xuan.nguyen82
Thành viên tích cực


- Tham gia
- 29/9/10
- Bài viết
- 1,548
- Được thích
- 8,043
- Giới tính
- Nữ
- Nghề nghiệp
- Human Resource Director
Bị nằm viện không tham gia được chuyến từ thiện lần này, dù đã đăng ký trước đó, nhưng khi nhìn những tấm hình này, em cảm thấy rất xúc động. Giữa cuộc đời không yên ả, những số phận, mảnh đời khuyết tật, mồ côi, người không nơi nương tựa,...xúc động trước tấm lòng của nhiều thành viên tham gia đoàn đi từ thiện.
Nhìn cảnh người già mà không nơi nương tựa
Hỏi con cháu đâu sao nỡ bỏ mẹ già?
Niềm xúc động bằng nước mắt chan hòa
Nhận gói quà từ tấm lòng nhân nghĩa.
Những cháu bé khuyết tật, mồ côi, non trẻ
Ánh mắt nhìn mà chẳng thấy tương lai
Niềm hy vọng thắp sáng một ngày mai
Nụ cười ngô nghê hay nét buồn thăm thẳm?
Chất độc da cam hay những nỗi đau không lành hẳn
Trên nét mặt buồn của những đứa trẻ mồ côi
Mới ra đời em đã bị bỏ rơi
Giữa vòng xoáy dòng đời bao nghiệt ngã.
Cầu vồng tuổi thơ hay bến đời không yên ả
Trong vòng tay kết nối những yêu thương
Giải pháp excel đã qua những chặng đường
Đầy ắp tình yêu thương của những tấm lòng cao cả.
Nhìn cảnh người già mà không nơi nương tựa
Hỏi con cháu đâu sao nỡ bỏ mẹ già?
Niềm xúc động bằng nước mắt chan hòa
Nhận gói quà từ tấm lòng nhân nghĩa.
Những cháu bé khuyết tật, mồ côi, non trẻ
Ánh mắt nhìn mà chẳng thấy tương lai
Niềm hy vọng thắp sáng một ngày mai
Nụ cười ngô nghê hay nét buồn thăm thẳm?
Chất độc da cam hay những nỗi đau không lành hẳn
Trên nét mặt buồn của những đứa trẻ mồ côi
Mới ra đời em đã bị bỏ rơi
Giữa vòng xoáy dòng đời bao nghiệt ngã.
Cầu vồng tuổi thơ hay bến đời không yên ả
Trong vòng tay kết nối những yêu thương
Giải pháp excel đã qua những chặng đường
Đầy ắp tình yêu thương của những tấm lòng cao cả.
Lần chỉnh sửa cuối: