Giải nghĩa tiếng Viêt. (1 người xem)

Liên hệ QC

Người dùng đang xem chủ đề này

sealand

Thành viên gạo cội
Tham gia
16/5/08
Bài viết
4,883
Được thích
7,688
Giới tính
Nam
Nghề nghiệp
Kế Toán
Nhờ các bạn giải nghĩa giùm cụm từ: ĐẠI TRƯỢNG PHU
 
Đại trượng phu là từ Hán Việt:
Đại = lớn, to
Trượng = cây gậy dài (thiền trượng = gậy chống của mấy ông sư, như Tam tạng cầm trong phim Tây Du ký, hoặc mấy ông thiếu lâm có thể chơi như vũ khí.
Phu = chồng, hoặc nô lệ (phu phen)

Vậy đại trượng phu = cây gậy lớn và dài của chồng.

Thư giãn xíu hen!
 
Nhờ các bạn giải nghĩa giùm cụm từ: ĐẠI TRƯỢNG PHU



Đại Trượng Phu là mẫu người lý tưởng, mà Mạnh Tử đã đề cử ra, theo những khuôn đạo đức của Kẻ Sĩ.

Mạnh Tử định nghĩa thế nào là Đại Trượng Phu :

Cư thiên hạ chi quảng cư
Lập thiên hạ chi chính vị
Hành thiên hạ chi đại đạo
Đắc chí dữ dân do chi
Bất đắc chí độc hành kỳ đạo
Phú quý bất năng dâm
Bần tiện bất năng di
Uy vũ bất năng khuất
Thử chi vị Đại Trượng Phu


( Sống ở chỗ rộng rãi trong thiên hạ
Đứng ở vị trí chân chính trong thiên hạ
Đi trên con đường lớn trong thiên hạ
Đạt được chí mình thì cùng người người hành đạo
Chẳng đạt được chí mình thì riêng mình hành đạo
Giàu sang chẳng dâm dật
Nghèo hèn chẳng đổi lòng
Cường quyền không làm khuất phục
Người như vậy là bậc Đại Trượng Phu.)


Ngoài ra, Mạnh Tử cũng nói tính cách bậc Đại Trượng Phu như sau :
Cùng tắc độc thiện kỳ thân,
Đạt tắc kiêm thiện thiên hạ
( Cùng thì tự tốt lấy ta,
Đạt thì đem lại hạnh phúc cho thiên hạ)

Đặc biệt là hai câu này đã trở thành phương ngôn của Tàu !

...............................
Sưu tầm
 
Thêm 1 cách hiễu

Trượng là đơn vị của dân Tàu dùng để đo chiều cao của 1 vật thể;

Như vậy 'Đại Trượng Fu' có thể hiểu là Người đàn ông 2úa khổ (Cao quá, to quá hay dài quá,. . . ) mà thôi!
 
Chợt nhớ lại bài thơ của Nguyễn Công Trứ như sau:

CHÍ LÀM TRAI

Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc.
Nợ tang bồng vay trả, trả vay.
Chí làm trai Nam, Bắc, Ðông, Tây,
Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể.
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh.
Ðã chắc rằng ai nhục, ai vinh,
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ.
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ,
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong.
Chí những toan xẻ núi lấp sông,
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.
Ðường mây rộng thênh thênh cử bộ,
Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo
Thảnh thơi thơ túi rượu bầu.
 
trượng là đơn vị của dân tàu dùng để đo chiều cao của 1 vật thể;

như vậy 'đại trượng fu' có thể hiểu là người đàn ông 2úa khổ (cao quá, to quá hay dài quá,. . . ) mà thôi!
Em xin bổ sung thêm

1 trượng nó dài gần bằng 3.33m
 
Theo tui thì:

- Đại: To, lớn....
- Trượng: gậy, que, dựa vào, trông cậy...
- Phu: Chồng, người đàn ông...

ĐẠI TRƯỢNG PHU: Người đàn ông mạnh mẽ, tin cậy
 
Theo tui thì:

- Đại: To, lớn....
- Trượng: gậy, que, dựa vào, trông cậy...
- Phu: Chồng, người đàn ông...

ĐẠI TRƯỢNG PHU: Người đàn ông mạnh mẽ, tin cậy
Ngày xưa thì có cụm từ này còn ngày nay thì cũng có cụm từ cũng tương tự như ngày xưa đó là ĐẠI GIA.
Ngày xưa ai cũng thích ĐẠI TRƯỢNG PHU, còn bây giờ thì ĐẠI GIA có phần nhỉnh hơn.... :)
 
Nếu theo lý giải của sư phụ ptm0412 thì Từ Hải chưa chắc "đại trượng phu" bằng sư phụ đâu

Công dân GPE.COM thì fải đo, lường chính xác bằng hàm RANK() đình huỳnh, chứ ai lại dùng từ ngữ nữa vời zậy kia chứ!

Khà, khà,. . . . --=0 --=0 --=0
 
Trước hết phải xin lỗi mọi người vì đã đưa cụm từ vào Topic này.
Mọi người quen viết code rào trước đón sau, viết công thức không thể thừa dấu chấm nên không để ý đến cái gần nhất:
Đại: To--Trượng: Gậy--Phu: Chồng
Vậy thì ĐẠITRUỢNG PHU phải là ông chồng có cái gậy to chứ

Hi! Vote cho anh Ptm 0412: 10 điểm.
 
Công dân GPE.COM thì fải đo, lường chính xác bằng hàm RANK() đình huỳnh, chứ ai lại dùng từ ngữ nữa vời zậy kia chứ!

Khà, khà,. . . . --=0 --=0 --=0
Em nói CHƯA CHẮC là vì nhà em xa quá, không có điều kiện "tiếp cận" để ĐO
Sư phụ ChanhTQ có nhu cầu thì chiều nay ghé rủ sư phụ ptm0412 ra.. ĐO đi ---> Có gì báo cho cộng đồng GPE biết kết quả nhé --=0
 
Em nói vì em xa không có điều kiện "tiếp cận" để ĐO Sư phụ có nhu cầu thì chiều nay ghé rủ sư phụ ptm0412 ra.. ĐO đi ---> Có gì báo cho cộng đồng GPE biết kết quả nhé --=0
Từ Hải là nhân vậy hư cấu; PTM0412 là NICK trên mạng; hai thực thể này không dễ đem ra so đo được;

Nhưng PTM0412 & NDU thì có thể so nhau được, ngay đến cả chiều cao & cân nặng; thông qua hình ảnh mỗi người đối chiếu với Nguyên lí tương tự (tương đồng)

Thuyết đó nôm na nói rằng NDU cao hơn PTM, thì tay NDU cũng dài hơn tay PTM & cũng vậy với những thứ khác v.v. . . đính kèm 1 cách hữu cơ trên cơ thể hai người

Học thuyết này cũng nổi tiếng & chịu chỉ sau mỗi thuyết tương đói thôi đó nha!

Thêm nữa, sau khi có thuyết này, thì mới có môn fỏng sinh học hiện fát triển tràn lan như 1 bệnh dịch vậy! Khà, khà,. . .

. . .
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Mọi người hiểu theo cách của GPE, còn mình đi phân tích theo mặt nghĩa đen và nghĩa bóng.
Xin bổ sung thêm, bây giờ đại trượng phu có ý nghĩa về hình ảnh và nghĩa đen (tức là ngày nay nhiều người đàn ông to cao...nhưng tâm hồn và tấm lòng mang tính "đại trượng phu" thì nhỏ, hoặc không có). Những người thật sự là đại trượng phu vẫn còn nhưng hình như là 1/1000.
Xin kể 1 câu chuyện có thật. Tháng trước, mình đang đi trên đường, mình bị 1 tên cướp giật túi, đạp mình ngã xe máy. Mình hô toáng lên: cướp, cướp,...và ban ngày, mọi người vẫn nhìn thấy thằng ăn cướp, nhưng ai cũng dạt xe sang 1 bên cho nó phóng đi mất. Sau đó có mấy ông "đại trượng phu" (nghĩa đen) trông bảnh bao, to cao nói với nhau: "thời buổi này xông vào giúp cướp nó còn giết mình, nên chẳng dại". Sau đó có 1 ông đi xe xịn, ăn mặc rất lịch thiệp dừng xe lại hỏi: "nó cướp à? anh cũng muốn giúp em nhưng cũng sợ nó tông vào mình", sau đó những người đó bỏ đi, thậm chí không dựng giúp mình cái xe. Thế là mình tiền, thẻ. mất giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân, đành ngậm ngùi dựng xe dậy, dắt về nhà....khóc với người nhà.
Xã hội ngày nay kể cũng đã thay đổi nhiều, có những việc tốt thì bị coi là ...hâm. Khi đi trên đường, mình gặp 1 đôi vợ chồng trung niên, thấy tà áo dài của bà sắp quấn vào bánh xe, mình vượt lên và bảo với người ta về việc đó, mấy người đàn ông đi đường trông cũng cao to, đẹp trai, quay lại nói với mình là: đồ hâm, rỗi hơi. Cụ thể ngày hôm qua, đi trên đường Láng Hạ Hà Nội, thấy 1 ông đi xe Lead, chở 1 em bé khoảng 4 tuổi đằng sau, không buộc dây an toàn, mình bảo, "anh ơi, em bé ngồi lệch 1 bên rồi" (lệch sắp ngã mà). Thế mà vị "đại trượng phu" đó bảo: Đấy là việc của tôi". MẤy người đi đường quay lại nhìn mình như người từ hành tinh khác.
TRên đây là 1 số chuyện mình gặp phải trong cuộc sống. Nhưng mình vẫn tin còn có những "đại trượng phu" theo đúng nghĩa.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Từ Hải là nhân vậy hư cấu; PTM0412 là NICK trên mạng; hai thực thể này không dễ đem ra so đo được;

Nhưng PTM0412 & NDU thì có thể so nhau được, ngay đến cả chiều cao & cân nặng; thông qua hình ảnh mỗi người đối chiếu với Nguyên lí tương tự (tương đồng)

Thuyết đó nôm na nói rằng NDU cao hơn PTM, thì tay NDU cũng dài hơn tay PTM & cũng vậy với những thứ khác v.v. . . đính kèm 1 cách hữu cơ trên cơ thể hai người

Học thuyết này cũng nổi tiếng & chịu chỉ sau mỗi thuyết tương đói thôi đó nha!

Thêm nữa, sau khi có thuyết này, thì mới có môn fỏng sinh học hiện fát triển tràn lan như 1 bệnh dịch vậy! Khà, khà,. . .

. . .
Để chứng minh những gì mình suy luận là đúng, ta có cần post hình lên để minh họa không sư phụ?
Chẳng hạn như vầy đây:
untitled.JPG

(Em xin nói thêm: Cái ĐẠI TRƯỢNG PHU này là của DOSNET)
 
Nói đến đo thì phải nói đến công cụ dùng để đo.
Đo chiều dài thì dùng thước thẳng, đo dài quá thì dùng thước cuộn, đo chu vi thì dùng thước dây, đo địa hình hoặc đo đường ngoằn ngoèo, gồ ghề thì dùng thước bánh xe lăn.
Không có thước đúng chuẩn thì phải có cái thay thế, Thí dụ cơ khí thì lấy con bù lon M10 làm chuẩn, CS hình sự thì lấy tờ giấy tiền 1$ hoặc đồng xu làm chuẩn. Đặt mấy vật chuẩn đó kế bên vật thể muốn đo, rồi chụp hình. Ở đầu kia quả đất người ta cũng dùng vật chuẩn đó chụp hình kế bên giống vậy. Khi để 2 hình gần nhau mới có thể so sánh 2 vật thể dựa trên tỷ lệ với vật chuẩn thứ 3 kia.

Cái hình ndu đưa lên là của ai? Của ndu à? Ống kính zoom bao nhiêu? Cự ly chụp hình là bao nhiêu? In ảnh tỷ lệ nào? Post hình lên GPE có zoom lần 2 không?
Làm sao so sánh đây?
 
Cái hình ndu đưa lên là của ai? Của ndu à? Ống kính zoom bao nhiêu? Cự ly chụp hình là bao nhiêu? In ảnh tỷ lệ nào? Post hình lên GPE có zoom lần 2 không?
Làm sao so sánh đây?
Em nói rồi mà, cái này của DOSNET nên em chẳng biết zoom bao nhiêu nữa
Có điều có thể so với mấy cái gọng sắt bên cạnh cũng biết nó ĐẠI cở nào rồi
Ẹc... Ẹc...
 
Em không biết cắt nghĩa như nào nhưng cứ
Nhìn vào một số nhân vật như Tiêu Phong, ...Lệnh Hồ Xung là ta thấy ngay là một bậc đại trượng phu quang minh chính đại, không làm một việc gì khuất tuất, hổ thẹn với lương tâm. Ăn to nói lớn, giữ chữ tín

Và ngược lại với bậc Đại Trượng PHu là kẻ tiểu nhân
 
Thôi thì tự khai báo thành khẩn vậy, chứ để lão Chanh tới nhà đo thì nguy to.

vòng 1: 88
vòng 2: 80
vòng 3: 90
cao (dài): 162
giầy: 41
áo: 40
dài quần: 98

(xét tỷ lệ thì không đến nỗi dài lưng tốn vải, và cũng không đến nỗi dây lưng dài hơn vòng đời, và chỉ trừ thí sinh hoa hậu 170, 180 là không dám lại gần thôi, còn nữ trung bình 160 trở xuống hông à)
 
. . ngày nay nhiều người đàn ông to cao...nhưng tâm hồn và tấm lòng mang tính "đại trượng phu" thì nhỏ, hoặc không có). Những người thật sự là đại trượng phu vẫn còn nhưng hình như là 1/1000.
Xin kể (1) câu chuyện có thật. . . . . Sau đó có 1 ông đi xe xịn, ăn mặc rất lịch thiệp dừng xe lại hỏi: "nó cướp à? anh cũng muốn giúp em nhưng cũng sợ nó tông vào mình", sau đó những người đó bỏ đi, thậm chí không dựng giúp mình cái xe.

.

Xin có vài í kiến trái chiều với các chuyện của bạn; Có thể là khó lọt lỗ tai, nếu xét về fương diện đạo đức

Xã hội này tồn tại là do tiền thuế của mọi công dân đóng góp; Nhà nước dùng tiền thuế đó (lâu nay ngộ nhận gọi là ngân sách) để duy trì hoạt động bình thường của xã hội, kể cả việc trấn áp bọn ăn cướp.

Bạn & tất cả mọi người kia, kể cả thằng cướp mất dịch cũng đã đống thuế thông qua việc mua sấm hàng ngày,. . .

Thôi thì 1 mống ăn cướp đó hãy để ngành chức năng lo; bản thân bạn & những người xung quanh phải đề cao trách nhiệm hàng đầu của mình là gìn giữ sự tồn tại của mình để còn lo toan việc nộp thuế hầu đáp ứng cho sự tồn tại lâu dài & cao cả của xã hội này

(*) Còn chuyện ông ta không hộ bạn dựng xe ư; Xã hội này quá nhiều người bận rộn mà!

Khà, khà,. . . . .
(Hãy tĩnh tâm đi bạn; Xã hội càng fát triển, càng cần những hoat động chuyên môn hóa cao mà! Lục Vân Tiên là chuyện xưa lắc rồi bạn à!)
 
Thôi thì tự khai báo thành khẩn vậy, chứ để lão Chanh tới nhà đo thì nguy to.

vòng 1: 88
vòng 2: 80
vòng 3: 90
cao (dài): 162
giầy: 41
áo: 40
dài quần: 98

(xét tỷ lệ thì không đến nỗi dài lưng tốn vải, và cũng không đến nỗi dây lưng dài hơn vòng đời, và chỉ trừ thí sinh hoa hậu 170, 180 là không dám lại gần thôi, còn nữ trung bình 160 trở xuống hông à)
Hình như sư phụ "khai báo" còn... thiếu cái gì thì phải ---> chả lẽ đây ra dữ liệu đầu vào, còn đầu ra tự tính sao trời?
(chả thấy chổ nào liên quan đến trượng phu cả! Hic...)
 
Hình như sư phụ "khai báo" còn... thiếu cái gì thì phải ---> chả lẽ đây ra dữ liệu đầu vào, còn đầu ra tự tính sao trời?
(chả thấy chổ nào liên quan đến trượng phu cả! Hic...)
Vậy bạn ndu ơi, với dữ liệu trên thì mình tính bằng hàm gì? Code gì?
 
Vậy bạn ndu ơi, với dữ liệu trên thì mình tính bằng hàm gì? Code gì?
Nhìn dữ liệu đầu vào, tôi nghĩ ngay đến NỘI SUY ---> Từ BÊN NGOÀI suy ngược vào BÊN TRONG nên gọi là NỘI SUY
Đáng tiếc vụ này tôi chẳng rành, thôi thì để cho sư phụ Sa và sư phụ PTM tính đi
(Nếu bạn rành NỘI SUY thì cứ thế mà tính nhé)
 
Hình như sư phụ "khai báo" còn... thiếu cái gì thì phải ---> chả lẽ đây ra dữ liệu đầu vào, còn đầu ra tự tính sao trời?
(chả thấy chổ nào liên quan đến trượng phu cả! Hic...)
Khai báo "zị" đủ rồi
Sử dụng công thức
=((vòng 1 * 2)+(vòng 2 *3)+(vòng 3*4)+(cao*5)+(giầy * 6)+(áo * 7)+(dài quần * 8))/186.8387
sẽ ra cái ....trượng phu
Híc
 
nhìn dữ liệu đầu vào, tôi nghĩ ngay đến nội suy ---> từ bên ngoài suy ngược vào bên trong nên gọi là nội suy
đáng tiếc vụ này tôi chẳng rành, thôi thì để cho sư phụ sa và sư phụ ptm tính đi
(nếu bạn rành nội suy thì cứ thế mà tính nhé)
hình như hàm tính chiều dài của trượng là lấy chiều dài quần chia cho 4.5 hay sao ấy bác ndu à

=roundup(chiều dài quần/4.5,0)
bác thử viết code để tính chiều chu vi của trượng nhé
 
Khai báo "zị" đủ rồi
Sử dụng công thức
=((vòng 1 * 2)+(vòng 2 *3)+(vòng 3*4)+(cao*5)+(giầy * 6)+(áo * 7)+(dài quần * 8))/186.8387
sẽ ra cái ....trượng phu
Híc
Là vầy hả anh

untitled.JPG


====> Sư phụ còn phải tập KÉO CO nhiều thêm chút nữa mới xứng danh TRƯỢNG PHU
Ặc... Ặc... Em muốn chuyển tông rồi đây!
 
Quay lại nói về trượng: khà, (uống 1 hớp rịu)
Ở trên đã nói thiền trượng là gậy của nhà sư Thiếu lâm.
Gậy mà Thầy Tam tạng cầm hình như là tích trượng.
Gậy của nhà vua tượng trưng cho quyền lực, thì là quyền trượng. Tướng lĩnh cấp thống soái cũng có quyền trượng.
Gậy chống trong đám ma là tang trượng. Trong truyện Tần Hoài Ngọc chinh Nam có nói tới gậy này.
Gậy của Âu Dương Phong có gắn đầu lâu và 2 con rắn bò trong hốc mắt, gọi là quái trượng.

Vậy đại trượng phu chỉ là gậy lớn, không biết có dài hay không.

Còn gậy của lão chết tiệt gọi là gì? 16.5 có gọi là đại trượng chưa ta?
Lão cò già cũng ác, tính xong không cho biết kết quả là d hay R, hay là 2R, hay là p.
Cũng không nói đơn vị tính là mm hay cm, hay inch!

Còn 186.8387 là gì ta? Hằng số Avogadro (vi mô) hả ta? hay là hằng số vũ trụ Planc (vĩ mô), hay là hằng số quỷ gì trời?
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nhân đọc thấy câu "Fỏng sinh học" của Bác Hyen17 và "Nội suy" của Ndu mình lại nhớ đến cuốn sách nhân tướng học ( đoc lâu rồi) người ta hướng dẫn tỷ lệ tai, miệng, môi v.v... tương ứng với các cơ quan khác mà buồn cười.

Giờ mình hỏi thêm các bạn, khi trước cụ Nguyễn Du tả nàng Kiều có đúng không và cuộc đời lưu lạc của nàng Kiều về vật chất có khổ không:



"Mai cốt cách, tuyết tinh thần"

 
Quay lại nói về trượng: khà, (uống 1 hớp rịu)
Ở trên đã nói thiền trượng là gậy của nhà sư Thiếu lâm.
Gậy mà Thầy Tam tạng cầm hình như là tích trượng.
Gậy của nhà vua tượng trưng cho quyền lực, thì là quyền trượng. Tướng lĩnh cấp thống soái cũng có quyền trượng.
Gậy chống trong đám ma là tang trượng. Trong truyện Tần Hoài Ngọc chinh Nam có nói tới gậy này.
Gậy của Âu Dương Phong có gắn đầu lâu và 2 con rắn bò trong hốc mắt, gọi là quái trượng.
Vậy đại trượng phu chỉ là gậy lớn, không biết có dài hay không.

Còn gậy của lão chết tiệt gọi là gì? 16.5 có gọi là đại trượng chưa ta?
Lão cò già cũng ác, tính xong không cho biết kết quả là d hay R, hay là 2R, hay là p.
Cũng không nói đơn vị tính là mm hay cm, hay inch!

Còn 186.8387 là gì ta? Hằng số Avogadro (vi mô) hả ta? hay là hằng số vũ trụ Planc (vĩ mô), hay là hằng số quỷ gì trời?
trong các loại trượng sư phụ nêu trên đều có chiều dài ngắn nhất từ đất lên đến ngực ( tang trượng) còn lại là dài hơn nữa
còn trượng của lão chết tiệt chỉ có 16.5 (chắc là cm) thì hình như không thể gọi bằng đại trượng được rồi
đúng là cò già ác thật
 
Nói sai rồi. Quyền trượng mới ngắn nhất. Với lại đại là lớn, không kể ngắn dài.
 
Vậy đại trượng phu chỉ là gậy lớn, không biết có dài hay không.
Còn gậy của lão chết tiệt gọi là gì? 16.5 có gọi là đại trượng chưa ta?
Lão cò già cũng ác, tính xong không cho biết kết quả là d hay R, hay là 2R, hay là p.
Cũng không nói đơn vị tính là mm hay cm, hay inch!
Còn 186.8387 là gì ta? Hằng số Avogadro (vi mô) hả ta? hay là hằng số vũ trụ Planc (vĩ mô), hay là hằng số quỷ gì trời?
/-)ó là hằng số thực nghiệm, chắc vậy!

Nếu zậy, thì tập hợp 100 cá thể tuôi U đến U+9 nào đó bắt ra để người mẫu đo đạt. . . . (Loại ra 5 số đo đầu & 5 số đo cuối, số còn lại tính trung bình; Khà, khà,. . . )

Tập hợp các hằng số thực nghiệm này lên 1 đồ thị, gọi đó là hằng số sinh học của người An nam, tác giả Nhóm U >50 của GPE do . . . chủ biên.
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Nói sai rồi. Quyền trượng mới ngắn nhất. Với lại đại là lớn, không kể ngắn dài.

sư phụ nó em còn mơ màng lắm
ít ra có cũng cần có sự cân đối tương đối 1 chút chứ , chứ chỉ có đại không thì hình thù khó coi lắm
đã nói là trượng thì chiều dài bao giờ cũng dài hơn chiều kia
nếu không có chiều dài thì trông giống cái đĩa cd thì còn gì là trượng, lúc đó gọi là gì không biết nữa
 
To Thầy Ptm:
Còn 186.8387 là gì ta? Hằng số Avogadro (vi mô) hả ta? hay là hằng số vũ trụ Planc (vĩ mô), hay là hằng số quỷ gì trời?
Một người Nhật tên Aizotuira, một cao thủ toán học, vô tình khi chơi trò xếp ô số Sudoku đã phát hiện ra hằng số này nên được gọi là hằng số Aidoku
Kết quả của bài toán là chu vi mà cũng là chiều dài
(Ở nước mình "zị" là ngon cơm quá rồi)
 
Xin phép em miễn bình luận nhé, bác ndu tấm tức chưa có ai trả lời, nên em chỉ đưa nó lên trở lại thôi ạ.
 

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom