Offline cùng bác "Kế Toán Già Gân" 5h30 ngày 14/06/2012 tại Hà Nội (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Nguyễn Duy Tuân

Nghị Hách
Thành viên danh dự
Tham gia
13/6/06
Bài viết
4,853
Được thích
10,344
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Giáo viên, CEO tại Bluesofts
Nhân dịp bác Kế Toán Già Gân xuống núi (về Hà Nội). Mời tất cả các thành viên đến giao lưu cùng, hỏi thăm sức khỏe và làm vài vại bia để xoa dịu cái nóng gay gắt ở Hà Nội. Nhân dịp gặp mặt này, cùng BTC chúng ta cũng xem có thể đóng góp ý tưởng gì cho buổi SN GPE Hà Nội tới đây không.

Thời gian & địa điểm: đúng 5h30 ngày 14/06/2012 tại quán bia hơi Thu Hằng - 263 Cầu Giấy.

Hẹn gặp lại.

%5B1310200909021918973%5D.jpg
 
Lần chỉnh sửa cuối:
KTGG trúng độ đá banh - Thân mời các bạn gần xa về gặp mặt

Mới nhận được tin báo của KTGG, đêm qua trúng mánh đá banh nên muốn gặp gỡ giao lưu cùng các bạn thành viên gần xa cùng những gái nuôi xinh đẹp của lão.

Thời gian: 17h30 thứ năm ngày 14/6/2012

Địa điểm: 269 Cầu Giấy. Thu Hằng quán


Topic này thay thư và sms mời, rất mong các thành viên và các gái nuôi xinh đẹp của lão KTGG đến đúng giờ (để còn nối tiếp tăng 2, 3 và 4)

Xin trân trọng cảm ơn
 
Tuân cho Minh đăng ký 1 chân sau 19g15.
 
Anh cho em đăng ký tham gia sau 22 giờ nhé.
 
sao em zo ziên thế nhỉ, bố già gọi mấy lần mà toàn bận không đi được, có ngày chơi không thì chẳng có cuộc nào, Chúc cả nhà vui vẻ ạ,
 
Dạ, em đến chia tiền trúng độ đá banh với bác KTGG ạ
 
Cho em đăng ký 1 suất! run quá! hôm nay được gặp các ông, các chú, các anh chị để học hỏi rồi...!}}}}}

KÍNH BÁO:
CÁC BÁC ĐÍNH CHÍNH LẠI ĐỊA CHỈ CHÍNH THỨC ĐI Ạ!
263 CẦU GIẤY HÌNH NHƯ MỚI LÀ ĐÚNG!

 
Lần chỉnh sửa cuối:
.

Hơ hơ.... cho em xin suất với. em thèm nhậu lắm-+*/
 
CẢNH CÁO MƯA GIÔNG KHU VỰC HÀ NỘI

Hiện nay khu vực đông bắc của Hà Nội đang xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển và có xu hương di chuyển về khu vực trung tâm thành phố trong khoảng 1-2h tới , những đám mây đối lưu này sẽ gây mưa giông cho khu vực thủ đô và khu vực lân cận .Trong cơn giông đề phòng tố, lôc, và gió giật mạnh
Đề nghị mọi ng nhanh về nhà đóng cửa --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cho em đăng ký 1 suất! run quá! hôm nay được gặp các ông, các chú, các anh chị để học hỏi rồi...!}}}}}

KÍNH BÁO:
CÁC BÁC ĐÍNH CHÍNH LẠI ĐỊA CHỈ CHÍNH THỨC ĐI Ạ!
263 CẦU GIẤY HÌNH NHƯ MỚI LÀ ĐÚNG!


Quán này có 3 nơi em à. Số 1 Nguyễn Khánh Toàn là có đầu tiên.
 
Thế này mới đúng nhỉ.

CẢNH CÁO MƯA GIÔNG KHU VỰC HÀ NỘI

Hiện nay khu vực đông bắc của Hà Nội đang xuất hiện những đám mây đối lưu phát triển và có xu hương di chuyển về khu vực trung tâm thành phố trong khoảng 1-2h tới , những đám mây đối lưu này sẽ gây mưa giông cho khu vực thủ đô và khu vực lân cận .Trong cơn giông đề phòng tố, lôc, và gió giật mạnh
Đề nghị mọi người nhanh chân đến quán bia --=0
 
Anh Tuân làm cầu truyền hình nha, lâu quá nhớ mấy anh chị ngoià HN quá cơ.
 
Thời tiết mới có 4h35 mà như 7h ngày hôm qua ôi trời sắp lại là Hà Lội rồi **~**
 
Mới nhận được tin báo của KTGG, đêm qua trúng mánh đá banh nên muốn gặp gỡ giao lưu cùng các bạn thành viên gần xa cùng những gái nuôi xinh đẹp của lão.

Thời gian: 17h30 thứ năm ngày 14/6/2012

Địa điểm: 269 Cầu Giấy. Thu Hằng quán


Topic này thay thư và sms mời, rất mong các thành viên và các gái nuôi xinh đẹp của lão KTGG đến đúng giờ (để còn nối tiếp tăng 2, 3 và 4)

Xin trân trọng cảm ơn

Nghỉ mãi không ra, sao tía em từng tuổi này mà trúng mánh nhiều phi vụ qúa.
Có thể do tía em mới dùng con bề bề 16 tuổi nặng 47 Kg chăng?

Hình ảnh con bề bề định đưa tía em qua Quảng Ninh

rfv91x0tjeraa1d.JPG


iejbq4bnsirdocl.JPG

Anh chị dành chút thời gian đến xẻ thịt tía em 1 phen.
Xin trân trọng cảm ơn

Em có theo tía về cùng chuyến này nhưng tía không cho ra mắt, bảo đợi đến SN LẦN THỨ 6 ra mắt luôn thể. Ấm ức quá.
Tía em đi ngang Hưng Yên, tiếc không nhớ sô phone của anh Cao Mạnh Sơn để giao lưu 1 tí.
 
Tình hình là mưa to quá, hix hix
 
Hay là dời sang ngày mai rùi chia tiền cá độ đá banh đi anh Tuân ơi, chỗ em mưa to lắm, không khéo ngập đường đến nơi rồi ấy, hix hix
 
chỗ e lụt rùi, nhưng tự dưng trời ngớt mưa xíu à, cứ cập nhật tin tức ở đây xem thế nào --=0

Ở chỗ Gôn càng ngày càng mưa to, ông zời lắm lúc cũng trêu ngươi thế chứ

Thấy anh Tuân thập thò ngoài ngõ mà k ý kiến ý cò gì thế
 
Trời mưa thì mặc trời mưa
Sự nghiệp ăn nhậu dù mưa chẳng màng
 
Mọi ng đâu cả rồi e đang ở THU HẰNG mà có thấy ai đâu **~**
 
Chương trình vẫn giữ nguyên nhé, không thay đổi. Rất mong các bạn đội mưa đến.
 
Những thành viên đầu tiên đã có mặt

a585044b.jpg
 
Lão già đang làm gì đây?

7eda036b.jpg


4e6b340a.jpg
 
Nhà cụ Vio up ảnh thì cho xin tý trích dẫn với ạ, nhiều thành viên mới quá em hổng có biết. Xin phép cả nhà em ủy quyền cho nhà cụ Vio mời mỗi người trong bàn 1 ly bia nhé. Đầu tháng 7 ra HN thì trả nợ cho Vio sau hen --=0
 
Bố xuống núi mà bây giờ con mới bít, hỏng kịp lên HN rùi. Tiếc quá. Anh áo đen hỏng bít có phải là anh Duyvinh không ạ?
 
Cháu thấy chú Vio đang lấp ló thập thò ở đây vậy? Tàn cuộc chưa vậy chú ơi?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
5f46ebee.jpg


e1fef3fc.jpg


Song kiếm hợp bích
 
Chà. Chú là chú chưa gặp bác Phong2v roài. Bác này có biệt tài gắp thả ánh sáng dữ lắm, chú mà học bác ấy vài chiêu thả không gian xung quanh đen kịt thì cứ gọi là.... đẹp "hết hồn"
 
Lúc Tigon thông báo qua yahoo chat thì lại đang bận ngồi với khách hàng, không cả trả lời được.
Tiếc thật
 
Cuộc sống này ý nghĩa biết bao khi xung quanh chúng ta là những ngày hạnh phúc như thế, mình chỉ ước mong sao có dịp được ngồi, được tận hưởng cái cảm giác vui vẻ như mấy anh chị ngoài HN tối hôm qua.

Ôi.... thèm quá đi mất.
 
Cuộc sống này ý nghĩa biết bao khi xung quanh chúng ta là những ngày hạnh phúc như thế, mình chỉ ước mong sao có dịp được ngồi, được tận hưởng cái cảm giác vui vẻ như mấy anh chị ngoài HN tối hôm qua.

Ôi.... thèm quá đi mất.

Thương Tùng quá đi. Hiện tại chỉ nằm và đứng thôi.
 
hức hức sáng nay dậy mất giọng lun rùi ạ **~**
 
Cuộc sống này ý nghĩa biết bao khi xung quanh chúng ta là những ngày hạnh phúc như thế, mình chỉ ước mong sao có dịp được ngồi, được tận hưởng cái cảm giác vui vẻ như mấy anh chị ngoài HN tối hôm qua.

Ôi.... thèm quá đi mất.

Phải hành động thôi Tùng ơi, chỉ sau khoảng 3h có lại có ở bia Thu Hằng mà. |||||
 
Anh giai em vẫn đẹp trai phong độ như ngày đầu mới gặp /-*+/ lại nhớ bài nắng ấm quê hương anh hát tặng em,

Em gái đi đâu mà lâu không thấy em. SN lần này em nhất định tham gia nhé! Thỉnh thoảng anh vẫn ôn luyên bài "Nắng ấm quê hương". %#^#$
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Em đính chính là ko cần đến 3h đâu anh Tuân, nếu Tùng mà đi chắc khoảng 2h30 thôi. GPE HN chắc ra tận Nội Bài đón hihi.

Thưa thật với anh chị là em chưa đi máy bay ra HN bao giờ nên hỏng biết cái thủ tục check in check out gì đó đâu, nên hỏng dám đi là thế. Nói ra thì xấu hổ như phải nói để anh chị em HN biết và thông cảm cho em.
 
Xin lỗi các bác các anh các chị, hôm qua mưa to lại ngập nữa, em không ra được khỏi cổng, nhìn các anh các chị mà thấy thèm, Ông "thủ... bóng mát"- tức là "râm" đấy đúng là đặc biệt nhỉ? ngồi như mấy anh bốc vác dốc Bưởi chỗ em, như thế mới vui!
Còn anh tóc cũng lơ thơ bạc... trông cũng còn ngon lắm, chị ngồi cạnh có phải là Leanh01 không ạ! nghe anh Vieoletdylan nói chị độc diễn live show karaoke tối qua! đáng nể! đáng nể!
 
Ấn tượng nhất cái ảnh này.

4e6b340a.jpg
 
Xin lỗi các bác các anh các chị, hôm qua mưa to lại ngập nữa, em không ra được khỏi cổng, nhìn các anh các chị mà thấy thèm, Ông "thủ... bóng mát"- tức là "râm" đấy đúng là đặc biệt nhỉ? ngồi như mấy anh bốc vác dốc Bưởi chỗ em, như thế mới vui!
Còn anh tóc cũng lơ thơ bạc... trông cũng còn ngon lắm, chị ngồi cạnh có phải là Leanh01 không ạ! nghe anh Vieoletdylan nói chị độc diễn live show karaoke tối qua! đáng nể! đáng nể!

Cảnh cáo xechiluonkim lần thứ nhất. Lý do:

- Lần trước gọi bác kế Toán Già Gân là "thủ dâm" và "khiêu dâm" đã bị xóa bài.
- Hôm nay tái phạm mặc dù đã sửa "dâm" thành "râm"

GPE không chấp nhận ngôn từ thiếu văn hóa, hơn nữa lại còn dùng để gọi 1 người lớn tuổi, lại còn ví với bốc vác, đó là vô lễ.
 
Cảnh cáo xechiluonkim lần thứ nhất. Lý do:

- Lần trước gọi bác kế Toán Già Gân là "thủ dâm" và "khiêu dâm" đã bị xóa bài.
- Hôm nay tái phạm mặc dù đã sửa "dâm" thành "râm"

GPE không chấp nhận ngôn từ
thiếu văn hóa, hơn nữa lại còn dùng để gọi 1 người lớn tuổi, lại còn ví với bốc vác, đó là vô lễ.

Oan cho em quá! em nói là thủ bóng mát (râm mát) có gì đâu, tiếng Hán Việt với tiếng Việt khó quá! nửa cái này với nửa cái kia, tiếng Hán Việt gọi là bán (1/2) nếu nói "bán râm" thì nghĩa là nửa nắng nửa râm- chẳng có gì sai cả, nếu nói là dung tục em xin nhờ Xuan. nguyen82 bênh em vì ngôn ngữ và chính tả với ạ!

GPE không nên nặng nề chỗ này (chữ màu xanh), ở nước ngoài gọi là phân biệt chủng tộc, ở Việt Nam gọi là phân biệt giai cấp. Đừng thiếu tôn trọng người lao động thế! ai cũng như ai ở chế độ XHCN nhé! nếu là Đảng Viên còn bị nhắc nhở nữa đấy!
Nếu từ "râm" mà là thiếu văn hóa thì thật là pó tay.phở luôn! vậy xin hỏi Thơ Hồ Xuân Hương có được post lên đây không ạ?! híc
Cần xem lại vốn ngôn ngữ bản Việt của cái Mod ptm0412 này! Luật sư của tôi sẽ làm việc với GPE về vấn đề này...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic.....dc bữa giao lưu với mọi người mà trời mưa to lụt ca đường...nhà mình hôm qua có đi không?@$@!^%
 
ôi trời ơi........sao tiếc thế này. hic ngon quá. Bác KTGG ơi hôm naò bác tua lại vụ gặp mặt này đi
-\\/.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Gởi xechiluonkim,

1. Tôi nói có chứng cứ:

attachment.php


2. Tiếng Việt của tôi thế nào, khoan nói. Bạn giải thích tiếng Việt của bạn "thủ bóng mát" có nghĩa gì đi?

3. Tôi chỉ nói là thiếu văn hóa và vô lễ, không nói gì đến chủng tộc và giai cấp cả. Cái trò chụp mũ này cũ rồi.

4. Cả cái trò dọa luật sư cũng vậy.

Tôi chỉ thực thi nội quy của GPE, còn ở đâu thế nào tôi không cần biết.
 

File đính kèm

  • XCLK.jpg
    XCLK.jpg
    26 KB · Đọc: 68
To XECHILUONKIM;408058

Em nói là thủ bóng mát (râm mát) có gì đâu, tiếng Hán Việt với tiếng Việt khó quá! nửa cái này với nửa cái kia, tiếng Hán Việt gọi là bán (1/2) nếu nói "bán râm" thì nghĩa là nửa nắng nửa râm- chẳng có gì sai cả, nếu nói là dung tục em xin nhờ Xuan. nguyen82 bênh em vì ngôn ngữ và chính tả với ạ!

GPE không nên nặng nề chỗ này (chữ màu xanh), ở nước ngoài gọi là phân biệt chủng tộc, ở Việt Nam gọi là phân biệt giai cấp. Đừng thiếu tôn trọng người lao động thế! ai cũng như ai ở chế độ XHCN nhé! nếu là Đảng Viên còn bị nhắc nhở nữa đấy!
Nếu từ "râm" mà là thiếu văn hóa thì thật là pó tay.phở luôn! vậy xin hỏi Thơ Hồ Xuân Hương có được post lên đây không ạ?! híc
Cần xem lại vốn ngôn ngữ bản Việt của cái Mod ptm0412 này! Luật sư của tôi sẽ làm việc với GPE về vấn đề này...


Ở đây mình thấy thế này:

(1) Mình không rõ bạn với KeToanGG hiểu & biết & thân thiết nhau đến mức nào, nhưng bạn chưng những thứ 'Thân mật' quá suồng xả đó cho cộng đồng thì chưa đúng với thuần fong mỹ tục của GPE.COM, với văn hoá của GPE;

Ở các ngôn ngữ họ Slavơ, người ta nghèo nàn về đại từ nhân xưng ở ngôi thứ 2, còn chúng ta thì nhiều vô kể, nên chăng "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"; Ở đây tôi chỉ iêu cầu bạn tôn trọng fần đông thành viên trong cộng đồng chúng tôi với việc chúng tôi luôn kính già nhường trẻ & luôn "Tôn sư trọng đạo;"

Thơ của Hồ X Hương cũng như thơ của Nguyễn Cao Kỳ, tổng thống Thiệu, câu nói của Hít le, hay kẻ dâm ô đồi bại nào đó bất kỳ có thể đưa lên đây, nhưng fải là đúng nơi, đúng chổ, có fê fán, fản biện, . . . . ;
Có như vậy mới chứng tỏ người trích dẫn đó có văn hoá & đúng mực trong cư xử.

(. . . )
 
Xin lỗi các bác các anh các chị, hôm qua mưa to lại ngập nữa, em không ra được khỏi cổng, nhìn các anh các chị mà thấy thèm, Ông "thủ... bóng mát"- tức là "râm" đấy đúng là đặc biệt nhỉ? ngồi như mấy anh bốc vác dốc Bưởi chỗ em, như thế mới vui!
Còn anh tóc cũng lơ thơ bạc... trông cũng còn ngon lắm, chị ngồi cạnh có phải là Leanh01 không ạ! nghe anh Vieoletdylan nói chị độc diễn live show karaoke tối qua! đáng nể! đáng nể!
ko dám qas khẹn tại mấy e chọn bài cư chọn cái bài của mình mà mở lên nên....................................
Nhưng mà này đừng nói Bố Già Gân kiểu đó nữa nha nghe không lọt cái lỗ tai và vừa cái bụng dân tộc tôi chút nào cả!
 
Xin báo cáo, hai bố con em vừa đến Điện Biên.
Chân thành cám ơn tất cả Thầy, anh chị em đã dành thời gian đến tiếp KTGG và cũng không quên cám ơn các bạn không đến dự được (Gôn, nàng kiều diễm em họ của Thầy Mỹ,... nvson, cao mạnh sơn, Hyen17, solomon2211, tungnguyen_kt, cadafi, BNTT, ....)

Một lần nữa, xin các bạn chú ý cho GPE không chấp nhận ngôn từ thiếu văn hóa, chúng ta vui chơi, spammer trong chừng mức cho phép. Hôm trước, tôi đi công việc về đang mệt, vào đọc bài cũng có nhiều bài trao đổi quá mức, chưa nói có khi tổn hại đến danh dự của tôi. Điều đó, tôi không chấp nhận được vì mãi đến giờ tôi vẫn cố gắng duy trì, phát triển tình cảm đến mọi miền, mọi diễn đàn, mọi công trường, mọi giai cấp lao động. Tôi đến và đi luôn ghi nhớ và nhớ mãi những hình ảnh thân thương mà các bạn dành cho tôi, mỗi lúc tôi ngồi xem lại hình ảnh, muốn retour (quay lại) thì thời gian đã trôi qua không thể níu kéo, lấy lại được và cuối cùng chỉ còn lại trong ký ức những hình ảnh đẹp, thân thương.

Cái gì đã trôi qua, không thể lấy lại được.

Dù có nhiều Thầy/cô, anh chị nhỏ tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn luôn kính trọng, tôn sự trọng đạo, cùng những lời lẻ phân tích, phân trần lợi ích khi ta vô tình post bài. Có lần tôi đã nói, cái khó của Thầy Mỹ, thật sự nghiêm khắc và nhờ thế mà tôi rút ra được bài học cho bản thân. Điển hình, tôi chỉ dùng từ con gái nuôi với 1 chút khôi hài chưa thịt mà Thầy đã chỉnh tôi ngay. Chỉ được phép dùng con gái nuôi tình nghĩa. Còn dùng từ kia, khi chúng ta ngồi gần kề nhau đùa giỡn thì lắm lúc các cô con gái nuôi của tôi còn chấp nhận. Chính thế, khi viết bài các bạn chớ "lạm dụng" ngôn từ quá mức để trêu đùa nhau như thế.

Một lần nữa, KTGG kêu gọi tinh thần anh em hãy bình tâm suy nghĩ những lời chia sẻ chân tình của các Thầy, anh chị của KTGG. (Xin phép, ghi rõ đó là Thầy, bạn của KTGG để không các bạn trách các vị đó không phải là Thầy của các bạn)

Đôi lời phân trần, mong rằng tất cả các thành viên chúng ta cùng chung sức để xây dựng và giữ vững truyền thống nghiêm túc bao lâu nay: Vui chơi không quá đà.
Hẹn sớm gặp lại vào sinh nhật lần thứ 6 tại Hà Nội.

Xin cám ơn tất cả (Thầy Mỹ, Bác Sa) các vị cao niên mà KTGG vẫn luôn tâm phục khẩu phục. Xin cám ơn tất cả thành viên đã ưu ái dành cho KTGG nhiều tình cảm sâu sắc.
 
Xuất phát từ chỗ chia tay: 10h22p phi phi 10h 47p về đến nhà từ cầu giấy về phố đại từ!
đường vẫn nhìn rõ 1 là 1 và 2 là 2!
Tâm trạng vui chả có bút giấy nào tả hết!
Sáng: dắt xe đi làm đi nộp tiền điện trên hàng bún lượn hàng giầy mua cafe, qua chợ Long biên Mua cam. trong lúc loay hoay HÀNG GIẤY , HÀNG GIẦY bị các anh công an Phường đông Xuân găp đi trái đường thê la mời vào ún nước đàm đạo đên giờ e mí vêf đên công ty ạ! sêp e hỏi e đi đâu đâý e bảo e đi nôp tiên đien a!
Hôm qua chả uong may chi hat la vui thôi!
em thanh that xin loi cả nhà vì cứ cúp míc của mọi NGười ạ!
Mọi trách măng mời cả nhà đên CÀFE ANH 96 - nhà C6 Lương Định Của Ạ!
 
Cảnh cáo xechiluonkim lần thứ nhất.

Em ủng hộ cảnh cáo của bác ptm cảnh cáo XECHILUONKIM
hức hức. Dưng bác cảnh cáo mà bác lại "bê nguyên văn" trích dẫn bài viết của XECHILUONKIM thì em xin phép có ý kiến.
Xin lỗi các bác các anh các chị, hôm qua mưa to lại ngập nữa, em không ra được khỏi cổng, nhìn các anh các chị mà thấy thèm, ...! đáng nể! đáng nể!
Dear XECHILUONKIM em chỉ "võ mồm chứ đến phút cuối ko thấy "mẹt" đâu mà vẫn ngồi "phán" như ma xó ấy nhỉ. Chắc chắn là do chú Nghĩa làm nội ứng roài... Bố KTGG từ bữa đến giờ đang "hâm mộ" em ấy con nghĩ cứ "đầu chú Nghĩa" mà giã bố à.
Còn bác ketoannongan cứ thập thà thập thò bài nào cũng thấy "like" là sao?:=\+
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Xuất phát từ chỗ chia tay: 10h22p phi phi 10h 47p về đến nhà từ cầu giấy về phố đại từ!
đường vẫn nhìn rõ 1 là 1 và 2 là 2!
Tâm trạng vui chả có bút giấy nào tả hết!
Sáng: dắt xe đi làm đi nộp tiền điện trên hàng bún lượn hàng giầy mua cafe, qua chợ Long biên Mua cam. trong lúc loay hoay HÀNG GIẤY , HÀNG GIẦY bị các anh công an Phường đông Xuân găp đi trái đường thê la mời vào ún nước đàm đạo đên giờ e mí vêf đên công ty ạ!
Hờ hờ. Hôm qua em quên chìa khóa và vé xe baaru chị xuống trướ chờ em tý mừ em xuống không thấy bóng dang thiên thần đâu
Hôm qua chả uong may chi hat la vui thôi!
em thanh that xin loi cả nhà vì cứ cúp míc của mọi NGười ạ!
Mọi trách măng mời cả nhà đên CÀFE ANH 96 - nhà C6 Lương Định Của Ạ!
Vụ này em đồng ý hai tay hai chân luôn...
 
Gửi bạn XECHILUONKIM!
Vấn đề tôi muốn nói:
Tôi không phải luật sư nên không đứng về phía ai cả, tôi chỉ nói lên quan điểm của mình. Ngôn ngữ và đặc tính ngôn từ của mỗi người 1 khác nhau và tôi thì khác bạn.

Tôi nghĩ trong những ngôn từ khi nói về 1 ai đó, chúng ta cần xem xét và cân nhắc trước khi viết, bởi nếu bản thân mình tôn trọng người đối diện cũng chính là tôn trọng bản thân mình và ngược lại.
Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt là một quá trình làm giàu thêm kho từ ngữ của tiếng Việt. Quá trình này diễn ra một cách tự nhiên, bắt đầu bằng ngôn ngữ văn hoá của từng vùng miền hay của từng cá nhân. Ngôn ngữ sử dụng trong giao tiếp như thế nào sẽ thể hiện một phần tính cách cũng như thấy được 1 phần nhỏ con người trong đó.
Ở đây không ai phân biệt chủng tộc hay giai cấp vì tất cả tầng lớp từ nông dân, công nhân, trí thức đều là người dân Việt Nam, ý bác ptm nói ở đây là bạn đừng ví (so sánh) 1 người khác với một vị trí khác... Bạn là người có vẻ hiểu sâu về ngôn từ, nên tôi thiết nghĩ bạn đã viết ra lời nào là bạn đã cân nhắc trước rồi, ý bạn muốn nói gì chắc bạn là người hiểu hơn ai hết. Tuy nhiên, như tôi đã nói với bạn: “Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam”, chúng ta nói thì cần có người nghe, và nói không chỉ cho mình nghe mà còn cho người khác nghe. Từ “râm” như bạn nói bản thân nó không phải là thiếu văn hóa, nhưng nếu ghép từ đó với 1 từ khác, rất có thể nó sẽ khác hoàn toàn về ý của cả cụm từ, hay cả câu đó, và cũng là do người dùng từ muốn đặt nó như thế nào mà thôi. Tôi nghĩ bạn biết quá rõ về: Từ loại, cụm từ, cấu tạo từ, cụm danh từ, cụm động từ, cấu tạo từ, từ ghép, câu đơn, câu ghép, liên kết câu….của ngữ pháp Việt Nam rồi phải không?

Khả năng kết hợp từ của từ ngữ Việt Nam như thế nào bạn cũng hiểu quá rõ.

Tôi cũng không bình luận gì thêm, vì tôi nghĩ tôi muốn nói gì thì chắc bạn hiểu.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hờ hờ. Hôm qua em quên chìa khóa và vé xe baaru chị xuống trướ chờ em tý mừ em xuống không thấy bóng dang thiên thần đâu

Vụ này em đồng ý hai tay hai chân luôn...
úi lúc đó chị nghe hem rõ nên PHI và PHI thôi e ạ! quen phi như " ăn cắp" rồi thời gian là vàng bạc mà hà hà! hẹn gặp e nhiều nhé!
 
Chào tất cả các anh chị, các bạn những ai là thành viên GPE kính mến!

Đối với tất cả thành viên GPE mình chỉ biết một số ít người thôi (nghĩa là gặp mặt ngoai đời) nhưng mình nghĩ những thành viên còn lại (mình chưa gặp) với ai bản thân mình cũng dành sự tôn trọng nhất định cả, tôn trọng chính họ, chính lời văn và cả những suy nghĩ của họ nữa.

Nói như thế để thấy rằng không có sự hơn thua, phân biệt ở diễn đàn GPE này. Vì vậy bản thân mình khẳng định lại lần nữa là cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng nghĩ ai xấu, ai tốt hay ai hơn và ai thua.

Chúng ta nên hơn thua với chính bản thân chúng ta thì tốt hơn, đôi khi chính suy nghĩ chúng ta biến bản thân chúng ta thành "nô lệ" cho nó (nó ở đây là suy nghĩ của chúng ta)

Với nhiệm vụ mà mod phụ trách box này mình có vài lời như thế và cũng rất mong muốn này chúng ta dừng việc tranh luận ai đúng hay ai sai ở đây vì

Thứ 1: Có thể xét về khía cạnh nào đó nó sẽ vi phạm nội quy
Thứ 2: Làm mất đi ý nghĩa của topic
Thứ 3: Cũng chẳng để làm gì

Tốm lại: tất cả những bài viết sau bài viết này của mình mà không liên quan đến chủ đề của topic mình sẽ cho rằng không phù hợp và tất nhiên sẽ xóa nó.

Mong rằng mình không phải làm điều đó.

Chúc các anh chị một ngày vui vẻ cùng GPE.
 
(hớ biến topic giao lưu vui vẻ thành topic buồn tẻ. KTGG, xin can, thế cũng đủ rồi. /(hông nên bàn thêm, ít nhiều gì đó nếu ai đó vô tình hoặc trên đà vui chơi quá đáng thì sau khi đã đọc những điều phân trần để nghiệm thêm những điều hay lẻ phải. Biết đâu ngày nào đó, chính chúng ta sẽ bị rơi vào những bài tương tự thì chúng ta có buồn bực không.

Các cô con gái nuôi của bố
Bố không muốn topic này biến thành những lời giáo huấn, giáo điều. Cố gắng viết bài, đoạn nào cần trích dẫn thì trích dẫn. Có thể chưa biết cách trích dẫn những đoạn cần thiết. Những đoạn không cần thiết, ta có thể xóa bớt đi sau khi nhấn nút trích dẫn.

Hiện có rất nhiều nick ảo mà chính tôi cũng phải dè dặt khi chia sẻ. Đầu ngày hôm qua, chính tôi nhận được tin của 1 thành viên và sau đó, chính tôi chuyện trò với thành viên ấy mới biết được tâm trạng "bức sức" của người bạn đó khi tôi xóa bài. Bạn ấy là ai, thưa chính là nàng LEANH 01. Chuyện trò qua lại, KTGG cảm thấy quan điểm của mình lúc đó "cũng quá cứng ngắt" do trong đầu lúc nào cũng nghĩ đây là nick ảo để vào spammer. Để rồi, chính tôi, chiều tối qua tay bắt mặt mừng xin nhận lỗi với cô con gái nuôi này. Thôi cho bố xin lỗi con gái nhé, bố tưởng nick ảo vào để bơm những bài "vô văn hóa". Cô Hương với nick LEANH 01 rất xinh, dù tuổi đời vẫn còn trẻ mà đã được 2 cháu, đã dành thời gian đến tiếp mình. À bố ơi, bố có nhớ năm nào ấy, chính con đã điện vào Nam nhờ bố tư vấn về thuế TNCN không? (Cô LEANH 01 nhắc lại). Thú thật rất nhiều bạn điện thoại cho mình nhưng làm sao mình biết và nhớ hết bạn nào, thậm chí cũng có giới thiệu qua tên tuổi nhưng trong phút chốc làm sao nhớ hết. Mong thông cảm nhé, chắc sắp theo diện DTOB rồi đấy!!!

Ít gì ngày hôm qua, tôi thực sự cảm phục những khả năng thiên phú của:
LEANH 01: Hát hay, hoạt bát, nhanh nhẹn

d2a199e2.jpg

saobienht114: Rụt rè với những tàu khói của bố, Thầy Tuân,... làm cho con gái phải ho sặc sụa. Cố lên con gái ạ, tập dần cho quen với mùi thuốc thơm này nhé.

bichthuy296: Nhí nhảnh trong trang phục xinh xắn. Bố chúc cho con sẽ có nhiều chàng trai đứng xếp hàng để con tuyển chọn vào vị trí phò mã nhân ngày sinh nhật lần thứ 6 sắp đến.

Quacai (Cô Ngà): Nụ cười luôn nở trên đôi môi duyên dáng

6d3e97bc.jpg

Từ trái qua phải: Thầy Minhlev (Lê Văn Minh), saobienht114 (Nguyễn Cẩm Hà) mặc áo trắng - bichthuy296 (áo xanh) - Quacai (Cô Ngà) - KTGG - Thầy Tuân​


Hai tay vợt bóng bàn số 1 của 2 diễn đàn WKT - GPE

e8a04189.jpg

Từ trái qua phải: ketoannongan (Thầy Duyvinh, cố vấn về các mãng kế toán XDCB) - LEANH 01 - Thầy Phantuhuong​


3 chàng ngự lâm pháo thủ, đến sớm nhất để xí chỗ cho KTGG ngồi tránh nước ngập

a585044b.jpg

Thầy Longgiangvnhn: webkt - ketoannongan - anh Nghĩa yêu dấu của Tiểu Thư Hoa Quỳnh



3ff7c3d8.jpg

Cô thư ký trẻ đẹp của Thầy Tuân, tên Tâm cũng là thành viên trẻ nhất của GPE sinh nhật lần thứ 5 - Hà Nội. Hiện cháu Tâm còn chức danh: "Người giữ của (Kế Toán) cho Thầy Tuân"

Tôi thật sự thán phục người yêu của cô Tiểu Thư Hoa Quỳnh, post bài, úp ảnh siêu nhanh.

Tạm thời vậy đi nhé, mong rằng mọi người càng nhích lại gần nhau trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.
 
Ít gì ngày hôm qua, tôi thực sự cảm phục những khả năng thiên phú của:
LEANH 01: Hát hay, hoạt bát, nhanh nhẹn
bố khen con làm con ngượng quá nhưng sướng ........................................ ha ha--=0
 
Xuất phát từ chỗ chia tay: 10h22p phi phi 10h 47p về đến nhà từ cầu giấy về phố đại từ!
đường vẫn nhìn rõ 1 là 1 và 2 là 2!
Tâm trạng vui chả có bút giấy nào tả hết!
Sáng: dắt xe đi làm đi nộp tiền điện trên hàng bún lượn hàng giầy mua cafe, qua chợ Long biên Mua cam. trong lúc loay hoay HÀNG GIẤY , HÀNG GIẦY bị các anh công an Phường đông Xuân găp đi trái đường thê la mời vào ún nước đàm đạo đên giờ e mí vêf đên công ty ạ! sêp e hỏi e đi đâu đâý e bảo e đi nôp tiên đien a!
Hôm qua chả uong may chi hat la vui thôi!
em thanh that xin loi cả nhà vì cứ cúp míc của mọi NGười ạ!
Mọi trách măng mời cả nhà đên CÀFE ANH 96 - nhà C6 Lương Định Của Ạ!

hehe k cướp mic k hay chị ạ fa vậy mới zui, chớ c e phụ nữ cứ ngồi nghe các đấng mày râu ngân nga k có được, hát hay k bằng hay hát --=0--=0
 
Cô thư ký trẻ đẹp của Thầy Tuân, tên Tâm cũng là thành viên trẻ nhất của GPE --=0
Bố à con cũng trẻ nhất mà chỉ tại cái mặt con k trẻ nhất thoai​
&&&%$R
 
Cô thư ký trẻ đẹp của Thầy Tuân, tên Tâm cũng là thành viên trẻ nhất của GPE --=0
Bố à con cũng trẻ nhất mà chỉ tại cái mặt con k trẻ nhất thoai​
&&&%$R

cái mẹt non choẹt à! hí hí 2 đứa vừa xinh vừa trẻ có mỗi chị là đi theo con đường của bố già hà hà
 
Mến chào anh yêu của bạn hoaquynh407 (Tiểu Thư Hoa Quỳnh),

Vậy thì chữa lại thành tiếng việt có dấu đi. Bài viết hay nhưng vi phạm vẫn bị xoá.

Em mới tập dùng điện thoại để truy cập mạng và cũng chưa rõ phải gõ dấu tiếng Việt trên IP nên dẫn đến tình trạng được anh quan tâm nhắc nhở. Ước gì dù chỉ 1 lần để anh yêu cầm tay chỉ cặn kẽ cho em chữa lại hoặc viết bài tiếng Việt có dấu trên IP ạ. Hiện em đang truy cập trên computer nên mới gõ được tiếng Việt có dấu đây.
Xưa môn văn em đi học thường coup cour (cúp cua -trốn học) lắm anh ạ, em viết không khéo như anh tưởng tượng như tưởng voi, muốn viết nhiều như thế này nhưng chả được ai cầm bút, cầm tay chỉ dẫn em cặn kẽ để chữa lại cái văn phong của em.

Anh ơi, sao cái này thấy chưa phù hợp với các bạn nữ, dễ gây ô nhiễm môi trường bởi tác dụng độc hại của thuốc lá (smoking kills)

9a88ee5d.jpg


saobienht114: Rụt rè với những tàu khói của bố, Thầy Tuân,... làm cho con gái phải ho sặc sụa. Cố lên con gái ạ, tập dần cho quen với mùi thuốc thơm này nhé.

Cũng may là chỗ rộng rãi, thoáng mát nên có thể đẩy các tàu khói thuốc lá của các anh bay xa. Các anh không thương yêu phụ nữ chúng em sao? Nếu ghiền thuốc quá, hãy tìm nơi vắng vẻ nào đó để xã cho đã rồi vô ngồi hàn thuyên cùng chúng em cũng không muộn. Lắm lúc, em nghe có nhiều phụ nữ thích ông xã mình có mùi thuốc lá hơn là mùi bia rượu, lắm lúc thì phụ nữ thích mùi bia rượu của chồng mình. Em chữa lập gia đình nên chưa phân biệt các điều mà các chị thường ngồi tám với nhau về chông con mình.

Thông tin bên lề:
Em thấy tía em hôm trước mang 2 con bề bề định sang Quảng Ninh, tía em có gởi cho em tấm ảnh của quán phục vụ thật tốt anh ạ. Từ ly, cốc, đĩa, bát đều tiệt trùng thật tinh khiết

ooe9trisoh7edee.JPG


Trọn bộ như thế này chỉ có 3.000 đồng, nhà hàng không cần thuê người rửa chén. Ăn xong nhà hàng chỉ gôm lại để cho nơi cung cấp bát đĩa vệ sinh tiệt trùng về làm vệ sinh lại.
 
saobienht114: Rụt rè với những tàu khói của bố, Thầy Tuân,... làm cho con gái phải ho sặc sụa. Cố lên con gái ạ, tập dần cho quen với mùi thuốc thơm này nhé.

Hì hì. Giờ chả ai đánh nhưng con xin khai... Thầy Tuân là thầy thù con đấy bố ạ. Nên "nhả khói" cho con biết tay.... Tại con được tin tình báo là cả buổi thầy Tuân bẽn lẽn chưa dám nâng ly (chắc tại ở nhà chưa xin phép "người giữ của" trước...). Thiên hạ phím con là "em mời thầy T một ly chứ nãy giờ chưa chịu uống..." con gái của bố ... hờ.. hờ... được cái dại hồn nhiên mời luôn.... Tưởng chân thành ai dè ..bị thù... hức hức.
//////
P/S: Nợ này kính các bác ketoannongan và bác Vio mang hộ em nhé|||||
 
Hì hì. Giờ chả ai đánh nhưng con xin khai... Thầy Tuân là thầy thù con đấy bố ạ. Nên "nhả khói" cho con biết tay.... Tại con được tin tình báo là cả buổi thầy Tuân bẽn lẽn chưa dám nâng ly (chắc tại ở nhà chưa xin phép "người giữ của" trước...). Thiên hạ phím con là "em mời thầy T một ly chứ nãy giờ chưa chịu uống..." con gái của bố ... hờ.. hờ... được cái dại hồn nhiên mời luôn.... Tưởng chân thành ai dè ..bị thù... hức hức.
//////
P/S: Nợ này kính các bác ketoannongan và bác Vio mang hộ em nhé|||||

Em ơi, đúng là cả buổi anh chỉ dám nhâm nhi ít bia vì đèn fa của anh có vấn đề một tuần nay. Bao nhiêu bậc nam tử zozo, cạch cạch anh nhìn phát thèm mà cố nhịn, đã gần cuối buổi tưởng hôm nay mình chịu nhịn giỏi ai ngờ bị chụp mưu mỹ nhân kế. Nhưng chén rượu đó ngon thật em à. Em đang đổi anh trả thù là oan quá, anh không ác như em nghĩ đâu nhé! }}}}}
 
Em ơi, đúng là cả buổi anh chỉ dám nhâm nhi ít bia vì đèn fa của anh có vấn đề một tuần nay. Bao nhiêu bậc nam tử zozo, cạch cạch anh nhìn phát thèm mà cố nhịn, đã gần cuối buổi tưởng hôm nay mình chịu nhịn giỏi ai ngờ bị chụp mưu mỹ nhân kế. Nhưng chén rượu đó ngon thật em à. Em đang đổi anh trả thù là oan quá, anh không ác như em nghĩ đâu nhé! }}}}}

Với phụ nữ thì anh Tuân cực kỳ ga lăng, vì anh Tuân đã biết yêu khi mới 3-4 tuổi!!!!
--=0
 
"mùi thuốc thơm này nhé."

Bố ơi nó thơm ở chỗ nào ạ, con mẫn cảm cực kỳ với nó luôn á, hum bữa đến phòng hát a Nghĩa thuốc ở thang máy đấy làm cho con k thở được luôn, tý tẹo thì lại ra mật xanh mật vàng //////
 
"mùi thuốc thơm này nhé."

Bố ơi nó thơm ở chỗ nào ạ, con mẫn cảm cực kỳ với nó luôn á, hum bữa đến phòng hát a Nghĩa thuốc ở thang máy đấy làm cho con k thở được luôn, tý tẹo thì lại ra mật xanh mật vàng //////

Ơ, lúc đó em không nhớ à? Em không thở được nên a đã phải hô hấp nhân tạo hơn 20 lần em mới thở lại bình thường đấy. May ghê, lỡ ... thì ...
 
Ơ, lúc đó em không nhớ à? Em không thở được nên a đã phải hô hấp nhân tạo hơn 20 lần em mới thở lại bình thường đấy. May ghê, lỡ ... thì ...
Cháu nhớ là chú bị oánh hội đồng nên "chạy mất dép" có thấy quay lại đâu. Sức mấy mà hô hấp
Hôm qua mưa to nên ai ở nhà nấy. Mình đến nhưng không thấy ai nên về nhà nghỉ
 
"mùi thuốc thơm này nhé."

Bố ơi nó thơm ở chỗ nào ạ, con mẫn cảm cực kỳ với nó luôn á, hum bữa đến phòng hát a Nghĩa thuốc ở thang máy đấy làm cho con k thở được luôn, tý tẹo thì lại ra mật xanh mật vàng //////

Giờ bố không hút thuốc lá đâu con gái cưng à. Bố chuyển qua hút thuốc lào rồi

u58q1zla4jltzba.JPG


Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.
Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.
Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.

Hút thuốc lào nâng cao hãnh diện
Bật que diêm như chớp lửa đêm đông
Hút 1 hơi như sấm chớp đùng đùng
Nhả khói ra như rồng bay phượng múa
Mắt lờ dờ như nghệ sỹ ngâm thơ.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom