xuan.nguyen82 là ai? (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

Status
Không mở trả lời sau này.

violetdylan

Ốc và Sóc
Thành viên danh dự
Tham gia
25/2/07
Bài viết
1,237
Được thích
5,246
Chắc hẳn một số thành viên đã biết đến nick xuan.nguyen82 xuất hiện tại GPE từ năm 2010, sinh nhật GPE lần 5 có gửi tặng 1 cái bánh kem, nhưng người thì không đến. Rồi gần đây viết bài nhiều hơn và cũng được sự quan tâm của nhiều thành viên về các bài viết có cá tính, với tình cảm trong sáng dành cho GPE.
Nhận được các câu hỏi xuan.nguyen82 là ai? với tư cách là thành viên lâu năm tại HN, mình cần giải đáp các thắc mắc này.
Mình đã nhờ 1 bạn, trong vai trò người tìm việc đến công ty Xuân Nguyễn đang làm để ứng tuyển, tiếp bạn ý là Trưởng phòng nhân sự tên là Xuân. (Hình chụp được không khác với avatar và ngoài đời là mấy, nhưng do hơi mờ nên không dám post lên đây). Với tài ăn nói khéo léo, bạn ứng viên đã được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng Nhân sự "lụm" được mấy tấm hình của xuan.nguyen82, nhưng cũng không dám post lên đây vì không biết có ai quan tâm đến vấn đề này không?

Thông tin tiểu sử và hình ảnh: (không dám viết ra đây, bạn nào muốn biết chi tiết thì liên hệ với mình nhé)


Đầu tiên mình hé mở về nick xuan.nguyen82, sau đó là đến một vài nick khác đã được yêu cầu.
 
Chắc hẳn một số thành viên đã biết đến nick xuan.nguyen82 xuất hiện tại GPE từ năm 2010, sinh nhật GPE lần 5 có gửi tặng 1 cái bánh kem, nhưng người thì không đến. Rồi gần đây viết bài nhiều hơn và cũng được sự quan tâm của nhiều thành viên về các bài viết có cá tính, với tình cảm trong sáng dành cho GPE.
Nhận được các câu hỏi xuan.nguyen82 là ai? với tư cách là thành viên lâu năm tại HN, mình cần giải đáp các thắc mắc này.
Mình đã nhờ 1 bạn, trong vai trò người tìm việc đến công ty Xuân Nguyễn đang làm để ứng tuyển, tiếp bạn ý là Trưởng phòng nhân sự tên là Xuân. (Hình chụp được không khác với avatar và ngoài đời là mấy, nhưng do hơi mờ nên không dám post lên đây). Với tài ăn nói khéo léo, bạn ứng viên đã được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng Nhân sự "lụm" được mấy tấm hình của xuan.nguyen82, nhưng cũng không dám post lên đây vì không biết có ai quan tâm đến vấn đề này không?

Thông tin tiểu sử và hình ảnh: (không dám viết ra đây, bạn nào muốn biết chi tiết thì liên hệ với mình nhé)


Đầu tiên mình hé mở về nick xuan.nguyen82, sau đó là đến một vài nick khác đã được yêu cầu.

Anh này cứ úp mở, tò mò quá, e xin ý kiến chị Xuân thông qua rồi , úp lên đi anh --=0
 
Anh này cứ úp mở, tò mò quá, e xin ý kiến chị Xuân thông qua rồi , úp lên đi anh --=0


Nếu bạn có văn bản chấp nhận của X.N82 thì up lên đây làm căn cứ pháp lý. Sau đó mình sẽ up một loạt ảnh hỏng nóng mà cũng chẳng mát của X.N82
 
Chắc hẳn một số thành viên đã biết đến nick xuan.nguyen82 xuất hiện tại GPE từ năm 2010, sinh nhật GPE lần 5 có gửi tặng 1 cái bánh kem, nhưng người thì không đến. Rồi gần đây viết bài nhiều hơn và cũng được sự quan tâm của nhiều thành viên về các bài viết có cá tính, với tình cảm trong sáng dành cho GPE.
Nhận được các câu hỏi xuan.nguyen82 là ai? với tư cách là thành viên lâu năm tại HN, mình cần giải đáp các thắc mắc này.
Mình đã nhờ 1 bạn, trong vai trò người tìm việc đến công ty Xuân Nguyễn đang làm để ứng tuyển, tiếp bạn ý là Trưởng phòng nhân sự tên là Xuân. (Hình chụp được không khác với avatar và ngoài đời là mấy, nhưng do hơi mờ nên không dám post lên đây). Với tài ăn nói khéo léo, bạn ứng viên đã được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng Nhân sự "lụm" được mấy tấm hình của xuan.nguyen82, nhưng cũng không dám post lên đây vì không biết có ai quan tâm đến vấn đề này không?

Thông tin tiểu sử và hình ảnh: (không dám viết ra đây, bạn nào muốn biết chi tiết thì liên hệ với mình nhé)


Đầu tiên mình hé mở về nick xuan.nguyen82, sau đó là đến một vài nick khác đã được yêu cầu.
Vụ này chắc phải chờ "khổ chủ" ra mặt thôi anh ơi. Cứ úp úp mở mở như vầy nhiều người tò mò lắm.
Về hình ảnh của xuan.nguyen82, nghiaphuc cũng đã có nhưng hổng dám đưa lên, sợ bị "kiện" lắm.
 
Chắc hẳn một số thành viên đã biết đến nick xuan.nguyen82 xuất hiện tại GPE từ năm 2010, sinh nhật GPE lần 5 có gửi tặng 1 cái bánh kem, nhưng người thì không đến. Rồi gần đây viết bài nhiều hơn và cũng được sự quan tâm của nhiều thành viên về các bài viết có cá tính, với tình cảm trong sáng dành cho GPE.
Nhận được các câu hỏi xuan.nguyen82 là ai? với tư cách là thành viên lâu năm tại HN, mình cần giải đáp các thắc mắc này.
Mình đã nhờ 1 bạn, trong vai trò người tìm việc đến công ty Xuân Nguyễn đang làm để ứng tuyển, tiếp bạn ý là Trưởng phòng nhân sự tên là Xuân. (Hình chụp được không khác với avatar và ngoài đời là mấy, nhưng do hơi mờ nên không dám post lên đây). Với tài ăn nói khéo léo, bạn ứng viên đã được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng Nhân sự "lụm" được mấy tấm hình của xuan.nguyen82, nhưng cũng không dám post lên đây vì không biết có ai quan tâm đến vấn đề này không?

Thông tin tiểu sử và hình ảnh: (không dám viết ra đây, bạn nào muốn biết chi tiết thì liên hệ với mình nhé)


Đầu tiên mình hé mở về nick xuan.nguyen82, sau đó là đến một vài nick khác đã được yêu cầu.

Chết thật, nguy hiểm quá, đọc bài này mới nhớ ra là có 1 ứng viên đến xin việc tháng trước, mà nói về công việc thì hỏng có tập trung, cứ lăm le trên tay cái điện thoại, rồi bị mình cho out, không đạt, hóa ra là "tình báo nằm vùng".
-Cái nguy hiểm thứ 2 là, giờ mới biết nhân viên của mình sao mà dễ bị dụ dỗ bởi lời ngọt ngào và có cánh quá chừng, NGhĩa Lộ hết thế này thì làm sao mà tin tưởng được nhỉ? Kiểu này thì kiểm điểm lại và cho nghỉ việc chăng?????????????
Không biết hình mà mình bị "lia trộm" đó như thế nào ta? Bác Vio up lên đi, có sao đâu....
 
Nếu bạn có văn bản chấp nhận của X.N82 thì up lên đây làm căn cứ pháp lý. Sau đó mình sẽ up một loạt ảnh hỏng nóng mà cũng chẳng mát của X.N82

Trời, sao tận trong TPHCM mà vẫn có hình của mình được vậy ta? !$@!!.....??????
Ảnh hỏng nóng mà cũng chẳng mát ????
Hic, hic...
 
Vụ này chắc phải chờ "khổ chủ" ra mặt thôi anh ơi. Cứ úp úp mở mở như vầy nhiều người tò mò lắm.
Về hình ảnh của xuan.nguyen82, nghiaphuc cũng đã có nhưng hổng dám đưa lên, sợ bị "kiện" lắm.

Thôi, để đợt tới em tham gia đập trứng Ốp la với mọi người để ra "mẹt", cái mẹt của em nó cũng miệng ngang, mũi dọc mắt mọc hai bên thôi hà, không có gì đặc biệt cả..............
 
Đầu tiên là tiểu sử, sự nghiệp:
Quê Vĩnh Phúc.
Ngày sinh: 15/7. ngày này là ngày âm lịch (vì là trai mùng 1, gái hôm rằm, vừa bướng lại vừa....)
Độc thân,lính phòng không.
Và loạt hình mới nhất thời điểm hiện tại.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
E chính thức kê 1 dép ngồi hóng các pác nhà mình. Em vote 1 phiếu cho vẻ đẹp của XN, 2 phiếu cho giọng nói ngọt ngào của XN, 3 phiếu cho tài ăn nói của XN, 4 phiếu cho những bài thơ hay của XN.
Tạm thời là như vậy, như chủ topic có nên chăng cho anh em tý ảnh để topic thêm phần nóng hổi hổi vừa thổi vừa ăn chứ!
 
E chính thức kê 1 dép ngồi hóng các pác nhà mình. Em vote 1 phiếu cho vẻ đẹp của XN, 2 phiếu cho giọng nói ngọt ngào của XN, 3 phiếu cho tài ăn nói của XN, 4 phiếu cho những bài thơ hay của XN.
Tạm thời là như vậy, như chủ topic có nên chăng cho anh em tý ảnh để topic thêm phần nóng hổi hổi vừa thổi vừa ăn chứ!

Thôi Cún ơi, hình ảnh để hôm nào Ốp la thì gặp đi. cần chi post lên đây???? Ngượng lắm.
 
E chính thức kê 1 dép ngồi hóng các pác nhà mình. Em vote 1 phiếu cho vẻ đẹp của XN, 2 phiếu cho giọng nói ngọt ngào của XN, 3 phiếu cho tài ăn nói của XN, 4 phiếu cho những bài thơ hay của XN.
Tạm thời là như vậy, như chủ topic có nên chăng cho anh em tý ảnh để topic thêm phần nóng hổi hổi vừa thổi vừa ăn chứ!

Chị đang đứng dưới đất đấy. Hic, hic, đừng có up hình, ngượng lắm.
 
Nhân vật hot nhất của năm:


Thống kê năm 2011:
số 1: Anh Thăng
số 2: Ngọc Trinh

Thống kê năm 2012:
Hai nhân vật của 2011 xuống hạng 2 và 3.
Hạng 1 là ai các bạn biết rồi đó, còn ai vào đây nữa ngoài Xinh Nhất?
 
Nhân vật hot nhất của năm:


Thống kê năm 2011:
số 1: Anh Thăng
số 2: Ngọc Trinh

Thống kê năm 2012:
Hai nhân vật của 2011 xuống hạng 2 và 3.
Hạng 1 là ai các bạn biết rồi đó, còn ai vào đây nữa ngoài Xinh Nhất?

Nhân vật HOT nhất của năm có tiêu chuẩn gì vậy anh?
 
Xem hình làm sao bằng thấy mặt trực tiếp? Cứ để off iếc rồi tha hồ gặp, ngắm, nghe, ...

Nhưng ....

Gặp rồi biết đâu có người lại than:

Người đâu gặp gỡ mần chi
trăm năm liệu có duyên gì hay không?


Và biết đâu lại có người than:

Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?



Cũng có người chỉ kêu lên:

Có thấy gì đâu nhỉ?

Hoặc tệ hơn:

Xời ạ, tưởng sao!
 
Cứ OFF đi rồi biết:

Đọc thơ, ngỡ Xuân Hương
Gặp rồi, thấy Xuân sang
Đến gần, ồ: Xuân sắc
Chẳng biết có Xuân nguyên?
+-+-+-+
 
Xem hình làm sao bằng thấy mặt trực tiếp? Cứ để off iếc rồi tha hồ gặp, ngắm, nghe, ...

Nhưng ....

Gặp rồi biết đâu có người lại than:

Người đâu gặp gỡ mần chi
trăm năm liệu có duyên gì hay không?


Và biết đâu lại có người than:

Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?



Cũng có người chỉ kêu lên:

Có thấy gì đâu nhỉ?

Hoặc tệ hơn:

Xời ạ, tưởng sao!

Đúng, lời bác nói đúng quá cơ ạ, do vậy cần chi hình với ảnh.
Trong mỗi con người, đều có cái Tâm để mà sống, người ta nhận xét về nhau không phải chỉ bởi ngoại hình, tính cách mà còn phụ thuộc vào văn hóa giao tiếp, cách ứng xử với mỗi lứa tuổi, lời ăn tiếng nói, ngôn ngữ giao lưu, sự hiểu biết...cuộc sống này có quá nhiều thứ để nhìn nhận và đánh giá một con người. Các cụ nói "nhân vô thập toàn, vàng không toàn đỏ", không ai hoàn thiện trong mắt ai cả, con người ta quý mến nhau không chỉ vì những thứ bên ngoài, mà còn mến nhau ở cái tâm. Mọi sự đánh giá hay so sánh đều là khập khiễng. Chỉ khi nào, người ta nhận ra nhau ở cái tâm, đánh giá về nhau bằng cái tình...đó mới là nghĩa lý...
Sự đánh giá ban đầu sẽ là cảm quan, cảm nhận của mình với người đối diện, sau đó là cảm giác đánh giá thực tế. Cảm nhận của tôi về bạn hay bạn về tôi,...tất cả đều xuất phát từ 1 điểm mà thôi.

Dù ai nhận xét về Xuân nguyễn như thế nào, dù là thương mến hay ghet, yêu, mình đều đón nhận, bởi đó là cảm quan của từng người, hay dù nói thế nào về mình thì mình vẫn là mình, vẫn rất thân thiện và gần gũi với mọi người.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chưa gặp em tôi thường mơ với mộng
Em là người đẹp nhất trần gian
Chưa gặp em tôi thường hay khát vọng
Em là nàng tiên xinh đẹp dịu dàng...


Xuân Nguyễn ơi, em là ai, là ai????
 
Không biết XN có phải là bà Hai vừa bán chuối vừa gõ laptop này không dzợ cà!? :)

Hanoians-portrait-Vietnam-Francis-Roux-0722.jpg
 
Nhầm to, đây mới là XN:

Em đây mới bảy mươi tư
Ngồi gõ laptop viết thư kiếm chồng

images
 
Không biết XN có phải là bà Hai vừa bán chuối vừa gõ laptop này không dzợ cà!? :)

Hanoians-portrait-Vietnam-Francis-Roux-0722.jpg

Trời ơi, phải Xuân Nguyễn đây không?

Xuân Nguyễn nhà bên tuổi chín lăm
Miệng thì móm mém lại lẹm cằm
Mẹ bảo lấy chồng cô nũng nịu
Con còn thơ lắm, ... chưa đủ ... trăm!!!
 
Chưa gặp em tôi thường mơ với mộng
Em là người đẹp nhất trần gian
Chưa gặp em tôi thường hay khát vọng
Em là nàng tiên xinh đẹp dịu dàng...


Xuân Nguyễn ơi, em là ai, là ai????

Đâu chỉ mình anh mới ước vọng
Niềm khát khao gặp em người trong mộng
Đêm đêm tự hỏi "em là ai"
Có phải là nàng tiên út
Mải rong chơi dưới hạ giới chưa muốn về
Anh sẽ là chàng trai trong cổ tích
Góp mộng vàng với em niềm hạnh phúc
............-\\/.
 
Nhầm to, đây mới là XN:

Em đây mới bảy mươi tư
Ngồi gõ laptop viết thư kiếm chồng

images

Em ngồi laptop viết thư
Gửi đi gửi lại thư đi đằng nào?
Ôi vào thùng rác rồi sao
Làm sao để lấy nó vào hòm thư?

Xuân Nguyễn như thế này ư?
Còn già hơn thế chứ không được như thế này?
Người gầy đét, toàn cẳng tay
Trơ xương mắt ếch thế này xá chi?
 
Tình hình là Chị Xuân Nguyễn Ốp là miền nào nhỉ? Bắc, Trung hay Nam để bọn em còn chuẩn bị lót dép. 3 miền tranh nhau thì mệt lắm @$@!^%

Nà, chị biết ý đồ của moon rồi nhé. Chị biết mọi người tranh cái gì rồi, vì chị mang bánh đến, mọi người giành bánh chứ k giành chị đâu...Kakaka. Chị để phần Moon 1 miếng nhé. Bánh ngọt lắm vì tình chị ngọt mà....hihihaha. Ôi mong đến ngàyđó queé,
 
Trời ơi, phải Xuân Nguyễn đây không?

Xuân Nguyễn nhà bên tuổi chín lăm
Miệng thì móm mém lại lẹm cằm
Mẹ bảo lấy chồng cô nũng nịu
Con còn thơ lắm, ... chưa đủ ... trăm!!!

Xuân Nguyễn em đây tuổi ...sáu lăm
Chân tay gầy đét, mặt thì nhăn
Ế xưng ế xỉa không ai lấy
Nên đành để đợi đến...chín lăm.
 
Chắc hẳn một số thành viên đã biết đến nick xuan.nguyen82 xuất hiện tại GPE từ năm 2010, sinh nhật GPE lần 5 có gửi tặng 1 cái bánh kem, nhưng người thì không đến. Rồi gần đây viết bài nhiều hơn và cũng được sự quan tâm của nhiều thành viên về các bài viết có cá tính, với tình cảm trong sáng dành cho GPE.
Nhận được các câu hỏi xuan.nguyen82 là ai? với tư cách là thành viên lâu năm tại HN, mình cần giải đáp các thắc mắc này.
Mình đã nhờ 1 bạn, trong vai trò người tìm việc đến công ty Xuân Nguyễn đang làm để ứng tuyển, tiếp bạn ý là Trưởng phòng nhân sự tên là Xuân. (Hình chụp được không khác với avatar và ngoài đời là mấy, nhưng do hơi mờ nên không dám post lên đây). Với tài ăn nói khéo léo, bạn ứng viên đã được sự giúp đỡ của một nhân viên phòng Nhân sự "lụm" được mấy tấm hình của xuan.nguyen82, nhưng cũng không dám post lên đây vì không biết có ai quan tâm đến vấn đề này không?

Thông tin tiểu sử và hình ảnh: (không dám viết ra đây, bạn nào muốn biết chi tiết thì liên hệ với mình nhé)


Đầu tiên mình hé mở về nick xuan.nguyen82, sau đó là đến một vài nick khác đã được yêu cầu.
Anh Violetdylan ui! Em thật quan tâm đến 3 nickname có tên là: violetdylan, xuan.nguyen82, bokem1102????????????
 
Ẹc....em bít rùi....hỏng cần mật bí đâu. hì..hì..


Hi hi Violet thì chị gặp anh ý nhiều lần rồi, bokem1102 đợt vừa rồi có gặp nhân 1 dịp hình như anh chàng này con đang đi học, ko nhớ là sinh viên trường gì. Còn Xuân.nguyễn hihi vẫn ấn tượng vẻ đẹp ko thuần việt của chị, lần sau có cho thì cho em nhiều đồ hơn chút nhé.Cảm ơn về món lẩu nấm rất ư là ngon (lần sau cứ thế chị nhé)
 
Hi hi Violet thì chị gặp anh ý nhiều lần rồi, bokem1102 đợt vừa rồi có gặp nhân 1 dịp hình như anh chàng này con đang đi học, ko nhớ là sinh viên trường gì. Còn Xuân.nguyễn hihi vẫn ấn tượng vẻ đẹp ko thuần việt của chị, lần sau có cho thì cho em nhiều đồ hơn chút nhé.Cảm ơn về món lẩu nấm rất ư là ngon (lần sau cứ thế chị nhé)

Mình Cún ăn hết bằng 3 người bọn chị, Bokem1102 mặc dù thi đấu ăn thua với em mà vẫn không thắng nổi, còn anh Vio thì ăn với uống như Mèo. Lần sau chị em mình đấu với nhau nhé! (Không cho 2 người kia đi nữa).
Mà này, được Bokem tặng cho bản nhạc mà không nhớ bạn ấy học trường gì à? Nhạc viện nàng ạ!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Mình Cún ăn hết bằng 3 người bọn chị, Bokem1102 mặc dù thi đấu ăn thua với em mà vẫn không thắng nổi, còn anh Vio thì ăn với uống như Mèo. Lần sau chị em mình đấu với nhau nhé! (Không cho 2 người kia đi nữa).
Chị Xuan.nguyen82 iêu quý........................nhất định khi ra Hà Nội em sẽ tìm gặp chị, anh VioletdylanBokem1102 một lần để thoả lòng mong đợi.+-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-++-+-+-+
 
Bạn xuan.nguyen82 sao mình thấy quen quen vậy ta.
 
Bạn xuan.nguyen82 sao mình thấy quen quen vậy ta.

Khi mình mới lên GPE, anh NghiaPhuc và Danh là người giải bài tập đầu tiên cho mình, có nói chuyện điện thoại, Danh bảo: Bạn làm sai hết cả rồi đây này!!!! hihi.
Đấy, quen quen là thế chăng?
 
Khi mình mới lên GPE, anh NghiaPhuc và Danh là người giải bài tập đầu tiên cho mình, có nói chuyện điện thoại, Danh bảo: Bạn làm sai hết cả rồi đây này!!!! hihi.
Đấy, quen quen là thế chăng?
Chắc có lẻ mình nhớ là đã từng thấy nick bạn khi mình trả lời mail. Còn điện thoại thì mình không nhớ vì nhiều bạn gọi điện quá.
Bạn ấn tượng với câu nói của mình ghê ha. chắc còn giận mình đây.
 
Chắc có lẻ mình nhớ là đã từng thấy nick bạn khi mình trả lời mail. Còn điện thoại thì mình không nhớ vì nhiều bạn gọi điện quá.
Bạn ấn tượng với câu nói của mình ghê ha. chắc còn giận mình đây.

Giận gì đâu, "đi một ngày đàng học 1 sàng khôn" mà bạn. mình luôn phải học hỏi nhiều nữa.
 
2 nhân vật hot trong lần sinh nhật GPE 6 tại Hà Nội

1. Chị Xuan.Nguyen82
2. Anh Violetdylan


}}}}}}}}}}}}}}}
 
2 nhân vật hot trong lần sinh nhật GPE 6 tại Hà Nội

1. Chị Xuan.Nguyen82

}}}}}}}}}}}}}}}

Xuân chấm nguyễn là ai
Một ngôi sao sáng lạng
Một minh tinh màn bạc
Một hot girl trong năm

Tất cả đều không phải
Chỉ đơn giản thành viên
Thân thiện với mọi người
Yêu giãi pháp cháy lòng
Yêu tất cả thành viên
Tôi đây không ngoại lệ
Khà khà khà khà khà
 
2 nhân vật hot trong lần sinh nhật GPE 6 tại Hà Nội

1. Chị Xuan.Nguyen82
2. Anh Violetdylan


}}}}}}}}}}}}}}}
Còn nhân vật chìm nhất trong thời gian tiền sinh nhật GPE là ai vậy ta? Chính là nghiaphuc... Khà khà khà... dạo này hắn ta đi đâu mà vắng bóng quá đi mất... (lâu lâu phải lên tiếng một phát để mọi người còn nhớ đến mình chứ nhỉ?!)
 
Xuân chấm nguyễn là ai
Một ngôi sao sáng lạng
Một minh tinh màn bạc
Một hot girl trong năm

Tất cả đều không phải
Chỉ đơn giản thành viên
Thân thiện
với mọi người
Yêu giãi pháp cháy lòng
Yêu tất cả thành viên
Tôi đây không ngoại lệ
Khà khà khà khà khà


Xuân chấm nguyễn là mình
Không phải một minh tinh
Không làm "sao màn bạc"
Không có gì đổi khác
Ngoài cái tên Thành viên
Vậy là có nguời hiểu
Ý nghĩa của cái tên
Là "Thành viên thân thiện"
Một kỷ niệm khó quên
Nằm trong một cái tên.
 
Xuân là ai cô gái hay nàng tiên?
Em còn trẻ hay không còn trẻ?
Mái tóc Xuân dùng Sunsilk sao bóng mượt?
Mắt em nhìn lấp lánh V-Roto?

Một vài hình ảnh của Xuan.Nguyen82:

images


images
 
Còn nhân vật chìm nhất trong thời gian tiền sinh nhật GPE là ai vậy ta? Chính là nghiaphuc... Khà khà khà... dạo này hắn ta đi đâu mà vắng bóng quá đi mất... (lâu lâu phải lên tiếng một phát để mọi người còn nhớ đến mình chứ nhỉ?!)


Đề nghị ngôi sao....mờ nhất của năm tích cực vào diễn đàn nhé., cứ để các em ngóng trông. Email, điện thoại, diễn đàn bị bỏ bê hết roài.
Về nhà mới mà anh chị em không được mừng tân gia???
 
--=0 Topic đang chìm, em comment cái thấy bão về lụt cả Hà Nội-\\/.
 
Mình Cún ăn hết bằng 3 người bọn chị, Bokem1102 mặc dù thi đấu ăn thua với em mà vẫn không thắng nổi, còn anh Vio thì ăn với uống như Mèo. Lần sau chị em mình đấu với nhau nhé! (Không cho 2 người kia đi nữa).
Mà này, được Bokem tặng cho bản nhạc mà không nhớ bạn ấy học trường gì à? Nhạc viện nàng ạ!

ôi...ngưỡng mộ chị XN quá hà... ko có như em, hổng có cả ai nhắc đến chứ nói chi đến thắc mắc em là ai? thôi thì may quá chị có nhắc ví von anh violetdylan ăn như mèo.....hì hì....kiếm cớ quote bài lót dép ngồi nghe chiện-\\/.

p.s mèo nào ăn ít em ko biết, chứ em ăn nhìu lắm nhá. lần sau chị ví ăn như mèo phải mờ ngoặc là ko phải mèo mướp nha --=0
 
Có anh nhắc tới em nè Mèo ơi!!!!!!!!!!!!!!!
 
Mình cũng là con gái mà chẳng ai muốn tìm hiểu (tủi thân quá, mình chỉ không đẹp, đúng là con trai, thấy gái đẹp là...), cuối cùng thì không có tấm ảnh nào của chị kia.
 
Là con người, khi sinh ra, cha mẹ tặng ta tấm thân và ngoại hình cùng tất cả những gì ta có.
Dù ngoại hình có thế nào đi nữa nhưng cái bản chất mới là quan trọng. Bản chất là gì? Là tâm hồn, tình cảm, là cách đối nhân xử thế, là sự giao tiếp thân thiện, là cách sống hòa đồng, không ganh ghét, đố kỵ, là sự hiểu biết, vốn sống, văn hóa sống, là sự gần gũi...với tất cả mọi người. Thì dù ngoại hình như thế nào cũng vẫn được mọi người yêu mến.
Bản thân tôi khi tham gia diễn đàn, là muốn học hỏi về Excel và cũng nhận thấy đây là một diễn đàn hết sức thân thiện, thành viên luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau về mọi mặt. Khi tôi tham gia vào box Thư giãn, cũng chỉ là để bản thân mình xả Stress, và các thành viên khác cũng vậy. Viết bài, không làm gì có hại, không ảnh hưởng tới ai….
Như
ng tôi cũng nhn thy khi tôi viết nhiu bài, có th đón nhn được tình cm yêu mến ca các thành viên, thì đng thi cũng b mt s thành viên nick ngi tin nhn trong hp thư cũng như yahoo, nói vi nhng câu rt thiếu tế nh. Và 1 số bài ở GPE (đã bị xóa).
Nh
ưng tôi không cm thy xu h khi là đi tượng được nhiu người yêu mến ca các đi tượng thành viên, bi tôi đã chân thành trong tình cm bn bè vi mi người, tôi sng tht và sng đúng vi con người, bn cht ca mình, trong mi giao tiếp xã hi. Tôi cũng không vì nhng li l thiếu văn hóa này mà ri xa din đàn và không viết bài na. Trái li, tôi vn tiếp tc gn bó, vn tiếp tc viết bài, vn tiếp tc sng đúng vi con người ca mình. Và tôi tin mi người vn quý mến tôi bng nhng tình cm trong sáng.
Tôi chỉ
coi nhng li nói xu, nói không đúng v mình là nhng th c di, không đáng quan tâm. H t phi xu h v h, ch không phi là tôi!

Tôi kính nh
BQT khóa topic này li.

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Khóa topic theo yêu cầu của xuannguyen

Ngoài ra, theo ý kiến của riêng tôi: Mọi bài viết mang tính trêu đùa cá nhân, hoặc mang 1 cá nhân ra để bàn luận vui, phải được sự đồng ý của cá nhân đó.

Về mặt ban Quản trị: Bất kỳ ý kiến phản đối nào của cá nhân bị mang ra bàn luận, sẽ được xem là lời báo động để khóa topic, thậm chí xóa hẳn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom