Đấu giá, chuyển nhượng váy đầm bướm (11 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Hình như Thầy ndu, Ba Tê không dám vào sàn đấu với các hotboy này rồi

Không phải đâu bố Thầy ndu và chú Bate cũng như bố đó ở ngoài nghỉ ngơi nhìn chiến sự khi nào an toàn nhào vô đó bố, các a các chú hot boy còn khỏe chiến đấu được lâu dài nên mới theo trận như vậy --=0
 
Nhức đầu quá! Giá bỏ đến 5.000.000 đ rồi đấy Thầy KTGG ạ! tất nhiên là kèm cái mắc áo (không bán riêng). Nếu không còn ai đấu nữa thì chủ nhân và chiếc áo tới sân bay Nội Bài giao cho người thắng cuộc đi chứ! đi SG luôn! --=0
 
Nhức đầu quá! Giá bỏ đến 5.000.000 đ rồi đấy Thầy KTGG ạ! tất nhiên là kèm cái mắc áo (không bán riêng). Nếu không còn ai đấu nữa thì chủ nhân và chiếc áo tới sân bay Nội Bài giao cho người thắng cuộc đi chứ! đi SG luôn! --=0

Bác định im lặng dzô Xì Gòn luôn á???????
 
Vừa mới xóa 1 số bài
 
Nhức đầu quá! Giá bỏ đến 5.000.000 đ rồi đấy Thầy KTGG ạ! tất nhiên là kèm cái mắc áo (không bán riêng). Nếu không còn ai đấu nữa thì chủ nhân và chiếc áo tới sân bay Nội Bài giao cho người thắng cuộc đi chứ! đi SG luôn! --=0

Mình bỏ giá 5,5tr, quyết tâm giữ "váy bướm" ở Hà Nội
 
Xóa tiếp 2 bài có tính chất tranh cãi phản biện.
Người cần đọc đã đọc, để làm gì? Viết lại làm chi?
 
Chào bokem1102,
Từ lúc bạn đăng nhập thành lập nick đến nay, tôi đã thấy có hơi hướng 1 người lên lớp không muốn nói là người đứng lớp để giảng dạy, giáo điều với 1 tập thể cũng có am hiểu, kinh nghiệm cuộc sống hơn bạn nhiều.
Chính tôi là người chịu trách nhiệm khi mở topic này, tôi muốn tạo ra 1 không khí vui chơi lành mạnh chứ không phải là nơi rửa, lấy tiền của các đại gia như bạn nói
Cũng không ai mù quáng đến độ bỏ ra triệu triệu để mua 1 cái váy đầm, xin phép cô con gái của bố, bố tạm dùng second hand
Tôi biết bạn rất rõ nhưng tôi không nói để gây thêm sự hiềm khích khi bạn dùng nick ảo để vào đã kích, bài bác, giáo huấn 1 tập thể trong đó có những người tôi kính mến như các Thầy (ketoannongan, Solomon2211, nhimxulong, hoangvuluan,...) mà các Thầy và các cô con gái nuôi tôi đang tham gia trao đổi vui vẻ, hồn nhiên.

Cái váy sinh động vì sao vì có nhiều màu sắc rực rỡ đối với đôi mắt trần của tôi mà tôi mù quáng nên cho đó là màu sắc rực rỡ.

Tôi không đá động gì bức tranh của nàng xuân nguyễn mà tôi quý mến, đó là 1 người bạn dù chỉ trong giây phút tôi được vinh hạnh gặp chính nàng, gặp được người thật việc thật.

Còn bạn hư hư ảo ảo, trốn tránh, ném đá sau lưng để đã kích tập thể đang bình luận, đấu giá vô tư ở đây. Tiền chúng tôi, tác giả của cái váy đầm này có nhận không? Hay cũng chỉ là trò vui, tạo thêm 1 topic giúp anh chị em sau những giây phút làm việc căng thẳng để vào xã stress, 1 topic có thể qua đây hiểu được phần nào của con người, không hám lợi, hám danh, máu những vật chất phù phiếm.

Một lần nữa, tôi khẳng định nếu các bạn là những người thánh thiện, thường đứng lớp để giáo điều, răng đe; xin cho phép tôi nói thẳng, các bạn không nên đọc các topic thừa thải, vô giá trị, chướng tai gai mắt như thế.

Chỉ và chỉ khi cần thì xóa những bài vi phạm nội quy của diễn đàn

Như tôi đã nói nhiều lần, khi gặp cái nick nào là tôi đã định kiến thì tôi sẽ không vào xem bài đó cho dù bài đó giá trị và có được nhiều người tham gia hưởng ứng.

Vui lòng tránh nép qua 1 bên để trả lại không khí trong lành mà mọi người đang tìm cái môi trường sinh thái sau những giây phút mệt mỏi.

Mong rằng nói ít hiểu nhiều. Hãy chuyển phỏm.
 
Xóa tiếp 2 bài có tính chất tranh cãi phản biện.
Người cần đọc đã đọc, để làm gì? Viết lại làm chi?

Không có lửa, làm sao có khói. Đã nói rồi, đã viết rồi sao có thể rút lại

Chi bằng thầy cứ để mọi người nói ra chính kiến của mình đi. Thật cảm ơn thầy nhiều
 
Chào bokem1102,
Từ lúc bạn đăng nhập thành lập nick đến nay, tôi đã thấy có hơi hướng 1 người lên lớp không muốn nói là người đứng lớp để giảng dạy, giáo điều với 1 tập thể cũng có am hiểu, kinh nghiệm cuộc sống hơn bạn nhiều...
Mong rằng nói ít hiểu nhiều. Hãy chuyển phỏm.
Thật chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào? cứ độc thoại thế này tới sáng mai à bác?
Người cần nói đã nói, người cần nghe đã nghe và không muốn tiếp tục tranh luận. Dĩ hòa vi quý bác ạ
 
Ý tại ngôn ngoại, nói ít hiểu nhiều và ngược lại!
Ai nói tôi "đứng lớp giảng dạy" thì xin hãy lấy ví dụ nào đó về bài viết của tôi xem đó có phải là "lên lớp giảng dạy" hay không? Bạn đọc bao nhiêu bài viết của tôi và bài nào là giảng dạy người khác nhỉ?
tôi nhớ không nhầm là tôi chẳng có bài nào như vậy cả? Vậy những bài đó ở đâu? bạn dẫn chứng giùm tôi được không?
Việc thứ nhất: tôi nói: nguyên văn "bức tranh những cánh bướm nhiệm màu của...", để thay thế câu: bướm của người này, người kia....có gì sai không?
Việc thứ hai: So sánh bức tranh đấu giá từ thiện và cái váy đầm (không sánh bằng), . Do vậy tôi nói mọi sự so sánh đều khập khiễng...--> câu này sai ở chỗ nào?
Việc thứ 3: Rất mong có nhiều đại gia trả giá cho cái đầm bướm đáng yêu này?
Vậy xin hỏi tôi sai ở chỗ nào? giảng dạy giáo điều ở chỗ nào? đả kích ở chỗ nào nhỉ?
Thêm nữa, tôi không hề noíu câu nào về việc: rửa tiền của các đạgia, (câu này có phải người viết tự viết không? vì tôi k nói câu này?)
Tôi khẳng định lại: chúng ta đều là thành viên bình thường như nhau, nên k ai giao điều ai cả...
Vì thế hãy chỉ hiểu đởn giản câu chuyện chứ đừng hiểu phức tạp lên làm gì cả

KTGG là người tôi rất nể trọng, thành kính, vì vậy, nếu có thể chúng ta trao đổi riêng, tránh những mối bất hòa không đáng có và hiểu sai lời nói ngôn ngữ của nhau., đồng thời không làm mất đi sự nể trọng của tôi.
Tranh luận, là để hiểu nhau hơn, hy vọng sau bài viết này, những lời nói của tôi không bị hiểu sang 1 ý khác nữa.
Cảm ơn!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tôi trích dẫn lại những điều gì bạn cần muốn mọi người biết về bạn, mà bạn quên rằng xung quanh còn có bao nhiêu người đang biết bạn là ai? Và đang muốn điều gì?

 
Nguyên văn bởi bokem1102  
Chết, em phải nói đầy đủ chứ nhỉ? 

1.Nói đầy đủ là: Bức tranh những cánh bướm nhiệm màu của chị Xuân Nguyễn chứ không phải dùng từ thiếu như vậy em nhé.

2.Việc so sánh giữa hai việc đấu giá này và việc tranh bướm có sinh động hay không là rất khập khiễng. Việc chị Xuân Nguyễn đấu giá bức tranh để góp ích cho diễn đàn và toàn bộ số tiền được làm từ thiện, những việc có ích cho xã hội. Ở đây, sự sinh động không thể hiện ở việc những con bướm có "bay" được hay không mà "sinh động" và ý nghĩa không nên chỉ nhìn ở việc nó "bay..." hay không? vì cả 2 đều k biết bay, nhưng cần nhìn ở việc đấu giá bức tranh bướm là chủ nhân của nó đấu giá làm gì? Đồng thời, đồ mua sẵn thì nhiều....còn đồ tự tay làm nên, mất thời gian và tâm huyết mới thực sự là kỳ công. ---> Ý muốn nói là: không nên so sánh bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng.!
Chứ đấu giá mà mục đích như bài đầu tiên nói ở topic này khác với mục đích của bức tranh bướm, vì vậy không nên so sánh. Hai ý nghĩa của việc đấu giá đã hoàn toàn khác nhau.
Bức tranh chị Xuân Nguyễn làm nên đâú giá được 8,5 triệu hay không thì đó cũng là thành tâm và ý nghĩa của cả diễn đàn.---> Đi làm từ thiện. Nên khi đấu giá, cũng không nên xét về khía cạnh "sản phẩm" được bao nhiêu tiền? mà chỉ cần xét ở khía cạnh là: Tâm huyết, ý nguyện, tấm lòng của những người tham gia đấu giá.

3.Nên tiếp tục mua rượu bakích cho mấy đại gia bỏ giá cho váy bướm, vì các đại gia nhiều tiền có khi cũng chẳng suy nghĩ sâu xa hay tiếc nuối gì mấy triệu bạc để mua 1 cái váy đáng yêu này đâu. 
Hy vọng là các đại gia lớn tiếp tục tham gia nhiệt tình hơn nữa.
hihi.

bichthuy296
Việc chị Xuân Nguyễn đấu giá bức tranh để góp ích cho diễn đàn và toàn bộ số tiền được làm từ thiện, những việc có ích cho xã hội 
Ở đây, sự sinh động không thể hiện ở việc những con bướm có "bay" được hay không mà "sinh động" và ý nghĩa không nên chỉ nhìn ở việc nó "bay..." hay không? vì cả 2 đều k biết bay, nhưng cần nhìn ở việc đấu giá bức tranh bướm là chủ nhân của nó đấu giá làm gì? Đồng thời, đồ mua sẵn thì nhiều....còn đồ tự tay làm nên, mất thời gian và tâm huyết mới thực sự là kỳ công

Nên tiếp tục mua rượu bakích cho mấy đại gia bỏ giá cho váy bướm, vì các đại gia nhiều tiền có khi cũng chẳng suy nghĩ sâu xa hay tiếc nuối gì mấy triệu bạc để mua 1 cái váy đáng yêu này đâu.  
Hy vọng là các đại gia lớn tiếp tục tham gia nhiệt tình hơn nữa.

Dạ e cảm ơn lời "khuyên ch â n thành" của c
T1: Chị nói bức tranh góp ích cho XH, vậy topic này của bố lập nên cũng có ích bởi vì mục đích của bố để mọi ng vào xa stress sau những giờ làm việc căng thẳng, nếu k có người làm việc liệu có thể kiếm ra tiền k, và nếu k có tiền liệu có thể có tiền để đấu giá k.Và để làm những việc có ích cho XH k

T2: E k có xúc phạm hay nói gì đến việc may sẵn hay tự tay làm của c Xuân Nguyễn, dạ e thưa chị may sẵn hay tự làm vẫn là con người làm đúng k, là nó khác chút là 1 bên có sự can thiệp của máy móc nhưng k thiếu bàn tay của con người, người làm ra nó cũng đáng quý và nếu như không có những người làm ra nó thì xin hỏi những đồ c vận trên người liệu có có không ạ. Bản thân e rất rất cảm kích c Xuân.Nguyễn tự tay làm ra 1 bức tranh như vậy, và e cũng ngưỡng mộ c đã lâu hôm SN đã được diện kiến và có được 1 cái ôm thân thiết của chị ấy.

T3: Đúng như bố nói topic này là topic mà bố tạo ra trong không khí vui chơi lành mạnh chứ k phải nơi rửa tiền của các đại gia như chị nói, và nếu như lời c nói thì chính c mới đang có chính cái suy nghĩ như vậy đó. E k biết c là người thông minh đến đâu nhưng xin c làm ơn c hãy nghĩ đơn giản hóa nó đi như chính chủ topic khi lập ra topic này chứ đừng nghĩ đi quá sâu giới hạn của nó đi như vậy được không ạ . Và nếu như c lạm dụng trí thông minh của m quá thì ( con mạn phép mượn câu của bố ạ )
Vui lòng c tránh nép qua 1 bên để trả lại không khí trong lành mà mọi người đang tìm cái môi trường sinh thái sau những giây phút mệt mỏi.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phiên chợ chiều nay sôi động thay
Đấu giá lại thêm đấu khẩu: hay!
Giá đấu ai mà màng giấu đá
Trung trinh quân tử, dạ thẳng ngay
 
Thực ra nếu ai đó đã theo dõi topic từ đâu và đọc được những bài bị xóa thì sẽ hiểu bởi một khi đã cắt đi dẫu chỉ một góc nhỏ thôi của một hình tròn thì nó vẫn cứ là méo mó. Chúng ta, bạn hay tôi trước hết đều là những con người, mà những con người bằng xương, bằng thịt thì đều có cảm xúc, có chính kiến, có quan điểm của riêng mình, và vì sao mà tía KTGG phải lên tiếng...
Có thể ai đó cho rằng GPE chỉ là một trang mạng, là ảo nhưng tôi không nghĩ thế. Khi tham gia diễn đàn, trước hết là để học hỏi cho riêng bản thân mình, sau đó là chia sẻ và tiếp nữa là giao lưu, nếu là ảo thì có được mấy ai tin tuởng vào các kiến thức chuyên môn mà các thành viên khác dày công chia sẻ. Dù chỉ một vài câu trả lời ngắn gọn thôi nhưng có khi là mồ hôi, là công sức của bao tháng ngày....
Ngồi truớc bàn phím, ai đó có thể "múa chữ" nhưng khi tham gia cá buổi off, GPE hơn hết là một mái nhà - một mái nhà chung. Nếu không có những tình cảm chân thành, những ánh nhìn thân thiện ngoài đời thì liệu rằng có dám "chém gió" nhau trên diễn đàn hay không. Khi xác định đã post bài trong box thư giãn thì bất cứ thành viên nào cũng hiểu rằng mục đích cũng chỉ là để xả stress mà thôi.
Cũng có thể xem diễn đàn như là một sân khấu, ai rồi cũng có thể là diễn viên, và tất cả thành viên đều có thể là khán giả. Bạn có thể trên sân khấu, một góc khuất nào đó hoặc hòa mình trong đám đông khán giả nhưng chỉ một hành động của bạn thôi cũng có thể có người nhìn thấy. Mà đã nhìn thấy, ai có thể cấm họ không đặt ra những dấu chấm hỏi???? Có thể tất cả các nơi bạn có mặt, từ gi đình đến cơ quan lẫn ra xa hội bạn đều được tung hô nhưng như thế phải chăng bạn được phép "lên lớp" những nguời xung quanh.
Thẳng thắn mà nói, co em cũng đã dùng từ chưa đầy đủ, bản thân tôi chưa thực sự hài lòng và đã có pm riêng cho em, cũng có bạn đã nhắc nhở em ấy và tôi cũng đã nhìn thấy em ấy cảm ơn có nghĩa là em ấy đã ghi nhận góp ý. Nhưng góp ý không có nghĩa là lên lớp, là giáo điều. Bạn có thể tự so sánh thậm chí đặt mình ngang các bậc "vỹ nhân" nhưng bạn chắc chắn được bao nhiêu "vỹ nhân" là thần tượng của chừng này mem GPE???
Lúc nãy tôi thấy bạn bokem1102 (ko biết bokem năm nay bao nhiêu tuổi- nhưng đã là thành viên của gia đình GPE thi fxin phép được là bạn bè) mang bức tranh của chị Xuan.nguyen ra so sánh. Xin lỗi bạn, thực sự tôi không hài lòng khi bạn so sánh bức tranh với chiếc váy trong topic này, chiếc váy đầm chỉ là chủ đề để chém gió, để anh em vui, để xả stress.... Có thể bạn đang cười khuẩy, bạn cho tôi thế nọ thế kia, nhưng tôi cực kỳ kính trọng, nể và qui mến tác giả của Bức tranh "Những cánh bướm nhiệm màu" chị ấy đã gửi vào bức tranh tâm huyết, tấm lòng, kiên nhẫn và sức lao động thủ công (300 ngày) vất vả. Để rồi toàn bộ số tiền của bức tranh được đi làm từ thiện - một việc làm cao cả... vậy mà bạn nỡ đánh đồng nó với một phút thư giãn chốc lát trong topic này.....
 
Tôi trích dẫn lại những điều gì bạn cần muốn mọi người biết về bạn, và bạn là ai?
Tôi xin phép nói thế này:
-Bạn nói tôi nói rằng: các đại gia rửa tiền? Câu đó thể hiện ở từ nào nhỉ? Hay đó chính là do bạn "hiểu" nó sang như vậy?chứ k phải nơi rửa tiền của các đại gia như chị nói,...---> cho tôi hỏi câu này tôi nói ở đâu? nếu trích dẫn nên trích dẫn nguyên văn nếu là tôi nói? thế nên đừng quá "suy nghĩ" để hiểu sai vấn đề. câu dơn giản, chỉ cần hiểu đơn giản.
-Tôi nói rằng các đại gia không suy nghĩ và tiếc nuối gì mấy triệu bạc để đấu giá chiếc váy đáng yêu này? Câu này có gì sai không ạ? Nghĩa là các đại gia sẵn sàng bỏ tiền ra để đấu giá, đó là điều tốt mà, dù là đấu giá vui.
-Và xin lỗi 1 điều, "đừng gọi tôi là "chị"". với nick của tôi bạn dịch ra là bố kem chứ không phải "mẹ kem" nên đừng gọi tôi là "chị". Vui lòng gọi tôi là "Anh". Bạn chưa biết tôi là ai, sao lại thay đổi giới tính của tôi nhỉ?

Tôi cũng k nói đến sự thông minh, vì ở đây, mọi người đều rất bình thường với nhau, bình đẳng, thân ái. Dĩ hòa vi quý.
*Điều cuối cùng tôi muốn nói: Người khôn thì không tranh cãi nhiều, và càng nhiều lời càn nhiều tai họa. Cuộc sống này nên quẳng bớt ưu phiền.
Tôi không phải là người mang bức tranh ra so sánh với váy đầm mà là bạn bichthuy296, vì vạy tôi mới có ý kiến là không nên so sánh, như g từ đó nick KTGG cho là tôi dạy đời, tôi không hiểu vì sao? Ai biết tôi là ai thì cũng không có quyền can thiệp vào những chuyện cá nhân của tôi, đúng khong nào? diễn đàn là nơi giao lưu và không ai được phép đi sâu vào đời sống cá nhân của ai cả.
Tôi chỉ nói chính kiến của tôi là: không nên so sánh vì sự so sánh là khập khiễng. Cái nào cũng có cái hay riêng của nó.
Sự thông minh tùy từng ngườu đánh giá, chẳng ai cho mình là thông minhc ả. VÀ xin nói lại lần nữa: Nên chỉ hiểu đơn giản những câu người khác nói. Và sau bài này tôi k tham gia thêm bất kỳ 1 lời nào nữa, không phải vì tôi sợ, hay tôi thua mà vì tôi không muốn mất đi tình cảm đáng quý mà tôi dành cho người bạn lớn của tôi, mà tôi đã nói. Tôi muốn để nguyên sự kính trọng, thân ái mà tôi có với người tôi đang tranh luân, sau mỗi lần tranh luận sẽ hiẻu hơn về tính cách bạn bè. Sẩy chân sẽ chữa mà sẩy miệng thì khó chữa...
Đồng thời, tôi không muốn diễn đàn trở thành nơi tranh cãi, làm ảnh hưởng đến các thành viên khác, vì vậy nếu ai muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này,m xin vui lòng gưởi tin qua hộp tin riêng, chúng ta sẽ "luận đàm" trong đó.
Cảm ơn mọi người!
Vui vẻ nhé, chấm dút ở đây, tôi k muốn tranh luận nữa.


 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ý tại ngôn ngoại, nói ít hiểu nhiều và ngược lại!
Ai nói tôi "đứng lớp giảng dạy" thì xin hãy lấy ví dụ nào đó về bài viết của tôi xem đó có phải là "lên lớp giảng dạy" hay không? Bạn đọc bao nhiêu bài viết của tôi và bài nào là giảng dạy người khác nhỉ?
tôi nhớ không nhầm là tôi chẳng có bài nào như vậy cả? Vậy những bài đó ở đâu? bạn dẫn chứng giùm tôi được không?
Việc thứ nhất: tôi nói: nguyên văn "bức tranh những cánh bướm nhiệm màu của...", để thay thế câu: bướm của người này, người kia....có gì sai không?
Việc thứ hai: So sánh bức tranh đấu giá từ thiện và cái váy đầm (không sánh bằng), . Do vậy tôi nói mọi sự so sánh đều khập khiễng...--> câu này sai ở chỗ nào?
Việc thứ 3: Rất mong có nhiều đại gia trả giá cho cái đầm bướm đáng yêu này?
Vậy xin hỏi tôi sai ở chỗ nào? giảng dạy giáo điều ở chỗ nào? đả kích ở chỗ nào nhỉ?
Thêm nữa, tôi không hề noíu câu nào về việc: rửa tiền của các đạgia, (câu này có phải người viết tự viết không? vì tôi k nói câu này?)
Tôi khẳng định lại: chúng ta đều là thành viên bình thường như nhau, nên k ai giao điều ai cả...
Vì thế hãy chỉ hiểu đởn giản câu chuyện chứ đừng hiểu phức tạp lên làm gì cả

KTGG là người tôi rất nể trọng, thành kính, vì vậy, nếu có thể chúng ta trao đổi riêng, tránh những mối bất hòa không đáng có và hiểu sai lời nói ngôn ngữ của nhau., đồng thời không làm mất đi sự nể trọng của tôi.
Tranh luận, là để hiểu nhau hơn, hy vọng sau bài viết này, những lời nói của tôi không bị hiểu sang 1 ý khác nữa.
Cảm ơn!

Vì thế hãy chỉ hiểu đởn giản câu chuyện chứ đừng hiểu phức tạp lên làm gì cả
Dạ xin lỗi bác Bokem nhé ai đang hiểu phức tạp mọi chuyện lên đây ạ, e đã nói bác đừng quá lạm dụng trí thông minh mà nghĩ đi xa quá như vậy ạ,từ 1 topic với không khí trong lành, vui vẻ để giảm những mệt mỏi của mỗi ng sau giờ làm việc khi mà chủ topic lập nên nó bác lại lên tiếng suy tất cả mọi thứ đi theo 1 chiều hướng khác
Không 1 ai lên tiếng nói 1 điều gì khi người bố đáng kính của e lập nên topic nè,duy nhất chỉ có bác vào và nói lên những điều đó
=> XIn hỏi bác ai mới là người cần phải hiểu đơn giản câu chuyện và đừng làm nó phức tạp hơn ạ --=0--=0 :=\+
 
Vì thế hãy chỉ hiểu đởn giản câu chuyện chứ đừng hiểu phức tạp lên làm gì cả
Dạ xin lỗi bác Bokem nhé ai đang hiểu phức tạp mọi chuyện lên đây ạ, e đã nói bác đừng quá lạm dụng trí thông minh mà nghĩ đi xa quá như vậy ạ,từ 1 topic với không khí trong lành, vui vẻ để giảm những mệt mỏi của mỗi ng sau giờ làm việc khi mà chủ topic lập nên nó bác lại lên tiếng suy tất cả mọi thứ đi theo 1 chiều hướng khác
Không 1 ai lên tiếng nói 1 điều gì khi người bố đáng kính của e lập nên topic nè,duy nhất chỉ có bác vào và nói lên những điều đó
=> XIn hỏi bác ai mới là người cần phải hiểu đơn giản câu chuyện và đừng làm nó phức tạp hơn ạ --=0--=0 :=\+
iLạ nhỉ? tôi viết 1 bài, có những người hiểu phức tạp vấn đề lên, nên nói tôi là người giao điềi người khác, trong khi tôi k có ý đó. Và "phang" 1 loạt bài viết, vì tôi cần nói lỹ lẽ đúng của mình nên tôi giải thích lại thngưòAi là người làm phức tạop vấn đề thì ngưoi đó tự hiểu thôi.

Thôi buòn ngủ quá rồi. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Chúc người bạn lớn của tôi hiểu tôi hơn nhé!
 
iLạ nhỉ? tôi viết 1 bài, có những người hiểu phức tạp vấn đề lên, nên nói tôi là người giao điềi người khác, trong khi tôi k có ý đó. Và "phang" 1 loạt bài viết, vì tôi cần nói lỹ lẽ đúng của mình nên tôi giải thích lại thngưòAi là người làm phức tạop vấn đề thì ngưoi đó tự hiểu thôi.
!
à đọc bài trên thấy bác nói ng khôn không nói nhiều, vậy mong bác thông cảm trí khôn của e chỉ dùng cho những gì e cần vừa và đủ chứ k dùng để mà bon chen làm nổi loạn 1 cái topic đang trong không khí vui vẻ nè. Haz! thôi e k mún chấp nhận điều này, nhưng mà cũng đành chấp nhận e không khôn bằng bác, vì bác cao tay và nội công thâm hậu quá, đọc bài bác xong e ngất mất 15s trong khi bình thường e ngất có 0.0099s thoai đó --=0
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom