Ôtô cứu trợ bão bị tai nạn, 12 người thiệt mạng (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter Sing
  • Ngày gửi Ngày gửi
Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Sing

++ ExCeL PrO ++
Thành viên danh dự
Tham gia
20/6/06
Bài viết
106
Được thích
309
Nghề nghiệp
Etudiante
Khoảng 2h30 sáng nay, chiếc Mercedes 16 chỗ chở đoàn công tác đi cứu trợ đồng bào bị bão Xangsane đã đâm đấu đầu xe khách ngược chiều. 12 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Chiếc Mercedes bị xé làm đôi. Đây được coi là vụ tai nạn thảm khốc nhất trong vòng 20 năm qua ở Khánh Hòa.

12 người bị thiệt mạng tại chỗ gồm lãnh đạo, cán bộ phường 13, quận Phú Nhuận, TP HCM. Người duy nhất trên chiếc xe chở đoàn cứu trợ còn sống sót đã bị gãy tay. Tài xế khách cũng bị gãy chân.

Ông Nguyễn Thành Linh, Phó công an huyện Diên Khánh, người trực tiếp có mặt tại hiện trường cho VnExpress biết, điạ điểm xảy ra tai nạn là quốc lộ 1, đoạn đi qua xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Chiếc Mercedes 16 chỗ tìm cách vượt lên một xe tải đằng trước, nhưng bị khuất tầm nhìn nên đã đâm vào xe khách ngược chiều. Do chạy với tốc độ cao nên khi va chạm, chiếc Mercedes bị xé làm đôi, mái xe bị phạt băng. 12 trong số 13 người trên xe chết tại chỗ. Xe khách 40 chỗ chạy ngược chiều từ Bắc vào Nam bị bẹp đầu, gương kính vỡ toang. Lái xe bị gãy chân. Rất may, toàn bộ hành khách trên xe này không có ai bị thương.

Chiếc Mercedes 16 chỗ này chở đoàn công tác cứu trợ của phường 13, quận Phú Nhuận, khởi hành lúc 21h đêm qua từ TP HCM ra miền Trung giúp đỡ đồng bào bị nạn bão Xangsane. Trong đoàn xe còn một ôtô 4 chỗ chở các mạnh thường quân và một xe chở hàng. Theo một thành viên trong đoàn thì họ mang tới Đà Nẵng 15 triệu đồng cùng 800 phần quà, mỗi phần trị giá 150.000 đồng, để giúp các nạn nhân của cơn bão vừa qua.

tainan1.jpg

Trao đổi với VnExpress, Phó chủ tịch UBND phường 13, quận Phú Nhuận, Phan Lê Băng Tuyền cho biết, trong số người tử nạn có Trưởng đoàn cứu trợ, Chủ tịch UBND phường 13 Trần Đình Liêm; trưởng khối dân vận Trương Quang Bửu; Chủ tịch hội Chữ thập đỏ Nguyễn Thị Tư; còn lại là các cán bộ dân vận của phường và tài xế.

Bà Tuyền cũng cho hay, người duy nhất sống sót trong chiếc xe này là ông Phạm Ngọc Lý, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN phường 13.

Ngay sau tai nạn, 2 người bị thương được đưa cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Ông Lê Xuân Thân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác Bệnh viện tỉnh tại thành phố Nha Trang ngay sáng nay. Đến 11h trưa nay, cơ quan công an đã xác định danh tính 10 người. 2 thành viên còn lại là dân quân phường, đi theo để khuân vác hàng cứu trợ, vẫn chưa được nhận diện.

"UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định chi hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng, đồng thời lo chi phí vận chuyển thi thể nạn nhân từ Nha Trang về Sài Gòn. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt lớn", ông Thân nói.

Theo tin từ Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP HCM, trước mắt các thi thể sẽ được tập trung tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5. Sau đó tùy theo nguyện vọng của thân nhân người bị nạn mà tang lễ sẽ được tổ chức riêng lẻ hoặc tập thể.
 
Khổ thật, vẫn chỉ là lỗi phóng nhanh vượt ẩu thôi.
 
em không hiểu sao lại cho vào box thư giãn? :=\+ anh Sing hay ghê.Phải phạt anh này mới được .+-+-+-+
 
toihocexcel đã viết:
em không hiểu sao lại cho vào box thư giãn? :=\+ anh Sing hay ghê.Phải phạt anh này mới được .+-+-+-+

Hix ... hix ... oan quá vì mình có box này để post những vấn đề khác excel và tin học thui ;;;;;;;;;;;
Nhưng mà trước khi phạt mình thì mình cũng phạt bạn vì gọi Sing là "anh" , hu hu !$@!!
 
Chuyến trở về đầy nước mắt của những người xấu số

4h15 sáng 14/10, chiếc xe đông lạnh của tỉnh Khánh Hòa chở thi hài 12 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã về đến nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Trãi, quận 5, TP HCM. Thân nhân, đồng nghiệp cùng bạn bè đã chờ suốt đêm để đón họ - những người xấu số trong đoàn cứu trợ đồng bào bị bão Xangsane.

Từ rất sớm, hàng trăm người dù không hề quen biết với các nạn nhân, đã đến kín nhà tang lễ của bệnh viện. Họ chờ đợi để được chia sẻ, thông cảm với nỗi mất mát quá lớn của các gia đình.

Khu vực khâm liệm như lặng đi vì những tiếng nấc của người thân. Chị Vân, người nhà của anh Trần Văn Lăng, tổ viên trật tự đô thị phường 13, quận Phú Nhuận, cứ nói trong tiếng nghẹn: "Mới 30 tuổi thế mà anh đã ra đi rồi". Chị cho biết, trong buổi tối hôm khởi hành, gia đình có chuyện đột xuất muốn anh ở nhà, thế nhưng anh Lăng nói phải đi vì trách nhiệm đối với công việc.

Mẹ của chiến sĩ dân quân Trịnh Phú Quý đã ngất đi khi nghe tin con mình tử nạn. Bà cho biết, Quý vừa được kết nạp Đảng và luôn làm tốt trách nhiệm người dân quân của phường. Khi biết phường có chuyến cứu trợ ra miền Trung, Quý đã hăng hái đăng ký tham gia.

Ông Trần Đình Liêm, vừa nhận chức vụ Chủ tịch UBND phường 13, quận Phú Nhuận, khoảng 1 năm nay. Trước đây ông là phó chủ tịch phường kiêm đội trưởng. Theo đánh giá của những người cùng cơ quan, ông là một cán bộ có năng lực và trách nhiệm với công việc. Ngay trong đêm 12/10, dù đang bị ốm nhưng ông vẫn cố gắng thu xếp để lên đường cùng đoàn cứu trợ.

Thân nhân của chị Nguyễn Thị Tư, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường 13, cho biết, khi nhận được thông tin vẫn còn 2 người chưa thể nhận dạng, nhiều người trong gia đình đã không cầm được nước mắt và muốn bay ngay ra hiện trường để hỗ trợ nhận dạng. Tuy nhiên, trước khi chuyển thi thể về TP HCM, các thủ tục đã được hoàn tất. Hai nạn nhân cuối cùng được nhận dạng là chiến sĩ dân quân Đỗ Hoàng Sơn và Dương Bảo Toàn.

Một bác sĩ tại bệnh viện Nguyễn Trãi cho biết, hầu hết thi thể đều không còn nguyên vẹn nên việc nhận dạng và khâm liệm cũng phải làm kỹ hơn. Đến 6h sáng, một số thi thể đã được nhập quan và đưa về tổ chức tang lễ tại nhà riêng. Chỉ còn lại 3 nạn nhân quàn tại nhà tang lễ bệnh viện Nguyễn Trãi là Lê Phương Hòa, cán bộ văn phòng UBND phường 13, cùng 2 chiến sĩ dân quân Trịnh Phú Quý và Dương Bảo Toàn - hai người trẻ nhất của chuyến đi định mệnh ấy.

Người sống sót duy nhất trên chiếc xe 16 chỗ 53M-5009, Phạm Ngọc Lý, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường 13, quận Phú Nhuận, đã được đưa về nhà trong tình trạng sức khỏe ổn định.

vnexpress
 
Này nhá, sự kiện xảy ra vào thứ sáu ngày 13, có tổng cộng 13 người đi trên chiếc xe (1 người may mắn thoát nạn), và cả 13 người ngày đều ở phường 13 ............. Các bác có nghĩ gì k ???
 
Có chứ! 13 là ngày gì chắc mọi người cũng đã biết. Thật là trùng hợp.
 
Nói chung người ta rất kiêng ngày 13 cụ thể nếu gặp ngày đó là ngày thứ 6. Theo em được biết thì trên thế giới họ rất kị ngày này. Đây được xem là ngày xui xẻo nhất trong tháng còn thứ 6 đựoc xem là ngày xui xẻo nhất trong tuần.Đó cũng là ngày Chúa Jesus mất.
 
Còn nữa

Này nhá, sự kiện xảy ra vào thứ sáu ngày 13, có tổng cộng 13 người đi trên chiếc xe (1 người may mắn thoát nạn), và cả 13 người ngày đều ở phường 13 ............. Các bác có nghĩ gì k ???
Hãy cẩn thận ! Vẫn còn một ngày nữa trong năm nay...............!$@!!
 
Macro sau sẽ cho biết ngày í là ngày nào

Hãy cẩn thận ! Vẫn còn một ngày nữa trong năm nay...............!$@!!

PHP:
Sub Thu6Ngay13()
 Dim jJ As Integer, Zz As Integer
 Dim Dat As Date
 For jJ = 0 To 366
   Dat = jJ + #1/1/2009#
   If Day(Dat) = 13 And Weekday(Dat) = 6 Then
      With [G65500].End(xlUp)
         .Offset(1).Value = Dat:
      End With
   End If
 Next jJ
End Sub


(Trí thức là sức mạnh!)

Chúc may mắn!
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom