Nghề nghiệp của thành viên trong GPE (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter kyo
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Nghề nghiệp của thành viên trong GPE


  • Total voters
    46

Người dùng đang xem chủ đề này

kyo

Nguyễn Khắc Duy
Thành viên danh dự
Tham gia
4/6/06
Bài viết
901
Được thích
2,717
Xin tự giới thiệu, con đang là sinh viên năm 2 của đại học Bách Khoa và con có một đề tài nghiên cứu về nghề nghiệp (lưu ý là dành cho dân kinh tế thôi ạ, vì đề tài con chỉ có liên quan đến kinh tế thôi, còn ai không phải xin chọn "Khác"), do đó con xin được làm một cuộc khảo sát tất cả thành viên của GPE. Xin được hỗ trợ @$@!^%@$@!^%@$@!^%.
 
Xưng "con" nghe sao sao đấy "thành viên danh dự" ạ!

Mình không làm kinh tế! Chúc vui.
 
Hì, tại vì thứ nhất là vì nhỏ tuổi, thứ hai là vì vai vế cũng nhỏ //**/
 
/(hông biết điền vô đâu trong trường như vầy:


5 năm làn nhân sự;
5 năm nữa được thuyên chuển qua quản lí SX;
Năm năm kế tiếp lại là quản lý thông tin tư liệu,
. . . . .
???

/(hà, Khà, chúc thành công!
 
Tham gia một xíu nào! Mình cũng không làm trong ngành kinh tế, mình là giáo viên. Chúc kyo hoàn thành tốt đề tài nhé!
À, nhân tiện cũng xin hỏi kyo và mọi người: Làm thế nào để tạo được một cái Poll như vậy nhỉ? Đánh dấu tick tại mục Tạo Bình Chọn rồi làm sao nữa? Làm sao để nhập các tùy chọn cho Poll?
 
Tham gia một xíu nào! Mình cũng không làm trong ngành kinh tế, mình là giáo viên. Chúc kyo hoàn thành tốt đề tài nhé!
À, nhân tiện cũng xin hỏi kyo và mọi người: Làm thế nào để tạo được một cái Poll như vậy nhỉ? Đánh dấu tick tại mục Tạo Bình Chọn rồi làm sao nữa? Làm sao để nhập các tùy chọn cho Poll?
À, khi đánh dấu tick tại mục Tạo bình chọn rồi bấm tạo chủ đề mới, tức thì trang web sẽ chuyển sang mục lập poll, ở đó có những ô trống điền vào các tùy chọn
 
phù mình là kế toán gà àh hì...1 tháng chạy lăng xăng dưới công trường àh.. giờ thì cũng giống như bạn là sinh viên kế toán cđ thui... tương lai cũng k biết là làm gì nữa hì@$@!^%
 
Diễn đàn chỉ có 14 thành viên thôi sao, mọi người vào vote giúp kyo với !$@!!
 
Em vưà có trao đổi vơi Thầy Mỹ xong, sau đợt này em chuyển qua ngành nghề khác ạ. (Bán vé số dạo). Đây cũng là niềm vui cuối đời, vừa đi bán vé số có thể ngao du đến điểm này điểm kia để biết được cuộc sống của thần dân như thế nào?

Trân trọng cám ơn bác kyo đã tạo topic này, giúp em có thể bày tỏ tầm sự hằng bấy lâu không biết tỏ bày cùng ai ạ.
 
chậc, hum nay mới vô, mới thấy, mới vote... ko bik có trễ ko nữa... mình cũng là cựu sv kinh tế, ra trường cũng làm kế toán, nhưng ko mấy hứng thú với kế toán lắm... mình đang mún chuyển ngành nhưng chưa tìm ra ngành thik hợp...

mừ trong topic nì kyo ngâm cứu đề tài ji2 thế??? chỉ đơn giản là nghề nghiệp ng2 ta thui à??? có ji "ẩn" bên trong ko đấy???
 
Xin tự giới thiệu, con đang là sinh viên năm 2 của đại học Bách Khoa và con có một đề tài nghiên cứu về nghề nghiệp (lưu ý là dành cho dân kinh tế thôi ạ, vì đề tài con chỉ có liên quan đến kinh tế thôi, còn ai không phải xin chọn "Khác"), do đó con xin được làm một cuộc khảo sát tất cả thành viên của GPE. Xin được hỗ trợ @$@!^%@$@!^%@$@!^%.
Xin chào kyo!
Mình làm trong lĩnh vực Xây dựng. Nhưng mình cảm thấy rất hứng thú khi tham gia GPE
Rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ giải quyết các vấn đề trong công việc của mình!
Thanks
 
Xin tự giới thiệu, con đang là sinh viên năm 2 của đại học Bách Khoa và con có một đề tài nghiên cứu về nghề nghiệp (lưu ý là dành cho dân kinh tế thôi ạ, vì đề tài con chỉ có liên quan đến kinh tế thôi, còn ai không phải xin chọn "Khác"), do đó con xin được làm một cuộc khảo sát tất cả thành viên của GPE. Xin được hỗ trợ @$@!^%@$@!^%@$@!^%.

Cái nghịt lý là hầu như các công ty ở những thành phố lớn 1 năm không biết bao nhiêu sinh viên kinh tế và kế toán vào thực tập và làm việc luôn ở đó, đốt đuốc đi tìm muốn đui con mắt mới thấy 1 vài ông kỹ sư xịn vào phỏng vấn để tìm việc, gọi là (thừa vẩn thừa mà thiếu vẩn thiếu) lý giải cho mình không được! HIC.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
em làm bên điện cũng chẳng giúp được gì...hihi, suốt ngày kéo dây, lôi cable thôi à))
 
chào Kyo, mình tốt nghiệp kinh tế, làm nhân sự trong cty nhà nước được 8 năm rồi
 
Kiều Mạnh: chọn khác.......Dim một tí cho nó vui

Từ Năm 1992-2002 Viên chức Nhà nước
Từ Năm 2002-2006 ra ngoài làm trong khu công nghiệp tây bắc củ chi - Hồ Chủ Tịch
Từ Năm 2006-2009 làm tôn Hoa sen
Từ Năm 2009 nay Kinh doanh lĩnh vực viễn thông
Hiện là Đại lý sim số thẻ cào các mạng + của hàng ủy quyền cho mạng VietNamobile....
Thành viên GPE Bạn nào ở gần Thuận An - Bình dương có gì liên quan qua gặp Mạnh giúp được gì thì giúp
 
Tôi phải xếp vô nghề khác thôi:
- 10 năm làm công tác nông nghiệp.
- 10 năm làm công tác quản lý đất đai.
- 05 năm làm công tác thống kê.
- 05 năm làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (cái nghề này thất đức dân la mắng chả ra toi gì ráo), nhưng hiện tại vẫn tồn tại là nhờ phước đức.
- 07 năm làm công tác thanh tra.

Ông cha mình nói: "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", làm nhiều nghề quá thành ra bây giờ vẫn long bong, xin nghĩ việc mà nhà nước chẳng cho, đành làm tiếp chán ơi là chán, có ai rũ nhậu không??? nếu có thì thông tin, trong giờ làm việc vẫn chơi láng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi phải xếp vô nghề khác thôi:
- 10 năm làm công tác nông nghiệp.
- 10 năm làm công tác quản lý đất đai.
- 05 năm làm công tác thống kê.
- 05 năm làm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (cái nghề này thất đức dân la mắng chả ra toi gì ráo), nhưng hiện tại vẫn tồn tại là nhờ phước đức.
- 07 năm làm công tác thanh tra.

Ông cha mình nói: "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", làm nhiều nghề quá thành ra bây giờ vẫn long bong, xin nghĩ việc mà nhà nước chẳng cho, đành làm tiếp chán ơi là chán, có ai rũ nhậu không??? nếu có thì thông tin, trong giờ làm việc vẫn chơi láng.
lại gặp Anh viên chức nhà nước rồi......Em ở 10 năm năm 2002 ra ngoài làm nhiều lúc thấy 1+1=3 ??? cũng khủng khoãng tinh thần mất 2 năm gì đó .....sau đó mới hội nhập được ......từ ngày kinh doanh đến nay đi thị trường nhiều gặp toàn quỷ không ...........giờ lây nhiễm theo 1+1=5 lận..--=0
Hôm nào Anh rãnh qua cầu Ông bố vào quán Tư nhớ ta nhậu vài chai chăng...........
 
Lần chỉnh sửa cuối:
lại gặp Anh viên chức nhà nước rồi......Em ở 10 năm năm 2002 ra ngoài làm nhiều lúc thấy 1+1=3 ??? cũng khủng khoãng tinh thần mất 2 năm gì đó .....sau đó mới hội nhập được ......từ ngày kinh doanh đến nay đi thị trường nhiều gặp toàn quỷ không ...........giờ lây nhiễm theo 1+1=5 lận..--=0
Hôm nào Anh rãnh qua cầu Ông bố vào quán Tư nhớ ta nhậu vài chai chăng...........

Anh qua Bình Dương hoài, đối thủ của anh là Quang Hải, Tùng nguyễn KT, CaDaFi, LeonguyenZ...Nhưng lần nào qua Bình Dương cũng về Đồng Nai an toàn (anh em mừng lắm, không thôi sẽ mất đi 1 chiến hữu).
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom