Cơn bão "Điện Biện" đỗ bộ về "Hà Nội" (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Người Đưa Tin

Hạt cát sông Hằng
Thành viên danh dự
Tham gia
12/12/06
Bài viết
3,661
Được thích
18,158
Được tin mật từ Đài khí tượng thủy văn Đông Bắc - Tây Bắc báo là chiều nay cơn bão sẽ đỗ bộ về tại quán cafe Capuchino, 58 Nguyễn Chí Thanh.

Cả nhà ơi, có ai rãnh không? Họp mặt giao lưu với cô con gái nuôi của mình mà mọi người thường nhắc đến

Điểm hẹn trái tim Điện Biện
 
Haha, .... Alo, họp kín đó nhé, đề nghị mọi người thông báo tới mọi người là họp kín họp kín,
Bác Kế toán Già Gân thổi gió làm lộ hết cả rồi :)
Cái chỗ này ngày xưa chăm đến lắm mà lâu không qua, Vừa Coffee vừa nghe nhạc sống ghitar, violon, sáo ...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Tiểu Thư chưa uống cà phê bao chừ, đi vào các quán này uống bị chém đau lắm, thà rằng thà rằng cũng với mức tiền ấy sao mình hỏng ghé chỗ nào để lai rai cho đaẽ nhỉ?

Anh Tuấn ơi, nếu là coffe sao không ghé đây ủng hộ gà nhà, chị LEANH 01 cũng là con gái của bác gân đây


Xuất phát từ chỗ chia tay: 10h22p phi phi 10h 47p về đến nhà từ cầu giấy về phố đại từ!


Mời cả nhà đến CAFÉ ANH 96 - nhà C6 Lương Định Của Ạ!
 
Tiểu Thư chưa uống cà phê bao chừ, đi vào các quán này uống bị chém đau lắm, thà rằng thà rằng cũng với mức tiền ấy sao mình hỏng ghé chỗ nào để lai rai cho đaẽ nhỉ?

Anh Tuấn ơi, nếu là coffe sao không ghé đây ủng hộ gà nhà, chị LEANH 01 cũng là con gái của bác gân đây


Huhu, không biết đâu, tối đi theo chị em nhà mình, Dắt mình đi đâu mà mình đi đó :)
Giờ phải đi giặt quần áo mới có cái mà mặc, ngâm từ sáng sớm đến giờ rồi :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Kế Toán[COLOR=#ff0000 đã viết:
[/COLOR] Già Gân;408798]Được tin mật từ Đài khí tượng thủy văn Đông Bắc - Tây Bắc báo là chiều nay cơn bão sẽ đỗ bộ về tại quán cafe Capuchino, 58 Nguyễn Chí Thanh.

Cả nhà ơi, có ai rãnh không? Họp mặt giao lưu với cô con gái nuôi của mình mà mọi người thường nhắc đến

Điểm hẹn trái tim Điện Biện

Trân trọng kính mời các bạn tới quán càfe ANH 96 nhà C6 LưƠng Định Của.
 
Ủa. thía này là thía nào?
 
Tình hình do k thể về nhà muộn, phải về sớm hôm sau nên mọi người di chuyển về Cafe ANH nhé, đấy là nhà mình nên có thể tiếp đón các bạn đến bất cứ giờ nào

Trân trọng cảm ơn

Chẳng đâu bằng nhà người quen, ai còn thập thò thì ra đi :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ui không gì vui bằng khi cả nhà đến ủng hộ quán nhà của con gái em và cũng là người bạn thân thương của các anh chị.
Cô con gái (Hương - Leanh-01) thay mặt cám ơn anh Nghĩa yêu rất nhiều. Moah moah moah, ẹc ẹc ẹc
Nhận được tin của Thầy Tuấn, vừa đọc vừa ôm bụng cười, ẹc ẹc ẹc.

Ai đó ngại ngùng đi xa kìa, lêu lêu lêu. Người ta ở xa về hơn 500 km mà chả ngại, không công bằng 1 chút nào.
 
Bác nào đầu mối, cho e xin cái số với, có làm bò lạc thì còn có cái mà víu. Nhớn rùi mà ngày chủ nhật vẫn phải học, nhức đầu quá, cho em xả trét cùng với
 
Bác nào đầu mối, cho e xin cái số với, có làm bò lạc thì còn có cái mà víu. Nhớn rùi mà ngày chủ nhật vẫn phải học, nhức đầu quá, cho em xả trét cùng với

Số điện thoại đây, rất nhiều, lấy số anh Violetdyland , vào trang này đăng ký đi uống bia luôn thì vào: http://www.giaiphapexcel.com/forum/...7-ngày-30-6-2012)-Mừng-sinh-nhật-diễn-đàn-GPE

Nếu lạc thì cũng có thể gọi mình chỉ đường cho (có thể sẽ bị lạc dài hơn khi được hỏi :)): 0904.657.266
 
Lần chỉnh sửa cuối:
LEANH 01: Chủ quán cafe này

a68ad21f.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Bác nào đầu mối, cho e xin cái số với, có làm bò lạc thì còn có cái mà víu. Nhớn rùi mà ngày chủ nhật vẫn phải học, nhức đầu quá, cho em xả trét cùng với

cứ chú Vio mà nả bạn ơi. (violetdylan): 098 ba tám không O5 không 5

608a1363.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Đố các bạn trong ảnh là cái gương hay là cửa sau :)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cái số 96 đẹp thế nhỉ, ai làm con lô đi kìa
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đố các bạn trong ảnh là cái gương hay là cửa sau :)

cái này đoán già đoán non k bằng hỏi a Nghĩa --=0
Khổ quá hôm nay con mù văn hóa giờ mới có được tý internet về bản vào đây coi nè các cô các chú các bác ạ , con cứ ngồi ôm cái điện thoại chờ cập nhật tin tức không à **~**
 
cái này đoán già đoán non k bằng hỏi a Nghĩa --=0
Khổ quá hôm nay con mù văn hóa giờ mới có được tý internet về bản vào đây coi nè các cô các chú các bác ạ , con cứ ngồi ôm cái điện thoại chờ cập nhật tin tức không à **~**

Anh biet roi do em thoi, choc nua em den coi quan LeAnh thi em biet :)
 
Các huynh tỉ thật vui nhỉ. Muội đã bao lần muốn ra mắt gặp mặt các huynh tỉ nhưng có lần nào gặp được đâu. Chỉ duy nhất và duy nhất, có lần xin được hẹn hò, mặc chiếc áo dài hồng phấn ngồi chờ các huynh tỉ tại quán cafe Trung Nguyên (Vòng xoay hàng xanh) đến để ra mắt và rồi từ dạo đó không còn có duyên gặp lại các huynh tỉ.
Chắc mỗi lần úp la như thế, anh chị thường kể chuyện vui buồn từ thuở bé và cuộc sống hiện tại của mình cho nhau. Nếu ai chưa biết cuộc đời của huynh Nghĩa lúc còn thơ ấu, xem tạm topic: Vài hình ảnh thời thơ ấu của anh yêu violetdylan
Huynh tỉ nào còn clip nào về thời thơ ấu của mình không, thì vui lòng gởi qua cho muội muội Thanh Mai để muội úp lên cho.

Chúc các huynh tỉ họp mặt zui zẻ
 
Các huynh tỉ thật vui nhỉ. Muội đã bao lần muốn ra mắt gặp mặt các huynh tỉ nhưng có lần nào gặp được đâu. Chỉ duy nhất và duy nhất, có lần xin được hẹn hò, mặc chiếc áo dài hồng phấn ngồi chờ các huynh tỉ tại quán cafe Trung Nguyên (Vòng xoay hàng xanh) đến để ra mắt và rồi từ dạo đó không còn có duyên gặp lại các huynh tỉ.
Chắc mỗi lần úp la như thế, anh chị thường kể chuyện vui buồn từ thuở bé và cuộc sống hiện tại của mình cho nhau. Nếu ai chưa biết cuộc đời của huynh Nghĩa lúc còn thơ ấu, xem tạm topic: Vài hình ảnh thời thơ ấu của anh yêu violetdylan
Huynh tỉ nào còn clip nào về thời thơ ấu của mình không, thì vui lòng gởi qua cho muội muội Thanh Mai để muội úp lên cho.

Chúc các huynh tỉ họp mặt zui zẻ

Vậy Thanh Mai cô lương ở đâu để các huynh đệ đến ra mắt |||||
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Vậy Thanh Mai cô lương ở đâu để các huynh đệ đến ra mắt |||||

/(hông giấu gì Thầy, muội muội Thanh Mai này mình có gặp qua, dáng vóc thì cao ráo, mái tóc dài thướt tha, trông từ phía sau không chê chỗ nào cả, khi quay mặt lại chào hỏi em, khiến tim em muốn rớt ra ngoài vì nét đẹp "kiều diễm" của muội ấy làm cho em "kinh hãi" bàng hoàng giây phút. Đêm về ngủ vẫn còn giựt mình, giờ nhớ lại thấy khiếp vía. Mô Phật, biết vậy lần hẹn hò đó, em không mám theo tiếng gọi hò hẹn của muội ấy thì nỗi ám ảnh giở đây, chắc sẽ không đeo đuổi mình như "Theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo". Khiếp thật, phụ nữ gì mà có râu rìa, râu mép ông nội ơi. Ẹc ẹc ẹc
 
Nghỉ chơi huynh gân ra, thế thì muội còn câu được ai nữa roài. Hỏng nhẻ, bây giờ trốn luôn diễn đàn sao chời. Hụ hụ hụ
Xưa huynh có thề độc hẹn non hẹn biển với muội để xây dựng Lâu đài tình ái quên rồi sao? Xin lỗi, cướp lấy cái clip của huynh đưa lên youtube

À tỷ LEANH 01 ơi, quán tỷ có nếp cẩm với sữa chua hông? Muội thích món này nhắm. Có năm nào đó ghé thăm Điện Biên, muội được dùng mon này ngon lắm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ketoannongan đã có mặt. Chờ đợi các thành viên tiếp theo
 
Hơ hơ. Đâu hết cả rồi. Sao lại vắng tanh vắng ngắt thế này ạ? off bên lề của GPE mà toàn thấy mem Webketoan là sao? Chú Vio chém hoành tráng mà "sủi một hơi không cả bọt" Chắc lại lại bận chiêm bao "hô hấp nhân tạo" roài....
 
Bác Violetdylan đúng là lặn mất tăm
 
Híc híc, sân nhà trở thành yếu thế, làm e lính mới cũng bị chém nhiệt tình
 
Ketoannongan đã có mặt. Chờ đợi các thành viên tiếp theo

Đến lượt ca của ông rồi đó! 23h đấy, tôi bàn giao lại cho ông nhé! 0h5 tôi quay lại, ông nhớ trả tôi đúng giờ --=0
Và đây là một số hình ảnh chụp vội bằng điện thoại Nokia E72 không rõ lắm, do ánh sáng ở nơi uống cà fê tầng 2 chỉ toàn đèn mờ và ghế đôi, chỉ được cái điều hòa mát lạnh, nơi này cà fê trưa cho các đôi thì tuyệt cú mèo!--=0
Nhưng trước khi các nàng BichVân, Hoàng Yến và Saobien.. tọa lạc ở đây thì doanh thu quán ốc đầu Lương Định Của đã tăng đáng kể. Trong khi Kế tóan non gan và Quacai (mem WKT) ngồi dài cổ chờ vì đói... và nóng toát mồ hôi ở tầng 1 của Anhcafe96
Khi càng nàng lục tục kéo đến thì đã 20h30 phút...
e628b77690e191bf9cebb4006f0afd9c_46242350.cafeanh05.jpg
[/URL][/IMG]
Các nàng đang thả hồn vào sữa chua đánh đá
Từ trong ra hàng ghế bên trái: Phương Lan- Saobien..
Từ trong ra hàng ghế bên phai: Bichvan- Bichthuy296- Hoangyen
ba192cc5ed969b8a87db590b0782fb60_46242206.cafeanh07.jpg
[/URL][/IMG]
Ảnh này rõ hơn có cả "má mỳ" Leanh01 ngồi ngoài cùng
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chả thấy hình ảnh gì cả. Bác tính "chơi" bọn em đây à?
 
Khà khà. Em thấy bác Tuân đang nhấp nha, nhấp nhổm ở đây? Cả ngày nay bác im hơi lặng tiếng thế. Kiêu gớm, em Thủy call không thèm nghe, nt không thèm trả lời. Bác đang "ủ mưu" để tránh "đá" của em àh. Yên tâm, em có ném thì chỉ "giấu tay" thui..... nên bác ko phải lo, cứ luyện giọng cho tốt vào ạ
 
Cũng khuya rồi, lại buồn nữa nên em phải đi ngủ, chào mọi người :)
Có mấy cái ảnh hình như bác Hiệp chụp đó, nhưng giờ nó đang trên ô tô chạy về Quảng Ninh rồi mới vòng lên Net,
 
04180d95921dca8d0868dd4756d57138_46242860.cafeanh02.jpg
[/URL]Chủ quán Leanh01 sau một hồi vật nhau với ly cốc ở tầng 1[/IMG]
7e913b160e37f76722da15f8668ba497_46242978.cafeanh01.jpg
[/URL][/IMG]
 
Lần chỉnh sửa cuối:
af239440988468c6b1a0907792b472d5_46242919.cafeanh03.jpg
[/URL]Đệ nhất chém gió Hiepnt1974- WKT cũng có mặt và đang đem theo 1 số ảnh xịn[/IMG]
 
Cuối cùng xin cám ơn chủ quán "má mỳ" Leanh01 với hóa đơn giảm giá 50% cho tất cả các thành viên GPE và WKT sau khi đã hiệu chỉnh giá thêm 100% --=0
 
Thành thực xin lỗi các bạn, nhất là cô con gái nuôi thứ 47 của KTGG (vừa đi hơn 500km về HN) do công ty có việc đột xuất nên phải trực ở công trường, đến giờ mới về tới nhà nghỉ.

Hôm nào lại nhờ bố KTGG thu xếp để có buổi off khác trả nợ. Xin cảm ơn
 
Dạo này bão về HN nhiều quá! Gặp mặt thường xuyên quá đi. Không biết thứ ba, thứ tư này có bão về không?

@Violetdylan: Có ăn cơm cháy mang từ miền Nam ra không vậy ?
 
Dạo này bão về HN nhiều quá! Gặp mặt thường xuyên quá đi. Không biết thứ ba, thứ tư này có bão về không?

@Violetdylan: Có ăn cơm cháy mang từ miền Nam ra không vậy ?

Anh violet thì em hông bít, nhưng em thì có hi hi . Nhớ mang nhiều nhiều ra anh nhé
 
Dạo này bão về HN nhiều quá! Gặp mặt thường xuyên quá đi. Không biết thứ ba, thứ tư này có bão về không?

@Violetdylan: Có ăn cơm cháy mang từ miền Nam ra không vậy ?


Anh violet thì em hông bít, nhưng em thì có hi hi . Nhớ mang nhiều nhiều ra anh nhé

Mình nhớ Gôn thích bánh bía Sóc Trăng mà (Sinh nhật lần thứ 3).
Thầy solomon2211 ơi, qua thèm nhớ thuốc con mèo quá (Craven A), hôm rồi ở Thái Bình con gái cưng của mình mang 1 cây từ Hà Nội vìa cho mình. Ngoài này, tìm loại thuốc này cũng cả vấn đề. Nếu có ra mang cho 10 cây bò bía luôn thể, em sẽ gởi lại tiền sau. Phone cho Hoàng Yến qua lấy dùm.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình nhớ Gôn thích bánh bò bía Sóc Trăng mà (Sinh nhật lần thứ 3).
Thầy solomon2211 ơi, qua thèm nhớ thuốc con mèo quá (Craven A), hôm rồi ở Thái Bình con gái cưng của mình mang 1 cây từ Hà Nội vìa cho mình. Ngoài này, tìm loại thuốc này cũng cả vấn đề. Nếu có ra mang cho 10 cây bò bía luôn thể, em sẽ gởi lại tiền sau. Phone cho Hoàng Yến qua lấy dùm.

Chú ơi, giờ Gôn chuyển qua thích món cơm cháy chà bông rùi hi hi. Có 1 năm chị Việt Hương còn gửi 1 thùng bánh tráng me ở Tây Ninh nữa, nhưng mà Tây Ninh thì xa SG quá, nên không có cơ hội.
 
Chú ơi, giờ Gôn chuyển qua thích món cơm cháy chà bông rùi hi hi. Có 1 năm chị Việt Hương còn gửi 1 thùng bánh tráng me ở Tây Ninh nữa, nhưng mà Tây Ninh thì xa SG quá, nên không có cơ hội.

Bo bo xịt, vậy khi mang ra hỏng thèm chia cho Gôn đâu nhe.

Sao không thấy Sờ lộn mông có ý kiến gì chiện mua hộ bánh pía dùm tớ nhỉ? Thôi chịu khó ghé nhà em để mang ra dùm, vừa phone (08 384 05171) cho bà xã đi mua rồi. Xin cám ơn ngàn vàng đã dành thời gian bách bộ qua tệ xá của gấu trúc em ạ.
10 cây tương đương 10Kg, phí hành lý, Thầy chịu luôn thể, ẹc ẹc ẹc. Ai bảo cái tội đi ra lại phóng loa lên là thế.
À con nữa nhé, bà xã em gởi cho em 1 số thuốc Tây (thuốc hiệu này, ngoài này không có, cứ độ 2 tháng, BX gởi qua bưu điện) cùng các đĩa DVD (các đồ nghề của em để làm kỹ xảo phim ảnh hot ạ).

/)/)ay quá, đỡ tốn phí gởi bưu điện lần này rồi. /(hà /(hà /(hà.
 
Bo bo xịt, vậy khi mang ra hỏng thèm chia cho Gôn đâu nhe.

Sao không thấy Sờ lộn mông có ý kiến gì chiện mua hộ bánh pía dùm tớ nhỉ? Thôi chịu khó ghé nhà em để mang ra dùm, vừa phone (08 384 05171) cho bà xã đi mua rồi. Xin cám ơn ngàn vàng đã dành thời gian bách bộ qua tệ xá của gấu trúc em ạ.
10 cây tương đương 10Kg, phí hành lý, Thầy chịu luôn thể, ẹc ẹc ẹc. Ai bảo cái tội đi ra lại phóng loa lên là thế.
À con nữa nhé, bà xã em gởi cho em 1 số thuốc Tây (thuốc hiệu này, ngoài này không có, cứ độ 2 tháng, BX gởi qua bưu điện) cùng các đĩa DVD (các đồ nghề của em để làm kỹ xảo phim ảnh hot ạ).

/)/)ay quá, đỡ tốn phí gởi bưu điện lần này rồi. /(hà /(hà /(hà.

Ha ha. Bố "nhất cử lưỡng tiện" thế. Bố nhớ chia cho con ít quà với nhá
 
Hic hic, đêm qua mới về đến HN!
 
Hic hic, đêm qua mới về đến HN!

Yên tâm đi anh. Còn vụ này nữa....
Thành thực xin lỗi các bạn, nhất là cô con gái nuôi thứ 47 của KTGG (vừa đi hơn 500km về HN) do công ty có việc đột xuất nên phải trực ở công trường, đến giờ mới về tới nhà nghỉ.

Hôm nào lại nhờ bố KTGG thu xếp để có buổi off khác trả nợ. Xin cảm ơn
 
Dạo này bão về HN nhiều quá! Gặp mặt thường xuyên quá đi. Không biết thứ ba, thứ tư này có bão về không?

@Violetdylan: Có ăn cơm cháy mang từ miền Nam ra không vậy ?

Anh yêu, khi đi nhớ mang Tiểu thư theo cùng với ạ. Lâu rồi Tiểu thư không về thăm quê làng Bắc Ninh của Tiểu thư.
Nghe tin vịt, bão sẽ đỗ về Hà Nội đến cuối tháng 7/2012 (Nào là Hoàng Tử đẹp trai "cadafi", người trên cả cái ác (OverAC), Tùng "trai tơ", Nhím Xù Lông F1,....) sẽ lần lượt đỗ bộ tiến về Hà Nội thân yêu.
 
@ chú Trí: Chú đừng giận bé Gôn mà tội nghiệp. Bé Gôn có từ chối bánh pía đâu hi hi. Cảm ơn chú nhiều ạ
 
Bo bo xịt, vậy khi mang ra hỏng thèm chia cho Gôn đâu nhe.

Sao không thấy Sờ lộn mông có ý kiến gì chiện mua hộ bánh pía dùm tớ nhỉ? Thôi chịu khó ghé nhà em để mang ra dùm, vừa phone (08 384 05171) cho bà xã đi mua rồi. Xin cám ơn ngàn vàng đã dành thời gian bách bộ qua tệ xá của gấu trúc em ạ.
10 cây tương đương 10Kg, phí hành lý, Thầy chịu luôn thể, ẹc ẹc ẹc. Ai bảo cái tội đi ra lại phóng loa lên là thế.
À con nữa nhé, bà xã em gởi cho em 1 số thuốc Tây (thuốc hiệu này, ngoài này không có, cứ độ 2 tháng, BX gởi qua bưu điện) cùng các đĩa DVD (các đồ nghề của em để làm kỹ xảo phim ảnh hot ạ).

/)/)ay quá, đỡ tốn phí gởi bưu điện lần này rồi. /(hà /(hà /(hà.

Chà chà (màu đỏ)... cháu không biết câu này có bị Mod xóa không, nhưng theo kinh nghiệm bị xóa bài của cháu thì bài này bị xóa là chắc rồi trừ khi bác mượn ních nâu đỏ nào đó tự xóa bài của cháu mà để lại bài của bác thôi!
Thấy các anh chị đi vui quá! không biết để đi theo chị bichthuy296, cũng tại chú Nghĩa hứa tặng cháu điện thoại mà giờ vẫn bặt vô âm tín...
 
Dạo này mọi người rôm rả quá, phải cố gắng lên mạng thường xuyên mới bắt kịp tình hình ốp la nhỉ?
 
Oài oài, yêu má mỳ thế không biết. Mai ketoannongan lại đi với tôi nhé

Ôi giời ơi! tha cho tôi đi ông, thay ca cho ông xong ... tôi ngủ quên mất 5h15 mới dậy, xem đá bóng và thực hành mệt quá! chắc tiêu rồi...
Thấy bảo hôm qua ông tụng kinh gõ mõ, chắc xôi gà còn nhiều, mời anh em chén bữa đi, yếu quá rồi, giờ chỉ dưỡng sức để chờ Thầy Kế toán già gân về tắm rượu HAT...
 
Chà chà (màu đỏ)... cháu không biết câu này có bị Mod xóa không, nhưng theo kinh nghiệm bị xóa bài của cháu thì bài này bị xóa là chắc rồi trừ khi bác mượn ních nâu đỏ nào đó tự xóa bài của cháu mà để lại bài của bác thôi!
Thấy các anh chị đi vui quá! không biết để đi theo chị bichthuy296, cũng tại chú Nghĩa hứa tặng cháu điện thoại mà giờ vẫn bặt vô âm tín...

Hôm qua ta đã nói với nàng, trên 4rum phải gọi ta là anh cơ mà, cứ chú chú cháu cháu là ta ngượng quá.

Tính cả tuổi mụ, ta đã 30 đâu!
 
Hôm qua ta đã nói với nàng, trên 4rum phải gọi ta là anh cơ mà, cứ chú chú cháu cháu là ta ngượng quá.

Tính cả tuổi mụ, ta đã 30 đâu!
Cái ông này còn lâu mới tới 30 tuổi. Bao giờ cho tới tháng 10 năm cũ anh violet nhỉ.
Tranh thủ dìm hàng he he ...
###@#!
 
Hôm qua 95% là thành viên WKT, chỉ mỗi má mỳ là GPE, ông xem thế nào đi chứ! ông đi đánh bóng bàn đến đêm mới về à!

Ac ac, thông tin đi về muộn là do đánh bóng bàn, tôi tưởng chỉ có mirinđa sài thôi, ông cũng sài à???

Má mỳ GPE cũng hoành tráng thiệt đấy...... yêu rồi }}}}}
 
Ôi giời ơi! tha cho tôi đi ông, thay ca cho ông xong ... tôi ngủ quên mất 5h15 mới dậy, xem đá bóng và thực hành mệt quá! chắc tiêu rồi...
Thấy bảo hôm qua ông tụng kinh gõ mõ, chắc xôi gà còn nhiều, mời anh em chén bữa đi, yếu quá rồi, giờ chỉ dưỡng sức để chờ Thầy Kế toán già gân về tắm rượu HAT...

Đây đây, cái vụ này làm tôi lỡ hẹn hôm qua.

dbc8901d.jpg


Tình hình sức khoẻ của ông dạo này xuống quá rùi đấy. Nhớ ngày xưa tôi với ông xoã 3 đêm, có thấy ông kêu ca gì đâu? Tối nay tôi sẽ hỏi má mỳ lý do ông mệt???
 
Thế mà hôm trước lại khoe với mình là 02/07 tới sẽ tròn 6otuổi.

Chít chít, trẻ con giờ lớn nhanh quá, 6 tuổi phổng phao như 18t, lại còn ăn chơi đua đòi nhuộm tóc hai lai, ( hai màu đen trắng ) nhìn như 40 tuổi. Nom hình thức chẳng biết đầu mà lần.
 
Chít chít, trẻ con giờ lớn nhanh quá, 6 tuổi phổng phao như 18t, lại còn ăn chơi đua đòi nhuộm tóc hai lai, ( hai màu đen trắng ) nhìn như 40 tuổi. Nom hình thức chẳng biết đầu mà lần.

Chú "gì cũng lép" và cô "gái dịu dàng" dìm hàng nhà cháu nhé. Hôm tới gặp mặt khỏi trách quân giải phóng nhé :=\+
 
Thế mà hôm trước lại khoe với mình là 02/07 tới sẽ tròn 6otuổi.
Chít chít, trẻ con giờ lớn nhanh quá, 6 tuổi phổng phao như 18t, lại còn ăn chơi đua đòi nhuộm tóc hai lai, ( hai màu đen trắng ) nhìn như 40 tuổi. Nom hình thức chẳng biết đầu mà lần.
Hôm nay mới ngắm kỹ cái ava của Sweet. Tự nhiên thấy hoa hoa cái mắt. Sweet ơi, hôm nào anh em mình cùng đi kiểm tra mắt đ...ê.
 
Hôm nay mới ngắm kỹ cái ava của Sweet. Tự nhiên thấy hoa hoa cái mắt. Sweet ơi, hôm nào anh em mình cùng đi kiểm tra mắt đ...ê.

Ý anh Lép là gì? là khen sweet xinh đúng hông? vậy khen luôn đi lại còn cứ ẩn ý bằng những từ hoa mỹ, sweet không thông minh thì đâu luận ra được hi hi @$@^#
 
Ý anh Lép là gì? là khen sweet xinh đúng hông? vậy khen luôn đi lại còn cứ ẩn ý bằng những từ hoa mỹ, sweet không thông minh thì đâu luận ra được hi hi @$@^#
Hôm nay mà khen Sweet xinh thì anh chẳng phải là anh của em nữa. Chẳng qua là anh thấy cái cặp kính của em có vẻ hơi dầy lên thôi. Hê hê...
 
Ý anh Lép là gì? là khen sweet xinh đúng hông? vậy khen luôn đi lại còn cứ ẩn ý bằng những từ hoa mỹ, sweet không thông minh thì đâu luận ra được hi hi @$@^#

Dạo này nhiều người nói điêu kinh -\\/.

Cô ơi mai cô có rỗi không? Cho nhà cháu gặp một tí sau giờ làm nhé
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm nay mà khen Sweet xinh thì anh chẳng phải là anh của em nữa. Chẳng qua là anh thấy cái cặp kính của em có vẻ hơi dầy lên thôi. Hê hê...

Với bức hình kia, anh Lép nhìn ra kính em dầy lên thì đúng là phải đi khám mắt rồi.
Hay dạo này có tuổi rồi nên viễn thị, đừng có học anh dyland, đi nhuộm tóc hai màu đấy nhé.
 
Với bức hình kia, anh Lép nhìn ra kính em dầy lên thì đúng là phải đi khám mắt rồi.
Hay dạo này có tuổi rồi nên viễn thị, đừng có học anh dyland, đi nhuộm tóc hai màu đấy nhé.
Sweet có quen bác sỹ nhãn khoa nào không? Nếu có thì nhờ Sweet hôm nào rảnh dẫn anh đi gặp bác sỹ nhé.
Lưu ý: Anh chỉ được ra khỏi nhà sau 22g00 thôi.
 
Dạo này nhiều người nói điêu kinh -\\/.

Cô ơi mai cô có rỗi không? Cho nhà cháu gặp một tí sau giờ làm nhé

Em chỉ nói sự thật thôi những người dũng cảm nói lên sự thật thường bị nói là điêu. (@$%@

Mai em đi Nam Định, hy vọng về sớm, có vụ gì thía anh.
 
Hôm qua ta đã nói với nàng, trên 4rum phải gọi ta là anh cơ mà, cứ chú chú cháu cháu là ta ngượng quá.

Tính cả tuổi mụ, ta đã 30 đâu!

Ôi cha. Sao chú không nói trước, vậy là chú còn ít tuổi hơn cả cháu roài. Thôi, giờ đổi lại thành Tỷ - Đệ đi vậy.... Hây za... Cái sự đời... đúng là không thể nhìn "nước sơn" mà đoán "gỗ" được
@ Em Xechiluonkim gọi anh Vio đi thui, em mừ gọi chú chị ngại lắm đóa (dẫu chị nhiều tuổi nhưng chẳng muốn nhận mình già đâu)....
 
Ui cha! chẳng thấy Điện biên ở đâu, toàn thấy hẹn hò rồi khai man tuổi thôi, giờ chẳng biết thật giả thế nào, ông thì 2 thứ tóc nhuộm đen, sau cơn mưa đi nhuộn lại... haizzz, cô thì kính dầy lên, anh thì mắt viễn thị... nói chung chẳng ăn nhập gì với chủ đề cả. Vậy sao không bàn cái vụ đón tiếp nháp Thầy KTGG từ Điện Biên về đến 28/6 là vừa, bắt đầu từ gái Tây Bắc, gái Lào, gái Hơ mông, dao, chỉ, tày, nùng.... ông Bố nuôi này có nhiều con gái trên đó lắm! còn định làm Mod ở Tây bắc nữa đó, sắp thành lập chuyên mục Tây bắc ở liên lạc địa phương đó, nghe đòn bố nuôi này giấu hàng kỹ lắm, hôm nào sinh nhật đưa về ra mắt 4-5 đứa cơ mà!}}}}}
 
Ui cha! chẳng thấy Điện biên ở đâu, toàn thấy hẹn hò rồi khai man tuổi thôi, giờ chẳng biết thật giả thế nào, ông thì 2 thứ tóc nhuộm đen, sau cơn mưa đi nhuộn lại... haizzz, cô thì kính dầy lên, anh thì mắt viễn thị... nói chung chẳng ăn nhập gì với chủ đề cả. Vậy sao không bàn cái vụ đón tiếp nháp Thầy KTGG từ Điện Biên về đến 28/6 là vừa, bắt đầu từ gái Tây Bắc, gái Lào, gái Hơ mông, dao, chỉ, tày, nùng.... ông Bố nuôi này có nhiều con gái trên đó lắm! còn định làm Mod ở Tây bắc nữa đó, sắp thành lập chuyên mục Tây bắc ở liên lạc địa phương đó, nghe đòn bố nuôi này giấu hàng kỹ lắm, hôm nào sinh nhật đưa về ra mắt 4-5 đứa cơ mà!}}}}}

Bác nhầm.....! nộp tiền những 11 suất cơ mừ. 5 là 5 thế nào
 
Với bức hình kia, anh Lép nhìn ra kính em dầy lên thì đúng là phải đi khám mắt rồi.
Hay dạo này có tuổi rồi nên viễn thị, đừng có học anh dyland, đi nhuộm tóc hai màu đấy nhé.

K điêu sao mà đỡ được các đòn chém của a Vio phải không c sweet --=0
 
Em chỉ nói sự thật thôi những người dũng cảm nói lên sự thật thường bị nói là điêu. (@$%@

Mai em đi Nam Định, hy vọng về sớm, có vụ gì thía anh.

KHông được như hôm trước đâu chị nhá, chuồn về lúc nào chẳng hay
 
Hum đấy mama lên chơi, nên chị phải trở về là con gái ngoan, phải có mặt ở nhà trước 10h
Em à, bà ngoại lên chơi sao không báo để anh về :=\+.
P/S: các anh các chị thông cảm em chút nha, em chen ngang em nói chyện riêng với XXX tí
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Phù, vọt nhanh về thôi. Nghe đâu, Hà Nội chiều nay cơn bão cấp 3 từ Nam đỗ ra tại HN nữa rồi đây. Nhanh lên, nhanh lên, kẽo bão táp nhầm vào sờ lộn mông đấy. Cơn bão này vội đến rồi đi, bà con hãy hứng, đỡ bão nhe.
Ai nhanh tay nhớ chụp lại ảnh bão táp vìa.
 
Phù, vọt nhanh về thôi. Nghe đâu, Hà Nội chiều nay cơn bão cấp 3 từ Nam đỗ ra tại HN nữa rồi đây. Nhanh lên, nhanh lên, kẽo bão táp nhầm vào sờ lộn mông đấy. Cơn bão này vội đến rồi đi, bà con hãy hứng, đỡ bão nhe.
Ai nhanh tay nhớ chụp lại ảnh bão táp vìa.

Đúng là bão về thật bố ạ.... hic hic...HN giờ đang đang mây kéo đen kịt, gió rít vù vù..... Hô 1...2...3...tập hợp thì chú Nghĩa kêu ... đổ bê tông... hic. Tại chú ấy cả đấy bố ạ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hôm qua 95% là thành viên WKT, chỉ mỗi má mỳ là GPE, ông xem thế nào đi chứ! ông đi đánh bóng bàn đến đêm mới về à!


Đội bóng bàn này hung hãn lắm, đến đâu chém giết đến đó, đêm đến sáng luôn!!! !$@!!
Mình là cán bộ đường lối mà, không dám uống và thức khuya, hạn chế mọi thứ !$@!!, thấy người ta zô mà mình thèm!!! Lên TQ mình cũng thịt được 1 em --=0



fd9867b65ac8836cae02383d6eec2ece_46283176.img0416.jpg
 
Phù, vọt nhanh về thôi. Nghe đâu, Hà Nội chiều nay cơn bão cấp 3 từ Nam đỗ ra tại HN nữa rồi đây. Nhanh lên, nhanh lên, kẽo bão táp nhầm vào sờ lộn mông đấy. Cơn bão này vội đến rồi đi, bà con hãy hứng, đỡ bão nhe.
Ai nhanh tay nhớ chụp lại ảnh bão táp vìa.

Tình hình là theo dự báo thời tiết của đài khí tượng: sau cơn bão từ Điện Biên đổ bộ về HN (vẫn còn dư âm tràn trề để lại) thì ngay sau đó là cơn bão từ Sì Gòn. Kiểu này chắc anh em HN phải chuẩn bị tinh thần chiến dài dài rồi hihi
--------------
@ Anh Violet: Em có đứa em dại mới sáng thứ 5 bay ra HN, em ý người Đà Thành chính gốc hiện đang công tác tại Bà Nà Hill. Mạn phép hỏi ý kiến nhà Cụ Violet em có thể cho em ý số Phone của Cụ không nhỉ???
 
Thể theo nguyện vọng của .... một người...là không được "phang" chú Vio trong 2 ngày...Tuy rất bực nhưng không thể tiêu cực. Vậy là cháu đành ngoan ngoãn ngồi im theo dõi công cuộc dìm hàng tập thể chú Vio
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom