Điểm danh thành viên thức khuya nhé. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.
Một con ma nữ đến gần
Khiến anh Be Bó thất thần ngất luôn
...........
Hỏi vì sao anh Bo ngất?
Mời các bạn trả lời!

Giờ này gần sáng rồi, nghe xuan.nguyen82 nói ma nữ mình sợ quá, nhưng bebo còn sợ hơn vì gặp ma nam (run muốn chết) ????
 
Chắc mình phải thêm mục điểm danh thành viên dậy sớm nữa các bác nhỉ?hiiiiiiiii
 
Be09 đã về vị trí số 1, chị xuan.nguyen82 về vị trí số 2, anh violetdylan về vị trí số 3.

Chắc mình phải thêm mục điểm danh thành viên dậy sớm nữa các bác nhỉ?hiiiiiiiii
hoamattroicoi về vị trí bét.......hihiihi vì đi ngủ sớm nên dậy sớm/-*+//-*+//-*+/
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Be09 đã về vị trí số 1, chị xuan.nguyen82 về vị trí số 2, anh violetdylan về vị trí số 3.


hoamattroicoi về vị trí bét.......hihiihi vì đi ngủ sớm nên dậy sớm/-*+//-*+//-*+/
Hì, bét cũng được ước gì mỗi lần bét lại giảm được 1 nếp nhăn trên mắt thì tốt,hic hic! HMT k phải k ngủ được mà có niềm vui nho nhỏ khi thức khuya như thế nhưng.. dậy sớm tốt hơn thức khuya phải hem Crystal Rose, người ta bảo từ 11h đến 2h sáng mà hem ngủ là chóng già lắm đó, he he he!
 
Hì, bét cũng được ước gì mỗi lần bét lại giảm được 1 nếp nhăn trên mắt thì tốt,hic hic! HMT k phải k ngủ được mà có niềm vui nho nhỏ khi thức khuya như thế nhưng.. dậy sớm tốt hơn thức khuya phải hem Crystal Rose, người ta bảo từ 11h đến 2h sáng mà hem ngủ là chóng già lắm đó, he he he!
Thôi chết....từ hôm nay mình phải ngủ trước 11h mới được, sau 2h sáng dậy điểm danh...hihi..vì chỉ thức từ 11h đến 2h mới già phải hem hoamattroi hì..hì...
Sai bét, có nhiều thành viên hôm qua thức cùng mình đến 5h sáng. Không online thôi
Chỉ nói thì hỏng tin được anh nhỉ, giống như anh cứ cần bằng chứng cụ thể đó hì.. hì..:{{:{{:{{:{{
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Lâu lâu không có ai vào topic này, chìm xa quá.

Mình vào điểm danh cái, hổng biết concogia thức hay ngủ nhỉ???
 
/-(ắn không thức cũng chả ngủ

/-)ang xỉn
 
Hôm qua bị "Trúng thực", "Quánh lộn" với "Tào Tháo" đến hơn 2g00 sáng mà không điểm danh nổi.
Hôm nay điểm danh sớm một chút, nếu có người "tranh cản" thì mình sẽ điểm danh nữa.
Hà hà...
 
Mới đi....."tiền chạm" ở Tân Bình về, điểm danh thôi
 
Hihi, đó là chiêu độc quyền của anh Nghĩa Dyland thôi
Híc
 
hôm nay mình xin 1 vé thức khuya. Hổng hiểu sao cái họng nó hành mình làm chẳng ngủ đc
 
Đêm đã về khuya rồi, mình phải đi ngủ thôi, hic..nếu không sẽ già đi mất. Ngày mai, khi mình vừa tỉnh giấc cũng là lúc ánh nắng ban mai hôn lên vạn vật. Một ngày mới, một sức sống mới, một niềm tin mới, sẽ đến với mình. Mình sẽ thả hồn theo những cơn gió mát, tâm hồn hoà nhập cùng tiếng chim hót giữa thiên nhiên tươi đẹp và đón nhận một tình yêu mới sẽ đến với mình.......
 
Tưởng đâu chỉ người già không ngủ được.
Người trẻ có "tâm sự" cũng chưa ngủ nhỉ?
--------------
"Cò già" và "Mẽo nhí" này "bồ bịch" gì nhau nhỉ? Nghĩ hoài ngủ không được.
image.php

HÍC!híc!HÍC!híc!.............
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, trong suy nghĩ của HHTT bình minh thật là nên thơ và lãng mạn......
Ánh nắng ban mai như những giọt sương màu vàng, trải dài trên những chồi non mướt lá, len lỏi qua từng khe cửa, rồi ùa vào nhà, làm sáng bừng lên 1 không gian tươi đẹp, rực rỡ...Ánh nắng ban mai tỏa vào cả tâm hồn Rose làm ấm áp hơn và xua tan đi cái băng giá, đánh thức con tim dậy chào ngày mới và đón nhận hạnh phúc mới.
Tiếng chim líu lo chào ánh bình mình, từng đôi, nhảy nhót trên các cành cây...chúng chụm đầu vào nhau như đôi tình nhân chào sáng sớm.
...................
Hic, thật nên thơ...trữ tình...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, thật là nên thơ và lãng mạn......
Khiêu có hổng. Không có hiểu.
Sơ nên thao? Sao nên thơ?
San lãng mạo? Sao lãng mạn?
Kèo với Mõ. Cò với Mẽo.
Bê với Ta. Ba với Tê.
Thiên với thận. Thân với thiện.
Bê và đía. Bia và đế.
Bâm và chá. Ba và chấm
...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khiêu có hổng. Không có hiểu.
Sơ nên thao? Sao nên thơ?
Sang lãng mạo? Sao lãng mạn?
Kèo với Mõ. Cò với Mẽo.
Bê với Ta. Ba với Tê.
Thiên với thận. Thân với thiện.
Bê và đía. Bia và đế.
Bâm và chá. Ba và chấm
...

Không hiểu gi. Gì không hiểu?
Cảnh nên thơ. Nên thơ cảnh.
thủy với tinh. Tinh với Thủy
Cạo với Gội. Gội với cạo
Một với sao. Sao với một
Với hai sao. Sao hai với
Điểm danh tối. Tối điểm danh
 
Hic, còn mình ta điểm danh sao????
 
Không phải sợ,
Thức một mình.
Ai cũng ngủ,
Mình chưa ngủ.
Khao hiểu sông,
Mù chưa nghỉnh?
Bâm chá...
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Không ai điểm danh nữa,
Cũng đã một giờ rồi,
Mình tắt máy ngủ ... luôn.
Híc!
----------------
Ủa sao kỳ vậy ta?
Đồng hồ mình một giờ,
Còn đồng hồ GPE,
Lại một giờ năm hai?
Híc, Híc, Híc ba cái.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Ta vô đây có phải xưng danh không nhỉ?
 
Cũng đang còn sớm mà!
 
Anh có thức được nữa không? Ai ngủ trước thì...búng tai nhé.
 
Sợ Xuân quá rồi! (đang HẠ í mà)
 
Hôm nay NHỚ-SỢ-YÊU rồi, Anh off trước - chúc ngủ ngon!
 
Điểm danh lúc 3h10' có tôi đây. --=--
 
Hic, trong suy nghĩ của HHTT bình minh thật là nên thơ và lãng mạn......
Ánh nắng ban mai như những giọt sương màu vàng, trải dài trên những chồi non mướt lá, len lỏi qua từng khe cửa, rồi ùa vào nhà, làm sáng bừng lên 1 không gian tươi đẹp, rực rỡ...Ánh nắng ban mai tỏa vào cả tâm hồn Rose làm ấm áp hơn và xua tan đi cái băng giá, đánh thức con tim dậy chào ngày mới và đón nhận hạnh phúc mới.
Tiếng chim líu lo chào ánh bình mình, từng đôi, nhảy nhót trên các cành cây...chúng chụm đầu vào nhau như đôi tình nhân chào sáng sớm.
...................
Hic, thật nên thơ...trữ tình...
Hic...hỏng phải hoa hổng thuỷ tinh mà là hoa hồng Pha-lê. CrystalPha-lê
,glass mới là thuỷ tinh. Có người nói với em Pha-lê lạnh lùng dễ vỡ, nhưng đối với em thì chỉ đơn giản là Pha-lê trong sáng mà thôi.
 
Hic... Có người nói với em Pha-lê lạnh lùng dễ vỡ, nhưng đối với em thì chỉ đơn giản là Pha-lê trong sáng mà thôi.

/-)ễ có fa lê trong sáng & tinh khiết hơn thủy tinh người ta fa vô hỗn hợp thủy tinh 1 ôxýt kim loại nặng, đó là Pb!
@#!^% @#!^% @#!^%

Điểm danh lúc 3h10' của múi giờ Hônululu: có tôi đây.
 
Chẳng thấy nick sáng, gần sáng lại thấy điểm danh. vụ này là Nghi án...
 
Điểm danh thành viên thức khuy có mấy bông hồng đang single nha, chú ý đọc thêm thông tin này nha, vì ông bà ta có câu. Nhất dáng nhì da

- Thức khuya ảnh hưởng đến làn da, nhất là da mặt. Thông thường là khoảng từ 10-11 giờ đêm da ở trong trạng thái dưỡng và hồi phục. Nếu như thường xuyên thức khuya sẽ làm rối loạn hệ tuần hoàn bình thường của việc trao đổi chất và hệ thống thần kinh, sẽ khiến cho da bị khô, giảm sức đàn hồi, bị sạm và không mịn màng…
 
Da em căng mọng mỡ màng
Sau này sẽ có nếp nhăn sóng hàng
Yêu em anh đã nói rằng
Dù nhăn, dù nhó anh càng yêu thêm.
Thế nên hỏng sợ thức đêm
.............
 
Em thích dậy sớm hơn là thức khuya, hì hì. Like cho ý kiến của bác Tvxdgt@$@!^%&&&%$R
 
Da em căng mọng mỡ màng
Sau này sẽ có nếp nhăn sóng hàng
Yêu em anh đã nói rằng
Dù nhăn, dù nhó anh càng yêu thêm.
Thế nên hỏng sợ thức đêm
.............

Yêu em anh mới nói ra
Thương em anh mới nhắc em
Cái dáng cái da chỉ là bên ngoài
Sức khỏe thì mới là hàng đầu
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Yêu em anh mới nói ra
Thương em anh mới nhắc em
Cái dáng cái da chỉ là bên ngoài
Sức khỏe thì mới là hàng đầu

Bác này nói chí lý
Đúng rồi đó chị ơi
Nếu không có việc gì gấp
Thì đừng nên thức khuya
Hại sức là cái đầu tiên
Hại da là cái thứ hai
Tất cả đều quan trọng
Thế nên là ngủ sớm:-=
 
Da em căng mọng mỡ màng
Sau này sẽ có nếp nhăn sóng hàng
Yêu em anh đã nói rằng
Dù nhăn, dù nhó anh càng yêu thêm.
Thế nên hỏng sợ thức đêm
.............

Yêu em anh mới nói ra
Thương em anh mới ra điều nhắc em
Dù em có xấu có già
Anh vẫn mãi chung tình với em
Yêu nhau cốt chỉ cái tình
nhưng mà sức khỏe hàng đầu em ơi!
 
Yêu em anh mới nói ra
Thương em anh mới ra điều nhắc em
Dù em có xấu có già
Anh vẫn mãi chung tình với em
Yêu nhau cốt chỉ cái tình
nhưng mà sức khỏe hàng đầu em ơi!

Mấy câu này nghe rất hay!!!!!!!!!!!!!

Tối nay có nên điểm danh nữa không nhỉ???

Bói nào:
1.Nếu điểm danh thức khuya, sẽ được ghi danh bảng vàng.
2.Nếu điẻm danh thức khuya, có người buồn....

tốt nhất là:.....................không bói nữa mà hành động.
Đêm nay....gặp lại ...hay không...còn tùy tâm trạng..
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic...khi không còn yêu thì đối với mình bây giờ là khuya rồi. Đi ngủ thui--=--
 
Box này là để.......điểm danh
Cớ sao thơ thẩn (lại) loanh quanh chỗ này
Kính xin anh chị ngưng ngay
Để còn có chỗ (cho) Cò này điểm danh
*****
Má ơi, bày tỏ ngọn ngành
Té ra mình cũng (vừa) hoàn thành bài thơ
Thế thì kể từ bi giờ
Ai vào: "có mặt" (phải) làm thơ mới ......đùng (đúng)
 
cò già thời phải ăn đêm
điểm danh một phát được thêm thơ đùng (???)
ao sâu cá lội ung dung
cò già bắt được một chung (cá) trà (tra)
 
Công nhận nể anh Tvxdgt thật, anh ấy nói vài điều mà chị Xuan.Nguyen82 hết bệnh mất ngủ ngay được, công hiệu ngay trong đêm qua }}}}}--=0. Thế này thì ai mà mất ngủ cứ liên hệ anh Tvxdgt ^^
 
Công nhận nể anh Tvxdgt thật, anh ấy nói vài điều mà chị Xuan.Nguyen82 hết bệnh mất ngủ ngay được, công hiệu ngay trong đêm qua }}}}}--=0. Thế này thì ai mà mất ngủ cứ liên hệ anh Tvxdgt ^^

Ơ, ơ thì cũng tại có người A lô,Bê lô khuyên bảo là không nên thức khuya, cố nằm nghỉ ngơi cho đầu óc thoải mái, không thì hại sức khỏe, xấu xí, không lấy được chồng. Ế thành bà cô già. ...Nên cũng thấy đúng.(Thức đấy, mà không điểm danh --=0
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic..sáng mai đi off sớm chắc đêm nay mình lại không ngủ được rồi đây...là..lá la...
 
Tối nay không biết có ai ko nhỉ? Em đăng ký 1 chân hic hic
 
Tối nay không biết có ai ko nhỉ? Em đăng ký 1 chân hic hic

Cun Con em có biết.
Đêm qua anh quên ngủ.
Vì muốn góp vài bài.
Dùng hàm rồi lại lệnh.
Đến khi đà hoàn tất.
Lại không muốn gửi bài.
Vì giận ai kia đó.
Đọc bài không cám ơn.
Nhưng suy đi tính lại.
Cuối cùng vẫn gửi bài.
Biết đâu trúng tủ người.
Lại nhấn nút cám ơn./.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
sao vào rồi bỏ chạy đâu mất concon_kiss ?


Cun Con em có biết.
Đêm qua anh quên ngủ.
Vì muốn góp vài bài.
Dùng hàm rồi lại lệnh.
Đến khi đà hoàn tất.
Lại không muốn gửi bài.
Vì giận ai kia đó.
Đọc bài không cám ơn.
Nhưng suy đi tính lại.
Cuối cùng vẫn gửi bài.
Biết đâu trúng tủ người.
Lại nhấn nút cám ơn./.

Tình hình này phải thực hiện phương án điểm danh 60'/lần
 
Điểm danh lúc 1h sáng

Untitled.jpg
 
Vừa làm xong thời gian trong Cell và thời gian trên Form nên cũng điểm danh lúc 2h42' sáng.
 
Điểm danh 8hAM. Trong này có 1 đồng chí online liên tục từ đêm qua, làm việc cũng liên tục không nghỉ, overnight luôn. Quả là đáng nể. Cho địa chỉ đi mình gửi cho 1 lố kem dưỡng da nhé

Untitled.jpg
 
Điểm danh 8hAM. Trong này có 1 đồng chí online liên tục từ đêm qua, làm việc cũng liên tục không nghỉ, overnight luôn. Quả là đáng nể. Cho địa chỉ đi mình gửi cho 1 lố kem dưỡng da nhé

View attachment 82898

Da thì không cần dưỡng, chỉ cần dưỡng già, nếu bebo021999 có lòng tốt thì gửi negative overlay currency qua địa chỉ Bình Hưng Hòa (nhưng rất tiết địa chỉ này hiện nay không tồn tại), vậy bebo chịu khó chuyển qua địa chỉ 123, nghĩa trang Vĩnh Hằng, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, nằm cạnh bờ sông Đồng Nai êm đềm, thơ mộng, không cảnh hữu tình, thoáng đản, mát mẽ, gió hiu hiu rất dễ ngủ, tối đến có thể ngắm ngàn sao thoải mái (không mất tiền, miễn phí cho người thân).

Địa chỉ người nhận:
Số 123, xã Âm Phủ, huyện Vĩnh Hằng, tỉnh Vĩnh Biệt.

Mọi thắc mắc xin liên Nick name: Ngàn thu hoặc Vĩnh viễn.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm qua hỏng ngủ được
Hôm nay thấy mệt nhừ
Mà vẫn hỏng ngủ được
Vô điểm danh thức khuya
 
Mới có mười một giờ
Chưa được gọi là khuya
"Tal" (Crystal) ngủ đi một giấc
Dậy điểm danh là vừa
Nhóc thấy ở trên đài
22 giờ hằng ngày
Có đọc truyện đêm khuya
Thế nên 11 giờ
Đã khuya được một tiếng.
hic
Giờ đã quá khuya rồi
Bác cò đi ngủ thôi
Kẻo lại già thêm nữa
Xấu xí lém bác ơi
:-=
 
Hic...mỏi quá hỏng ngủ được vào điểm danh tiếp.
 
Bác cò già đã đi ngủ, em điểm danh lần cuối. Lần này mình vô địch. zde....
 
Điểm danh thành viên dậy sớm nhất, mình giựt giải nhất
 
Điểm danh thành viên dậy sớm nhất, mình giựt giải nhất

Hình như tối qua có người không ngủ cả đêm thì làm sao nói lầ thức dậy sớm được nhỉ? Hóa ra đêm qua có con ma chát với mình cả đêm. Hic hic.&&&%$R

(Chém cho bác này đứt đôi người luôn)--=0
 
Hình như tối qua có người không ngủ cả đêm thì làm sao nói lầ thức dậy sớm được nhỉ? Hóa ra đêm qua có con ma chát với mình cả đêm. Hic hic.&&&%$R

(Chém cho bác này đứt đôi người luôn)--=0
Hehe...em bắt quả tang anh Ví Ồ lét nhá. Lần này thì hỏng cãi được nữa nhá--=0
( Chỉ có anh Violetdylan mới bít anh í cãi cái vụ gì thui...hihi)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Đêm nay không ai điểm danh nhỉ?
 
Phía trên 01h53 mình là....gần sáng!
 
Híc! Sao tới bây giờ mà mình chưa ngủ được vậy nè "Chời"!
Điểm danh cái nữa coi có buồn ngủ không.
Lại đói bụng nữa chứ. Đi nấu mì gói thôi.
Híc! Hút hết cả thuốc rồi.
 
Híc! Sao tới bây giờ mà mình chưa ngủ được vậy nè "Chời"!
Điểm danh cái nữa coi có buồn ngủ không.
Lại đói bụng nữa chứ. Đi nấu mì gói thôi.
Híc! Hút hết cả thuốc rồi.

xuan.nguyen82 giờ này còn thức nữa, chắc chờ đến sinh nhật lần 6 rinh giải thức khuya.
Điểm danh rồi cũng bắc chước Ba Tê làm gói mì tôm.
 
Ăn mì xong, hút điếu cuối cùng xong, giăng mùng xong.
--=----=----=--
:beta::kissing:
 
Lạ nhỉ....chị Xuân cuối năm lấy chồng mà cứ thức khuya hoài hỏng sợ già đi hay sao? Còn mấy bác nhà ta cứ thức khuya để vợ nằm ngủ một mình....hic...


Chưa tìm được đối tác nên để sang năm lấy chồng, năm nay 28 tuổi sợ Kim Lâu, mà các cụ nói: 1,3,6,8 Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ tậu trâu thì đừng...

Mà lấy vợ thì xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông, nên năm nay chị đúng tuổi Kim Lâu...đợi sang năm 29 tuổi rồi lên xe trâu...
Già thì không sợ, vì dù có già vẫn có người thương, nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo mà...hihi, già thì lấy già...như nhau...
 
Chưa tìm được đối tác nên để sang năm lấy chồng, năm nay 28 tuổi sợ Kim Lâu, mà các cụ nói: 1,3,6,8 Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ tậu trâu thì đừng...

Mà lấy vợ thì xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông, nên năm nay chị đúng tuổi Kim Lâu...đợi sang năm 29 tuổi rồi lên xe trâu...
Già thì không sợ, vì dù có già vẫn có người thương, nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo mà...hihi, già thì lấy già...như nhau...

Em hổng cần bít có sợ già hay không. Nhưng phải bít gìn giữ cái đẹp và vươn tới cái đẹp chứ. Hỏng đẹp được thì mới phải chịu chứ ai mà hỏng mún đẹp. Sang năm chị đi lấy chồng rồi khối anh tiếc ngẩn ngơ đó á. Em thức khuya có 1 tháng, còn chị em thấy lâu rồi đêm nào cũng thức khuya..hic...
 
Mình thì chỉ sợ trẻ hoài không già.
Híc!
 
3 T = Tươi + Tốt + Trẻ => không già
(Hôm nay bác chưa ăn mì tôm à?"
 
Hic, Rose chữa được bệnh mất ngủ rồi hả? chúc mừng em nha. Hôm nay chị vào đây điểm danh lần chót, chính thức "giải nghệ" rút chân ra khỏi "ban tổ chức" của hội thức khuya. (bị một số người nhắc nhở nhiều quá về cái tội thức khuya nên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không......thì chít). Sau 12h, không viết bài, sau 12h, không online quá 20 phút, sau 12h...
Hic, lấy chồng, chả có anh nào tiếc chi hết á. Đâu đâu? có ai lên tiếng đâu. hihi.
Mà lấy chồng sẽ là thành viên của GPE mờ. Các thành viên có về dự hết hong nhỉ? hihi....
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hic, anh HVL ơi, bác ý hôm nay hết "tồm my" chuyển sang "my tồm"....rồi...
 
Em chưa chữa được, nhưng em có một cách là cứ 11h đêm, hẹn giờ shutdown máy tính, nằm chơi và ngủ quên lúc nào không bít. hihi..em làm như thế đã 3 hôm và cả 3 hôm đều ngủ quên. Chị lấy chồng báo trước 2 tháng để em mua vé máy bay giá rẻ về dự đám cưới chị nhá...:-=
 
hi, báo trước luôn 3 tháng nhé, để chuẩn bị....tinh thần chiến đấu.
 
Hic, Rose chữa được bệnh mất ngủ rồi hả? chúc mừng em nha. Hôm nay chị vào đây điểm danh lần chót, chính thức "giải nghệ" rút chân ra khỏi "ban tổ chức" của hội thức khuya. (bị một số người nhắc nhở nhiều quá về cái tội thức khuya nên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không......thì chít). Sau 12h, không viết bài, sau 12h, không online quá 20 phút, sau 12h...
Hic, lấy chồng, chả có anh nào tiếc chi hết á. Đâu đâu? có ai lên tiếng đâu. hihi.
Mà lấy chồng sẽ là thành viên của GPE mờ. Các thành viên có về dự hết hong nhỉ? hihi....

hi, nhiều người lên tiếng lắm nè, nhưng lên tiếng trong tim thôi. Không dám nói ra đâu.
 
Dưng mờ, chưa tìm được "đối tác", để kết tóc se tơ...hihi...
 
Hic, Rose chữa được bệnh mất ngủ rồi hả? chúc mừng em nha. Hôm nay chị vào đây điểm danh lần chót, chính thức "giải nghệ" rút chân ra khỏi "ban tổ chức" của hội thức khuya. (bị một số người nhắc nhở nhiều quá về cái tội thức khuya nên cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không......thì chít). Sau 12h, không viết bài, sau 12h, không online quá 20 phút, sau 12h...
Hic, lấy chồng, chả có anh nào tiếc chi hết á. Đâu đâu? có ai lên tiếng đâu. hihi.
Mà lấy chồng sẽ là thành viên của GPE mờ. Các thành viên có về dự hết hong nhỉ? hihi....

Hic, hic...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anh sẽ "bắt cóc" em trước ngày lên xe ...trâu, nếu em quyết định lên xe trâu với người khác!!!
 
Hôm nay mình không ngủ được. hic...hic...
 
Tránh xe ...trâu, gặp xe...bò!!!
 
Hôm nay mình là vô địch.......
 
Ké cẩm vào đặt 1 viên gạch vậy, nhà vô địch đi ngủ rồi --=0
 
Hehe..sau một tháng thức đêm, avatar của mình đã trở thành thía này đây. hic...
 
Sau 1 tháng nữa sẽ giống như này này:

14.jpg


Mình thì hổng biết thức đêm nhiều thế này sẽ thành gì nữa???

Hic...nếu mình thành như thía này...hỏng bít còn ai iu mình nữa hông. Anh violetdylan ơi cho em mượn cái hình này của anh để làm avarta nhé.
 
Hôm nay mình thức khuya quá, vào điểm danh cái cho mấy anh chị "mất hồn" chơi. ẹc ẹc
 
Chờ mãi hỏng cho mình hỏi. Thui đi ngủ, hỏng thèm hỏi nữa. hic...ghét cái mẹt rùi đấy.
 
Chưa 9h tối đã điểm danh, topic vắng hẳn
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom