kết quả: MAI HOA THủY TIÊN
Còn sử dụng chiêu pháp tại đây của Thầy Long,
Chưa biết rồi. A1 = Mai Hoa Thủy Tiên B1=upperuni(A1) sao lại ra kết quả: #NAME? này nhỉ?
Đã có nhúng đoạn code của Thầy Long vào
Hay là em phải quay lại thời tận thế hỡi các sư huynh

Đừng buồn anh à!
Trước khi tận thế, anh cố cài Office 2010 đi rồi thử lại UPPER nhé
Ẹc... Ẹc...
(hổng biết có kip dùng Office 2013 không đây)
 
Đến cuối tháng 12 này là TẬN THẾ, chết queo hết trơn, chẳng biết đến năm 2013 còn "gặp" được "ma" nào không?
Ẹc... Ẹc...
Dù sao thì cũng cứ vui trước cái, đến đó rồi tính. Chỉ tiếc một điều là nếu 21/12 này "ngủ bụi" cả thì mình mất cha nó nửa tháng lương chưa kịp lãnh
Gặp được ma mỗi 1 lần mà nhớ hoài kìa trời! Tận thế xong, ma nhiều lắm, có cả ma chết tiệt nữa.
 
Tận Thế xảy ra thì khái niệm 'ma' làm gì còn nữa chài ?

Biết đâu lúc đó mình còn.. sống và còn có 1 "đứa" cũng còn sống, không phải là con ma nữ mà là tiên nữ đàng hoàng hen!
Ẹc.... Ẹc...
(đương nhiên là cái "đứa" tiên nữ ấy cũng biết ếch xào)
 
mình cả thấy mệt mỏi, đâu đầu kô biết có chia sẻ cho ai được ko???**~**
 
/-(uyện (Bắc Trà Mi) xin không tiếp khách trung ương nữa!

/-)ây có thể là câu nói hay nhất (/iệt nam trong nữa sau của năm 2012!

 
Ngày làm việc của mình vui hơn khi luyện đánh máy với cài này, zui zui mỗi khi thấy mình có tiến bộ và có bạn luyện chung với mình nữa. Cố lên, cố lên, mục tiêu 85WPM của mình!
http://10fastfingers.com/competition/50acd9ba30994
 
(huyến bay khứ hồi trong ngày gần đây của HLV Phan Thanh Hùng nên gọi là gì?

(1*) "Trịnh thượng"

(2*) "2uan liêu"

(3*) "Xài tiền chùa quen thân"

(4*) "Mất nết"

(5*) "Ô nhục"

(6*) " Bỉ ổi"

(7*) "Đễu cán"

(0*) . . . . . (Ý khác của bạn?)
 
một ngày thật là buồn có ai chia sẻ với mình không ta.huu(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@
 
Má ơi, còn thời gian rất ít để tổng kết 2012 mà cứ gặp cơm cũ xào lên xào xuống, ăn hoài ngán chết đi được. Phải chi, ăn (dọn) bát nào xong cũng triệt (xong) luôn bát đó thì đỡ quá, gặp toàn bát để cơm "thừa" lại là sao chời. Đúng là chết tiệt.
 
Mấy hôm rồi học trò không lên lớp, hổng dám hỏi vì sợ em đang bận hoặc không khỏe.
Ui da!
 
Học trò không lên lớp mà không xin phép thầy là học trò "hư". Học trò nào mà "hư" quá vậy bác?
Mình biết "hổng phải" học trò "hư".
Học trò có xin phép qua tin nhắn: "Học trò xin nghỉ, tuần sau trả bài". Thế thôi.
Híc!
 
Mình biết "hổng phải" học trò "hư".
Học trò có xin phép qua tin nhắn: "Học trò xin nghỉ, tuần sau trả bài". Thế thôi.
Híc!

Hay là học trò..học...dốt nên không dám lên lớp nữa hả thầy? Có nhiều học trò học kém sợ..lên lớp và sợ trả bài chăng?
 
Hay là học trò..học...dốt nên không dám lên lớp nữa hả thầy? Có nhiều học trò học kém sợ..lên lớp và sợ trả bài chăng?
Hì hì...
Sao Nghĩa Phúc "nghĩ xấu" về học trò tui quá vậy ta?
Học trò này rất ngoan, chỉ là sức khoẻ không tốt thôi mà.
Học trò này mình mới nhận "từ trong bệnh viện" đấy!
Tội nghiệp, thương cảm mà không làm gì được.
Híc!
 
Hì hì...
Sao Nghĩa Phúc "nghĩ xấu" về học trò tui quá vậy ta?
Học trò này rất ngoan, chỉ là sức khoẻ không tốt thôi mà.
Học trò này mình mới nhận "từ trong bệnh viện" đấy!
Tội nghiệp, thương cảm mà không làm gì được.
Híc!

Thì em "giả sử" thôi mà.

Ay za, học trò của thầy mà nhận "từ trong bệnh viện" chứng tỏ học trò ham học quá trời luôn.

Hic, em tò mò chút xíu nhưng mà em chưa hiểu cái câu bôi đỏ đỏ kia thầy ạ. Thầy thương cảm vì học trò sức khỏe không tốt thì thầy thử gọi cho học trò xem có bị làm sao không chứ ạ?
 
"Thay oi hoc tro bi sốt mấy ngày nay, sốt xình xịch lên tới 40oC. Thường sốt vào buổi tối, ban ngày thì đỡ hơn. Suc khoe em k dc tot. Em van xin nghi tiep toi tuan sau thay nhe. E van nho la co 1 bai em chua tra nhug em hua la se tra bai that tot de thay khong cốc đầu e nua."
 
Trò chọn nhầm thầy, thầy chọn nhầm trò roài
 
Chuyện vui thì ít mà chuyện buồn thì nhiều.

Quay đi quay lại đến chóng cả mặt mà vẫn có mỗi cái chuyện đó mình giải quyết không xong. Cái vòng luẩn quẩn, bị cuốn vào rồi, muốn thoát ra mà không được....
 
Bực cả mình. Lần sau ai vào YM mà buzz là cho vào ignore list. Đang tập trung làm việc, nhảy lên 1 cái cửa sổ rung cả màn hình.
Phát minh bất lịch sự nhất của YM
 
Bực cả mình. Lần sau ai vào YM mà buzz là cho vào ignore list. Đang tập trung làm việc, nhảy lên 1 cái cửa sổ rung cả màn hình.
Phát minh bất lịch sự nhất của YM
Phát minh của YM k bất lịch sự mà người sử dụng cái tiện ích đó bất lịch sự thầy ạ! Không phải với đối tượng nào cũng Buzz được, nhìu khi trò còn bị giật mình vì đang nghe nhạc với âm lượng lớn thế là được 1 nhát tổn mất mấy giây tuổi thọ. Hic....
 
Hic, tâm trạng mình xáo trộn, rối tung....một chút mệt mỏi, một chút nản lòng, một chút suy tư, một chút gia vị của sự cay đắng, chua chát, mằn mặn...một chút gì gì đó...Mỗi thứ một chút tạo thành món ăn tinh thần tổng hợp không nuốt nổi....
 
bực mình vì quy chế bảo hành của Hoan Long , vạch lá tìm sâu, chỉ cần có 1 chut lý do là chấm dứt Bảo Hành, chót sơn hay có chút ke hở (ko kính) là bảo hành hoàng tất, ko biết hàng bán ra thì có chất lượng vậy ko, người mua hàng hình như ko máy ai kiểm tra khâu ấy, đồng thời ghét nhất là 1 mặt hàng mà >3 cái tem dán, chác cũng để ai làm rách tí nào là cũng toi bảo hành
 
tóm lược khâu bảo hành của Hoàng Long
Bảo Hành Máy Tính Bảng
1 đến tiệm mình mua Máy Tính Bảng kỳ trước của hoàn long nhân kỹ thuật kiểm tra 1 lúc, rồi bảo đưa qua chi nhánh bảo hành của hoàn long
2 đên nơi nhân viên KT kiểm tra , mài mò test 1 hồi rồi bảo đưa vào bảo hành
3 đến khâu bảo hành (gập cô nàng cũng khá xinh nói chuyện cũng nhỏ nhẹ) kiểm tra 1 lúc nữa nói câu máy anh bị hở ở phần màn hình, chúng em sẽ hổ trở, phiền anh đưa qua phòng bên có anh Phúc nhận, nhưng mình đã cảm thấy bất thường liền hỏi ( sao máy mình đưa đến bảo hành mà lại bảo là hổ trở, vậy hộ trở và bảo hành là như thế nào, cô ta liền đáp bảo hành trong vòng 7-10 ngày trả hàng, hộ trở thì 10 -15) mà ko nói rõ gì hết, mình thấy cũng khá đông người đến bảo hành, cũng chảng làm khó gì người đẹp đi qua phòng khác
4 đến phòng gọi là hộ trở, đến đây bắt đầu có chuyện nói đây, gặp thằng cha mập cảm thấy khó ưa rồi, 1 lúc vì khá đông, xong cũng tới mình, làm kiểm tra máy tính Bảng 1 lần nữa, rồi bắt đầu phát ngôn, máy của anh bên ngoài từ chối bảo hành, nên ở đây chúng tôi nhận hộ trở gửi máy Anh đên TTBH của hảng ..., nói một hồi -> kết quả -> kô được Bảo Hành (ghi trên giấy) , tức là :Chúng Tôi Ko Còn Nghĩa Vụ Bảo Hành Máy Này Nữa


xong mình muốn mua thêm vài thứ cho công ty nữa thấy vậy chùn cho lẹ thôi kẽo bị trúng thêm đòn
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Máy tính bác mua của hãng nào, sao bác ko ra thẳng TT BH của hãng í. Mấy đồ điện tử e vẫn kết Samsung nhất, dù chẳng biết gì về công nghệ, nhưng thích thái độ CSKH của Samsung lắm í!
 
Tự nhiên mình nhớ đến một chuyện.
Ngày xưa, có một tên ngốc được vợ sai đi buôn bò. Tên ngốc hăm hở đi, đến chợ, hắn mua 5 con bò, cưỡi 1 con và dắt theo 4 con còn lại về. Đến nhà, vợ hỏi :"Mua được mấy con bò ?".Hắn quay lại đếm số bò, rồi đếm số thừng hắn nắm trong tay rồi lẩm bẩm :"5 thừng sao chỉ có 4 bò?", đi đâu một con nhỉ ? Cô vợ thấy vậy cười :"sao em đếm được 6 con ?".À...mà Bài toán trên viết Code thế nào nhỉ ?
Tiện xin chào ban Xuân, thở dài lan cả sang chỗ khác.
 
Hai mươi mấy năm về trước, đủ tự tin để kèm toán cho tụi nhóc từ lớp 1 đến lớp 7. Bị giờ, cài xong cái Violympic offline, thử làm học sinh tiểu học, tự thấy mình sợ mình thiệt. Nhiều bài, chứ không phải là một vài bài, làm mình thấy mình mất mát kiến thức nhiều quá. Sao mình dốt vậy ta ơi là trời!!!
 
Hai mươi mấy năm về trước, đủ tự tin để kèm toán cho tụi nhóc từ lớp 1 đến lớp 7. Bị giờ, cài xong cái Violympic offline, thử làm học sinh tiểu học, tự thấy mình sợ mình thiệt. Nhiều bài, chứ không phải là một vài bài, làm mình thấy mình mất mát kiến thức nhiều quá. Sao mình dốt vậy ta ơi là trời!!!

cố lên Anh........................................!
 
Hai mươi mấy năm về trước, đủ tự tin để kèm toán cho tụi nhóc từ lớp 1 đến lớp 7. Bị giờ, thử làm học sinh tiểu học, tự thấy sợ thiệt. Nhiều bài, làm mình thấy mình mất mát kiến thức nhiều quá. Sao mình dốt vậy ta ơi là trời!!!

/(hông fải bạn bị mất kiến thức đâu; Mà cuộc sống luôn đòi bạn thu nạp kiến thức mới & tất nhiên cũng fải bỏ dần mòn những cái không còn đáng nhớ nữa đi mà thôi;

Ví dụ làm sao bạn nhớ được cách chứng minh diện tích đường tròn; bạn & tôi chỉ biết rằng nó là bình fương bán kính nhân số Pi mà thôi. Chỉ những thầy cô giáo cấp II thì vẫn fải nhớ để còn dạy dỗ con cháu chúng ta. . . .

/(/hân tiện bạn nêu vấn đề, mình có suy nghĩ kiến thức con trẻ hiện nay như thế này:

/(iến thức nhân loại càng ngày càng nhiều lên ở mọi lãnh vực, đây là điều hiễn nhiên;
Như vậy kiến thức mà thế hệ trước được truyền đạt trên bậc đại học, giờ cũng cần đưa xuống cấp 3, cấp 3 cần đưa xuống C2,. . .

Theo xu hướng này, thì cấp I đã biết biện luận đẩ ra số chưn gà & số chưn chó, mà trước đây fải giải bằng fương trình 1 hay 2 ẩn.
(Các ngành khác cũng như rứa chứ không riêng gì toán học!)
Câu hỏi gần đây mà xã hội quan tâm là sự quá tải chương trình fổ thông. . .
Tuy nhiên, Bộ lại cấm (hay sao í?) không cho áp dụng fân ban; Mình cho rằng chuyện không cho fân ban là chuyện ngu si! (/ậy theo bạn nó là gì?

Các bạn trong & ngoài ngành ta cùng thảo luận cho rôm rã cái, nhỉ!
 
nhiều việc cứ rối tinh, hổng muốn làm gì hết
 
Lọc dữ liệu trùng ...... và remove những dữ liệu trùng này luôn...
Cho em hỏi các anh chị là em có một file excel khoang 2.000 dong nhung có 800 dong la thang truoc em da thong báo cho khách hàng rồi giờ không muốn thông báo hết 2.000 dòng mà chỉ thông báo 1200 dong còn lại thôi
vậy các anh. chị có cách nào xử lý nhanh được không
em hiện tại đang tron du lieu 1200 dong đó và 800 dong này lại và xóa những dòng giống nhau này luôn
 
Lọc dữ liệu trùng ...... và remove những dữ liệu trùng này luôn...
Cho em hỏi các anh chị là em có một file excel khoang 2.000 dong nhung có 800 dong la thang truoc em da thong báo cho khách hàng rồi giờ không muốn thông báo hết 2.000 dòng mà chỉ thông báo 1200 dong còn lại thôi
vậy các anh. chị có cách nào xử lý nhanh được không
em hiện tại đang tron du lieu 1200 dong đó và 800 dong này lại và xóa những dòng giống nhau này luôn
Đây là box thư giãn, bạn muốn gì ở đây, hỏi về Excel hay chỉ là thư giãn cho đỡ stress?
 
/(hông fải bạn bị mất kiến thức đâu; Mà cuộc sống luôn đòi bạn thu nạp kiến thức mới & tất nhiên cũng fải bỏ dần mòn những cái không còn đáng nhớ nữa đi mà thôi;

Ví dụ làm sao bạn nhớ được cách chứng minh diện tích đường tròn; bạn & tôi chỉ biết rằng nó là bình fương bán kính nhân số Pi mà thôi. Chỉ những thầy cô giáo cấp II thì vẫn fải nhớ để còn dạy dỗ con cháu chúng ta. . . .

/(/hân tiện bạn nêu vấn đề, mình có suy nghĩ kiến thức con trẻ hiện nay như thế này:

/(iến thức nhân loại càng ngày càng nhiều lên ở mọi lãnh vực, đây là điều hiễn nhiên;
Như vậy kiến thức mà thế hệ trước được truyền đạt trên bậc đại học, giờ cũng cần đưa xuống cấp 3, cấp 3 cần đưa xuống C2,. . .

Theo xu hướng này, thì cấp I đã biết biện luận đẩ ra số chưn gà & số chưn chó, mà trước đây fải giải bằng fương trình 1 hay 2 ẩn.
(Các ngành khác cũng như rứa chứ không riêng gì toán học!)
Câu hỏi gần đây mà xã hội quan tâm là sự quá tải chương trình fổ thông. . .
Tuy nhiên, Bộ lại cấm (hay sao í?) không cho áp dụng fân ban; Mình cho rằng chuyện không cho fân ban là chuyện ngu si! (/ậy theo bạn nó là gì?

Các bạn trong & ngoài ngành ta cùng thảo luận cho rôm rã cái, nhỉ!
Chổ tui, ngày xưa, có một ông thầy hiệu trưởng trường cấp 1 (gọi là bậc tiểu học) được thiên hạ nói thế này: "đồ cái thứ đốt sách dạy học trò". Bên ngoài xã hội, rất nhiều người chửi động bằng câu:"mẹ kiếp, nó dùng chính sách ngu dân để trị". Tui thì từng nghiền ngẫm và nhận xét rằng: "giáo dục đã không còn là giáo dục nữa, mà nó đã trở thành một công cụ lập trình tư duy". Thật vậy, như môn văn chẳng hạn, văn học là nhân học, hoặc, văn dĩ tải đạo. Cứ xem toàn bộ giáo trình môn tiếng Việt, môn văn từ bậc tiểu học trở lên đến hết chương trình phổ thông đi, bạn sẽ thấy rất nhiều những bài lồng ghép chính trị vào trong đó.
.........
 
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

1.Khi áp vỏ ốc vào tai, tiếng du dương mà ta nghe được không phải là tiếng sóng biển mà chính là tiếng máu chảy trong mạch của mình.

2."Sao cũng được" ba năm liền được bình chọn là cụm từ gây khó chịu nhất thế giới.

3.PHẢI LÀM QUÁ NHIỀU BÀI TẬP
Có thể gây ra stress, trầm cảm và có thể làm sa sút kết quả học tập.

4.Chúng ta không thể mơ đến người mà chúng ta chưa từng gặp. Nhưng người chúng ta gặp trong mơ, dù không nhớ ra nhưng chắc chắn đã gặp đâu đó rồi.

5.Trong cuộc đời trung bình chúng ta dành 3 đến 4 năm để đi vệ sinh.

6.Một nhà tù ở bang Indiana cho các tù nhân phạm tội giết người được phép nuôi mèo trong phòng giam.

7.Gối đầu lên một bề mặt mát mẻ có thể giúp giấc ngủ sâu hơn. Đó chính là lí do tại sao chúng ta thường lật mặt gối mát hơn để gối đầu.

8.ANUPTAPHOSIA là tên khoa học của hội chứng sợ độc thân.

9.Lịch của người Maya không tính năm nhuận. Vậy nên nếu tận thế 21/12 là có thật thì nó phải sảy ra từ 7 tháng trước.

10.Nếu bạn từ 16 tuổi trở lên, thì đến 86% cơ hội người bạn lấy sau này là một trong những người bạn đã từng gặp. (Lục lọi danh sách thôi )

11.Khi một con chim cánh cụt đực để ý một con cái, thì nó sẽ lục tung cả bãi biển để tìm ra viên đá cuội đẹp nhất để tặng con cái đó.

12.Khi yêu, trí não của con người thường có xu hướng bỏ qua những khuyết điểm của người yêu, điều đó khiến ta khó có thể quên được người đã làm ta tổn thương.

(St).
 
Trời se lạnh phần lại bệnh, chạnh lòng nhớ ai đó.
 
/-(ình như bạn nhìn đời bằng 1 lăng kính méo mó của sự ác cảm (!)

Thật vậy, như môn văn chẳng hạn, văn học là nhân học, hoặc, văn dĩ tải đạo. Cứ xem toàn bộ giáo trình môn tiếng Việt, môn văn từ bậc tiểu học trở lên đến hết chương trình phổ thông đi, bạn sẽ thấy rất nhiều những bài lồng ghép chính trị vào trong đó.

Mà đạo ở câu này cũng có dăm bảy đường đạo:

Tà đạo

Chính đạo

Địa đạo

(ao đạo

Thấp (hèn) đạo,

Z đạo

Ngu đạo

. . . . . .
 
.......đến ngày đóng tiền, khách hàng phải cập nhật vào trang web của Tổng Công ty Điện lực TP HCM, nhập mã số khách hàng và xem hóa đơn tiền điện của mình. Sau đó, khách hàng có thể đến điện lực đóng trực tiếp hoặc đóng qua các hình thức khác như ATM, ví điện tử...


Dốt tin học thì làm sao dùng hóa đơn tiền điện tử đây chời

Bời vậy, ngày 15/12/2012 lại có thông tin: công chức cấp xã ngoài việc đáp ứng các tiêu chuẩn chung tại Nghị định 112/2011/NĐ-CP còn buộc phải có chứng chỉ tin học trình độ A. Với địa bàn công tác có yêu cầu, công chức còn phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp. (Nội dung này được triển khai tại Thông tư 06/2012/TT-BNV)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Trời se lạnh phần lại bệnh, chạnh lòng nhớ ai đó.

BÁC KTGG ơi??? HÀ NỘI se lạnh cháu nhớ Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn trên GPE quá...huhu, cháu đã quay lại rồi không ngờ mọi thứ giải quyết nhanh không tưởng, tưởng 1 năm sau mới quay lại...
Giờ có lẽ cháu tìm được sự ấm áp trong mùa đông tới rồi, đó là đồng hành cùng GPE hic hic.
 
BÁC KTGG ơi??? HÀ NỘI se lạnh cháu nhớ Thầy, Cô, Anh, Chị và các bạn trên GPE quá...huhu, cháu đã quay lại rồi không ngờ mọi thứ giải quyết nhanh không tưởng, tưởng 1 năm sau mới quay lại...
Giờ có lẽ cháu tìm được sự ấm áp trong mùa đông tới rồi, đó là đồng hành cùng GPE hic hic.

Đi đâu mà quay lại. "Một vòng trái đất" ah.
 
hic, em dự kiến 1 năm nhưng mọi việc đã thay đổi, hôm nay lạnh quá, nhớ mọi người. Đêm hôm qua nằm mơ đang làm hàm sumif cho 1 bạn trên diễn đàn... giật mình tỉnh dậy hóa ra không phải.

Có điều đêm qua mình cũng nằm mơ, giấc mơ không lành lắm, giựt mình dậy chỉ biết niệm Phật để mong rằng không phải như vậy. Ẹc ẹc ẹc, hễ có gì nguy cơ thì mới nhớ Phật Trời.
Hỏng lẻ trong đời chúng ta vô phúc đến độ khi lìa trần mà người thân cũng không hay, thân xác lúc ấy cũng không rõ người còn sống vứt bỏ đi đâu, nếu còn nằm trong nhà xác, tìm được CMND để báo cho người thân cũng hay rồi.
Thôi kệ, việc gì cũng qua, còn sống cố gắng làm tốt, tránh hành xử trái đạo lý để hằng đêm đừng có giựt mình, cắn rứt lương tâm.
Còn thân xác này nếu có toi mạng, chết bờ chết bụi đấy cũng là cái nghiệp, phần số mà thôi. Nghĩ như thế đi để có cuộc sống đơn giản.
 
Có điều đêm qua mình cũng nằm mơ, giấc mơ không lành lắm, giựt mình dậy chỉ biết niệm Phật để mong rằng không phải như vậy. Ẹc ẹc ẹc, hễ có gì nguy cơ thì mới nhớ Phật Trời.
Hỏng lẻ trong đời chúng ta vô phúc đến độ khi lìa trần mà người thân cũng không hay, thân xác lúc ấy cũng không rõ người còn sống vứt bỏ đi đâu, nếu còn nằm trong nhà xác, tìm được CMND để báo cho người thân cũng hay rồi.
Thôi kệ, việc gì cũng qua, còn sống cố gắng làm tốt, tránh hành xử trái đạo lý để hằng đêm đừng có giựt mình, cắn rứt lương tâm.
Còn thân xác này nếu có toi mạng, chết bờ chết bụi đấy cũng là cái nghiệp, phần số mà thôi. Nghĩ như thế đi để có cuộc sống đơn giản.

vâng, Cháu thấy Bác dạo này lo cho "dân chúng" nhiều quá, lúc nào cũng "suy nghĩ"...nào văn bản pháp luật, nào luật này, luật kia hic...
Nói thực ra cháu còn ít tuổi thực sự chưa hiểu chuyện đời cho lắm, nhưng nếu mà nhà nước mình ai làm lãnh đạo cũng như Bác chắc có lẽ sẽ không có "xe chính chủ" đâu BÁC.
 
Em đi đâu xin phép cả nhà đừng hỏi nha, em muốn đó mãi là "bí mật" hihi, mà em cũng không phải như Chị HỒNG VÂN nói đâu?
"mợ đi lấy chồng", "mợ luyện vba" không phải đâu ạ!...!

Ơ... thế thì nói ở đây làm gì nè, lên đây thông báo thì mọi người quan tâm mới hỏi. "Bí mật" thì sao hỏng giữ kín luôn luôn ih.

p/s: Mới sáng bực bội ah.
 
Em đi đâu xin phép cả nhà đừng hỏi nha, em muốn đó mãi là "bí mật" hihi, mà em cũng không phải như Chị HỒNG VÂN nói đâu?
"mợ đi lấy chồng", "mợ luyện vba" không phải đâu ạ!...!
Điều "bí mật" của các cô rắc rối lắm. --=0--=0--=0 (mà có thể thay đổi lúc nào không hay)
Anh biết mà
 
Mà đạo ở câu này cũng có dăm bảy đường đạo:

Tà đạo

Chính đạo

Địa đạo

(ao đạo

Thấp (hèn) đạo,

Z đạo

Ngu đạo

. . . . . .
Không cần thiết phải liệt kê như thế này cho rối rắm đâu.
Trươc đêm có cả ban ngày
Trước mưa có nắng vươn đầy lối đi.
.......................
Vậy nên, khi nói đến đạo, ta chỉ cần chia, vạch ra một đường giới hạn để phân ra hắc đạo-bạch đạo thui. Cũng như trong thời đại Thông tin này, có hacker mũ trằng và hacker mũ đen.
Hạng thứ dân tội phạm chuyên nghiệp thì tùy theo vật, môi trường phạm tội mà có tên gọi kèm theo chữ tặc. Ví dụ:
1. vật phạm tội là các loại lâm, khoáng sản trong rừng, nơi diễn ra hành vi phạm tội là rừng rú, ( sơn lâm) thì gọi là lâm tặc, vật phạm tội là chó, môi trường phạm tội là vùng dân cư, thời gian phạm tội bất kể giờ giấc thì gọi là cẩu tặc. Tương tự như vậy, ta có hải tặc, đinh tặc.v.v...
Tóm lại, hạng thứ dân phạm tội chuyên nghiệp thì gọi chung là phường đạo tặc.

 
Em đi đâu xin phép cả nhà đừng hỏi nha, em muốn đó mãi là "bí mật" hihi, mà em cũng không phải như Chị HỒNG VÂN nói đâu?
"mợ đi lấy chồng", "mợ luyện vba" không phải đâu ạ!...!

bí mật, bông bóng đã xì lỗ mọt rồi thì khó giữ khí lấm em ơi! thôi thì bật mí ra hết đi, để máy anh chị hết tò mò@$@!^%
 
Qua ngày mới, chỉ còn mấy người thức.
Mình cũng ngủ đi thôi.
Híc!
 

File đính kèm

  • GPEConThuc.JPG
    GPEConThuc.JPG
    37.8 KB · Đọc: 29
Chúc mọi ng ngày mới vui vẻ, cả tuần suôn sẻ nhé, hôm nay mình thấy nhớ 1 người, ^^....-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tất nhiên là 2 rồi bạn ơi
Bạn thấy tungnguyen trả lời thay cho quanghai chứ gì?
Đúng là 2 người nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau:
I.Giống nhau
1. Sống tại Bình dương
2. Đẹp trai chịu không nổi
3. Đam mê GPE
4. Ăn nói nhẹ nhàng
n. ....
II. Khác nhau
1. Có nhiều cô gái trẻ đẹp đeo đuổi Tungnguyen_kt nhưng Quanghai thì ở không
2. Tungnguyen_kt đi xe 2 bánh nhưng Quanghai di xe buýt nhiều bánh hơn
3. Khi uống bia thì Tungnguyen_kt uống 1/2 thùng không chạy xe nổi, nhưng Quanghai thì không nhúc nhích (nằm bất động)
n...
 
Đúng là 2 người nhưng lại có rất nhiều điểm giống nhau:
I.Giống nhau
1. Sống tại Bình dương
2. Đẹp trai chịu không nổi
3. Đam mê GPE
4. Ăn nói nhẹ nhàng
n. ....
II. Khác nhau
1. Có nhiều cô gái trẻ đẹp đeo đuổi Tungnguyen_kt nhưng Quanghai thì ở không
2. Tungnguyen_kt đi xe 2 bánh nhưng Quanghai di xe buýt nhiều bánh hơn
3. Khi uống bia thì Tungnguyen_kt uống 1/2 thùng không chạy xe nổi, nhưng Quanghai thì không nhúc nhích (nằm bất động)
n...

Oh, ở bình dương a, hôm nào ghé bình cũng viến thâm Sư huynh Code quanghai1969 mới được
 
Các Thầy, anh chị em ơi, mình có chia sẻ thông tin Cách đóng dấu treo và dấu giáp lai

19_1to68-450.jpg

Ảnh minh họa từ Chuyện nghệ sỹ bị quỵt tiền cát sê: Khi lòng tử tế bị… rò rỉ


Mình thấy việc đóng dấu treo của cơ quan nước ngoài rất hay vì vừa qua có tiếp nhận 1 tập tài liệu của cơ quan nước ngoài họ làm rất hay, cái con dấu treo họ tự set up lúc hồ sơ chuẩn bị in ra thật tuyệt các Thầy ạ. Cái con dấu đó, không rõ họ sử dụng phần mềm nào mà phân bổ con dấu đó cho các trang trong hồ sơ.

Biết bao giờ mình tiến đến việc này nhỉ? Kể cả cho phép sử máy in, máy photo màu phổ biển nhỉ? Hay tại mình có nhiều default lỗi, hay chế biến nhiều hồ sơ "giả lập" mà chưa có biện pháp để ngăn ngừa khi cho phép sử dụng các thiết bị hiện đại nhỉ? Dù chưa cho phép sử dụng nhưng dân tình mình luôn hot, luôn update và sử dụng sang lắm, chạy theo mode vì sợ ngày tận thế sắp diễn ra.
 
2. Đẹp trai chịu không nổi
Bị bệnh ngôi sao hả Thầy?????-\\/.
 
Quá mệt mỏi, lằng nhằng mấy cái vụ xăng này quá:

Trích từ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiêm liệu truyền thống.


Điều 4. Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn

Lộ trình thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống như sau:

1. Xăng E5

a) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E5.

b) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5.​


2. Xăng E10

a) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2016, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E10.

b) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10.​

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.
 
Quá mệt mỏi, lằng nhằng mấy cái vụ xăng này quá:
Trích từ Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiêm liệu truyền thống.
Điều 4. Lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn
Lộ trình thực hiện tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống như sau:
1. Xăng E5
a) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu là xăng E5.
b) Từ ngày 01 tháng 12 năm 2015 xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E5.
2. Xăng E10
a)
b)
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2013.​


Bản thân xăng nào cũng không có tội;
Đáng trừng trị là tội làm xăng dỏm; XH này quá nhiều dối trá để mọi người không còn tin về cái gì sất!

Xăng gọi là truyền thống thì đã fa với hùm bà lằng nhưng rác rưỡi thối tha; Nay xăng fa cồn thì fa HOH cũng sẽ tràn ngập;

(Hay các ngài chưa học hết lớp 10/12 nên không biết rằng cồn tan vô hạn trong HOH & ngược lại)
/-)úng là lũ ngu hết biết!


 
nóng trong người, mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt...ốm rồi, trời HÀ NỘI lạnh quá...huhu
Mong cho mọi người không bị ốm.
 
Dốt muốn học cũng không yên! nhức cả đầu. sờ cằm không còn râu để vặt, chán thật .
 
Sáng sớm thức dậy lạnh quá, chỉ muốn ngủ thêm...nhưng lại suy nghĩ mình là lười nhác thì sẽ không được gọi là "cố gắng" thế là bật dậy, mắt nhắm, mắt mở đi chợ nấu cơm...ngày nào cũng vậy...mong 1 tuần lấy hai ngày chủ nhật, 1 chủ nhật đi làm để kiếm thêm xiền--=0--=0, chủ nhật còn lại để được ngủ như thế thì TUYỆT....!
 
Sáng sớm thức dậy lạnh quá, chỉ muốn ngủ thêm...nhưng lại suy nghĩ mình là lười nhác thì sẽ không được gọi là "cố gắng" thế là bật dậy, mắt nhắm, mắt mở đi chợ nấu cơm...ngày nào cũng vậy...mong 1 tuần lấy hai ngày chủ nhật, 1 chủ nhật đi làm để kiếm thêm xiền--=0--=0, chủ nhật còn lại để được ngủ như thế thì TUYỆT....!

Mình thì thích 2 ngày thứ 7 hơn cơ, để được nhậu cho đaẽ.... và CN được ngủ.
 
Em mong rằng gia đình các sư phụ, sư thúc vẫn luôn là chính chủ nên không cần hàng này và thoát được kiếp nạn móc ngoặc, đấu thầu ký kết "hớ giá"
 
/(/ghe rằng CA HN chưa fạt đi xe không chính chủ;

(huyện này có đúng vậy không bà con?

Mình chỉ sợ fạt thì có fạt nhưng cấp trên không thấy biên lai nên nói vậy thôi!

(. . .) Sao giờ mình giống Tào Tháo quá vậy ta?
 
Đời này thiếu gì thứ không chính chủ..........
Ngay cả Vợ, những phụ tùng của con người nhiều khi còn không chính chủ chứ đừng nói là xe............
Trình độ công nghệ cao, thẩm mỹ cao rùi thì giới tính còn không chính chủ huống chi là người
 
Đang suy nghĩ, định xin Admin chuyển đổi nick cho mình sang nick Viagra_2013 (tạm dịch sang tiếng Việt là lực lượng phản ứng nhanh). Không rõ ý kiến cả nhà như thế nào với cái nick mới này có phù hợp với thể hình hiện tại của mình không.
 
Trời rét, mình thấy mùa này các vị cao niên rủ nhau đi nhiều lắm, mong rằng không có mình trong số này.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hihi, hôm nay mình rất là vui, hôm qua lọc cọc đi mua đc quyển sách lập trình VBA. Tím đến số 10 Bàu Cát mà ngta kêu hết giờ bán rồi, ko lẽ đi về, mình nói liều trên mạng ghi bán tới 22h, vậy là ngta phải mở cửa bán cho mình, hơ hơ, tưởng về tay ko rồi chứ, ráng nghiền ngẫm coi sao
yêu thương.jpg
 
27 độ mà lạnh quá, đi làm gần 5 tháng mà sao chưa kết thân với cái máy lạnh được nhỉ, đâu đó vài nơi trên đường đi làm thấy người ta trang trí noel rồi, ngoài khu trung tâm hành chính Dĩ An cũng thấy mấy nhành cây trắng trắng rồi........
Mình trông mong điều gì??? Không phải noel, hổng phải tết, hổng phải sinh nhật để đi chơi cùng nhóm bạn thân.....lên kế hoạch Miền Tây, Nha Trang, Bình Thuận, Đà Lạt...nọ kia í ới, muốn đi chỗ này, chỗ kia, nhưng chắc rồi cũng ở nhà quẩn mền ngủ thôi.....chẳng biết nữa, cuối năm rồi. Sắp kết thúc một năm mà chẳng có gì đặc biệt, sang năm là năm tuổi của mình rồi.........
 
Buồn! Buồn! Buồn! Và buồn!
 
Rỉ tai nói nhỏ cho cả nhà nghe thôi nhe, xin đừng la lớn, phát tán thông tin.
Gần cuối năm rồi, được mời chào mua hóa đơn nhiều quá, có ai cần thì mình up cho các bác ấy bán đắt hàng. Khà khà khà
 
Hôm nay, mình cảm thấy khó ngủ, mãi không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao mà không ngủ nổi? Đã hai đêm rồi thức trắng.
 
Hôm nay, mình cảm thấy khó ngủ, mãi không ngủ được. Chẳng hiểu vì sao mà không ngủ nổi? Đã hai đêm rồi thức trắng.
"Tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn" sao?
Chẳng có gì không có nguyên nhân của nó cả và tốt nhất là cố gắng mà chợp mắt 1 chút, mình có mặt trên đời là 1 ý nghĩa, mình khỏe mạnh là một ý nghĩa, là cho những ai đó niềm vui, niềm tin, ...
 
Cuối tuần rùi mà vẫn chán như con gián!!!!!!! Sax sax. haizzzzzzzzz
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom