Những vần thơ vui của ngày xưa! (4 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hoangvuluan

Thành viên tích cực
Tham gia
2/11/08
Bài viết
983
Được thích
2,723
Nghề nghiệp
Chuyên viên Phòng Đào tạo ĐH
Thơ buồn… cười - 3 hư 1 thực


1.
O đi nắng rải nghiêng chiều nhớ
để giọt hoàng hôn tím lũng buồn
bảng lảng sương giăng hồi chuông vọng
(tui phải về thôi kẻo vợ mong)

2.
tiệc dọn ê hề, món phủ phê
rượu tràn môi ngọt sướng đê mê
hai nàng tiên nữ tay ôm ấp
(vợ đứng sau lưng giục giục về)

3.
phim hay chờ mãi đến hồi xem
miệng nhấp trà ngon thấy đã thèm
đến cảnh lâm ly, hồi hộp quá
(ba ơi, con đói, muốn ăn đêm)

4.
truyện mới mua về giấy trắng tinh
họa bìa thiếu nữ dáng xinh xinh
nâng niu lần đọc từng trang - sướng
(cắt điện tối om thiệt bực mình)

5.
đề bạt, lên lương đã sẵn sàng
chỉ chờ cộp dấu sẽ đăng quang
hôm qua trộm viếng sành sanh sạch
(lão chủ log-out bỏ chạy làng)

6.
cơm dọn lên mâm trông bắt mắt
lồng bàn mở nắp thịt bày ra
cá kho một khúc thơm dào dạt
(mèo bỗng nhảy lên, vỡ cái xòa)

7.
cá động cần câu hồi hộp quá
tay nâng tay thả nhấp xa xa
phen này ắt hẳn to to lắm
(tàu chạy ngang sông, sóng vỡ òa)

8.
gió hiu hiu nhẹ nắng êm êm
vượt đỉnh phù vân ngắm cảnh đêm
khúc khuỷu dập dềnh bao khó nhọc
(bỗng đâu giọt lạnh, sấm vangrền)

9. (tái ông mất ngựa -1)
đứng chờ xe buyt nắng xôn xao
xe đỗ người đông cố lấn vào
mới đến lưng chừng thì đóng sập
(ai hay vượt tốc, xe lăn nhào)

10. (tái ông mất ngựa - 2)
thu xếp xong xuôi chuyện một đời
hung tin loan báo khắp nơi nơi
đất yên mồ đẹp quan tài tốt
(phút cuối lâm chung bật dậy … cười)

 
Xa Nhà Nhớ Qua Uống Trà Với Ta
những khi công tác ở phương xa
thấm thía - vợ ơi! - cảnh vắng nhà
thấy gió rung rinh … nhớ nhớ
nhìn cô lả lướt … qua qua
miệng khô môi đắng … không thèm uống
tay lạnh ngực run … nhấp tí trà (!)
ghẹo gió trêu mây, lòng muốn với
nhưng e vợ biết khổ thân ta (!?)
 
Giật giật Anh vén tà áo em
Hai hạt đầu tiên Anh nắn xem
Mềm mềm ấy tuổi Chưa đủ lớn
(ngô non vài bữa nữa lại xem)
 
Bói vu vơ


Thôi thì người đã nỉ nài
tui thời cũng cố lật bài bói chơi
tiền quẻ chung đủ - kính mời …


1.
Đã coi bói ngại chi tiền quẻ
miễn làm sao suông sẻ tình ơi
phán rằng mộng vẫn xinh tươi
đêm mơ thấy bóng phủ đời quạnh hiu

quẻ đã mách chuyện iêu da diết
rạng tương lai thắm biếc nụ hồng
hạ về xanh nắng lá trong
thu sang e ấp đèo bòng tóc mây

đĩa vừa xóc tiền đây xin đặt
cửa vu quy không đắt đâu nàng
pháo hồng rượu đỏ dâng sang
thuyền hoa hai chiếc họ hàng đưa dâu

tròn chín tháng bụng bầu sẽ vỡ
ắt sinh ra hơi thở bé xinh
trông lên cảm tạ linh đình
thầy tui cũng được xập xình nốt đô

… bói nè, mại dzô, mại dzô
 
Bói vu vơ
2.
xóc chín cái cho đầy bổn mệnh
chia tứ phương gióng lệnh mở cờ
khởi đầu lật được J cơ
ô hô, phần phước duyên cô mãn đầy

tụ phương bắc ngàn mây trắng xóa
từ tháng ba mộng hóa thành mơ
sa mù tản - lộ trăng thơ
đi về hướng biển ngồi chờ tình lang

nghe sóng vỗ dịu dàng thanh vắng
để gió vờn nhẹ lắng sầu bi
nghe đêm thổn thức từ quy
thư cưu rạo rực thầm thì nhớ thương

quẻ đã mách con đường duyên phận
lá J hồng quanh quẩn đâu đây
trải lòng về hướng đông-tây
nụ xinh rạng rỡ đón ngày ghép hoa

cửa sinh mệnh đúng là át bích
lá chủ bài thiên mệnh ngôi cao
số cô sóng gió ba đào
cửa sinh cửa tử lần vào mấy phen

những lần hiểm, có đèn chiếu sáng
nhờ ơn trên soi rạng đường đi
sinh thời số kiếp thiên di
cánh hồng có lúc có khi khóc - cười

đường trí đạo rạng ngời rô thập
thật vẹn toàn bích ngọc minh tâm
làu thông thi họa kỳ cầm
công dung ngôn hạnh hưởng âm phúc phần

từ thuở bé nhiền lần thể hiện
nét tài hoa ngời hiển danh gia
đẹp lòng tổ phụ ông bà
xóm làng chúc phúc mẹ cha vui lòng

còn một cửa vẫn mong sẽ lật
chuyện làm ăn … thôi cất dành sau
tiền thầy cô gửi mau mau
kẻo mưa kẻo nắng bạc màu chẳng chơi .

...

bói vu vơ bên đời gieo quẻ
giúp thảnh thơi ngày tháng quên sầu
bói xong chẳng thấy tiền đâu
chỉ còn ngũ thập nhị châu đem về! **~**

ui chao! rắc rối nhiêu khê ...
 
Bói vu vơ (tập 2)


----------------------------------------------------
| Ai Rành Bói
|
| Ai rành bói xin coi dùm tôi nhé
| Bàn tay tôi chỗ nứt chỗ mòn, chai
| Đường tình duyên có khúc mỏng khúc dày
| Nên phần số u hoài còn vướng mãi
|
| Đặt tiền quẻ thì tôi đây không ngại
| Chỉ hơi lo chẳng cãi được số trời
| Chuyện cần không có, chuyện có … hỡi ôi
| Xin nói đẹp cho dù là nói dối
|
| Tôi đã hỏi, đây bàn tay … xin bói
| TTT (Đặc trưng)
----------------------------------------------------

(tui hông rành nhưng liều coi một quẻ
nếu không tin hãy khép mắt ngủ vùi
lời gió thoảng chín tầng trời xa tắp
tiền đã trao - cháo múc, rứa là vui)

...

hít thật sâu giữ hơi nhè nhẹ nhé
xòe tay ra năm ngón khép chặt lòng
và mắt nhắm để nghe tim rạo rực
dẫu số phần mấy khúc có long đong

trên tình đạo ẩn tàng dăm mối đứt
số trăng hoa lận đận bởi đào hoa
tránh mùa xuân đóng chặt cửa không ra
đem tơ rối quấn mình làm băng kén

gò bên trái nổi hình u linh điện
sắc hoàng hôn tim tím trũng lòng tay
một lối mòn chạy xéo ở bên này
rứa là khổ như trâu cày mùa lụt

may ông đã tìm tôi khi chưa muộn
dẫu mệnh trời khó chuyển những vì sao
nhưng gặp tôi - tay ấn thuộc hàng cao
tôi sẽ xếp thẳng hàng duyên với phận

chuyện bây giờ là ông lo sắm đủ
chục tờ xanh, bày biện độ dăm mâm
chín đầu heo, gà trống thiến ba cân
trăm linh tám nến vàng xoa cát đỏ

đêm ba mươi, ông khấu đầu lạy tạ
tôi gọi sao di chuyển khắp thiên hà
chiếu thiểm điện mọi ngóc ngách moi ra
tìm vị trí đặt phần sao bổn mệnh

đến thất nhật nửa trăng non ẩn hiện
đường duyên xưa ghép mộng ắt viên thành

quẻ đã kết … tiền thầy đâu .. xin trả }}}}}
 
Vén râu có sợi ngắn sợi dài
Chấm mút miệng ai thế mới Tài
Mới đầu xỏ vô sao mà khó?
(Kim chỉ ngày nay vẫn phải xài).
 
nõn nà những muốn bóc em ra
chầm chậm khoan khoan… mới thật là
“quân tử” có ưng, thời cắn miếng
(chuối thơm, chuối ngọt, chuối “hương bà”) (bà hương)
 
Nói đi mà…


ác chi, ác tổn rứa hè
một câu chớ mấy, mà e ấp hoài
tui về méc má cho coi
mét ba tui đánh mấy roi cho chừa

cái mặt ác, thấy mà bưa
còn vênh còn váo ai ưa cho đành
ông đừng có nói tui chanh (chờ - anh !)
chát chua tui sẽ để dành riêng ông

một câu đã thuộc nằm lòng
rứa mà ngậm miệng, tức không hở giời
nhìn kìa, con cá nó bơi
con chim nó liệng mây trời bay bay

người ta vẫn, tay trong tay
răng ông cứ thả bàn tay tui hè ?
tay tui năm ngón đề huề
răng mà ông sợ, hay chê tui gì ?

một câu thôi, ông nói đi
tui sẽ không cắn, việc chi cứ dè ?
đêm nay dưới gốc cây me
tui chờ ông đến sau hè dắt sang

nói đi dưới ánh trăng vàng
một câu chứ mấy kẻo sang đêm chừ
nói đi, đừng có ậm ừ
nói cho rõ, nói từ từ, nghe chưa !

BA TIẾNG THÔI, không có thừa !
nói đi, đừng có như chưa biết gì
nói đi,
nói đi,
nói đi mà!!!

(Ui giời ơi, váng hết cả đầu, đau hết cả tai!!!) -+*/ !$@!! **~**
 
.............................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Một người đi "đứng", kẻ đi "nằm"
Dính chặt vào nhau tưởng trăm năm
Ngờ đâu mây đến chia đôi ngả
(Bóng khuất đi đâu, bóng chẳng nằm?)
 
.................................................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Bước tới Khe Sanh bóng xế chiều
Hai bờ lún phún, chốn phiêu diêu
Cần câu vung vẩy kìa chàng Sở
Dưới khe bơi lội ấy nàng Kiều
Anh hùng tứ hướng đứ đừ cả
Quân tử thập phương thảy liêu xiêu
Khe Sanh, khe sống, sao đòi chết?
Chết đi, sống lại, lại liêu xiêu?
 
Thân em vừa ấm lại vừa mềm
Bốn bề đều bọc cả y xiêm
Quay ngang quay dọc quân tử nhún
(cũng chẳng hỏng đâu,- đệm đắt tiền)
(đệm Kim Đan mà, chả đắt...hihi).
 
..........................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thân em vừa ấm lại vừa mềm
Bốn bề đều bọc cả y xiêm
Quay ngang quay dọc quân tử nhún
(cũng chẳng hỏng đâu,- đệm đắt tiền)
(đệm Kim Đan mà, chả đắt...hihi).
Êm ấm làm chi...thấy lùng bùng
Tuy cứng, ta vẫn quay tứ tung
Chẳng cần quần áo chi chi cả
Quấn vào là ấm, càng thấy sung
(Chiếu cói được rồi, khỏi cần dùng tấm drap tốn tiền, lạnh quá thì cuộn lại chui vào)
 
..................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
..............................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
....................................................................
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Anh mơn man hôn lên làn tóc rối
Em uốn mình theo miệng lưỡi thế gian
Bụng em to dần theo năm tháng
(Lúa chín vàng, gió cuốn, nặng trĩu bông)
Ơ kia cây lúa, sao mà hâm
Bụng to vì gió (!?!), rõ là nhầm
Muốn có mít ăn, phải đóng cọc
Để có thóc xơi, ấy phải dâm
(phải dâm mạ thì mới mọc cây lúa chứ, cũng như muốn mít chín phải đóng cọc vậy !!!)
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom