sweet_girl
Thành viên tiêu biểu

- Tham gia
- 10/2/09
- Bài viết
- 467
- Được thích
- 2,967
- Nghề nghiệp
- sales
Bị so sánh thấy bực bội
Miên man những suy nghĩ... hèn chi chạy buổi tối mà cứ tưởng ban ngày, không thèm bật đèn xe, được anh công an đẹp trai gọi lại, hic hic...Hôm nay lạ quá, lúc sáng đi VP ngồi trên xe mắt cay xe, mỏi mệt tưởng chừng như líp ba ga được thế mà sao giờ không ngủ nổi. Đủ các thể loại chuyện cứ xoay quanh, miên man những suy nghĩ. Chao ôi, đã lại cuối tuần rồi.
BB FlashBack là phần mềm quay phim màn hình rất hay của Blureberry cung cấp khả năng ghi hình toàn diện nhất cho bạn trong việc ghi lại những gì đã xuất hiện trên màn hình kết hợp với âm thanh, hình ảnh, ghi chú,... với chất lượng tuyệt vời nhưng dung lượng lại rất thấp.
ptm0412
Bực bội thì chết đi, nếu chết được.
Sao phải chết? Đơn giản là ko thích bị như vậy, bất kỳ ai cũng thế thôi.Bực bội thì chết đi, nếu chết được.
Thì tìm chổ kín "xả" giống Ổng là hết xì trét ngay thôi.... Hix.....Mấy hôm nay mình cảm thấy điên điên, ko biết vì tâm trạng hay do thời tiết, hay do công việc, hay do cái gì đó, chỉ biết nó chất chứa trong lòng. Sau vai ngày trời nóng vật vã, ông trời cũng đã phát điên và xả một trận lốc xoáy cùng vài hạt mưa xuống trần gian. Có lẽ ông ý cũng cần xả xì trét như mình, ông ý xả được rùi, còn mình, mình vẫn thấy nó đang chất chứa trong lòng.
Tưởng rằng anh ta ốm nhom giống như giọng nói, ai dè cũng "đô con" quá nhỉTưởng lão chết tiệt đẹp trai nhất GPE, không ngờ cũng có người đẹp gần bằng:
![]()
Uống 1 ly cà phê đen đậm, không đá, không đườngMất ngủ cả đêm qua, ôi mệt mỏi và buồn quá!
nhưng có người uống caphe vẫn bùôn ngủ như thường mà??Uống 1 ly cà phê đen đậm, không đá, không đường
nhưng có người uống caphe vẫn bùôn ngủ như thường mà??
Tối qua Tùng Nguyễn cũng ngủ không được, cho nên sáng sớm nhắn tin chúc tùm lum luôn! Dù sao cũng "hỏng hiểu" nên CÁM ƠN! HEHEHEHEH
Mình "hổng" cảm ơn vì "hổng" khoái tin nhắn lúc sáng sơm như vậy. Mình thích nhận tin nhắn của Tùng khoảng 18 => 19 giờ với nội dung:Có thấy cảm ơn đâu trời, cái này mới hỏng hiểu nè, chắc relay nhằm chỗ rồi. ẹc ẹc................