Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Chắc "phia gồi" , ngủ sớm 1 đêm thử coi được hông.
 
Đêm nay là đêm cuối cùng người ta thức khuya. Người ta ơi hãy làm việc tốt nhé. Người ta đi ngủ trước đây. Từ mai người ta sẽ ngoan, sẽ đi ngủ sớm. /-*+/
 
Bi giờ phải đăng ký ở box nào đây, thức khuya hay dậy sớm
 
Chết thật....hỏng lẽ anh HLMT tương tư chị Xuan.nguyen82 rồi sao ta?

Lá này gọi lá xoan đào
Tương tư gọi nó thế nào hả em?
Ủa, chuyện anh Hai Lúa hỏng ngủ được sao lại liên tưởng tới việc ...tương tư chị xuan.nguyen82 vậy nhóc yêu?
Hic, hic....giờ này là sáng hay là tối vậy ta?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhiều người thức khuya lắm nhưng họ chưa biết vào đây đểm danh thôi
 
Nhóc điểm danh rồi đi ngủ thôi, đã hứa đi ngủ sớm rồi. hihi
 
xuan.nguyen82 - Điểm danh lần thứ nhất!
 
Hi,good night.
Chúc ngày mai tốt như ngày mốt!
 
Không tài nào mình chợp mắt được.
 
sao hôm nay ít bài viết quá nhỉ.?
 
Lại 1 đêm ta sẽ thức trắng!
...cõi lòng!
 
Bài thuốc trị mất ngủ là hãy tìm "vitamin Y" - tình yêu excel. -=.,,
 
sao không có gì vui cả
 
Điểm danh lần 2!
Điểm danh lần 3 luôn!
 
"Phia" quá rồi, sắp sáng rồi, ngủ thôi
Chúc anh chị em ngủ ngon
Híc
 
Chết thật! Nhóc đã hứa là đi ngủ sớm, thế mà mải ăn khuya nên chưa đi ngủ. Lỡ thức nhóc điểm danh rồi đi ngủ cho ngon giấc. hihi
 
Mình đang chập chững học VBA...vạn sự khởi đầu nan, chúc cả nhà ngủ ngoooooOOOooon!
 
Công việc còn quá trời, nhưng mà buồn ngủ quá rồi. Thôi, đi ngủ thôi, sáng mai làm tiếp.
 
Riết rồi tới giờ vẫn còn thức. Quyết định điểm danh lần cuối rồi đi ngủ thôi. Chúc cả nhà ngủ ngon.
 
Mỏi mắt quá đi. Thôi đi ngủ.
 
Ủa, hôm nay sao vắng vẻ vậy ta?
 
E xuan.nguyen82 đã bắt đầu điểm danh đi ngủ rồi ah?
Sớm vậy? hi
 
Chắc phải ngủ sớm thôi, bác sĩ dặn đi ngủ sớm mà cứ thức khuya hoài.
 
..........................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hai mi mắt mình đang tìm nhau rồi. Nhưng đang dở up bài đổi tên Sheet lên cố vậy %#^#$
 
Giời ạ, ngủ đi! ............................................. !!!!
 
sao 2 con mắt không ngủ được vậy trời???
 
Giời ạ, ngủ đi! ............................................. !!!!


Giời cao đất dày lắm anh ơi, anh "ạ" giời đến mấy thì ổng cũng hỏng thèm nghe đâu....
MÀ sao lại bảo ông giời đi ngủ đi nhỉ?...........--=0.
ỦA mà nghe câu này....mình cứ ...nhột nhột...y như ai đó nhắc mình hồi chiều.
Chuẩn bị đi ngủ thoai!
 
Chúc mọi người ngủ ngon. Em cũng phải đi ngủ sớm để ngày mai còn gặp anh Nhím lông xù, để cho anh xẹp lông luôn, ha ha ha...
 
Đi ngủ thôi, 12h đêm rồi.
Nhớ câu này rồi, "cố gắng mà tịnh dưỡng, lên mạng ít thôi", ho như con cóc cụ í rồi!
Rát cổ bỏng họng!
 
Khuya rồi mà chỉ còn ta với em máy tính già nua này. Buồn
 
Tui còn thức, Cò Già ngủ "gồi".
 
Dạ, Hôm nay em cung xin điểm danh 1 cái!
 
bài hôm nay ít quá mà mình thì dạo này không có thời gian ban ngày để vào GPE
 
/(hông rõ đêm nay sao cứ trằn trọc không ngủ được. Muốn online thì máy để trên phòng làm việc. Muốn điện thoại, nhắn tin thì ngại
 
ỦA, thế ... người nói chiện tối qua và thức cùng ta là ai dzậy nhở?
Một con....ma chăng? Hơ hơ...lạnh gáy quá!
Cảm giác cứ như có con mắt phía sau mình đang nhìn mình chằm chằm vậy.
Eo ơi, mẹ mình nói lúc 12h trưa và 12h đêm ma hay đi...lung tung lắm..........
.............Ummmmmmmmmmmmmmmmmm!
 
Vào điểm danh 1 cái rồi đi ngủ nà!
 
Hic, điểm danh một cái để đi ngủ nào!!!!!!!!!!
 
Sao hôm nay im ắng vắng vẻ vậy ta? Đi ngủ thôi! Chúc cả nhà ngủ ngon!
 
Chúc mọi người ngủ ngon. Em cũng phải đi ngủ sớm.
 
Đi ngủ thôi nào! Ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp...
 
Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, thành công!
 
Thứ 7 và chủ nhật GPE vắng như chùa bà Đanh vậy. Hic hic, ôi, vắng vẻ quá. Mình vào điểm danh cái rồi còn làm việc, chắc đêm nay thức cả đêm để làm mất thôi.
Người ơi....!
 
Đi ngủ thôi nào! Ngày mai sẽ là một ngày tươi đẹp...
Hóa ra ngày này chẳng tươi đẹp chút nào, có lẽ đây là ngày buồn chán nhất trong cả tháng nay.
Vừa làm xong mấy lon, tưng tưng tưng... đi ngủ thôi, ngày mai lại bắt đầu một tuần làm việc mới... Sắp hết hè rồi...
 
Hình như ở đây có 1 ...con ma. Thoắt ẩn, thoắt hiện...eo ơi......sợ quá! Liệu nó có...ăn thịt mình không nhỉ? hay nó chỉ bắt...linh hồn mình thôi?
Không biết được. Ớ ớ ớ........
 
Thức cả đêm th ngày mai khỏi làm việc.
 
Hình như ở đây có 1 ...con ma. Thoắt ẩn, thoắt hiện...eo ơi......sợ quá! Liệu nó có...ăn thịt mình không nhỉ? hay nó chỉ bắt...linh hồn mình thôi?
Không biết được. Ớ ớ ớ........
Con ma này kén chọn lắm, không thích ăn thịt bình thường đâu, chỉ ăn tim thôi...
 
Con ma này kén chọn lắm, không thích ăn thịt bình thường đâu, chỉ ăn tim thôi...

Hic, hic, "chài ai"! có con ma biết nói (biết gõ máy tính) kìa bà con ơi!
Ủa mà ..Ma ơi, ăn tim thì nhiều loại tim lắm: chuột, trâu, hổ, mèo, rắn, ngựa, dê, gà, ...(tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi đó-12 con giáp đó), thêm 1 con nữa thành 13 con giáp...là thêm con người, ăn tim người chắc?
ma thích ăn tim con nào nhở? hay là ăn tất cả luôn đi.
 
Vậy ngầy mai được nghỉ bù rồi.

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé hứa cố gắng chăm ngoan, thứ 3, thứ 4, thứ 5..ngày nào cũng luôn cố gắng, thứ 6 rồi đến thứ 7...thế nào cũng được khen..."ngoan".....
Mai là ngày đầu tuần, họp với hành bù đầu, em chẳng được nghỉ đâu anh ơi! Hic hic...
 
Từ hôm nay nhóc sẽ ở trong hội thức khuya. Nhóc không ngủ được. Đúng là nhóc không thể ngủ được nữa rồi.
 
Anh hiểu sai rồi. Đây là việc gia đình chứ không phải việc cơ quan đâu mà được nghỉ bù.
Ghi chú: Việc gia đình thì mai vẫn tiếp tục phải cày.
Hì hì

Đính chính nhá. Việc cơ quan đấy! Chồng chửa có, con cũng thành chửa có...thì việc gia đình có gì đâu mà làm...? Ặc ặc! Có ai hiểu được nỗi lòng của tui? ứ hự, ứ hự, hự....hức hức, hức....
 
Híc, chị xuan.nguyen82 này nói không rõ, nên em hổng có biết.
 
Tui còn thức nè ..........................
 
Tui còn thức nè .............
 
Chài ai chài, còn thức!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Không biết có phải thức từ sáng qua không nữa? Xạo quá đi! Em thức từ đêm qua còn chưa dám nói đây nè! chưa được chợp mắt chút nào......
 
Ừ để coi ai chợp mắt trước...
 
sáng qua = 6 AM 22/7
đêm qua = 11 PM 22/7 đến 6 PM 23/7
"sáng qua" trước "đêm qua" ít nhất 17 giờ, có thể 24 giờ.
Ẹc ẹc.
 
Ừ để coi ai chợp mắt trước...

Coi đêm nay ai ...gục trước, coi ai thức tài hơn? ...hihihihi!. Lát nữa thế nào cũng có người nhắn tin cho mình: Anh xin đầu hàng,
mà nhé: đầu hàng thì sống mà chống lại thì...chết đó nghe!
 
Tui còn thức!
Xin 1 slot đến khi ngủ +-+-+-+
 
Hix chả ngủ được tí nào - giờ thì hai mắt chẳng còn lấy 1 con để nhìn cuộc đời vui ! ;-)
 
Em thức từ sáng qua đến sáng nay. Lục tung hết GPE lên rồi, bg đi ngủ thôi
 
Ở đây có 1 con ma! nhưng không biết có phải con ma ấy không? hay con ma khác? cảm nhận của mình kém đi roài!
 
Hic, mất điện, nóng không ngủ được. Điểm danh lần nữa. Hic hic
 
Tui còn thức nè........
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom