bichthuy296
Thành viên hoạt động



- Tham gia
- 12/3/12
- Bài viết
- 160
- Được thích
- 452
Con gái yêu bị mảnh cốc thuỷ tinh vỡ cắt tay khâu 4 mũi, chán chả muốn làm việc từ sáng đến giờ.
Cuối tuần cho con đi chơi bù đi chị ui
Con gái yêu bị mảnh cốc thuỷ tinh vỡ cắt tay khâu 4 mũi, chán chả muốn làm việc từ sáng đến giờ.
Điên thật, suốt ngày bị hỏi có phải là nhân viên của quán Bò Tùng Xẻo không???? Hic hic
Sài Gòn mưa...
Dự định ấy đã hình thành từ lâu, nhưng con vẫn chưa thực hiện...vì nhiều lý do...
Ba mẹ ơi! Con sẽ về....
Một trong tổng số 5 buổi đã qua.
Chuẩn bị buổi 2.
"Buồn ơi - chào mi!"
"Buồn ơi - chào mi!"
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/kinh-nghiem/2012/07/co-chu-quan-tra-chanh-hoc-2-dai-hoc/
Hôm nào ra Hà Nội nhờ Anh/chị chỉ chỗ này giúp nha.
Nhìn dáng bán hàng rất chuyên nghiệp của Nhị, ít ai biết cô gái trẻ này đang là sinh viên của hai trường đại học: sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch - Viện đại học Mở Hà Nội và khoa Kinh tế đối ngoại – hệ tại chức - Đại học Ngoại Thương.
Sài Gòn một chuyến đi anh Luân ơi hoặc đợi Duy Vinh vào rồi Bắc, Trung, Nam họp mặt nhé.