- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,201
- Được thích
- 24,664
Mệt mỏi quá, cái dạ dày tiếp tục hành hạ vào đúng dịp sinh nhật, rồi cả trông thi ĐH nữa.... 

CỐ gắng lên chị, chúc chị và cháu mạnh khỏe, sớm qua giai đoạn nàyNgày nay phải gặp sếp để nói chuyện xin nghỉ việc, thật là ko muốn chút nào. Mình thật sự yêu công việc này.....nhưng ...
Tự nghĩ rằng cơ hội còn nhiều, con cái mới là quý giá!
Ngày nay phải gặp sếp để nói chuyện xin nghỉ việc, thật là ko muốn chút nào. Mình thật sự yêu công việc này.....nhưng ...
Tự nghĩ rằng cơ hội còn nhiều, con cái mới là quý giá!
Uhm, đúng. Con cái là lộc trời cho, nên phải biết nâng niu và quý trọng
Chúc em khỏe và sống vui nhé (như thế mới tốt cho em bé)
---
Sáng nay 5h tỉnh dậy thấy mẹ đang nấu cơm, chui vào giường ngủ tiếp. 6h mới bò dậy để lên HN, hix, giờ 2 mắt cứ zíp vào
Được về với mẹ là bình yên nhất chị nhỉ...đã lâu rồi chưa về với mẹ chị ạ!
-----------
Sếp nói: em cứ nghỉ ngơi khi nào ổn định thì đi làm ( cv mà cần thiết thì có thể mang về nhà làm)....=> thấy có lỗi quá hic hic
Sáng nay 5h tỉnh dậy thấy mẹ đang nấu cơm, chui vào giường ngủ tiếp. 6h mới bò dậy để lên HN, hix, giờ 2 mắt cứ zíp vào
Sếp em thật tuyệt vời nhỉ!, cố lên em ơi, qua giai đoạn này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ cái chính là giữ gìn sức khoẻ, mẹ khoẻ thì con mới khoẻ được em ạ. Có lẽ chị cũng cùng nghề như em nên nếu em cần gì thì cứ alo chị nhé! Chúc hai mẹ con em thật khoẻ
![]()
Tại sao một chuyện vô cùng nhỏ mình đã làm nó to thiệt to lên chứ, mình sai mất rồi... hic. Chẳng lẽ mình không còn là mình nữa sao ta????
Tại sao một chuyện vô cùng nhỏ mình đã làm nó to thiệt to lên chứ, mình sai mất rồi... hic. Chẳng lẽ mình không còn là mình nữa sao ta????
Hôm nay tròn 1 năm tôi quen người ấy từ diễn đàn này, một người bạn thật tốt có lẽ là tốt nhất mà tôi từng có đến bây giờ đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua!!!
Cảm ơn diễn đàn GPE thật nhiều vì GPE luôn là cầu nối giữa tôi và người ấy. Có thật nhiều kỷ niệm với diễn đàn mà có lẽ tôi không thể nào quên...
Cảm ơn người ấy rất nhiều vì đã luôn dành cho tôi những gì hạnh phúc nhất, đẹp nhất, tốt nhất và cả những gì đau khổ nhất nữa!!!
Hix, đúng là cùng cảnh ngộ - sáng nay môn Toán 180' - oải hết cả người - chiều và mai trắc nghiệm thì đỡ hơn 1 tí.Ghét trông thi ĐH quá trời, sáng dậy rõ sớm vì lo tắc đường! Môn vẽ mỹ thuật 1 và 2 chiếm 180' và 240', vật và vật vờ chờ. Mệt mỏi, căng thẳng, mặt mũi lại luôn nghiêm nghị. Trách nhiệm cao mà thù lao trông mấy ngày mấy anh em làm mấy cốc bia + con mục là hết vèo luôn!