Nhật ký ngắn (phần 2) (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Hix, đúng là cùng cảnh ngộ - sáng nay môn Toán 180' - oải hết cả người - chiều và mai trắc nghiệm thì đỡ hơn 1 tí.
Trách nhiệm cao thù lao chẳng mấy!!!

Bác ơi, ngành Kiến trúc bọn em trông ngày mai thi toàn vẽ mỹ thuật: 3 và 4 tiếng, tận hơn 5 giờ chiều mới thoát cơ !$@!!. Còn các ngành thường thì chỉ buổi sáng kết thúc sớm.
 
Ghét trông thi ĐH quá trời, sáng dậy rõ sớm vì lo tắc đường! Môn vẽ mỹ thuật 1 và 2 chiếm 180' và 240', vật và vật vờ chờ. Mệt mỏi, căng thẳng, mặt mũi lại luôn nghiêm nghị. Trách nhiệm cao mà thù lao trông mấy ngày mấy anh em làm mấy cốc bia + con mục là hết vèo luôn!

Tất cả vì sự nghiệp giáo dục mà pác, nhà pác Hướng có bia rồi vậy hôm tới em góp mồi pác nhé. Đặc sản chỗ em chỉ có mực và mực thôi ạ! --=0
 
Ghét trông thi ĐH quá trời, sáng dậy rõ sớm vì lo tắc đường! Môn vẽ mỹ thuật 1 và 2 chiếm 180' và 240', vật và vật vờ chờ. Mệt mỏi, căng thẳng, mặt mũi lại luôn nghiêm nghị. Trách nhiệm cao mà thù lao trông mấy ngày mấy anh em làm mấy cốc bia + con mục là hết vèo luôn!

Hix, đúng là cùng cảnh ngộ - sáng nay môn Toán 180' - oải hết cả người - chiều và mai trắc nghiệm thì đỡ hơn 1 tí.
Trách nhiệm cao thù lao chẳng mấy!!!

Vinh dự khi làm "thầy" đấy mấy anh ơi!
Các anh đang được anh Blackhat8x ngưỡng mộ kia kìa.--=0
 
Ghét trông thi ĐH quá trời, sáng dậy rõ sớm vì lo tắc đường! Môn vẽ mỹ thuật 1 và 2 chiếm 180' và 240', vật và vật vờ chờ. Mệt mỏi, căng thẳng, mặt mũi lại luôn nghiêm nghị. Trách nhiệm cao mà thù lao trông mấy ngày mấy anh em làm mấy cốc bia + con mục là hết vèo luôn!

Tất cả vì sự nghiệp giáo dục mà pác, nhà pác Hướng có bia rồi vậy hôm tới em góp mồi pác nhé. Đặc sản chỗ em chỉ có mực và mực thôi ạ! --=0

Có bia, có mực rồi à? Xin góp thêm mấy lọ cồn. Ai có tương ớt thì mang đến nhé.
NHẬU THÔI!
 
Có những lúc thấy trong lòng trống rỗng quá....!
 
Có bia, có mực rồi à? Xin góp thêm mấy lọ cồn. Ai có tương ớt thì mang đến nhé.
NHẬU THÔI!

Anh mà mang có mấy lọ cồn là ko đủ rồi. Nếu mang sơ sơ cũng phải 1 lít anh nhé. Ai góp tương ớt thì liên tiếng giúp em cái để điểm danh cái nhé!
NHẬU THÔI!
 
Anh mà mang có mấy lọ cồn là ko đủ rồi. Nếu mang sơ sơ cũng phải 1 lít anh nhé. Ai góp tương ớt thì liên tiếng giúp em cái để điểm danh cái nhé!
NHẬU THÔI!
Anh nghĩ cuncon nên mua than để dành đi chứ đòi hỏi cồn làm gì.
 
Có những lúc thấy trong lòng trống rỗng quá....!

Nếu 1 ngày bạn thấy lòng trống rỗng, cảm giác buồn mênh mang. Hãy nhắc điện thoại lên và gọi cho tôi.......tôi ko hứa sẽ làm cho bạn cười, cũng ko dám hứa sẽ khóc cùng bạn. Nhưng tôi hứa sẽ là 1 cái thùng ko đáy chứa bớt những nỗi buồn cho bạn.
Số điện thoại (cứ liên hệ với GPE MT sẽ rõ)
---------------
XN: Vào ĐN chơi đi, rồi còn ra Huế thăm cố đô chị nhé!--=0
 
Nếu 1 ngày bạn thấy lòng trống rỗng, cảm giác buồn mênh mang. Hãy nhắc điện thoại lên và gọi cho tôi.......tôi ko hứa sẽ làm cho bạn cười, cũng ko dám hứa sẽ khóc cùng bạn. Nhưng tôi hứa sẽ là 1 cái thùng ko đáy chứa bớt những nỗi buồn cho bạn.
Số điện thoại (cứ liên hệ với GPE MT sẽ rõ)
---------------
XN: Vào ĐN chơi đi, rồi còn ra Huế thăm cố đô chị nhé!--=0


CẢm ơn cuncon nhiều!
Hihi, chị sẽ "lặn" 1 thời gian đây. Không xuất hiện trên giang hồ nữa để đi tìm nơi "tu tam", "tu tai".........
Hic, hic!
 
CẢm ơn cuncon nhiều!
Hihi, chị sẽ "lặn" 1 thời gian đây. Không xuất hiện trên giang hồ nữa để đi tìm nơi "tu tam", "tu tai".........
Hic, hic!

Ko làm gì mà phải lặn chị ạ, mình có sao thì dùng vậy. Quan trọng nhất đã được là chính mình và sống đúng với mình (điều đó với bạn bè đều là sự quý giá)
Nếu có lên chùa thì sư thầy cũng trả về đấy, nghiệp trần còn vương vấn lắm. Thôi con cứ về năng thơ văn cho cuộc sống an nhàn và thảnh thơi nhé! --=0
--------------
Anh nghĩ chuyện đó chắc không hề chi

Moi chi tiết pác cứ liên hệ với nhà cụ Vio nhé! Bia, mực, cồn, tương ớt đều có (còn thiếu chi ta)????
 
Ko làm gì mà phải lặn chị ạ, mình có sao thì dùng vậy. Quan trọng nhất đã được là chính mình và sống đúng với mình (điều đó với bạn bè đều là sự quý giá)
Nếu có lên chùa thì sư thầy cũng trả về đấy, nghiệp trần còn vương vấn lắm. Thôi con cứ về năng thơ văn cho cuộc sống an nhàn và thảnh thơi nhé! --=0
--------------

Moi chi tiết pác cứ liên hệ với nhà cụ Vio nhé! Bia, mực, cồn, tương ớt đều có (còn thiếu chi ta)????
Lặn là lặn vào Đà Nẵng thăm mẹ con nhà Cún í mà!
Hihi.
 
Chân sưng rùi, nhức và đau nhưng vì đẹp vẫn lênh đênh trên đôi dép 9cm
 
Lặn là lặn vào Đà Nẵng thăm mẹ con nhà Cún í mà!
Hihi.[/QUO

Em chả biết nhà chị thế nào chứ ĐN mùa này đông quá em chả thích, thích biển ĐN vào những khi chuyển mùa từ thu sang đông. Khi đó biển thật vắng chỉ có 1 mình mình tự do tự tại.
Nhớ mùa đông của 3 năm về trước đã cùng 1 người đi mãi trên những bờ cát trắng trên đôi chân trần và nghe biển oằn mình trong mùa đông giá lạnh (có lẽ đang khóc vì cô đơn chăng).
--=0
 
Ây da, lâu không ghé qua bên đây, những tưởng bên đây chỉ có suy tu và hoài niệm. Có ai đâu ngờ qua đây có luôn kèo nhậu, tình hình này phải rủ bác Cò qua chơi chung mới được --=0
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom