Nhật ký ngắn (phần 2) (1 người xem)

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Nghỉ mấy ngày, đi làm lại mỏi hết cả người
 
Cho đến bây giờ thì mình đã hiểu ra được nhiều điều. Người ấy có rất nhiều mối quan hệ.....mình không nên nghĩ đến ai kia nữa.
 
hịc đau họng mãi hem khỏi được vì cứ uống đá! sao bây giờ ta???
 
Cho đến bây giờ thì mình đã hiểu ra được nhiều điều. Người ấy có rất nhiều mối quan hệ.....mình không nên nghĩ đến ai kia nữa.

Đôi khi thấy vậy mà không vậy!

... Nhiều lần em đã nói dối anh
Có một chàng trai đang thầm yêu em
Vậy mà vô tâm anh cứ chúc mừng
Chúc em tìm thấy được tình yêu
Rồi một ngày kia anh đi bên em
Ngập ngừng anh nói nhớ em thật nhiều
Nỗi hạnh phúc chợt vỡ tan oà trong tim
Nghẹn ngào lệ rơi anh ơi
Em mong đã từ lâu lắm câu yêu này
Và cũng muốn nói với anh:
"Em thật nhớ anh, nhớ rất nhiều..."
 
Không hiểu sao hôm nay ngủ dậy đi làm đau đầu thía chứ, ax nhớ ra roài hôm qua gội đâu xong đầu chưa khô đi ngủ haz! seo mà tự nhiên hôm qua tóc m lâu khô thế k biết nhức qué lại lười uống thuốc chớ **~**
 
Tự nhiên hôm nay có người nói với m, làm người yêu anh nhé. Lâu đúng lâu lăm rồi m mới lại thấy có ng nói với m câu đó. Nếu có thì cũng chỉ có ng nói a thích e hay gì đó, còn câu hỏi làm người yêu anh nhé thì m đã không còn nhớ chính xác là khi nào nữa rồi cũng 4 năm rồi còn gì. Nghe mà hồi hộp thật người này m cũng đã quen biết 5 năm rồi mới đầu 2 ng cũng có xích mích rồi k ll gì nữa gần năm nay lại có ll lại. Không ngờ hôm nay ng đó lại hỏi m câu hỏi như vậy. Hi cũng vui cũng hồi hộp nhưng mà m đành nói lời xin lỗi e không thể.
Hix a ấy nói với m tại sao e phải tự thu m lại như vậy, sao cứ phải thu hẹp b thân lại quanh quẩn với cái nỗi buồn ấy. A nói e tự kỷ mất rồi --=0
Hjhj m đâu có nói là k hjx. Nhưng cũng cám ơn cho e được nghe câu nói này
 
Em mèo bỏ đi hai hum nay, nhớ em ý quá hu hu
 
Hic...mò mãi mới cài được pm Internet Download Manager 6.12 . Ẹc..ẹc..
 
có 1 ng làm m bực mình quá, k nghĩ thì thôi càng nghĩ càng bực mình k à, m mà gặp được chết với m, thử đứng trước mặt m coi, ăn đấm lun ghét cái mặt đúng là làm việc nhiều quá đâm ra khùng khùng haz!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nên viết bài tránh dùng ngôn ngữ "chat" nhé, nên viết bài đúng Tiếng Việt
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Khó khăn lắm mới ra được quyết định này chiều nghỉ xuống tóc zị
 
cả nhà bên ngôại đi chơi hết có mỗi Gđ bé con nhà mình ở nhà, tủi thân thế chứ!
 
Thèm món đậu phụ mắm tôm ghê cơ, thèm cả cá chép om dưa nữa. Thôi ráng chờ đến T6 này vậy hihihi
 
có 1 ng làm m bực mình quá, k nghĩ thì thôi càng nghĩ càng bực mình k à, m mà gặp được chết với m, thử đứng trước mặt m coi, ăn đấm lun ghét cái mặt đúng là làm việc nhiều quá đâm ra khùng khùng haz!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn nên viết bài tránh dùng ngôn ngữ "chat" nhé, nên viết bài đúng Tiếng Việt

Con gái mà động đến là thấy đấm với đá, eo ơi sợ toá.
 
Hôm nay đúng là thấy buồn quá!
Đọc tin nhắn xong, rụng rời hết cả tay chân,. vã hết mồ hôi, thấy sợ quá!
 
Sáng vào gặp toàn chuyện gì đâu không, Bực mình không chịu nổi, người muốn nổ tung ra
Tìm nơi lấy lại bình tỉnh rồi tính tiếp đây.
 
Mới vừa mua xong 1kg mực khô và 3 chục Tré. Hẹn gặp mọi người ngày mai nhé
 
Mấy ngày về nhà m suy nghĩ mãi k biết mở lời với .... ntn cho tiện .Thấy mệt mỏi quá, nhiều khi k mún có 1 chút time rảnh nào lun, có thể lv liên tục cũng tốt. Nhiều lúc lại mún có 1ng b để tsu or làm cái thùng rác cho m, khi mún khóc đứng yên cho m mượn cái lưng khóc 1 trận, khi mệt mỏi mún cho m đi chơi, tiếc là tên b thân của mềnh lại ở nhà.Có ng nói sẽ làm ng như vậy cho mềnh cơ mà mục đích của ng đó lại khác mềnh thì k mún như vậy, mệt mỏi lắm mềnh chỉ mún 1 ng b đúng nghĩa cười đùa vui vẻ thoải mái với nhau.Có những lúc lại mún đi đâu đó thật xa 1time nhưng nghĩ lại dù đi đâu thì cái đầu của m vẫn nghĩ đến những chuyện đó, m phát hiện dạo này m lại mắc bệnh thở dài roài. Mún đi học võ để kiếm ai đó xả quá hổng noỉ ra được thì xả bằng cách đó cũng tôt --=0
Con vẫn chỉ xin 1 điều không thể đừng trở thành có thể, đừng làm con mất lòng tin vào 1ng mà con tôn kính và yêu quý

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Làm ơn viết bài không dùng ngôn ngữ "chat", hay viết không đúng Tiếng Việt, viết tắt quá nhiều.
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Em ơi muốn tham gia thì ok thôi. Ko biết là khi đó em còn ở HN ko nhỉ????
Chị ơi cho e đi ké với ạ, bún đậu ở bên thương mại có 1 quán ngon lém chị ơi, ăn 1 rùi muốn ăn 2 @$@!^%

Em nào hổng quan trọng, quan trọng là em ý muốn tham gia muh.
Em này là em nào thế keke, Em xuống bách khoa đê

Nhờ bún đậu mắm tôm quá cơ )*&^)
 
Nằm ở nhà thấy ng đỡ mệt chút, đi đến công ty ngồi làm được 1 lúc ng bắt đầu vã mồ hôi như tắm, đầu lại choáng. Ngu quá tối qua ăn đc tẹo nôn hết roài sáng nay cũng thía, trưa k có ăn gì đến công ty lại ăn 1 quả mận, 1 miếng dứa và uống nc chè giờ bụng cồn cào khó chịu quá
 
Điên thật, suốt ngày bị hỏi có phải là nhân viên của quán Bò Tùng Xẻo không???? Hic hic
 
Hèn gì! Hôm qua, em hỏi lý do vắng mặt của bác thì nhận được câu trả lời là: "Bác đang bận đi...mài dao". Hóa ra là thía này.

Hic hic, vì google ra thì có bài gặp mặt ở Bò Tùng Xẻo, liên hệ PhanTuHuong, họ nhầm là mình là người quán nhậu đó!!!
!$@!!
 
Sài Gòn mưa...

Dự định ấy đã hình thành từ lâu, nhưng con vẫn chưa thực hiện...vì nhiều lý do...

Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là dự định nho nhỏ thôi ba mẹ à. Con vẫn mong ước một ngày nào đó, được cùng cả nhà mình đi du lịch. Con muốn nắm nay ba mẹ qua những thắng cảnh đẹp (như lúc nhỏ ba vẫn thường cõng con trên lưng nhong nhong đi dạo mỗi tối, như mẹ đã từng dắt tay con đến trường...). Con muốn được làm hướng dẫn viên cho ba mẹ. Con muốn dành cơ hội để cả nhà mình chụp hình cùng nhau. Con muốn nhìn thấy niềm vui của ba mẹ khi đi qua mỗi thắng cảnh.

Con đã trưởng thành, cũng đã đi làm được bốn năm rồi. Con chưa có cơ hội đi du lịch nhiều đến nỗi không bỏ sót một nơi nào, nhưng ít ra con của ba mẹ đã đi qua khá nhiều nơi, gặp gỡ và làm quen không ít điều mới lạ. Mỗi lúc con đi, con lại gọi điện về khoe với ba mẹ, lại được ủng hộ nhiệt tình. Thấy thương ba mẹ lắm! Nhà ở Quảng Nam mà chưa một lần ba mẹ đến Hội An. 70 cây số, sao xa vời với ba mẹ quá! Người miền Trung, lúc nào cũng chịu thương chịu khó, chẳng bao giờ dám tận hưởng cuộc sống...

Con được may mắn đi ra và học hỏi. Con biết cuộc sống có nhiều điều bất ngờ lắm. Bất chợt, con muốn thực hiện ngay lập tức dự định còn dang dở. Con quyết định, hai tuần nữa sẽ xin nghỉ phép về quê, đưa ba mẹ đi Hội An và Cù Lao Chàm. Chần chừ...rồi biết đâu sẽ chẳng còn cơ hội nữa. Ba mẹ đừng lo con tốn kém. Nếu tiền có thể giúp con thực hiện dự định ấy, thì con sẵn sàng chi trả bằng bất cứ giá nào.

Chỉ còn thời gian ngắn nữa thôi, em trai bảo vệ tốt nghiệp. Ba mẹ sẽ có thêm niềm tự hào. Con nôn nóng, được làm hướng dẫn viên cho cả nhà rồi đấy...

Ba mẹ ơi! Con sẽ về....
 
M mệt mỏi lắm rồi sao còn làm phiền m chứ,hôm nay m đã cố gắng ngóc đầu dậy đi làm,m k muốn nghỉ làm vì bất cứ lý do gì, chỉ nghĩ đến bản thân mà bỏ bê công việc.Giờ m chỉ có biết cố gắng làm việc để thực hiện điều m muốn thôi.Vậy tại sao k để cho m yên chứ, cs của mấy người đấy lấy việc đi làm phiền người khác làm niềm vui hay sao.
 
Càng ngày nó càng cảm thấy bản thân nó yếu đuối, cái con người trước kia của nó đâu rồi, gặp chuyện gì cũng k né tránh cũng sẽ tìm mọi cách vượt qua, chuyện của nó, chuyện của gia đình nó, mọi thứ sao nó đều trốn chạy, Mỗi lần nó mệt mỏi với việc chạy đua với time với công việc nó lại nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gia đình.Ai cũng nói nó nhiều bạn bè, nhưng 1ng bạn thật sự nó cần thì nó không thấy. Một người bạn thân và thật sự hiểu nó mà nó tin tưởng, một người mà khi nó mệt mỏi nó muốn có người để nói chuyện, muốn có người để nghe những tâm sự của nó cũng không có. Nó cảm thấy lạc lõng như bị tất cả mọi người bỏ rơi.Những người mà nó tin tưởng đều phản bội nó, lừa dối nó, lấy nó ra làm trò đùa.
Giờ nó chỉ muốn có 1 công việc tốt, nó phải kiếm tiền thì nó mới có thể giúp được mẹ giúp được gia đình và ước mơ của nó.Nếu như khi điều đó sảy ra thật sự với bản thân và gia đình nó.Một ngày 24h nó cảm thấy không đủ nó muốn có thêm 1 chút time nữa nó có thể làm việc nhiều hơn.
Những lúc mệt mỏi nó chỉ biết chui vào chăn khóc, có những lúc nó muốn về nhà ôm lấy mẹ mà khóc, muốn được ở bên gia đình nhưng mỗi khi về cái gia đình vui vẻ ấy nó lại k biết đâu là thật đâu là giả.
Cố lên nào bây giờ nó chỉ cần làm việc thật tốt kiếm tiền và việc làm , và nó mong rằng những người nhàn rỗi đừng làm phiền và lấy nó ra để trêu đùa nữa
 
Con gái yêu bị mảnh cốc thuỷ tinh vỡ cắt tay khâu 4 mũi, chán chả muốn làm việc từ sáng đến giờ.
 
Sài Gòn mưa...

Dự định ấy đã hình thành từ lâu, nhưng con vẫn chưa thực hiện...vì nhiều lý do...
Ba mẹ ơi! Con sẽ về....

nếu đã quyết định thì thực hiện ngay đi bạn ạ, cuộc sống có những bất ngờ mà ta không biết trước được nó sẽ xảy ra lúc nào rồi sau này mình sẽ lại hối hận, mình cũng rất vui vì đã thực hiện được ước mơ nho nhỏ mà to lớn của mình giống như bạn, nhưng bạn còn may mắn hơn mình vì còn đầy đủ cả hai người. vì thế cố gắng thực hiện giấc mơ của bạn đi nhé,
còn cái dzụ ba mẹ bạn sợ tiếc tiền thì cũng giống mình, và mình đã thực hiện nó bằng cách là nói giảm, nói tránh tất cả liên quan tới tiền bạc ( giảm thì kỉu như sale up 50-70%, còn tránh thì bảo là quà tặng, phần thưởng của mình có được...).hihi..bạn thử xem sao nhé,
chúc gia đình bạn sẽ có 1 chuyến đi thật vui và đáng nhớ.
 
Huhu .....bắt đền....sao tỷ làm muội muội buồn, muội khóc từ tối qua đến giờ đây này.

(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@(@$%@
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một trong tổng số 5 buổi đã qua.
Chuẩn bị buổi 2.
"Buồn ơi - chào mi!"
 
Hôm nay nó nhận được tin nhắn của một người bảo với nó thấy em ốm anh chẳng vui tẹo nào. Tưởng có ai chăm sóc cho em rùi anh đỡ lo vậy mà.Nó bảo có rất nhiều người lo cho nó, người đó nói Cần một người lo lắng chăm sóc cho em chứ cần gì nhiều người. Nếu biết vậy tự anh lo cho em còn hơn cho người khác

--=0 Hài hước thật 3 năm trước lúc nó ở bên anh thì anh thờ ơ không quan tâm gì đến nó lại còn bỏ rơi nó, phản bội nó.Vậy mà bây giờ lại nói với nó những câu này. Ôi trời đúng thật là miệng lưỡi con người thế nào cũng có thể nói ra được, đúng là đáng sợ. --=0 nó không phải là trẻ con nữa đâu mà dùng những lời nói đó để lấy lại lòng tin của nó, nghĩ rằng anh yêu nó. Giờ nó không quan tâm đến mấy chuyện này đâu cái nó quan tâm là gia đình nó và bản thân nó kìa
 
á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hết chịu nổi ng khùng khùng điên điên rồi :=\+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay thứ 6 ngày 13 mình gặp chuyện không vui, hic...
 
Th6 ngày 13 đúng là hên xui , sao mềnh cứ phải chạy đi chạy lại vậy chớ, chuyển nhà k đc chẳng nhẽ phải về quê haz!
 
24 ĐIỀU NÊN NHỚ.............
1: sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2: bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3: cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4: hãy biết tận hưởng trọn vẹn 1 ngày.
5: hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc đừng đếm những điều phiền muộn.
6: bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ dù khó khăn đến đâu.
7: có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8: hãy trở nên có hiểu biết can đảm và mạnh mẽ.
9: đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10: có những giấc mơ đang chờ được thực hiện.
11: những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12: hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn vươn tới ước mơ và khát vọng.
13: không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi 1 chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14: 1 người kiên nhẫn có thể chấp nhận 1 việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc ấy.
15: đừng biến bất cứ điều gì trở nên nghiêm trọng.
16: hãy sống 1 cuộc sống thanh bình đừng sống 1 cuộc sống tiếc nuối.
17: hãy nhớ rằng 1 tình yêu nhỏ có thể đi cả 1 quãng đường dài.
18: hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi không bao giờ quay lại.
19: hãy nhớ rằng tình bạn là 1 sự đầu tư khôn ngoan.
20: cuộc sống thật qúy giá khi người ta ở bên nhau.
21: hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22: hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
23: luôn nhớ về gia đình luôn có những ước mơ hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
24: thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng 1 lúc nào đó ta sẽ vươn tới những điều ta nghĩ rằng không thể
 
Điều 25: hãy luôn nhớ về 24 điều cần nhớ

(nghĩa là không cần nhớ ĐIỀU 25)
 

Chú khi nào có mặt ở HN thì anh mới chỉ cho, còn trảm phong thì thôi

Nhìn dáng bán hàng rất chuyên nghiệp của Nhị, ít ai biết cô gái trẻ này đang là sinh viên của hai trường đại học: sinh viên năm thứ 3 khoa Du lịch - Viện đại học Mở Hà Nội và khoa Kinh tế đối ngoại – hệ tại chức - Đại học Ngoại Thương.

Nhin qua mấy ngành, hệ học là biết tại sao bà chủ vẫn có thời gian đi bán quán!!
 
Hix hix ..., Muội đã hứa với Tỷ là sẽ không buồn rồi mà.Thấy chưa, Muội lại quên lời hứa rồi kìa
Muội muội hảy mạnh mẽ lên nào.Những lúc có chuyện gì Tỷ thưởng tự an ủi mình là L ơi hảy mạnh mẽ lên nào, cho dù có chuyện gì cũng không được yếu đuối, không được đầu hàng.Muội cũng phải như vậy nhé
 
Xong!

Một chiếc vé khứ hồi Sài Gòn - Đà Nẵng đã được book thành công, không một chút do dự. Sáng ngày 2.8 có mặt ở Đà Nẵng lúc 7g30 để bắt đầu cho cuộc hành trình đã được dự định từ lâu lắm, hành trình với ba mẹ yêu và thằng em trai thương nhất thế gian.

Giờ thì bắt đầu google và lên lịch chi tiết. Cảm thấy vui vui, tâm đắc nhất câu "Vì cuộc sống là không chờ đợi!"

Vẫn hy vọng được cafe sáng sớm thứ 5 (2.8) với anh Thanhcienco5, canhsatlangtu113, chị cún vàmọi người.

Quê hương ơi! Tớ sắp về!
 
Sài Gòn một chuyến đi anh Luân ơi hoặc đợi Duy Vinh vào rồi Bắc, Trung, Nam họp mặt nhé.

Hix, trưa ngày mai mình bay về Huế rồi! Định ở lại chơi SG 1-2 hôm nhưng cong việc không cho phép nên phải về đúng kế hoạch. Tiếc thật! Cảm ơn Solomon đã có lời!
 
Muội đầu hàng rồi tỷ ơi! Muội không muốn nghĩ đến những cái gì xa xôi, không rõ ràng nữa.
 
Đã về đến nhà sau 3 đêm 4 ngày lang thang ở đất Đồng Nai!
 
Một trái tim bên lề rất đau....

[video=youtube_share;LPSYAWovu_k]http://youtu.be/LPSYAWovu_k[/video]

Trái Tim Bên Lề



Em đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn ngây thơ nên ko biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời

Anh đã thấy bao người yêu em
Tình anh đã nhức nhối thinh lặng bên em
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi

ĐK:
Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em ko nói nên câu nói chi đây
Lòng xót xa đi bên đời em và thấy em chịu nhiều đắng cay mà tim anh đây vì yeu anh nên đau rã rời.

Vì em đã trót yêu ai em quá vô tình ko nhận ra
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau vì biết em chẳng hề biết đâu...
Tình yêu anh đã trao em rồi.........


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đã lên 5 sao. Nhiều khi em cũng muốn đóng góp và học hỏi nhiều hơn nhưng khổ nỗi công ty cấm internet (hạn chế tối tối đa), cả thời gian ở đó như cô lập với thế giới bên ngoài, muốn nhưng không thể. Nhưng hôm nay cũng thấy vui vì 500 bài viết trên GPE rồi đó. Hi Tks mọi người!
 
Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn
................................
 
Đã lên 5 sao. Nhiều khi em cũng muốn đóng góp và học hỏi nhiều hơn nhưng khổ nỗi công ty cấm internet (hạn chế tối tối đa), cả thời gian ở đó như cô lập với thế giới bên ngoài, muốn nhưng không thể. Nhưng hôm nay cũng thấy vui vì 500 bài viết trên GPE rồi đó. Hi Tks mọi người!
Khó hiểu về một công ty mà hạn chế nhân viên tiếp xúc với kiến thức bên ngoài. Nên quản lý nhân viên bằng môt cách khác chứ...
Quả là "ném chuột làm vỡ bình"
 
Khó hiểu về một công ty mà hạn chế nhân viên tiếp xúc với kiến thức bên ngoài. Nên quản lý nhân viên bằng môt cách khác chứ...
Quả là "ném chuột làm vỡ bình"
Được thế thì quá mừng anh bebo ạ. E làm cho 1 công ty Nhật, mạng bị hạn chế, cấu hình máy nhanh ngút trời mây (hình như pen4 1.66 gì đấy híc). Sống chung với lũ vậy.
 
Được thế thì quá mừng anh bebo ạ. E làm cho 1 công ty Nhật, mạng bị hạn chế, cấu hình máy nhanh ngút trời mây (hình như pen4 1.66 gì đấy híc). Sống chung với lũ vậy.
Mua cái 3G mang tới cơ quan là được, hiiiiiiiiiiii.
 
Mua cái 3G mang tới cơ quan là được, hiiiiiiiiiiii.
Hoamattroi ah:
1 - Không có Admin => không cài thêm phần cứng, chương trình quản lý được
2 - Họ quản lý Symantec endpoint + Server cấm mọi usb và các thiết bị ngoại vi => block ngay
3 - Hehe cái này là yếu tố con người
 
Quy định tại công ty Nhật đây. Hic, mình chắc ở đây được 1/2 ngày.

Không đi làm trễ

Hãy đi làm đúng giờ! Giờ làm việc của văn phòng bắt đầu từ 9 giờ và kết thúc lúc 18h. Trưa được nghỉ 2 tiếng sau 12 giờ. Nếu trên đường đi, vì bất kỳ lý do gì khiến tôi đến trễ, tôi sẽ nhắn tin cho sếp. Lỡ chui vô văn phòng sau sếp mà không xin phép thì số phận của tôi ngày hôm đó như cái bánh đa nhúng nước.

Sếp là tất cả

"Một tay che cả bầu trời". Câu này chính xác trong văn phòng của người Nhật. Sếp vui thì không sao, sếp buồn chán thì bạn cũng thể nào vui. Khi sếp yêu quý ai thì người đó hay được tặng quà, đi ăn không phải trả tiền. Quan trọng hơn khi được sếp tin tưởng bạn sẽ được tăng lương sau thời gian chứng tỏ được năng lực.

Không làm việc riêng

Trước hoặc sau giờ làm việc, cả thế giới là của bạn. Trong giờ làm việc, công việc là ưu tiên số 1. Tôi có một bài học đáng nhớ khi làm việc riêng trong giờ. Đó là lúc gần 12 giờ, tôi lên yahoo, facebook và cập nhật tin tức rồi xuống lầu trả tiền cho đối tác. Khi đi tôi lại quên tắt mấy trang vừa truy cập vì nghĩ đơn giản chẳng ai đụng đến máy tính của mình. Khi quay trở lại văn phòng, thấy màn hình máy tính bị mở lên, sếp đang hí hoáy với modum internet. Đến chiều khi làm việc trở lại tôi mới phát hiện máy tính của tui không google chrome, không ultrasuft, không unikey, không từ điển Lạc Việt. Sếp đã có vài thay đổi "nhỏ" với máy tính của tui mà không báo trước.

Có một quy định bất thành văn trong văn phòng: giờ làm việc nhân viên phải ngồi trong văn phòng (ngoại trừ lúc đi vệ sinh). Điều này dẫn tới một thói quen của cả phòng là được ăn uống trong phòng thoải mái. Tôi nghĩ bạn đang thắc mắc, nếu đồ ăn có mùi nặng quá thì sao? Câu trả lời là không có vấn đề gì, chỉ cần mở cửa sổ ra là có thể ăn. Sếp chấp nhận như vậy vì khi ăn ở văn phòng, bạn có thể vừa ăn vừa check mail hay nghe điện thoại. Bạn nghĩ đi ra ngoài ăn để không ảnh hưởng đến mọi người là bạn vô tình đã khiến sếp không hài lòng.

Trao đổi trực tiếp

Hãy trao đổi trực tiếp với sếp hoặc những người phụ trách công việc trong văn phòng bạn. Chỉ khi không thể nói thẳng thì mới dùng đến email hoặc tin nhắn. Cách nói chuyện trực tiếp sẽ thể hiện khả năng đối mặt với sự việc của chính bạn. Tuy nhiên, hãy từ tốn và chân thành khi bày tỏ quan điểm của mình, đừng "nhảy xổ" như muốn "ăn tươi nuốt sống" người đối diện. Một điểm mạnh của việc trao đổi trực tiếp sẽ giúp bạn hiểu thêm về mọi người trong văn phòng nâng cao khả năng ngoại ngữ.

Xin lỗi và cảm ơn

"Arigatogozaimasu", "Suimasen" có nghĩa là "Cảm ơn" và "Xin lỗi". Bạn sẽ thường xuyên nghe hai tiếng này mỗi ngày làm việc. Đôi khi bạn sẽ nghĩ như thế có khách sáo quá không. Không hề, hai tiếng này thể hiện sự lễ nghĩa và tôn trọng lẫn nhau của mọi người.

Đừng bao giờ nói dối

Nếu bạn hay nói dối, bạn không nên vào làm tại văn phòng Nhật. Với sự chu đáo và trọng chữ tín, người Nhật cũng muốn người khác đối xử với họ như vậy. Khi được hỏi một vấn đề gì đó, nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, hãy nói mình cần kiểm tra lại. Trả lời đại khái, không có thông tin chính xác là việc làm rất dại dột, bởi đồng nghiệp sẽ hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của bạn.

Hãy quan tâm và chia sẻ

Người Nhật rất lễ nghĩa, chu đáo với mọi người nên bạn cũng hãy đối xử với họ như vậy. Một cử chỉ quan tâm, một lời khen đúng lúc, một món quà nhỏ vào dịp lễ... sẽ khiến bạn "đẹp" hơn trong mắt mọi người
 
Tại sao cs của mấy người vậy chứ, làm ơn đi mà bảo tôi làm gì cũng được chỉ cần cho tôi được yên thôi mà, um thì tôi ngu,um thì tôi dốt nên mới bị làm con rối của mấy người được chưa hả.
Mới sáng sớm đi làm, mới ngày đầu tuần đi làm đã nhận được 1 tin giật gân rồi, bị điên rồi! á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á
 
Được rồi, có lẽ chưa bao giờ 1 lúc mà có nhiều chuyện đến vậy nên m....M sẽ vứt bỏ all ra khỏi đâu, chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có sẽ ổn thôi mà.Chuyện gì đến cũng phải đến, không muốn nó cũng đến, tránh cũng không được. Tại sao m k đối diện với nó chứ, rồi tìm cách làm đơn giản nó đi, không được thì chấp nhận nó như 1 chuyện đương nhiên @@. Cố lên m sẽ làm được mà :)
 
Thật không hiểu nổi được . Thôi thì không hiểu nữa. Kệ đi....
 
7 tuần = gần 2 tháng, chắc phải thêm 2 tháng nữa quá, hix.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tỷ ơi! Muội Muội thấy vui.
 
Trưa mang cơm đi ăn! ui cha ơi nó quá lại chỉ bùn ngủ! cái thuyết căng da bụng trùng da mắt chạ sai đc!
 
Trưa mang cơm đi ăn! ui cha ơi nó quá lại chỉ bùn ngủ! cái thuyết căng da bụng trùng da mắt chạ sai đc!
Đà này thì chỉ 1 tháng sau đi làm khỏi đi xe cho tốn xăng. Nhún 1 cái, lăn một vòng là về tới nhà. Có bao nhiêu váy cũ đem ra đấu gía hết.
 
Đà này thì chỉ 1 tháng sau đi làm khỏi đi xe cho tốn xăng. Nhún 1 cái, lăn một vòng là về tới nhà. Có bao nhiêu váy cũ đem ra đấu gía hết.

hịc em đc như ngày nay là nhờ sự chịu khó ăn đấy bác ạ em lơi là đi mấy bữa thôi là cân kéo lại lao dốc không phanh!
 
^^ hạnh phúc là đc thức dậy mỗi ngày.. từng khoảnh khắc... tận hưởng và trân trọng... ^^ Sống.. và được sống với chính mình ^^
 
Định mở topic "Những điều lão chết tiệt dạy" nhưng thôi. GPE mất mấy hôm nghẽn mạng vào chậm như rùa, vừa mới vào được nhanh nhanh 1 tí, mình viết thì lại nghẽn mạng như cũ, mang tội chết.
 
Trời, không biết học trò có học được gì không mà thầy lại sợ nghẽn mạng, sợ thầy mắng nhiều quá thì nghẽn...cổ họng í...rồi ba bốn ngày không nói được thì nguy...
 
Định mở topic "Những điều lão chết tiệt dạy" nhưng thôi. GPE mất mấy hôm nghẽn mạng vào chậm như rùa, vừa mới vào được nhanh nhanh 1 tí, mình viết thì lại nghẽn mạng như cũ, mang tội chết.
Thôi cứ thư thư vài hôm đã thầy ạ, để qua đợt nghẽn mạng này đã. Bây giờ mà lại nghẽn mạng thì chán lắm, một ngày không vào được GPE cứ như thiếu thiếu cái gì đó... Hic...
 
Định mở topic "Những điều lão chết tiệt dạy" nhưng thôi. GPE mất mấy hôm nghẽn mạng vào chậm như rùa, vừa mới vào được nhanh nhanh 1 tí, mình viết thì lại nghẽn mạng như cũ, mang tội chết.
Vung tay chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Huơ tay chém vào gió, khối người bị cảm lạnh

Lại nhớ chuyện xưa của Lão Chết Tiệt, đến giờ vẫn cảm lạnh...
 
Nếu sắp xếp lại dữ liệu, thì thế này sẽ có tính minh hoạ cao hơn: (Mượn file của Ngọc Mai muội)

Chart-Detail-Ptm.jpg


Định sửa vài chữ mà Tây nó ùa vào xem, nghẽn cả mạng. Ban ngày của nó mà!
Thưa thầy! Nhóc muốn hỏi là làm thế nào mà thầy biết là Tây ùa vào xem ạ? Nhóc ngốc nên hỏng bít.
 
Thưa thầy! Nhóc muốn hỏi là làm thế nào mà thầy biết là Tây ùa vào xem ạ? Nhóc ngốc nên hỏng bít.
Tại hồi đó chưa có topic "Điểm danh thức khuya", từ 11 giờ trở đi hổng có thành viên VN online. Còn bi giờ, thành viên VN online để điểm danh.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Oải quá !$@!!, đợt này có lẽ phải giảm hoạt động thôi! Đúng là nhàn cư vi bất thiện... -+*/
 
Sáng nay đi làm, kẹt xe gặp 1 bác dân phòng trông rõ là đáng kính thế mà bác ý "phun châu, tuôn ngọc" toàn những lời khó nghe với 1 anh chàng chở trứng cố vượt lên phía trước. Bây giờ ra đường thấy công an với dân phòng mà mất hết cảm tình.
 
Trưa nay lại ăn cơm mang đi chao ôi ngon toá nhưng giờ lại vẫn tiếp tục buồn ngủ rồi đây! sếp hỏi cái gì cứ lơ tơ mơ!
 
Cái em ở phòng 1 cửa của mình dạo này hắc xì dầu ghê gớm, hồi mới thử việc thì nhẹ nhàng, dạ vâng ngọt lịm, mát lòng mát dạ
 
Hôm nay lên chi cục thuế BĐ nộp thuế , đến cửa nộp tờ khai sử dụng HĐ, chờ mỏi mòn con mắt thấy công ty nào cũng bị ghi là sai và thiếu k hiểu vì sao. Đến công ty mình thì thấy ghi sai QI,QII/2011 và QI/2012 Thiếu QIII,QIV/2011 hix bảo người ta nộp hết rồi có dấu của thuế hẳn hoi, người ta bảo chắc do lỗi máy chưa nhận được về làm lại, hỏi làm lại cái nào bảo cái nào sai thì làm lại. Ax còn cái thiếu khỏi làm hả --=0
Chẳng hiểu mô tê làm sao nữa haz! không nộp có mà chẳng gọi thông báo tùm lum lên rùi, hồi QIII chị KT nộp mụn có mỗi 2hum bị gọi tùm lum huống hồ từ QIII.QIV giờ bảo k có haz!
 
Không được nghĩ nữa, dù có thế nào cũng không thể quay lại được, cái gì mình đã chấp nhận thì nên chấp nhận, đã không nhận lấy nó bỏ qua thì nên bỏ qua. Tiếc nuối hay hối hận cũng vậy mà thôi, còn nhiều điều chờ mình ở phía trước nữa,Vứt chuyện đó qua một bên là được rồi, tránh xa những gì liên quan.
Mình phải cố gắng từ bây giờ, ba con mong ba không làm con thất vọng ba mãi là người mà con tôn trọng và yêu quý, ba và mẹ là người mà con luôn lấy làm tấm gương để phấn đấu, và nghĩ đến bản thân mình.Con mong mãi nhìn thấy nụ cười trên mặt ba mẹ.
Hãy tin ở con , con sẽ làm được con nhất định sẽ làm được, không có gì là không thể nếu như mình k biết cố gắng và vượt qua mẹ đã nói với con như vậy.
 
Hôm nay mùng 1 mình toàn làm việc bao đồng, miễn phí... Đến lúc có người bảo mình làm thế sui cả tháng. Mình thấy mùng 1 thì có sao đâu, giúp ai được gì thì giúp, cứ thấy tâm trạng vui vẻ thoái mái là được, có gì mà hên, sui nhỉ :)
 
Mồng 1 đã có đứa mượn tiền, chắc giông cả tháng quá
 
Ặc, ặc ..............uống có nửa chai bia mà sao mình chếnh choáng. Sao mà dạo này "tửu lượng" kém quá nhỉ?...........Hơ hơ...
 
Chắc là Gò Đen đựng trong chai rồi...

Hic, chắc phải vài cái Gò ...nó có ở trong chai, uống gần hết...cổ hỏng vấp phải cái gì đó, hóa ra là nó...
Hic hic, giờ tu thêm nửa chai nữa, chắc tỉnh lại (lấy độc trị độc).............Ực ực,.............
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom