Được tin em lấy chồng, lòng tôi buồn biết mấy (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

hoaquynh407

Thành viên thường trực
Tham gia
27/6/09
Bài viết
221
Được thích
869
Thường tâm lý các ông bạn già có,trẻ có khi hay tin em sắp lấy chồng. Mặt cha nào cũng tiu nghỉu, chết đứng.
Hoa Quỳnh tiểu thư, lang thang trên mạng thấy tin "Tạm biệt hội độc thân" tai đây: Tạm biệt hội độc thân - Great life - Tigon - Yahoo! 360plus. Đó là tin vui của chị còn không biết đó có phải là tin buồn cho những chàng trai của giaiphapexcel và webketoan.vn đã bao năm hằng ao ước vun đắp để được đáp lại cái ân tình. Giờ đừng bảo: "Uổng công xúc tép nuôi cò, để cho cò lớn cò giò cò bay"

Xưa kia, mối tình anh chị cũng lãng mạng không vừa. Chị thì thích hoa tigôn, những tai hoa đủng đỉnh xinh xắn mần sao. Anh thồ chị bằng 1 chiếc xe đạp băng qua những căn nhà biệt thư, hoa tigôn nở dọc theo bờ tường. Chị vừa mở miệng ra là chị thích loài hoa này; thế thì anh đã dừng xe lại và bám theo bờ tường để hái cho bằng được để trao cho chị. Giờ ký ức ấy vẫn còn đây nhưng không rõ người đã đến bến mô, càng nhớ càng thấy thương mần sao.

b58765eqpzpc9me.jpg

b58765eqpzpc9me.jpg
d7l6mbii0by1myq.jpg


Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi

Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường

Từ đấy thu rồi, thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
Mà từng thu chết, từng thu chết
Vẫn giấu trong tim bóng một người

Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha

Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi

Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
Người ấy sang sông đứng ngóng đò

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi, người ấy có buồn không?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
Sưu tập tại đây: Tedotoji - HAI SẮC HOA TIGON
Sao thấy blog này có hình avatar giống lão già gân quá chời vậy nè
 
ngậm ngùi xót xa làm chi khi người ấy , đã ra đi chứ
 
Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông.....
Làm năm bảy món không ai nhậu!
Ngồi nhớ em mãi cũng đau đầu..........hehe
 
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về mổ bụng thả trôi sông.
Ruột gan phèo phổi treo em hết
Để lại cái "bao" nấu cháo lòng. làm 1 xị.
 
Gữi thêm 1 bài cho vui luôn.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chồng em lãnh dùm anh.

Éc, Éc.
 
Gữi thêm 1 bài cho vui luôn.
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chồng em lãnh dùm anh.

Éc, Éc.

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Sao ko buồn ko trách mà ước mong
Đãi chồng em 1 bữa rồi sao nữa
Giờ nó mát rồi anh biết ko?
 
Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông.....
Làm năm bảy món không ai nhậu!
Ngồi nhớ em mãi cũng đau đầu..........hehe

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Làm năm bảy món em ăn hết
Để dành phần anh bộ xương ko? (nhậu xí quoách được òi haha
)
 
Nếu biết ngày mai em có chồng
Anh về cưới vợ thế là xong
Vợ anh không đẹp bằng em lắm
Nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng
 
Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông.....
Làm năm bảy món không ai nhậu!
Ngồi nhớ em mãi cũng đau đầu..........

Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Đãi được chồng em nhậu một bữa
Để cám ơn chồng em lãnh dùm anh.


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Sao ko buồn ko trách mà ước mong
Đãi chồng em 1 bữa rồi sao nữa
Giờ nó mát rồi anh biết ko?


Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Làm năm bảy món em ăn hết
Để dành phần anh bộ xương ko?

Hu hu, sao Sở Giao thông công chánh vô GPE đào đường chi cho ổ gà chỗ lồi chỗ lõm không vầy nè!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nếu nói về phản ứng sau khi được tin em lấy chồng thì đây:
Phản ứng 36 kiểu

Trích:

8) Phản ứng của kẻ lạc quan:


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng

9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông

14) Phản ứng bợm Nhậu:


Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
Anh về tự tử thế là xong
Ruột gan phèo phổi lôi ra hết
Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.

19) Phản ứng kiểu Huế:


Nếu biết rằng O đã có chồng
Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
Tự tử mần răng cũng chẳng xong.

* * *

20) Phản ứng kẻ Ở dơ :


Nếu biết rằng em sắp có chồng
Anh về khỏi tắm thế là xong
Quần áo để nguyên cho trọn tháng
Kỷ vật cho em đêm động phòng

21. Phản ứng kiểu anh hàng thịt

Nếu biết rằng mai em lấy chồng,
Em đừng tưởng bở thế là xong.
Anh về mài lại con dao phở
Xin đỡ chồng em một miếng lòng.

22. Phản ứng kiểu kế toán

Nếu biết rằng mai em có chồng,
Xuất dùng công cụ cũng là xong.
Còn không, thanh lý như tài sản
Khấu hao khỏi tính đỡ nhọc công.

23. Phản ứng kiểu kế toán (2)

Nếu biết rằng mai em có chồng,
Tồn kho kỷ niệm cũng bằng không.
Thôi thì quyết định chiều nay kiểm,
Đóng gói, ngày mai đổ xuống sông

24. Phản ứng kiểu nhân sự

Vẫn biết rằng mai em có chồng,
Hợp đồng thời vụ thế là xong.
Bảo hiểm không mua nên chẳng tốn
Đến mùa đi kiếm loại phổ thông.

25. Phản ứng kiểu Coder
Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Anh cài Password thế là xong.
Chồng em chẳng biết đường nào mở.
Có lấy em về chỉ để xem.

26. Phản ứng kiểu Già Gân

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Dẫu rằng anh cũng có tiếc công.
Nhưng không, em sẽ không ngờ đến
Tay trái anh quơ, cả đám đông.

28. Phản ứng kiểu Ptm

Thôi chết ngày mai em lấy chồng,
Bây giờ hối hận cũng bằng không..
Bao năm thương trộm mà không nói,
Hay là đến tối nhảy tường đông.

28. Phản ứng kiểu Ptm (Bis)

Ngày mai pháo nổ, em theo chồng.
Pờ ti em ơi có tiếc không.
Bao năm thương nhớ sao không nói.
Giờ hận, xin đừng nhảy tường đông.

26. Phản ứng kiểu Già Gân (Bis)

Dẫu biết Thanh Mai sẽ lấy chồng.
Cũng hiểu lòng em chẳng phụ công.
Tuổi hoa đâu phải cùng tuế nguyệt.
Thương em những đận tối nằm không.

30. Kết quả Phản ứng kiểu Ptm

Hôm ấy, được tin em lấy chồng,
Anh liều 1 dạ nhảy tường đông.
Thì ra em chỉ tung tin giả,
Để thử lòng, anh chịu nói hay không.

31. Kết quả Phản ứng kiểu Già Gân

Hôm ấy, được tin em lấy chồng
Anh về quơ thử giữa đám đông.
Hỡi ơi thất vọng rồi vô vọng,
Đến nỗi bây giở vẫn phòng không.


 
Em xin bổ sung

32. Kiểu Tùng Nguyễn

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thân này giữ mãi cũng bằng không
Đêm nay Tơ quyết đi hành sự
Dâng hiến đời trai kiếp long đong
 
33- Kiểu Nhím Xù Lông

Vấn biết mai em lên xe bông
Anh về ôm nặng mối sầu đông
Cương quyết hôm nay xù lông nhím
Bắn cho một phát, khỏi lấy chồng.
 
33- Kiểu Nhím Xù Lông

Vấn biết mai em lên xe bông
Anh về ôm nặng mối sầu đông
Cương quyết hôm nay xù lông nhím
Bắn cho một phát, khỏi lấy chồng.

chài ai, thấy ớn quá, đọc xong hôm nay lấy chồng luôn khỏi đợi mai.
 
34. Concogia

Được biết ngày mai sáo sang sông
Bờ ao Cò mãi đứng nhìn trông
Còn đâu ngày tháng Cò lặn lội
Tìm mồi cho sáo, cũng bằng không.
 
35. Kiểu của Ếch:

Nếu biết ngày mai "Cái" lấy chồng
"Đực" về thả ngửa giữa dòng sông
Cho con người bắt, đem xào nấu
Thành dĩa mồi ngon, cũng cam lòng.

(Chuyện tình Ếch cái & Ếch đực)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
36- Kiểu Kế Toán Già Gân

Được biết ngày mai bé lấy chồng
Thủ tục đăng ký đã thành công.
Mai này nhà nước mà thay đổi,
2 chồng một vợ, duyệt Gân không?
 
May quá hổng thấy có kiểu của em!!!!! Nhưng đọc mấy bài này chắc em cũng hổng dám lấy chồng nữa! Nhỡ có ai làm giống mấy bài anh Bebo viết thì... Ặc ặc ...--=0
 
37- Của ai không biết?!?

Online chợt biết bé lấy chồng,
Cười khà 3 tiếng nhẹ như không.
Vừa khi đàn vịt vô xâm phạm,
Hậu viên vung búa, tựa lông hồng.


Chuận bị vô hậu viên đây .he he he...
 
May quá hổng thấy có kiểu của em!!!!! Nhưng đọc mấy bài này chắc em cũng hổng dám lấy chồng nữa! Nhỡ có ai làm giống mấy bài anh Bebo viết thì... Ặc ặc ...--=0

38. Kiểu hoamattroicoi

Nếu biết hướng dương lấy vợ rồi
Hoa mặt trời nhỏ chẳng thấy vui
Buồn đau héo úa, cành ủ rủ
Chẳng màng hướng tới ánh mặt trời.
 
39. Kiểu bebo

Nếu biết người yêu chửa có chồng
Bebo sung sướng, nhảy long nhong
Ai hay có chửa chồng chửa có
Bebo đổi nick thành behe
 
nếu nói về phản ứng sau khi được tin em lấy chồng thì đây:
phản ứng 36 kiểu

trích:



26. Phản ứng kiểu già gân

nếu biết ngày mai em lấy chồng,
dẫu rằng anh cũng có tiếc công.
Nhưng không, em sẽ không ngờ đến
tay trái anh quơ, cả đám đông.



26. Phản ứng kiểu già gân (bis)

dẫu biết thanh mai sẽ lấy chồng.
Cũng hiểu lòng em chẳng phụ công.
Tuổi hoa đâu phải cùng tuế nguyệt.
Thương em những đận tối nằm không.





tin e lấy chồng thì phải mừng cho e chứ ! Sao lại buồn hả bác ktgg ơi !
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Xưa kia, mối tình anh chị cũng lãng mạng không vừa. Chị thì thích hoa tigôn, những tai hoa đủng đỉnh xinh xắn mần sao. Anh thồ chị bằng 1 chiếc xe đạp băng qua những căn nhà biệt thư, hoa tigôn nở dọc theo bờ tường. Chị vừa mở miệng ra là chị thích loài hoa này; thế thì anh đã dừng xe lại và bám theo bờ tường để hái cho bằng được để trao cho chị. Giờ ký ức ấy vẫn còn đây nhưng không rõ người đã đến bến mô, càng nhớ càng thấy thương mần sao.

Thương tiếc cho cuộc tình "đầu đời" của bạn hoaquynh407. Thế giờ, Tiểu Thư Hoa Quỳnh có biết anh ấy sống chết nơi mô không.

Thuở đó kế toán già gân nào đã hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh ly
Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng biến suy

Giờ đến lúc Kế toán già gân, chọn ai bỏ ai đây? Hay phải lẳng lặng sống hiu quạnh độc thân ở Làng Tre chăng?

whxthpjqm9b81vx.png


okta9o82sa2by0v.png


2deodpgzok8bnur.png


bt2fuumjt62edd2.png


Chúc bạn Tiểu Thư Hoa Quỳnh sống được nhiều hạnh phúc trong lâu đài "tình ái". Còn nếu chưa có ai yêu, hãy xem lời bình của Thầy Mỹ để già gân hai tay ôm hai cô luôn thể.

8) Phản ứng của kẻ lạc quan:


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh mừng biết mấy em biết không
Bao năm quen biết, bao năm mệt
Tính ra cũng khổ mấy năm ròng


9) Phản ứng của kẻ Thoát ngục:


Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Không buồn, không trách chỉ ước mong
Ðãi được chồng em nhậu một bữa
Ðể cám ơn chàng lãnh dùm gông



23. Phản ứng kiểu kế toán (2)

Nếu biết rằng mai em có chồng,
Tồn kho kỷ niệm cũng bằng không.
Thôi thì quyết định chiều nay kiểm,
Đóng gói, ngày mai đổ xuống sông

24. Phản ứng kiểu nhân sự

Vẫn biết rằng mai em có chồng,
Hợp đồng thời vụ thế là xong.
Bảo hiểm không mua nên chẳng tốn
Đến mùa đi kiếm loại phổ thông.

25. Phản ứng kiểu Coder
Nếu biết ngày mai em lấy chồng.
Anh cài Password thế là xong.
Chồng em chẳng biết đường nào mở.
Có lấy em về chỉ để xem.

26. Phản ứng kiểu Già Gân

Nếu biết ngày mai em lấy chồng,
Dẫu rằng anh cũng có tiếc công.
Nhưng không, em sẽ không ngờ đến
Tay trái anh quơ, cả đám đông.


26. Phản ứng kiểu Già Gân (Bis)

Dẫu biết Thanh Mai sẽ lấy chồng.
Cũng hiểu lòng em chẳng phụ công.
Tuổi hoa đâu phải cùng tuế nguyệt.
Thương em những đận tối nằm không.

30. Kết quả Phản ứng kiểu Ptm

Hôm ấy, được tin em lấy chồng,
Anh liều 1 dạ nhảy tường đông.
Thì ra em chỉ tung tin giả,
Để thử lòng, anh chịu nói hay không.

31. Kết quả Phản ứng kiểu Già Gân

Hôm ấy, được tin em lấy chồng
Anh về quơ thử giữa đám đông.
Hỡi ơi thất vọng rồi vô vọng,
Đến nỗi bây giở vẫn phòng không.


 
39. Kiểu bebo

Nếu biết người yêu chửa có chồng
Bebo sung sướng, nhảy long nhong
Ai hay có chửa chồng chửa có
Bebo đổi nick thành behe
Hiểu sao đây nhỉ? có chồng chưa hay chưa có? hay là có ... mà chồng chưa có? Đau đầu quá. Tiếng Việt lùng bùng quá
 
Thêm kiểu Flamenco nhé!

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Thân đàn tan nát thế là xong
Trước kia đàn thường hay chơi nhạc
Giờ em đi rồi, dán niêm phong
 
Nhận được hung tin em lấy chồng
Lòng như xát muối vứt bên sông
Chờ con đò lạ mang đi bán
Chẳng được bao nhiêu, chỉ vài đồng

Nhận được hung tin em lấy chồng
Lòng như băng giá giữa đêm đông
Chờ xin nấm lửa mang hơi ấm
Chỉ chút tàn tro rớt trên đồng

Nhận được hung tin em lấy chồng
Lòng như gương vỡ vứt bên song
Cố tìm vài mảnh soi ký ức
Còn chút suy tư, mảnh vỡ lòng.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Thân em như củ ấu gai. Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi! nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi )(&&@@)(&&@@
 
Thân em như củ ấu gai. Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi! nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi )(&&@@)(&&@@
Xưa bà chúa thơ nôm đã làm thổn thức bao người quân tử thèm ăn...mít, nay hoaquynh407 lại mời món củ ấu thơm bùi, vậy thì có đi có lại mới toại lòng nhau, mời thưởng thức món này nhé:

Thân anh như quả chuối chín cây,
Dù cong dù quẹo, dạ thẳng ngay
Thê thiếp có thương thì lột vỏ,
Nỡ nào bẻ nửa, tội lắm thay.
 
Tiếc là năm nay hỏng có phần thi sáng tác thơ mừng sinh nhật cho GPE.

Bái phục tại làm thơ của các anh chị.
 
Kiểu 40. Xưa khi bác Cò đi lấy vợ, chị em chốn Tràm Chim cảm tác:

Được biết ngày mai vợ lấy Cò
Xúc tép, công này ai biết cho
Tràm chim vắng bóng người quân tử
Rèm buông, phòng đóng, tối nằm co.

Ai chưa biết sự tích Tràm Chim, vui lòng liên hệ bác concogia nhé!
 
Kiểu 40. Xưa khi bác Cò đi lấy vợ, chị em chốn Tràm Chim cảm tác:

Được biết ngày mai vợ lấy Cò
Xúc tép, công này ai biết cho
Tràm chim vắng bóng người quân tử
Rèm buông, phòng đóng, tối nằm co.

Ai chưa biết sự tích Tràm Chim, vui lòng liên hệ bác concogia nhé!

Bác Bé Bo mà muốn biết thì về Bình Dương em dẫn bác về quán tràm có chim xem nhé!
 
Thân em như củ ấu gai. Ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi! nếm thử mà xem. Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi )(&&@@)(&&@@
''Cho dù em xấu, em đen. Em như nước đục đánh phèn lại trong''

41 Kiểu Bebo 02
(đón bé Phúc)

Được biết ngày mai em với chồng
Về thăm thành phố, ''khám viễn vông''
Bebo nhất quyết tìm vài quán (nghèo)
Giữ hộ chồng em khỏi ''lông bông''
 
Lần chỉnh sửa cuối:
42 Kiểu ''Ếch xanh''

Được biết ngày mai em lấy chồng
Đêm về không ngủ chạy lung tung
Quỳnh hoa anh quyết làm ''1 rổ''
''Hải mã'' 2 chai thế là xong
 
Em lấy chồng ngày mai qua bên ấy
Anh cô đơn lẳng lặng nấp bên này
Hàng dâm bụt chẳng buồn khoe sắc đỏ
Rớt tả tơi hoa giấy rụng bên hè

Vài bước nhỏ, có phải đâu vạn dặm
Đôi hài con sao chẳng chịu ghé sang
Về bên ấy thật xa xôi vời vợi
Bước em đi đau xé nát tâm hồn
 
43) Kiểu Nhím xù lông:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Nhím vể nhím nhổ hết đám lông
Lông ngắn, lông dài, nhím nhổ hết!
Từ đó đổi danh: "Nhím trụi lông"
 
43) Kiểu Nhím xù lông:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Nhím vể nhím nhổ hết đám lông
Lông ngắn, lông dài, nhím nhổ hết!
Từ đó đổi danh: "Nhím trụi lông"

Đính chính:@!>><
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Nhím về nhím sẽ không nhổ lông
Lông ngắn, lông dài, để lại hết
Danh đó vẫn còn: ''Nhím xù lông''
 

Ếch, nhím, hai kẻ, hai thực địa;
(ắn xé nhau được, da với lông (?)
Thôi thì, mỗi kẻ quây một hướng;
/(/(ột cõi lòng ta, ta là vua!

 
Đính chính:@!>><
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Nhím về nhím sẽ không nhổ lông
Lông ngắn, lông dài, để lại hết
Danh đó vẫn còn: ''Nhím xù lông''

Nếu biết ngày mai nhím lấy chồng
Anh liền chặn nhím nhổ sạch lông
Lông dài lông ngắn anh nhổ hết
Để nhím từ nay hết lấy chồng!
 

/(/ếu biết mai bạn Nhím có chồng;
Thôi về ta với ổi Cầu Bông;
/(/ích no một bữa ba xị đế;
/(hác chi Thượng đế, chả thèm chồng!
 
Nếu biết ngày mai nhím lấy chồng
Anh liền chặn nhím nhổ sạch lông
Lông dài lông ngắn anh nhổ hết
Để nhím từ nay hết lấy chồng!

Reply:

Giả sử ngày mai nhím lấy chồng
Ai mà chặn nhím đòi nhổ lông
Haha nhím ''bắn'' cho một phát
Chứ ở đó mà ''đòi nhổ lông''.
 
Ông trời có mắt ngó xuống coi
Nhím lông mới mọc, cứ loi nhoi
Giương cung lên dọa, ả xanh mặt
Xù lông đòi bắn, chị trề môi
 
Chỉ có một tin, em lấy chồng
Các nhà thơ quậy, "banh ta- lông"
Ngày xưa hơ (sắc) hớ, thì "đếch" lấy
:snog:Đợi lúc sang ngang,:blowup:$$$$@:sao lấy chồng ???
 
}}}}}
}}}}} }}}}}
}}}}}

(huyện đời chi lạ với lùng,
Gia thất đề huề, vẫn ngóng, trông
/(/ay thì, sáo hãy sang sông
(/ẫn chạnh ở anh một cõi lòng!

 
Gởi muội Thanh Mai và sư nương Ngọc Mai “ngocmaipretty”

Trách cho song “Mai” vội nỡ lấy chồng,
Lấy chồng sớm làm gì phải đeo gông.

Biết chi ngày ấy, gân mở lòng (Một thời gân "khờ dại" biết nói chả biết mần, lý tưởng hoá đôi chữ "tình yêu"!!!, ẹc ẹc ẹc - Quân tử dại. Không biết "sống thử")
Tránh ngặm ngùi tiễn đôi “Mai” sang sông.

Giờ đôi “Mai” con đàn cháu đống.
Còn gân nào nữa để nói Yêu với Thương.

Mai, Mai đã xa tôi thật rồi!!! Hụ hụ hụ

[video=youtube;UWFBi_fJ1xQ]http://www.youtube.com/watch?v=UWFBi_fJ1xQ[/video]​
 
Lão Gân lại đào đường trên GPE
Thơ gì mà khấp khểnh gập ghềnh.
 
Bình thơ Già Gân

Thơ gì nghe lóc cóc
Cóc đọc cũng phải khóc
Bugi, sên, giảm xóc
Hết thời: bà xã khóc
 
Topic này đã chôn sâu vào dĩ vãng, cớ sao lại "đào mộ - refresh" khơi lại nỗi đau của em hoaquynh407 thế.
 
Reply:

Giả sử ngày mai nhím lấy chồng
Ai mà chặn nhím đòi nhổ lông
Haha nhím ''bắn'' cho một phát
Chứ ở đó mà ''đòi nhổ lông''.

Nếu có ngày mai, nhím lấy chồng
Ai mà bắn nhím, nhím đều mong!
Nhổ lông, lột da nhím thật sạch,
Đem về giết thịt hết ngồi trông!

Mời tất cả các anh chị em (ACE) cùng nhau chén thịt nhím........hehe
 
Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng.
Chàng hay tin ấy có buồn không.
Tại thiếp hay chàng vô tâm quá.
Hay trách Ông Tơ lại se nhầm.


 
Nếu biết ngày mai em lấy chồng!
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông.....
Làm năm bảy món không ai nhậu!
Ngồi nhớ em mãi cũng đau đầu..........hehe

Chuyện này đã post từ rất lâu
Cũng tại cô này khoét, khoét sâu
Hoaquynh có thấy đau không nhỉ
Hay là sướng quá hết hết đau????
 
Chuyện này đã post từ rất lâu
Cũng tại cô này khoét, khoét sâu
Hoaquynh có thấy đau không nhỉ
Hay là sướng quá hết hết đau????

Lâu lâu khươi lại có chi đâu
Có khoét như vậy mới thấy đau
Chuyện vừa im xuống chị lại nhắc
Khơi mào cho mọi chuyện thương đau
 
Nếu biết ngày mai em lấy chông
Anh về lấy vợ thế là xong
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom