hoamattroicoi
Hôm qua các anh, các bác không quay được đoạn Video nào ạ, nếu có thì post lên cho em xem cùng với nhé! He he!
Anh Bebo ơi, ngắm gì kỹ vậy? Cho em đọc với nào? hihi
![]()
Ảnh trích từ phần thi: Nhìn hình đoán nick
Ban tổ chức có thể up cái hình "đố vui" của em để em cho gấu trúc của em xem được không ạ? Trông cái hình ấy thật đãe mần sao. Và cả cái hình của người có má lúm đồng tiền đang cầm cái quạt nữa.
Xin cám ơn trước.
Hỏi cái này nè không hỏi:
bebo + phuonghuyen20 : Xin chân thành cảm ơn hai họ, bạn bè thân hữu đã đến tham dự ngày vui của chúng tôi.
...Ặc...ặc...
(Chưa xin phép đối tác, post đại...)
Ngắm giờ chưa đủ, tranh thủ chụp...về ngắm thêm (Có ai thấy sư phụ post hình cô áo xanh lên không? có thấy chêt liền)
View attachment 65820
Đây là 1 trong 4 bài ngày hôm nay ha bé bo? Sau đó xoá 1 còn 3 ha?
Xin tiết lộ: Trong bàitự giới thiệu, Bé bo hứa sẽ viết bình quân 3 bài 1 ngày. Nhưng lão chết tiệt dặn nên viết 4, dự phòng bị xoá 1.
![]()
Thế thì hoamattroi vào Nam 1 chuyến đi để gần anh Bebo, anh Bebo cái gì cũng không được hết chỉ có cái được là ai thương ảnh là ảnh thương lại liền hà...ặc....ặc....Nhìn cái này thấy hơi đau lòng anh nha, thế em nên không hỏi!! hihi
Em sợ ảnh này làm tim vỡHe he
Có khi tình mình cũng vỡ thôi
(Trích Được tin anh lấy vợ lòng tôi buồn biết mấy)
38. Kiểu hoamattroicoiHu hu!!!! anh ếch xanh ơi, bài thơ của anh thành sự thật rồi!!!!
Nếu biết hướng dương lấy vợ rồi
Hoa mặt trời nhỏ chẳng thấy vui
Buồn đau héo úa, cành ủ rủ
Chẳng màng hướng tới ánh mặt trời.