Em muốn nhận 1 người làm thầy trong diễn đàn excel (2 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

không biết em bấm nhầm cái gì ấy, huhu.Vâng em cảm ơn nhiều ạ, nhưng mà em ngại lắm, em kém thế không biết THẦY có nhận không???phải làm thế nào đây??? muốn lắm, muốn học lắm nhưng em giao tiếp không có khéo, không biết nói ngọt ngào...làm thế nào đây???

ỦA, mình đâu có nói bạn phải nói ngọt ngào? Mấy thầy này ghét nhất "ngọt ngào giả tạo" đấy.
MÀ cần là cần sự THÀNH TÂM.
Con người thành tâm, sẽ tự nói ra những điều thành tâm.
Thầy nhìn càng hắc xì dầu, càng là thầy dạy tốt. Với ngừoi thầy, cái TÂM là quan trọng, không nên đánh giá người khác khi mới chỉ nhìn qua gương mặt.
Hic, muốn tìm thầy mà sợ thầy khó tính thì....hic hic....bao giờ cho mà học được?
Mình đâu có biết nói năng, nói thì củ chuối, làm cho thầy toàn nổi sung lên. Nhưng cái cơ bản là: THẬT LÒNG. Đó là tất cả.
Nói thì nói vậy thôi. Không nhất thiết ai nhận bạn làm trò mà chắc chắn không ai dám tự mình nhận rằng mình giỏi và làm THẦY được cho người khác. Đó là đức tính khiêm tốn của mọi con người....
Bạn chỉ cần giao lưu, cởi mở, nói chuyện với các thành viên, sự gần gũi, thân tình sẽ khiến thành viên xích lại gần nhau hơn và tự nhiên bạn sẽ có nhiều bạn, nhiều THẦY.
Những người thầy giỏi thì không bao giờ tự nhận mình là giỏi.
 
nhưng mà ... em nói thế nào nhỉ??? em chân thành lăm đó, vâng...em hiểu ý mọi người nhưng phải làm thế nào đây??? em không biết phải nói như thế nào?khó quá à.Em trên diễn đàn thì nói thế này thôi, chứ nếu gặp thực tế ngoài nhút nhát...ngại quá.
 
Mệt quá, nói đi nói lại cả chục lần, mấy ngày trời mà không hiểu!
Muốn cầu thầy thì sắm sanh lễ vật đến tận cửa mà rước chưa chắc có được. Lưu Bị còn phải tam cố thảo lư, Trương Lương phải 3 lần nhặt dép!
Đó là ofline, online thì add nick, gởi tin nhắn, năn nỉ ỉ ôi (riêng tư) cũng còn chưa chắc.

Chứ treo bảng chỗ công cộng thế kia ai mà nhận! Thử hỏi ai dám tự nhận giỏi giơ tay? Ai dám qua mặt bao nhiêu là cao thủ đứng ra nhận? Rồi 6 tháng sau, dốt vẫn hoàn dốt, ai chịu tai tiếng cho?

Kiểu này, có 1 chuyện đơn giản mà không hiểu, thì lão chết tiệt không dám nhận, nhận rồi, "áy náy" đến chết.
 
"áy náy" đến chết ... tiệt!!!
 
Ví dụ, bạn muốn giỏi tiếng Anh, (VBA, kiến thức chung) có thể tìm thầy ptm0412: thầy này khét tiếng ghê gớm, khó tính, hay nạt nộ, suốt ngày có câu: giời ạ! (nếu chịu được tính thầy thì nhanh giỏi, nhưng không thì out từ vòng gửi xe đạp), thầy này không nhận nhiều trò. và không phải ai thầy cũng nhận. (nếu trò dốt quá, thầy vẫn nhận, nhưng ăn mắng nhiều hơn hít không khí, và chịu khó mà học). Khi đã nhận thì trò không nên người là thầy áy náy, dạy nên người bằng được...sẽ có lúc thầy mất 3 tiếng đồng hồ giảng về 1 bầi tập rất đơn giản mà trò dốt không hiểu....dễ bị phạt quỳ gai mít online.
Thấy đoạn này chuẩn chưa???????Hihi.
 
Đừng mong đợi có THẦY chủ động nhận TRÒ, mà TRÒ hãy chủ động tìm THẦY đi bạn ạ.
Mình gợi ý cho nhé:

Ví dụ, bạn muốn giỏi tiếng Anh, (VBA, kiến thức chung) có thể tìm thầy ptm0412: thầy này khét tiếng ghê gớm, khó tính, hay nạt nộ, suốt ngày có câu: giời ạ! (nếu chịu được tính thầy thì nhanh giỏi, nhưng không thì out từ vòng gửi xe đạp), thầy này không nhận nhiều trò. và không phải ai thầy cũng nhận. (nếu trò dốt quá, thầy vẫn nhận, nhưng ăn mắng nhiều hơn hít không khí, và chịu khó mà học). Khi đã nhận thì trò không nên người là thầy áy náy, dạy nên người bằng được...sẽ có lúc thầy mất 3 tiếng đồng hồ giảng về 1 bầi tập rất đơn giản mà trò dốt không hiểu....dễ bị phạt quỳ gai mít online.

Bạn muốn giỏi ADO, thầy Hai Lúa Miền Tây, thầy này hiền lành dễ thương, đáng yêu, nhiệt tình và luôn động viên học trò dù trò có dốt đến đâu đi nữa.
Bạn muốn giỏi VBA thì trời ơi, thầy nào cũng giỏi:
Thầy Ndu: điềm đạm, sẵn sàng giải đáp cho học trò khi học trò ham học. Thầy là ngôi sao lấp lánh của GPE, 3 huy chương trên ngực sáng chói vì sự cống hiến tri thức, trí tuệ.
Thầy Nghĩa Phúc: VBA, viết códe, công thức mảng, thầy lại trẻ trung, đáng yêu, có thể 3h sáng vẫn giải bài tập nếu trò chưa hiểu, hoặc 4h sáng tỉnh ngủ, vẫn có thể viết bài. (lại đang làm giáo viên nên về kỹ năng giảng dạy thì tuyệt rồi)
Thầy hoangvuluan: kiến thức chắc chắn, VBA, công thức mảng, thầy lại làm thơ hay, thầy này hiền thì có hiền nhưng lúc mà thầy nói câu: Trời ạ, thì ...sau đó ...kinh khủng lắm. Tuy nhiên thầy lại thương trò lắm. Vẫn cố gắng viết code hàng tiếng đồng hồ và cố giảng cho trò hiểu.
Thầy Hoàng Trọng Nghĩa, độc thân chưa vợ, vui vẻ, sôi nổi, giỏi viết Code, VBA...có thể bỏ cả giấc ngủ trưa để giúp học trò khi học trò không hiểu.
Thầy quanghai1969, sẵn sàng thâu đêm giải bài tập...code, VBA.
Thầy Phan Tu Huong, VBA, code, kiêm cả dạy về địa chất, khảo sát công trình...tính thầy khá dễ chịu...cẩn thận lúc thầy nổi nóng...tránh xa.
Thầy Ba Tê: hiền lành, học trò có hỏi....kiểu gì cũng sẵn sàng trả lời. Thầy có nhiều thời gian online.

Hic, trên đây là 1 số gợi ý, còn ở GPE rất nhiều người thầy, người anh, người chị, người bạn khác với kiến thức sâu sắc..... bạn đừng chờ đợi mà hãy chủ động "tấn công" các thầy trước bằng 1 email, xin "tầm sư học đạo". Việc các thầy có nhận hay không còn tùy thuộc vào cách nói của bạn.
Chúc bạn thành công!
Các thầy không nhận em làm học trò thì em nhận chị xuan.nguyen82 làm thầy đi... Đọc bài chị ấy phân tích biết là chị ấy đã học được rất nhiều võ công từ các thầy rồi... !
@ xuan.nguyen82 có mở lớp nhớ cho anh vào danh sách với nhá...!
 
Các thầy không nhận em làm học trò thì em nhận chị xuan.nguyen82 làm thầy đi... Đọc bài chị ấy phân tích biết là chị ấy đã học được rất nhiều võ công từ các thầy rồi... !
@ xuan.nguyen82 có mở lớp nhớ cho anh vào danh sách với nhá...!

Em đã quyết tâm rồi,em sẽ cố gắng để được THẦY "ptm0412" nhận làm trò...!try.
 
Các thầy không nhận em làm học trò thì em nhận chị xuan.nguyen82 làm thầy đi... Đọc bài chị ấy phân tích biết là chị ấy đã học được rất nhiều võ công từ các thầy rồi... !
@ xuan.nguyen82 có mở lớp nhớ cho anh vào danh sách với nhá...!

Hơ hơ, đừng "lôi" em vào vụ này nhé. Em chỉ gợi ý cho bạn ấy thôi ạ.
Các thầy chưa cho em "tốt nghiệp" đâu ạ. Lộ trình con đường học tập của em còn dài lắm ạ.
Thầy ptm0412 nói là em mới chỉ đang học lớp "CHỒI" thôi.
Thầy Ndu, thầy hoangvuluan thì có thể cho em lên lớp "Mầm".
Thầy Hai Lúa Miền Tây, thầy Nghĩa Phúc cho em lên lớp "".
Có thầy Hoàng Trọng Nghĩa thì cho em lên lớp "MẪU GIÁO" thôi ạ.
Đấy, con đường học tập của em còn đầy chông gai, bao giờ lên cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học rồi tiếp TRƯỜNG ĐỜI? Em chưa đủ tuổi đời, tuổi nghề, tuổi....nên không dám .... đâu ạ.
(Em chia sẻ với anh vụ khác cơ, nhưng anh nhớ vụ cho em học làm nhiếp ảnh gia đó nhé).
 
Hơ hơ, đừng "lôi" em vào vụ này nhé. Em chỉ gợi ý cho bạn ấy thôi ạ.
Các thầy chưa cho em "tốt nghiệp" đâu ạ. Lộ trình con đường học tập của em còn dài lắm ạ.
Thầy ptm0412 nói là em mới chỉ đang học lớp "CHỒI" thôi.
Thầy Ndu, thầy hoangvuluan thì có thể cho em lên lớp "Mầm".
Thầy Hai Lúa Miền Tây, thầy Nghĩa Phúc cho em lên lớp "".
Có thầy Hoàng Trọng Nghĩa thì cho em lên lớp "MẪU GIÁO" thôi ạ.

Tại sao em cứ mười ba
Mà không mười bốn hay là mười lăm
Như trăng kia chẳng chịu rằm
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?

-----------------
Cứ mầm, chồi, lá thế biết bao giờ mới thành TRE đây trời? **~**
 
Hồi nào giờ mới thấy NDU xuất thơ.
Góp ý với NDU: thay câu 4
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?
thành
Để cho bụi trúc lại nhầm măng tre!
 

Tại sao em cứ mười ba
Mà không mười bốn hay là mười lăm
Như trăng kia chẳng chịu rằm
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?

-----------------
Cứ mầm, chồi, lá thế biết bao giờ mới thành TRE đây trời? **~**

Mầm, chồi, lá thuộc cây thân gỗ (cây si...) không bao giờ trở thành TRE nên đừng có kêu trời. ẹc... ẹc...
 
Hồi nào giờ mới thấy NDU xuất thơ.
Góp ý với NDU: thay câu 4
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?
thành
Để cho bụi trúc lại nhầm măng tre!

Ẹc... Ẹc... hổng phải thơ NDU mà là của NNA (Nguyễn Nhật Ánh)
Anh sửa lại bị kiện ráng chịu hen!
 
Em đã quyết tâm rồi,em sẽ cố gắng để được THẦY "ptm0412" nhận làm trò...!try.

TRY kiểu gì thì kiểu, chứ mà spam tin nhắn (2 tin rồi) là vi phạm nội quy đấy nhé.
Với lại, đọc kỹ bài trên xem, cứ public thế này giống đăng tin quảng cáo, ai có lòng tự trọng sẽ không bao giờ nhận.
 
Dù ai có nói gì cũng được, em cũng vẫn sẽ chờ THẦY nhận em làm trò, em không quảng cáo, em không làm gì cả...em sẽ viết bài viết này dừng lại ở đây thôi ạ, sẽ không vào mục viết bài này thêm 1 lần nào nữa. Em vẫn cố gắng, vẫn học để bằng một phần của THẦY.
 

Tại sao em cứ mười ba
Mà không mười bốn hay là mười lăm
Như trăng kia chẳng chịu rằm
Để cho bụi trúc đứng dầm sương khuya?

-----------------
Cứ mầm, chồi, lá thế biết bao giờ mới thành TRE đây trời? **~**

Chồi non, mầm biếc, lá xanh
Đung đưa trước gió ngọt lành ...sớm mai
Tuổi đời cứ mãi ...mười hai
Để cho ...bụi trúc...sương mai...đứng dầm...

Nói vậy thôi, em muốn lên lớp, muốn tốt nghiệp lắm rồi ạ.--=0
 
cho em hỏi nhận thầy như vậy là sao ạ ? Học online hay dạy trực tiếp và nếu trực tiếp thì phải đóng học phí đúng không ạ ?%#^#$
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom