- Tham gia
- 13/6/06
- Bài viết
- 7,238
- Được thích
- 24,774
Công tác chuẩn bị treo phông, biển... của nhà hàng:



hjx hjx chú Hướng đang ở đó rồi hả










), anh Hoang Vu Luan (đến từ Huế).
over ác và bác ktgg năm nay đổi gió ra hà nội sinh nhật kìa


Xúc động, lưu luyến nên đến giờ này vẫn lọ mọ vào Web. hic. Một lần nữa chúc GPE thêm một tuổi mới với những thành công rực rỡ, phát triển cấp số nhân cả về chất lượng và số lượng thành viên cũng như những bài viết trên diễn đàn.
GPE là sức mạnh của sẻ chia, là gắn kết những tâm hồn đồng điệu, là hội tụ những tinh tuý của tri thức, là giao thoa của những bản sắc văn hoá trên mọi miền đất Việt.

















Bố hôm nay quá đẹp Trai ở đây mọi người nhớ Bố lắm nhất là mấy đứa con gái nuôi của Bố```
![]()
```
[URL="http://www.giaiphapexcel.com/forum/member.php?27-PhanTuHuong" đã viết:PhanTuHuong[/URL]]Buổi chiều hôm qua ngày 30/6/2012, diễn đàn GPE đã tổ chức lễ sinh nhật ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và đã thành công tốt đẹp!
Đóng góp vào sự thành công đó là lực lượng hùng hậu của thành viên tích cực hoạt động ở cả hai diễn đàn WKT - GPE, đặc biệt là lẵng hoa và quà chúc mừng của BQT WKT, bố KTGG và đàn con nuôi, anh duy vinh,...
Thay mặt BQT GPE ngoài HN, tôi xin cám ơn sự nhiệt tình của các thành viên và BQT WKT. Mong muốn 2 diễn đàn càng ngày càng gắn bó trong lĩnh vực chuyên môn, giao lưu ăn uống, vui chơi giải trí, hát hò, chia sẻ,...!
Ảnh trao lẵng hoa chúc mừng sẽ up sau vì thợ ảnh đang đi với hội otofun ở Đồng Mô...



Tây bắc 12h đêm qua đã về đến nhà an toàn. Chúc GPE luôn phát triển mạnh mẽ

Ngoài đời sương gió tội lắm đôi vai gầy
Giờ anh nơi ấy, hình dung em chốn này
Rất cần hơi ấm, rất sợ đêm trắng
Em thường vẫn ước ao rằng
Một ngày đang tới, ngày ấy không xa vời .
Và anh sẽ đến... nhìn em hé môi cười !
Anh về đi nhé, hãy về đi nhé
Chính nơi mà ta hẹn thề
Một thoáng buồn khi nghe qua lời hát từ cô con gái nuôi thứ 47 Ngô Phương Lan hát trong dịp SN lần 6 của GPE.
Nhiều cô con gái nuôi đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bố. Rất vui khi thấy suy nghĩ và hành động của các con ngày trưởng thành và nhiều thành đạt trong cuộc sống.
Cám ơn Admin OverAC đã vượt 3000 Km từ Nam ra tiếp sức, chung vui với thành viên khu vực phía Bắc.
Cám ơn các thành viên Tây Bắc về tham dự (Nhóm Sơn La - Điện Biên), Thầy Hoàng Vũ Luân từ Huế ra Bắc, ....
Cám ơn các cô con gái nuôi mãi động viên tinh thần và chăm sóc cho bố.
Cám ơn BTC đã cho KTGG được gặp các thành viên khu vực phía Bắc.
Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã không quản ngại đường xa về họp mặt, giao lưu trong ngày SN.
Mãi lưu luyến, thương nhớ về các bạn.
Kinh quá bố làm anh em cảm động chết đi được.



Đề nghị anh chị em nào đi off thì post hết ảnh lên để cho anh chị em GPE không có điều kiện đi được mở mang tầm mắt rồi hướng tới SN lần 7 chứ.















ô hô.... hôm qua còn nhiều màn hay lắm mà không thấy thầy nào pót bài lên vậy ta. Đề nghị anh chị em nào đi off thì post hết ảnh lên để cho anh chị em GPE không có điều kiện đi được mở mang tầm mắt rồi hướng tới SN lần 7 chứ.
inh quá - Làm anh phải bó tay với em luôn. Mãi thương nhớ em iêu này. /(hông rõ giờ em nơi mô, xe chỉ luồng kim đến đâu goài.






Xin thứ lỗi, 1 phút gặp gỡ, bộ nhớ già cỗi nên không nhớ hết tên các thành viên yêu dấu.
Từ phải qua trái: Nàng xuan.nguyen82 - Thầy Hoàng Vũ Luân - KTGG - cobechamchi (mặc áo thun sọc đỏ) ông xã của cô Phương Lan,....
Người cầm ống lăng kính: bác blackhat8x
Sinh nhật GPE lần thứ 6 tại đầu cầu Hà Nội một số kỷ lục đã được xác lập
![]()
Buổi sinh nhật được truyền hình trực tiếp lớn nhất và có số lượng người theo dõi nhiều nhất (trên 203 quốc gia trên thế giới..!)
Thành viên ốm yếu ham vui, mong manh, móng nhất GPE bác Kế Toán Già Gân
![]()
Thành viên nhỏ tuổi nhất Onlylove.kd
![]()
Sự trở lại ấn tượng nhất Bác hoangvuluan
![]()
Hai bác thổi bóng bay tốt nhất Việt Nam....(Thầy Thanh {tiger62} và thành viên:??? (Không nhớ tên, KTGG nhớ được chịu thua 1 chầu gượu mật ong Điện Biên, khà khà khà)
![]()
Xác lập kỷ lục thành viên ít tóc nhiều RÂU nokiano258vn
Thầy ơi, Thầy có thể nhương lại bộ râu hấp dẫn của Thầy cho KTGG không? Ước gì KTGG già gân có bộ râu tuyệt vời như thế để cho bao người chết với lão
![]()
Xác lập kỷ lục nhưng thành viên ổn định chỗ ngồi nhanh nhất..!
Nhóm thành viên Sơn La, KTGG nhớ được tên thành viên, đầu hàng hai tay bác KTGG, ẹc ẹc ẹc
![]()
Xác lập 6 thành viên danh dự của buổi sinh nhật
Từ trái qua phải:
Trên cả cái ác (Admin OverAC - Onlylove.kd - Chiên da Vác Khoan để tự Hưởng - PhanTuHuong - Cô Bong05 (Admin Webketoan, đại diện đến chúc mừng SN lần 6 của GPE - KTGG và sau cùng là chàng nokiano258vn
![]()
Xác lập các thành viên có nụ cười tươi nhất..!
themoon2087 - saobienht114 - Phương Lan - moon87, bổ sung dùm KTGG phần còn lại nhe, không nhớ hết rồi, hụ hụ hụ![]()
Em sẽ tiếp tục chuyển đến các bác những cái nhất của buổi sn trong bản tin tiếp theo( to be continue..!)
(bác nào chỉnh được hình to lên thì hộ em cái nhé...)


Dạ bố ạ ! anh vừa báo với con anh lại đang ăn cháo "HÀNH THỊ NỞ" ạ!



Vâng em ở đoàn Sơn La.Trần Viết Long của đoàn Sơn La thì phải ^^
Đội văn nghệ của mình đến từ 10hAM mà sao không ai đưa lên lên nhỉ.
:
Vâng em ở đoàn Sơn La.
Không biết bác nào có can rượu thơm ngon quá, làm em phê quên hết cả trời đất. Giọng thì khản đặc vì rô.
Cứ nhớ đến hôm đấy là lại nhớ ghê



Bố già gân ơi, liệu năm sau có còn thứ men này nữa không. Rượu của bố say.....êm ...... nâng nâng.... ngủ lại rất ngọn. Nói lại thấy th...èm th...èm rùi (hehe)Rượu của bố con nhà "Già Gân" ạ!
:
Anh ơi sao mà khổ vậy anh ơi? đấy có cái tính "Chịu Đấm" để mà được "Ăn Xôi" !8h sáng nay mới uể oải bò dậy, 30 phút sau ra khỏi nhà đi thẳng tới Trần Hưng Đạo, người cứ lâng lâng, ước gì có bát cháo thị nở bây giờ thì khỏe ngay, gân non quá nên không chịu được! từ 12 giờ trưa thứ 7 đến 3h sáng chủ nhật về ngủ, trưa chủ nhật lại ngược gần 20km, chở gần 200kg làm 1 chầu bia đến 16h với các anh em, lại chở gần 200kg về... hic! 17h30: anh ra ngay 263 Thu Hăng... hụ hụ... tha cho anh đi em.... sáng nay thèm tô cháo thị nở thật!
Anh giai già gân ơi, cứu!



anh nhiều ảnh hót lắm:
Cô bé BichThuy và 1 bạn ở Sơn La
![]()


Thấy thi nhau ngóng ảnh mà chưa thấy ảnh đâu.
Cái lúc ăn cháo là em hoa mắt lên chẳng biết mình ở đâu nữa rồi![]()
!
Ôi hô, còn đâu cái xe của anh ketoannongan. Thương quá, thương quá không cứu được.8h sáng nay mới uể oải bò dậy, 30 phút sau ra khỏi nhà đi thẳng tới Trần Hưng Đạo, người cứ lâng lâng, ước gì có bát cháo thị nở bây giờ thì khỏe ngay, gân non quá nên không chịu được! từ 12 giờ trưa thứ 7 đến 3h sáng chủ nhật về ngủ, trưa chủ nhật lại ngược gần 20km, chở gần 200kg làm 1 chầu bia đến 16h với các anh em, lại chở gần 200kg về... hic! 17h30: anh ra ngay 263 Thu Hăng... hụ hụ... tha cho anh đi em.... sáng nay thèm tô cháo thị nở thật!
Anh giai già gân ơi, cứu!





Thế hôm sau mấy h mới tỉnh dậy anh Tuấn ơi!
. Còn nằm ngủ liền đến 3h chiều mới dậy. Về chỉ biết bò lên phòng là không biết trời đất gì nữa
Thấy thi nhau ngóng ảnh mà chưa thấy ảnh đâu.
Cái lúc ăn cháo là em hoa mắt lên chẳng biết mình ở đâu nữa rồi![]()
:





không phải anh uống giúp đâu, tại rượu của bồ già gân ngon quá thui. hi. hôm ấy em về không sao chứCảm ơn anh zai vì đã uống rượu giúp em nhé! Chúc anh thành công ha...

Cảm ơn anh trai đã trợ giúp e uống rượu ha, ngôi cùng bàn với mọi người thật vui, hihi, mỗi cái e không uống được nhiều thui,^^Tây bắc 12h đêm qua đã về đến nhà an toàn. Chúc GPE luôn phát triển mạnh mẽ



mong rằng sẽ được gặp lại em, anh cũng rất vui vì ngồi cùng bàn với em. Chuc em luôn xinh đẹp và may mắnCảm ơn anh trai đã trợ giúp e uống rượu ha, ngôi cùng bàn với mọi người thật vui, hihi, mỗi cái e không uống được nhiều thui,^^

em xin có ý kiến là cái băng zôn kia mọc ở đâu ra vậy. hic giờ em mới nhìn thấy là seo. em phải vòng đến vòng thứ 2 mới tìm ra hic...

uh, e về nhà an toàn nhưng báo hại e dị ứng mất mấy hôm, hehekhông phải anh uống giúp đâu, tại rượu của bồ già gân ngon quá thui. hi. hôm ấy em về không sao chứ

uh, e cũng chúc anh gặp được nhiều may mắn há, hihimong rằng sẽ được gặp lại em, anh cũng rất vui vì ngồi cùng bàn với em. Chuc em luôn xinh đẹp và may mắn



có cần anh chữa dị ứng cho em không, anh có cậu bạn cứ uống rượu là dị ứng, nhưng sau khi uống nhiều lần quá rùi miễn dịch với dị ứng, lấy độc trị độc. Hiuh, e về nhà an toàn nhưng báo hại e dị ứng mất mấy hôm, hehe

lấy độc trị độc em ah, em yên tâm đi lần sau ở đâu chị sẽ nháy anh nghĩa ới em đảm bảo mọi vấn đề sẽ đc giải quyết 1 cách triệt để nhất ^^uh, e về nhà an toàn nhưng báo hại e dị ứng mất mấy hôm, hehe

















em xin có ý kiến là cái băng zôn kia mọc ở đâu ra vậy. hic giờ em mới nhìn thấy là seo. em phải vòng đến vòng thứ 2 mới tìm ra hic...














Các kỷ lục tiếp tục được xác lập tại SN lần thứ 6 GPE
Màn xuất hiện ấn tượng nhất, nhận được sự cổ vũ, hò hét.....!(mốt số thành viên vì quá khích suýt ngất..)
Đó là bác Ketoannongan
Nhạc phẩm được trao giải Dàn dựng công phu nhất thuộc về Gia đình tài tử KTGG (với màn múa phụ họa cực kỳ ấn tượng)
Xác lập kỷ lục Người Đàn Ông nói nhiều nhất trong năm(Theo thống kê máy tính trong 4h đồng hồ anh đã nói tới 54000 từ, 2 tay cầm 2 mic....)
Mod PhanTuHuong xác lập kỷ lục cho bác KTGG : Người đàn ông có nhiều con gái(nuôi) nhất.
Xác lập kỷ lục Người phụ nữ có tư thế uống bia đẹp, độc nhất..!
Xác lập kỷ lục Người phụ nữ uống bia nhanh nhất (Cặp đôi này được lựa chọn đi thi Cặp đôi hoàn hảo năm 2013)
Xác lập kỷ lục Bức tranh được nhiều người tham gia đấu giá nhất(tác giả Xuan.Nguyen82 cháu cụ Nguyễn Phan Chánh)
Hà Nội chụp hình nhìn đẹp quá. mong được xem hiều hình ảnh hơn nữa.




Hy vọng lần sau sẽ dàn dựng công phu hơn!
[/B][/COLOR]

sốc, ngạc nhiên, bất ngờ và cười rách miệng với sự xuất hiện của anh! há há Tía e suýt té! hẹ hẹXECHILUONKIM, )!
"Chém của chém"
Hy vọng lần sau sẽ dàn dựng công phu hơn!


Xin đính chính: Đây là sự xuất hiện của nick XECHILUONKIM, các bạn thấy trên tay chỉ có cuộn chỉ mà thiếu cây kim, bởi vì XECHILUONKIM sinh ra chỉ để chọc anh giai Kế toán già gân, nick được che dấu rất công phu bởi VIO (Nghĩa-mod GPE), Ketoannogan (Duyvinh- Mod Webketoan) và 1 số con gái nuôi "bất hiếu" của bố Saobien... Moon87....![]()
Ngày hôm sinh nhật cũng là ngày XECHILUONKIM ra mắt và kết thúc sự nghiệp (các bạn sẽ không thấy xuất hiện nick này nữa)!
Màn ra mắt làm bất ngờ Kế toán già gân! được đánh giá là "Chém của chém" (bởi anh giai chém khiếp quá nên mới chém anh để cho anh bất ngờ). Qua đây thành thật xin lỗi các nick đặc biệt là anh Ptm, Xuan.nguyen82.....
Đáng lẽ đã rất thành công ở tiết mục này nếu như toàn bộ đồ nghề được mặc thử trước, nào là tóc, bờm, váy áo, dày cao gót 7 phân, áo ngực (mượn của bichthuy296), tất da chân và son phấn bút kẻ... có đủ do Quacai chuẩn bị... nhưng do chật quá không mặc được áo nên đành chỉ đội tóc. Bài hát Lên Đàng dù đã tập rất kỹ với Tuân, MC nam nhưng đã theo kịch bản không thành...
Hy vọng lần sau sẽ dàn dựng công phu hơn!



Em phải công nhận là anh blackhat8x tuy là "nhiếp ảnh gia không chuyên" nhưng lại có những khuôn hình rất đẹp (và độc). lấy từng góc cạnh hình ảnh để phản ánh không khí của buổi sinh nhật. Lời bình độc đáo, hài hước....Anh có tuyển phụ tá để em theo học?
(Anh gửi cho em tấm hình em với anh chụp chung vào email của em nhé!)