Mời qua nhà chơi vào tối 22/4/2010. (1 người xem)

  • Thread starter Thread starter OverAC
  • Ngày gửi Ngày gửi

Người dùng đang xem chủ đề này

Trời, ngon vậy ta... hic hic... đi ăn thịt gà mà tốn hơn 300K thì có nên không đây ta???
 
Đi đi tỉu đệ, trưa ăn bánh canh +sữa bắp, tối nhậu thịt gà, lấy phần về cho mấy ku kon nữa.
(Lấy phần sữa bắp thôi, hông phải lấy phần gà, gà phải hỏi Over)
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chuyện là em có chuẩn bị mấy con gà, một ít thức ăn và 2 thùng bia.
Mời các anh chị sau giờ làm việc ghé qua nhà em chơi.

Địa chỉ nhà: 7 J Nguyễn Thị Tân, P.2, Q.8 TPHCM
View attachment 44879

Link Vietbando.com
http://www.vietbando.com/vbdMap.asp...90&sk=7j+nguyễn+thị+tần,+p.2,+q.8,+tphcm&mt=0

Thân cảm ơn
OverAC

Đến trễ có được để phần không vậy ạ?! Giờ đó em đang trên đường đi mà!!!%#^#$
 
Trời ơi, sao đợi người ta ở xa mới mời dzị???? )(&&@@)

@Ba: Ba ui, có đi nhớ chừa phần cho con gái nữa nha /-*+/
 
Trời, ngó lịch, mới thấy 22 là ngày mai!
Hic, hỏng kịp rồi!
Tiếc quá!
Phải chi chủ xị thông báo trước chừng mươi ngày...
 
Ba ơi, tối mai lận mà. Bình thường ba bắt xe 12h đêm là sáng tới rồi, hok thì sáng mai chạy honda xuống đi. --=0
 
:.,:.,:.,:.,:.,:.,:.,

Chú iu dấu. vậy chú nhớ cất vào túi áo xách về cho con với nhá!!! Thương chú nà. :kissing:

 
Lần chỉnh sửa cuối:
Chị Jenni nói đúng rùi á chú. Thôi thì chú chịu khó tí vậy, để tụi con có chỗ nhờ cậy mà.}}}}}
 
Anh Bình chơi ác ghê ta, ngày đó em còn đang ở nhà anh quê biển sao vô kịp hu hu (quyết định hôm sau tới xử con gà khác)
 
Nghe đồn ngày mai xử nguyên chuồng, có đâu mà còn con khác trò ơi!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trời, ngon vậy ta... hic hic... đi ăn thịt gà mà tốn hơn 300K thì có nên không đây ta???

Một người thì tận mãi thành phố Hoa nếu tranh thủ đi ăn 1 con gà+2 thùng bia ngốn mất 300K
Một người thì xi cà que, muốn đi thì ít nhất cũng có xe taxi; bận đi & về cũng ngốn ngần 300K không thua gì người ở thành phố Hoa.

Thôi đành ở nhà, vào xem cuộc hẹn hò của các bạn trực tiếp qua mạng phủ sóng của GPE toàn cầu vậy. Chúc cả nhà ngon miệng, không say thì bắt chủ xị mua thêm, không no thì giặt tiếp 1 con gà nữa, gà nuôi cả chuồng hôm nay mới có dịp thịt.
 
Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên xó bếp thưa lưa một mình

Một người thì xi cà que, muốn đi thì ít nhất cũng có xe taxi; bận đi & về
Tội nghiệp GG ghê luôn ta; không ai xung fong qua rước nhỉ!; hi, hi, . . .

Suy bạn mà nghỉ đến ta: Cần bổ sung Ca thường xuyên mới được; Để còn nhậu dài dài!. . .
 
Bình mời vào lúc nghiệt ngã không hà.

Gôn thì đang ở Nha Trang, nguyenhuong thì trên xe lửa, BNTT thì ở Đà Lạt, KTGG thì xi-cà-que, còn mình thì chuẩn bị bay ra HN --- Hèn chi chỉ có 2 con gà và 2 thùng bia. Chứ thực ra nếu mời đông đủ phải 10 thùng bia và 10 con gà đó.
 
Hi anh Solomon, nghe đồn mai anh mới bay mà.
Nguyên Hương, Gôn, có độ khác dành cho 2 em này. :)

Em sẽ cử đệ tử em qua nhà rước bác GG.
 
chuyện là em có chuẩn bị mấy con gà, một ít thức ăn và 2 thùng bia.
Mời các anh chị sau giờ làm việc ghé qua nhà em chơi.

địa chỉ nhà: 7 j nguyễn thị tân, p.2, q.8 tphcm
View attachment 44879

link vietbando.com
http://www.vietbando.com/vbdmap.asp...90&sk=7j+nguyễn+thị+tần,+p.2,+q.8,+tphcm&mt=0

thân cảm ơn
overac
rât cám ơn anh bình
nhưng chắc em từ biên hòa lên phải đem theo 1 con gà nữa nhỉ
bia thì em xài hỏng có đuọc nhiều đâu anh bình ơi
333 thì khoảng 10 cái là em toi rồi
 
Một người thì tận mãi thành phố Hoa nếu tranh thủ đi ăn 1 con gà+2 thùng bia ngốn mất 300K
Một người thì xi cà que, muốn đi thì ít nhất cũng có xe taxi; bận đi & về cũng ngốn ngần 300K không thua gì người ở thành phố Hoa.

Thôi đành ở nhà, vào xem cuộc hẹn hò của các bạn trực tiếp qua mạng phủ sóng của GPE toàn cầu vậy. Chúc cả nhà ngon miệng, không say thì bắt chủ xị mua thêm, không no thì giặt tiếp 1 con gà nữa, gà nuôi cả chuồng hôm nay mới có dịp thịt.

Bác ới, bác ơi, làm gì mà than với khóc, tại bác phá quá nên mới "bó gối" tí thôi! Chiều nay qua nhà chở bác đi nhá!

PS: Bác đồng ý thì "thank" 1 cái nha bác KTGG thương yêu!
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Hi anh Solomon, nghe đồn mai anh mới bay mà.
Nguyên Hương, Gôn, có độ khác dành cho 2 em này. :)

Em sẽ cử đệ tử em qua nhà rước bác GG.

Em thì ở tận Bình Dương, cảm ơn anh Bình và xin phép được gặp anh vào hôm sau vậy. Chúc cả nhà mình vui vẻ.
 
Nói chớ các Thầy họp mặt vui vẻ đi, em đi xa cái chân thòng xuống chịu không ổn đâu, nhỡ vấp vào đâu 1 cái là có nước toi mạng luôn nữa đấy. Cho phép em ở nhà để xem cấu truyền hình trực tiếp tường thuật của các bác là em thỏa mãn rồi.

Chân thành cám ơn Thầy Bình va Minhthien321 có nhã ý qua đón đi chung vui
 
Em thì ở tận Bình Dương, cảm ơn anh Bình và xin phép được gặp anh vào hôm sau vậy. Chúc cả nhà mình vui vẻ.
Hôm nay sao không gặp mà đợi đến ngày mai vậy bạn hiền.
Mình chắc không tham dự được, vì vết mổ vẫn còn đau, xin lỗi mọi người nhé. Chúc mọi người có 1 cuộc họp mặt vui vẽ

rât cám ơn anh bình
nhưng chắc em từ biên hòa lên phải đem theo 1 con gà nữa nhỉ
bia thì em xài hỏng có đuọc nhiều đâu anh bình ơi
333 thì khoảng 10 cái là em toi rồi
Cở này thì là đội mạnh rồi, chẹp chẹp .. .
 
Lần chỉnh sửa cuối:
Cảm ơn các bác đã đến nhà chơi.
Cảm ơn Diệp, Tramy và bạn Vân đã giúp đở chuyện bếp núc
Cảm ơn món quà của bacbinhtieuthu gởi tặng con gái.

Cảm ơn tất cả mọi người.
 
Cám ơn Bình và gia đình đã tiếp đãi ân cần, tối qua cúp điện chút, trời lại đứng gió, nực nội, đổ mồ hôi, nhưng trong ánh nến lung linh, chúng ta, những người bạn, những thành viên đều cảm thấy thật ấm cúng và vui vẻ phải không?

attachment.php
 

File đính kèm

  • picture000.jpg
    picture000.jpg
    71.4 KB · Đọc: 23

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom